Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Nghìn năm Thăng long-Hà nội! Các ảnh mới, cũ và bình luận về Đại lễ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3365)

Мужик 11-10-2010 10:59

Các bác đoán đều chưa trúng sản phẩm mà MU định quảng cáo!
Sợ lạc đề, MU xin phép chuyển câu đố này sang topic ĐỐ VUI KIẾN THỨC. Mời các bác tiếp tục tham gia nhé. Phần thưởng vẫn không đổi.

hungmgmi 11-10-2010 11:55

Hậu Đại lễ, tơi tả mọi nơi:
http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Ta...dai-le-940169/
Các bác có cảm nhận về màn nghệ thuật đêm qua trên sân Mỹ Đình?
Về màn pháo hoa được quảng cáo là "lần đầu tiên xuất hiện ở VN", mua tận Ý và Mỹ.
Em thì thấy nó chẳng khác gì mấy cái pháo hoa vẫn bắn giao thừa, chẳng có gì lạ hơn, chẳng ấn tượng gì cả, có chăng là bắn nhiều hơn thôi.
Hay là Ý..Yên và Mỹ...Tho?

nthach 11-10-2010 13:15

Các bác à, năm nay nước Nga cũng có một thành phố làm kỷ niệm 1000 năm tuổi - cùng tuổi với Thăng Long Hà Nội. Các bác có biết thành phố nào vậy không?

Мужик 11-10-2010 13:17

Trích:

nthach viết (Bài viết 69406)
Các bác à, năm nay nước Nga cũng có một thành phố làm kỷ niệm 1000 năm tuổi - cùng tuổi với Thăng Long Hà Nội. Các bác có biết thành phố nào vậy không?

Thành phố Ярославль, phải không bác?

virus 11-10-2010 13:18

Trích:

nthach viết (Bài viết 69406)
Các bác à, năm nay nước Nga cũng có một thành phố làm kỷ niệm 1000 năm tuổi - cùng tuổi với Thăng Long Hà Nội. Các bác có biết thành phố nào vậy không?

Thành phố Yaroslav phải không bác Thạch?

http://1000letie.ru/

htienkenzo 11-10-2010 15:34

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 69401)
Hậu Đại lễ, tơi tả mọi nơi:
http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Ta...dai-le-940169/
Các bác có cảm nhận về màn nghệ thuật đêm qua trên sân Mỹ Đình?
Về màn pháo hoa được quảng cáo là "lần đầu tiên xuất hiện ở VN", mua tận Ý và Mỹ.
Em thì thấy nó chẳng khác gì mấy cái pháo hoa vẫn bắn giao thừa, chẳng có gì lạ hơn, chẳng ấn tượng gì cả, có chăng là bắn nhiều hơn thôi.
Hay là Ý..Yên và Mỹ...Tho?

Sau mấy đợt rồi, từ "vụ" Hoa Anh Đào, Lễ hội hoa... cho đến hôm nay-Đại lễvưỡn chưa "rút kinh nghiệm sâu sắc" được, bác nhẩy! Tôi biết ngay mà! Thể nào cũng "thế" mà thôi! :emoticon-0127-lipss

Khác hẳn, khác hẳn hoàn toàn so với ở Sài Gòn! :emoticon-0102-bigsm

Còn "vụ" bắn pháo hoa, muốn mời Trương Nghệ Mưu lắm chứ! Dưng mà... Chỉ thấy "Bụp xoẹt, bắn tung tóe" thôi! Chứ riêng tôi, chẳng thấy tí gì gọi là "nghệ thuật" cả! Đúng là nó chỉ được cái là nhiều hơn so với thời tôi được xem pháo hoa dịp Hai tháng Chín ở Bờ Hồ năm 1994! Bác hungmgmi nhận xét cũng giống tôi!

htienkenzo 11-10-2010 15:58

Tôi còn được xem phóng sự ảnh trên Trang "nhạy cảm":
"Nhân dân ta" đứng xem duyệt binh đằng sau hàng rào sắt nhọn hoắt, dây kẽm gai giăng ngang... Trông rất phản cảm! :emoticon-0127-lipss
"Trình" IT của tôi kém nên không "bót" lên được! Bác nào có thể giúp được không? :emoticon-0150-hands

Мужик 11-10-2010 16:33

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 69417)
Tôi còn được xem phóng sự ảnh trên Trang "nhạy cảm":
"Nhân dân ta" đứng xem duyệt binh đằng sau hàng rào sắt nhọn hoắt, dây kẽm gai giăng ngang... Trông rất phản cảm! :emoticon-0127-lipss


Em không được xem những tấm ảnh như bác htienkenzo thấy, nhưng cũng đoán ra phần nào. Thực ra khi người ta thiếu thiện chí thì việc làm tốt cũng có thể làm thành phản cảm được.
Nhà rất gần điểm bắn pháo hoa Hồ Tây. Mỗi khi có dịp bắn pháo hoa thì sáng sớm hôm đó, bộ đội đã tập kết phương tiện, dựng trại đóng quân, giăng dây thép gai quanh khu vực bắn bán kính khoảng 70-100 m. Mục đích chỉ để bảo vệ an toàn cho nhân dân mà thôi (qua vụ nổ ở Mỹ Đình ta thấy chơi pháo hoa nguy hiểm như thế nào). Dân ta thì bác biết rồi đấy, cứ phải là “sán” tận nơi, càng gần càng tốt (mấy năm trước có vụ cướp tiệm vàng ở Hàng Đậu. Kẻ cướp rút chốt lựu đạn tử thủ trong cửa hàng, bên ngoài mặc công an, cảnh sát cơ động gào thét, bà con ta cứ dừng xe lại, quây quanh cửa hàng để … xem và “tường thuật trực tiếp”. Nói dại mồm…)
Cho nên, để bảo đàm an ninh, an toàn cho người diễu hành và cả người xem diễu hành, chỗ nào đó, nơi nào đó, lúc nào đó, lực lượng bảo vệ phải chăng dây thép gai. Nhân dân ta thì cứ phải tiến lại gần cho đến khi nào sờ được dây thép gai mới chịu dừng.

hungmgmi 11-10-2010 16:44

Đứng xem ở đâu cũng vậy thôi, bác htienkenzo à. Cái quan trọng là ta đã có màn pháo hoa chốt lại Ngày đại lễ. Còn cái trang nhạy cảm kia thì chấp nó làm gì, không thể dựa vào chỗ đứng xem bắn pháo hoa của nhân dân mà bình luận nọ kia được. Có người đường hoàng ngồi ghế trong sân Mỹ Đình thì đương nhiên có người lội ruộng đứng xem rồi. Đông đến thế kia mà.
Về chuyện HN khá nhếch nhác sau Ngày đại Lễ thì không tránh được. Những ngày này, thủ đô luôn quá tải. Bà con từ khắp nơi đổ về, ngủ đầy vạ vật khắp các vườn hoa, vỉa hè...Cho nên việc giữ vệ sinh, hay tránh khỏi xô đổ chậu hoa, hàng rào...gì gì đó cũng có thể hiểu là việc tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên. Chỉ có điều tôi vẫn băn khoăn sao trong TP.HCM thường bị ít kêu vì những việc tương tự. Mà trong đó dân tứ xứ đổ về cũng đông đấy chứ.
Buồn cười cái chuyện anh Yaroslavl nghìn tuổi. Anh này tròn nghìn tuổi trước ta một tháng,xong xuôi tháng 9 rồi. Hôm nọ, đứng ngoài ban công phì phèo thuốc lá bống nghe tiếng tivi trong nhà vọng ra, đại loại trong năm 2010 trên thế giới có mấy thành phố tròn 1000 tuổi như Yaroslavl (Nga) và mấy thành phố nữa quên tên rồi, thế mà UNESCO chỉ chọn mỗi HN nhà ta để ra nghị quyết kỷ niệm. Ôi tự hào thật. Thủ đô ta hoá ra vẫn được đánh giá cao hơn một thành phố nhỏ bên bờ Volga.

hanoi 11-10-2010 18:33

Các bác được xem trực tiếp cho hỏi cái hình sau đây tương ứng với câu chuyện lịch sử nào ? Tôi ko được xem trực tiếp lẫn tường thuật qua truyền hình chỉ nhìn thấy cái hình trên báo tuổi trẻ nên tò mò muốn tìm hiểu.

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon...373/454373.jpg

hungmgmi 11-10-2010 18:43

Bác vào mấy cái này mà xem, có up lên rồi mà:
http://www.youtube.com/watch?v=R3n4jWAKd0I

hanoi 11-10-2010 19:19

Sau khi xem clip tôi đoán đây là hình ảnh biểu trưng cho câu chuyện Lý Thường Kiệt đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, bên trái phía dưới là quân ta với gươm giáo rất khí thế còn bên phải phía trên là quân Tống với vẻ mặt hung giữ, ngăn cách 2 đạo quân là dòng sông rồng. Còn vị tướng đang đọc thơ có lẽ là Lý Thường Kiệt với dáng vẻ rất đạo mạo?

Tuy nhiên ko biết ai đã vẽ ra cái hình này, hay là ta lại thuê đồ họa viên Trung Quốc vẽ vì tướng của ta sao lại có kiểu râu và mắt một mí xếch lên như thế? Nếu tôi chưa hiểu rõ hoặc hiểu sai mong các bác bỏ qua.

minminixi 11-10-2010 20:10

Bây giờ thì ngày đại lễ đã xong, BT thử tổng hợp sơ lược lại:
Màn diễu hành-diễu binh sáng qua không nhắc lại làm gì, nhưng so sánh với ông bạn Bắc hàn cũng mới duyệt binh thì khác xa về hình thức, ít nhất trên quảng trường Kim Nhật Thành cũng đẹp hơn hẳn:
http://i565.photobucket.com/albums/s...uyet-binh1.jpg
Về chất lượng, các chị TTLL ở Bình Nhưỡng cũng hấp dẫn hơn hẳn về bước duyệt binh và thời trang ngắn, vũ khí thì khủng hơn hẳn cần ăng ten cùa ta:
http://i565.photobucket.com/albums/s...s2048923_6.jpg
Chiều tối, người người háo hức chờ đợi trước giờ Mỹ Đình múa hát, và tự nhiên như Tây trên bãi cỏ
http://i565.photobucket.com/albums/s...ratesausta.jpg
Với trẻ em thì chả có khái niệm biên giới:
http://i565.photobucket.com/albums/s...bratesaust.jpg
Và trong sân Mỹ Đình gần kết thúc, ngoài sân cũng bắt đầu đầy xác pháo:
http://i565.photobucket.com/albums/s...9/untitled.jpg
Xong màn pháo hoa nghệ thuật thì cũng là cơn bão vừa qua đi
http://i565.photobucket.com/albums/s...9/HHA_9212.jpg
Thẫn thờ tiếc nuối
http://i565.photobucket.com/albums/s...9/HHA_9228.jpg
Kết luận:
-Xong lễ dời đô 1000 năm trước, chắc không thể có rác vì diễn ra trong cung hay tại đàn tế, chưa có nhiều đồ ăn như bây giờ.
-Xong lễ kỷ niệm 1000 năm hôm qua, chắc khối "Công nhân vệ sinh" không tham gia diễu hành sáng qua sẽ phải hoạt động cật lực cả tuần với các loại rác hiện ta có thể tưởng tượng.
-Xong lễ kỷ niệm 2000 năm Thăng Long, chắc rác bỏ lại phải là cỡ xe tăng, máy bay hay đại loại thế.. :D
Chấm hết!
Màn biểu diễn nghệ thuật xem xong phần down về sẽ góp với bác Hungmgmi sau, nhưng coi khúc thả chim bồ câu là thấy hỏng, vì hai đứa trẻ mở phía dưới khiến chim rớt lộp bộp chứ không kịp bay lên!

micha53 11-10-2010 21:02

1-Đề nghị BQT chuyển các bài viết ( kể cả của tôi ) không đúng chủ đề “Nghìn năm Thăng long-Hà nội! Các thể loại ảnh cũ và mới.” sang thớt khác để các mem tiếp tục trình bày cảm xúc, trả lại tên em cho bác Xamova.

2- Phần mình, thấy các bác hào hứng quá, tớ cũng xin bon chen đôi nhời:
+ Nói gì thì nói, nhìn những khuôn mặt háo hức, phấn khởi của người dân khắp nơi đổ về Hà nội, tớ thấy Đại lễ thắng lợi rồi.
+ Về trình độ, quy mô tổ chức, đạo diễn, gu thẩm mĩ…cho ngang bằng với bạn bè...hẹn các bác Đại lễ lần sau, năm 3010.
+ Sau mỗi lễ hôi, tại Đà nẵng, Tp. HCM hay tại Mĩ thì cũng ngập rác thôi. Có thể ở các nơi khác phương tiện cơ giới nhiều hơn nên ít đọng hơn chăng?
+ Trước lễ, mọi người nói nhiều về thời tiết: sẽ mưa, xin kinh phí đuổi mưa, dung năng lượng cảm xạ đẩy mưa…nhưng “cả nước đã vì Hà nội”: Miền Trung và Miền Nam mưa suốt để Thủ đô đẹp trời.

3- Rất tiếc là tối 9/10, Anh Ba bao nhậu mừng Đại lễ, có nhiều Bác của NNN ( HAD, CATO, OT, AT….) có mặt mà không thấy đưa lên bức hình nào.

MaiXuricop 11-10-2010 22:25

MX xin góp vài ảnh "chuyến hành hương về thánh địa Mecka" vừa đi vừa về 10km bằng chân, đến bây giờ vẫn còn hãi
http://ca7.upanh.com/14.553.18784106.qqn0/800.jpg

http://ca4.upanh.com/14.553.18784199.WB50/8007.jpg

http://ca4.upanh.com/14.553.18784367.9z00/8006.jpg

Hoa May 11-10-2010 23:50

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 69366)
Bổ sung thêm một vài hình ảnh chụp đêm 9 tháng 10 (sau khi dự Liên hoan mừng sinh nhật thứ ...26 của bác Vỉ Đinh) .

http://commondatastorage.googleapis....l/41984125.jpg

Sau dự sinh nhật với nhóm bạn tri kỷ mà vẫn còn vi vu tác nghiệp mí lại xáng tác nghệ thuật được như thế à bác Bando ơi? Bái phục bác quá ạ! Hình như vì người "sương sương" roài, cho nên hình ảnh cố đô cũng lung linh huyền ảo hơn chăng? :emoticon-0136-giggl


Bác Vỉ Đinh đã vào tuổi thứ 26 rồi ấy ạ? Đọc bài viết của bác ấy, và ngắm ảnh, em cứ tưởng trẻ hơn nhiều chứ!
Dù sao cũng chúc mừng bác Vỉ Đinh còn trẻ hơn tuổi, hihi!
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0102-bigsm


Bao giờ thì đến sinh nhật thứ 26 của bác Bando đây ạh? Thông báo sớm để em thu xếp ra cụng ly chúc mừng với. Nếu không thì thua chị Anh Thư xa quá, ấm ức khó ngủ lắm ạh! :emoticon-0136-giggl

htienkenzo 12-10-2010 05:02

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 69401)
Hậu Đại lễ, tơi tả mọi nơi:
http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Ta...dai-le-940169/

Tất nhiên mọi người sẽ không phàn nàn lắm về vấn đề Rác! Hoặc nếu có thì cũng sẽ thông cảm mà thôi! Nhưng điều đáng nói ở đây là cách ứng xử với những Vật "phi kiến trúc" trang trí đường phố, "phông màn phố phường" mà chỉ trước đó vài phút thôi, còn "long lanh"!
Ở chợ Đà Lạt, người ta còn có thể dùng những chậu hoa: hoa dại, hoa rừng cho đến cả các loài hoa quý... để trang trí, tô điểm cho các lối đi, chỗ nghỉ chân trong khu chợ ồn ào như... chợ.
Ở Phan Thiết-chỗ tôi, sau những ngày lễ: Tết, ngày Du lịch Bình Thuận... cũng không có cảnh "giày xéo" như thế!
Nhất là ở Sài Gòn, từ Đường Hoa Nguyễn Huệ cho đến cả công viên Hai Ba Tháng Chín, tất cả đều tươm tất, nguyên vẹn!

Còn đọng lại chút dư âm của Đại Lễ, tôi xin chia sẻ với các bác một phần của Bộ sưu tập "Ký ức Hà Nội xưa":
-Phố phường Hà Nội xưa:
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010...AB1/page_2.asp

-Cảnh sinh hoạt trên phố:
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010...AB1/page_3.asp

-Con người Hà Nội:
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010...0AB1/page_4.as

Dù sao cũng mừng là Đại Lễ đã được diễn ra một cách suôn sẻ!

htienkenzo 12-10-2010 05:08

Trích:

micha53 viết (Bài viết 69433)
...

+ Về trình độ, quy mô tổ chức, đạo diễn, gu thẩm mĩ…cho ngang bằng với bạn bè...hẹn các bác Đại lễ lần sau, năm 3010. :emoticon-0136-giggl
+ Sau mỗi lễ hôi, tại Đà nẵng, Tp. HCM hay tại Mĩ thì cũng ngập rác thôi. Có thể ở các nơi khác phương tiện cơ giới nhiều hơn nên ít đọng hơn chăng?

...

Nhất trí với bác micha53 "chăm phần chăm"! :emoticon-0150-hands

minminixi 12-10-2010 06:40

micha53 viết
...

+ Về trình độ, quy mô tổ chức, đạo diễn, gu thẩm mĩ…cho ngang bằng với bạn bè...hẹn các bác Đại lễ lần sau, năm 3010.
+ Sau mỗi lễ hôi, tại Đà nẵng, Tp. HCM hay tại Mĩ thì cũng ngập rác thôi. Có thể ở các nơi khác phương tiện cơ giới nhiều hơn nên ít đọng hơn chăng?

Em cũng hoàn toàn nhất trí với bác, ở đâu cũng có rác, có tham nhũng, có kẻ sướng người khổ, có vua quan và dân đen,... Nhưng nếu xếp hạng thì không thể mọi nơi đều chiếm ngôi đầu, chỗ đó chắc dành cho HN, vì HN tiến nhanh quá theo tốc độ RỒNG BAY. 10 năm trước ở HN làm gì có chuyện ngắt hoa trong lễ hội hoa, 20 năm trước chưa thể có vỏ cơm hộp bay khắp phố sau lễ tết, 30 năm trước sau màn pháo hoa cùng lắm chỉ có ít que kem và vỏ lạc rang, đầu thuốc lá trên đường thôi. Cũng bời vì người HN dũng cảm và không biết sợ, và là người không còn là HN với tư tưởng bất cần nhất, đoàn kết đám đông nhất rồi...
Theo em chứng kiến 35 năm trước và vừa rồi qua topic này của 3N thì lễ hội to như 1000 năm ( về quy mô theo thời điểm) từng có ở HN chỉ trong những ngày mừng GPMN năm 75, nhất là quốc khánh năm đó. Toàn HN cũng đầy người đổ ra đường, toàn dân xem diễu hành diễu binh, tối cũng tụ hết về Hồ Gươm xem pháo hoa chiến thắng... nhưng sáng ra đường phố chỉ rực hồng xác pháo, và đến 9-10 giờ là lại sạch bong...cũng nhiều nơi không kịp quét, nhưng rác xác pháo hồi đó nhìn lại đẹp và đáng yêu !

Nhưng em cũng chả hiểu tại sao ở đâu thì cũng thế, mà đặc biệt ở HN lại càng như thế !!! hay do tiến quá nhanh quá mạnh...?

Saomai 12-10-2010 07:37

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 69443)
Tất nhiên mọi người sẽ không phàn nàn lắm về vấn đề Rác! Hoặc nếu có thì cũng sẽ thông cảm mà thôi! Nhưng điều đáng nói ở đây là cách ứng xử với những Vật "phi kiến trúc" trang trí đường phố, "phông màn phố phường" mà chỉ trước đó vài phút thôi, còn "long lanh"!
Ở chợ Đà Lạt, người ta còn có thể dùng những chậu hoa: hoa dại, hoa rừng cho đến cả các loài hoa quý... để trang trí, tô điểm cho các lối đi, chỗ nghỉ chân trong khu chợ ồn ào như... chợ.
Ở Phan Thiết-chỗ tôi, sau những ngày lễ: Tết, ngày Du lịch Bình Thuận... cũng không có cảnh "giày xéo" như thế!
Nhất là ở Sài Gòn, từ Đường Hoa Nguyễn Huệ cho đến cả công viên Hai Ba Tháng Chín, tất cả đều tươm tất, nguyên vẹn!

Dù sao cũng mừng là Đại Lễ đã được diễn ra một cách suôn sẻ!

Không thể ước tính lượng người tứ xứ kéo về HN đông đến mức nào dịp Đại lễ 1000 năm TL-HN. Và ngay trong thành phần dân số HN hiện nay, số người gốc HN chắc chỉ là phần trăm rất nhỏ. Chưa kể rất rất nhiều cư dân sống "trôi nổi trên địa bàn HN" mà chưa có cách nào "giải quyết" được. Đó là nét khác biệt của HN so với nhiều đô thị khác của VN.

Người gốc HN không còn nhiều, nhưng như SM được biết, họ vẫn còn giữ được nhiều nét Tràng An đấy. Vào dịp Đại lễ vừa rồi, SM có gọi điện đến 1 gia đình gốc HN từ trước 1945, được biết cả nhà ngồi xem TIVI, thấy được đầy đủ hơn mà tránh được cảnh chen lấn xô bồ...

Tất nhiên, không giữ được "Hà Nội xưa" là điều đáng tiếc, nhưng cũng không tránh khỏi. Còn quá nhiều yếu kém trong vấn đề quản lý đô thị. Cái tâm, cái đức của người lãnh đạo cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới bộ mặt Thủ đô...

Nhưng như SM được biết. Một đô thị như Paris hoa lệ cũng có rất nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường và vân vân... Nhiều người đến từ các TP nhỏ châu Âu phàn nàn: sao Paris bẩn thế. Rác được xả tương đối thoải mái. Các vạt cỏ bị giẫm đạp thoải mái... Và trên rất nhiều tuyến phổ, phân chó khá nhiều (không kể phân chim "thả tự do" lên đầu khách bộ hành, nhất là be bét trên các xe con đỗ dọc đường). Từ mép tường ra lòng phố thấy không hiếm các vệt nước "tè", không phải chỉ của chó (xin lỗi các bác, vì nhiều người đã thấy đàn ông "Paris" đứng quay mặt vào tường trước khi có những vệt nước như thế). Có lẽ cũng vì thế mà ở Paris có xe rửa đường và hè phổ. xe xả nước lên vỉa hè, từ tường nhà ra lòng phố, không chỉ có người lái trên xe mà còn có cả 1 người đi bộ cầm vòi nước xối mạnh để làm "bay" đi các vệt nước rất mất mỹ quan và phân chó ấy!!!). Xe đạp để bên phố mất bánh, mất pedal... có khi chỉ còn trơ lại cái khung khóa chặt vào cột sắt... SM cũng đến Paris vài lần trước đây, nên những điều nói trên cũng là cảm nhận của cá nhân mình.

Riêng màn trình diến pháo hoa Mỹ Đình, SM vì ở xa không được xem, nên tin theo mô tả của các bác đã chứng kiến. SM chỉ nhận được vài hình ảnh của 1 người bạn chụp gửi cho, nên cũng thấy rực rỡ và ấm lòng. Xin chia sẻ cùng các bác.

http://i917.photobucket.com/albums/a...ai09/SM3-1.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...ai09/SM2-1.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...ai09/SM1-1.jpg

minminixi 12-10-2010 10:07

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 69401)
...Các bác có cảm nhận về màn nghệ thuật đêm qua trên sân Mỹ Đình?
Về màn pháo hoa được quảng cáo là "lần đầu tiên xuất hiện ở VN", mua tận Ý và Mỹ.
Em thì thấy nó chẳng khác gì mấy cái pháo hoa vẫn bắn giao thừa, chẳng có gì lạ hơn, chẳng ấn tượng gì cả, có chăng là bắn nhiều hơn thôi.
Hay là Ý..Yên và Mỹ...Tho?

Xem vài lượt phần nghệ thuật trên sân MĐ tối 10/10, cũng chả biết nêu ý kiến thế nào với bác Gà mờ. Thôi thì bỏ qua các lỗi kỹ thuật như thả chim câu, phối hợp xếp chữ... mà có người chạy không đều, em chỉ xin nêu cảm nhận chung: đây là thứ đêm đại nhạc hội, biểu diễn áo dài, hoa hậu, ca nhạc, hội khỏe Phù đổng... trộn lại, có bày thêm trống đồng và bắn pháo hoa. Kỹ thuật lazer chỉ là các tia sáng chuyển tỏa chùm rồi lại tia sáng, đổi màu và quét qua lại. Có chút hình nổi lazer. Không thấy vai trò của Ban tổ chức đại lễ ở đâu. Việc cúp 28 điểm pháo hoa khác " vì miền trung ruột thịt" không thấy thể hiện bằng hành động qua 1 phút mặc niệm nạn nhân thiên tai trước khi vào cuộc vui...
Nếu em là tổng đạo diễn, sẽ có ngay cái chương trình thế này:
-Tuyên bố lễ hội cuối cùng, lý do cắt 28/29 điểm bắn pháo hoa, 1 phút mặc niệm nạn nhân thiên tai miền Trung, 1 phút mặc niệm tất cả những người con các dân tộc đã từng hy sinh trong lịch sử dựng nước & giữ nước, trong lịch sử 1000 năm của Thăng Long-Hà Nội.
-Tuyên bố khai mạc đêm nghệ thuật
-Xếp hình trên toàn mặt sân các sự kiện lịch sử của 1000 năm TL, sân khấu là nơi vang lên nhạc và bài hát dẫn, từ các dân ca Thăng Long xưa đến HN ngày nay.
-Biểu diễn thể hiện các phát triển của Thăng Long từ cổ xưa đến hiện đại
-Trình diễn cuối cùng liên khúc giao hưởng và bài ca chính về Thăng Long, kết hợp lazer và pháo hoa chuyển động-đổi màu theo nhịp nhạc và chủ đề ( qua màu và ánh sáng) suốt màn bắn pháo hoa.
-Tuyên bố bế mạc lễ hội trong màn pháo hoa cuối cùng từ tầm thấp lên tầm cao, ánh sáng màu vàng trắng trên cùng biểu tượng con tàu-rồng bay lên tầng không cao thẳm...
Dưới mặt đất, hãy chuẩn bị trước các thùng rác và nhà VS lưu động ...!!!

Cartograph 12-10-2010 10:10

Trích:

micha53 viết (Bài viết 69433)
................
3- Rất tiếc là tối 9/10, Anh Ba bao nhậu mừng Đại lễ, có nhiều Bác của NNN ( HAD, CATO, OT, AT….) có mặt mà không thấy đưa lên bức hình nào.

Dạ, có, dưng mà không biết ...pót vào đâu ạ! Mí lại em thư ký 2 AT xinh xỉnh xình xinh của bác , lại làm cả thư ký của anh Ba, bác ...có choáng không?


Trích:

Hoa May viết (Bài viết 69437)
Sau dự sinh nhật với nhóm bạn tri kỷ mà vẫn còn vi vu tác nghiệp mí lại xáng tác
...................
Bao giờ thì đến sinh nhật thứ 26 của bác Bando đây ạh? Thông báo sớm để em thu xếp ra cụng ly chúc mừng với. Nếu không thì thua chị Anh Thư xa quá, ấm ức khó ngủ lắm ạh! :emoticon-0136-giggl

Đúng là có loáng choáng, vì hơi men, vì cả hơi người trên phố, nhưng vẫn cố chộp được thêm ít tấm....
Chia sẻ cùng các bà con ở xa...


http://commondatastorage.googleapis....l/41985429.jpg


http://commondatastorage.googleapis....l/41984981.jpg



http://commondatastorage.googleapis....l/41984995.jpg

htienkenzo 12-10-2010 10:32

Trích:

Saomai viết (Bài viết 69450)
Không thể ước tính lượng người tứ xứ kéo về HN đông đến mức nào dịp Đại lễ 1000 năm TL-HN. Và ngay trong thành phần dân số HN hiện nay, số người gốc HN chắc chỉ là phần trăm rất nhỏ. Chưa kể rất rất nhiều cư dân sống "trôi nổi trên địa bàn HN" mà chưa có cách nào "giải quyết" được. Đó là nét khác biệt của HN so với nhiều đô thị khác của VN.

Người gốc HN không còn nhiều, nhưng như SM được biết, họ vẫn còn giữ được nhiều nét Tràng An đấy. Vào dịp Đại lễ vừa rồi, SM có gọi điện đến 1 gia đình gốc HN từ trước 1945, được biết cả nhà ngồi xem TIVI, thấy được đầy đủ hơn mà tránh được cảnh chen lấn xô bồ...

Tất nhiên, không giữ được "Hà Nội xưa" là điều đáng tiếc, nhưng cũng không tránh khỏi. Còn quá nhiều yếu kém trong vấn đề quản lý đô thị. Cái tâm, cái đức của người lãnh đạo cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới bộ mặt Thủ đô...

Nhưng như SM được biết. Một đô thị như Paris hoa lệ cũng có rất nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường và vân vân... Nhiều người đến từ các TP nhỏ châu Âu phàn nàn: sao Paris bẩn thế. Rác được xả tương đối thoải mái. Các vạt cỏ bị giẫm đạp thoải mái...

... SM cũng đến Paris vài lần trước đây, nên những điều nói trên cũng là cảm nhận của cá nhân mình.

Thưa bác!
Tôi rất thông cảm về vấn đề Không thể ước tính lượng người tứ xứ kéo về HN đông đến mức nào dịp Đại lễ 1000 năm TL-HN! Nhưng tôi không đồng ý số người gốc HN chắc chỉ là phần trăm rất nhỏ, Người gốc HN không còn nhiều...!
Tôi không phủ nhận "bản chất" của "Hà Nội", "Người Hà Nội-người sống ở Hà Nội" có những nét Tinh tế, Thanh lịch... Bởi tôi cũng đã từng sống, gắn bó với Hà Nội, Hà Nội đã "thấm" vào trong tôi tự bao giờ rồi! Bây giờ có muốn dứt bỏ hay "gột rửa" cũng không thể và không bao giờ có thể được nữa!
Tôi muốn nói đến điều Hà Nội đã và đang tiếp nhận, đón nhận "những vấn đề đương đại" một cách đột ngột quá thì phải! Tôi không phải là nhà "Xã hội học" nên không thể lý giải được điều này. Có vài vị khi phát biểu trên thông tin đại chúng lại cho rằng, "những vấn đề về văn hóa" hiện nay ở Hà Nội là do "dân nhập cư"(!) :emoticon-0136-giggl Tôi cho rằng, đó là sự xúc phạm!
Tất nhiên, tác động của "dòng chảy thời đại", sự tương tác, giao thoa của 1 xã hội đang phát triển, đang "mới" vào Hà Nội ắt hẳn phải nảy sinh "trào lưu văn hóa" hiện nay đang thâm nhập vào "Hà Nội", "Người Hà Nội"...! Vấn đề còn lại là, "Hà Nội", "Người Hà Nội" sẽ tiếp nhận, thích nghi và điều chỉnh thế nào thôi!
Không ai lấy đặc trưng của thiểu số để mặc định bản chất của một vùng, miền nào đó! Có đúng vậy không bác? Tôi không lấy những điều đã xảy ra ở đây(Hà Nội) so sánh với một vài hiện tượng "không tích cực" ở "y" để rồi AQ mình được! Tôi cảm thấy day dứt, tại sao Hà Nội bây giờ không được như xưa nữa?

Dù sao đi nữa, tôi cũng hy vọng rằng, đó chỉ là "hiện tượng", "trào lưu" một thời của Hà Nội mà thôi! Hy vọng Hà Nội sẽ Đẹp như xưa! :emoticon-0102-bigsm

htienkenzo 12-10-2010 10:46

Trích:

minminixi viết (Bài viết 69466)
Nếu em là tổng đạo diễn, sẽ có ngay cái chương trình thế này:
-Tuyên bố lễ hội cuối cùng, lý do cắt 28/29 điểm bắn pháo hoa, 1 phút mặc niệm nạn nhân thiên tai miền Trung, 1 phút mặc niệm tất cả những người con các dân tộc đã từng hy sinh trong lịch sử dựng nước & giữ nước, trong lịch sử 1000 năm của Thăng Long-Hà Nội.
-Tuyên bố khai mạc đêm nghệ thuật
-Xếp hình trên toàn mặt sân các sự kiện lịch sử của 1000 năm TL, sân khấu là nơi vang lên nhạc và bài hát dẫn, từ các dân ca Thăng Long xưa đến HN ngày nay.
-Biểu diễn thể hiện các phát triển của Thăng Long từ cổ xưa đến hiện đại
-Trình diễn cuối cùng liên khúc giao hưởng và bài ca chính về Thăng Long, kết hợp lazer và pháo hoa chuyển động-đổi màu theo nhịp nhạc và chủ đề ( qua màu và ánh sáng) suốt màn bắn pháo hoa.
-Tuyên bố bế mạc lễ hội trong màn pháo hoa cuối cùng từ tầm thấp lên tầm cao, ánh sáng màu vàng trắng trên cùng biểu tượng con tàu-rồng bay lên tầng không cao thẳm...
Dưới mặt đất, hãy chuẩn bị trước các thùng rác và nhà VS lưu động ...!!!

Đã "bấm" cảm ơn rồi, nhưng tôi vẫn thêm vài nhời:
Tuyệt! Chí lý! :emoticon-0150-hands
Nếu không "thiết kế" được Nhạc nước thì có thể "thiết kế" Nhạc khô được phải không bác? Sẵn còn "thừa" tí "tia Lazer" ta làm luôn được mà! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0150-hands

Phanhoamay 12-10-2010 11:55

Góc nhìn Phan Chí Quyết:

http://farm5.static.flickr.com/4148/...d84afe8a82.jpg

FORYTCHIA 12-10-2010 13:15

Tuổi trẻ
http://photos.friendster.com/photos/...231928125l.jpg

Xamova 12-10-2010 18:23

Một series ảnh đẹp

Nguồn: Anhso.net

Hà nội - Những mảnh ghép thời gian

http://farm2.anhso.net/pic/l/108654/...4389530B/4.jpg

Bưu điện Bờ hồ

Xamova 12-10-2010 18:27

http://farm2.anhso.net/pic/l/108654/...E10C7B5A/4.jpg

Tháp Hòa phong và Bách hóa tổng hợp.

Xamova 12-10-2010 18:28

http://farm2.anhso.net/pic/l/108654/...43E2D6AD/4.jpg

Phố Tràng tiền

Xamova 12-10-2010 18:30

http://farm2.anhso.net/pic/l/108654/...5B7A3935/4.jpg

Khách sạn Sofitel

Xamova 12-10-2010 18:32

http://farm2.anhso.net/pic/l/108654/...B0B5F146/4.jpg

Rạp Công nhân

Xamova 12-10-2010 18:34

http://farm2.anhso.net/pic/l/108654/...AA298789/4.jpg

Nhà hát lớn

Xamova 12-10-2010 18:37

http://farm2.anhso.net/pic/l/108654/...C8B504EF/4.jpg

Ô Quan chưởng.

Xamova 12-10-2010 18:38

http://farm2.anhso.net/pic/l/108654/...0155E0FF/4.jpg

Cầu Long biên

Xamova 12-10-2010 19:01

Điện Kính thiên
Phục dựng 3D


Xamova 12-10-2010 19:06

Khát vọng Thăng long

Phục dựng 3D


htienkenzo 13-10-2010 08:25

Trích:

Xamova viết (Bài viết 69498)
Một series ảnh đẹp

Nguồn: Anhso.net

Hà nội - Những mảnh ghép thời gian

http://farm2.anhso.net/pic/l/108654/...4389530B/4.jpg

Bưu điện Bờ hồ

Bác Xamova! :emoticon-0150-hands
Cảm ơn bác! Bác làm cho tôi bồi hồi nhớ lại "Đề tài bị nhỡ" thời sinh viên của tôi năm nào. Năm ấy, tôi rất lấy làm tiếc!


Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 68820)
Ai đã làm mất Tình yêu của tôi dành cho Hà Nội?
...

Sau này, khi lớn lên rồi, tôi vẫn đau đáu một ngày nào đó được trở về thăm Hà Nội mà tôi vẫn hằng yêu quý. Thời sinh viên, tôi đã chuẩn bị đề tài cho Đồ án tốt nghiệp của mình: “Hà Nội – Quá khứ, Hiện tại và Tương lai.”. Tôi đã lang thang, đi bụi hàng tháng, hàng tháng trên từng con phố lớn, nhỏ, ngõ, ngách của Hà Nội, ra những bãi ở sông Hồng… Do vài biến cố, nên tôi không được thực hiện Đề tài ấy. Tiếc!
Nói chung, tôi đã để tâm hồn mình vào Hà Nội!

Ai đã làm mất Tình yêu của tôi dành cho Hà Nội?

Những mảnh ghép thời gian về Hà Nội cảm xúc thật! :emoticon-0150-hands

micha53 13-10-2010 08:52

Trích:

Xamova viết (Bài viết 69503)

Quen hay lạ?

Nhà tớ ở P. Tràng tiền, từ bé tới khi rời Hà nội, ra vô chỗ này không biết bao lần, vậy mà sao mặt tiền Rạp Công nhân thấy lạ quá.
Các bác ở Hà thành cho biết chỗ này như vậy từ trước hay mới xây, sửa lại?
Lần nữa cám ơn Bác Xamova.

htienkenzo 13-10-2010 09:50

Trích:

micha53 viết (Bài viết 69531)
Quen hay lạ?

Nhà tớ ở P. Tràng tiền, từ bé tới khi rời Hà nội, ra vô chỗ này không biết bao lần, vậy mà sao mặt tiền Rạp Công nhân thấy lạ quá.
Các bác ở Hà thành cho biết chỗ này như vậy từ trước hay mới xây, sửa lại?
Lần nữa cám ơn Bác Xamova.

Thưa bác!
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi kiến trúc Rạp hát bị/được thay đổi đến mức không giống như nguyên mẫu. Cũng giống như Nhà hát Lớn Tp.Hồ Chí Minh, các nhà hát, rạp hát cũ thời Pháp thuộc đều mang phong cách đế quốc, dựa trên Motif của Tòa Thị chính (Cung Nhỏ - Petit Palais). Nhà hát Lớn Tp.Hồ Chí Minh trước đây là tòa Hạ nghị Viện Sài Gòn, người ta đã tháo bỏ 2 tượng Nữ thần ở phía trước. Sau này, dịp 300 năm Sài Gòn, chính quyền Thành phố đã cho trùng tu trở về nguyên mẫu(dựng lại tượng 2 Nữ thần Hy-La). Đợt ấy, tầng mái người ta còn ốp Tole giả ngói nữa(!)(trông tởm lắm!) Sau này, đợt cải tạo tiếp theo, người ta mới dán ngói( hay là đá Ardoir mang từ Pháp thì phải?) như hiện nay đấy chứ bác! Tôi có thấy được quá trình cải tạo này và cũng được nghe những ý kiến từ các vị học giả đầu ngành kiến trúc ở Sài Gòn dạo ấy.
Bác có thể tham khảo thêm:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A..._Ch%C3%AD_Minh :emoticon-0150-hands

hungmgmi 13-10-2010 10:35

Rạp Công Nhân đã bị phá, xây mới và là công trình chào mừng Đại Lễ bác ạ. Kinh phí nghe đâu hết hơn 70 tỷ.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:22.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.