![]() |
Ảnh của các bạn máy chuyên nghiệp chụp đẹp quá. :emoticon-0150-hands
Mình lại post thêm mấy cái ảnh của chuyến đi :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4421.jpg USY và Doia trên cầu Hiền Lương :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4432.jpg Admin ở biển Vịnh Thái (Mình cứ tưởng đấy là bãi biển Cửa Việt). :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4477.jpg Buổi tối ở Vịnh Thái :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4488.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4490.jpg |
Trích:
-Cậu ạ! Nhà tớ thì... cực bao nhiêu cũng chịu đựng được, khổ bao nhiêu tớ cũng xem là... muỗi tất. Duy chỉ có một nhược điểm lớn thế này: Tớ... tớ... thì... sướng không chịu được, cậu ạ! :emoticon-0136-giggl Bác ấy còn có những biệt tài rất... dị. Thậm chí còn "dị" hơn cả cụ... Quái Dị nữa ấy chứ! Đây, nói có sách, mách có chứng: Trích:
|
"Đợt offline vừa qua có một bạn chân dài, chân dài là vì bạn ấy cao, mảnh mai. Không rõ trời sinh ra thế hay nhờ bạn ấy chịu khó thường xuyên luyện tập thể thao, nhảy quốc tế vũ?
Bạn rất ít nói, nhưng không vì thế mà mọi người có thể không dồn ánh mắt vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn ấy. Khuôn mặt của một người hiểu biết, khiêm tốn nhưng tự tin. ...." Bác phanhoamay ơi, Bác làm em thấy khấp khởi vì sung sướng. Lâu lắm rồi (từ khi còn là SV cơ) em mới được nghe những lời có cánh thế. Hihi Em thực sự rất ít tham gia các hoạt động tập thể đông như vừa qua, kể từ sau khi kết thúc ở trường đại học. Ngành học của em nó cũng khá là âm thầm: khoa vật lý - trường ĐH tổng hợp (HN). Trong những buổi sinh hoạt tập thể, em luôn đứng sau mọi người (làm công tác hậu cần, hậu trường gì gì đó...). EM ít nói là do bố mẹ sinh ra thế chứ không phải làm cao hay khó gần đâu ạ. Công việc của em hiện nay là công tác quản lý nên cũng ít có dịp hội hè. Cuộc hội hè vừa rồi là rất tình cớ, anh nhnam bảo là đi tham quan Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Trường Sơn nên em mới đi. Không ngờ rằng mình được làm quen với những con người đáng yêu đến thế. EM thấy minh như được sống lại những giây phút vô tư của thời sinh viên. Em rất cám ơn các bác 3N về điều đó. Chúc cho 3N luôn mang lại niềm vui cho mọi người. |
Hi bác TBHP,
Cám ơn bác về những bức ảnh nhé. Đẹp thật đấy. Thế mà em cứ tưởng..... Bác cứ tiếp tục phát huy nhé |
Nish53 xin được viết tiếp : Đây là các khoảnh khắc " Ngất ngây con gà tây" tại đêm giao lưu 16/4/2011 mà tôi ghi lại được. Miễn bình luận.
http://i944.photobucket.com/albums/a..._2446Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2448Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2485Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2493Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2494Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2496Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2497Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...516Large-1.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2546Large.jpg Còn tiếp... |
Trích:
|
Thành viên nhỏ tuổi nhất của đợt ọp ẹp vừa qua đây ạ. Và cũng là tay máy cư khôi đó các bác nha:
http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/1b-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...10/1bbbb-2.jpg He he, và đây là cậu chủ nhỏ của quán mà đoàn ta hay ăn sáng: |
Bác Lac nhà ta từ hôm ọp về đến giờ thấy im hơi lặng tiếng quá ha. Chắc là bị Gấu cho nhảy tăng-gô rùi.
He he đã thế ta đổ thêm dầu vào lửa chơi! :emoticon-0102-bigsm |
Đồng đội cũ gặp mặt tại Thành Cổ Quảng Trị:
http://i327.photobucket.com/albums/k...010/1aaa-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...10/1aaaa-4.jpg Những người cùng lứa tuổi các bác đã nằm lại đây mãi mãi... |
Những đôi song ca ăn ý nhất của đêm giao lưu:
Bác Mì Chả và Bông hoa đỏ chủ nhà: Cụ Lý và Doia: http://i327.photobucket.com/albums/k...010/2aaa-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...10/2aaaaaa.jpg Bác Lac và VA Bui Le: |
Trích:
Trích:
Em cũng chạy đây ạ, bác "ca sĩ" với lại nhiếp ảnh gia đừng có mất công rượt em nhé! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Theo cảm nhận của em, Cụ Tổng "nhọn" đến thâm trầm, khiêm tốn lặng lẽ như một bậc túc nho, chả bù cho cụ "quái dị" mặt trận nào cũng chiến đấu tốt. Oài...mới có mấy hôm mà thấy nhớ các cụ quá! |
Trích:
-bác Dị: Ơ, thế à! Tớ lại không để ý. -bác Lý: Thì bác xem này! http://i944.photobucket.com/albums/a...086Large-1.jpg -bác Lý: Lão ấy căm Hongducanh lắm, bác ạ! Chắc là cái vụ "hoa hòe hoa sói" gì đấy trên đường đi, bác ạ! "Hán Sở tranh hùng" mà bác! http://i944.photobucket.com/albums/a...201Large-1.jpg -bác Lý: Buổi tối, lão ấy "mách" với lão Hổ Già đấy! Iem ngồi bên cạnh Hổ Già đang chuẩn bị châm thuốc thì nghe mà! Nhưng mà lão Hổ Già chỉ biết "đực mặt" ra thôi! Chẳng giúp gì được cho lão ấy. http://i327.photobucket.com/albums/k...2010/4aa-1.jpg -bác Lý: Không tin, buổi tối Karaoke rồi bác xem! Lão ấy trong hoàn cảnh rất chi là "hoàn cảnh", bác Dị à! http://i944.photobucket.com/albums/a..._2566Large.jpg :emoticon-0127-lipss :emoticon-0127-lipss :emoticon-0127-lipss Em chuồn chuồn đây, cụ Tổng ơi! :emoticon-0136-giggl |
Mấy ngày vừa rồi tôi về quê có việc, rượu Mẫu Sơn 28 độ êm dịu cộng với phong tục ở quê tôi khiến cho tôi chẳng mấy khi tỉnh, cái laptop xách về quê vẫn nằm yên trong cặp, thành ra mãi bây giờ mới biết rằng mình được ưu ái và đồng thời bị “soi” kỹ đến thế! Xin có vài nhời với các bác dư lày (à la Bình Dị):
Trước hết là tôi xin bày tỏ lòng kính phục bác Phan – bác chẳng cần trò chuyện tâm tình với tôi lấy phút nào mà phán một câu về tôi chuẩn đến nỗi…cứ như là bác ấy kèm cặp tôi từ bé đến giờ vậy! Tiếp theo là tôi xin được đính chính một tẹo. Bác Hongducanh và bác Dị chỉ hơn tôi vài tháng, nhưng ngay từ lúc mới chân ướt chân ráo vào NNN tôi đã tôn 2 bác là đại ca và nhất nhất tuân thủ các lời khuyên của hai bác ý. Và việc tôi trầm lặng thì đơn giản là tính tôi vốn nhút nhát, gặp ai cũng sợ nên nguyên tắc của tôi là “im thin thít cho nó lành”, chứ không phải vì đợt ọp này “mất điện” vì “rét” bác Dị (bác ý thì tôi “rét” từ lâu rồi, tức là “rét mãn tính” rồi). Thú thật là tôi thích nghe đủ các thể loại bài hát và trí nhớ cũng khá tốt nên thuộc chừng 4-5 chục bài hát Nga và trên trăm bài hát tiếng Việt, tạm gọi là “hát” được khá nhiều bài, nhưng hôm ấy vui quá nên tôi không tự lượng sức mình, uống quá nhiều (đời tôi chưa bao giờ uống nhiều như hôm ấy!) nên lúc các bác lôi tôi lên hát thì thú thực là bộ não của tôi đã hoàn toàn đơ hẳn, chẳng thể nhớ được gì (mặc dù cũng muốn hét cho hả rượu lắm!). Rất may là gặp ngay cái bài “Chim trắng mồ côi” có hiện lời trên màn hình nên mới lẩm nhẩm hét theo được. Sau đó hết chữ thì tịt luôn! Và thật lòng thì tôi hoàn toàn không nhớ được mình đã làm những gì dưới hội trường và ai đưa tôi về nhà…Vì thế nếu có gì thất thố thì cũng mong các bác lượng thứ đại xá cho ạ. Xin cám ơn bác Nish đã ưu ái“soi” tôi, để cho tôi có được những khoảnh khắc để đời (sau này có thể vểnh râu với cháu nội: “Trước đây ông đã từng có lần cầm mic đứng hát”). Cuối cùng xin cám ơn sự giúp đỡ chân thành của tất cả các bác dành cho lão già còm nhom này và xin hứa đến lần ọp năm sau sẽ mập hơn một chút để các bác đỡ phải ái ngại thương cảm. |
Trích:
-Thiếp à! Chàng hơi bị băn khoăn vài điều! -Chàng nói làm cho thiếp cảm thấy lo lắng, e ngại quá! http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/3a-3.jpg -Giờ mình tính sao đây, thiếp nhỉ? http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/3b-1.jpg -Chàng tính thế này, thiếp xem có được không nhen! http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/3c-1.jpg -Chàng đã tính "sạch nước cản" được như thế thì... thiếp yên tâm! http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/3e-1.jpg |
Trích:
http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0180.jpg Sẽ còn nữa đó Cụ ạ. |
Trích:
|
Trích:
Đây là đoạn film rất hay của Hogia, tuy nhiên bình luận nó thì bác Lạc chỉ có "Chit". Nish tôi biết thế nên không ra tay đấy nhé! Hi hi (Đoạn film của Hổ Già và đoạn bình của Kenzo đúng là "độc" thật!) |
Trích:
Trích:
Em chạyyy roài, bác Oti đừng có bay vào SG mắng em nhé. Bởi vì lúc này, cả Vietnam Arline và Pacific Airline đều dở hơi như nhau, hihi :emoticon-0136-giggl |
Thêm vài ảnh buổi tối giao lưu :emoticon-0115-inlov
Bốc lửa :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4626.jpg Mời rượu :emoticon-0123-party http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4622.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4623.jpg Nhnam và Mây hồng :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4588.jpg Các nhiếp ảnh gia Old Tiger, TBHP, Phanhoamay, Nish53... đứng hết ở đây rồi. hehe :emoticon-0100-smile :emoticon-0136-giggl http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4425.jpg |
Trích:
Bác Micha:- Bác về cứ làm theo dư lày nhé! Ở trong Sà ghềnh chỗ tớ, cứ "trên nắm dưới đỡ" là xong tất! http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0670.jpg |
Bác Vỉ:- Tóc tớ được như thế này là do hay về trên í tắm gội, cái chỗ lão Thái Phiên hay chu...ụp ảnh nghệ thụ... uật đấy! Bây giờ bác phải thường xuyên đội mũ như bác Nish này!
http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0990.jpg Bác HDA:- Lão Vỉ mới rỉ tai cho hắn một tí vậy mà hắn lại tự tin hơn mình nhỉ! Hay là lão Vỉ lại chơi khăm mình đây? http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0326.jpg Bác Lạc:- Đấy! Thấy chưa! Các iem thấy chưa? Anh còn oách hơn cả hồi trước nữa hỉ! http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0752.jpg |
Ảnh đẹp quá và tường thuật của các bác hay quá. Người bên Tổng cục du lịch nên nhờ 3N đi quảng bá du lịch cho Việt Nam vì 3N làm tốt hơn cả CNN. Chắc chắn nhiều người sẽ ước mong và sẽ lập kế hoạch để được đến với Quảng Trị như trở về đất hành hương. Cảm ơn các bác đã giành cho những người chưa tham gia họp mặt offline thì vẫn được tham gia online.
|
Sự cố của Iem
Chào các Bác lại lần nữa.
Chuyến đi vừa rồi, em gặp một sự cố đặc biệt đau thương. Và sau đây là nguyên nhân gây ra tai nạn cho em: http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0755.jpg Xin các bác chia sẻ giùm em. |
Trích:
Sao post 26 cái ảnh mà em không cho vào nút SPOILER để chị cũng bị “tai nạn” là mở trang lâu quá thể thế em? :emoticon-0100-smile |
TBHP viết
... (Nhờ Bác NISH và Bác Htienkenzo bình loạn hộ.) Bác Lý : Giới thiệu với cô Dola911 đây là cô USY, mama tổng quản của QKTĐ, một nhân vật xuất sắc của Diễn đàn. http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_1444.jpg Bác Lý : Bác tuyên bố thứ Hai mới về mà, tôi không chịu đâu. Hổ Già : Con lạy cụ, con phải đón Gấu, nếu không cô ấy xé xác con ra! http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0337.jpg Bìnhdị : Lão Vidinh chết với tớ quả này, cậu thấy chửa? http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0680.jpg Nhnam : Quả SN lần thứ 7 tổ chức ở Moscow bác có đi được không? Em lại chuẩn bị cho một con to hơn http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_1343.jpg Bác Mì Chả : Tổ chức off cũng phải theo ISO, Lão HDA là chưa quán triệt được điều này đâu! http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0670.jpg Áo xanh : Các bác cho tên thật giúp cháu, toàn nick thế này không biết ai là nam, ai là nữ! Hổ già : Cháu cứ xếp đại đi! May nhờ rủi chịu! http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0238.jpg Nish : Bác đương đầu được với hai tên đó là quá bản lĩnh rồi. Vidinh : Ồ, chúng nó ăn thua gì. Có điều, tôi luôn tỏ ra sợ, cho chúng sướng. Tính tôi thế bác ạ! http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0990.jpg Bác Phan : Anh thấy chú mới nếm lộc, mặt mũi có vẻ tươi nhỉ? http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0991.jpg Chị em : Chúc mừng Nhnam có vợ đẹp. Nhnam : Cảm ơn các bác, iem phải " lừa" mãi mới được đấy! (Các bạn có thấy chandaingoaituyen đang lườm Nhnam không?) http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_1002.jpg Bác Lý : Bác cả HN thấy QT tổ chức được không? HDA : Tuyệt quá rồi bác! Tướng lĩnh nhà bác quá nhiệt tình, các em lại xinh và hát hay. http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0146.jpg Bác Lý : Tôi chủ trương tiết kiệm chi phí cho đoàn. Không phải thanh toán tiền KS nhé, tôi đã chỉ đạo rồi! http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_1441.jpg HDA : Tên này tự nhiên choàng vai, y có ý gì đây? N Lạc (Nghĩ trong đầu) : Không biết nhà máy in thì có nhu cầu mua phân bón không nhỉ? http://i410.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0326.jpg |
Trích:
Xin cảm ơn Bác! |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Chúc mừng lão thửa được em L 24-70. Nhất lão đó! Nhà tớ đây mơ ước bao năm mà vẫn chưa đón em đó về được. :emoticon-0106-cryin :emoticon-0150-hands Nhân tiện nhờ bác NISH, Kenzo và các bác chú thích hộ em mấy tấm ảnh dưới đây ạ. Cảm ơn các bác. |
Động tác này là một thức trong Thái Cực quyền của Trương Tam Phong bác ạ! Có nó sau khi "ọp" sẽ đảm bảo sức khỏe để hôm sau có thể lâm trận tiếp ạ!
:c7: |
Trích:
http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2f-1.jpg ...Cứ phải úp úp, ngửa ngửa thế này thì bà con mới chăm chú, tò mò mới vui! Bác Phan : Anh khuyên chú, làm với ai như vậy thì tuỳ chú, chú đừng làm với 3N, chúng biết tỏng chú hết rồi. http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/2g.jpg |
Bình Dị : Bác ơi, đời người ngắn chẳng tày gang, bác suy tư nhiều làm gì cho vất vả? Và cũng đừng nhắm mắt ngồi thiền, cứ vui đùa như em là hay nhất!
http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2f-1.jpg Bình Dị: Tính em hay nịnh vợ. Em thường hay mua áo trong tặng vợ. Đây là cách em giữ số đo, mang ra cửa hàng... http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/2g.jpg[/QUOTE] |
Ha ha, Cười vỡ cả bụng. Nếu các Bác không phản đối thì em sẽ post thêm một số ảnh cho 3 bình luận viên (Nish, Kenzo và Bác Phan) thỏa chí sáng tác. Em có một số ảnh buồn cười lắm nhưng chưa dám "phọt", sợ các Bác "mắng".
|
Ảnh của OT hấp dẫn quá, cho tôi ké với. Tôi vừa gọi điện cho cụ Dị (mặc dù không biết số) và được Cụ giải thích: "tôi đang hướng dẫn bác Phan tuyển thư ký:
- Đây là tiêu chuẩn ... nửa vòng 1 http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2f-1.jpg - còn đây là tiêu chuẩn cả vòng 2" http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/2g.jpg |
Tiếp tục các cụ, các bác nhé. Cụ Nhọn đang thể hiện gì nhỉ?:emoticon-0107-sweat
|
Trích:
Thú thực, tôi rất ưng ý quyển "Nhà số 10" của bác! Bác trình bày giống như tôi hướng dẫn bọn sinh viên trải 2 quả pháo ra dư lày: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2f-1.jpg [/QUOTE]-Bác xoay vấn đề kiểu như lắp pháo vào nòng, xoay qua xoay lại và... siết chặt thế!... thế!... "trăm phát trăm trúng", bác Phan ạ! Tôi á! Tôi thì rất kỹ lưỡng vấn đề súng ống, đạn pháo lắm đấy! Giống như bác vậy! :emoticon-0136-giggl http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/2g.jpg |
Trích:
Nhưng em lại nghĩ khác cơ, sự cố này chứ ạ: Before: http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/039.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/038.jpg After: http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/044.jpg Золотые руки http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/043.jpg Đây là bữa sáng thật 100% của 1 tiên sinh của 3N ( không phải làm hàng!) Ai không tham gia offline mới được giải đoán nhé! Phần thưởng cho câu trả lời đúng sẽ là: Sửa ống kính máy ảnh G10 của bác TB mà em chót làm hỏng!!!:emoticon-0136-giggl http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/036.jpg |
Một số ảnh ĐỨNG ĐẮN
http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0246.jpg
http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0288.jpg http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0440.jpg http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0732.jpg http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0647.jpg http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0437.jpg http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0728.jpg http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0720.jpg http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_1447.jpg |
[QUOTE=Old Tiger;84131]Tiếp tục các cụ, các bác nhé. Cụ Nhọn đang thể hiện gì nhỉ?:QUOTE]
NISH : Bác Vidinh à, Bác ít nói thế, bác gái ở nhà có giận không?. Vidinh : Vấn đề không phải ở chỗ nói ít hay nói nhiều. Phụ nữ lúc thế nọ... http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/5a-2.jpg ...lúc lại thế kia... http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/5c-1.jpg Ta phải tuỳ lúc mà xử sự : lúc nào thì mềm, lúc nào thì cứng...Là yên! http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/5b-1.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:31. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.