![]() |
Câu chuyện cảm động về "Sư ăn mặn" đã ngấm sâu vào lòng người từ khi Sư tổ Nhất Định ngày ngày chống thiền trượng đi mua cá về nấu cháo phụng dưỡng mẹ già tại am An Dưỡng.
Vua Tự Đức đã chạnh lòng khi nghe chuyện và ra sắc phong đổi tên thành Từ Hiếu tự sau khi Sư tổ Nhất Định qua đời |
Văn bia còn ghi lại nghĩa của hai chữ Từ Hiếu:
“Ôi, Từ là đức lớn của Phật, không Từ thì lấy gì mà độ tứ chúng và cứu muôn loài?Hiếu là hạnh lớn của Phật, không Hiếu thì lấy gì mà chở che đất trời, thấu suốt được cõi u minh? (...) Từ để dạy thiên hạ cái đạo làm cha, Hiếu để dạy thiên hạ cái đạo làm con. Từ Hiếu là vậy đó, hai đức hạnh ấy không riêng gì đạo Nho mà đạo Thích cũng muốn đạt tới, không riêng gì chùa nầy lấy Từ Hiếu làm tên mà mọi ngôi chùa trong thiên hạ đều có thể lấy làm tên được cả. Không riêng gì đạo Thích lấy chữ Hiếu làm khuôn phép tu hành hoằng dương cháng pháp mà trong thiên hạ đạo Nho cũng có thể lấy đó làm gương soi cho mọi người...Huống chi chùa nầy thiền tăng Nhất Định đã từng lấy Từ để giáo hoá chúng sanh, khiến phần lớn trong giới đàn việt có thể bước lên cửa không của Phật mà chứng ngộ được tánh tì lô thì chẳng phải do chữ Từ hay sao? Các ông cung giám thường lấy Hiếu để thờ phụng bậc sư trưởng, làm được công đức trang nghiêm nầy lại có thể nương vào hương hoả của tiền nhan để làm bến bờ cho mai hậu, ấy chẳng phải do chữ Hiếu hay sao?". |
Lời trên bia văn thâm thúy nhưng cũng mang đầy nỗi niềm của các quan Thái giám ngày xưa khi góp tiền xây dựng một cảnh chùa làm nơi nương tựa Tâm linh.
Trong chùa còn là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ Thái giám của các triều đại |
http://img716.imageshack.us/img716/8516/dsc8562.jpg
"Bát công đức thủy" Tám loại nước công đức theo A di đà kinh được chọn đặt tên cho thủy trì trước chùa để người đời gột rửa bớt tạp niệm |
Mưa đã ngớt
Tôi rời Từ Hiếu tự với tâm trạng nhiều xáo trộn. Nhà sư bên thủy trì... Hay chùm quả bên mái chùa đều đem lại những cảm giác rất khác! Biết bao giờ mình mới vo tròn được quả Phúc??? |
|
Lá cờ đẫm nước...
và những khẩu thần công |
Hoa bên đường...
và hoa bên thành |
Một cửa được làm mới...
http://img833.imageshack.us/img833/3207/dsc86240.jpg nhìn chẳng bằng nét cổ kính ngày xưa (chuyện này đúng là "xưa như Diễm" :emoticon-0107-sweat ) http://img268.imageshack.us/img268/1354/dsc86020.jpg |
Tranh thủ làm một vòng qua bờ Nam sông Hương với đoạn dành cho người đi bộ
Câu thơ của Lê bá Đảng vẫn còn nhưng đã mất một góc... Giờ mọi người quen dẫm đạp lên nhau mà đi chứ ai thích cúi nhìn đâu! |
Tháp nước xưa..
bên cây cầu đã gần như không được nhắc tới! Cầu Bạch hổ! Nhìn từ bờ Nam cung đường sắt lượn cong mềm mại... |
Trời đã le lói ánh nắng, bắt đầu cuộc chạy đua theo ánh mặt trời..
Phú Mộng mơ màng.. |
Trích:
Mới đây chúng ta đã được "mục kích sở thị" Thành nhà Mạc, Tuyên Quang-"di tích 1 ngày tuổi" Tiếp theo là "rì - tút" lại Ô Quan Chưởng-Cửa Ô cổ duy nhất còn sót lại một cách tương đối nguyên vẹn trở nên... mới cứng! Còn nữa! Thành Tây Sơn vừa rồi cũng "bị được" ứng xử như thế! Hãi! Hãi thật! :emoticon-0127-lipss Cách đây khoảng 15 năm(1995), tỉnh Bình Thuận cũng có chủ trương tôn tạo, trùng tu nhóm tháp Chăm-pa Pô-sha-i-nư, Lầu Ông Hoàng-trên đường đi Mũi Né. Dự án khi ấy theo tôi được biết, ngốn hết 1,5 tỷ NMT. Công trình làm nửa chừng buộc phải ngưng lại bởi, nó giống... lò gạch(!). Đau thật! Cũng dịp ấy, nhờ những tư liệu, sự kết nối của Kts. KAZIK với phía nhà nước Ba Lan mà ở chỗ ấy mới biết để phát lộ lớp nền khu Đền-Tháp nằm sâu ở dưới đất. Tôi sẽ úp hình ảnh khu Đền-Tháp ấy sau. |
Bến thuyền Linh mụ tự
Tháp chùa |
|
Tam quan chùa...
http://img191.imageshack.us/img191/8130/dsc86360.jpg Hậu viên... http://img684.imageshack.us/img684/8355/dsc8650.jpg |
|
Kỷ vật của Thượng tọa Thích Quảng Đức, người đã tự thiêu để phản đối đàn áp Phật giáo dưới chế độ cũ
Giá như mình cũng thảnh thơi như cá |
|
Cố vớt thêm tấm hình Hòa thượng trụ trì bên gốc bonsai Quan Âm gần trăm tuổi.
|
Khóa lễ chiều bắt đầu lúc 17h
|
Trời quả không phụ lòng người...
|
Quả là hiếm hoi trong những ngày Huế chớm đông...
|
Cuống cuồng chạy xe sang bờ Nam. Chỉ kịp hẹn ông bạn chủ quán ráng chờ thêm chút nữa!:emoticon-0136-giggl
http://img203.imageshack.us/img203/2433/dsc8699.jpg Chùa Từ Đàm,cái nôi của Phật giáo cách mạng Huế http://img195.imageshack.us/img195/5211/dsc8726o.jpg |
|
|
Ngoài vuông, trong tròn tượng trưng cho Trời và Đất.
|
24 phương vị với những chỗ để cắm hương phục vụ lễ tế
http://img21.imageshack.us/img21/6682/dsc87540.jpg http://img130.imageshack.us/img130/6595/dsc8747.jpg |
Một điều lạ là rừng thông quanh đàn Nam giao đều hướng về phía trung tâm
http://img217.imageshack.us/img217/346/dsc8766.jpg Vẫn còn hoàng hôn |
vòng một cung đường qua nhà thờ Phủ Cam
vẫn kịp thấy lẵng hoa trên cửa sổ trường Trưng Vương xưa! Mai là ngày 20-11. |
...
Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền... HMT. ... 5 giờ sáng ra đường, trời nhiều mây nên áng chừng khó có cảnh bình minh trên sông Hương nên về Vĩ Dạ ngắm cau trước khi vượt Hải vân vào Đà nẵng vậy! |
|
... Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo Em trắng quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà ???? ... |
Lại một mình giữa mưa và nắng! Bánh xe nuốt những cung đường trong mưa!
Ru ta ngậm ngùi Click để nghe Mưa! Nắng! Đầm Cầu Hai |
Mưa!
Đèo Phước tượng http://img202.imageshack.us/img202/4115/p1080780u.jpg Nắng! Đèo Phú gia http://img7.imageshack.us/img7/536/p1080786s.jpg |
Mưa!
Cầu Lăng cô Biển Lăng cô Bãi Lăng cô |
Hải Vân ngập mưa!
http://img543.imageshack.us/img543/2096/p1080795n.jpg Cầu dẫn lên hầm xuyên đèo mờ ảo http://img194.imageshack.us/img194/4944/p1080796n.jpg Trên đèo Hải Vân |
Vẫn quyết định đội mưa vượt qua đèo!
Nhưng mà..... càng lên cao trời càng đẹp! |
|
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:18. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.