![]() |
Trích:
|
NNN forever!
Trích:
Tran Hien Trang mà bác nhắc trên không biết ý phải tên (nickname) của em hay không, nhưng em cứ xin “hú” trả lời bác “nhầm còn hơn bỏ sót” rằng: Cảm ơn bác O.T: Cũng muốn đến miền Trung yêu dấu để cùng uống với các bác chén rượu, nhưng bận quá đành hẹn các bác khi khác vậy. Trên địa bàn tranhientrang công tác, mạng của địa phương chậm và hơi gián đoạn, nhưng cũng cố đăng nhập vào ngôi nhà quen thuộc, nặn vội một “con cóc” tặng diễn đàn nhân sinh nhật, chúc các bác khắp mọi Quân khu gặp gỡ vui vẻ, thắm tình hữu nghị! :emoticon-0102-bigsm Mơ về nơi đó diễn đàn ta Xao động lòng tôi khẽ hát ca: Mừng chúc diễn đàn sinh nhật đến Off - line, tất cả cùng hòa ca. (Nặn hơi vội nên không hay lắm: Của ít lòng nhiều, mong các bác thông cảm nha) :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
À, em bận vì: Rong ruổi vài nơi trong sắc xuân Canh Dần đắm đuối nhạc rừng ngân Dừng chân ngắm cảnh em thầm muốn Vui gặp off line lòng chứa chan. Tuy không được ợp lai, nhưng cứ lúc nào thư thư thì lại cùng các bác online trên 3N vậy. :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0150-hands |
Trích:
Hay chàng còn mải mê giặt tã? |
Trích:
Chứ còn giặt tã đã có cô vợ trẻ rồi !!! |
Hôm qua em cũng gọi cho WDM, sau khi mổ phải kiêng, phải một tháng nữa mới "chiến" được.
|
Trích:
Trích:
|
hongducanh viết
QKTĐ: 1) Bác Huonghongvang 2) TBHP ++ = 3 người 3) Daquen 4) Admin 5) Siren 6) Muzhik + = 2 người 7) Vidinhdhkt (Đã mua vé) 8) USY + 1 đồng loại không thuộc Rừng Nga = 2 người 9) Doia + = 2 người 10) phuongnn - hiennn = 2 người 11) Bác Tieuboingoan 12) Hong Duc Anh |
Chao các bác!
Tôi già cả ốm yếu quá, có bệnh tim, mà hay phải đi công tác luôn, mà mỗi lần đi là 1 lân về năm viện 175, nên các offline o xa thế "chẳng dám liều mình như chẳng có" sợ ăn vạ các bác ở ngoài đó...với lại thời điểm đó Công ty có Đại hội cổ đông, chắc do phía bên Nga không bán lịch âm, cho nên mấy ông bạn chọn đúng ngày giỗ tổ bay sang để họp đành phải theo lịch vậy. Nhân đây chỉ muốn đóng gop 1 triêu ủng hộ các bác uống cafe, coi như gửi theo "1 móng chân hồng" xin cho tôi số tai khoản của BTC. Tôi chẳng biết PM cho ai và như thế nào. Mấy vu máy tính này tôi kém lắm và bận quanh năm, chẳng có thời gian hoc hỏi, với lại Cty thi có lớp trẻ, về nhà có con cháu sẵn sàng hỗ trợ nên tôi đã dốt lại thành lười. Mong các bac không từ chối tấm lòng thành của tôi. Anh Thư |
Trích:
|
Trích:
Em (và chắc các mem khác trong Đại gia đình Nuocnga.net) rất vui khi được trò chuyện với bác. Cảm ơn bác đã ở lại với chúng em! Điều này thật đáng quý, vì để làm việc này bác đã phải cố gắng thay đổi cả một số thói quen của mình (thật không dễ dàng). Bác không chỉ ủng hộ về tinh thần, mà còn nhã ý ủng hộ về vật chất nữa. Chúng em xin cảm ơn và tiếp nhận tấm lòng của bác. Chỉ có điều là chúng em không dùng để uống cà phê đâu (em hiểu đây chỉ là cách nói vui của những người phương Nam), chúng em sử dụng cho những mục đích chung của Diễn đàn. Em định dẫn đường link, nhưng để thuận tiện hơn, em ghi thẳng ra đây: Tài khoản của trang web NNN như sau: Người thụ hưởng: Hoàng Thị Thu Hương Số tài khoản: 70617979 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu - Chi nhánh Thăng long Bác chuyển xong thì PM cho bác USY số tiền chuyển, ngày chuyển tiền để bác USY tiện theo dõi. Bác có thể xem chi tiết hơn ở đấy ạ: http://diendan.nuocnga.net/showthrea...1859#post51859 |
Cảm ơn Мужик!
Nói các bác dừng cười chứ mình nhờ thư ký đánh hộ và mất toi bát phở 40 ngàn ở sân bay đó, kể cũng đáng. Thế mình PM cho bác USY thế nào? thôi cứ gửi vao diễn đàn này nhé vì hễ mình cần cái gì tìm thì y như rằng nó cứ nhảy lung tung, lúc ẩn, lúc hiện (tình yêu với mình cũng vậy:emoticon-0111-blush), mà lúc chẳng chờ, chẳng đợi thì cứ đến ầm ầm, dễ như bỡn. Nếu đến thời gian đó mà bọn mình lại quyết định Họp hội đông quản trị o Dà nẵng truoc khi Đại hội cổ đông ở SG thì mình sẽ ghê thăm các bạn offline nhé vài giờ nhé, chịu không? Lại thêm 1 con hổ nữa đó Mà lúc đó làm sao liên lạc đây? đi off hết rồi còn ai đâu? Anh Thư |
@ Ban Quản trị và các bác thành viên!
@ Bác Anh Thư! Vấn đề là về mặt kinh phí ọp-ẹp dù là to hay nhỏ cũng theo nguyên tắc đóng góp trực tiếp và Cam-pu-chia giữa các thành viên NNN, chứ không từ quỹ NNN. Quỹ của NNN do em đang có trách nhiệm "săn sóc", chỉ để hỗ trợ kỹ thuật - tức là thuê host, nâng cấp kỹ thuật v.v... , duy trì đời sống của diễn đàn trên mạng toàn cầu. Đồng thời, cũng đã có 2 lần quỹ của NNN được chi theo quyết định của BQT và được tất cả các thành viên nhất trí, đó là ủng hộ nạn nhân vụ Beslan, thăm hỏi gia đình em B. ở Hải Dương). Nhưng số tài khoản quỹ NNN đang đứng tên em cũng có thể là một địa chỉ trung chuyển trong những trường hợp các thành viên không có điều kiện chuyển tiền trực tiếp cho các hoạt động khác của NNN. Bác Anh Thư có lòng ủng hộ đợt gặp mặt tại Đà Nẵng, tất cả chúng em hết sức hoan nghênh! Ban Tổ chức kỳ đại ọp-ẹp này là QKĐN, nếu bác không tiện chuyển trực tiếp hay chuyển qua bác nào đang ở SG có tham gia cuộc gặp mặt này, thì mời bác cứ chuyển về tài khoản của NNN (Như bác Muzhik đã post lại ở trên), em xin hứa sẽ "nguyên đai nguyên kiện":emoticon-0136-giggl chuyển tới ban Tổ chức ạ, vì kỳ này em cũng có tham gia leo đỉnh Bà Nà. Nếu bác không tiện chuyển qua ACB, thì cứ PM cho em, em còn cả tài khoản VCB nữa ạ! Xin trân trọng cảm ơn bác Anh Thư và tất cả các bác. |
Chào các bác!
Tôi thì thế nào cũng tiện mà, quỹ thì BQT điều tiết hợp lý thôi. TK của tôi thì ở Ngân hàng quân đội, nhà cũng cách đó mấy bước. Làm ăn, sinh sống ở Sài Gòn, cho nên nếu các bác thấy chuyển như thế nào tiện nhất cho các bác khỏi phải chạy tới, chạy lui thì cứ ra chỉ thị, đưa đến đâu, cho ai hay gui vô TK bác USY thì quân lệnh như sơn,tôi sẽ thi hành. Anh Thư |
Trích:
|
Chào bác USY!
Theo hệ thiên can Canh, Nhâm, Giáp, Bính, Mậu thì tôi là vua của 4 con cọp kia, đố các bác đoán được. Anh Thư |
Trích:
|
Trích:
Nhà em ở đối diện với BV Quân Y 175 đây ạh :emoticon-0100-smile Theo ý kiến của các bác Usy và Muzik trên đây, nếu như bác không ngại, em có thể chuyển giúp số tiền - tấm lòng của bác đến BTC Offline ở Đà Nẵng tháng 4 sắp tới ạ. Trích:
Vẫn hi vọng bác là Nhâm Dần, để sẽ 4rum NNN sẽ có "Ngũ Nhâm Dần" hùng mạnh! (Hiện nay đang có bộ Tứ Nhâm Dần là OTi, Cuong, Gionhe, Usy) :emoticon-0155-flowe |
Cháo các bác!
Thế ra toàn Nhâm cả, trogn khoa tu vi nói, chữ Nhâm hóa chữ vương, chữ giáp hóa chữ điền mà... Cảm ơn bác HM, thế khi nào tiện gặp thì bác alô để tôi cho nguoi mang tới bác nhé. DT -08-38940179, 38942002 gặp Thanh Nga, hoặc Hằng Nga giờ hành chính Anh Thư |
Trích:
|
Được sự uỷ quyền của Đầu đoàn Hongducanh (đang đi công tác vắng), Đuôi đoàn Muzhik xin thông báo với tất cả các thành viên QKTĐ và các QK lân cận một số thông tin quan trọng liên quan đến việc offline tại Đà Nẵng từ 22-25/4/2010:
1. Hiện nay vé máy bay giá rẻ (như đã các thành viên đã đăng ký với bác Hongducanh) không còn nữa, vì dịp offline của 3N trùng vào dịp nghỉ dài nên nhu cầu đi lại tăng cao. 2. BTC QKTĐ quyết định đi, về bằng tàu hoả với lịch trình sau như sau: Đi: Tàu SE3 hành trình 14 tiếng (có thể ọp ẹp phiên trù bị trên tàu thoải mái): - Thời gian đi từ ga Hà Nội: 23 giờ ngày 21 /4/2010 (thứ 4) tức 08/3 Canh Dần (ngày đẹp). - Thời gian đến ga Đà Nẵng : 13 giờ 03 phút ngày 22/4/2010 (thứ 5) tức 09/3 Canh Dần. Về: Tàu SE4 hành trình 14 tiếng rưỡi (có thể chia sẻ cảm xúc sau ọp ẹp trên tàu thoải mái): - Thời gian đi từ Đà Nẵng: 14 giờ 02 phút ngày 25/4/2010 (Chủ nhật) tức 12/3/Canh Dần (ngày đẹp). - Thời gian đến Hà Nội: 4 giờ 30 phút ngày 26/4/2010 (thứ 2) tức 13/3/Canh Dần. Giá vé: Bình quân giường nằm điều hoà, khoang 6 người (cupe) là khoảng 590.000 đồng/vé một chiều (bằng vé máy bay giá rẻ mà ta không mua được). Cả đi và về cứ tạm cho là 1.200.000 đồng/người. Ngoài ra, trẻ em đi kèm dưới 10 tuổi có thể “trốn” vé được. 3. BTC QKTĐ kêu gọi các thành viên tiếp tục tham gia nhiệt tình để buổi gặp gỡ 3 miền thành công rực rỡ. Không đi được máy bay giá rẻ thì ta đi tàu hoả giá cao cho “oách”. 4. Việc mua vé tàu (mua khứ hồi luôn) cũng cần phải tiến hành ngay kẻo hết vé đẹp. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký số lượng vé (không cần họ tên thật và số CMND) với Đuôi đoàn Muzhik trong 3 ngày 15,16,17/3/2010 trên 4R hoặc qua PM. Đuôi đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo Đầu đoàn tiếp tục xử lý. Mong các thành viên lượng thứ vì sự cố ngoài ý muốn và tiếp tục nhiệt tình hưởng ứng để đoàn QKTĐ và lân cận “đã hoành tráng nay còn hoành tráng hơn”. Những người đã đăng ký vé tầu hoả 2 chiều. Muzhik: 2 vé; Huonghongvang: 1 vé; Hongducanh: 1 vé; ………………. Kính mời các bác khác đăng ký tiếp cho em sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao ạ! |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Mà em nghe nói bên Jetstar đang có khuyến mãi. Đi HN-ĐN giá vẻ chỉ 350K. Các bác đừng ngài Jet xì ta. Em đưa thằng cu lớn nhà em đi Sing mãi thấy chẳng có vấn đề gì. |
Các bác à,
Đi Jes thì lên xuống cũng êm thôi nhưng hay bị trễ giờ và mất đồ nhiều lắm nên các bác phải cần thận, tôi chẳng mất gì nhưng đi có 1 lần mà cả 2 valy quần áo đều bị cậy hỏng khóa số rồi, vì vậy nếu mình đi chơi thì tạm xài Jes đuoc, lưu ý các bác cẩn thận với đồ đạc quý một chút. Chỉ vì mấy vụ đó mà hiện nay công ty tôi không còn dám mua vé Jes cho nhân viên đi công tác đâu. Anh Thư |
Trích:
|
Các bác ơi đi bằng tàu hỏa là một phương án rất hay đấy chứ. Vừa đi vừa nói chuyện vừa đánh phỏm này, vui như là sinh viên ấy. Em chỉ tiếc lần này thời gian eo hẹp quá không bám đoàn được, chứ em nghĩ các bác đi bằng tàu hỏa sẽ vui hơn đi bằng tàu bay đấy ạ.
Chúc các bác đi chơi vui vẻ, nghĩ mà thèm quá, hic. |
Tàu hỏa chỉ thua tàu bay về khoản tốc độ thôi, còn thì hơn tàu bay ở nhiều mặt lắm:
1) Rất "lành". Theo như tớ suy xét thì trên mặt đất chả có phương tiện giao thông nào hay con gì dám trêu tàu hỏa. Nằm (ngồi, đứng v.v...) trên tàu cứ gọi là yên trí nhớn, mà nhỡ tàu hỏa có "trượt chân" thì coi như ta được đi đu quay miễn phí [trong toa tàu đổ ở Quảng Bình năm nọ có sư tử nhà tớ - kết quả là chả tốn xu nào để mua thuốc đỏ - có bầm tím vài chỗ, nhưng 100% diện tích da nguyên vẹn]; 2) Thời gian trên tàu lâu, có thể yên vị tại chỗ theo nhiều tư thế hoặc di chuyển khắp đoàn tàu tùy ý --> có thể phát sinh nhiều vấn đề thú vị [QKTĐ vào đến Đà Nẵng lại thêm quân số chẳng hạn]; 3) Làm được nhiều việc mà ta không thể làm được trên tàu bay [ý này thì tớ không cho ví dụ]. Tóm lại là không có gì phải buồn. "Tái Ông mất ngựa" mà! |
Trích:
Mong sự cảm thông của các bác, các bác đăng ký mua vé tàu hỏa khứ hồi. Khi ở trên tàu, các bác cứ phạt tôi thoải mái... nhưng đến đất Đà Nẵng là không được phạt tôi nữa, khi quay về - xin tiếp tục nộp phạt nhưng đến Hà Nội là tôi chuồn chuồn ngay! Những người đã đăng ký vé tầu hoả 2 chiều. Muzhik: 2 vé; Huonghongvang: 1 vé; Hongducanh: 1 vé; Xin mời tiếp tục. |
Trích:
|
Trích:
Cụ dạy chí phải. Nhà cháu hoàn toàn đồng ý với cụ. Chẳng qua nhà cháu cũng chỉ thấy hơi ái ngại và lo cho các cụ, các bác thôi. Thời buổi này quen rồi, một bước lên tàu bay, hai bước xuống tàu bay. Chứ đi tàu đi xa thì ngại lắm. Ấy là nhà cháu cứ suy từ nhà cháu ra ạ. Đi bằng tàu, ngoài những cái hay như cụ dạy, đến mỗi ga các cụ, các bác lại mua một đặc sản như nem chua Thanh Hóa, bưởi Quảng Bình, kẹo mè Huế... thì đến Đà Nẵng anh em đi ọp ẹp cứ gọi là được ối quà. :emoticon-0136-giggl Mong các cụ, các bác đăng ký gấp ạ, để chúng em còn lấy số lượng và danh sách đăng ký phòng ở. :emoticon-0150-hands |
1) Chúa Sơn Lâm mơi quà khéo phết nhỉ?
2) Chúa Sơn Lâm quen đi tàu bay nên xem ra chả hiểu gì về...rừng! 3) Về cái sự "trẻ con trêu tàu" thì tớ bị dính đòn rồi. 1 lần đi tàu vào miền Nam dạy học, lúc ngang qua Diễn Châu (Nghệ An) bị trẻ con ném cho 1 vốc bùn vào giữa mặt (may mà đeo kính, không thì vét hết chỗ bùn trong 2 hốc mắt ra cũng khá lâu đấy!). Vừa lau mặt và thay quần áo vừa nghĩ: "Đất nước ta sẽ còn tiến xa! Trẻ con ta thông minh thật! Lưới thép chắn được đá thì chúng nó ném bùn, đố lưới nào chắn được!". |
Trích:
Xem ra đi tàu hỏa cùng đoàn có rất nhiều cái lợi! Vậy, không biết bác có đang tiếc vì đã lấy được vé máy bay không ạh? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
@ Hoa May: Chả quan tâm gì đến đồng bọn cả! Từ khi về nước tớ có bao giờ đi máy bay đâu (bật mí: ông hàng xóm sát vách là quan to bên Hàng không bảo tớ: "Cứ yên tâm mà đi máy bay, bác không biết đấy thôi, trên máy bay luôn có 1 thợ hàn và 1 thợ chuyên về đinh tán, có gì người ta khắc phục ngay!").
@ daquen: cái này thì ...hơi cao so với IQ của tớ. Chắc là sợ bị vứt rác xuống đầu có phải không? |
Trích:
|
@ MU.
Đấy là câu trả lời của tớ chứ không phải của cậu. Nhưng rồi tớ nghĩ chỉ có 1/2 nhân loại làm được điều ấy thôi nên tớ viết một cách ý tứ như đã trả lời bạn daquen. MU là người dân tộc hay sao mà thật thà thế? |
Trích:
Trích:
|
@ VD:
Bác "ý tứ" tại vì bác chơi với em. Em "thật thà" tại vì em chơi với bác. Thôi, bác và em dừng ở đây kẻo bà con QKTĐ và các vùng lân cận không đọc được cái thông báo chuyển từ công dân máy bay hạng bét sang quan chức tàu hoả hạng nhất của em mất. |
Ờ, tớ xin lỗi, Hoa May đừng để bụng nhớ! Tại vì tớ bảo với bác HDA là không phải đăng ký vé cho tớ, tớ sẽ tự vi hành theo kiểu của tớ, bác HDA mới viết thế (ý là "VD sẽ có mặt, quên hắn trong vụ mua vé này đi", nhưng HM lại hiểu ra là như thế).
Tớ sẽ xuất phát từ Hà Nội vào quãng mùng 3-mùng 4 tháng 4, chắc chắn là sẽ đến Đà Nẵng đúng hẹn, nhưng chưa quyết là qua ngả nào (Sa Pa hay Cần Thơ). |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.