![]() |
Bác nào chuyên gia dẫn nhà em từ một ảnh khác vào cái ảnh này giùm với! Chẹp chẹp...
Trích:
|
Xem ảnh thì thấy màn múa không chuyên nghiệp bằng tiết mục НЕМНОГО ЖАЛЬ của NNN7,
Thực tình thì Trần Hiếu giọng trầm quá, mình thích Trần Tiến hơn. Còn quà lưu niệm thì nhiều водка quá, mà không có đồ độc gò đồng. Rõ ràng là kém NNN7! Hihi. Thực ra thì mình nên đến, vì có nhiều người quen ở NNN quá! |
Trích:
|
Các hoạt động mừng ngày 9/5 hình như tập trung ở TP HCM hay sao các bác nhỉ? Tôi cũng láng máng...chuyện này. Tối qua tôi xem đến hai lần trên hai kênh của HTV đều tường thuật từ đầu đến cuối lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ nhưng các đài khác thì chỉ đưa tin sơ sơ cho có.
Các bác ở TP HCM tổ chức thế thì hoành tráng quá nhưng hình như không trùng kênh với 3N mình thì phải, tôi đoán là hội HN Việt- Nga TP tổ chức. Tôi thấy nội dung hàng chữ tiếng Nga không ổn, có bác nào thích cãi cọ với tôi không? Nhìn mấy thứ trên bàn mà thèm... |
Trích:
http://i917.photobucket.com/albums/a...09/ninh5-1.jpg |
Trích:
|
Cảm ơn bác Saomai, bác đúng là chuyên gia "xuyên tạc" :emoticon-0136-giggl, vậy là tôi uống nước miếng "phả phê" rồi.
Bác Trần, đừng đánh tráo mấy chai Ararat bằng mấy chai bổ ngửa! Trích:
Hàng chữ tiếng Nga không tương đương với nội dung hàng chữ tiếng Việt vì nó dành riêng cho người Nga - chỉ Ngày Chiến Thắng là đủ, dù "ở TP HCM" hay ở đâu cũng thế. |
Tất cả các chai rượu quá tuyệt, mình thích nhất là chai hình con cá và cây súng, nhìn sướng con mắt.hi
|
Hôm rồi nhà em đi thành phố thăm người yêu định kì(Với lí do chính đáng là con). Sau một thời gian năm im, thở khẽ hổng thấy ai nên tiếng. Lay nhà em có vài nhời cảm ơn sự tiếp đón chân tình của các bác quân khu miền Lam. Cảm ơn quà của bác Mì, các giọng oanh vàng "hổng" thỏ thẽ nữa. đặc biệt là hai bác Ninh và Lac. Có vài hình ảnh ghi lại, nếu thấy tiện đề nghị quân khu miền Lam bổ sung!:emoticon-0136-giggl
Quang cảnh buổi gặp mặt(Nhà em xin lỗi tới trễ vì tâm sự hơi nâu) Teen như bác Mì Đại tổng quản Thư kí quân khu |
Hạnh phúc của người bố trẻ Virus
Các bác BT, Ninh, Lac, Dùm rất vui, yêu đời và cháy hết mình với trà và nhạc http://i1166.photobucket.com/albums/...2/DSC_0334.jpg http://i1166.photobucket.com/albums/...2/DSC_0338.jpg http://i1166.photobucket.com/albums/...2/DSC_0339.jpg http://i1166.photobucket.com/albums/...2/DSC_0347.jpg Rất vui vì nhận quà của bác AT |
Trích:
Học gấp ngay một khóa cấp tốc căn bản về chộp ảnh (Liên hệ với Phan Tiên Sinh) hoặc khóa thuốc chữa ảnh. :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm Hôm ấy có bác gọi điện cho em để cho ăn qua loa. Đến tối em gọi lại, nhắc lại cú điện hồi trưa, bác ý nói tỉnh bơ là có gọi đâu ... hơ hơ hoàn toàn không nhớ gì. Tài thật! Chắc là "trà" đậm quá! |
Trích:
|
Trích:
HM thử thêm tí "thuốc" nhé: http://i270.photobucket.com/albums/j...m/DSC_0340.jpg Thực ra, nhà em muốn cảm ơn bạn NH rất nhiều vì đã làm hình ảnh sương khói nghệ thuật quá! Nhờ vậy mà chân dung của các "mama" bọn em trở nên lung linh huyền ảo bất chấp .... vết thời gian, hihi. |
Bác Nghiahoa vào, 3N Sài Gòn đợt này họp mặt... 'thẩm âm' âm thầm quá nhẩy! :emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Nhà em có ý mới bác vào nhưng các kụ nói bác đang "Có ziệc wan trọng chắc là sẽ không được cấp cô-ta" nên đành hẹn năm sau vậy! Mà chắc năm sau nhà bác vẫn như rứa thôi!Hỉ:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands |
Nghiahoa hành nghề phó nháy:
|
Giọng ca vàng không bị tác động bởi yếu tố thời gian!
Hát theo....danh bạ:emoticon-0136-giggl |
Đầu giờ chiều Chủ nhật, "3 người lính ngự lâm" định kiếm 1 'thư quán' (quán thư thả) ở trung tâm quận Ba, nhưng các 'tôồng chí' canh gác, rà soát khu vực LSQ tung của dữ quá! Thôi ta về trung tâm quận 10 cho nó lành! :emoticon-0136-giggl
http://i964.photobucket.com/albums/a...DSC05451-1.jpg Một chút lặng lẽ, một chút "băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời"! http://i964.photobucket.com/albums/a...ofDSC05453.jpg Thôi kệ, mọi chuyện rồi cũng qua! "... Giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha." ! :emoticon-0136-giggl Đã đến giờ máy bay cất cánh về Phan Thiết. Tạm biệt nhau nhé, tạm biệt chiều mưa Sài Gòn! :emoticon-0150-hands :emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music |
Nhìn ba chàng ngự lâm duyên dáng gớm! Thật may là nhà em có cái bản mặt thô, nói thì tục, không đi theo ba chàng, chứ không thì phải thò mặt lên hình ngượng chết, bị bình phẩm thêm nữa thì gay gay!
Tội cho chiên gia ninh ngồi cô đơn thế, cứ như bác lạc có ngả ngớn với ai cũng chả bị suy diễn bao giờ! sướng!!! hehe Mình phải để ý sau này lỡ gần ai cũng phải chỉnh tề, ít nhất như dáng ngồi bác ninh thì chỉ bị nghi với chai Kadenka (hình như dê cái bé bỏng thì phải) vớ! Đỡ dính mặt thô nói tục...trớ trêu này biết ngỏ cùng ai! |
Trích:
Đôi khi "té nước theo mưa" để... suy diễn đấy, bác Bộ trưởng ạ! Chứ không như cái tô-bích 'suy nhược' bên kia bị suy diễn thành... "suy diễn"! :emoticon-0136-giggl Cảm nhận cá nhân của em là thế ạ! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Dân Nga họ chơi từ đồng âm đó mà! chỉ khác cái l cao hay n thấp thôi, thú vị là nó trở thành mác rượu đàng hoàng! Thanks bác ninh for thông tin nhé!
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Nhiều cái đồng âm ta dùng thường xuyên: 4R, ban nhạc 2U...Nhà em nói trêu bác ninh về nghĩa đọc theo đồng âm. Ngày xưa tụi SV Nga dùng từ này khi rủ nhau đi uống để lấy khí thế cưa bạn gái: đi kiếm kazônka đi! Vả lại cái hình bác ninh ngồi trầm ngâm trước một Kazônka nói lên nhiều điều hài hước đấy chứ ạ! |
Trích:
Tóm lại là loại rượu này còn "trẻ người non dạ" chưa thể đồng hành với sinh viên với tầm tuổi bác BT ngày xưa được.:emoticon-0100-smile P.S. Lâu lâu không tranh luận thơ thẩn với bác BT đâm nhớ, bèn sang topic này "cãi" bác BT chút cho hào hứng thôi :-) |
Hi hi, một lần nữa mọi điều chị USY nói đều đúng, và nhà em vẫn mắc cái tật nói không đầy đủ. Chị coi kỹ lại xem: ngày xưa tụi Nga-LX (dĩ nhiên là trai) rủ nhau "đi kiếm kazonka" là nói theo "l" cao và "o" tròn, cùng hàm ý gọi "rượu chùa" như bác MU đã gợi. Mác rượu tuy mới có (nên bài trước nhà em mới nói: bây giờ họ còn đặt tên thành mác rượu) nhưng ngày xưa - tức thời nhà em còn học vẹt - từ này được dùng cho rượu chai bán đàng hoàng, phân biệt với cuốc lủi. Vì sao cưa gái lại dùng chai: là bởi bạn gái, hay SV nữ, hay nói chung phái đẹp bình thường... thì muốn làm quen cưa cẩm phải nhân buổi lễ hay tiệc đàng hoàng, tức mời người ta đến không cần lý do chính trị to tát, mà ở đó không thể bày cuốc lủi ra uống vì không lịch sự. Cuốc lủi chỉ được mua thêm nếu kazonka hết mà còn toàn đực rựa chưa vã cơn thèm, với lại mua cuốc lủi chả rẻ hơn mấy và cũng khó khăn nhiêu khê hơn, chỉ nên kiếm nếu đã quá khuya...
Tóm lại nhà em vẫn biện luận thành công nhỉ: bây giờ từ này hợp pháp hóa lên mác rượu, vả lại nó chỉ có ý l cao theo nghĩa đồng âm, mà cái này dĩ nhiên chỉ phái xấu mới biết, phái đẹp mà đi kiếm kazolka thì hiếm lắm, không nghe đến cũng phải! Chung quy nhà em ngạc nhiên là từ này hiện giờ thành mác đàng hoàng, hồi xưa từng là từ lóng đồng âm để gọi phái đẹp trẻ chưa chồng cũng như rượu chính thống, nó hoàn toàn không xấu vì không chỉ dạng gái trong ngoặc kép. Đi kiếm Kazonka mà thuận buồm xuôi gió thì sau này thành Zena mà, đa số dân Nga-Xô vẫn làm vậy :D |
Sáng ngày Chủ nhật vừa qua, 08.7.2012, một số anh chị em đã đến nhà bác Dùm ở Bình Dương để chia buồn cùng gia đình bác và tiễn đưa cụ thân sinh lần cuối về cõi vĩnh hằng. Đây là buổi offline đặc biệt - không có khuôn mặt nào của thành viên được lên hình.
Tuy vậy, do nhà bác Dùm có khu vườn quá hoành tráng, còn bọn tôi lại dư dả thời gian, nên cây cỏ, hoa trái được quan tâm đặc biệt. Bên phải khu nhà là vườn tre, nơi Kenzo say sưa chụp cận cảnh một lúc lâu, chắc để làm tư liệu cho nghề mây-tre-lá? :emoticon-0136-giggl Bên trái là rừng cây ăn quả, ăn lá từ ổi, mít, nhãn, vú sữa,... đến dứa (thơm), bạc hà (hay khoai môn?): http://ledoninh.com/img/nnn/080712/rung.jpg Phía sau nhà thì dừa, chuối,... tranh giành nhau khoảng không và ánh sáng mặt trời:http://ledoninh.com/img/nnn/080712/nhan.jpg http://ledoninh.com/img/nnn/080712/thom.jpg Đi mỏi chân, lại sà vào bàn với nước suối, lạc rang và xì gà Nga thơm lựng đến "chết người" (КУРЕНИЕ УБИВАЕТ): Có anh mỏi quá trườn xuống võng, vật dụng giăng sẵn khắp hàng cây trước sân, kéo dài ra cổng: Đố các bác hoa-lá-cành: dưới đây là cây gì? |
Trích:
Nói về Luồng, chợt nhớ đến câu "đồng dao" của người nhớn thời @ thế này: Trồng LUỒNG phải bỏ: U - Rê. Bí thư, Chủ tịch mới mê trồng luồng! :emoticon-0136-giggl |
Ê, sửa lại đi, Kenzo yêu quý. Bí thư, chủ tịch nào mà dám bao gái? Đọc báo thấy toàn đại gia với cả đạo diễn (hay bầu sô) làm việc đó thôi. Các quan giỏi lắm cũng chỉ dám làm công văn báo tin hiếu hỷ :emoticon-0136-giggl
Đại gia, Đạo diễn mới mê trồng luồng! |
Trích:
Em mới bẩu "Trồng Luồng phải bỏ phân U-rê" mà bác lại "đá" sang... "vitamin G" rồi! Bác "chuyền bóng" giống mấy vị hay trả lời trên TTĐC quá! :emoticon-0136-giggl Bác nói thế thì oan cho em thật! Đại gia hay Đạo diễn bao gái hay chơi... ; mua râm không hề có chuyện 'công khai danh tính' vì lý do... tế nhị(!) Trong khi những người mẫu, "hoa hậu" bán râm thì hết báo này soi, báo kia mói! Trồng hết cây cải này đến cây cải khác! Tàn nhẫn và vô nhân tính! Những cô gái ấy họ bán "vốn tự có" của họ thôi và họ chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ. Còn những kẻ bán "vốn ăn cắp" chẳng thấy ông báo nào moi ra! :emoticon-0127-lipss - "Các quan giỏi lắm cũng chỉ dám làm công văn báo tin hiếu hỷ": Bác cứ nói đùa! Ở Sóc Trăng mới đây nhất, người ta vừa cách chức một vị đã sàm sỡ đồng nghiệp cấp dưới; ở Hà Giang chẳng phải lão tỉnh trưởng 'Tô hô' phải rời chức vì đã "mua hàng" của Hiệu trưởng Sầm Đức Xương đó sao! |
He he!...
Bác Hungmgmi lại xóa mất một đoạn của em rồi :emoticon-0106-cryin! Mấy chuyện như thế bác bẩu ai dám đi mà... viết! Những chuyện 'hổng giống ai'; 'không đường hoàng' chẳng báo chính thống nào được "điều nghiên" (điều tra - nghiên cứu) thì lấy đâu ra để kiểm chứng cơ bác? Hi!... Hi!... :emoticon-0136-giggl Bác "xử" sao nhà em chịu vậy ạ! :emoticon-0150-hands |
Xoá là đúng rồi, vì lạc đề.
Tại vì bác viết "Trồng luồng", nghĩa là phải "bỏ U-Rê" một thời gian khá dài, chứ không phải "mua luồng" là ăn-bánh-trả-tiền, cũng không phải "ôm luồng" là cưới luôn, nên tôi mới suy thành "bao". Thôi, bỏ đi. Bác nói đến luồng, tôi lại nhớ vụ ngã ba Cây Lơn hôm đi Bình Dương. Ngã ba này có 1 cây rất nhiều lá, khiến tôi võ đoán: chắc là cây lớn nhưng phải dùng chệch thành Cây Lơn vì lý do nào đó. Rồi vào Gmaps để xem lại: tán lá của nó trải dài xấp xỉ 50 mét (địa chỉ: Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương)! |
Trích:
(Nhất là lúc bác Mỳ chỉ đường cho bác Bộ trưởng! :emoticon-0136-giggl) |
Nhân lễ Độc lập.
Thân mời các Anh/Chị/Em có “nước Nga trong tôi” cùng dự buổi gặp mặt: * Thời gian: Từ 11h30 ngày Chủ nhật, 2/9/2012 * Địa điểm: Nhà hàng "Đầu Làng" -168 Hoàng Hoa Thám, P. 12 - Tân Bình - Hồ Chí Minh, ĐT 08 6292 2157 Rất mong được gặp các Anh/Chị/Em vào ngày 2/9 này! BTC |
Trích:
|
Bác cả QKSG có giao cho em một nhiệm vụ là mang quà này (nguyên đâi nguyên kiện) ra cho các bác QKTĐ.
Ghi chú: trong đó có 2 lon Coca Cola riêng cho bá cả HDA (Trong ảnh nỏ trộ). Các bác QKT Đ mai nhớ cử người ra phi trường để nhận quà ạ. http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_7080a.jpg |
Lúc đầu chưa nóng vì đợi bạn, đợi mồi:
Mama tổng quản đến. Nụ cười tươi ....hơn hoa: Đây cũng tươi hơn hoa: Vui quá là vui: http://i327.photobucket.com/albums/k...SC_6848a-1.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...DSC_6839aa.jpg Mặc dù ngoài trời đang mưa tầm tã: |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:43. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.