![]() |
Cảm ơn Chaika rất nhiều. :emoticon-0150-hands Hoa hồng vàng Chaika trồng đẹp tuyệt vời, các loại hoa khác cũng thế. :emoticon-0155-flowe
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07745.jpg |
Trích:
lưu ý để chụp cho nó....nổi bật như vậy, phải chịu khó: chụp chếch sáng khoảng 30 độ gì đấy, để nhìn trong, sáng vật chụp. Vì hoa cỏ này thấp, mình muốn chếch sáng phải chụp từ dưới lên, hoặc ngang nó- tức là phải ghé sát máy xuống đất, mông chổng lên trời mời chọn được góc chụp này!:emoticon-0136-giggl Khá vất vả đấy, cố gắng nhé!:emoticon-0150-hands Sen Huế của Hoa May gầy quá nhỉ, như người Huế vậy!:emoticon-0136-giggl Còn sen quê mình-cây to vật vã, hoa cũng đại thù lù...rất "nông dân" nhé! Mời các bác xem ảnh sen quê em ạ: http://i224.photobucket.com/albums/d...aph/sen2-1.jpg |
Trích:
Sen quê bác to thật. Và nó chẳng giống bác tí nào, hihi. Cũng như em chẳng được mảnh mai như sen Huế, hic! :emoticon-0106-cryin |
Một góc ao quê...
Những tấm ảnh chụp những "thân phận " hèn mọn quanh bờ ao làng. Ngày xưa, cái thời đói rách khó khăn, chúng đã từng gắn bó, đồng cam cộng khổ với lũ trẻ chăn trâu chúng tôi. Chúng xua đi nhưng cơn cồn cào lép bụng; rong ruổi cuốn hút vào những cuộc đuổi bắt, bêu nắng...để rèn rũa phẩm chất của các lực điền tương lai; nuôi cả năm trời con lợn ỉ lông xù mà tất tần tật nào áo mới, bút mới, dép mới của 5,6,7 đứa con mỗi nhà đều trông chờ vào đó.... Ôi ngày xưa ...tuổi thơ! Còn giờ đây, vẫn giữa làng, quanh ao...nhưng chúng như thừa vậy. Chẳng ai còn buồn nhặt hái, tỉa tót....mọc rồi lụi tàn, chín rồi rụng.... http://i224.photobucket.com/albums/d...h/hoakhoai.jpg |
Trích:
|
Trích:
Chúng chẳng "hèn mọn" tí nào đâu bác ơi! Món vả trộn gỏi với mè và đậu phụng rang bi giờ đắt giá và hút hàng lắm đấy bác ạh! Còn ổi sẻ ruột hồng hoặc trắng mỡ chín vàng ngậm đầy hương thế kia, bi giờ ở TP lớn hầu như chẳng thấy nữa đâu bác à! Ôi nhớ cây ổi bên hiên nhà em ở Huế ngày xưa quá! |
Trích:
Thêm một chút hoa và lúa. Hoa tóc tiên này ngày nhỏ bọn em hay bứt và ...ngửi cho đỡ thèm kẹo. Quen gọi chúng là hoa kẹo!:emoticon-0100-smile http://i224.photobucket.com/albums/d...ph/hoakeo1.jpg |
|
Chu Đình Lan nhà mình trong mưa :emoticon-0100-smile
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC02479.jpg |
[
Chị ơi, hoa Nguyệt Quế ạ! "Thớt có tanh tao ruồi đến đậu Gang không mật mỡ kiến bò chi?" Hoa không mật, phấn ong ngồi nghỉ???? |
Tôi post hoa, quả lên tặng các bạn cuối tuần.
http://photos1.hi5.com/0101/299/588/OEggbe299588-02.jpg http://photos3.hi5.com/0100/250/110/MlilSF250110-02.jpg Người ta bảo đây là mùa hè http://photos4.hi5.com/0101/108/083/1.oQMn108083-02.jpg |
Hoa trong chùa Trấn Quốc - Hồ Tây - Hà Nội
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/P1160992.jpg Trích:
|
[QUOTE=Huonghongvang;35905]Hoa trong chùa Trấn Quốc - Hồ Tây - Hà Nội
Cỏ dưới gốc cây cau trong chùa (không biết cỏ này tên là cỏ gì?) http://i294.photobucket.com/albums/m...e/P1160996.jpg [/SPOILER] Cỏ này là cỏ Gấu ạ, củ nó to bằng đầu ngón tay út, mầu đen, vị hăng hăng cay cay, hồi bé em ăn suốt!!:emoticon-0136-giggl Còn hoa trắng muốt nhị vàng thơm ơi là thơm mà chị post ở bài trước đúng là hoa Nguyệt quế ạ! |
[QUOTE=Siren;35907]
Trích:
|
Trích:
http://i294.photobucket.com/albums/m...itle/cogau.jpg |
Hihi, nhà em vừa " thôi nôi" được 2 ngày nên "bé cái" ..nhầm ạ!:emoticon-0136-giggl
|
2 cây cỏ gấu và cỏ ấu ý sao giống nhau thế nhỉ :emoticon-0173-middl
|
Trích:
Cây cỏ gấu cả củ (hình vẽ của cụ Gugờ): http://i220.photobucket.com/albums/d...07/cogau-1.jpg |
cỏ gấu đây :emoticon-0116-evilg
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...rotundus02.jpg mà nhắc cỏ ấu là lại phải nhớ đến củ ấu ăn ngon lắm :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
Có phải em nó đây không các bác nhỉ? http://i270.photobucket.com/albums/j...dep/hoaco4.jpg :emoticon-0100-smile |
Kính tặng các bác mấy chùm Cẩm tú cầu Sapa. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :emoticon-0155-flowe.
http://img232.imageshack.us/img232/4889/27944010.jpg http://img190.imageshack.us/img190/3770/79071613.jpg http://img512.imageshack.us/img512/9120/25207907.jpg http://img266.imageshack.us/img266/679/55017377.jpg |
@Bác HHV và bác Geo: Theo em có hai loại củ gấu ạ. Loại củ gấu ta, mọc ở bờ ruộng , ngoài bãi sông Hồng rất nhiều, cây nhỏ, củ nhỏ. Còn loại củ gấu tầu cây to, củ to, vùng Lạng Sơn, Cao Bằng ...hay ngâm rượu để ...nhậu, thơm và cay ạ.
Bác Geo đi miền Trung đã về chưa đấy bác ơi? Cuồi tuần sau em cũng đi Tây Nguyên bác ạ! Em lại vừa rình được mấy tấm này mời các bác xem cho vui ạ! http://i224.photobucket.com/albums/d...ograph/4-1.jpg |
Trích:
http://tbn1.google.com/images?q=tbn:...plant06_01.jpg GẤU TÀU Cây cỏ, sống nhiều năm, cao 0,6-1m. Rễ củ hình nón, có củ cái, củ con. Thân đứng, hình trụ nhẵn. Lá của cây con hình tim tròn, mép có răng cưa to. Lá già xẻ 3- 5 thùy không đều, mép khía răng nhọn. Hoa to màu xanh lam, mọc thành chùm ở ngọn thân. Quả có 5 đại mỏng. Hạt có vảy. MÙA HOA QUẢ: Tháng 10-11. PHÂN BỔ: Cây nhập trồng ở vùng núi cao. BỘ PHẬN DÙNG: Rễ củ. Thu hái vào mùa thu trước khi cây ra hoa. Phơi khô. THÀNH PHẦN HÓA HỌC: Rễ củ chứa alcaloid aconitin. CÔNG DỤNG: Chữa nhức mỏi chân tay, tê bại, đau khớp, sai khớp, bong gân, đụng giập. Rễ củ thái mỏng ngâm rượu, dùng xoa bóp. Có độc, không được uống. Phụ tử chế có thể dùng trong, với liều lượng rất ít. Cây đó thân thảo, nhưng không phải cỏ như ta vẫn quan niệm. @HM: Trông cây của HM chụp lạ lắm, nhưng cũng chẳng biết được có đúng không. Muốn biết có phải cỏ gấu không, đơn giản chỉ cần nhổ cây lên, dưới gốc thế nào cũng có củ lủng lẳng như hình Geo đã post lên. @ HHV: Geo chỉ hơi ngờ ngợ thôi. Nhưng giờ thì tin là đúng rồi, vì thực ra cùng một loài Cyperus rotundus nhưng cũng có rất nhiều biến chủng khác nhau. Có loại hoa còn hoành tráng hơn nữa (ảnh dưới đây). Qua "thắc mắc" , trao đổi, tìm hiểu, đôi khi thấy vui vì hiểu được rành rẽ hơn. http://www.hear.org/starr/images/600...60416-7708.jpg @ bác BĐ: Geo còn chiến đấu lâu dài ở vùng tây Quảng Bình. Chúc bác thu nhiều thắng lợi trong đợt công tác TN. Và có thêm nhiều hình côn trùng hoành tráng nữa :emoticon-0150-hands |
Trích:
Đúng là thật thú vị khi được hiểu cặn kẽ hơn, cho dù chỉ là một nhánh cỏ. :emoticon-0100-smile |
Ngày nghỉ, không ở nhà mà lại...mò ra ruộng cho muỗi đốt! Thế mới thương cho mấy bác gái nhà ta, mặc soọc và váy đi ...săn ảnh hoa!:emoticon-0136-giggl
Bù lại, có được những tấm ảnh vui giải sầu cho bà con ..rảnh rỗi!:emoticon-0102-bigsm Mời các bác xem mấy tấm hoa và con: http://i224.photobucket.com/albums/d...aph/hoa2-1.jpg |
Trích:
Loại củ gấu (Cyperus Rotundus L.) là họ Cói (Cyperaceae) tên đông y là Hương Phụ một loại thuốc quý của chị em phụ nữ. Loại gấu tàu :emoticon-0136-giggl (Aconitum Fortunei hemsl.) là họ Mao lương (Ranun Culaceae) tên đông y là Phụ Tử cơ. Còn loại cỏ mà Hoa May post trên cũng là họ Cói nhưng không phải là cỏ gấu đâu em nhé. :emoticon-0100-smile Ảnh của Ong Họa đồ chụp ong, bướm, chuồn chuồn, châu chấu, cào cào, muồm muỗm, chim sẻ... đẹp ghê cơ. Nhìn các con vật quen thuộc của thời ấu thơ thật là thích. :emoticon-0155-flowe Bao giờ Ong Họa đồ đi đâu gặp "cỏ gấu ta" cứ chụp ảnh kiểu macro là sẽ thấy hoa nó cũng "hoành tráng" thôi mà. :emoticon-0100-smile |
@Bác Geo: Cảm ơn bác ạ. Vậy mà em tưởng bác đang online ở Hà Nội! Vâng em sẽ thử, nhưng thời gian ít quá bác ạ, chạy như chạy loạn ấy, chắc khó có thời gian ...chui vào bụi đâu ạ!:emoticon-0136-giggl
@Bác HHV: Đúng là nó có tên "Gấu" nhưng nhiều loại thật, nhìn củ nó cũng xù xì, nhiều rễ xung quanh vậy ....Vùng biển Thừa Thiên Huế trước em hay xuống(Vinh Thanh) cũng phổ biến ngâm củ gấu vào rượu để uống, em cũng uống, sao không thấy độc gì vậy?:emoticon-0106-cryin Còn ít con chuồn chuồn, cào cào nữa, tối em pót tiếp tặng bác ạ! |
Trích:
Củ Gấu tầu còn có tên Ô đầu do củ có màu đen, nhọn trông như đầu con quạ. Những tên khác của củ Ô đầu là củ Gấu tàu, củ Ấu tàu, củ Gấu rừng, củ Phụ tử. Cây Ô đầu thường có hai củ, một củ lớn (rễ mẹ) mang cây đang có hoa và một củ nhỏ (rễ phụ) sẽ phát triển khi cây tàn. Trong dược thư Việt Nam, củ nhỏ được gọi là Phụ tử, còn củ lớn được gọi là Ô đầu. Phụ tử có độc tính kém hơn Ô đầu... đọc kỹ các link dưới :emoticon-0100-smile http://www.nhidong.org.vn/Default.aspx?sid=7&nid=1683 http://caythuocquy.info.vn/modules.p...5&pid=&menuid= http://www.beepharmacy.com/web/CayTh...detail&id=3152 Các cây Ô đầu nói chung đều rất độc (thuốc độc bảng A). Nhiều dân tộc các nước xưa và nay dùng Ô đầu tẩm độc săn bắn súc vật (kể cả voi). Độc là do chất aconitin của nó, uống 1 mg đến 1,5 mg có thể chết người. Trong củ Ô đầu rửa sạch phơi khô, người ta quy định phải có 0,5% alcaloid toàn phần phụ thuộc vào loại cây, từng địa phương thu hái, thời gian thu hái, cách chế biến và bảo quản. Đặc tính của aconitin là rất dễ thủy phân trong dung dịch nước hay cồn ở nhiệt độ thường và với thời gian bảo quản. Với sức nóng (như lùi trong tro nóng), nó càng dễ thuỷ phân để cho chất benzoylaconin (400 - 500 lần kém độc) rồi aconin (1.000 - 2.000 lần kém độc hơn). Do đó, ta có thể giải thích tại sao nhân dân các vùng có cây Ô đầu (Tứ Xuyên - Trung Quốc) dùng củ tươi nấu cháo ăn để trị phong thấp như cơm bữa mà không bị ngộ độc. Nhưng kinh nghiệm Việt Nam chỉ tán nhỏ ngâm rượu 5 - 7 ngày để xoa bóp, hoặc tán bột trộn với bột thuốc khác làm thuốc dùng ngoài, ít khi dùng trong. http://www.yhoccotruyen.htmedsoft.co...mdocs/ODau.htm Vì vậy mới có món Cháo đặc sản ở Hà Giang được giới thiệu dưới đây :emoticon-0100-smile http://www.monngonhanoi.com/mon-ngon...u-tau-ha-giang |
Trích:
Bây giờ trong hà Geo cũng còn nhiều củ ấu tẩu, từng được đập nát ngâm rượu xoa bóp, rất hiệu quả. Nhưng để lâu quá rồi, giờ nó đã khô và chắc là hết chất. Có lẽ đã đến lúc "nếm" được rồi, nếu bác nào xung phong, xin giơ tay kẻo hết:emoticon-0136-giggl |
Cả nhà có tin không hồi bé For đã tự nhổ củ ấu lên rồi lấy móng tay cạo cạo lớp vỏ đen ra rồi nhấm nhấm cái ruột củ ấu. 3 chục năm rồi chưa quên.
@ Bác BĐ: Bọ ngựa của bác có 3 vòng chuẩn thật.:emoticon-0111-blush |
Trích:
Giới thiệu với các bạn thêm về món đặc sản cháo Ấu tẩu :emoticon-0100-smile http://www.vietnamplus.vn/Home/Di-an...7/10616.vnplus |
Trích:
“Thương nhau củ ấu cũng tròn Ghét nhau thì trái bồ hòn cũng vuông…” http://i220.photobucket.com/albums/d...ong1007/au.jpg (Google) Còn củ cỏ gấu thì không ngon, nhưng có lẽ trẻ con đứa nào cũng từng nếm thử nó. Cạo lớp vỏ đen, và chén phần trăng trắng bên trong… hăng hăng, cay cay gì đó, khó nhớ nổi… Nếu là nữ… sẽ đẹp lên như hoa, nếu là nam … sẽ xấu đi… như củ ấu! Bác HHV bảo là nó là liều thuốc của phái nữ mà! http://i220.photobucket.com/albums/d..._6779monen.jpg |
Trích:
Có thể chị For nhầm với củ cỏ gấu, có mùi vị hăng hăng như Siren và những ai là trẻ con xưa vẫn hay thử nhấm nháp? @bác Geo: Hoa thược dược của bác mọc ở xứ nào mà lạ và đẹp quá thế ạh?!! :emoticon-0155-flowe |
Trích:
đến giờ em cũng vẫn bị lần lộn cỏ gấu với cỏ ấu :emoticon-0136-giggl |
Em gửi tặng bác HHV và bà con mấy chú chuồn chuồn ngày xưa đây ạ!
Những cuộc thi bắt chuồn chuồn. Những trò chọc phá bạn. Những câu vè đuổi chuồn chuồn...Những cuộn nhựa mít. Những cái mặt đỏ lừ vì phơi nắng, không mũ nón..... Đuổi theo những chú chuồn chuồn : chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn kim, chuồn chuồn bướm....và hoành tráng nhất là chuồn ngô tây, to đại trang với cặp răng láng bóng như hai cái lưỡi dao. Bọn em đã từng thách nhau cho chuồn ngô này cắn rốn....Có đứa bị xưng vù, sốt đi viện....Giờ nhớ lại, vẫn thấy ...ghê vì các trò chơi bắt chuồn chuồn xưa.... " Chuồn chuồn có cánh thì bay Có thằng kẻ trộm bắt mày đi tu!" Và nó bay thật, không kịp bắt, tức ơi là tức cái đứa vừa đọc câu nguyền ấy! http://i224.photobucket.com/albums/d...ograph/ot5.jpg |
Bộ ảnh chuồn chuồn... ớt của bác Bản đồ đẹp tuyệt.
Sáng chủ nhật đẹp trời, lại đóng góp cây nhà lá vườn với các bác Nụ hoa (không biết tên) vừa hé nở http://i399.photobucket.com/albums/p...06jpg1jpg1.jpg |
@Bác Côn trùng :emoticon-0136-giggl: Em rất bái phục bác vì vụ "rình mò" để chộp được những khoảnh khắc hiếm hoi của bọn côn trùng này.
Cái vụ "có thằng kẻ trộm bắt mày đi tu" ấy, không biết hồi nhỏ các bác có hành xử thế này không: ngắt chút đuôi chuồn chuồn, rồi cắm vào ống đuôi nó một khúc que nhỏ, thả cho bay .. :emoticon-0107-sweat Hưmmm, nghĩ lại thấy đúng là dã man thật. Xấu hổ! :emoticon-0106-cryin @ Chaika: Chị có "ứng dụng công nghệ" gì vào mấy cái ảnh làm nổi bật hoa không đới? Rất nổi bật! Trích:
|
@ Bác Chaika: Cảm ơn bác động viên ạ. Bộ ảnh hoa nhà của bác cũng rất đẹp ạ!:emoticon-0100-smile
@Hoa May: mê thì hay "rình mò" mà!:emoticon-0136-giggl Thay đổi không khí , hôm nay thấy những bông Tigon ban công đẹp ...hơn mọi khi, gửi các bác thưởng thức: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/IMG_0124.jpg |
@ Chaika: Mình rất thích cái sân thượng của nhà Chaika. :emoticon-0150-hands Cứ như Vườn Thượng uyển ấy thôi. :emoticon-0155-flowe Chaika trồng cây hoa nào cũng ra hoa đẹp tuyệt vời. :emoticon-0157-sun:
@ Ong Họa đồ: Cảm ơn các bức ảnh Chuồn chuồn của Ong Họa đồ nhé. :emoticon-0150-hands Con côn trùng nào vào máy ảnh của Ong Họa đồ đều đẹp tuyệt. :emoticon-0155-flowe nhưng mình ngạc nhiên sao hai con Chuồn chuồn ở post trước sao nó lại có hành động để đuôi lên đầu nhau để làm gì nhỉ? :emoticon-0136-giggl Lần đầu tiên mình nhìn hoa Tigôn chụp macro đẹp mê hồn và khác hẳn đi như thế. :emoticon-0157-sun: Nếu Ong Họa đồ không nói thì mình cứ tưởng hoa gì đó chứ không nghĩ là Tigôn. :emoticon-0100-smile Nụ hoa cây Ngũ Gia Bì http://i294.photobucket.com/albums/m...e/P1170097.jpg Mới đầu mình không nghĩ là nụ hoa, bây giờ thì biết là nụ hoa rồi nhưng sao cả tháng rồi mà chưa thấy nụ hoa nở. :emoticon-0100-smile |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:33. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.