Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Chúc mừng sinh nhật (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2122)

BelayaZima 23-07-2011 07:50

Chúc mừng sinh nhật hai bác phuongnn và Dmintri Tran, chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

ngocbaoruss 23-07-2011 09:36

:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC DMITRI TRAN !
CHÚC BÁC LUÔN ĐẠT PHONG ĐỘ CAO TRONG CUỘC SỐNG, VUI VÀ HẠNH PHÚC !


http://img819.imageshack.us/img819/8702/21126514.jpg

Мужик 23-07-2011 20:07

Chúc mừng bác Dmitri Tran thêm một tuổi mạnh khỏe, vui vẻ và có thêm những ý tưởng mới!

Dmitri Tran 23-07-2011 21:30

Bên này mới 5 giờ chiều, tranh thủ vào điển đàn.
Cảm ơn mọi người trên NNN, và các bác sáng nay có email, đã chú ý và chúc mừng!.

Biết nhiều người trên dđ đã lâu, được quen mặt nhau qua những phóng sự ảnh của các bác đã nhiệt tình post lên. Muốn đính chính lại post của bác ngocbaoruss (trên ảnh đó bác Vũ, ở Thụy Sỹ, là người rất hâm mộ bóng đá Nga) và cũng là theo tinh thần như có bác đã viết "cái thân tôi là như thế này":

Những ngày đầu "chập chững" đến đất nước Xô Viết trông như thế này:
http://diendan.nuocnga.net/showpost....&postcount=195
Sau "Thời gian thật dã man!" và... tàn bạo" thì còn như thế này:

http://img813.imageshack.us/img813/2685/42672236.jpg
(Hôm qua là ngày giỗ của chi Nguyện mà có lần tôi có nhắc đến.
Ra thăm mộ và làm 1 mâm nhỏ ở nhà theo phong tục, vì người nhà năm nay không đến được).

Old Tiger 23-07-2011 22:17

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC TRẦN NHA!

CHÚC BÁC LUÔN MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ BÌNH ANH!
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands

Tặng bác bức tranh quê hương:

http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/20-7.jpg

Tb. Ôi sinh nhật bác mà bác up bức ảnh đó lên....

Ngôi mộ chị Nguyệt so với thời ngày xưa em đến viếng thăm khác hoàn toàn khác. Ngày xưa chỉ là nấm đất khiêm nhường nằm bên rìa nghĩa trang...

Mà sao tự rưng lại nói chuyện buồn nhỉ? Chúc bác thật vui nhé. Hôm nào rỗi bác cho nhà em xin mấy tầm hình nhà ga Kishinev, Năm khẩu súng, Quảng trường trung tâm, Nhà hát Puskin, Rạp chiếu phim 40 let v.v. cho chúng em gặm nhấm tí kỉ niệm ạ. Cảm ơn bác. :emoticon-0150-hands

Dmitri Tran 24-07-2011 03:25

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 89863)
[B] Hôm nào rỗi bác cho nhà em xin mấy tầm hình nhà ga Kishinev, Năm khẩu súng, Quảng trường trung tâm, Nhà hát Puskin, Rạp chiếu phim 40 let v.v. cho chúng em gặm nhấm tí kỉ niệm ạ. Cảm ơn bác. :emoticon-0150-hands

Ý anh cũng hợp ý định của tôi, là muốn đi 1 vòng ghi lại những thắng cảnh và địa điểm ở đây mà người Việt đã từng đặt chân tới. Nếu bà xã trước ở ốp số 2 hay 4 trường ĐHTH cạnh sân vận động (cách nhà tôi mấy trăm mét) thì có thể ghi hình hàng cây trước khu nhà đó. Chắc anh cũng có một thời đứng chờ khi đi tàu về thăm nàng?

Cảm ơn, bức ảnh đẹp quá. Nếu không dùng photoshop thì người chụp rất trình độ (Tôi dùng cả máy phim và số, ống kính lĩnh kỉnh... nhưng khó đặc tả được như vậy).

nqbinhdi 24-07-2011 10:26

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 89860)
Bên này mới 5 giờ chiều, tranh thủ vào điển đàn.
Cảm ơn mọi người trên NNN, và các bác sáng nay có email, đã chú ý và chúc mừng!.

Biết nhiều người trên dđ đã lâu, được quen mặt nhau qua những phóng sự ảnh của các bác đã nhiệt tình post lên. Muốn đính chính lại post của bác ngocbaoruss (trên ảnh đó bác Vũ, ở Thụy Sỹ, là người rất hâm mộ bóng đá Nga) và cũng là theo tinh thần như có bác đã viết "cái thân tôi là như thế này":

Những ngày đầu "chập chững" đến đất nước Xô Viết trông như thế này:
http://diendan.nuocnga.net/showpost....&postcount=195
Sau "Thời gian thật dã man!" và... tàn bạo" thì còn như thế này:

http://img813.imageshack.us/img813/2685/42672236.jpg
(Hôm qua là ngày giỗ của chi Nguyện mà có lần tôi có nhắc đến.
Ra thăm mộ và làm 1 mâm nhỏ ở nhà theo phong tục, vì người nhà năm nay không đến được).

Ớ,

Trông bác D. Tran vẫn còn phong độ lắm nhở. Thế thời còn cần gì đá nữa? Hay là để lại cho gã thân tàn ma dại như tôi đi bác, may ra khỏi xin vô đạo Hồi vưỡn có bà hai bà ba bà tư.

(Nói nhỏ một mình: Miềng mà có viên đá của bác Tran hở, giờ cao điểm bọ lận đá vô lưng quần ra ngay ngã tư đứng lơ vơ xem tắc đường cho vui, hỉ - Hơ hơ, các ẻm chân dài xinh tươi đi qua không ngoái sái cả cổ lại đến đâm xe vào nhau chồng thành đống giữa ngã tư thì chớ kể. Lúc đó hả, bọ sẽ hạ giọng ôn tồn mà bảo: Nhìn đường mà lái xe cho nghiêm đi nhé, mấy lại ngoái vừa vừa thôi, sái hết cổ mất hết cả xinh đi nhá! Hứm, mới nghĩ đến đó thôi đã sướng rực cả con ngài roài).

Chúc mừng sinh nhật bác nhé. Hãy cứ mãi phong độ cho chị em được nhờ, hỉ bác hỉ?

Hm, cái thằng cu gì bên Oslo, mới killed có chín mấy mạng đã rộn ràng cả lên, sang Kisinhop mà học bác nhé, gì chứ 101 ẻm xinh tươi bác cũng kill ngon nuôn, nhỉ.

Nina 24-07-2011 10:57

Chúc mừng sinh nhật hai bác phuongnn và Dmitri Tran nhé!

http://www.stihi.ru/pics/2010/04/23/6266.jpg

hungmgmi 24-07-2011 14:29

Chúc mừng sinh nhật bác Dmitri Tran.
Chúc bác mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý!
:emoticon-0150-hands

hongducanh 24-07-2011 18:25

Đây là vùng biển từ Hồ xá đi xuống, có lẽ bác Dmitri Tran sẽ nhận ra là vùng biển nào?



Nhân dịp sinh nhật, chúc Dmitri Tran vạn sự như ý muốn!

Dmitri Tran 24-07-2011 19:03

Cảm ơn các bác!
@ Bác hongducanh: Cảm ơn bác tấm ảnh quê hương!
Tôi ra ở Hồ Xá chỉ mấy năm, đến lớp 3 thì ra Bắc rồi. Hồi đó có về Vĩnh Thạch chơi, nếu không nhầm thì đó là vùng gần Mũi Lay (dân địa phương gọi là mũi Lài). Còn vùng Vĩnh Thái hay phía Nam gần Cửa Tùng thì bải cát trắng.

@ Bác nqbinhdi à! Đá có mầu nhiệm đến mấy nhưng với chị em Tây cũng không bằng "мой полковник" (chàng đại tá của tôi) mà ta đã có lần bàn. Ngay cả Alla Pugachova cũng còn mong mòn mắt nên có bài hát ca ngợi "Настоящий полковник"!
Với chị em mình thì có bê cả tảng đá như vậy ra đường như bác "dự kiến" cũng không ăn thua. Bằng chứng: Viên đá vẫn thường xuyên nằm bên cạnh màn hình, thế nhưng trên NNN tôi vẫn được mấy chị em "chấn chỉnh" thậm chí bị chê hoài!

dola911 24-07-2011 20:44

Chúc mừng sinh nhật bác Dmitri Tran va bac PhuongNN. Chúc hai bác sức khỏe và hạnh phúc.
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!!

USY 24-07-2011 20:47

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC DMITRY TRAN!

http://d2.files.namba.kz/files/551725.jpg

Chúc bác luôn may mắn và thành công!

Hoa May 25-07-2011 19:24

Chúc mừng Sinh Nhật 2 bác Phuong NN và Dmitri Tran!
Chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!


http://i270.photobucket.com/albums/j...inh/HBCty2.jpg

chaika 26-07-2011 10:32

Chúc mừng sinh nhật bác Dmitri Trần!
Chúc bác luôn năng động, trẻ trung; nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc!





Siren 02-08-2011 21:06

Chúc mừng sinh nhật bác MU!
Chúc bác luôn mạnh khỏe, dịch nhiều truyện tiếu lâm hay bác nhé! Có hộp bánh "quê hương" cho em gửi cho chị MU ạ.

http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_9145.jpg

sad angel 02-08-2011 21:28


Chúc mừng sinh nhật chứ MU.:emoticon-0123-party
Con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Và con tin là niềm vui chú luôn có thừa với những câu chuyện hài hước dí dỏm :emoticon-0157-sun:.

hongducanh 02-08-2011 22:19

Những người được sinh ra vào những ngày, tháng mưa Ngâu thường rất mát...tính.

Nhân dịp sinh nhật - Chúc chú Мужик luôn vui vẻ - trẻ khỏe và cho ra đời thật nhiều những câu chuyện cười...



BelayaZima 02-08-2011 22:31

Hóa ra hôm nay sinh nhật chú Muzhik ạ? Hihi, chúc chú cùng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống.

https://www.freshflowers.com/images/...ages/760-1.jpg

Nina 02-08-2011 23:57

Chúc mừng sinh nhật bác Мужик!
Chúc bác luôn khỏe, luôn vui, luôn nhiệt tình và độ lượng nhé!

http://www.decorbells.ru/pictures/be...mage565c_n.jpg


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:55.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.