![]() |
Trích:
|
Trích:
http://i1178.photobucket.com/albums/...11_4copy-1.jpg |
Phấn khởi hân hoan!
http://i1178.photobucket.com/albums/...0212_3copy.jpg |
Trích:
http://i917.photobucket.com/albums/ad17/Saomai09/LT.jpg |
Em nói thật, em bái phục trí tưởng tưởng siêu thực của anh Koc luôn! Cái quả chùm bao toàn lông là lông như con nhum mà anh đặt tên là hoài bão thế thì em cũng theo anh đặt tên như sau:
- Quả táo: Khát khao - Quả bưởi: Đam mê - Quả ớt: Khoái cảm (vi dụ với bác ngbinhdi) Thế còn quả này em đố các bác quả gì mà ngon lành mời gọi dưới nắng xuân thế: https://lh5.googleusercontent.com/-o...11%2520024.jpg Nhưng cây của nó đây, bé tý, thấp lè tè, lúp xúp như bụi gai: https://lh4.googleusercontent.com/-p...11%2520025.jpg Nhìn hai tấm hình này sao em chợt nhớ câu thơ: "giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể" |
Trích:
http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/bien.jpg |
Cuối tuần. Một mình.
Một mình bên thềm nhà, http://i270.photobucket.com/albums/j...Picture159.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...Picture158.jpg Cũng một mình (trong Hội chợ Hoa Tao Đàn): |
Hoa May đang dùng máy ảnh Canon EOS Kiss digital X (400D), đúng vậy không?
Gần đây em chụp lên tay. Nhưng muốn lên tay hơn nữa thì phải tu bổ thêm về kỹ thuật sử dụng máy. Tạm chưa bàn về nghệ thuật vội. http://i270.photobucket.com/albums/j...Picture041.jpg Bức ảnh này chưa nét. Lý do: Em để ở chế độ "Av" ưu tiên khẩu độ nhưng em lại để khẩu độ bằng 6,3 nên máy ảnh đã tự tính ra tốc độ chụp là 0,1 giây trong điều kiện ánh sáng cụ thể lúc đó. Ở tốc độ thấp như thế thường chụp khó nét do kiểu gì thì cũng có đôi chút run tay. Nếu trong chế độ đã nêu, em mở ống kính to hơn - tăng khẩu độ - bằng cách chỉnh giảm chỉ số "f" - khẩu độ - xuống còn 3,5 (là khả năng mở tối đa của ống kính em đang dùng) thì ánh sáng vào cảm biến nhiều hơn và tốc độ chụp có thể tự động đẩy lên cao hơn nhiều và bức ảnh chụp ra sẽ nét ở mức tối đa mà ống kính cho phép. Quý lắm mới tư vấn đấy nha. Hôm nào off ở Đà Nẵng, nếu em không phản đối, anh sẽ hướng dẫn kỹ hơn. :emoticon-0150-hands |
Sung quá sung!
http://i1178.photobucket.com/albums/...0218_1copy.jpg |
Trích:
Sự thật, em cũng không biết em đã tạo ra lỗi này đâu ạ, hic :emoticon-0127-lipss. Đây là máy em được giao bảo quản và sử dụng, nhưng mà chẳng biết nhiều về kỹ thuật, cứ ngắm và bấm thôi! Nhân có chợ hoa thì lén vác đi tí toáy chút thôi ạ. Em rất mong được học hỏi để hiểu biết thêm và tạo được những bức ảnh đẹp như của mọi người! Cảm ơn bác quan tâm. :emoticon-0115-inlov Hai bức hoa lan dưới đây thì sao ạ? |
Trích:
- Thiếu sáng trầm trọng. - Thừa 2 cái ghế và một cái đầu người lấp ló. - Hậu cảnh rườm rà, rối rắm. Đáng ra nên gạt hai cái ghế ra và canh góc chụp khác để không bị có người lấp ló và vật linh tinh đằng sau. Ví dụ: chụp vuông góc với thân cây xù xì. Dùng thân cây xù xì làm nổi bật khóm hoa lan. Khi đủ sáng thì nó phải thế này: http://farm8.staticflickr.com/7181/6...d9436927_z.jpg Bức thứ hai: Hỏng hẳn vì bị một cái đèn sáng ở góc. |
Trích:
Tại nghe bác nói "gần đây em chụp lên tay", cho nên ... có minh họa liền, hihi. :emoticon-0136-giggl Em đùa chút. Cảm ơn bác "chấm điểm" và phê bài rất nhanh ạ! |
Trích:
Em có cái 450D mà chỉ biết nhõn: giơ lên - bụp. |
For khoe 2 loại hoa nhiều râu ria nhưng màu sắc và hương vị khác nhau.
http://farm8.staticflickr.com/7208/6...e2079458_z.jpg http://farm8.staticflickr.com/7058/6...782603d8_z.jpg |
Trích:
RIA đỏ là đứa nào thế chị nhỉ? |
@ Hoamay: Quê HM gọi là hoa mưng đấy:)
|
Chào các bạn!
“Ma” MaiXuricop lại hiện về đây! Năm 2011 MX có dính tới dao kéo một chút, chuyện nhỏ như con thỏ. Chẳng rõ trình độ bác sỹ hay “kiếp trước” MX ăn ở thế nào mà chỗ tiểu phẫu ấy nhiều lúc nó vẫn hành hạ cho đến bây giờ. Đang ở trạng thái suốt ngày phơi mặt trên đường như “chó tháng bảy” mà giờ đây cứ vật vờ chán ngoét. Một hôm, đi qua con mương đầy nước, MX quẳng đi con Canon 5D MII cùng Lens 70-200 2.8 L MII, 24-70 2.8 L vào dòng nước chảy siết vì sức khỏe không còn ôm được. Trong túi chỉ còn 1 con canon IXY 900 IS 7.1 megapixel, 1 con Olympus M Tough 12 megapixel có đi đâu thủ túi chụp nhì nhằng. Như vậy, MX đã thực sự trở về thời kỳ đồ đá. Bây giờ là thời kỳ gặm nhấm quá khứ, lôi tất cả ảnh đã chụp ra chọn, chán chọn lại vẽ, rồi lại chọn, rồi lại vẽ... Nhiều lúc mấy “thằng nghiện” lại gọi nhau ra uống caphe ở phố cổ. Nhân ghé thăm diễn đàn thấy hai bạn HM và PHM trao đổi về ảnh, MX lấy ảnh của HM vọc qua PS một chút và đưa lên. MX nghĩ chụp rồi về khâu hậu kỳ (Photoshop) cũng cực kỳ quan trọng. Với MX thích chụp khoảnh khắc đời thường nên thường chú ý lấy cái thần của đối tượng là chính, những phần khác đáp ứng được đạt yêu cầu cơ bản. Ví như cảnh mưa trên phố Phan Đình Phùng, MX chụp bằng Canon IXY 900 ở hoàn cảnh phải chụp nhanh, vì chỗ đó là cơ quan đầu não nên các chú cảnh vệ ko cho dừng xe, chụp ảnh. Nếu cứ để nguyên bản thì chẳng ai ngó ngàng. Sau đó MX “múa” trên PS thì bức ảnh khác hẳn. Nếu MX làm xấu ảnh của HM, mong HM hết sức thông cảm và thứ lỗi nhé. [IMG]http://i1076.photobucket.com/albums/...012/hoamay.jpg[/IMG] ảnh gốc [IMG]http://i1076.photobucket.com/albums/...2/IMG_3584.jpg[/IMG] ảnh qua PS http://i1076.photobucket.com/albums/...02012/mua1.jpg |
Trích:
Xin chia sẻ với bác về chuyện sức khỏe. Bác tiếp tục chơi với anh em cho vui nhé! |
Trích:
À, mà hình như em chưa được chiêm ngưỡng thành quả 2,5kg của bác chút nào? Trích:
Hình chụp vào khoảng 7h tối, trong vườn Lan (Thailand) ở Tao Đàn. 2 chiếc ghế kia là tiểu cảnh 2 bộ bàn ghế, nằm trong 1 khuôn viên được ngăn cách người xem bằng những dải băng. Chỉ có thể đứng từ xa zoom kính, cho nên đèn khg quét sáng nổi. Người thì đông như kiến. Tóm lại, những gì bác Phan góp ý "đáng ra, nên ..." => em pó tay! 2 bức ảnh này em biết không đạt, chỉ lưu cho vui, cho nên không chủ động "share" với mọi người. Đưa lên chỉ là minh họa đùa cho nhận xét "càng lên tay" của bác Phan, hihi. Chân thành cảm ơn các bác đã sửa giúp :emoticon-0100-smile |
Trích:
Nghe mà ngại quá nhở. Bác thì ném xuống dòng nước chảy xiết, bác thì lại định ném xuống sông Tô Lịch. Họa có là vô địch Olympic về bơi lặn cũng không mong xơ múi gì. Hay là cứ thân lươn bao quản lấm đầu, cố chịu khó chịu khổ tí, sáng sáng ra luyện cái vụ bơi vượt sông Bạch Đằng, á, Bạch Đằng mà làm gì, là bơi vượt sông Tô Lịch chứ. May ra sau này trúng cái quả tạ hai kí rưỡi kia chắc cũng úi xèng, không thì cũng có cái thỉnh thoảng đi ọp đi ẹp lại giơ lên lấy le với mấy nàng (còn có chụp không thì ai biết đấy là đâu, cứ nheo tí, mỉm cười tí là ăn xèng thôi chứ gì), biết đâu lại chẳng ăn đứt cái Lả-sờ-tí kia. Hỡi ôi, vưỡn biết là người đời thường chê cười cái bọn thấy chim bay thì chuột cũng đòi bay, trâu bò lại cứ đòi đi bít tất, gà qué hay tranh tiếng gáy. Cơ mà cứ trông cái mặt vác lên, hãnh những bốn cái diện của anh cu Hổ gừ với cái máy ảnh khủng treo ở chân thứ 5, mình lại thấy tưng tức nghẹn cả thở. Giờ cái hồn đấy - he he, tiếng Nga học tại chức nhà miềng cũng biết là Nú, pà-gà-đị nhé - bọ mà luyện xong môn công phu tuyệt đỉnh lặn tiếp sức sông Tô Lịch thì có đứa biết tay, nhá! Bi-ét: Bốt bài lên xong rồi mới chợt nhớ, vỗ đùi đánh bách một phát, kêu chết cha, chết cha! Nghĩa lộ hết cả bài vở thế này, nhỡ có đứa nó biết thì có khi tèo. Bởi vì, công phu mấy cũng làm sao mà đọ được với bọn móc cống chiên nghiệp - í, đám thủy lợi nhà Hùng-gà-mờ ạ - như cái ảnh đồng nghiệp iêu quý của y dư vầy: http://www.webpark.ru/uploads54/111130/Bad_day_12.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:58. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.