![]() |
Trích:
Đọc xong cái bài "cười xoắn ruột" này cháu chợt nảy ra ý tưởng với BQT: nên có các mức cảm ơn 1,2,3..100 lần,:emoticon-0136-giggl hi`hi` |
Chuyện ngoài lề 2
Trích:
Bác Dùm và bác Lạc cũng đã trở về Bình Dương và Vĩnh Long với công việc rồi. HM cũng biết rằng hai bác ấy cũng "nâng nâng" trên mây lắm, bằng chứng là cứ phone HM liên tục vì ... ghen tỵ, khi biết sáng nay HM vẫn còn vi vu nắng gió ở Bãi Bụt, ngắm biển trong xanh ôm chân núi và thưởng thức ốc gai, ghẹ tươi, cháo tôm ngọt lừ! :emoticon-0136-giggl Về việc bác Lạc đã ham vui bay tuốt lên Playcu ngắm các em sơn cước 1 tiếng, mới hạ cánh xuống Đà Nẵng là có thật đấy ạh. "Đội điều tra" của QKMN xét thấy nguyên nhân chính vì .. cái tên "Nguyện Lạc" của bác ấy gây ra, cho nên thay vì kiểm điểm và phạt nặng, thì chỉ .. khiển trách bằng yêu cầu "phải là đầu trò trong các hoạt động của Đoàn". Bác ấy đã y lệnh xuất sắc! Vì vậy, mong các bác chấp thuận và bỏ qua ạ, :emoticon-0136-giggl P/s: Kính gửi BQT! Topic này đã dài, nặng quá (vì chất chứa bao nhiều cảm xúc và hàng ngàn cái hôn bằng "thanks":emoticon-0136-giggl). HM đề nghị các bác cắt các post liên quan đến "tường thuật Đại hội kỷ niện 5 năm 3N" thành 1 topic mới có tên như trên đi ạ (nên bắt đầu bằng bài ảnh hoa bìm dại trắng của bác HDA?) Chân thành cảm ơn! :emoticon-0155-flowe |
Trích:
- Xin riêng 3 ảnh : ảnh Tam cọp NNN, ảnh k441/Ho_gia/8-3.jpg ảnh k441/Ho_gia/16a.jpg(Phuongnn chụp bằng máy của bác). Cảm ơn bác nhiều! Làm ơn gửi hộ qua mail hoặc skype.:emoticon-0150-hands |
Kính thưa cả nhà! Em đã đọc hết các comment của mọi người. Thật tràn trề xúc động khi mọi người dành tình cảm trân trọng, thân thương cho miền Trung, cho Đà Nẵng. Đêm Party bên sông Hàn, con đường bờ Đông mùa mưa, mùa bão nổi đón gió biển khơi thật hung dữ, nhưng cũng thật nồng nàn và ấm áp hơn bởi sự có mặt của tất cả những người có mặt, cũng như những người phương xa, nhưng tình cảm trọn vẹn hướng về ĐN trong những ngày vừa qua.
Em cũng giống như bác Phanhoamay, em oán trách mọi người đã quá vui quá nồng nhiệt, sống hết mình để rồi chia tay mà luyến tiếc. Cảm ơn Admin, cảm ơn Phuongnn, cảm ơn nhưng anh chị không có mặt, nhưng đã có những bài viết tạo thương hiệu cho trang W có một không hai này. Sẽ có rất nhiều cảm xúc, nhiều sự đúc kết từ cuộc gặp gỡ này, từ quá trình 5 năm tồn tại của trang thông tin điện tử vô cùng yêu quý này vào giờ phút nào mà HT cảm thấy thăng hoa nhất. Giờ vẫn còn đang bồng bềnh cảm giác phiêu ling với những khuôn mặt từ gần già đến trẻ, với những nụ cười ngây thơ trong sáng, với những cái ôm hôn thắm thiết rất Nga, và cả từ những câu hết sức "dao búa" của vài thành viên cá biệt song rất dễ thương tự công nhận mình " ừ, mình dao búa thật!". Một cộng đồng đủ các thành phần, lứa tuổi, nhưng có một điểm chung nhất là cái chất Nga thấm sâu trong tâm hồn và hành động của mỗi người. |
Trích:
|
Trích:
Em xin có lời xin lỗi bác Hongducanh và bác Old Tiger (hai bác em đã trực tiếp gửi CD) và toàn thể các bác (vì CD ba bài hát này đã được hoàn tất nhằm vào dịp offline toàn quốc là để gửi tặng toàn thể các bác) vì đã gửi tới các bác chiếc CD không hộp, không bìa và tem in đen trắng. Thực tế thì bản nhạc được hoàn tất từ hơn một tháng trước nhưng để tránh những tranh cãi về bản quyền nên em và Quang Vũ (đồng tác giả với em và là người hát hai bài Tạm biệt bạch dương và Hát từ Dung Quất) phải đợi hoàn tất các thủ tục về bản quyền mới có thể đưa cho nhạc sĩ hòa âm để làm phần nhạc đệm. Sau phần đó thì đến Chủ nhật trước, tức là đúng hôm các bác đang off ở "Lâm Gia trang" thì em và các bạn mới đến phòng thu để ghi âm được - phải ở đó gần hết cả ngày nên em cũng không thể off hôm đó. Phòng thu làm hậu kỳ cho đến đúng Thứ tư 21.4 em mới nhận được sản phẩm cuối cùng để kịp tối đó đưa cho bác HDA ở ga Hà Nội trước khi bác lên tàu. Lần trước làm CD em cũng phải nhờ bác HDA làm giúp phần bìa và tem đĩa, vì em làm bằng AudioLabel thì chất lượng in ra laser đen trắng thì nét chứ mang đi in màu thì tệ, mà lần này còn có một buổi chiều trong khi bác HDA cũng đang bận chuẩn bị cho chuyến đi nên em không dám phiền bác nữa. Em xin chúc mừng thành công của "Đại hội võ lâm" và chúc các bác sức khỏe cùng mọi điều tốt đẹp! |
Cùng Anka trước khi đến quán Trần :emoticon-0115-inlov
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6791.jpg Chaika đang phổ biến cách cuốn sao cho chặt và không vỡ bánh tráng :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6796.jpg Nguyen Lac phổ biến cách cuốn bánh tráng "vừa to vừa dài" (có đủ các loại rau gia vị) :emoticon-0136-giggl http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6798.jpg Mắm nêm làm vũ khí khi đi đường :emoticon-0136-giggl http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6801.jpg Lên Bà Nà mờ sương với ngàn hoa :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6827.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6837.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6844.jpg Le van Dum hiền hậu :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6848.jpg Nàng tiên cá trong hầm rượu đang gọi Hiennn cứu :emoticon-0136-giggl http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6852.jpg Kim Dung bên những bông Cẩm tú cầu :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6854.jpg Một đàn bươm bướm xinh, tung tăng bướm bay về :emoticon-0136-giggl http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6856.jpg Doia trước cửa chùa Linh Ứng http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6868.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6876.jpg |
Bác đầu bếp cùng mọi người đang nướng Saslyk thơm lừng :emoticon-0123-party
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6890.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6887.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6881.jpg Nhóm hành khất chuẩn bị lên đường và sau đó đã xin được bác đầu bếp 20.000 đ :D http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6895.jpg Anh Phanhoamay đang đọc thơ (sương, khói mù mịt làm ảnh chụp cũng mờ mịt) http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6898.jpg Trò chơi “xác ướp Ai cập” :emoticon-0136-giggl của 3 đội đại diện 3 QK :D http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6906.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6907.jpg Thể hiện tài năng của đội QKMN :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6909.jpg Chaika trên đỉnh núi Chúa :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6918.jpg USY trong cabin cáp treo xuống núi :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6921.jpg |
Bắt đầu những trò chơi!
Trò chơi xác ướp Ai Cập với sự tham gia của đại diện QK 3 miền: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/20-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/22-4.jpg Lão MU với "xác ướp" của mình: Totet đại diện của QKMT: Bác Lac của QKSG: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/25-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/26-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/27-3.jpg Giải nhất thuộc về Xác ướp Ai Cập của QKMT: Trò chơi đấu giá: Bác Lạc thắng cuộc trong cuộc đấu bức tranh làm bằng thân bạch dương - một tác phẩm hội họa tuyệt do thành viên Rốc Két gửi từ Nga về: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/31-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/32-4.jpg Em Raiva thắng bộ bài về phong cảnh của nước Nga: Nâng niu bàn chân CCCP: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/35-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/38-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/39-4.jpg Chinh phục Đỉnh Núi Chúa 2 giờ khuya: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/40-5.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/41-6.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/42-6.jpg 3 giờ đêm: |
Những ngày qua, dù rất vui vẻ với mọi người nhưng lòng em luôn vẫn nhớ và thương đến các cụ các bác do điều kiện thế này thế khác không tham gia ọp ẹp được. :emoticon-0150-hands
Em biết nếu có gọi điện cho các cụ, các bác ấy thì như "bỏ thêm muối vào vết thương" :emoticon-0136-giggl nên em nhất định không gọi.:emoticon-0102-bigsm Như cụ Vi Dinh, bác Geo, bác Mì Chả, bác bản Đồ, lão TBHP, WDM, bác Mi Mô Sa và nhiều bác mà em không thể kể hết ra đây he he he! :emoticon-0111-blush Các cụ các bác ơi! Vào mà xem ảnh ăn chơi của em và mọi người up lên đây đi. Giờ có ngồi tiếc cũng chẳng làm được gì.:emoticon-0136-giggl :emoticon-0102-bigsm @ Cụ Tổng Trưởng: Cụ đã kịp mua máy mới để xem tường thuật op ep chưa mà thấy mấy ngày nay không thấy bóng của cụ đâu vậy? Cả bác Quái Dị nữa ha ha! :emoticon-0102-bigsm @ to all: Em còn rất nhiều ảnh có thể up lên đây, nhưng chắc phải để thư thư vì up nhiều quá nặng không mở được. Ai có nhu cầu ảnh gốc xin PM cho em. Ngược lại ai có ảnh của em trong máy thì xin làm ơn gửi cho em theo địa chỉ hogiadq@gmail.com. Em xin cảm tạ.:emoticon-0150-hands Em sẽ tranh thủ làm Video nhanh để gửi cho mọi người. Chúc tất cả mạnh khỏe, vui vẻ, bình an và tiếp tục nhâm nha nhấm nháp hương vị tuyệt vời của những ngày qua tại Đà nẵng! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0159-music :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov |
To Old Tiger: Những bức ảnh em up lên đây quá tuyệt! Càng xem càng thấy nhớ mọi người. Mong sao lần off tiếp theo chóng đến. Nhưng Hổ ơi, chị đang lo đây. Có mấy bức ảnh em chụp thế nào mà trông bác HDA và chị có vẻ riêng tư, tình cảm quá! Không biết gấu nhà bác HDA có vào Huế tìm chị không? Nếu gấu nhà bác ấy mà vào Huế là chị chạy vào Dung Quất đấy nhé. Em tìm sẵn cho chị 1 chỗ ẩn nấp thật bí mật và an toàn nhé.
|
Về đến Hà Nội 2 ngày rồi mà đầu em vẫn treo trên cáp Bà Nà, chân ngỡ như vẫn giẫm cát Tiên Sa, ngủ ở nhà mà tưởng ngủ khách sạn Varna...Nhớ Đà Nẵng quá!
|
Chị Vân Anh vừa đàn giỏi, hát hay mà sao không thấy cầm míc thế!? Chắc chị đợi khi nào đại hội tổ chức ở Huế mới ra mắt chăng?
|
Trích:
Trích:
|
Trích:
Vâng. Đúng là em bị lỗi hẹn bác ạ. Đoàn Quảng Trị tập hợp được 8 mem gồm 3 nam, 5 nữ hẹn nhau sáng sớm 23/4 lên đường để kịp đến bãi biển vui chơi cùng các bác. Đến giờ chót, chiều 22/4, đầu đoàn nhận được lệnh xếp chuẩn bị nội dung tháp tùng với đoàn của tỉnh và TW sang làm việc tại Xavanakhet- Lào. Thế là cả hội bị nhỡ. Cái đầu tàu không kéo thì các toa khác vưỡn nằm lỳ trên sân ga. Ngay chiều 22/4, em đã phôn cho lão Hổ và lão MU thông báo về cái sự nhỡ của mình. Em biết trước là sẽ rất tiếc nhưng không biết làm sao được. Bây giờ được xem tường thuật không khí hội hè náo nhiệt của anh chị em ở Đà Nẵng mà tiếc nhiều cái lắm: Thứ nhất là không được sống những giờ phút hội hè chân thành tình cảm để bắt tận tay day tận má các mem mà lâu nay chỉ gặp trên mạng(nhất là các mem nữ, nhìn ai cũng như đang cười, rất xinh...). Thứ nhì là lỡ hẹn cái chai vuông với lão Hổ. Trên đỉnh Bà Nà mù mịt sương giăng mà chíp với cái xiên saslưt nóng hổi các em đang nướng thì cũng có thể sánh được với cái ngày xưa vừa dẫm dẫm chân trong tuyết lạnh vừa nhắm vodka với saslưt ở một sân ga metro nào đó. Nhưng lão Hổ ơi, ở đời trong cái rủi nó có cái may. Chứ không a, làm hết cái chai vuông mà nghe tiếng gầm của Hổ cái thì có mà cụp tai cho nhanh. Thôi. Tiếc mà chi, em "đành lòng vậy, cầm lòng vậy". Hẹn các bác dịp sau. Lão già ham vui ham nhậu này quyết không lỡ hẹn. |
Trích:
Vì không có mấy chai vuông vuông của bác, nên chúng em dùng tạm mấy chai tròn tròn bác ạ. Kết quả sau một đêm trên Bà Nà là đây ạ: :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Nhìn vào cuộc óp thì thấy sinh nhật đợt này phái đẹp khá nổi trội, âm vẫn rất thịnh. Còn cánh ta thì tôi đoán bác Hong, bác Phan, MU... chắc là không hết chai, Quốc vương thì có lẽ nhậu theo trường phái ngoại giao, giả vờ cụng li nhấp môi rồi lấy khăn lạnh lau miệng... Vậy thì súng không bắn mà vỏ đạn ở đâu ra nhiều thế nhỉ? Cái chai tròn tròn ấy cũng là vodka nhưng có cái mùi hắc hắc, lại nhẹ hều nhưng trong lúc kẹt thì dùng cũng tạm được, còn tốt hơn bia. Thôi, hẹn lão lúc mô đi đường bộ tạt ngang Đông Hà hoặc cuộc óp lần sau nhé. Thử tài cao thấp với thứ nước có hương vị gắn với nhiều kỉ niệm ngày xưa cho nó vui thôi chứ tôi đoán lão Hổ có nhiều thứ hàng hiệu xịn hơn vodka nhiều. |
Những ngày gặp mặt trôi qua nhanh như một giấc mơ. Xin được cảm ơn những tình cảm của các mem dành cho Đà nẵng.
Lần gặp này thiếu vắng một số mem "già": Bác Mì Chả, bác Bình Dị, bác Vidinh, bác TBHP... đặc biệt là bác TBHP, không có bác, hình như không khí vui bớt đi vài mươi phần trăm, thấy bác OT thỉnh thoảng cũng đăm chiêu... Nhìn ảnh của bác OT, thật hoành tráng : ánh sáng, màu, độ sâu, góp chụp và cao hơn cả là việc thể hiện tình cảm đối với người được chụp, tinh thần trách nhiệm đối với việc đăng tải thông tin cho toàn bộ thành viên của diễn đàn có mặt và chưa có điều kiện tham gia trong lần off này, thật là đáng quý. Nish tôi cũng thấy rằng, điều đáng yêu nhất trong những lần gặp mặt như thế này là tinh thần đoàn kết của mọi người. Trong đó có nhiều người còn chưa biết mặt nhau, mới chỉ nghe tên nick trên diễn đàn nhưng chỉ trong một thời gian ít ỏi gặp mặt, ai cũng muốn đóng góp một chút gì đó cho hoạt động chung. Vì thế, cuộc off mọi việc được diễn ra một cách thuận lợi và trôi chảy. Thiệt hại duy nhất là để thất lạc xô nhựa đựng xôi có đính kèm một vài phụ tùng chuyên dùng nguyên là vật kỷ niệm về nước Nga của bạn Hồ Trương. Nish tôi cũng xin được nhận xét là :Bạn Anka, Thoixavang,Hồ Trương, CogaiDigan và Mikola1970 thực sự là những chủ nhân đáng yêu của cuộc off lần này. Các bạn xứng đáng nhận được những tình cảm đáng quý của thành viên 4R của cả nước. Cũng xin được cảm ơn Totet cùng nhóm bạn trẻ đã đem đến cho cuộc off một không khí vui tươi, trẻ trung với một sự chuẩn bị chương trình rất chu đáo. Tuy chưa được xem hết ảnh của mọi người, Nish tôi cũng thấy rằng, ngoài bác OT với các dụng cụ khủng và trình độ chuyên nghiệp, còn có nhiều bác “ picture taken ” rất xịn, trong đó có bác Hươnghongvang. Rất mong các bác up ảnh lên nhiều cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Thân ái |
Các bạn yêu mến nước Nga ở cả 3 miền có cuộc gặp hoành tráng quá nhỉ. Xin nhiệt liệt chúc mừng!!!
Cũng xin cám ơn bác HongDucAnh vẫn còn nhớ đến tôi nên đã gọi điện hỏi thăm. Cả bạn USY nữa. Cương |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.