Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Nhịp cầu ủng hộ các cháu ở Tyumen! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3917)

ngocbaoruss 28-04-2011 12:08

Trích:

ninh viết (Bài viết 84372)
... có thuốc mới đây. Các bác chịu khó vào https://www.torproject.org/download/download.html.en tải cái "Tor Browser Bundle (English) version 1.3.23, works with Windows 7, Vista, and XP"
Sau đó bung vào nơi mình chọn, rồi vào folder "Tor Browser" tại nơi đó, chạy "Start Tor Browser.exe". Mất khoảng 1 - 2 phút cho các thiết lập, rồi chọn "Hide" để chuyển nó xuống khay hệ thống. Bây giờ bấm vào biểu tượng đó trong khay hệ thống, một cửa sổ web mới sẽ xuất hiện với địa chỉ "https://check.torproject.org/?lang=en-US&small=1". "Thuốc" chỉ có tác dụng trong cửa sổ này, các cửa sổ khác (trực tiếp mở trình duyệt) không có tác dụng. Bác thay địa chỉ http://www.teleteen.tv/vote_taburet.php vào đó và enter. Sau mỗi lần biểu quyết, bác chịu khó click phím phải chuột vào "củ hành" trên khay hệ thống, chọn "New Identity" lại biểu quyết. Bảo đảm lần nào cũng được cảm ơn (Ваш голос учтен! Спасибо за участие в нашей акции).

"Củ hành" của bác Ninh sử dụng rất tốt, em và các cháu hôm nay kiếm được gần trăm phiếu rồi!:emoticon-0150-hands

Trích:

ninh viết (Bài viết 84378)
Lợi lắm các bác ơi! Vì tôi đang ở cơ quan nên tranh thủ vài phút một. Qua bấm giờ, tôi ước lượng mỗi phút rảnh tôi góp được từ 2 đến 4 phiếu, có thể riêng sáng nay tôi cũng tranh thủ được vài chục khe hở thời gian, nên đặt chỉ tiêu là 100 phiếu. Quân ta đang tiến nhanh.
Các bác trai "không sợ khó, không sợ khổ, chỉ..." đâu rồi?

Dạ, có cái thân em vẫn túc trực ở đây ạ!:emoticon-0150-hands

Mới là phút 80 thôi mà các bác,trọng tài chưa nổi còi mãn cuộc thì chưa biết kết quả cuối cùng ! Em giờ không thèm xem đội bạn có số phiếu là bao nhiêu nữa (mất thời gian và sợ choáng) :emoticon-0136-giggl, cứ bấm, bấm và bấm thôi .

Hiện tại số phiếu của quân ta là 23 675 và đang tiếp tục tăng rất nhanh :emoticon-0157-sun:, còn đội bạn là ... :emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Nào cùng cố chút nữa các bác ơi !:emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

Julia 28-04-2011 12:48

Trích:

ngocbaoruss viết (Bài viết 84416)
[B]"
Hiện tại số phiếu của quân ta là 23 675 và đang tiếp tục tăng rất nhanh :emoticon-0157-sun:, còn đội bạn là ... :emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Nào cùng cố chút nữa các bác ơi !:emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

Đội bạn hơn 26 ngàn rồi, tức là hơn mình khoảng 3000. Nếu ko có sự nỗ lực chắn là ko đuổi kịp.

ninh 28-04-2011 13:02

"Củ hành" đang đuối rồi các bác ơi, ai có "thuốc" mới thì giới thiệu nào!
Về nguyên tắc, khoảng 3 giờ sáng giờ VN thì Moskva chính thức chuyển ngày, tất cả IP đã dùng đều như mới. Như vậy, "Củ hành" sung sức nhất vào giờ đó và sau 10 tiếng bị khai thác đã kiệt sức: đưa ra số mới toàn trùng, lâu lâu mới được cảm ơn.
Đó là nhận định của tôi sau 5 giờ quan sát, không chắc chính xác, và 3 giờ sáng tôi cũng không có điều kiện kiểm tra (kiêng nối mạng tại nhà). Bác nào có cả mạng lẫn "củ hành" lúc hơn 3 giờ sáng thì cố gắng thử nghiệm phán đoán của tôi cho các cháu nó nhờ.
Bác ngocbaoruss có biết ngày nào hết hạn?
Trích:

Mới là phút 80 thôi mà các bác
Nếu 01.5 hết hạn thì khó kịp!

ngocbaoruss 28-04-2011 13:48

Trích:

ninh viết (Bài viết 84419)
Bác ngocbaoruss có biết ngày nào hết hạn?Nếu 01.5 hết hạn thì khó kịp!

Dạ, câu trả lời có ở đây ạ :

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 84368)
Còn 3 ngày nữa, ta cố lên chút nữa!!! Nếu có về nhì, các cháu được phép đi tham quan Thủ đô hoặc Len thì cũng đã mãn nguyện rồi.

Em thì em nghĩ trong khoảng hơn một giờ đồng hồ bằng phương pháp bấm nhiều lần, em đã kiếm được gần trăm phiếu. Vậy nếu em có hơn 30 lần khoảng thời gian đó thì sẽ đuổi kịp đội bạn, hay nói cách khác nếu 30 người bấm trong thời gian đó, hoặc 300 người cùng nhấn ủng hộ trong khoảng 1/10 thời gian đó chẳng hạn thì chẳng có gì là khó cả phải không các bác. :emoticon-0150-hands

Bác Ninh ơi, em thấy củ hành vẫn làm việc bình thường đấy chứ.:emoticon-0157-sun:

Nào, các bác ơi :emoticon-0115-inlov nếu có thời gian thì ta tiếp tục thôi! :emoticon-0150-hands

Số phiếu của ta hiện tại 23866

ninh 28-04-2011 13:50

Trích:

ninh viết (Bài viết 84411)
Kính thưa các bác, đến giờ này tương quan là 23484 - 26530
So với số liệu lúc 8 giờ sáng do bác USY đưa: 22885 - 26239 thì:
- quân ta tiến được trong 3 giờ: 599, "địch": 291
- khoảng cách điểm từ 3354 giảm còn 3046

Cập nhật: Lúc này là 23863 - 26744, hiệu số chỉ còn 2981. Quân ta tiến như vũ bão. Tôi đi họp đây, hôm nay thế là tôi "điếc" rồi :emoticon-0107-sweat

ngocbaoruss 28-04-2011 14:32

Thưa các bác, ta đang có 24 000 phiếu và đang tiến rất nhanh !:emoticon-0157-sun:

nthach 28-04-2011 14:44

Thưa các bác, em xin đăng ký một phiếu ạ

nqbinhdi 28-04-2011 15:35

@ Các bác đang cố giúp đỡ các cháu mồ côi ở Tyumen,

Còn vài ngày nữa là hết hạn bầu chọn, tôi đã cố gắng kêu gọi các bạn bè và học trò của mình cùng giúp trong giai đoạn về đích. Nếu thêm chừng vài chục người cùng ăn gian (cố giúp người khác luôn là cố giúp chính mình) thì hy vọng là sẽ có kết quả tốt. Mọi người cùng cố lên nhé.

Lời kêu gọi ấy ở đây:

http://vntelecom.org/diendan/member.php?u=580

Siren 28-04-2011 15:52

http://www.teleteen.tv/vote_taburet.php

24198-24208

Em bấm liên tục, không biết trong số trên kia số nào là của em.
Nếu "trường ta" không về nhất thì cũng tự an ủi là "Tái em mất ngựa" vậy các bác nhỉ. Dù sao thì vẫn cố gắng!
Bác Binhdi đã hô hào quân lính, không biết bác Vidink có vận động đội ngũ "cầm sách" không ạ?

ninh 28-04-2011 16:03

Cụ Dị! Có lỗi trên link tại vntelecom.org. Lý do: cụ bê nguyên link đặt vào bài, diễn đàn nó xẻo bớt phần giữa thay bằng dấu 3 chấm. Cách sửa: giống như tôi vừa viết ở trên (chữ to), cụ chỉ cần viết nuocnga.net rồi bôi chọn, chèn link đầy đủ
Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 84433)
@ Các bác đang cố giúp đỡ các cháu mồ côi ở Tyumen,

Còn vài ngày nữa là hết hạn bầu chọn, tôi đã cố gắng kêu gọi các bạn bè và học trò của mình cùng giúp trong giai đoạn về đích. Nếu thêm chừng vài chục người cùng ăn gian (cố giúp người khác luôn là cố giúp chính mình) thì hy vọng là sẽ có kết quả tốt. Mọi người cùng cố lên nhé.

Lời kêu gọi ấy ở đây:

http://vntelecom.org/diendan/member.php?u=580

Bác ngocbaoruss: tôi lại được cùng bác "bóc hành" thêm một lúc nữa!

---
TB: khoảng cách được rút xuống còn 2700, thật tuyệt. Cần tuyển nhiều người bóc hành (xem bài #161 ở đầu trang 9, kể cả phần trích dẫn)!!!

nqbinhdi 28-04-2011 16:18

Trích:

ninh viết (Bài viết 84438)
Cụ Dị! Có lỗi trên link tại vntelecom.org. Lý do: cụ bê nguyên link đặt vào bài, diễn đàn nó xẻo bớt phần giữa thay bằng dấu 3 chấm. Cách sửa: giống như tôi vừ viết ở trên (chữ to), cụ chỉ cần viết nuocnga.net rồi bôi chọn, chèn link đầy đủ


Bác ngocbaoruss: tôi lại được cùng bác "bóc hành" thêm một lúc nữa!

@ bác ninh,

Từ trang riêng ấy bấm vào link tôi đã cho vẫn vào đúng thread này mà bác.

Hy vọng là sẽ có một số bạn vào bấm chọn cho các cháu mồ côi Tyumen. Không lẽ có viện trợ không hoàn lại từ Vietnam (chỉ có điều là các thùng hàng viện trợ này không ghi Сделано в CCCP mà là Сделано во Вьетнаме) mà lại không thắng?

Gửi bác và các bạn đoàn lính năm xưa của bác lời chào người lính.

Hoa May 28-04-2011 16:55

Trích:

ninh viết (Bài viết 84438)
TB: khoảng cách được rút xuống còn 2700, thật tuyệt. Cần tuyển nhiều người bóc hành (xem bài #161 ở đầu trang 9, kể cả phần trích dẫn)!!!

Sôi động quá! Gần “về đích” rồi mà lị, hihi

Em thấy số 24.358, bấm 1 nhát, thấy màn hình đổi lên … 24.365!
Dịch qua máy bên cạnh, mở ra đã thấy 24.369. Tại đây, em bấm 1 nhát => nhảy lên 24.385 rồi bác ạh!

Các bác tài quá!!!!
:emoticon-0150-hands

10 phút sau, con số đã là 24.422 rồi, urrraaaa!!!

"Đội quân" nào mà "chiến quá vậy ta!!!

ninh 28-04-2011 17:01

Cụ Dị ơi, xin Cụ đọc tin nhắn. Đến giờ tôi chạy xe ôm rồi, bất khả kháng. Hẹn các bác sáng mai, còn ngày 30.4 (ngày cuối) thì phải dành cho kỷ niệm chiến thắng 30.4.1975 :emoticon-0115-inlov

ngocbaoruss 28-04-2011 20:58

Trích:

ngocbaoruss viết (Bài viết 84423)
Thưa các bác, ta đang có 24 000 phiếu và đang tiến rất nhanh !:emoticon-0157-sun:

Báo cáo các bác, hơn 6 giờ trôi qua ta "tấn công" như vũ bão và đã tiến đến một mốc mới 25 000 phiếu :emoticon-0157-sun:, và vẫn tiếp tục tiến rất nhanh.

Mời các bác tiếp tục ạ ! :emoticon-0150-hands :emoticon-0157-sun: :emoticon-0150-hands

(Đội bạn đang có 27 440 phiếu)

nqbinhdi 28-04-2011 22:46

Trích:

ninh viết (Bài viết 84443)
Cụ Dị ơi, xin Cụ đọc tin nhắn. Đến giờ tôi chạy xe ôm rồi, bất khả kháng. Hẹn các bác sáng mai, còn ngày 30.4 (ngày cuối) thì phải dành cho kỷ niệm chiến thắng 30.4.1975 :emoticon-0115-inlov

@ bác ninh,

Có vẻ như thuốc của bác hết hiệu nghiệm roài. Bóc vỏ hành vô hồi kỳ trận mà điểm số không nhích lên được nữa. Chiều nay tôi đã góp được chừng hơn 100 phiếu cho bọn trẻ Tyumen song bây giờ làm thế nào với cái võ bóc vỏ hành của bác cũng trơ ra. Lúc nào cũng bảo Вы уже голосовали сегодня!

Hiện nay trường mà ta ủng hộ đang dừng ở 25081 song của địch thì lại là 27773. Chênh lệch là 2692, tăng lên so với lúc chiều (trước khi củ hành của bác trơ ra không chịu nhớn, lúc đó có lúc hiệu số chỉ còn 2434).

Bác mau mau chế thêm thuốc mới đi thôi.

Oài, biết đâu lại có đám học trò ngỗ ngược nào đó lại chơi xấu thày bằng cách cứ dốc sức vote cho đội bạn thì quá là gậy ông đập lưng ông, hỉ:emoticon-0102-bigsm.

ninh 29-04-2011 07:28

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 84474)
@ bác ninh,

Có vẻ như thuốc của bác hết hiệu nghiệm roài.
...
Bác mau mau chế thêm thuốc mới đi thôi.

Giờ này không kịp nghĩ ra đồ chơi mới nữa Cụ ơi :emoticon-0107-sweat
Như tôi đã viết ở bài #163, có lẽ củ hành ngon nhất lúc 3 giờ sáng, phe địch bóc mất tiêu rồi - hiệu số đã lên 3500 rồi
hu hu ...

LyMisaD88 29-04-2011 08:07

Hình như "đội nhà" chạy không kịp các bác ạ. Sáng nay vào bấm thì thấy họ hơn đội ta đến gần 4.000 phiếu bầu. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, chắc thua quá.

ngocbaoruss 29-04-2011 20:36

Hiện tại đội bạn đang có số phiếu rất đẹp là 29 999, xin chúc mừng ! :emoticon-0150-hands


:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-floweCòn đây là số phiếu của "quân ta" :


Số phiếu của ta nhiều gấp 3 lần đội xếp sau, mặc dù suốt 24 giờ qua ta không có nổi một ngàn phiếu nhưng em nghĩ chắc các cháu cũng rất vui và tự hào vì được nhiều người quan tâm các bác nhỉ. :emoticon-0150-hands :emoticon-0157-sun:

Siren 30-04-2011 00:12

25727- Số đầu tiên cho ngày lễ Victory Day!
:emoticon-0150-hands
Dù sao "trường ta" cũng chiến thắng các bác nhỉ?

Dmitri Tran 30-04-2011 02:41

Đội bạn mạnh quá, lại dùng chiến thuật "Tổng tiến công". Ta "ra trận' chỉ có ông bà già (trên NNN) và trẻ con (các cháu) nên đành chịu thua cũng phải thôi. (2 hôm trước cách nhau vài trăm phiếu, sáng nay 4000, bây giờ đã hơn 5000 rồi).

Nhưng sự cố gắng của ta sẽ không bị hoài phí. Ngoài khả năng được đi tham quan, những ngày này các cháu càng chú ý đến phiếu bầu. Được ít phiếu thêm quá, sự nản lòng của các cháu sẽ kéo theo cảm giác bị bỏ rơi khi hoạn nạn. Với các cháu mồ côi, dấu ấn này còn nặng nề hơn....

dola911 30-04-2011 10:13

Ui chao, cả 10 ngày nay không vô được internet lại bận quá nhiều việc nên quên mất.
Sáng nay chui vô lại http://www.teleteen.tv/vote_taburet.php để bỏ thêm 1 phiêu là 25752 vậy mà đội bạn đã là 31...

Xuan Dong 30-04-2011 11:44

Hôm nay thấy đội bạn bỏ xa "trường ta" tới 5000 phiếu. Nhưng tôi không nản vẫn bấm số 25764. Tôi nghĩ chúng ta (4rum NNN) đã làm tất cả những gì có thể, không về được thứ nhất thì các cháu đứng thứ hai. Đây là một sự động viên lớn cho các cháu từ những người yêu mến nước Nga ở Việt Nam. Còn chuyện được - thua là lẽ thường tình, miễn là chúng ta - những ông già, bà già, các cháu thanh thiếu niên v.v. - với tình yêu nước Nga, đã ủng hộ các cháu trẻ mồ côi ở miền xa xăm của nước Nga với cả tấm lòng.

Siren 30-04-2011 20:06

25799

Còn 4 tiếng nữa thôi, còn nước còn tát, chưa hết hy vọng!:emoticon-0150-hands

NISH532006 30-04-2011 21:04

Nish tôi vừa bấm tiếp theo bạn Siren : 25800

ninh 01-05-2011 08:58

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 84641)
Nish tôi vừa bấm tiếp theo bạn Siren : 25800

Tôi vừa bấm thêm 20 phiếu. Hy vọng họ chưa thu thập kết quả vì hôm nay là ngày nghỉ (01.5 và là Chủ nhật).
Bác nào rảnh cùng tôi thử làm cuộc lật đổ xem sao, nhưng vì nút biểu quyết đã ẩn rồi, nên phải lồng ghép 2 loại thuốc:
1. Chạy firefox từ củ hành
2. Trên thanh địa chỉ không nhập http://www.teleteen.tv/vote_taburet.php mà nhập http://www.ledoninh.com/golos.htm
3. Mỗi lần bấm biểu quyết xong thì đóng cửa sổ (tab) vote_taburet.php, chỉ để lại tab ledoninh, click phải vào củ hành, chọn New Identity, biểu quyết tiếp.:emoticon-0136-giggl

ngocbaoruss 01-05-2011 09:30

:emoticon-0157-sun: Mấy hôm nay em vẫn bấm đều đều, không nhiều như mọi khi nhưng cũng được vài chục phiếu mỗi ngày. Không nghĩ đến chuyện thắng - thua nữa mà chỉ để các cháu nhìn vào số phiếu vẫn nhảy đều đều mà yên tâm rằng mình vẫn được các bác bên "BA EN" xa xôi quan tâm và ưu ái.:emoticon-0150-hands

Hình như mình đang bỏ phiếu kín hay sao ấy bác Ninh nhỉ, vì em làm theo cách mới của bác đã được cảm ơn mấy chục lần rồi mà chẳng nhìn thấy thùng phiếu đâu để kiểm tra lại. :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands

ninh 01-05-2011 09:52

Trích:

ngocbaoruss viết (Bài viết 84692)
Hình như mình đang bỏ phiếu kín hay sao ấy bác Ninh nhỉ, vì em làm theo cách mới của bác đã được cảm ơn mấy chục lần rồi mà chẳng nhìn thấy thùng phiếu đâu để kiểm tra lại. :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands

Vâng, bỏ phiếu lậu thì chính xác hơn! Họ không cho hiện ra số liệu cũng như nút bấm biểu quyết nữa, coi như đã xong. Và như thế là ta thua khoảng trên 5 ngàn điểm. Nãy giờ tôi ngồi biểu quyết lậu 1 tiếng rồi, với trên trăm lần biểu quyết, trong đó thành công khoảng 60% (http://www.teleteen.tv/images/h2.png Ваш голос учтен! Спасибо за участие в нашей акции) và thất bại khoảng 40% (http://www.teleteen.tv/images/h2.png Вы уже голосовали сегодня).
Thôi, tôi chấp nhận thua, vì thực tế đã thua rồi. Chúc các bác những ngày nghỉ tươi đẹp. Đường Sài Gòn hôm nay thưa người, ít bụi, đáng đi chơi lắm!:emoticon-0150-hands

USY 05-05-2011 12:13

URRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
CẢ NHÀ ƠI, TRƯỜNG TA LỌT QUA VÒNG LOẠI RỒI!!!!!
:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun:

http://www.teleteen.tv/taburet.php

Участникам детского театрального фестиваля «Табуретка»
Подведены итоги отборочного тура театрального фестиваля «Табуретка». Выбор был чрезвычайно сложным. Разница между 10-м и 12-м местами – всего 0,025 балла. Мы оценивали, прежде всего, взрослых, их мастерство в работе с детьми, способность увлечь ребенка театральным действием, дать маленькому человеку импульс для творческого развития. Сами дети, их стремление творить, их работа на сцене не могут подвергаться критике и оценкам. Работа была очень напряженной. Радует, что большинство мест в финале заняли региональные театры: Вологда, Тюмень, Ханты-Мансийск, Пенза, Петрозаводск, Ижевск и даже Киев.
Мы поздравляем коллективы, которые прошли в финал. Ждем вас 4 и 5 июня в Санкт-Петербурге. По оставленным в заявках координатам вам будет отправлено приглашение от орг. Комитета.
Список театральных коллективов, прошедших отборочные туры:
1. Музыкальный Театр Детей Марины Ланда, «15 старых чемоданов и одна страна», по произведениям И.Дунаевского, В.Соловьёва-Седого, Б.Окуджавы.
2. Студия художественного слова "Чудеса", "Как Я..." Инсценировка прозы Ольги Седаковой ("Как я превращалась").
3. Театр «Класс», "Чудо"Инсценировка Сергея Бызгу и Ольги Карленко по сказкам Евгения Клюева.
4. Театр-студия "ИГРИЩЕ" «БИБИГОН» по мотивам сказки К.И.Чуковского "Приключения Бибигона".
5. Музыкально-драматическая студия "Страна чудес","Куклы... Розы... Соловей..." Г.-Х. Андерсен муз С. Баневича (по мотивам романтической оперетты"Стойкий оловянный солдатик").
6. «Арлекин – Заречный», "Последние свидетели"С. Алексиевич.
7. Музыкально-драматический театр-студия "Шествие", «Дневник фокса Микки» по произведениям Саши Черного.
8. Студия "Премьера", «Трепетная история»К.Драгунская.
9. Театр "Птица", "Беги, дитя, не сетуй" (Повесть о моей маме) С.Шанская.
10. Музыкальный театр юного актера "Fantazianew", «Маленький принц», по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери, инсценировка Татьяны Погребняк.
11. Детско-юношеский театр "Эврика" прошел в финал по результатам голосования посетителей сайта фестиваля, "Шекспир в песочнице"Композиция по пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Các cháu TRƯỜNG TA được lên Piter rồi!

http://www.teleteen.tv/images/taburet.jpg
Cảm ơn các bác!!!!:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

USY 06-05-2011 12:45

Trích:

ninh viết (Bài viết 85215)
He he, từ bữa bị thua trong vụ biểu quyết tôi hết muốn đăng nhập, nay nghe bác RIA thông báo "quân ta" đoạt "vé vớt", lại được thấy các bác tranh luận rôm rả về IP, tôi bỗng lại muốn đăng nhập.

Bác ninh ơi, quân ta thắng trong cuộc bình chọn trên mạng, cuộc bình chọn này là để chọn ra 1 ứng viên vòng chung kết (ứng viên thứ 11), chứ 10 ứng viên kia đã được Ban bánh khảo của chương trình lựa chọn theo các tiêu chí của cuộc thi rồi. Như vậy có thể nói chúng ta đã chiến thắng, chứ không phải "đoạt vé vớt":emoticon-0136-giggl
Đúng như bác Đan Thi đã nói rõ dưới đây (chỉ khác là số lượng ứng viên BGK chọn là 10, và ứng viên được khán giả qua mạng bình chọn là thứ 11).

Trích:

Đan Thi viết (Bài viết 84072)
Như tôi hiểu thì chúng ta đang cổ vũ để "trường ta" được chọn là ứng viên thứ 10 của vòng thi chung kết tại Liên hoan sân khấu-thi ca thiếu nhi toàn Nga "Taburetka" do kênh Teen TV tổ chức.

Liên hoan “Taburetka” là ngày hội để các em thiếu nhi có thể tự do trình bày những tác phẩm sân khấu theo dàn dựng của các đạo diễn Nga. Các thành viên của vòng chung kết sẽ có dịp giới thiệu những vở kịch của mình ở Saint-Peterburg. Tập thể chiến thắng qua Liên hoan này không những được trao giải thưởng sáng giá, mà còn nhận được vé mời dự Liên hoan sân khấu quốc tế.

Liên hoan tiếp nhận sự tham gia của các tập thể sân khấu thiếu niên hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga, theo bất cứ thể hướng nào (ca nhạc, kịch, múa rối v.v…).

Ban giám khảo sẽ lựa chọn 9 ứng viên chung kết.

Ứng viên thứ 10 do khán giả bình chọn bằng con đường bỏ phiếu trực tuyến trên site của Liên hoan.

10 đơn vị vào chung kết sẽ có dịp trình diễn các vở kịch của mình ở Saint-Peterburg, chi phí ăn ở do Ban tổ chức Liên hoan đài thọ.

Rõ ràng trong danh sách đó chỉ có trường Tyumen, chứ không có "đối thủ" của chúng ta là nhóm "На бис", như vậy càng khẳng định ta "đoạt vé" chứ không phải "vé vớt" (Hihi, cứng đầu cãi bác ninh chút cho vui!)
Mà em thật cũng không hiểu là làm sao điểm chúng ta lại vượt được nhóm kia, hơn 5000 vé chênh lệch trong ngày cuối đã được bù đắp bằng cách nào? Các bác ngocbao, ninh, học trò bác nqbinhdi và tất cả mỗi người trong chúng ta, bạn bè chúng ta ở Nga Việt và khắp thế giới đã tê tay để nhấn và chế thuốc liên tục nên thành công? Hay là BGK phát hiện nhóm kia vi phạm gì chăng? Quả là một câu hỏi thú vị với lời đáp còn thú vị gấp mấy lần!:emoticon-0100-smile
Chúc các cháu ở trường mồ côi Tyumen có chuyến thăm "kinh đô phương Bắc" thành công!:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:

Dmitri Tran 06-05-2011 13:37

Trích:

USY viết (Bài viết 85220)
Rõ ràng trong danh sách đó chỉ có trường Tyumen, chứ không có "đối thủ" của chúng ta là nhóm "На бис", như vậy càng khẳng định ta "đoạt vé" chứ không phải "vé vớt" (Hihi, cứng đầu cãi bác ninh chút cho vui!)
Mà em thật cũng không hiểu là làm sao điểm chúng ta lại vượt được nhóm kia, hơn 5000 vé chênh lệch trong ngày cuối đã được bù đắp bằng cách nào? Các bác ngocbao, ninh, học trò bác nqbinhdi và tất cả mỗi người trong chúng ta, bạn bè chúng ta ở Nga Việt và khắp thế giới đã tê tay để nhấn và chế thuốc liên tục nên thành công? Hay là BGK phát hiện nhóm kia vi phạm gì chăng? Quả là một câu hỏi thú vị với lời đáp còn thú vị gấp mấy lần!:emoticon-0100-smile
Chúc các cháu ở trường mồ côi Tyumen có chuyến thăm "kinh đô phương Bắc" thành công!:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:

Tôi đã nản chí rồi, an phận các cháu được đi tham quan là tốt, vì vào khoảng 23 giờ ngày 30.04 (lúc đó ở VN đang đêm) ta còn thua đội bạn gần 4500 vé. Trong danh sách lại không có nhóm "На бис", bởi vì ta vào được nếu họ là 1 trong 10 đội được BGK chọn.
Chưa hỏi cô giáo, viết email hỏi thì không tiện lắm, ĐTDĐ không bằt được, chắc là mấy ngày nghĩ họ đi dã ngoại chăng (Ở Nga và các nước bên này vẫn có những vùng không phủ sóng). Tôi đoán là BGK thấy các cháu nhỏ sát nút nên đã "cố gắng" tìm thấy vi phạm của nhóm kia. Lại quay về chuyện IP đang rôm rã: Bên này hầu hết IP tĩnh nên việc thấy phiếu bỏ từ 1 máy tính không khó khăn gì, họ loại tất cả các phiếu "trùng" (không phải phạt vì vi phạm, kiễu trừ phiếu trùng này hay áp dụng khi xữ lý bầu bán trên mạng) thì ta hiển nhiên thắng!.
Nếu xem danh sách BGK, toàn là những người làm nghệ thuật, việc "ưu ái" các cháu nhỏ mồ côi rất có khả năng xẩy ra:
Антон Николаевич Губанков, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга
Александр Владимирович Галибин, заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации
Григорий Васильевич Гладков, композитор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
Борис Григорьевич Смолкин, актер театра и кино, заслуженный артист РФ
Наталья Фиссон, Заслуженная актриса Российской Федерации
Вадим Фиссон, Художественный руководитель Театрального Товарищества "Комик-Трест"
Илья Епищев, лауреат премии "Теффи", автор и режиссер программ ЦТВ
Евгений Юрьевич Сазонов, художественный руководитель Театра юношеского творчества
Анвар Либабов, актер театра и кино
Александр Савчук, художественный руководитель и режиссер Театра "Losers"
Антон Игоревич Красовицкий, бренд-менеджер, телекомпания "Первый ТВЧ"


Phải nói là sự tham gia của NNN là quyết định, ta hăng hái, và BGK không nhìn thấy IP của VN.:emoticon-0102-bigsm

ninh 06-05-2011 17:13

Trích:

USY viết (Bài viết 85220)
Bác ninh ơi, quân ta thắng trong ...
Đúng như bác Đan Thi đã nói rõ dưới đây (chỉ khác là số lượng ứng viên BGK chọn là 10, và ứng viên được khán giả qua mạng bình chọn là thứ 11).

Không chỉ bác Đan Thi viết vậy, mà có thể còn ... viết đúng là như vậy bác RIA ơi! Mấy bữa đó tôi có lùng sục hết (vì thực ra trang web đó không có nhiều nội dung). Vâng, tôi cũng từng đọc được như vậy, mà nay tìm lại chưa thấy. Bữa 30/4 tôi còn khơi mào QKMN ở cuộc gặp Văn Thánh rằng người Nga quá rành việc biểu quyết trên mạng, họ chọn sẵn 9 ƯCV xứng đáng, dành một suất "hờ" cho mạng để tiếp thị cho nhiều mục đích ...
Trích:

URRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
CẢ NHÀ ƠI, TRƯỜNG TA LỌT QUA VÒNG LOẠI RỒI!!!!!

http://www.teleteen.tv/taburet.php

Участникам детского театрального фестиваля «Табуретка»
Подведены итоги отборочного тура театрального фестиваля «Табуретка». Выбор был чрезвычайно сложным. Разница между 10-м и 12-м местами – всего 0,025 балла. Мы оценивали, прежде всего, взрослых, их мастерство в работе с детьми, способность увлечь ребенка театральным действием, дать маленькому человеку импульс для творческого развития. Сами дети, их стремление творить, их работа на сцене не могут подвергаться критике и оценкам. Работа была очень напряженной. Радует, что большинство мест в финале заняли региональные театры: Вологда, Тюмень, Ханты-Мансийск, Пенза, Петрозаводск, Ижевск и даже Киев.
10 đến 12, xin các bác chú ý số 10...
Bây giờ bác RIA "nói vậy", tôi thấy càng lạ, đúng là con số 9+1 đã bị thay thành 10+1, và nhóm "На бис" với По мотивам пьес И.А. Агаповой «Серебряный котел дури» и Л.Н. Цыплаковой «А любовь жива!» Название спектакля "А любовь жива!" - Детский театральный коллектив "На бис!" không còn tăm tích, vì số 10 là Музыкальный театр юного актера "Fantazianew", «Маленький принц», по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери, инсценировка Татьяны Погребняк.
Có thể tôi sai (bác Đan Thi cũng sai luôn theo nghĩa 9+1), cũng có thể Ban tổ chức ... cố tình sai, nhưng dù sao thì "trường ta" cũng đã thắng, và thắng ở vị trí số 1(!!!), bác Dmitri Trần khỏi cần đoán "На бис" bị phạt vì lý do gì!

USY 06-05-2011 18:04

Trích:

ninh viết (Bài viết 85239)
10 đến 12, xin các bác chú ý số 10...

Cái này logic thôi bác ninh ạ: số 10 là trúng, số tiếp theo số 10 là trượt. 2 tiết mục đó cách nhau 0,025 điểm. Còn số 11 - trường ta là suất ngoài, do bình chọn trên mạng, khỏi cần biết được Ban bánh khảo chấm cho bao nhiêu điểm.:emoticon-0116-evilg. Thế nên đội xếp hàng đầu nhóm trượt dĩ nhiên là mang áo số 12 rồi:emoticon-0111-blush

Em viết thêm, chắc BGK phải chọn 10 đội chứ không phải 9 đội như kế hoạch vì có 2 đội cuối cùng số 9 và 10 bằng điểm nhau.. Thế nên mới thành 10+1. Còn "Biz" thì thua ta vì sao đó thôi, chứ Biz không lọt vào tốp được BGK chấm điểm rồi...

ninh 07-05-2011 10:28

Trích:

USY viết (Bài viết 85241)
Cái này logic thôi bác ninh ạ: số 10 là trúng, số tiếp theo số 10 là trượt.
...
Còn "Biz" thì thua ta vì sao đó thôi, chứ Biz không lọt vào tốp được BGK chấm điểm rồi...

Vâng, xin nghe theo bác.
Nếu "quân ta" thắng thật thì có khả năng là vào ngày 01.5 (quá hạn nhưng chưa khóa sổ), dù tôi tuyên bố đầu hàng, nhưng còn nhiều bạn đọc của 3N và học trò của cụ Dị chưa chắc đã đầu hàng, đã bỏ được nhiều "phiếu lậu"!

Ôi, vui quá! Đề nghị Ban quản trị 3N tổ chức biểu quyết online chuyện gì đó để củ hành khỏi bị mốc, hehe :emoticon-0136-giggl Я хочу голосовать и ещё голосовать!

Đan Thi 07-05-2011 11:59

Thật là vui vì các cô bác anh chị 3N chúng ta đã giúp một tay để các cháu Tiumen được dịp tham quan thành Piter. Tôi tìm lại văn bản qui chế thi ban đầu mà tôi đã tóm lược (9+1) nhưng không thấy nữa, tức là Ban bánh khảo "Ghế xinh" đã linh động tùy cơ ứng biến mà thay đổi tiêu chí, chắc họ cũng lây cái tinh thần nghĩa hiệp chung (e rằng có khi còn bị củ hành của bác Ninh và 3N làm cay mắt đến rơi lệ). Romeo và Juliet cùng các bạn sẽ còn phải tập dượt để lên sân khấu bên bờ sông Neva, nhưng sao thì sao, thành công ngoài sức tưởng tượng rồi! (Đoạn cuối, khi hết hành rồi, tôi dùng "mánh" mà hungmgmi bày cho thấy được lắm).
Chúc mừng các cháu Tiumen, chúc mừng cả "chiến dịch bấm nút" của chúng ta nữa!

giakhanh_obi 04-09-2011 16:28

Mình ủng hộ hết mình nên trường Tyumen chiến thắng là đúng rồi.
Chúc mừng các cháu! Trường này cũng có con của người bạn Việt Nam mình học ở đây đó các bạn ạ. Và mình cũng là người sống ở tyumen nên đã ủng hộ hết mình.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:48.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.