![]() |
Trích:
|
Trích:
Bác ơi! Bác đi đi! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Cây cầu cũ sơn hai màu hồi đang chia cắt giới tuyến bị dỡ bỏ là có thật nhưng đã dỡ bỏ từ năm 1973, sau giải phóng Quảng Trị để xây cây cầu mới bằng sắt to hơn cây cầu cũ nhiều, lúc này chưa ai buôn bán sắt vụn nên thông tin trên là không đúng. |
Trích:
Ngày xưa http://i944.photobucket.com/albums/a...HinLngnmxa.jpg ...và hôm nay vẫn còn đây http://i944.photobucket.com/albums/a...re008Large.jpg |
Trích:
|
Em với bạn Tanhia thì đang dự kiến đi từ TPHCM ra Đà Nẵng hoặc Huế ngày 14/04, rồi đi tàu từ Đà Nẵng/Huế ra Đông Hà (tình hình là hồi này có không chỉ một người bị say xe các bác ạ). Không biết có bác nào dự kiến đi hành trình này để đi cùng cho vui không nhỉ?
|
Trích:
Đoạn sông rộng hàng trăm mét này xưa kia chỉ có bến phà, năm 1928, chính quyền phủ Vĩnh Linh huy động sức dân làm một chiếc cầu gỗ, cọc sắt, rộng 2m, trọng tải chỉ đủ cho khách bộ hành. Đến năm 1931, người Pháp sửa chữa lại nhưng xe cộ muốn qua sông vẫn phải đi bằng phà. Năm 1943, cầu được nâng cấp một lần nữa, lúc này xe cơ giới loại nhỏ có thể qua được. do nhu cầu quân sự, năm 1950, người Pháp xây dựng lại cầu bằng bê tông cốt thép, dài 162m, rộng 3,6m, trọng tải 10 tấn. Cầu tồn tại được hai năm thì bị du kích Việt Minh đặt bộc phá đánh sập để ngăn chặn sự tiến công của quân đội Pháp. Tháng 5 năm 1952, chính quyền thực dân xây lại cầu mới dài 178m, 7 nhịp, trụ bê tông cốt thép, dầm cầu bằng thép, mặt cầu rộng 4m lát gỗ thông, hai bên có thành chắn cao 1,2m, trọng tải tối đa là 18 tấn. Cầu sơn màu gỉ sắt và chia làm hai phần, bờ Bắc gồm 450 tấm ván mặt cầu, bờ Nam 444 tấm. tồn tại được 15 năm, đến năm 1967, cầu bị bom Mỹ đánh sập. Khi cầu Hiền Lương bị chia đôi, chính giữa cầu được vạch một đường kẻ ngang sơn trắng, rộng 1cm làm ranh giới giữa hai miền Nam - Bắc. Phía nửa cầu bờ Nam, từ sau năm 1956, chính quyền Sài Gòn cho sơn bằng màu xanh (nửa cầu phía Bắc lúc đó vẫn là màu gỉ sắt) nhằm phân biệt sự chia đôi đất nước Việt Nam, phía miền Bắc quyết đấu tranh đòi thống nhất một màu sơn trên cầu. Phía Nam sơn màu xanh một nửa phía Nam thì phía Bắc cũng dùng màu xanh. Phía Nam chuyển thành màu nâu, phía Bắc cũng lại sơn nâu. Theo: http://www.baoyenbai.com.vn/215/5266...Hien_Luong.htm và chắc chắn là chả thu hồi được. ( Trong 1 tản văn nào đó Nguyễn Tuân còn đếm được số gỗ lát cầu bên phía ta...là bao nhiêu thì tớ không nhớ ). |
Trích:
Còn vụ cây cầu, ngày 30/3 này em sẽ đi qua đó, e sẽ up date những hình ảnh mới nhất về nó trước khi chúng ta đi ngày 15/4 tới. |
Xin ý kiến các anh chị em tiếp tục "đẽo cày" cho cuộc gặp mặt 18/4:
- Đăng ký danh sách tham gia để chủ nhà tạm thời chốt sơ bộ để còn chuẩn bị các khoản tiếp theo. - Tiếp tục "đẽo" chương trình tổ chức thăm thú, vui chơi...tại Quảng Trị sao cho thật vui, thật ý nghĩa. Mong các bác ở QK Đà Nằng cho thêm kinh nghiệm. Nghe thông tin bác Ho Truong ĐN sắp có chuyến công tác đi qua Quảng Trị, nếu rãnh mời bác ghé vào cơ quan tôi chơi một lúc, tôi muốn trao đổi học hỏi thêm kinh nghiệm tổ chức của các bác ở Đà Nẵng. Đ/c: 113- Lê Duẩn, Đông Hà(Quốc lộ 1). ĐT: 0914222567; 01692225678. - Các bác là chuyên gia tổ chức các trò vui chơi, giải trí thế nào xin cho ý kiến để anh em chuẩn bị. @Bác Hongduc: Cái băng- rôn theo em phải có cái gì đó nó hơi hướng Nga một tý được không bác, cái bãi biển em thấy nó hơi đơn điệu. |
Gửi bác Lý
Bạn Hotruong là chuyên gia các trò chơi bãi biển đấy. Bác tranh thủ gặp bạn ấy chuyến di công tác của bạn ấy vào 30/3 sắp tới nhé. Một người rất năng nổ, nhiệt tình, nói năng hoạt bát và rất có duyên (Vốn là BTV Đài Truyền hình mà) |
Trích:
Riêng phần quà tặng em đang định đánh 1 đĩa CD các bài hát về Quảng Trị, xin các bác cho em thêm ý kiến |
Trích:
Làm hết chức trách của mình là mệt lắm đấy. Để các bác bàn thống nhất xong tôi sẽ triệu tập cô ra giao nhiệm vụ cụ thể, đến hồi đó vắt chân lên cổ mà chạy...tôi cũng không tha. |
Ôi, cháu cũng muốn được đi quá, hồi hè cháu tham gia đạp xe xuyên Việt qua Đông Hà, buổi tối đoàn có đến thắp hương nghĩa trang Đường chín mà hôm đó cháu lại bị phân công ở nhà chứ. Thế là vẫn chưa được đi nghĩa trang Đường Chín Nam Lào, cũng như nghĩa trang Trường Sơn.
Nhưng mà cháu phải công nhận, khi đạp xe qua cầu Hiền Lương và những đại danh lịch sử khác đúng là có một cảm giác thiêng liêng thật, như là mình được chạm vào lịch sử, như một sự kết nối, rồi cảm giác tự hào, lòng biết ơn....Đúng là mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc! Nếu cuối tháng này nhà cháu không về quê làm Đại thọ trước cho ông nội mà để đúng ngày mới tổ chức, thì cháu nhất quyết đăng ký một vé đi Quảng Trị ạ. Thật là náo nức thay! |
Em thấy mọi người bàn bạc sôi nổi cũng háo hức quá, lại chưa được đi QT bao giờ nên sẽ cố gắng làm 1 chuyến cho biết. Vậy xin đăng kí 1 chân ạ.
Về phương tiện đi lại từ ĐN đến QT em thích đi bằng tàu hỏa hơn, nhưng được cái dễ tính nên đa số các bác quyết sao thì em xin nghe theo. Về kinh nghiệm tổ chức mấy lần off trước thì thực ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là quân khu ĐN rất nhiệt tình, ai nấy đều xung phong nhận việc, lại mỗi người một sở trường: digan va hotruong có khiếu tổ chức trò chơi ngoài trời, Mikola chuyên trị karaoke, bác nish và Hổ lo tác nghiệp, đưa tin, anka và em chỉ quen đi chợ nấu cơm nên lo chuyện hậu cần, mấy mem trẻ lăng xăng chờ sai vặt... Các bác QT có cần giúp chuẩn bị việc gì thì cứ lên tiếng, đội ĐN sẽ sẵn sàng. Hẹn gặp tại QT! |
Có cô thoixavang đi là em lại có thêm động lực rồi ạ :emoticon-0157-sun:, cô ơi cô hỏi cả cô anka nữa cô nhé. Mong gặp lại hai cô lắm lắm!
|
Trích:
Còn bác Gió Nhẹ đâu rồi mà mãi chưa "nên"tiếng? |
Chào cả nhà,
Quá lâu em không vào 3N được, nên không được biết là đang có kế hoạch offline rầm rộ thế này. - Trước hết cho em đăng ký. Có thể không trọn vẹn hết từ đầu đến cuối, nhưng sẽ cố gắng được gặp mặt tất cả mọi người. - Thứ đến, em nghĩ phương án đi của QKTĐ đi xe chất lượng cao, giường nằm vào Quảng Trị là OK nhất. - Đối với các bác đi máy bay, em nghĩ chắc đến Huế rồi thuê xe ra QT sẽ đỡ vất vả hơn là đi từ Đà Nẵng, vì nó xa hơn cả 100 cây số mà. Nếu có nhiều người thì mình sẽ tính đến phương án thuê 1 chiế xe từ Huế đón thẳng từ sân bay rồi đi thẳng QT luôn. - Em đồng ý với phương án chương trình chính nên để vào thứ Bảy, ngày rộng tháng dài mà! Ngày thứ Sáu nên để "ổn định đội hình", còn có những mem sẽ không sắp xếp được ngày thứ Sáu đâu ạ (trong đó có... em!!!). - Sao không thấy các bác admin, hungmgm, dinhtuhuong... đâu cả? |
Đúng vào dịp đó ở CQ mình có 2 hoạt động tương đối nhớn, nên hungmgmi chưa chắc có "trốn" đi được hay không, đành đợi đến gần ngày đó có thay đổi gì mới đi được Vân Anh ạ. Đành theo dõi và nhấp cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của cụ Lý và các thành viên chứ chưa nói chắc được, cứ dài cổ chờ thôi.
|
Trích:
Nói chung về ẩm thực thì phải vừa ăn nhậu vui chơi nhưng phải đảm bảo sức khoẻ cho anh chị em trong mấy ngày gặp mặt. Dự kiến sẽ cố gắng kiếm được một ít rau dớn(rớn), loại rau rừng trông như đọt cây của loài dương xỉ(mà cũng có thể là dương xỉ), cá suối nướng chấm với mắm đắng chỉ có ở vùng huyện miền núi Đak- rông mới có, ngoài ra nếu có thể thì một ít cái món "ăn cấm nói", đi tắm biển thì có mực tươi, ghẹ hấp, cháo cá mú, bánh nậm, lọc...Đặc sản Quảng Trị thì cũng chỉ đơn sơ có vậy mà thôi. Tiện đây em nhờ các bác QKTĐ chuẩn bị cho một ít trà Nga(không phải Xmirnôp), trong này hiếm lắm, có xiền cũng không mua được. @Hungmgm cố gắng lên chứ, vắng chú coi sao cho đặng? |
Đồng chí Rừng_bạch_dương có khi đặt 1 khoang tàu hỏa loại giường cứng điều hòa đi nhỉ? Tớ thấy có 3-5 người chắc đi rồi, mình làm luôn 1 khoang cho chắc? USY. Rừng, BZ, bác HHV, SR, Doia nữa, vậy là đã đủ bộ lục vị cô nương lão bà rồi đấy? Bác nào nhất trí đi tàu hỏa thì góp ý để bạn Rừng em còn chuẩn bị trích hầu bao ứng tiền vé nào?:emoticon-0157-sun:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:08. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.