![]() |
Trích:
Trích:
|
Bay
Con người luôn khát vọng bay. Khi gặp trời cao, biển rộng, gió lộng ngàn mây thì ước mơ ấy càng trở nên thôi thúc. Gió thổi mạnh quá, hai chị em cũng muốn biến thành chim để bay lên: http://farm8.staticflickr.com/7121/7...a4b9428c_c.jpg Hai chị em này cũng định bay http://farm8.staticflickr.com/7038/6...d557a674_c.jpg Thế "Thiên nga đứng một chân" http://farm9.staticflickr.com/8013/7...1c6710e2_c.jpg |
Cười như nghé!
Ảnh này bị hỏng link, mà tôi không vào sửa trong bài viết vì quá hạn được sửa rồi, nên xin đưa lại ở đây. http://farm8.staticflickr.com/7106/7...c1154668_c.jpg Lý do mọi người cười là vì gió ở cổng chùa rất mạnh, chỉ chực cuốn người ta bay xuống núi. Lúc Hồ Trương định ra chụp ảnh thì chú Nga vội chạy ra túm lại: http://farm8.staticflickr.com/7242/7...89c3a14d_c.jpg Sau đó là đến cảnh mà NISH đã đưa lên. Bản thân tôi cũng suýt bị "Cuốn theo chiều gió". Vì vậy mới buồn cười. |
Đêm liên hoan (tiếp theo):
|
Các cặp đôi hoàn hảo:
|
Samba đúng là điệu tốn sức. Tuy nhiên, tinh thần rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả ạ!
Riêng về những bài ca thì do chưa dám bật loa trong giờ vàng ngọc nên For chưa biết những giọng ca của 3N như thế nào. :emoticon-0150-hands |
Sản phẩm đấu giá. Mình cũng được uống ké, ngon tuyệt!
|
|
@ Hổ già: Bác dùng từ hơi nặng đấy nhé. Ai lại gọi vườn 3N là "chuồng" bao giờ.
|
|
Trích:
Trẻ trung yêu đời và thân thiện nữa! "Họ là bạn của tớ đấy" - bọn trẻ đồng nghiệp cứ mắt tròn mắt dẹt thán phục Hoa May, hihi. Cảm ơn các cặp đôi hoàn hảo, người quay phim, chụp ảnh và tất cả mọi người! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe |
Bác Hongducanh có cái gì đó giống như cuốn sổ, cứ ngắm nghía nó suốt, ngay cả khi ngồi cạnh người đẹp
http://farm8.staticflickr.com/7183/7...fde7e360_c.jpg Còn không thì chỉ tủm tỉm cười http://farm8.staticflickr.com/7243/7...c8a170c9_c.jpg |
Tôi có cảm giác chưa "hoàn hồn" sau khi về đến HN. Trong tôi, những cảm xúc về quá khứ và hiện tại đan xen lẫn lộn.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn, đặc biệt, các bạn ở Đà Nẵng - những người chủ nhà của cuộc gặp mặt này. Những gì tôi có được đã vượt xa sự mong đợi mà tôi vẫn chờ. |
Đoàn NNN tại Suối Đôi
Suối nước mát ở Suối Đôi Róc rách trong đá |
Trích:
Rất cảm ơn bác Hổ, |
Nhà cháu vừa đi gặp gỡ hội cựu sĩ quan đã học ở Hung về, hơi nâng nâng nên có thể nói chưa sõi. Tuy nhiên, từ hôm ấy đến hôm nay soi - a-ma-soi ạ, là đã biến thành già làng Tây Nguyên a-ma-soi roài - mà chẳng thấy ảnh/hình cháu Sandy xinh đẹp đâu.
Thế nên cứ tanh-quát rằng: Toàn thợ vườn, có cháu xinh nhất thì chả bác nào ốp-chộp được ảnh cả. Kém nhỉ. Hay thảy đều sợ chiện 4R hổng có nút khen XINH? Thợ ảnh mấy lại quay vidéo (quê nhà cháu dân vẫn đọc là vi-zéo) như Hổ gừ đúng là thợ ảnh loại vét đĩa. Kết nuận này nà hùng hồn. Bắt đền bác NISH chủ xị xứ Miền Trung (chí ít cũng là Đè-Nẽng, hỉ), nhá! |
|
Trích:
Em nó đang sung sướng với "5 chị em" ba con năm! Chẳng biết thế nào, em nó lại chọn chỗ ngồi đối diện với nhà em mà còn "lấy làm tiếc đợt anh ra Đà Nẵng vừa rồi nhưng em lại không gặp được!"! Hi!... Hi!... :emoticon-0136-giggl http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC04984.jpg |
|
Thật nhiều rồi, bây giờ ảo một chút!
Một góc đêm lung linh huyền ảo ở Đà Nẵng http://farm6.staticflickr.com/5348/6...1c4ed50e_z.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.