![]() |
Trích:
Do đó, bạn cứ yên tâm là bạn được đưa đến trường nào học dự bị tiếng, thì năm sau bạn cũng sẽ gắn bó với ngôi trường đó luôn nhé. Vấn đề này cũng xin nhờ các bác check lại dùm, vì sợ 1 năm rồi quy chế có thay đổi. |
cho em hỏi gấp
Anh chị ơi, cho em hỏi tí , em đang làm hồ sơ để xin học bổng đi Nga theo diện xử lí nợ, (hạn cuối là 15 tháng 6)
Theo như em được biết thì cái xử lí nợ này khác với Hiệp định là ở chỗ Hiệp định đc miễn phí nơi ở, còn xử lí nợ này thì không như vậy thì số tiền phải thuê kí túc là bao nhiêu, chỉ với 400$ mỗi tháng, trừ đi tiền nhà, rồi linh tinh, liệu có đủ sống không ạ, Mong đc hồi âm nhanh |
Trích:
|
E cũng vừa làm hồ sơ xin học bổng theo diện xử lý nợ. Nhưng nản quá !! Quyết định làm cách đây khoảng 3 ngày gì đấy. Chạy đôn chạy đáo, bố mẹ cũng nhao nhao, cuống cuồng cùng mình. Khó khăn lắm mới quyết định làm, bởi cơ hội cho e không nhiều. Điểm chuyên ngành của e được 9,0 nhưng e lại trượt và phải thi lại môn Tiếng Việt. Trong quy định của Bộ điều kiện được xét là không môn nào dưới 5, lần thi lại Tiếng Việt e cũng được 5 điểm. Nhưng đấy là điểm thi lại. Cô giáo nói cô sợ người ta xét điểm thi lại là loại ngay, nhưng một cô trên Bộ lại nói cứ làm đi. Trường e -tức là Hanu ý ạ, cũng chọn 3 sinh viên đi rồi, cũng có bạn thấp hơn điểm e, nhưng bạn ý...không thi lại môn nào nên được chọn. E cũng có giải quốc gia nữa...nhưng không biết có giúp ích được gì không. Thực sự e thấy rất hoang mang, không biết nên làm như thế nào. E không thể bỏ dở hồ sơ được, e đã đi khám sức khỏe rồi, cũng khó khăn lắm mới chạy được hộ chiếu để tuần sau lấy. E thương bố mẹ cuống cuồng lo cho mình, rồi có 1 chút hi vọng nhưng giờ thì...e thấy mong manh quá. Giờ chỉ còn dich thuật nữa, e vẫn cố gắng làm và nộp hồ sơ. Nhưng làm mà ko 1 chút hi vọng nào, e muốn khóc.1 trường có nhất thiết chỉ được 3 sinh viên không mọi người..Liệu e có còn cơ hội nào nữa không???
|
Trích:
Chính việc bạn đang làm này đã đang tạo cho bạn những cơ hội đấy thôi ! Cơ hội luôn luôn rộng mở cho những ai tích cực tìm kiếm nó , ko ở chỗ này thì chỗ khác , ko phải lúc này thì lúc khác ! Quan trọng là phải có 1 niềm tin mãnh liệt và 1 thái độ , hành động tích cực thì bạn ắt sẽ có nhiều cơ hội và thành công ! hơn nữa Học ở đâu cũng tốt cả , miễn là ta thấy thích thú , cảm thụ được kiến thức ! Chán nản , hoang mang , mất hy vọng còn tệ hơn cả thất bại vì chính nó là cha đẻ của thất bại mà ! Hiện nay ko có nhiều người đăng ký đi du học Nga lắm nên tôi tin nếu bạn quyết tâm thì bạn sẽ được đi ! :emoticon-0157-sun: |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Với các trường học tiếng Nga thì chỉ tính điểm chuyên ngành, với các trường ko học tiếng Nga thì tính điểm trung bình chung??? "Mấy cái môn ý" tớ nghĩ nó rất quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều tới kiến thức sau này. Nhất là với một nhà ngôn ngữ học. Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Tớ cũng đang nháo nhào làm hồ sơ , làm rồi suy nghĩ, suy nghĩ có nên đi hay không, suy nghĩ sau khi học xong, tấm bằng Kiểm toán (t đăng kí cái đó) của Nga có đc chấp nhận ở VN hay k , vvvvv Hic, mà dịch thuật ở chỗ đại học HN à c, hết bao nhiều siền ? |
Hộ chiếu nếu ấy làm gấp trong vòng 1,2 ngày lấy thì mất quãng độ hơn 2 triệu gì đấy, còn làm 1 tuần lấy như tớ thì mất 800k. Hi vọng là ấy có người quen trong khoản này, không thì thứ nhất là vất vả, thứ 2 là tốn nhiều. Nếu ấy không trực tiếp đến lấy được thì phải làm giấy ủy quyền cho ai đó đến lấy, có xác nhận địa phương. Tớ tuần sau cũng đi quân sự, nên cũng khốn khổ mới làm được giấy ủy quyền. Ban đầu thì người ta bảo xin dấu Công An xã, hì huc về tận quê, xin được thì người ta lại bảo phải xin dấu của Phó chủ thịch, hoặc chủ tịch. Làm hộ chiếu thì ấy có thể làm ngay tại Hà Nội, chỉ cần mang sổ hộ khấu, CMT + 4 ảnh 4x6, 200k lệ phí đi là được. Dịch thuật thì thường rơi vào khảng 700k-900k tùy chỗ. Tớ đâu có hơn ấy, tớ làm mà đâu có gì chắc chắn đâu. Ấy làm, ấy còn chắc chắn là ấy được đi, chứ không như tớ haizzz...nghĩ đến lại nẫu ruột.
|
Trích:
Hơn nữa theo tôi dù bạn có học đến Tiếng ....Ê-ĐÊ đi chăng nữa thì ngôn ngữ Quan Trọng Nhất vẫn là TIẾNG VIỆT ! Tôi cũng biết mỗi người có mỗi khả năng khác nhau , nhưng phải có ý thức coi trọng tất cả các Môn Xã Hội ! Ngay như dân khối Tự nhiên chúng tôi cũng phải rất chú trọng học các Môn này . Theo tôi ko có môn nào là không quan trọng , ko có môn nào là dở và khó cả , nếu thế chúng ta đưa vào trường học làm gì !!! Như tôi cũng vậy : lúc học PT tôi là dân chuyên Toán nên ghét môn Văn lắm , và thường ì ạch mãi mới đạt TB ( 5 ) , đến nỗi thầy dạy Văn cáu quá mắng tôi rằng : Anh Nguyên Thế ạ , Anh mãi mãi vẫn là Nguyên Thế mà thôi , ko qua nổi môn Văn của tôi đâu ! Tôi cũng bực lên nghĩ rằng Toán khó thế mà còn học giỏi được huống chi là Văn , thế là tôi chú ý hơn 1 chút ( hồi đó ko có học thêm ) nên HK II đạt tới 7.5 tính tổng cả năm nhân HS 2 gì đó môn Văn tôi gần như đứng đầu lớp với 6.6 đạt Tiên Tiến ! Hay hơn nữa là sau này tôi còn dám đi thi và đoạt giải Văn ,Thơ trong khối ngành Y Dược , môn Văn còn hỗ trợ và làm đẹp cho cuộc sống của tôi rất nhiều ví như thảo những Bức thư tình : Lâm ly - Bi đát - Nát trái tim hay tặng những Bài thơ - Lơ tơ mơ - Con Nai tơ cũng đổ !!! Hãy yêu thích tất cả các môn và bạn sẽ được thưởng những món quà bất ngờ & xứng đáng ! :emoticon-0116-evilg |
1 TÂM TRẠNG CHỜ ĐỢI,HI VỌNG LẠI THÊM CÁI KÌ THI HK2 CĂNG THẲNG.CHẲNG HIỂU BỘ HỌ NGHĨ SAO MÀ LÀM LÂU THẾ.TẠI SAO LẠI KO VÈO VÈO 1 CÁI LÀ XONG.NẾU BÊN NGA XÉT CHO CÓ THÌ CỨ VÈO VÈO 1 ĐẾN 1 TUẦN RƯỠI LÀ XONG.SAO LẠI BẮT NGƯỜI TA HẠN CHÓT NỘP 1/5 MÀ ĐẾN THÁNG 7 MỚI XÉT.EM THẤY CỨ KÌ CỤC QUÁ:emoticon-0127-lipss.
THẬT QUÁ VÔ LÍ..ĐẾN LÚC THI XONG THÌ MỚI ĐI.KHÔNG CHỪNG CÒN LÊ LẾT TỚI THÁNG 11,12 KO CHỪNG,THẬT CHẲNG HIỂU RA LÀM SAO(ĐÚNG LÀ NGÀNH CAO SU TẠI VN PHÁT TRIỂN GHÊ GỚM) ------------- Bạn vuivelam lưu ý, dù có bức xúc cũng không nên viết bài toàn bằng chữ hoa như vậy, nó giống như quát vào mặt người khác ấy - Nina |
đồng ý! vuivelam
mình cũng nghĩ như bạn!
Làm phải chạy hồ sơ như chong chóng rồi lại ngồi đợi cho dài cổ ra! Chán như con dán..............:emoticon-0107-sweat |
Mình nghĩ là các bạn viết thư góp ý vê cách làm việc của Bộ Giáo dục thì sẽ hiệu quả hơn là xả ra diễn đàn đấy. Hay các bạn tốt nghiệp đại học xong thì đăng ký vào đó làm cho hiệu quả nhỉ. Việc các bạn thi học kỳ 2 căng thẳng là việc của các bạn chứ nhỉ?
|
Xin lỗi anh admin,hi,em sơ ý quá:emoticon-0127-lipss.có gì mong anh thông cảm.từ giờ em sẽ chú ý viết bằng chữ thường và ko xả cảm xúc ra điễn đàn nữa:emoticon-0100-smile
p/s:cám ơn anh đã góp ý:emoticon-0100-smile,ah mình cũng cảm ơn bạn ana đã chia sẻ với mình.cám ơn bạn |
E có một chút thông tin muốn chia sẻ với mọi người như thế này. Học bổng Xử lí nợ xét chủ yếu theo chuyên ngành, như bọn e là điểm tiếng và học bạ cấp 3. Nghe thấy thế mà nhẹ cả người :D:D:D
|
du hoc
mình chuẩn bị để sang năm đi du học ở Mát-xco-va. Nói thật nếu ở Việt Nam mình không phải lo vì dù ngôn ngữ của mình có kém nhưng đều được các bạn Nga giúp đỡ nhưng mình nghe nói ở Mát tình hình chính trị bất ổn lắm. mình rất sợ đến đấy rồi lại suốt ngày chỉ ở trong nhà.
các bạn hãy giúp mình một vài mẹo vặt khi đi ra đường nhé. cám ơn nhiều |
Bên Nga họ cũng đã bắt đầu nghỉ hè, nếu cuối tháng này mà kết quả chưa có thì tôi nghĩ nhiều hồ sơ sẽ chỉ được xem xét sau hè. Do đó có thể kéo dài đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Một số bạn sẽ có kết quả rất trễ và sẽ đặt chân đến Nga vào đầu năm sau.
Những bạn đã nộp hồ sơ rồi thì cũng nên học hành ở lớp nghiêm túc, rồi nghỉ hè cho thật thoải mái. Còn kết quả sớm hay muộn gì cũng sẽ biết rõ. Chọn đi Nga thời nay phải thật kiên nhẫn vì những điều vô lý vốn tồn tại từ rất lâu rồi bao nhiêu năm vẫn chưa thấy thay đổi gì. Các bạn sẽ còn phải chịu nhiều sự vô lý khác nữa khi đặt chân đến Nga, cho đến khi tốt nghiệp về nước. Tôi nói điều này cho các bạn rõ: sang Nga điều đầu tiên bạn phải học là học cách hối lộ :emoticon-0136-giggl. |
Tôi cũng sắp sang Nga theo diện AB****ИЯ, chuẩn bị khá đầy đủ, mặc dù còn hơn tháng nữa lên đường, nhưng đến khi đọc bài của bác hanoi thì giật mình:
Trích:
Tôi cũng rất biết rằng:" Đến nơi đất khách quê người - gặp cậu bé lên mười cũng gọi bằng anh". |
bác hanoi ơi,Bác làm ở đâu mà có thông tin cụ thể và chính xác thế ạ?,Chúng cháu cám ơn thông tin của bác nhiều lắm.thân bác
|
Tôi ko phải là người của bộ GD, mà chỉ là một thành viên đã nhận hb sang Nga mà thôi. Những thông tin của tôi hoàn toàn là các dự đoán dựa trên hiểu biết về phong cách làm việc của bộ GDVN lẫn bộ GD Nga ở thời điểm 5-7 năm về trước. Theo tôi thì các dự đoán này sẽ có phần đúng phần sai, các bạn chỉ nên dùng để tham khảo.
Từ ngày tôi rời Nga một số qui trình tuyển chọn đã có thay đổi. Cách đây 5-7 năm thì người ta rao bán các xuất hb dạng hiệp định với giá 3000-5000$ ở chợ Vòm. Khách hàng chủ yếu là các svvn dạng tự túc, con em của những người trong sứ quán hoặc là con cháu của các việt kiều tại Nga. Có vẻ như người Nga họ ko thích điều này và họ đã nhận thấy sự sút kém về chất lượng sinh viên diện hiệp định mà phía VN đề cử vì vậy những năm gần đây đích thân bộ GD Nga xét duyệt hồ sơ thay vì để phía VN quyết định hoàn toàn. Theo qui trình này thì những svvn có lý lịch học tập kém khó mà dùng tiền mua được các suất hb như trước đây. Tất nhiên đây cũng chỉ là lý thuyết còn thực tế những năm gần đây thế nào thì tôi ko nắm rõ vì tôi ko còn ở Nga để quan sát tình hình. Như tôi đã nói với các bạn là ở Nga có nhiều điều vô lý, sang Nga các bạn cần phải thích nghi. Chuyện phải hối lộ hải quan ở sân bay, cảnh sát ở chợ một cách phi lý là chuyện thường gặp. Rồi ở KTX bạn bè đến thăm muốn ngủ lại cũng cần phải có chút quà cho người trực tầng. Rồi có những bạn yêu nhau, muốn sống chung mà BQL KTX ngăn cấm cũng tìm được cách hối lộ để được góp gạo thổi cơm chung. Một số bạn sang Nga thấy xe ô tô rẻ sắm luôn một chiếc. Tiện thể mua luôn cái bằng lái xe, rồi sau đó phải hối lộ cảnh sát giao thông mỗi lần bị kiểm tra. Tệ nhất là một số bạn học hành bê bết, đến kì thi thì nhờ bạn bè thi hộ, hoặc thuê người làm bài tập hộ, có trường hợp quà cáp cho các thầy cô để được xin qua. Đó là các hiện tượng mà tôi từng gặp những năm 2002-2007, ko rõ là bây giờ có gì thay đổi hay ko. Chọn đi Nga là các bạn đã quyết định đi vào một thế giới mà thành công hay thất bại nó phụ thuộc rất nhiều vào hiểu biết của bạn về tình hình nước Nga. Những sinh viên đã thành công chủ yếu là các sv biết kiên nhẫn, hiểu rõ tình hình GD Nga và tìm cách tận dụng điểm mạnh của GD Nga để phát triễn bản thân. Do vậy tôi khuyên các bạn đọc qua các bài viết Bàn về khoa học GD Nga trước khi đặt chân đến Nga. Ngoài ra những sinh viên VN đi du học ở các nước ko nói tiếng Anh, kém phát triễn hay có chung một nỗi mặc cảm tự ti. Nhiều sinh viên thường bị cuốn theo cảm giác tới đâu hay tới đó, an phận. Rồi đến ngày tốt nghiệp lại giật mình hoang mang. Một bạn sinh viên VN ở Nga sắp tốt nghiệp tâm sự với tôi như sau (anonymous): Trích:
Trích:
|
Đó là học cách sinh tồn tốt hơn.
Có bạn nào nghe về em Nguyễn hương Liên ( giống hệt tên mình =.=), học trường Ams, đi du học tại London, cũng bị chết vì tai nạn. Thật ra sống chết có số thôi,đi nước nào cũng thế, mà kể cả ở Việt Nam, ra đường lóng ngóng taxi đâm cho là chuyện thường ngày, tốt hơn hết là trước khi đi thì đi xem thầy bà, xem số mình khi nào tận, đi sang Nga đỡ lo ngay ngáy :-ss Mình cũng sang Nga đợt này (nếu kết quả hồ sơ có khả quan). nhưng đi du học là cơ hội để hoàn thiện bản thân, biết nhiều thứ hơn, và dù ở xã hội nào thì cũng không thiếu nhũng khúc mắc. Nếu ở Việt Nam, chắc gì đã không bao giờ phải đi hối lộ. nếu bạn là người ngay thẳng thì chẳng sao, cứ sống thế thôi, nhưng nếu người đối diện mình không ngay thẳng, và mình muốn xong chuyện của mình thì có phải "hối lộ" ở xã hội này không? Và kể cả bạn không muốn nhưng sếp bạn muốn, cô giáo của con bạn muốn, v..v.. thì "có phải" không? Riêng phần mình tớ thấy nếu ở Nga luyện cho mình cách hối lộ mà không thấy ngượng mồm thì về Việt nam chắc chắn mình giàu to :)) Còn sang Mĩ, chắc gì đã không bị phân biệt chủng tộc?? và sang Nga, mặc dù xã hội rối ren nhưng vẫn có những người bạn Việt Nam giúp đỡ mình, sang Mĩ, sang Anh, nhiều khi còn chả có bạn VN mà chơi, lại còn bị nước khác miệt thị, như thế có sướng hơn ko? Còn về thực tế là như thế nào thì mình không dám nói, vì thực sự chỉ qua bạn bè nói chuyện nên biết vậy thôi, thực tế mình chưa có cơ hội ở Nga. Nhưng nếu đã chắc chắn với quyết định của mình thì đừng nên lung lay. Mình cũng đã có cả 2 tháng trời quẩn quanh với câu hỏi đi hay ở, và câu trả lời là nếu có cơ hội, thì tại sao ko tận dụng nó. Chỉ là 6 năm thôi mà....mình sống ít nhất là 60 năm cơ mà :D. Có người học đại học ngành này ra làm ngành khác cơ mà, có người học không giỏi nhưng ra vẫn là đại gia, giám đốc này nọ, có người giỏi, học Ngoại Thương, rồi sau đó vẫn bán quần áo, khác gì nhau đâu? Ai cũng có số phận hết rồi, số của mình là được đi Nga, vậy cứ đi đi, sợ gì chứ? |
Trước tiên mình muốn cảm ơn bạn (bác) hanoi đã chia sẻ những thông tin cần thiết dành cho những ai đang có ý định học tập tại Nga. Mình cũng đã tiếp xúc với 1 số các anh chị đã và đang học tập tại Nga và ai cũng nói với mình là mọi thứ không giống trong tưởng tượng khi còn ở Việt Nam, nên chuẩn bị tâm lý trước. Chắc cũng có 1 số lý do như bạn (bác) hanoi đã nói.
Cũng có 1 chị nói với mình nếu được chọn lại thì sẽ quyết định ko đi Nga nữa nhưng khi mình hỏi lí do có phải do điều kiện sống kém quá hay chất lượng giáo dục không tốt thì chị ấy bảo không phải, các thầy cô giáo rất nhiệt tình, điều kiện sống tốt, chỉ là do chị ấy cảm thấy 6 năm dài quá. Quả thật 6 năm đúng là hơi dài, đối với con gái thì càng là vấn đề (Sống được 60 năm nhưng tuổi trẻ thì có lẽ cũng chỉ gói gọn trong vài năm). Còn lại tất cả những người mình từng tiếp xúc đều cảm thấy không hối hận với quyết định, lựa chọn khi sang Nga học tập, mất nhiều thứ nhưng cũng có được nhiều thứ. Còn riêng với bản thân mình, từ lúc làm hồ sơ chưa khi nào mình lo sợ đầu trọc, an ninh...vì cái đó không tự do bản thân mình quyết định được. "Ở đâu chẳng có anh hùng, ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên". Đơn giản mình cũng nghĩ như bạn Hương Liên, có cơ hội sao không tận dụng."Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn", cứ sợ thì sợ cả đời cũng không hết. Thêm 1 điều nữa là đối với 1 sinh viên học ngoại ngữ thì được sang học tập ở nước bản xứ là 1 điều rất tốt, hà cớ gì phải từ chối nó chỉ vì những lí do chưa chắc mình đã gặp phải. Mình và 1 số bạn mình trên 4rum đều vì yêu nước Nga, yêu tiếng Nga nay 1 số người đã có cơ hội được sang Nga học, tất cả cũng đều nghĩ quyết định đi là dám chấp nhận, dám thách thức. Còn 1 số vấn đề tiêu cực, hối lộ...chắc gì ở mình Nga mới có, chắc gì ở các nước Anh, Mỹ, EU... đã không có. Mình nghĩ bạn(bác) hanoi chỉ muốn nêu ra 1 số vấn đề còn tồn tại để mình cũng như các bạn không khỏi bỡ ngỡ, có tâm lí để đối diện với 1 cuộc sống mới chứ những gì bạn(bác) học được từ nước Nga chắc cũng không ít phải không ạ? |
Năm lớp 10 thi vào chuyên tỉnh Hà Tây cũ nay là Hà Nội (2) đăng kí chuyên Văn nhưng không có đỗ mà lại đỗ lớp chuyên Nga. Ngày ấy bố mẹ nghĩ ghê lắm, mẹ thì bảo ở nhà học cho gần bố gần mẹ, như bây giờ được cái học bổng sang Nga mà mẹ cũng không cho đi, với lý do còn bé, chưa rời vòng tay bố mẹ được. Trước hôm nhập học Nguyễn Huệ, chiều hôm đấy bố đưa lên nhà cô gíao chủ nhiệm cấp 2 hỏi có học chuyên Nga không. Con gái cô, chị cũng đang học Nguyễn Huệ, tất nhiên là cô không dám can thiệp sâu vào chuyện này, nhưng có thái độ phản đối, cho tới khi hai bố con chào cô ra về, cô vẫn nói “Theo tôi là không nên học”. Câu này mình nhớ mãi và ấn tượng đầu tiên của mình về tiếng Nga là như thế đấy. Hôm nhập học, bạn hzan_91 chắc vẫn còn nhớ, cô Hải (Nguyễn Huệ chỉ có 2 cô dạy tiếng Nga, cô Hải cũng có con đang học bên Nga) là người làm công tác tư tưởng cho khóa 06_09. Các lớp khác chỉ đơn giản là đưa giấy gọi nhập học sau đó cô giáo được phân công chủ nhiệm giới thiệu cả lớp với nhau thì riêng chuyên Nga chúng mình còn có 1 việc rất quan trọng là Công tác tư tưởng cho học sinh. Đợi mãi cũng chỉ có được gần 20 người tới nhập học. Lớp ít, lại chưa quen nhau,thấy cũng nản, sau đó còn có vài bạn chuyển lớp, chuyển trường, còn lại 24 con người bám trụ. Lớp 10, “bị” học ở khu sau của dãy nhà chính, vỏn vẹn chỉ có 2 phòng học, khu đấy đông nhất là giờ giải lao 15’ khi các bạn xuống căngtin mua nước, mua bánh,…Khi có ai hỏi, học lớp nào, lớp Nga à? à ừ lớp Nga. Hôm nọ có đứa bạn kể chuyện. “Cháu học trường nào?” “Dạ, Lê Hồng Phong ạ” “Lê Hồng Phong à? giỏi đấy. Thế cháu học chuyên gì?” “Chuyên Nga ạ” “À ừ, chuyên Nga à!”. Hình như là ở đâu dân Nga cũng chịu như vậy. Tới khi lên ĐH rồi, có người còn bảo không tin là mày chưa yêu ai với lý do mày đã từng học chuyên Nga, thì ra chuyên Nga (chuyên XH 1 lớp 90% là con gái) bị gắn cái mác học dốt, chơi bời,…. Thật là buồn! Khi kì thi ĐH tới gần, cả lớp nhốn nháo chuyện chọn trường, những đứa muốn theo tiếng Nga đếm trên 1 bàn tay mà còn thừa vài ngón. Rồi vào ĐH, cũng thưa dân những buổi gặp nhau mà ca thán. “Đến hẹn lại lên” học bổng sang Nga, năm nay lớp cũng có tới 5, 6 đứa được sang Nga. Đủ mọi diện: Hiệp Định, Xử Lý nợ, hoc bồng theo NVH, nhưng tuyệt đối không có đứa nào từ chối cơ hội sang với nước Nga. Không biết sau này sẽ ra sao nhưng với những người nhận được học bổng sang Nga đợt này, cả mình, cả những người cùng học từ A Б В… với mình đều thấy hạnh phúc và may mắn. Cô giáo của bọn mình mới chỉ sang Nga 1 năm, có lẽ bọn mình đi như thế này cũng là giúp tiếp nối ước mơ sống và học tập tại xứ sở Bạch Dương của cả cô và trò. Giáo viên tiếng Nga có một cái gì đó khác với giáo viên khác, cái khác này những ai đã trải qua đều cảm nhận được. Tất nhiên là mình cũng rất sợ chết, sợ tuổi xuân qua đi trong tiếc nuối, nhưng mình cũng nghĩ như bạn hzan_91, mĩnh nghĩ là mĩnh đủ bản lĩnh để vượt qua, nếu không nước Nga cũng sẽ trang bị cho mình cái bản lĩnh ấy. Tặng các bạn sắp đi Nga, những bạn sang năm, sang năm nữa đi Nga,… 1 câu này “Một khi ước mơ đủ lớn, những vấn đề khác không đáng phải bận tâm”. “Tôi chưa đến nước Nga, chưa biết cây Bạch Dương mà lòng vẫn thiết tha, tôi yêu những bài ca, như tình yêu nước Nga”. Khi viết mấy dòng này, mình nghe lại “Chiều Matxcova” và “Nghe em hát chiều Matxcova” và mình nghĩ rằng, mình đã làm đúng.
|
Trước hết mình xin giới thiệu mình là bạn của hzan_91. Mình học cùng lớp cấp 3 với bạn hzan_91 và phuong_nga_06_09. Quả thực là sau khi đọc những dòng tâm sự của phuong_nga mình rất xúc động và tự nhiên lại hồi tưởng về quãng thời gian cấp 3 vui buồn đều có cả. Cũng như bạn phuong_nga hồi thi vào cấp 3 mình cũng đăng ký thi chuyên văn nhưng không đỗ, chỉ trúng nguyện vọng 2 vào chuyên nga. Thật sự mà nói thì mình không bị áp lực hay phân vân khi quyết định vào chuyên nga, có lẽ một phần là do mình được sự cổ vũ, động viên của bố mẹ (mẹ mình bảo mình không thông minh, chỉ được mỗi cái là chăm chỉ nên thôi chọn con đường nào nhẹ nhàng mà đi "sức con tối đa gánh được 50 cân thì mẹ chỉ mong con gánh được 30 cân là vui rồi"), lại thêm bạn mẹ (là giáo viên dạy tiếng pháp ở Nguyễn Huệ) tư vấn là nên học những thứ tiếng như tiếng nga, tiếng pháp sau này kiếm điểm thi đại học môn ngoại ngữ cao (mẹ mình có 2 người bạn thân thì con của 2 cô ấy đều học tiếng pháp và cũng đã rất thành công khi thi đại học). Nghe lời phân tích của các cô có lý, mình cũng nghe lời người lớn và vào chuyên nga nhập học. Ấn tượng hôm nhập học đầu tiên là vắng vẻ, các chuyên khác thì tấp nập, có mỗi chuyên nga là đếm trên đầu ngón tay số người đến làm thủ tục. Có một chút gì đó trong mình là hoảng sợ và buồn. Chẳng hiểu sao cứ nhắc đến những ai học tiếng nga mọi người đều suy ra là học dốt. 3 năm cấp 3 của bọn mình trôi qua trong sự "khinh thường" của mọi người. Nhưng cho đến bây giờ mình rất vui vì 24 con người lớp 12 nga ngày nào đã vượt qua được cái nhìn không mấy thiện cảm của người đời, "chai mặt" mà tiến lên phía trước. Hiện giờ mình đang là sinh viên khoa báo trường ĐHKHXH&NV. Và cũng rất may mắn là vừa rồi mình cũng nhận được học bổng hiệp định đi học báo chí ở nga 6 năm. Khi biết tin được học bổng, mình vừa vui vừa sợ. Mình là con một trong gia đình, từ nhỏ được bố mẹ chiều chuộng, công việc nhà toàn được miễn, sáng nào cũng được mẹ mua đồ ăn mang đến tận "miệng"; chính vì vậy nỗi sợ hãi của mình là xa nhà liệu có thích nghi được không? không có mẹ bên cạnh liệu mình có vượt qua được nỗi cô đơn không? rất sợ, sợ lắm ý! Bạn bè mình ai cũng nghĩ bố mẹ sẽ không để mình đi du học, nhưng trái ngược lại chính bố mẹ lại khuyến khích, lên dây cót tinh cho mình. Bố mẹ nói: "Được học bổng đi du học của nhà nước thì còn gì bằng, nên đi để mở mang kiến thức và tầm hiểu biết, sau này về nước cũng dễ xin việc hơn. Với lại học báo ở nga là tốt nhất rồi!". Các bác, các chú trong nhà can ngăn bố mẹ không cho mình đi vì an ninh bên nga không tốt, lại đi tận 6 năm, nhà có mỗi một cô con gái... Chuyện đó vẫn không làm ảnh hưởng lắm đến quyết định đi của mình. Mình đã làm xong hồ sơ và cũng đang chờ kết quả. Mình biết đi du học không phải là "thiên đường" và việc sang nga sẽ là một thử thách trong cuộc đời mình. Nhưng nếu cơ hội đến với mình, mình sẽ chấp nhận thử thách. Hãy thử gạt bỏ nỗi sợ hãi một lần xem sao! 6 năm là khoảng thời gian dài nhưng rồi cũng sẽ qua đi rất nhanh. Mình thực sự đã nghĩ rằng hãy thử "đánh cược" 6 năm của tuổi trẻ để được một trải nghiệm mới... Có thể một số bạn sẽ nghĩ bây giờ thì mình mạnh mồm nói thế nhưng rồi sang bên đấy sẽ "nhụt chí" ngay. Dù là vậy, mình cũng sẽ chấp nhận vì "dám đánh cược, dám chịu thua" mà!
|
"Cứ nhắc đến những ai học tiếng Nga, mọi người đều suy ra là học dốt" vì so với các lớp chuyên khác của Nguyễn Huệ (trừ chuyên sử và địa) thì thi vào chuyên Nga là dễ nhất.
Những ai "khinh thường" chuyên Nga chỉ là số ít. Vì năm nào tỉ lệ học sinh được giải Quốc Gia và đỗ đại học của chuyên Nga là rất cao (hầu như năm nào cũng trên 90%). |
Tôi ko có ý so sánh đất nước này với đất nước nọ, mỗi đất nước, dân tộc có nền văn hóa đặc thù độc đáo khác nhau. Người ta ko thể so sánh dân tộc này với dân tộc nọ hay là đất nước nước này với đất nước kia. Mọi so sánh kiểu như vậy đều là vô nghĩa. Tôi chỉ muốn chuẩn bị cho các bạn trước các thông tin về xã hội Nga hiện tại để các bạn hiểu rõ và khỏi bỡ ngỡ khi mới đặt chân đến Nga. Thứ hai nữa là khi biết đã rõ thông tin thì người ta sẽ biết lập kế hoạch và chủ động sắp xếp cuộc sống và việc học tập tốt hơn.
Theo tôi thì được học ở Nga cũng là một hạnh phúc lớn đối với mỗi người. Xã hội Nga tuy rất phức tạp nhưng thiên nhiên và văn hóa Nga rất đẹp, vẫn y như những điều mà các bạn đã được nghe kể và được đọc. |
Trích:
|
cái đó thì do bên NGA quyết định bạn ơi,nên không thể biết trước được.Mình nghe nói là học ngoại ngữ 1 nơi, học ngành 1 nơi nữa cơ.Nên thắc mắc của bạn khó giải quyết được.Còn về vấn đề bạn đợi sốt ruột thì chắc cũng rất nhiều bạn suốt ruột đấy,ko sao đâu, cái gì nó đến thì nó sẽ đến thôi mà bạn.Mình chỉ xin trả lời bạn vậy thôi.THÂN:emoticon-0111-blush:emoticon-0150-hands
|
Trích:
|
Xin giúp đỡ !!!
Chào các bạn.Mình sẽ đi Saint Petersburg (Nga) vào tháng 9 này.Do đây là lần đầu đi nước ngoài,lại phải đi 1 mình nên mình cũng khá lo lắng:emoticon-0107-sweat.Vì thế mình muốn xin YH của những anh(chị) đã hoặc đang sống ở Saint để mình có thể hỏi và chia sẻ kn khi sống và học tập ở đây.À,bạn nào cũng sang Saint đợt này thí có thể add YH của mình để làm quen và cùng giúp đở nhau khi sống ở bên đó :D
YH : tungniiho@yahoo.com.Thx 4 read |
bạn ơi,sao bạn biết là bạn sẽ đi Saint,chưa có kết quả cho hb hiệp định mà.bạn lấy thông tin ở đâu thế?chia sẻ cho mọi người với nhé.cám ơn bạn trước nhé:emoticon-0100-smile
|
2.có bạn nào đi mátx không nhỉ??
|
Các bác cho em hỏi chút :emoticon-0106-cryin
Em đang học Hàng hải, chuẩn bị sang Nga theo 254.nhưng mà không biết sang đếy mình học ở trường nào.trường em năm nào cũng có nhưng khoa em thì mới có 2 nhân.tìm mãi không thếy 2 anh í ở đâu.hix:emoticon-0107-sweat.các bác ở bên í có thể hỏi hộ em xem khoa Lái tàu học ở trường nào được không? thanks:emoticon-0111-blush.các bác vui lòng gửi qua nick manhnguyen210 ỏ mail:manhnguyen210@gmail.com
|
Trích:
|
bạn sướng quá.chắc bố mẹ bạn làm trong BỘ GD phải không?không bik đầu tháng 7 này có kết quả chưa nữa?hồi hộp quá đi.cảm giác mỗi ngày trôi qua lâu thật là lâu:emoticon-0111-blush.ah bạn hỏi ba mẹ bạn dùm mình xem là đến bao giờ sẽ có kết quả vậy bạn.nếu dc mình cảm ơn bạn rất nhiều:emoticon-0157-sun:.THANK
|
=))
Em lên thẳng bộ mà hỏi cho chắc ;)). Chị nói là tháng 9 các em sẽ bay thì có tin không ;)) Sữa: Có iem :"> |
Nếu chị nói ra tại sao chị bik là em tin liền,hihi.;)).Chị,chị nói đi chị.chia sẻ với sấp nhỏ tụi em đi.:D.hồ hộp lắm rùi chị ơi:emoticon-0107-sweat
|
uhm... vuivelam..goi dien len bo giao duc thi may chi noi ben Nga chua lam viec...nen khong biet co dinh la khi nao...
Chat voi chi cung truong nam ngoai di ah..chi bao la nam cua chi thi 15/6 la co giay bao di hoc roi... khong chac chan thi sao di hoc tieng day...? Co ai bat dau hoc tieng roi thi mach cho minh voi...gio moi thuoc duoc cai bang chu cai a Len nha sach cung chang co sach vo gi het :emoticon-0107-sweat |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:07. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.