![]() |
Trích:
|
Trích:
Về xây mới: Sau khi xây dựng NM xong, bọn em đã xây bổ sung thêm 2 bể chứa dầu thô và trạm bơm. Các bể chứ này bằng với các bể đã có. 30.8 này nhà thầu sẽ hoàn tất và bàn giao. Đây là những bước đầu trong kế hoạch mở rộng NM bác ạ. Trong ảnh: Bên trái 2 bể chứa dầu thô bổ sung đang được xây thêm: Hai bể chứa dầu thô phía xa xa đã hoàn thành: |
Trích:
Xây thêm bể chứa chắc hẳn là nhằm mục đích: - Công suất tăng nên lượng thành phẩm nhiều lên, hoặc - Sợ người mua chê sẽ ứ sản phẩm nên chuẩn bị chỗ chứa, hoặc - Găm sản phẩm khi giá thấp và tung ra bán khi giá cao. Cái lý do thứ hai thì hẳn sẽ bị anh Hổ bác bỏ, thế nên cuối năm chắc chắn anh Hổ sẽ được thưởng nhiều hơn năm ngoái ít nhất 50% (giờ có 6+2 bồn so với 4 bồn trước đây). Bà kon ta chuẩn bị uống trà anh Hổ là vừa nhỉ! |
Trích:
Như trên em đã nói rõ đây là những bể chứa dầu thô, tức nguyên liệu đầu vào bác ạ. Chứ ở đây không thể chứa sản phẩm để mà có thể phòng khi ế ẩm hoặc găm hàng hòng bán giá cao he he!!! |
Trích:
uhm... anh găm dầu thô giá thấp để làm sản phẩm khi giá cao, cái này thì đúng lý: dầu thô xuống nhưng xăng thành phẩm vẫn cao nên không hạ giá xăng được...! Bắt thóp thêm cái... vi mô của anh Hổ rùi nha! Giờ mới hiểu sao dầu thô lên thì xăng lên, nhưng thô xuống thì nó vẫn lơ lửng...Kiểu gì anh cũng không tránh khỏi cú thưởng Tết kỷ lục sắp tới....! Trà đê... |
Trích:
|
Trời...tui đâu biết uống trà! anh cứ gửi vài ấm vào chỗ bác Cả, tích cốc phòng cơ...Rùi khi anh vào thì rảnh tay thơ thới cho khỏe, xách nách làm gì!
|
Trích:
|
Thôi để em hạ hỏa cho các bác bằng mấy tấm ảnh thành phố Quảng Ngãi từ trên núi Ấn nhìn xuống nhé!
Nhìn mấy tấm ảnh bác Hổ chụp nhà máy trông trời xanh trong vắt rõ là đẹp làm em nhớ đến mấy cái ảnh cũ em chụp Quảng Ngãi. Trời cũng trong vắt nhưng đồng nghĩa với nó là cái nắng nóng khủng khiếp. Từ trên núi Ấn nhìn xuống. Hình như cái đường này là đường bác Hổ ngày ngày ra nhà máy nhỉ. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3144.jpg Một góc thành phố http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3169.jpg Trời và đất, chỉ cách nhau 1 dải đất. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3139.jpg Em ko nhớ khu lăng mộ này thờ ai, bác Hổ nhắc em mới. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3154.jpg Chính diện http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3155.jpg Đường ra NMLD hai bên đường là những ruộng ngô, ruộng lúa xanh mướt đến tận chân trời http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3198.jpg xa xa vài bóng dừa. Sắp đến biển rồi. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3199.jpg Biển chiều Quảng Ngãi, khu này ngay cạnh khu nhà máy thì phải. Bãi biển hoa xơ với những dải hoa mọc khắp những bờ cát trắng. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3206.jpg Ráng bão một chiều mùa hè http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3239.jpg Người Quảng Ngãi (ông cụ trông mộ cụ Huỳnh trên núi Ấn) http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_3176.jpg |
Nhìn những tấm ảnh của bạn "Thập Thò" chụp Quảng Ngãi mà cảm giác như bạn ý lúc này đang ở đâu đó giữa đất miền Trung này.
À u! Bạn ở đâu? Hú lên một tiếng để bọn tôi đi tìm nào? Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Một lần nữa cảm ơn bạn "Thập Thò" nhiều. :emoticon-0155-flowe |
Trích:
|
Bác Hổ già giải thích cho độ nghiêng của tháp chính của khu lăng mộ? nttt1211 hình như có gì đó gốc gác ở Quảng Ngửa? Những bức ảnh chụp ngoài trời về một miền quê xa lắc, xa lơ... Ấy vậy mà tác giả chụp như gửi gắm cả trái tim và tâm hồn vào những đó...Hay là quê người yêu? Tôi đứng trên núi Ấn nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chụp được những hình ảnh như trên. |
Dù có ở phương trời nào, nhưng khi bắt gặp một giọng nói, nghe một ánh thơ, một câu hát, một hình ảnh thôi cũng thấy nao lòng phải không bác cả? :emoticon-0150-hands
Em mời bác sang "Hoa tặng bạn xa" dể nghe một khúc hát về Quảng Ngãi bác nhé. Trích:
|
Trích:
|
Cám ơn các bức ảnh chuyên nghiệp của "Thập Thò", lúc nào tiện đường ghé qua Quảng Trị chụp dùm vài pô nhé:
Thập thò là Thập thò ơi Mời vô Quảng Trị ta chơi Thập thò. |
Trích:
Cơ mà mợ nó sắp đi Tây Chí ít một năm, chẳng về ngay Vớ vẩn bén duyên tận bên đó Thì đuôi nòng nọc đứt từ đây Mặc cho cụ Lý đợi tháng ngày! |
Trích:
Em thích nên em chụp vậy thôi. Cũng là do em có chị bạn và 2 cô con gái nuôi ở đó nên thấy mảnh đất ấy thân thương chăng. Hôm nào bác thử đứng lúc 12g trưa xem chắc cũng khác :D:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl Còn vụ tháp nghiêng bác nói em mới để ý, em đang cố nhớ tự vì làm sao nó lại nghiêng như thế. |
Trích:
|
Trích:
Quảng Trị duyên nợ lắm mà cháu chưa đi được đâu ý cụ ạ. |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:40. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.