![]() |
Nhanh quá, mới mấy ngày mà topic này đã lên đến 9 trang, quá khủng luôn. Cảm ơn các bác đã post ảnh và có những com men đọc quá đã:emoticon-0102-bigsm. Cảm ơn bác Hổ đã cần mẫn post ảnh lên và xin tặng bác mấy vần thơ nhại cụ Tố Hữu:
Ồ đã chín trang rồi đấy nhỉ Post ảnh ba bốn ngày không nghỉ Máy tính thẻ đọc đã nóng ran Ngẩng đầu lên chỉ thấy quạt trần..:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl. À, em cũng xin thông báo là do lỗi nên trang 3 chúng ta vẫn chưa xem được nếu đã đăng nhập. Muốn nghía trang này, mời các bác chui ra, sau đó lại chui vào nhé. |
Đã mấy ngày cứ âm thầm đọc, xem. Vui, vui lắm các bác ạ. Tất cả mọi người đã nói hết, khả năng viết lách của em hơi bị "ẹ", vì thế em đành im lặng thôi. Chỉ biết nói lời cám ơn đến mọi thành viên, vì lòng nhiệt thành. Mong rằng tất cả sẽ mãi mãi là những kỷ niệm thật đẹp!
|
Trích:
:emoticon-0100-smile |
Câu chuyện thứ hai
Câu chuyện thứ hai về một mem “đểu”, “bố láo” nhất của trận ọp ẹp lần này, hắn là WDM. Em có thể dám tuyên bố em là thành viên galant thứ nhì sau bác Mì Chả, ấy thế mà hắn còn kiện cáo em với bức ảnh này:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9727.jpg Cuối cùng thì hắn cũng cố gỡ gạc được một cú: http://i192.photobucket.com/albums/z...a/IMG_0783.jpg Buổi tối muộn các thành viên hai đoàn Hà Nội và Sài Gòn thường rủ nhau đi ăn khuya trong phố bằng cách đi bộ thong dong. Được một tối như vậy, đến tối thứ hai tự dưng bác Hồng Đức nhà mình nổi hứng bắt một con “tắc-lô” phi đi trước. Bác Gà mờ bình luận là “đi bộ là nhất thời, xích lô mới là mãi mãi”. Câu chuyện là trong cuộc ọp lai lịch sử có một cuộc tái ngộ lịch sử nữa, giữa hai người lính hai bên chiến tuyến. Một người là lính miền Bắc, vào giải phóng thành phố Đà Nẵng. Người kia là lính Việt Nam Cộng hòa, trong đội ngũ tử thủ bảo vệ thành phố. “May mà hồi đó tôi với ông không đọp vào nhau nhỉ?” “Thôi từ bây giờ anh iem mình xóa bỏ hận thù nhé?”. Bác Hồng Đức lính trinh sát sau khi kể lại câu chuyện, bị “thằng” WDM nó độp luôn cho một cú: “Vinh quang thật, người chiến thắng thì được ngồi đằng trước, còn ông kia thì gò lưng đạp” – quả là quá “đểu”! |
Trích:
@ cô Hoa May: không phải do có nhiều hình quá mà trang 3 không vào được đâu ạ. Cái này là do một lỗi kĩ thuật của 4rum ta thôi, mong các bác chịu khó "đi ra đi vào" nếu muốn xem trang 3 và muốn post bài. |
Nhìn hình xong, đọc những những cảm xúc ghi lại của các bác ở đây thì lại ... tiếc :(( , có lẽ số vẫn chưa tới nên không được tay bắt mặt mừng với ai cả .
Hôm qua Vũ Anh chưa kịp ghé vào đây, nhưng có nghe một bạn kể lại....những ngày ở Dung Quất bằng một giọng cảm động, cảm thấy mặt mình cay cay khi nghe kể chuyện... những niềm vui thân tình của hội ngộ cảm giác như mình đang ở ngoài đó, nhưng cũng không nguôi ngoai được cái tiếc hùi hụi được . Chợt nhớ đến bác TrungDN đang ở xứ lạnh, bác ấy nhìn trời tuyết xong, vào đây nhìn hình ảnh, tưởng ra tiếng cười của các thành viên 3N ở Đà Nẵng có lẽ còn " thê thảm" giọt nghĩ hơn cả mình thì phải . Bác Hổ , người ở lại nơi vừa tràn đầy chứa chan tình thân ấy có lẽ cũng vẫn còn ngất ngây khi tất cả đã đi về . Từ đáy lòng, xin chân thiết cảm ơn các bác đã đưa hình và viết những cảm xúc hóm hỉnh đầy tình thân thương . P/s : nhắn bác Hổ, có người nói với Vũ Anh rằng : sau chuyến đi, khi trở lại về với công việc, người đó đã vì nhớ bác Hổ, nhớ cả nắng gió miền Trung mà phát bệnh. ( "ganh tị" với bác Hổ ghê đi ) . Chúc bác Hổ sức khỏe nha :) |
Trích:
Bác không biết đấy chứ, hôm đó em bị đau đầu suốt cả chặng đấy, may mà em nhanh làm 1 phát Decolgen của Tanhia nếu k thì làm sao có thể phục vụ quả "TIẾNG HÉT KHÉT MÙI BIA" trên chặng về lại Đà Nẵng đc. :emoticon-0123-party |
Trích:
Xin chia sẻ nỗi đau với người dân Sơn mỹ |
12-16-2008. Đội "có keo".
Chào cả nhà (theo đúng nghĩa của từ "nhà"), :emoticon-0100-smile
He he, trong người em vẫn lâng lâng. Vì nhiều sự kiện dồn dập quá. Đan xen vào nhau. Nào được bác Hương Hồng Vàng bắt tận tay, gọi tận tên. Bé Белая Зима "tác nghiệp" khi mới thấy :emoticon-0127-lipss … Bây giờ bắt đầu từ chuyện gì nhỉ. Vâng, như Kharia viết trên. Cô bé Ngọc - hướng dẫn viên ở Sơn Mỹ (Mỹ Lai 1, 2, 3 & 4) là một trong những điểm nhấn của chuyến đi. Ai mà có thể hình dung được một vẻ đẹp dịu dàng và giọng nói chuẩn, tròn vành rõ tiếng đầy truyền cảm đến thế ... Không thể nào cầm lòng được, phải không, đồng chí Hùng MGMI ? Đoàn chúng ta đã dành nhiều phút tưởng nhớ đến những linh hồn đầy oan ức 40 năm trước ... Quay về các sự kiện vui. Trước hết, cho em được khoe tí là chúng em vô địch kéo co. :emoticon-0165-muscl Đội No. 2. Thành phần : Chị Tử Đinh Hương, Phúc Anh, WeekDaysMan, Tanhia & Sơn Quế. Hiệp 1 được bổ sung Chick Tomsk. Vào chung kết có thêm tay của Quân MGIMO. Nếu lấy từng người chúng em ra mà so với ba đội còn lại thì chúng em nắm phần thua nhiều hơn. :emoticon-0107-sweat Ví dụ, em đây vẫn còn phải “nương bóng” bác Tuấn Béo Hải Phòng đấy ạ. :emoticon-0102-bigsm Kharia không “độc quyền” chuyện này với bác TBHP nữa nhể. :emoticon-0155-flowe Nhưng, cuối cùng, chúng em đã thắng ! Ураааа... Muốn biết tại sao, xin nhớ đi "ọp" cùng chúng em trong cuộc gặp gỡ tới nha. Sẽ kể bởi WDM và đồng đội... (продолжение следует). |
Đúng là đi lang thang ngó nghiêng đây đó đã nhiều, vào các nơi xảy ra những tội ác chiến tranh không ít, nhưng chưa có nơi đâu khiến Hungmgmi xúc động như khi vào thăm Sơn Mỹ. Có lẽ cô hướng dẫn viên tên Ngọc đã nói hàng trăm lần những câu thuyết minh như thế, nhưng mỗi khi nhắc đến tội ác ghê rợn của quân xâm lược Mỹ, tôi thấy ánh mắt cô vẫn loáng ướt và giọng như lạc đi. Những hình ảnh chân thực của tay nhà báo Mỹ ghi lại những giờ phút cuối cùng của những em bé ngây thơ, các ông bà già, những bà mẹ trẻ..lại càng tăng thêm cảm xúc cho người xem. Kharia có nhắc đến hình ảnh người anh Trương Bốn nằm che đạn cho cậu em Trương Năm và cả hai đều đã bị lính Mỹ nhẫn tâm bắn chết. Trong đoàn của chúng ta có nhiều ông bố bà mẹ hẳn đã thắt lòng lại khi nhìn thấy hình ảnh này.
Một dấu lặng trong chuyến đi tràn đầy niềm vui và những nụ cười. Xin cảm ơn bác Hổ Già đã bố trí cho cả đoàn được vào đây. |
Đúng là riêng vụ Kéo co thì phải tuyên dương đội 2 nhiệt liệt mới được. Là đội sinh sau đẻ muộn (vì kiếm mãi mới được có 4 người, BTC phải điều thêm WDM từ đội 1 và sonque từ đội 3 sang), tuy có đc Sunny dẫn đầu nhưng lực lượng toàn chân yếu tay mềm :emoticon-0106-cryin, thế mà cuối cùng Đội 2 vẫn giành được chức VÔ ĐỊCH :emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party.
Tuy em có bị thương tích ở cánh tay trong khi "chiến đấu", nhưng đúng như Hoa May nói, chấp nhận thương đau luôn, giải nhất cơ mà :emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star: Chả gì khi mang thùng quà Giải 1 đi mời các đội, phucanh nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt GATO, đặc biệt là đc Gà Mờ không nuốt nổi trái quýt (dù rất ngọt) vì mũi đang cay quá :emoticon-0127-lipss. |
Cho đến giờ phút này trưởng đoàn Vĩnh Long kiêm thành viên vẫn bị lạc đâu mất rồi, không thấy sủi tăm. Yêu cầu các đồng chí quân khu SG truy nã giúp.:emoticon-0102-bigsm. Em là có nhiều "ân oán giang hồ" với bác nguyenlac này lắm đấy.
|
:emoticon-0102-bigsmLoa loa loa loa!....
chiềng làng chiềng chạ.... Em đã nối được thông tin với Bác lạc rôi, bác ấy đang đóng vai ANH HÙNG NÚP đánh du kích, ah "đánh lén chứ nhẩy" Bác ấy vân online nhưng để xem và cười thôi còn không góp ý gì cả. VIP mà Bác ấy đang chát với Kharia nè! Vinh dự quá...vinh dự quá!!! |
Cả nhà ơi, cả nhà à. Bá cáo cả nhà là nhà em cũng nằm ôm cái cặp sốt từ khi khứ hồi nguyên quán trót lọt:emoticon-0102-bigsm tới hôm nay mới bò dậy được và vào đây xem ảnh của cả nhà post lên. Thích kinh khủng.:emoticon-0102-bigsm. Em rất tiếc không được đi Sơn Mỹ; về Sơn Mỹ thì em đã xem bộ phim "Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai" và tham gia nói chuyện với đạo diễn của bộ phim nên em có thể biết các bác khóc nức khóc nở dư nào dồi.
Em thật chứ cái tối liên hoan 3 miền đầu tiên ấy em chạnh lòng nghĩ tới anh admin với lại anh nthach mà thương thay cho 2 anh suýt chảy nước mắt ý. Bi giờ ngồi gõ những dòng này thì em thương cho cả chị Nina và rừng bạch dương nữa. Xin lỗi ạ.:emoticon-0102-bigsm Với tư cách trợ lý phó đoàn phụ trách vỗ tay (ứng cử), em nhận thấy đoàn Hà Nội lần này mới chỉ chú trọng đến món "ăn" mà chưa sâu sát đến món "chơi nhảy múa"; xin nhận khuyết điểm. Các đoàn khác thông cảm nghe, thủ đô chúng em chỉ quen ra chỉ thị nghị quyết thôi ạ. Cuộc vui trôi qua như giấc mơ, như thời gian, không bao giờ trở lại. Tình yêu nước nga như một ánh lửa chia sẻ, lan tỏa, một nụ cười cho đi và nhiều nụ cười nhận lại. Nếu cảm ơn thì hơi sáo rỗng, nhưng em thực sự cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị của BQL nhà máy lọc dầu. Hu hu hu, chúng em chỉ là con sâu cái kiến mà được đón tiếp cứ như bầu đoàn thê tử của anh Ba:emoticon-0102-bigsm. Thế là từ nay, có thêm một cơ số người nữa mong chờ những giọt dầu đầu tiên của đất nước, bác Hổ kính yêu ạ. :emoticon-0102-bigsm |
Đà nẵng - Dung Quất
Báo cáo các bác, em vừa tổng kiểm kê chiến lợi phẩm mang về từ chuyến đi lịch sử này và phát hiện ra mình cũng có rất nhiều hàng độc. Ví dụ như toàn bộ màn biểu diễn trang phục của 3 "gái" Nga đoàn SG, điệu múa Kalinka tuyệt vời đoàn Đà nẵng, có cả quá trình tập luyện Cha-cha-cha đầy trắc trở có thể nói là "vượt lên chính mình" của quân khu em... tất tất tật đều là video clip. Em chưa kịp up lên, mà cái TK của Virus dành cho NNN có bị đổi pass không mà em không vào được thế các bác?
Ngồi xem lại mà bổi hổi bồi hồi, như mới hôm qua (thực ra cũng chỉ mới hôm kia cả nhà nhỉ?- Thế mà cứ như đã xa nhau lâu lắm rồi :emoticon-0106-cryin) Đọc bài của bác USY mới biết cuộc hành quân này bác bị ốm, thảo nào em thấy giọng cười của bác bớt ngân vang như lần trước gặp nhau, em đúng là vô tâm quá! Các bác viết tiếp về nhà máy lọc dầu và Sơn Mỹ cho em đọc với, tình cảm ngổn ngang trong lòng, nhưng để viết ra thì thật là lực bất tòng tâm. Chỉ thấy trong lòng mình tình thương yêu vô hạn, Việt nam của chúng ta sẽ cất cánh- sẽ bay lên từ những nhà máy như nhà máy lọc dầu của bác Hổ. Đường đi còn xa lắm, nhưng chúng ta vẫn đang bước tới, vẫn cười vang đầy tin tưởng. Thể cũng là hạnh phúc lắm rồi, phải không các bác. |
Hihi! Có em đây Bác! em mới đọc 1 lèo từ A đến Z và cười đau cả ruột! chờ
Hihi! Có em đây Bác! em mới đọc 1 lèo từ A đến Z và cười đau cả ruột! chờ Bác lôi em ra e mới lên võ đài để trả nợ ân oán! số là em ở xa! về Sài Gòn thì muộn và đi một lèo về Nhà máy không thèm ghé nhà! ngủ như điên! đến VL mà không hay biết và lục xục với đống công việc! tối qua định leo lên diễn đàn mà mắt mở không nổi lại ngủ tiếp! có lẽ vì em bận bảo vệ mấy em đi lên cầu sông Hàn! cả hai đêm thức trắng nàm sao em chịu nổi! huhu! Bác Hùng gà mờ thương em mà đừng cho em lọt xuống sàn Boxing nhé! e chỉ là bảo vệ "yếu nhân" thôi mà!
Trùi ui! ai mà không tham gia được chuyến công du này thì bị già thêm mấy tuổi rùi! còn chúng ta thì lại sẽ trẻ thêm nhiều tuổi vì liều thuốc bổ tinh thần 3N! URA 3N! URA! Sẽ post hình lên sau cho các Bác! Trích:
|
Anh ơi, chẳng biết anh có nhớ nổi em không, vì đêm gặp gỡ tại nhà hàng Sao đỏ, các anh và cả em cũng tưng tưng quá rùi. Em là 1 trong 2 cô bé truyền hình đấy. Nhìn anh muối tiêu, vui nhộn như không có tuổi, thích thật đấy. Em rất buồn vì 2 nhẽ. Nhẽ 1: ko cùng hànht rình với mọi người từ A đến Z. Z thì em tới muộn, quân khu Sà Gòn đã cuốn gói ra đi. Em mang bao nhiêu là trái cây lên để tạm biệt mà các anh đi mất rùi. Hu Hu Hu... ỡ gạc được một chút với quan khu Hà Nội, Trái cây của em may mà ko bị ế. Các bacys xúc động nwhng em vẫn thấy nuồn vì mình ko trọn vẹn. Buồn quá xá... Thui, hẹn lần sau vậy. Em chụp được 3 ảnh từ máy di động và pót ngay đêm đó. Trong đó có ảnh của bác múa bài cô gái Nga đó. Vui quá... Hjen gặp lại Cuộc ội ngộ lần sau !!!!
|
Hồ Trương ơi, Nhớ mọi người Đà Nẵng quá. Mấy hôm nay bận nên anh chưa post ảnh của anh lên 3N được. Chắc anh sẽ post sau cùng, có cả ảnh của em đang gọt trái cây cho mọi người đấy. Xem sau nhé.
|
Mấy hôm nay bận quá thành không lên diễn đàn được.
Chuyến đi vừa rồi thật là vui. Vô cùng cám ơn bác Hổ già cũng như các bạn QK Đà nẵng đã chuẩn bị thật chu đáo. Chỉ có 1 góp ý nhỏ thôi: các bác uống rượu hơi bị nhiều quá. Điều này nói thật em thấy không hay lắm. |
Phát ghen vì chuyến hành trình vào Dung quất chẳng có mình. Chán ơi là chán. Thòi còn đi học tiếng Nga, dân quậy như mình khôgn thể hiếm. Chán ghê cơ. Các bác có nhớ em thì cho em một lời nhắn đi. Em buồn quá đi mất. Vì sự nghiệp nhân dân mà em cứ phải bám lấy cái Ti Vi. E, chỉ đến với các bác đêm ở nhà hàng Sao đỏ. Hấp dẫn và cũng quậy quá trời luôn. Thèm quá đi mất.....
|
Đêm sông Hàn
Đêm đó, bắt đầu thế nào nhỉ? Chờ mọi người với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Vì mình ko đến với đoàn từu đầu, nên mình ko thể gần mọi người ngay được. Ngọc và mình lại xuống phía vew của nhà hàng gnooif làm tạm 2 chai bia Hênken với 2 cây xúc xích Đức. Hâm nóng mình một chút vậy chứ biết sao giờ. May, cũng nhờ hơi men, mà mình và nó dạn dĩ hẳn. Sau đó, lên tần 2 vào nàh hàng. Chẳng có ai quen. Ai cũng một tâm trạng bơ phờ và mệt mỏi. Chắc do đi 1 chuyến trong ngày mà lại nhiều điểm đến và quậy phá cũng ghê, nên mọi người ngồi thừ ra. Vẫn còn chút e dè. Mình kiếm chỗ ghé cái bàn tọa và quan sát 1 vòng. KHi tiếng nhạc bắt đầu dội lên, hình nưh mọi người bắt đầu nhận ra những giai điệu quen thuộc, ánh ắmt tìm nhau có vẻ trìu mến hơn. Và mình chủ động tìm đến mọi người . rỒI CHƯƠNG TRÌNH chính cũng bắt đầu. Mìnhva fnGọc bị abwst cóc ngay vào vai múa phụ họa cho tiết mục mở màn. Hay thật, buồn cười rũ cả ra. Mình nói: thôi, em chẳng múa theo dân gian Nga đâu, vì có tập đâu. Em cứ điệu rock soul mà chơi thôi đấy. Thế là trong trang phục cô gái Nga mà mình và con Ngọc giật liên hồi. Thế rồi không còn phân biệt tuỏi tác và khảong cách, tất cả mọi người lao lên sân khấu nhảy như thời sinh viên ( mình nghĩ vậy). Chao ơi, bác gì già nhất, to nhất quân khu Hà Nội ý , bác ý cấm có bỏ tiết mục nào. Chơi tuốt. Mình cũng thấy lạ, tình yêu không biên giới, mọi người đến với nhau trong không khí thật sôi nổi và thân thiện. Tất cả vì tình yêu nước Nga, tình yêu tiếng Nga. Năm tháng sống trong bầu không khí LBXV cũ lại ùa về. Mình thoáng buồn và nước mắt rơm róm. Tuy nhiên , đó chỉ là cảm xúc. Sự mãnh liệt khi nghĩ về con người và thiên nhên đất nước Nga đã ăn sâu vào máu thịt, vào nwhxng ký ức và ngay trong ngày hôm nay, tại nơi này, đã trỗi dậy. Mình cảm ơn lắm lắm, ai có nói gì về nước Nga, ai có bóp méo thế nào về nước Nga, về con người Nga, trong mình vẫn một tình yêu trọn vẹn và sâu sắc. Mình yêu nó không phri thế chế chính trị, mà mình yêu nó bởi nó là một phần ký ức vô cùng đẹp đẽ vềmột thời thanh niên sôi nổi, về những năm tháng học tập trên đất nước bạn, tuy xa xôi nhưng tiềm ẩn khát vọng vô cùng lớn, vĩ đại lắm....
Cảm ơn sự có mặt của tất cả những ai chưa từng đến cuộc hội ngộ nhưng tham gia diễn đàn, cảm ơn tất cả ... Hẹn mọt ngày không xa. Mình tiếc, chẳng có ảnh của mình gì cả, vì mình cứ phải làm Camera men và photagrapher. Buồn quá đi mất. Bác nào cso ảnh của mình cho mình xin tấm nhé.... :emoticon-0136-giggl |
Tặng chị Hồ Trương và bác TBHP :emoticon-0102-bigsm. http://img369.imageshack.us/img369/5751/img1327hu4.jpg Trích:
http://img367.imageshack.us/img367/4333/img1284hw0.jpg Hai bác Dinhtuhuong và TuDinhHuong :emoticon-0171-star: http://img367.imageshack.us/img367/3663/img1317ux9.jpg Sao chỉ được có 7,25 điểm?? :emoticon-0136-giggl http://img369.imageshack.us/img369/7161/img1305lu3.jpg Bác Dinhtuhuong và bác Huonghongvang tranh thủ online :emoticon-0157-sun: http://img367.imageshack.us/img367/2697/img1324mw6.jpg |
Trích:
Hoa May rất mến bác HHV - lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng hết sức! Dáng bác ấy như cây liễu mảnh mai, nhưng mà dẻo dai lắm đấy! (ít nhất là cũng không sụt sịt như cô Tania trẻ trung, như bác "Hổ không già"-Usy :emoticon-0116-evilg; và không phải kêu "buồn lôn" như thanh niên trai tráng PhươngNN :emoticon-0136-giggl) Nhìn vẻ tươi tắn và duyên dáng của bác ấy, HM hết sức bất ngờ khi biết cháu ngoại của bác ấy còn lớn hơn con gái của HM 1 tuổi nữa! Chúc mừng sự trẻ trung của bác HHV nhé! :emoticon-0155-flowe Trong bài Tổng kết của bác Mì Chả, có thống kê: Người nặng ký nhất: bác TBHP. Em xin đưa ra thông tin "người nhẹ ký nhất": bác HHV! :emoticon-0100-smile |
Trích:
"Vụ án socola" đã tìm ra một thủ phạm "biển thủ" lớn: cô gái Kharia đã "tự thú trước bình minh". Không lẽ bác Hunggm chưa biết tin này? Hay là bác Hunggm và Nlạc còn "ân oán giang hồ" nào khác nhỉ? Trích:
Trước đó cogaidigan - vì muốn thử thách tinh thần dũng cảm của NLạc - nên đã hướng dẫn tỉ mỉ đường về KS Bạch Đằng ... peskom :emoticon-0127-lipss. Nay nhìn quanh không có ai đón, N Lạc khóc ồ ồ! :emoticon-0107-sweat Tiếng khóc từ Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vọng tới tận KS Bạch Đằng, khiến HM (sau khi được bác Chaika và Tanhia động viên quá xá) phải ... dứt chăn, bò ra tận sảnh đón bác í từ taxi và nhét ngay vào phòng bác Mì Chả (lúc này đã ngáy êm!). Đoàn HN sáng hôm sau cũng bị một phen vật vờ chờ chuyến bay. Chỉ có đoàn SG gặp may. Cả hai chuyến bay đều chính xác! Dễ hiểu. Vì trong đoàn có người tên "May" mà lị, hihi :emoticon-0136-giggl |
Sao chả thấy tấm ảnh "thân mật" nào giữa các bác nam quân khu ĐN với các bác nữ 2 quân khu SG và HN nhể. Ấm ức quá. Đề nghị bác nào có ảnh thì post nhanh lên cho tớ nhờ.
2 ngày trôi qua rồi mà cứ ngỡ như tất cả còn đang ngồi với nhau, quậy tưng bừng, dốc hết bầu tâm sự... Tiếc đứt cả ruột vì thời gian quá ngắn nên quân khu ĐN không thể mời các bác đến nhà từng thành viên chơi và quậy... Thôi các bác cứ đợi đấy, hẹn lần sau. Bác Chaika chụp được những tấm ảnh cận cảnh độc đáo quá, nhất là ở cuộc thi kéo co. Đề nghị BTC trao giải Người chụp ảnh ấn tượng nhất cho bác. Đại hội lần này có bao nhiêu người đẹp của 3N đến tham dự. Tiếc là không tổ chức được cuộc thi Hoa hậu 3N được các bác nhể. Nếu tổ chức đựoc không khéo có nhiều nhà tài trợ tìm đến... Và cũng trong đại hội lần này, tình cảm giữa các mem càng sâu đậm thêm, có nhiều khả năng xuất hiện những mối tình "sét đánh"... Tối nay, ĐN đã hết mưa, trời trong veo. Hy vọng ngày mai nắng đẹp. Chúc tất các bác dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. |
Những cô gái Nga 3N
Trích:
|
Có phải họ nhà Nông đó khôgn? Hôm đó nhìn cậu bơ phờ chắc do ăn chơi dữ quá. Có ảnh nào cho xin cái đi! Hồ Trương này đang quặn đau vì bỏ lỡ cơ hội nghìn vàng ăn chơi như mọi người đây!
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
@Hoa May, chớ có "ghen tỵ" nhé, cô bé gốc Huế dễ thương của chị. Em còn nhiều bức ảnh "bốc lửa" hơn nữa mà...:emoticon-0102-bigsm
@Hồ Trương: đừng buồn nữa, hương vị trái cây miền trung của em còn ngọt ngào mãi trong lòng quân khu Hà nội đấy:emoticon-0111-blush. @Vanhbuile: cám ơn hai hộp bánh đậm đà hương vị Huế của em nhé, làm dịu cơn... đói của người Hà nội trước lúc ra sân bay :emoticon-0115-inlov |
1. tiếc là không còn hộ khẩu ở VN
2. tiếc là không được tham gia những cuộc hội họp như thế này cùng với mọi ng, để gặp nhìn thấy các thành viên khác (bằng xuơng bằng thịt). bi giừ đi xa HN nên chỉ biết nhìn ngắm qua ảnh thôi - ngắm nhìn chiêm ngưỡng chân dung các bác từ xa. tivi đài báo ... thì đều không có. Tiếc quá tiếc quá. Cố đợi đến năm sau chắc mới được về VN. Nhớ mọi ng quá trời. |
Em đợi mãi mà không thấy bác nào được phân công chụp ảnh cặp đôi mâu thuẫn nhất NNN này post ảnh lên, em đành cầm đèn chạy trước ô tô vậy nhé:
http://i16.photobucket.com/albums/b3...IMG_1024-1.jpg Gần 10 giờ đêm ngày 14, đội HN là đội về sau cùng (không kể bác Cuong đánh lẻ lưu luyến Đà Nẵng tới sáng hôm sau mới về đến HCMc). Sau khi đã thưởng thức hộ cả phần đội miền nam món xoài và vú sữa ngọt ngào mà bạn Hồ Trương thân chinh đem đến khách sạn và tự tay gọt, cả đoàn tiếp tục ôm lấy 2 cái PC ở KS để vào NNN. Rồi giờ chia tay cũng đã điểm. Lên taxi không có ai vẫy tay theo, thấy cũng cay cay con mắt bên trái, nong nóng con mắt bên phải, thêm gió đêm lạnh lạnh, càng khiến người ta thấy ngực hơi nghẹn lại một chút:emoticon-0111-blush. Bạn sonque đội mưa đến tiễn tại khách sạn và đi cùng đoàn ra sân bay. Cảm động. Sân bay đêm vắng, lác đác vài hành khách làm thủ tục bay. Đội HN gửi hành lý rất nhanh, đang định chào sonque ra phòng đợi thì ôi chao, bác Anka, bác gionhe, bạn sunstar, cả bạn nữ xinh xắn thư ký của đoàn ĐN nữa kìa - cả phòng đợi đêm thanh lại như tràn hơi ấm của một ngày nắng đẹp! Lưu luyến, vấn vương, hẹn hò... (vụ này cũng ôm hôn thắm thiết lắm, nhưng em đang độc quyền đấu giá mấy bức ảnh độc nên không post lên diễn đàn đâu:emoticon-0136-giggl). Xin mời các bác xem mấy ảnh cười tươi xem có phải "Miệng cười đó mà mắt rưng rưng lệ" không nhé! (Em thú thật là cả bộ ảnh này mắt của mọi người khóc nhiều quá đỏ kè, em phải tốn bao công sức để chỉnh mắt dỏ đấy các bác ạ:emoticon-0136-giggl): http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_1055.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_1056.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_1057.jpg |
Em pót ảnh cho cả nhà xem đây!
Ở đây phong cảnh trữ tình quá anh hỉ?:emoticon-0115-inlov
http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1020951.jpg Tụi mình vào đây uống nước và nói chuyện HUẾ anh hỉ?:emoticon-0115-inlov http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1020952.jpg Hai anh chị kia trông tình tứ quá nhỉ?:emoticon-0136-giggl http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1020956.jpg Chiều chiều ra đứng bờ đê, nhớ về quê vợ ruột đau chín chiều! :emoticon-0123-party http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1020954.jpg Để ta chuẩn bị cho tốt cái đã! cuộc tranh đua này hấp dẫn lắm đây!!!:emoticon-0123-party http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1020961.jpg Cái cây gõ chiêng dùng cho phiên đấu giá này OK quá nhỉ!!!:emoticon-0102-bigsm http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1020962.jpg Quả đấu giá này chắc bội thu cho 3N QKMN lắm đây!!!:emoticon-0136-giggl http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1020969.jpg Vui quá, gác chuyện quay phim chụp ảnh qua 1 bên! chơi cái đã!:emoticon-0102-bigsm http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1020979.jpg URA 3N! URA!:emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star: http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1020984.jpg Mấy anh chàng này sao cứ bám đuôi chị em mình dai thế nhỉ???:emoticon-0136-giggl http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030005.jpg Tụi mình thử xem độ sâu chỗ khúc sông này bao nhiêu hỉ???:emoticon-0107-sweat http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030015.jpg Chúng mình thề phải bảo vệ xếp đến tận răng, kể cả việc lo cho xếp không bị đói!!!:emoticon-0150-hands http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030060.jpg WC đâu nhỉ? mình mắc.....quá đi giời ơi là giời!!!:emoticon-0111-blush http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030064.jpg Mấy anh em mình trông oách thật đấy!!!:emoticon-0150-hands http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030184.jpg Trích:
|
Trưa Đà Nẵng trời trong xanh, nắng nhẹ buông như đã lãng quên những ngày mưa triền miên trước đó. Trong khuôn viên khách sạn Bạch Đằng, mặt nước bể bơi lặng im phản chiếu màu trời xanh thẳm, những tán lá xanh chỉ khe khẽ lao xao. Bác Mì Chả - nhà tiền trạm xuất sắc nhất của năm 2008 - chậm rãi bước xuống cầu thang, lòng vui vui khi nghĩ đến những viên gạch đầu tiên bác đã đặt cho con đường đến hành trình hẳn sẽ đầy ắp những niềm vui đang tới. Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, bác không hề để ý đến một bóng đen đã lẻn đến nấp ngay sau khúc ngoặt cầu thang. Nhằm khi bác vừa bước tới bậc thang dưới cùng, hắn nhào ra chặn trước mặt bác, nét mặt thoắt cái đã soạn ngay ra vẻ vồn vã:
- Bác Mì Chả nhận ra em không ạ? Thoáng chút bất ngờ, nhưng bác Mì Chả không hề đánh mất đi vẻ ung dung tự tại của mình. Ngay trước thềm chuyến đi, bác đã nhận tin mật báo từ Miền Bắc về một đối tượng đang ráo riết đặt vé hàng không chuyến cuối trực chỉ Đà Nẵng hòng trà trộn vào giữa những thành viên 3N nhằm mục đích gì chưa rõ. Vẻ bình tĩnh, bác đối đáp: - Không! Đối tượng nọ không hề dao động. Đẩy thêm một bậc nữa trong vẻ ngoài vồn vã đã soạn trước đó của mình, hắn bồi tiếp luôn: - Em là … đây mà! Tới đây, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ lạ mặt đã lộ nguyên hình là đối tượng đã được cảnh báo, bác Mì Chả vỗ tay cười lớn: - Người của ta đã chờ sẵn ở đây từ lâu rồi! Kẻ lạ mặt dáo dác nhìn quanh. Quả nhiên, những thành viên 3N đã xuất hiện từ bốn phía. Chỉ giây lát nữa thôi, vòng vây sẽ dần khép chặt. Không chút bối rối, đối tượng lao vọt về phía dãy hành lang, quăng ngay túi đồ đang cầm trên tay vào phòng số 002, rồi thừa khi chưa ai kịp để ý, hắn lại lao vọt trở ra. Hầu như không ai kịp nhận ra hắn đã rẽ ngay về bên trái. Tưởng như hắn đã cao chạy xa bay thì không, mới chừng ba bước chân, hắn đã dừng phắt lại. Dáo dác nhìn quanh, nhận ra đúng nơi mình cần đến, hắn lao mình vào phía góc phòng rồi ngồi thụp xuống, cố ẩn mình sau tờ thực đơn và hộp giấy ăn. Sự nhanh nhẹn của hắn hẳn đã khiến những người có mặt tại đó phải mất khá nhiều thời gian mới kịp ứng phó. Nhưng cũng chỉ khoảng một tuần trà, một tô lớn miến với thịt bò nóng hổi đã được đưa ra giáp chiến. Nhanh như cắt, kẻ lạ mặt tay phải vung đôi đoản côn, tay trái giương khiên sắt tiếp chiêu. Trong nháy mắt, tô miến đầy chỉ còn là chiếc tô rỗng. Mới thoáng nghe tiếng polyme loạt soạt, hắn đã thoắt biến đi, quay ngay trở lại khuôn viên khách sạn, lao lên chiếc xe lúc này đã chứa đầy các thành viên 3N sẵn sàng cho chuyến đi của mình. Thoáng thấy chiếc ghế phía cuối còn trống, hắn bình thản bước lại, như thể đã có mặt sẵn ở đó tự bao giờ. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc đúng như kẻ lạ mặt dự kiến thì không, mới tới giữa xe, hắn bỗng thấy trời đất tối sầm trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng thì thành viên “nặng ký” nhất của 3N đã buộc phải ra tay chặn hết các luồng ánh sáng từ mọi phía. Bác TBHP quả đã xuất hiện đúng lúc, lặng lẽ chìa ra mảnh giấy vuông màu trắng và chiếc bút khiến đối phương lập tức phải bó giáo quy hàng. Hắn ngậm ngùi đón mảnh giấy từ tay bác TBHP và viết vào đó 3 chữ “WDM” |
Trích:
Đùa chơi vậy, chứ chắc các bác cũng hiểu cho em, cứ giả thử như là cay cú, thì người được quyền cay cú phải là em chứ ạ! :emoticon-0106-cryin Trích:
Giải kéo co kết thúc như các bác đã biết, các thành viên đi giày và còn giữ được đủ cả 2 chiếc trong chân lũ lượt tìm chỗ rũ cát khỏi giày, riêng bác Lạc - vận động viên duy nhất mặc đúng trang phục thể thao và không phải khổ vì đi giày như em hay bác TBHP – rũ cát từ chỗ khác. Phần thi đấu thể thao kết thúc hoàn hảo mà không có sơ xuất gì như bác Gió nhẹ phải lo lắng. Riêng em chỉ hơi tiếc là giá các bác chuẩn bị kém chu đáo hơn, như không có dây để kéo co chẳng hạn, thì chắc chúng em đã được chơi môn “kéo co không cần dây” để các thành viên có dịp gần gũi hơn không chỉ bằng tinh thần. :emoticon-0111-blush |
Gửi các bác vài bức ảnh về Đà nẵng
http://img.photobucket.com/albums/v2...mairplanes.jpg Cầu sông Hàn http://img.photobucket.com/albums/v2...ng_Han_002.jpg Đèo Hải Vân : http://img.photobucket.com/albums/v2...cho/HV_016.jpg Biển Bãi bụt Đà nẵng http://img.photobucket.com/albums/v2...ai_But_001.jpg |
Các bác ơi!
Các bác đã kịp xem phim của em về NMLD chưa? Nếu chưa thì tranh thủ bỏ chút thời gian xem đi nhé. Không xem là em buồn lắm đó. Bật mí cho các bác biết phim về NMLD là do nhà em làm đó. Chồng quay và dựng rồi bắt vợ đọc lời bình. Giọng không được hay lắm nhưng cũng được khen quá trời đó. Các bác mà biết vợ chồng em dựng phim, thu âm thế nào thì các bác sẽ cười vỡ bụng. hôm trước mấy đồng chí ở VTV vào xem em làm phim đã ngất xỉu. Các bác cố tranh thủ xem nhé! Спасибо большое! |
Trích:
2) Chắc cũng có họ xa Trích:
Trích:
Trích:
Ví dụ: Thành viên nhẹ nhàng nhất: Gionhe Thành viên xuất khẩu thành thơ xuất sắc nhất: Phanhoamay Sản phẩm đấu giá không thành công có giá cao nhất: Máy ảnh Sony 12x … |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.