![]() |
Hành trình 3N 3miền không thể thiếu 2 nhân vật quan trọng:
MC cogaidigan và MC Sơn DQR:emoticon-0123-party:loa_loa: http://i192.photobucket.com/albums/z...a/IMG_0745.jpg còn đây mới chính là PAPARAZZI chính hãng :loa_loa: http://i192.photobucket.com/albums/z...a/IMG_0682.jpg |
Trích:
Trích:
Sáng đầu tuần nhiều việc, lại do dồn việc vì mấy ngày đi chơi .. cho nên khg thể online được. Ấm ức vô cùng! Thế mà loáng cái đã 5 trang hình và tràn đầy bài viết cảm xúc! :emoticon-0155-flowe Thế mà cứ tưởng mỗi mình mình bần thần nhớ các bạn thân yêu và những phút giây tươi đẹp đã qua thôi chứ! :emoticon-0106-cryin |
Trích:
|
Xem ảnh, buồn cười và ... nhớ quá!
Post lên nữa đi nhé! |
Dung Quất- Đà nẵng
Kính thưa các bác đi họp và các bác không đi họp,
Trở về nhà từ tối hôm qua thế mà suốt đêm và đến tận bây giờ em vẫn cứ mơ về đại hội. Người ngợm vẫn còn đau dừ tử vì hôm trước đu dây kéo co hơi bị quá đà, kết quả là đội chúng em giành giải nhất (đúng như em đã dự đoán:emoticon-0157-sun:). Những lời nói chân thành thì mọi người cũng đã nói, những nghi thức xã giao bắt buộc của bộ lạc 3N như: ôm, thơm, sờ thắt lưng nhau... cũng đã được ghi thành video clip và sẽ chuyển từng phần lên DĐ. Em chỉ xin báo cáo với cả nhà vài ý kiến trong mảng công tác của em. Như các bác đã biết để đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ về dự đại hội, Ban tổ chức đã thành lập một đội cứu thương cơ động do bác WDM phụ trách. Đội này sẽ chuyên đi đo các chỉ số về sức khỏe của toàn quân trong suốt chiều dài chiến dịch. Từ lúc băng rừng, leo trèo đồi núi, bất cứ thành viên nào khi vừa lên đến cửa ô tô đều được bác WDM trực tiếp đo đạc nhịp tim và nhịp thở (vì điều kiện địa hình đồi núi hoang vu, dụng cụ y tế lại thiếu thốn- nên tổ chúng em sau khi hội ý chớp nhoáng đã quyết định bác WDM phải đo bằng tay, mũi hoặc môi tùy theo yêu cầu của từng chiến sĩ). Chiến sĩ nào từ chối khám bệnh (vì sợ sức khỏe không đạt- không được ra trận cả nhà ạ), thì ngay lập tức y sĩ WDM ra lệnh đặt luôn bệnh nhân lên đùi bác Quân và yêu cầu bác này khóa chân khóa tay đối tượng, để y sĩ tiến hành đo đạc. Kết quả là sức khỏe các chiến sĩ ta lúc nào cũng được refresh kịp thời sau mỗi lần kiểm tra như thế! Có điều trong lúc kiểm tra sức khỏe, có một số chiến sĩ đã kháng cự quyết liệt quá, nên quả quần bò của bác Quân bị mài mòn, thủng lỗ chỗ ở đầu gối, còn bản thân bác này thì bơ phờ hoa lá, chỉ có hai mắt là cứ long la long lanh chẳng hiểu vui sướng cái nỗi giề !?:emoticon-0122-itwas Em ái ngại nhất là trường hợp của chiến sĩ Phươngnn, bác này hót lắm, nhậu nhiều, đã yếu còn cứ hay ra gió, nên được nửa chiến dịch đã suy nhược toàn phần. Nhìn mặt bác ấy dù có đang vui em cũng thấy chán hết cả đời, chốc chốc em lại phải động viên mấy câu cho đúng phận sự, lần nào cũng được bác ấy đáp :"buồn lôn nhắm!...". Tình trạng hết sức nguy kịch, nhưng cũng may là i sĩ WDM cực kỳ tỉnh táo và quyết đoán, đ/c ra lệnh thiết kế ngay cho Phươngnn một thiết bị hỗ trợ- một cái túi ny-lông được ngoắc ngay vào 2 tai bác Phương và lủng lẳng ngay dưới cằm... I sĩ WDM còn hướng dẫn hết sức tận tình :"Ông cứ vô tư vào đây cho tôi". Đề nghị đồng chí nào có ảnh bác Phương đeo túi ni-lông thì post lên cho bà con thấy sáng kiến của chúng em nhé! Em còn mấy chuyện hóng hớt được trong hậu trường của quân khu SG, em xin hầu các bác trong báo cáo tiếp theo. Xin phép các bác tí nữa em lại vào buôn tiếp! |
Chào cả nhà!
Mới có một buổi sáng không online mà đã có bao nhiêu tin tức. Cám ơn tất cả các thành viên NNN đã cùng nhau tạo ra một kỳ gặp mặt đáng nhớ như vậy. Cám ơn những tình cảm và ký ức tốt đẹp mà các mem 2 miền dành cho Đà Nẵng. Các bác làm đội Đà Nẵng phổng mũi lắm. Nhưng những gì mới diễn ra hôm qua thôi mà bây giờ đối với chúng em đã như lâu rồi vậy. Từ hôm qua trời đã bắt đầu mưa và cả ngày hôm nay cứ sụt sùi, không hình dung nổi là 2-3 ngày trước chúng ta lại có những ngày tràn trề nắng ấm, niềm vui và tiếng cười như vậy. Chắc sự nhiệt tình của các mem 3N làm trời nóng lên, xua tan những đám mây mù u ám. Cuộc hội ngộ kết thúc, nhiệt độ tại ĐN ngay lập hạ đi mấy độ C, mưa dầm dề trở lại. Lần sau nếu khi nào miền Trung chúng em có nguy cơ ngập lụt vì mưa kéo dài thì đề nghị 3N tổ chức ọp gấp để "cắt cơn" nhé. Một lần nữa cảm ơn diễn đàn 3N và tất cả các bạn vì cuộc hội ngộ lịch sử này. Hẹn gặp lại |
Ah! sao không thấy WDM có ý kiến gì nhỉ! Em thèm Bánh mì đen quá!
Toàn là đánh du kích thôi! WDM nhận được bộ ảnh "choàng tay nhau đi, xem ai uống cùng mình nào" |
Xin bật mí thêm 2 mem của 3N là cô giáo của Kharia:
http://i192.photobucket.com/albums/z...a/IMG_0740.jpg Chị CAMANG phải về sớm quá, không nghe được giọng hét của em nhỉ! http://i192.photobucket.com/albums/z...a/IMG_0711.jpg |
Trích:
|
Các bác xem cái ảnh này được post tại topic Lọc dầu của bác Hổ mấy tháng trước:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1580.jpg Còn em thì không hiểu có tội tình gì mà bị truy nã khắp NNN này, các bác xem mấy cuộn thép này thì có đáng là bao mà em bị đối xử tàn tệ thế cơ chứ: http://i14.photobucket.com/albums/a3...mi/danang4.jpg |
|
(Không hiểu mạng Internet nhà mình làm sao đăng nhập được một lúc lại không được, vừa viết xong post lên lại thấy đề nghị phải đăng nhập lại thế là phải viết lại bài mấy lần? :emoticon-0107-sweat )
Thế là từ đêm qua đã ở Hà Nội rồi nhưng lòng lại nhớ các bạn và những ngày qua biết bao. Nếu không có cuộc gặp mặt nhỏ của 2 bạn Hổ già và Micha53 thì chắc chưa có cuộc hội ngộ thành viên 3 miền vui như vậy. Cuộc hội ngộ - đại đại hội lần này của chúng ta thành công trên cả sự tưởng tượng. Đó là nhờ tấm lòng tha thiết chân thành, thịnh tình của bạn Hổ già, nhờ tấm lòng nhiệt tình, chu đáo, chân thành của các bạn Giónhẹ, Anka, Thờixavắng, CogaiDigan, Sonque, Sunstar, Kharia, Snow, Mikola... :emoticon-0150-hands Cuộc gặp mặt hội ngộ lịch sử lần này của chúng ta cũng được ông trời ủng hộ nhiệt tình.:emoticon-0100-smile Hai ngày nắng đẹp để chúng ta được gặp mặt tâm tình, vui chơi cùng nhau và thăm quan NMLD Dung Quất, thăm chứng tích Sơn Mỹ, lên núi Ấn viếng mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng, thăm thành phố Đà Nẵng. :emoticon-0115-inlov Cảm ơn sự đón tiếp đầy trọng thị, nhiệt tình và chu đáo đến không ngờ của Ban QLDA NMLD Dung Quất! Cảm ơn tấm lòng nhiệt tình, chu đáo, tình cảm thân thiết của bạn Hổ già, cảm ơn tấm lòng nhiệt tình, chu đáo trên cả tuyệt vời của các bạn Đà Nẵng. :emoticon-0150-hands Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. :emoticon-0115-inlov Cảm ơn chính chúng ta đã nhiệt tình tham gia và cả các bạn bận không thể đi được nhưng ngày đêm theo dõi, gửi quà, chúc mừng, động viên chúng ta. :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov Nguyện vọng riêng đi thăm Hội An, Ngũ Hành Sơn của số ít thành viên bọn mình cũng được các bạn Đà Nẵng nhiệt tình, quan tâm chu đáo cử 2 bạn Thờixavắng và Snow đi cùng giúp đỡ.:emoticon-0150-hands Trên đường đi mới biết Thờixavắng nhà có giỗ vậy mà bạn vẫn "bỏ nhà" để đi cùng giúp đỡ, hướng dẫn bọn mình. Cảm ơn bạn và Snow nhiều lắm. :emoticon-0115-inlov Bạn Hồ Trương làm ở VTV2 tại ĐN bận nhưng khi đoàn Hà Nội sắp ra sân bay đã xách 2 túi hoa quả nặng đến gọt cho mọi người ăn "ở ngoài đó cũng có nhưng hoa quả trong này ngon hơn" một lời mời rất khéo từ một nick đọc cứ tưởng là thanh niên nhưng hóa ra lại là một cô bé rất xinh. Cảm ơn bạn, cảm ơn tấm lòng hiếu khách của các bạn Đà Nẵng. Ngày cuối cùng mưa như ông trời cũng khóc buồn khi thấy chúng ta phải chia tay nhau. Sự lưu luyến, bịn rịn, níu kéo hiện rõ trên khuôn mặt Hổ già những phút chia tay, chúng ta dù không muốn nhưng cuối cùng từng Đoàn vẫn phải tạm biệt nhau, ra khỏi những ngày như trong mơ để về cuộc sống hàng ngày. Tuy cố gắng không rơi nước mắt như trời mưa nhưng trong lòng thật là lưu luyến biết bao. Những ngày qua, 3 ngày trọn vẹn bên nhau, là kỷ niệm đẹp của thành viên NNN chúng ta sẽ theo mãi trong tâm có lẽ là suốt cuộc đời. :emoticon-0115-inlov Ôi nhớ nhung biết bao những người bạn mới gặp mà đã như thân thiết tự bao giờ :emoticon-0106-cryin Chúng ta hãy cố gắng tổ chức những cuộc hội ngộ 3 miền hàng năm nhé? :emoticon-0157-sun: Chúc trang nuocnga.net ngày càng phát triển bền vững. Chúc tất cả các thành viên diễn đàn chúng ta luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và luôn quan tâm, thân thiết bên nhau. :emoticon-0150-hands |
Tối qua cũng như hôm nay em vào mãi trang 3 mà không được. Chắc cũng vì topic này đến đó thì bị ẩm và nhòe do nhiều bác vừa vào vừa khóc hu hu như em. Cũng may nhờ bác Hùng gà mờ chỉ dẫn nên đã xem dược ảnh rùi.
Các bác ra về làm em nhẹ hết cả người. Không nhẹ sao được khi trọng lượng em đã vốn khiêm tốn, mấy ngày vừa qua cơ quan phát thanh bị rậm rẹt, khào khào, lại thêm mấy đêm không ngủ, nhất là đêm hôm qua vì nhớ nhung nhung nhớ! (Khóc to hơn). Vậy các bác có bài thuốc tăng trọng nào để được như bác TBHP xin bật mí dùm ạ. @@@ Kharia: Kharia ơi khéo làm lộ hết bánh kẹo thì hỏng. @@@Micha53: Bác ơi theo tin của các mem SG thì hôm nọ bác có làm trọng tài cho cuộc thi trang phục áo tắm của riêng đoàn SG tổ chức trên cầu quay sông Hàn lúc giữa đêm mà? @@@ to all: ĐN nhớ các bác lắm. Mong cuộc hội ngộ tiếp theo sớm đợc tổ chức. Chúc tất cả sức khỏe và hạnh phúc! Em khóc tiếp đây! |
Trích:
Chị ơi em chân thành cảm ơn chị đã dành những tình cảm đặc biệt cho Dung Quất chúng em. He he, còn về quả chất lượng bia Dung Quất, chị chẳng mời xưa nay chúng em cũng kiểm tra chất lượng nhiều rồi. Bia uống được (dạo này chủ yếu là bia lon). Về khoản bia em sẽ bàn sau nhé. Chúc chị vui vẻ! |
Em xin được trích đôi dòng từ Nghị quyết của "Đại hội đại biểu" 3N:
"...Đại hội đại biểu 3N chính thức xác nhận: - Bác nguyenlac không phải tên là Nguyên và bác có đôi mắt tươi vui luôn nhìn thẳng với cái nhìn ấm áp nụ cười. - Đồng chí sonque là một thanh niên trẻ trung đẹp trai, "thân hình hoàn toàn bình thường" với đôi chân thẳng cân đối và khỏe mạnh..." Trích:
|
Bác Anka ơi, trời mưa nhiều lắm rồi, bác khóc vừa thôi kẻo nước sông Hàn lên ngập ĐN bây giờ.
À, mà không phải chỉ cơ quan truyền thanh của bác có vấn đề đâu, mấy hôm vừa rồi nhiều bác "vô tiếng, còn hình" lắm, nhất là bác Mì Chả sau khi hét liền mấy bài trong buổi liên hoan - ca nhạc tối 12 đã hoàn toàn tắt tiếng ca, bác TBHB thì vẫn cố gắng lào phào hát khi đi trên xe... Đề nghị khi đại hội lần sau các thành viên phải chuẩn bị sẵn nhiều thuốc viêm họng. |
Sau đêm Giao lưu 3 miền tại Đà Nẵng, bác Micha53 yêu quý của chúng ta bỗng dưng trở thành... Toto Cutugno với chất giọng khàn tuyệt hảo. Đó là khi bác nói chậm, chứ nói nhanh thì lại lào phào, đôi lúc lại...the thé nữa.:emoticon-0136-giggl. Em cũng bị như bác Micha53, nhưng nay thì nghe đỡ rè hơn rồi.
|
Trích:
|
Trích:
Hoa thơm phải để cho mỗi người ngửi một tí chứ! |
Em phải post lên ngay khi thấy bác Bản Đồ online!
Em rất cảm ơn bác về bình rượu Bầu Đá 5 lít của bác gửi phái mạnh của cuộc hội ngộ vừa rồi! Và xin bật mí với bác là em mới chính là người mở đầu uống chén đầu tiên của bình rượu đó, bác có giận thì em cũng xin phép bác, em uống mất rồi!:emoticon-0136-giggl Tiếp đây, điều quan trọng nhất là nhờ rượu Bầu Đã của bác gửi vào mà em đã "khỏe mạnh" trở lại để tiếp tục tham gia đại-ọp-lai của 3N: vì cảm động quá nên giữa đường em bị cảm "ngào ngạt thôi rồi", gần 1 ngày em uống hết nửa vỉ panadol vẫn chẳng ăn thua, nhưng em đã nhắm mắt nhắm mũi thực hành phương thuốc "Nga 100%" và đã thành công mỹ mãn! Chỉ sau nửa tiếng em đã khỏe lại. Xin chia sẻ cũng các bạn, nếu ai quan tâm, đảm bảo USY tôi đã "liều thân thử thuốc" rồi: nếu bị cảm, ngạt mũi, chuẩn bị sốt lên, hãy lấy 100gr rượu vodka Nga hay rượu Bầu Đá của Bác Bản Đồ gửi tặng hòa với 1 thìa đầy hạt tiêu xay nhỏ, khuấy lên và... a lê hấp, uống sạch cả rượu lẫn hạt tiêu. (Tốt nhất là uống 1 hơi до дна, nếu không đủ "trình" thì uống dần, nhưng phải nhanh nhanh không được để lâu hay bỏ bẵng!:emoticon-0130-devil) Cảm ơn bác Bản Đồ nhé, và cảm ơn các bác đã lo lắng quan tâm khi thấy em "liều thân thử thuốc":gem9: |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 13:32. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.