Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Cô gái Nga nhờ mọi người giúp tìm Bố (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1580)

nheva 19-08-2009 14:40

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 36138)
Làm gì có chuyện một người đang sống sờ sờ, vẫn có liên hệ với bạn bè cũ bỗng nhiên thay đổi số điện thoại và... mất tích luôn. Các bạn cũ (trong đó có người từng cưu mang vợ con của D) không thể nào liên lạc được với anh ta.

Mình cũng nghĩ thế
Mình nghĩ chắc các bạn của ông D vẫn có tel hoặc mail của ông ấy thôi. Nhưng họ thấy ông ta không muốn nhận con nên cũng ko muốn cho Hùng biết.
Làm thế được tiếng vì bạn, nhưng sao mình thấy thất nhân tâm quá.Tội nghiệp Nadia

jryeti 19-08-2009 18:22

Nếu con mình đã có lòng ko quản ngại khó khăn tìm bố mà ko nhận mai kia lúc sắp lâm chung rồi có hối tiếc e cũng muộn :emoticon-0127-lipss
Dù có lý do gì đi nữa thì ông này cũng vẫn đáng trách

Viet Nga 20-08-2009 13:43

Em đọc mục này từ đầu. không bình luận gì. Khi thấy bác Hungmgmi bảo có manh mối là em từng ngày lên đều đọc và hi vọng cho cô bé Nadia. Đến bây giờ thì ... muốn bình luận cũng không còn từ. Thật hết từ để nói về bác D này. Buồn quá! Nhưng em vẫn hi vọng lương tâm bác D chưa ... sún. "Cắn rứt" sơ sơ cũng được và sẽ nghĩ lại. Nếu có "tin vui" bác Hungmgmi vẫn thông báo cho "bạn đọc' mừng chung với nhé.

Trần Quốc Khánh 30-08-2009 15:51

Trích thư của Nadia:
Привет Хань! как у тебя дела? думаю что все хорошо.Я тебе пишу также по своему вопросу.Помнишь,ты попросил у меня мой email и сказал, что разместишь его на форуме,где можно найти человека и если мой отец найдется, то сам напишет мне.Но к сожалению с того времени мне никто не писал.Только вот однажды мне написал один человек.Он тоже вьетнамец.Его зовут Шон.Он прочитал на форуме мое сообщение и решил помочь,потому что сам недавно нашел свою дочь,которая живет в России.Мы с ним тоже переписываемся. Через несколько дней мне пришло какое-то странное письмо от него на вьетнамском языке.Я не смогла его прочитать и напиала ему об этом.Но он ответил мне что он еще где-то разместил мое объявление по поводу отца и если ко мне будут приходить письма а вьетнамском,то я должна ему их переслать,он будет переводить.Но вот уже целую неделю он мне не отвечает и не выходит на свяхь в интернет.Я хочу поросить тебя Хань, ты сможешь мне перевести то, что я тебе пришлю.

Có bạn nào rảnh và muốn cải thiện vốn tiếng Nga thì viêt thư kết bạn với Nadia cho cô bé đỡ buồn. Nhưng xin lưu ý là khi nói chuyện cũng nên lựa lời nhé, không nên mang những vấn đề chúng ta thảo luận trên diễn đàn này nói lại hết cho cô bé, cứ coi như ta chưa tìm được tin tức thôi. Cám ơn nhiều.

акула 30-08-2009 17:13

nếu Mr D mà bạn bác Hungmgmi đang nhờ liên lạc mà bỗng nhiên ko liên lạc được thì có khả năng nào Mr D kia cũng tham gia 4rum và biết chuyện này ko nhỉ?(câu hỏi hơi ngu ngơ của tớ mọi ng đừng cười

dangtuanson 01-09-2009 09:27

Trích:

Trần Quốc Khánh viết (Bài viết 36831)
Trích thư của Nadia:
Привет Хань! как у тебя дела? думаю что все хорошо.Я тебе пишу также по своему вопросу.Помнишь,ты попросил у меня мой email и сказал, что разместишь его на форуме,где можно найти человека и если мой отец найдется, то сам напишет мне.Но к сожалению с того времени мне никто не писал.Только вот однажды мне написал один человек.Он тоже вьетнамец.Его зовут Шон.Он прочитал на форуме мое сообщение и решил помочь,потому что сам недавно нашел свою дочь,которая живет в России.Мы с ним тоже переписываемся. Через несколько дней мне пришло какое-то странное письмо от него на вьетнамском языке.Я не смогла его прочитать и напиала ему об этом.Но он ответил мне что он еще где-то разместил мое объявление по поводу отца и если ко мне будут приходить письма а вьетнамском,то я должна ему их переслать,он будет переводить.Но вот уже целую неделю он мне не отвечает и не выходит на свяхь в интернет.Я хочу поросить тебя Хань, ты сможешь мне перевести то, что я тебе пришлю.

Có bạn nào rảnh và muốn cải thiện vốn tiếng Nga thì viêt thư kết bạn với Nadia cho cô bé đỡ buồn. Nhưng xin lưu ý là khi nói chuyện cũng nên lựa lời nhé, không nên mang những vấn đề chúng ta thảo luận trên diễn đàn này nói lại hết cho cô bé, cứ coi như ta chưa tìm được tin tức thôi. Cám ơn nhiều.

Nadia và mình có gửi thư qua lại với nhau và thư cuối cùng cô bé nói là có ai đó viết thư cho bằng tiếng Việt mà không hiểu gì. Mình có gửi thư nói là Nadia copy nội dung để mình giúp dịch ra tiếng Nga. Nhưng thư trả lời của Nadia sau thư mình là có thấy thư, nhưng mở không được để đọc nội dung mình viết... Thế là tắc tỵ, mình sẽ viết tiếp thử lần nữa. Còn có bạn nào gửi nhầm nội dung tiếng việt vừa rồi cũng cần cẩn thận hơn... kẻo làm cô bé buồn.

Thao vietnam 01-09-2009 10:11

Bác Dangtuanson dùng dịch vụ thư nào ạ? Có một số mail không hiện được tiếng Nga, có lẽ trường hợp của bác là vấn đề tương thích phông chữ.

rocketvn 01-09-2009 12:15

Vụ này tôi cứ tưởng là đã ổn rồi chứ các bác,vậy mà bây giờ vẫn còn lơ lửng ở đây? Mong bác nào có thông tin cụ thể và rỗ ràng nhất thì xác nhận một câu cho bà con đỡ ngóng trông và cũng khỏi áy náy ! Bản thân tôi ít có time online,nhưng tôi vẫn luôn mong có được thông tin tốt về vụ việc này. Dù sao,những người đang sinh sống tại Nga như chúng tôi vẫn cần có trách nhiệm hơn với Nazia mà không biết làm thế nào !!??
Theo tôi nghĩ,một số bác trên đây hình như đã biết bác Dương đáng kính kia là ai rồi,vậy sao các bác cứ phải dấu diếm làm gì cơ chứ? Đằng nào thì mục đích vẫn là trong sáng và ý nghĩa thì vô cùng to lớn đấy các bác ạ ! Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm được sáng tỏ và rõ ràng hơn.

@: Ước gì suốt ngày có các cháu đến tìm tui nhận bố thì hp quá :emoticon-0136-giggl.

Trần Quốc Khánh 01-09-2009 22:10

Trích:

dangtuanson viết (Bài viết 36990)
Nadia và mình có gửi thư qua lại với nhau và thư cuối cùng cô bé nói là có ai đó viết thư cho bằng tiếng Việt mà không hiểu gì. Mình có gửi thư nói là Nadia copy nội dung để mình giúp dịch ra tiếng Nga. Nhưng thư trả lời của Nadia sau thư mình là có thấy thư, nhưng mở không được để đọc nội dung mình viết... Thế là tắc tỵ, mình sẽ viết tiếp thử lần nữa. Còn có bạn nào gửi nhầm nội dung tiếng việt vừa rồi cũng cần cẩn thận hơn... kẻo làm cô bé buồn.

Nadia có gửi lại thư đó cho mình, thực ra đó chỉ là thư rác được gửi tụ động từ YM

Cartograph 01-09-2009 23:34

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 37005)
@: Ước gì suốt ngày có các cháu đến tìm tui nhận bố thì hp quá :emoticon-0136-giggl.

Vậy sao bác không thử nhận cháu nó làm con nuôi đi? Tui mà như bác(đang ở Nga), thế nào tui cũng nêu vấn đề với cháu!:emoticon-0136-giggl

Hoàng Văn Tân 04-09-2009 16:46

Lâu rồi mình không ghé thăm Diễn đàn, tưởng đâu việc các thám tử nhà ta đã tìm được bố cho cô bé Nadia rồi chứ! Thật tội nghiệp cho cô bé hy vọng, chờ đợi trong vô vọng. Mình linh cảm, hình như người muốn tìm đích thị lẫn tránh, không đối mặt, không lên tiếng! Lẽ nào bạn bè của ÔNG D lại không thể biết và liên lạc với ông ấy.
Các bác hãy kể một câu chuyện nào đó để an ủi cô bé.

LyMisaD88 26-09-2009 17:04

Quá dễ tìm mà sao các bác lòng vòng thế cho mất thời gian. Lúc học ở Mat tôi cũng hay đến trường "Thịt- Sữa" này và còn tòm tem với một ẻm việt, tôi có biết người mà các bác đang tìm.

hungmgmi 26-09-2009 19:56

Hay quá, thế thì bác tìm cách liên hệ với bác đó cái nhé:emoticon-0150-hands

ninh 09-10-2009 11:40

Trích:

Nhat Minh viết (Bài viết 38776)
Quá dễ tìm mà sao các bác lòng vòng thế cho mất thời gian. Lúc học ở Mat tôi cũng hay đến trường "Thịt- Sữa" này và còn tòm tem với một ẻm việt, tôi có biết người mà các bác đang tìm.

Bác biết nên khỏi lòng vòng là phải rồi. Xin bác gửi thông tin cụ thể cho Trần Quốc Khánh, cảm ơn !

nqbinhdi 09-10-2009 19:01

Cả một ngày đi hát ka-ra-ọ-ké về, mở máy tính vào 4R thấy bài mới ở đây, mới biết có chuyện như thế này. Đọc một mạch mấy chục bài thì té ra là các bác ở đây dầu rất sôi sục song vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Buồn nhỉ.

Dạo trước, trên các báo điện tử cũng có câu chuyện về bác Vứn ở Thanh Hóa và cô con gái người Hung tên là Hajnál (đọc là Hoi-nal). Một câu chuyện có một cái kết đẹp. Những người Việt Nam trước đây học ở Rumania và Hungary đã liên kết với nhau rất chặt chẽ (các Hội hữu nghị Việt-Rumani và Việt-Hung) để con gặp được cha sau bao nhiêu khó khăn, tìm kiếm. Tình cảm của những người bạn Việt Nam đã học tập ở Ru và Hung thật là đáng khen ngợi.

Khổ thân mình, mỗi lần thấy những tin này lại chỉ tự trách mình ngày xưa dại quá. Hô hô, bây giờ tự nhiên lại có cô con gái nào về nhận bố thì có khi sướng ngất ạ. Sư tử nhà có khi cũng sướng điên vì chả phải nhọc công cũng ra được con gái ợ.

Thợ xẻ 05-11-2009 11:52

Em thì chẳng liên quan gì đến nước Nga cả, tìm thông tin trên Gúc thì ra 4r này rồi lại ra cái bài này. Thế là ngồi đọc một mạch, rồi tự nhiên lại nghĩ giá mà cô Nadia này được thành công cỡ như Phillip Roesler (bộ trưởng y tế Đức) hay Alice Linh (Idol Thụy Điển) nhỉ? Hị hị, biết đâu lúc đấy lại chả có màn thương vay khóc mướn kiểu như: http://tintuc.xalo.vn/021541176889/c...viet_nbsp.html
PS: Ts, tự nhiên mình lại muốn chửi tục

Viet Nga 19-11-2009 20:17

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 38776)
Quá dễ tìm mà sao các bác lòng vòng thế cho mất thời gian. Lúc học ở Mat tôi cũng hay đến trường "Thịt- Sữa" này và còn tòm tem với một ẻm việt, tôi có biết người mà các bác đang tìm.

Các bác đều có ý kiến là bác LyMisa88 bảo dễ thì tìm giúp, sao không thấy bác có ý kiến gì? Em thì từ hôm đó đến nay vẫn thường xuyên ... theo dõi để đợi tin vui bác báo cho mọi người.

hongducanh 19-11-2009 23:06

Trích:

Viet Nga viết (Bài viết 43974)
Các bác đều có ý kiến là bác LyMisa88 bảo dễ thì tìm giúp, sao không thấy bác có ý kiến gì? Em thì từ hôm đó đến nay vẫn thường xuyên ... theo dõi để đợi tin vui bác báo cho mọi người.


Viet Nga cùng mọi người chờ đợi tin vui từ bác LyMisa88(trong đó có cả tôi). Chắc hiện tại bác LyMisa88 đang bận công việc nên chưa trả lời...

Trong khi chờ đợi, có thể Viet Nga lại kể câu chuyện nào đó thật gần 100% thôi cũng được- chuyện Viet Nga kể hay lắm.

Bạn thân tôi cũng có con lai, những hai đứa đằng khác. Vào thời điểm hiện tại mà chụp ảnh gia đình nó thì thật khó hiểu??? Các bạn hình dung nhé, hai cậu con trai cao to hơn ông bố người Việt đến 30cm, chụp ảnh cùng với một bà người Nga... Ở phố tôi có người ác miệng lại nói: bà người Nga này là mẹ của 3 người đàn ông trong ảnh!!!!!

LyMisaD88 20-11-2009 09:23

Các bác ơi!
Có những việc biết mà không thể nói hoặc nói mà không nói hết nên lão Ly này cũng bó tay.com. Hãy kêu gọi ý thức tự giác của người bố ấy (Có thể bây giờ ông ta đã biết) hơn là tổ chức truy tìm tung tích của ông ta. Còn nếu truy tìm thì hãy thông qua những người học ở "thịt- sữa" về là xong ngay chứ khó gì.

ninh 20-11-2009 10:02

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 44002)
Các bác ơi!
Có những việc biết mà không thể nói hoặc nói mà không nói hết nên lão Ly này cũng bó tay.com. Hãy kêu gọi ý thức tự giác của người bố ấy (Có thể bây giờ ông ta đã biết) hơn là tổ chức truy tìm tung tích của ông ta. Còn nếu truy tìm thì hãy thông qua những người học ở "thịt- sữa" về là xong ngay chứ khó gì.

Vẫn thế sao ?! Bác mà không thể nói thì trách người ta sao được.

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 43984)
Bạn thân tôi cũng có con lai, những hai đứa đằng khác. Vào thời điểm hiện tại mà chụp ảnh gia đình nó thì thật khó hiểu??? Các bạn hình dung nhé, hai cậu con trai cao to hơn ông bố người Việt đến 30cm, chụp ảnh cùng với một bà người Nga... Ở phố tôi có người ác miệng lại nói: bà người Nga này là mẹ của 3 người đàn ông trong ảnh!!!!!

Tôi thấy nói thế là ác miệng thật, có lẽ do con (trai) người khác cao to hơn con (trai) mình nên ghen đấy mà. "Hy sinh đời bố" (không ngại bị chế giễu chồng thấp vợ cao) "để củng cố đời con" là thế đấy, chứ không phải chịu ngồi tù để có nhiều tiền cho con chơi thuốc lắc đâu !


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:51.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.