![]() |
Ngày xưa trong bài “Vụ thảm sát Katyn – đâu là nguyên nhân”, khi lục lọi những tài liệu về nó, em đã đọc được nhiều và có lẽ hơi có những khái niệm lờ mờ về nguyên nhân của cuộc Đệ nhị Thế chiến. Hiểu theo nghĩa chung nhất, cuộc chiến tranh khủng khiếp này nổ ra là do hàng loạt nguyên nhân, lớn, nhỏ… mà chủ yếu là người ta đã không nghiêm túc trong ngăn chặn chiến tranh, mà luôn sa vào những cuộc mặc cả ngắn hạn, mong hướng mũi dùi chiến tranh về phía địch thủ được xác định. Do đó, ta có thể thấy ngay cả vụ thảm sát Katyn cũng là một sự kiện bộ phận của cuộc Thế chiến đó mà thôi. Không thể tìm cho nó một nguyên nhân độc lập, và cũng không thể quy trách nhiệm cho chỉ một bên, một nước nào cả. Tổng thể, nguyên nhân của cuộc Thế chiến cũng như vậy.
Em theo lý thuyết Nhân – Quả, Duyên - Nghiệp… nên đơn giản cho rằng một cuộc Cách mạng nổ ra (Nghiệp – Karma) là sự quy tụ của rất nhiều những mối nhân duyên cực lớn, lớn, vừa vừa và cả bé nữa. Cái này trong “ní nuận Mác Lê” người ta gọi nó là “định mệnh bao giờ cũng vạch đường đi qua vô số những cái ngẫu nhiên”. Về anh Hítle, hay bất kỳ một nhân vật “bất thường” nào khác, em thấy “ní nuận” cho rằng anh ấy thuộc về phạm trù “vai trò của vĩ nhân trong lịch sử”, các cụ Mác – Lê ghê thật, nhất là cụ Lê. Cụ ấy dự trù cho mình một vai trò vĩ nhân, và lý thuyết của Cụ đúng luôn cả với người anh em Hít-đặc-lặc(*). Trích:
Trích:
(*) Ngày xưa bác TLV đố anh em NNN: tay này là ai? Và giải đố: đó là “đồng chí” Hítle. |
Trích:
Nhớ... hồi bé, iem đánh nhau với một thằng cũng "oắt con" như iem. Người nhớn lôi đầu vào xử. Thế sao mày đánh nó? Tại nó đánh cháu trước. Thế tại sao mày lại nhìn "đểu" tao? Thế sao mày lại chửi tao? Thế sao mày lại nhích mông vào mặt tao?... Cứ thế... cứ thế... ,bác ạ! :emoticon-0136-giggl |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.