![]() |
Trích:
Trích:
P/S: Tôi cho rằng, đó là bị "cướp diễn đàn". (trong ngoặc kép.) |
Trích:
Trích:
Mà: “Hải đảo phải có dự báo thời tiết” suy ra “Phần lãnh thổ phải có dự báo thời tiết” Ta lại có: “Tàu thuyền và phi cơ mang cờ quốc gia” là “Phần lãnh thổ” Mà: “Phần lãnh thổ phải có dự báo thời tiết” cho nên “Phải dự báo thời tiết cho cả tàu thuyền và phi cơ mang cờ quốc gia” |
Nếu chỉ vì anh A thắng anh B trong một cuộc tranh luận quy mô 4 người mà bác gọi được là "cướp diễn đàn" thì đúng là khả năng dùng tiếng Việt của bác htienkenzo rất ấn tượng. Tuy nhiên, dù cho khả năng ấy ấn tượng quá mức, thì bài báo trên báo Thanh Niên cũng không thể coi là minh chứng, vì trường hợp đưa ra không phải điển hình, không có thống kê dù là ước lượng, không có nguồn đáng tin cậy cho việc quy nạp. Chưa kể, một blogger X nào đó cũng có thể kể ra vài chục câu chuyện ngược lại, với độ tin cậy chẳng cao hơn, chẳng thấp hơn. Vậy người đọc có cần động não không hả bác htienkenzo?
|
Thật ra, câu chuyện trên Thanh Niên hungmgmi cũng có có ý nghi ngờ như Julia, nó là bịa. Nghĩ cũng nực cười, đến từ một đất nước Trung Hoa 5000 năm lịch sử với bề dày văn hóa đa dạng và phong phú như thế, với biết bao di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nổi tiếng thế giới như thế, thế mà cô bé TQ chả biết giới thiệu gì khác, chỉ nhăm nhăm nói đến Trường Sa, Hoàng Sa ( Nam Sa, Tây Sa) là của TQ khi nói chuyện với ông bà chủ nhà. Xin lỗi, nó vô lý quá đi. Nếu như trên một Diễn đàn thanh niên, hay sinh viên gì đó về chủ quyền biển đảo chẳng hạn, thì nói vậy còn có thể hiểu được. Chứ đằng này, các bác cứ nghĩ mà xem, nhà các bác có một đứa TQ và Nga đến lưu trú, rồi bữa ăn một đứa Tàu cứ nhâng nháo kể một hòn đảo giữa biên giới 2 nước đó là thuộc về TQ, các bác có khó chịu không. Em mà là chủ nhà thì em nghĩ: " Đúng là con này bị ẩm IC rồi, nó thuộc về nước mày hay nước ...éo nào thì liên quan chó gì đến tao mà cứ lải nhải". Cũng vậy, chuyện Nga-Nhật tranh chấp quần đảo Kuril, hay Thái-Căm-bốt tranh nhau đền Prech Vihia, chỉ trừ dân mấy cái nước đó ai máu me thì còn quan tâm, chứ dân thường các nước khác thì coi đó là chuyện tranh nhau của chúng mày, chả ảnh hưởng gì đến chúng tao nên chả ai quan tâm làm gì đâu, phỏng ạ?
Nên cái cô bé TQ kia, giả dụ là có, thì đúng là có vấn đề trầm trọng về IC. Thật ra cách đặt vấn đề của báo Thanh Niên là đúng, nhưng đưa một dẫn chứng bịa để nhập đề ( một trường hợp thường thấy trong các tác phẩm báo chí) thì sẽ khiến người đọc bị gợn, đâm ra các lý lẽ tiếp theo đó, dù đúng, nhưng sẽ thiếu đi tính thuyết phục. Về dự báo thời tiết trên VTV, đúng là mấy năm gần đây mới vẽ thêm " 2 chấm" thể hiện TS, HS của chúng ta. Cái này cũng do sơ suất thôi, nay họ đã sửa, ta cũng hoan nghênh sự sửa sai kịp thời. Nội dung dự báo thời tiết thì chả nhẽ hôm nào cũng ra rả HS hay TS thời tiết ra sao, đó là vùng biển, chỉ có những bất thường như bão, biển động thì mới nói thôi chứ.Cái này thì VTV vẫn làm mà, khuyến cáo ngư dân tránh bão này nọ rồi đấy chứ. Theo em, đưa với mức độ như vậy là được, vừa phải, thiết thực. Khẳng định chủ quyền biển đảo là bằng đủ các biện pháp tổng hợp, đâu chỉ hôm nào cũng ra rả cái tên TS, HS trên bản tin Thời tiết mới là đấu tranh, khẳng định? |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
Thực tình thì em cũng không có nhu cầu tìm hiểu về nước Nga. Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Có một hòn đảo mà chúng ta quên: Bạch Long Vĩ, vốn thuộc Việt Nam theo Hiệp ước phân định biên giới Pháp - Thanh 1887. Năm 1949, Tàu Tưởng chiếm đóng. Năm 1955, CHND Trung Hoa chiếm lại và trả lại cho ta tháng 7 năm 1957. Người Trung Quốc thì nói đảo đó là của Trung Quốc, nhượng lại cho Việt Nam sử dụng nên đừng có đòi hỏi Tây Sa và Nam Sa nữa. Giọng điệu thế đấy các bác ạ. Trích:
Trích:
Cũng nên phân biệt dự báo thời tiết quốc nội và quốc tế chứ nhỉ. Dự báo quốc nội cần đưa các hải đảo vào là cần thiết, khi không có tranh chấp người ta quên mất, đến khi phát sinh tranh chấp sực nhớ ra nên đưa vào như là một tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Trích:
- Tôi tham gia diễn đàn để khoe ảnh khoe ọt - chém gió kiểu 1 - Tôi tham gia diễn đàn để khoe văn khoe thơ - chém gió kiểu 2 - Tôi tham gia diễn đàn để khoe dịch khoe dọt - chém gió kiểu 3 - Tôi tham gia diễn đàn để khoe bằng khoe cấp (mới cơi nới được chẳng hạn) - chém gió kiểu 4. - Tôi tham gia diễn đàn để khoe đồ khoe đạc (khuân được từ Liên Xô cũ về) - tạm xếp kiểu chém 5. Cuối cùng thì toàn là chém gió cả. Diễn đàn là ảo, nhưng cảm xúc thì là thật, ái ố hỉ nộ có cả. Mua vui cũng được một vài trống canh, tự dưng mua thêm phiền não vào người làm gì! Suy cho cùng trừ một số em sinh viên trẻ, còn thì anh em ta đều đã đi quá nửa đời người, các bác cao niên đi gần hết cuộc đời, cái hố một chiều một mét, một chiều hai mét, sâu ba mét nó ngay trước mặt rồi, tranh cạnh lẫn nhau, đem nhau ra xếp hạng phân loại phỏng có ích gì! @ Nina: đọc cứ tưởng cái biên giới Campuchia và Phú Quốc là ví dụ; còn ai đó đang chụp mũ người khác về quan điểm Trường Sa - Hoàng Sa, hóa ra chính ông Campuchia đang chụp mũ cho ông Phú Quốc. Terribly sorry! @ all: không yêu thương nhau được thì thôi, ghét bỏ nhau làm gì! |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
"... 90% bài viết có chất lượng... 10%..." Em cũng chả hiểu là để làm gì nhỉ! Thôi, ta cảm thấy vui vẻ thì ta cứ chơi với nhau! Chả bận lòng những chuyện đại loại như thế cho... zách việc, các bác nhỉ! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Trởi, các bác quên mất la bài post về điều tra là của ngày hôm qua 1/4- ngày Cá tháng Tư ah?
Hihi, bữa qua NNN có mấy vụ Cá hay phết, dưng em buồn vì cả ngày chả lừa ai được cả, hơi bị chán đây này:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Mới có 1 ngày không lừa được ai thì đã là cái gì mà ngậu cả lên dzậy? Coi bên tóp-pịc kia kìa, nhà lão vửa mới phát hiện ra có mợ 3N nhà ta còn hơn cả anh Giang Minh Sài cả đời bị lừa: Bé thì chú bác lừa, nhớn téo nữa đi bộ đội thì bị quân đội lừa, lấy vợ thì bị vợ lừa, cuối đời thì tự mình lừa mình (@ gã tổ phó bộ môn tôi ngày trước khi giới thiệu cuốn Thời Xa vắng của ông Lựu Sài). Mợ này cứ tinh tướng với đống hóa đơn xuất kho mà không biết là mình còn hơn cả anh Giang Minh Sài: tự mình lừa mình từ thời trẻ tới giờ mà vưỡn chẳng hay. Hô hô, bao nhiêu năm tháng ấy bao nhiêu ngày là bấy nhiêu 1-4 (không phải âm 3 đâu mà đừng có bố nào lại nhanh nhẩu toán nhé). Vưỡn cứ toe toét cười nhá. Thương nhỉ. |
Trích:
Việc ko dự báo thời tiết thì cũng bình thường thôi, em tin mặc dù em ít xem xem dự báo thời tiết và ít để ý đến chuyện đó. Thôi để em kể chuyện có thật 100%. Cô bạn em làm postdoc ở Anh có kể lại có hôm một tay người Đức đến thuê phòng. Hắn đo diện tích phòng rồi lấy giá thuê chia cho diện tích. Kết luận là giá thuê/1m2 đắt quá và không thuê nữa. |
Trích:
Mà anh Gà buồn gì nhỉ? Người ta cả năm nói thật mới có 1 ngày nói Náo nên mới dễ đi lừa, bởi người nghe vẫn chắc mẩm kẻ thật thà suốt năm thì hẳn ít nhiều còn vương chút sự thật. Chứ người nói Trớ quanh năm mà đi lừa thì ai tin? Muốn lừa ngày hum qua thì phải nói thật mới xuôi chứ! Tích sử Tàu có câu chuyện kinh điển: một quốc vương nghĩ ra trò đốt khói báo nguy làm vui để các nước chư hầu lục tục kéo quân đến rồi tiu nghỉu quay về vài lần thành công, riết rồi khi giặc đến thật thì đốt trăm đống khói cũng chả ai đến cứu nữa, thế là mất nước! Cả năm Chán có một ngày thì đích thị là người Hạnh phúc rồi đấy. Nhà em lại chán nhất là ngày 8.3 cơ: chẳng quan tâm được ai và cũng chả ai thèm quan tâm mình :D |
Hôm qua đã ngờ ngợ...
Trích:
Trích:
Nếu là trò Cá tháng Tư thì nghe chừng cách đùa của anh chàng Nevada này không cười nổi. |
Trích:
Hóa ra, mấy ông hâm chúng ta từ hôm qua đến giờ là cái bọn không biết đùa :emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss |
Trích:
À, mà muốn nói nhỏ với các bác: các bác MN đã giàu rồi lại còn được bão sớm nữa, thật ghen tị. :emoticon-0136-giggl Trích:
Hơn nữa: Trích:
Trích:
Trích:
Mà bác tham gia ọp ẹp ở Đà Nẵng sắp tới cho vui đê (cũng phải có một tiêu chí nào khi tham gia 4R chứ). Sau khi ăn chơi ở ĐN xong em kính bác vào Dung Quất để giúp chúng em cái vụ Ethanol cái. Nó ô nhiễm quá he he!!! Trích:
Trích:
|
Các bác ơi, ngày Cá tháng tư là để đùa cho mọi người buồn+cười đấy thôi. Cơ mà em suy từ bản thân mình ra là mỗi khi em giận ai đó dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ tí ti thì em thấy mình là người khổ nhất trong câu chuyện đó. Nên em chỉ mong đừng ai phải có một tí xíu nào cảm giác giận dỗi trong lòng vì nó nặng nề và u ám cuộc sống của mình lắm í ạ. Hình như bất kỳ tín hiệu nào mình phát ra xung quanh thì mình sẽ nhận lại đủ hết hay sao ấy các bác ạ, giống như khi con thỏ nó cười với cái bóng dưới nước thì cái bóng ấy cười lại rất dễ thương, còn khi nó cau mày thì tự nhiên bạn thỏ ở dưới cũng cau mày, nhăn nhó... Lạ nhỉ! :-?
Em thì đúng là đọc đi đọc lại về ngày 1/4 mà cũng ngơ ngẩn buồn mất gần 15 phút vì mấy em búp bê gỗ kia, lại còn thầm trách bác Anh Thư là sao thủ tục gì mà phức tạp, nhức đầu thế không biết... nào là photo, scan, CMND... :emoticon-0102-bigsm... lúc sau vỡ lẽ ra là các bác đùa em lại hớn hở mài kiếm chuẩn bị lao vào đấu đá tiếp vì 5 gái đẹp, thế chả là +cười thì gì!:emoticon-0115-inlov |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.