![]() |
Những điều thú vị chưa biết về các tuyển thủ Nga Việt Hùng (NuocNga.net) theo Newsru, Sự thật Komsomol http://image.newsru.com/pict/id/larg...0601133202.gif Arshavin-"người sáng tạo nhất" đội tuyển Nga Trước VCK Euro 2008, các tuyển thủ Nga đã được người hâm mộ “soi” rất kỹ về đời tư, sự nghiệp và qua đó, thêm nhiều chi tiết thú vị được hé lộ. Như NNN đã đưa tin, đội tuyển Nga được coi là đội tuyển trẻ nhất EURO 2008 với độ tuổi trung bình 26,25. Người lớn tuổi nhất đội Nga là lão tướng Sergey Semak (32 tuổi) và Konstantin Zyrianov (30 tuổi). Hai cầu thủ này cũng là “người chiến thắng” trong một loạt các đề cử do người hâm mộ đưa ra. Zyrianov, không nghi ngờ gì nữa, là cầu thủ “khiêm tốn nhất” đội tuyển Nga. Dù đã có trong tay ngôi vô địch Giải ngoại hạng Nga và vô địch cúp UEFA cùng Zenit, cầu thủ này vẫn lái chiếc xe Ford Focus rất giản dị (có gía trên 15.000 USD). Trong khi đó các đồng đội của anh trong tuyển xài những “chiến xa” sang trọng hơn nhiều. D.Bilialetdinov có chiếc BMW X5 (giá trên 85.000 USD), còn Igor Akinfeev thì đang sở hữu “con” Mercedes ML AMG với giá trên 120.000 USD. Sergey Semak không những là người lớn tuổi nhất, mà anh còn là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất. Câu lạc bộ Rubin của Kazan trả anh hơn 2 triệu euro trong một năm. Anh vẫn còn thua Arshavin của Zenit khi anh này nhận hơn 2,5 triệu euro cùng các khoản tiền thưởng khác từ nhà tài trợ Gazprom. “Người béo nhất” đội tuyển, thật ngạc nhiên là cầu thủ đang bị chấn thương (sau trận gặp Serbia) Pavel Pogrebnyak. Trên sân Pavel tỏ ra rất xông xáo, linh hoạt và có những bàn thắng đẹp mắt. Anh cao 1m88, trong khi nặng tới 93 kg, tức là gấp rưỡi đồng đội anh là tiền vệ Dmitry Torbinski. Cầu thủ này cao 1m72 và chỉ cân nặng có… 60 kg. Danh hiệu cầu thủ “sáng tạo nhất” chắc chắn khó lọt khỏi tay chân sút Andrey Arshavin. Anh không chỉ có những pha bóng đầy sáng tạo trên sân với những bàn thắng ngẫu hứng tuyệt vời mà còn là “nhà văn” khi cho ra đời 2 cuốn sách. Cuốn thứ nhất tập hợp các bài phỏng vấn cầu thủ do chính Arshavin thực hiện và cuốn mới nhất kể về chiến thắng tại Cúp UEFA cùng Zenit. Các tuyển thủ khác cũng tỏ ra không kém cạnh mấy so với Arshavin: Bilialetdinov có blog cá nhân luôn cập nhật các thông tin về cuộc sống của anh, còn Dmitry Sychev thì đã từng nhận giải thưởng âm nhạc với thể loại rap. Người mê nhạc nữa trong đội tuyển chính là HLV Hiddink, ông cho biết rất đam mê nhạc rock. Một danh hiệu nữa cũng không kém phần thú vị thuộc về một nữ cổ động viên. Danh hiệu cổ động viên trung thành nhất thuộc về…vợ của chân sút Roman Pavliuchenco-nỗi kinh hoàng của đội tuyển Anh ở vòng loại. Pavliuchenco làm quen với vợ mình từ khi họ đang cùng học…lớp Một. Từ đó đến nay đã 19 năm trôi qua, và Larisa vẫn tiếp tục hâm mộ chân sút của Spartak như ngày nào. |
Trích:
Cái lỗi này có đến người phản ánh qua email rồi bác ạ, không phải là cá biệt đâu. Có người đọc trên trang chủ và thông báo cho em em mới biết. Lỗi như trong câu này của bác, luật sư mà phạm phải thì vỡ mặt như chơi. Chỉ có đảo lại trật tự từ thôi mà! Còn viết như bác thì chỉ những người đọc thân thiện, tốt bụng, quý bác và NNN mới hiểu hộ như bác mong muốn thôi, còn nếu không thì đương nhiên người ta sẽ hiểu ngớ ngẩn như trên đây. Nhìn chung, người ngớ ngẩn như em thì sẵn chứ mấy ai khôn! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Nhưng thôi, chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận, nếu muốn ở một chỗ khác, như trong LBT chẳng hạn. Chúng ta nên tập trung vào Chủ đề Bóng đá Nga ở đây. Ai cũng có sai sót cả Phương ạ, nhưng cũng cần "trao đi đổi lại" tí chút để rõ hơn. |
Một số tin mới dịch từ báo Nga:
*Ngôi nhà Nga ở Vòng chung kết Euro 2008 Ngày 9/6 tới, tại thành phố Salzburg của Aó Liên đoàn bóng đá Nga sẽ khai trương “Ngôi nhà Nga”. Đây sẽ là địa điểm gặp gỡ, quy tụ các fan hâm mộ của bóng đá Nga tại kỳ Euro 2008 . Theo Liên đoàn bóng đá Nga, “Ngôi nhà Nga” sẽ mở cửa hàng ngày đến ngày 19/6. Trong ngôi nhà sẽ lắp đặt các màn hình cỡ lớn cho các fan và có một hệ thống nhà hàng và quầy bar. Tại đây cũng bố trí phòng làm việc cho các đại diện LĐBĐ Nga, văn phòng báo chí và đại diện Hiệp hội cổ động viên toàn Nga, nơi sẵn sàng giúp đỡ các cổ động viên đội nhà. *Chủ tịch LĐBĐ Nga Vitaly Mutko nói rằng Pogrebnyak cần 2 đên 4 tuần nữa để hồi phục chấn thương. Trong khi đó HLV Hiddink trả lời báo giới rằng ông không muốn gọi thêm ai bổ sung. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sport, ông tự tin cho biết trước trận mở màn với các cầu thủ xứ đấu bò ngày 10/6 tới:"Tôi từng làm việc ở Tây ban nha nên ở đó người ta biết tôi. Nhưng tôi hy vọng sáng 11/6 tới, nhiều người Tây ban nha sẽ biết đến tên các cầu thủ Nga vì họ đã chơi tốt". (Theo Sport-Express) |
Bây giờ ở VN là 0h50, đang là giờ nghỉ giải lao giữa hiệp trận giao hữu cuối cùng trước EURO 2008 của đội Nga gặp Litva. Kết quả hiệp 1 là 1:1, bên Nga Zyrianov ghi bàn gỡ hòa phút 33, sau khi bị Litva dẫn trứoc ở phút 25 (Savenas)
|
Sang hiệp hai, đội Nga tăng tốc và ghi liền 3 bàn nữa do công của Arshavin, Pavliuchenco và Bystrov.
Kết quả chung cuộc: Nga-Litva 4:1 Như vậy trong 3 trận đấu giao hữu trước Euro, Nga toàn thắng Nga-Kazahkhstan 6:0 Nga-Serbia 2:1 Nga_Litva 4:1 Hy vọng Nga sẽ tiếp tục được mạch này! |
Euro Mobile 2008
Bạn nào sử dụng điện thoại di động hệ điều hành Windows Mobile có thể dùng chương trình sau để theo dõi, cập nhật thông tin Euro 88:
http://img205.imageshack.us/img205/2558/screen10es7.jpg http://img527.imageshack.us/img527/1830/screen02ik7.jpg http://img392.imageshack.us/img392/8999/screen08su2.jpg http://img209.imageshack.us/img209/1407/screen09wv4.jpg http://img164.imageshack.us/img164/4281/screen05qv9.jpg Linh tải |
Đã có topic bóng đá Nga đây rồi mà Jan vẫn mở thêm topic nữa, thôi thì ta cùng về đây bàn tán cho tập trung các bác nhé. Chúc đội tuyển Nga thắng lợi. Hungmgmi
Trích:
|
12h30 trưa nay (theo giờ Moskva, tức 15h30 VN) toàn đội tuyển Nga đã nhóm họp để quyết định số phận của chân sút, vua phá lưới cúp UEFA Pogrebnyak. Tin bước đàu cho hay cơ hội của cầu thủ này là bằng không, chấn thương của anh hiện vẫn còn quá nặng.
Cũng trưa nay, đại diện UEFA đã có mặt tại"doanh trại" đội Nga mang theo các giấy tờ để Nga gọi bổ sung cầu thủ thay thế Pogrebnyak. Một tin không vui trước giờ bóng lăn. |
Trích:
|
Theo Luật của UEFA, HLV đội tuyển Nga vẫn có thời gian suy nghĩ và cân nhắc xem sẽ gọi ai bổ sung. Thời hạn chót công bố danh tính cầu thủ bổ sung sơm hơn một ngày trước khi diễn ra trận đấu đầu tiên của Nga, tức là phải trước 20h (theo giờ Moskva, tức 23hVN) ngày 9/6/2008.
http://img.lenta.ru/euro2008/news/20...k1/picture.jpg Pavel Pogrebnyak tạm biệt EURO 2008 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. |
UEFA đã cho phép Nga thay thế vua phá lưới cúp UEFA Pogrebnyak bằng 1 cầu thủ khác (nếu Nga muốn)
|
Trích:
http://www.rian.ru/sport/20080607/109507583.html |
Bóng đá Nga...
[QUOTE=USY;13374]Vâng, và hôm qua ông Hiddink có nói là sẽ thay Pogrebnyak bằng trung vệ Oleg Ivanov của đội "Kryliev Sovetov" các bác ạ.
Theo chỗ nhà cháu biết, trước đây từ thời còn giải ngoại hạng Liên Xô, đã có 1 đội với tên gọi Krylia Sovetov, sao giờ lại là Kryliev Sovetov nhỉ? Trên trang web bác USY cung cấp cũng viết là Kryliev Sovetov , nhưng trong đội hình đội tuyển Nga do chính trang này cung cấp kèm theo ảnh lại là Oleg Ivanov của đội Krylia Sovetov. Bác nào giải thích giúp cháu với ạ. Hay Tây cũng có lúc sai? |
[QUOTE=Phucbontu08;13381]
Trích:
|
Người Nga đã chiến thắng Tây Ban Nha như thế nào?
Hà Anh (NuocNga.net) theo Thể thao Xô-viết Tây ban nha và Nga (Liên xô) đã gặp nhau tổng cộng 8 lần, trong đó các cầu thủ xứ đấu bò thắng 4 lần, 3 lần có tỷ số hòa và 1 lần các chú Gấu Nga thắng lợi. Đến nay, người Nga vẫn chưa quên trận thắng cách đây 37 năm. Đó là trận đấu lượt đi trong khuôn khổ Vòng loại Giải vô địch châu Âu năm 1972 diễn ra vào ngày 30/5/1971. Trận đấu diễn ra tại Sân vận động trung tâm mang tên V.I.Lênin với sức chứa 102.000 khán giả. Đội tuyển Liên xô đã giành thắng lợi với tỷ số 2:1 do công của Kolotov (phút 79) và Shevchenco (phút 83). Cầu thủ Tây ban nha duy nhất ghi bàn là Rekcach (phút 88). Đội hình ra sân: СССР: Rudakov, Dzodzuashvili, Shesternev, Zykov, Kaplichnyi, Kolotov, Muntian, Fedotov, Sabo, Banishevski, Nodia, Shevchenco, Evriuzhikhin. Tây ban nha: Iribar, Sol, Anton, Tonono, Benito, Galero, Violeta, Lora, Rekcach, Klaramunt, Amansio, Uriarte, Churruka. Trọng tài chính: F.Biversi (Tây Đức). Sau trận thắng này, trên báo Thể thao Xô-viết, huấn luyện viên nổi tiếng Mikhail Yakushin lại đi phê phán đến gần nửa đội hình của tuyển Liên xô, trong đó có các danh thủ Rudakov, Shevchenco, Banishevski, Kolotov, Sabo…Có ai ngờ đó lại là chiến thắng duy nhất cho đến hiện nay của đội Nga (Liên xô) trước đội tuyển Tây Ban Nha. Chiến thắng đó vẫn còn trong trí nhớ của các tuyển thủ Liên xô ngày nào, và họ chia sẻ với bạn đọc Thể thao Xô-viết sau 37 năm, xin lược dịch các hồi ức của họ: Vladimir Fedotov-cựu hậu vệ đội tuyển Liên xô: -Nếu như biết rằng đó là chiến thắng duy nhất, thì tôi đã cố mà ghi nhớ thêm nhiều chi tiết. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, 30/5. Khoảng 100 nghìn khán giả đã đến sân Luzniki. Vào thời đó, được vào tuyển quốc gia thật là vinh dự. Bây giờ thì mọi thứ đã khác đi nhiều…Thí dụ như người ta chưa chi đã bàn về tiền thưởng cho đội tuyển, còn thời đó chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến nó. Vitali Shevchenco, cựu tiền đạo đội tuyển Liên xô: -Chúng tôi thắng Tây Ban Nha như thế nào ư? Thời đó tuyển Liên xô là một trong những đội mạnh nhất thế giới, và là đội bóng có cá tính. Nói về cá tính.Tôi vẫn nhớ trận lượt về ở Tây Ban Nha. Cả đêm trong khách sạn thật khó chịu vì đầy nhóc các cổ động viên. Trận này hòa 0:0.Thủ môn Rudakov chơi thật xuất sắc, sau đó anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Liên xô năm 1971… Iozhe Sabo, cựu tiền vệ đội tuyển Liên xô: -Mọi chuyện thật đơn giản, chúng tôi đã chiến thắng vì mạnh hơn người Tây Ban Nha. Không phải chúng tôi sợ họ, mà ngược lại.… Trong ngày thi đấu, ngay từ sáng chúng tôi đã luyện tập, sau đó là phần lý thuyết. Sau bữa ăn trưa tôi còn ngủ khoảng 2 tiếng. Chúng tôi được ăn nước súp gà và thịt nữa…Nói chung là tôi chúc đội tuyển Nga chiến thắng. |
Vitali Shevchenco, cựu tiền đạo đội tuyển Liên xô:
Anh Hungmgmi ơi, anh này giờ không đá nữa rồi ạ? Em thấy anh này còn trẻ cơ mà nhỉ? |
Trích:
|
Cô Măng ơi, cái anh Shevchenco mà cô khen là "chẻ" ấy là cầu thủ đội tuyển Ucraina và CLB Chelsea hiện nay. Anh là Andrij Shevchenco.
Còn cụ Vitali kia khác em ạ, dù cũng vẫn mang họ... Shevchenco như ai:emoticon-0136-giggl. Nghe qua họ thì thấy cụ này là người Ucraina. Trong danh sách đội tuyển Liên xô thắng TBN thời đó, đọc qua họ thì thì thấy đủ cầu thủ các nước cộng hòa như Armenia, Gruzia, Ucraina... Nhân nói về tên họ các cầu thủ Nga. Gõ qua cái bài trên báo TTVH hôm nay: Mới đây, UEFA mới gửi thư khẩn đến đội Nga, yêu cầu bổ sung các thông tin về cầu thủ thay Pogrebnyak là Oleg Ivanov. Họ viết:"Đã nhận được thư của của Nga đề nghị cử IVANOV thay Pogrebnyak, nhưng trong kho dữ liệu của UEFA có quá nhiều...IVANOV nên chưa rõ, chưa thể...chuẩn y".:emoticon-0136-giggl Liên quan đến cái họ Ivanov có nhiều chuyện vui. Lần nọ, tổng thống Putin tiếp thủ tướng Israel tại Kremlin. Khi giới thiệu, sau Phó thủ tướng thứ nhất Sergey Ivanov là đến bộ trưởng ngoại giao Igor Ivanov thì ông Putin hóm hỉnh nói:"Lại Ivanov nữa, gì chứ khoản này chúng tôi nhiều lắm". Cả khách lẫn chủ cười vang. |
[QUOTE=hungmgmi;13483][B][SIZE="5"]
Tây ban nha và Nga (Liên xô) đã gặp nhau tổng cộng 8 lần, trong đó các cầu thủ xứ đấu bò thắng 4 lần, 3 lần có tỷ số hòa và 1 lần các chú Gấu Nga thắng lợi. Đến nay, người Nga vẫn chưa quên trận thắng cách đây 37 năm. [ Chiến thắng đó vẫn còn trong trí nhớ của các tuyển thủ Liên xô ngày nào, và họ chia sẻ với bạn đọc Thể thao Xô-viết sau 37 năm, xin lược dịch các hồi ức của họ: Vitali Shevchenco, cựu tiền đạo đội tuyển Liên xô[/I]: -Chúng tôi thắng Tây Ban Nha như thế nào ư? Thời đó tuyển Liên xô là một trong những đội mạnh nhất thế giới, và là đội bóng có cá tính. Thủ môn Rudakov chơi thật xuất sắc, sau đó anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Liên xô năm 1971… QUOTE] Vầng ạ, em cảm ơn các bác. Đến giờ thì em biết em chậm hẩu đoảng thế nào rồi, em biết cứ nhìn thấy Shevchenco là sáng mắt lên thì có hậu quả thế nào rồi. |
http://img.rian.ru/images/10977/30/109773027.jpg
Ông Hiddink trước trận đấu với Tây Ban Nha. Biếm họa của Vladimir Kremlev |
4 tiếng nữa các bác ạ. Tây Ban Nha rõ ràng là chiếu trên rồi nhưng trong những kì Euro và WC gần đây thường là đội có tiếng nhưng không có miếng. Giống đội Anh đá ở cấp CLB thì đình đám nhưng khi lên đội tuyển thì không phải là mối đe dọa thực sự cho danh hiệu. Hơn nữa Nga có sức trẻ nên sẽ đá hăng + phép màu của thầy Hiddink nên sẽ có chiến thuật tốt.
Túm lại là em tự tin ở trận này. Dự đoán 2-1 nghiêng về đội Nga. |
Nga đen quá, hai quả bật xà.Cố lên các chú Nga thân mến trong hiệp 2, chí ít cũng làm phát danh dự chứ.
|
Thế là chú Pavliuchenco cũng làm được một cú danh dự. Nhưng các chú Nga thua to quá, dững 1-4, viết cứ như là Ngày nói dối, không tin được.
Nga thua là phải, cứ như là bị ai đó thu hết hồn vía. Mấy quả thua chủ yếu toàn bị TBN chuyền sau lưng hậu vệ, thế mà cũng không biết bài mà chặn. Thầy phù thủy hôm nay hết phép rồi chăng? http://img.lenta.ru/euro2008/photo/2.../esprus/13.jpg Hình ảnh gục ngã của các chú gấu Nga trước các dũng sĩ đấu bò. |
Mặc dù mất 2 vị trí quan trọng (Arshavin, và Pogrebnyak) và có 2-4 tình huống không may nhưng mà cách mà Nga đá quá tồi, gần giống với Nga thời xưa, điểm yếu tinh thần (dù có tốt hơn trước), thiếu đường chuyền quyết định, chậm chạp, ngớ ngẩn.
Mong rằng còn 2 trận còn lại Nga sẽ cải thiện lại lối chơi, đặc biệt là tinh thần (thua mà rệu rã như thế này thì quá thất vọng) |
Nhìn các em cổ động viên Nga xinh đẹp để chúng ta hy vọng vào 2 trận tiếp theo:
|
Thật đáng tiếc cho đội Nga:emoticon-0106-cryin.Mong rằng họ sẽ lấy lại tinh thần để thi đấu tốt các trận còn lại.Cơ hội vẫn chưa hết mà>:D<.
|
Đội Nga đã nhiều lần làm nên những "điểm nhấn" trong làng bóng đá thế giới. Năm 1990, Oleg Salenko nhận giải vua phá lưới Wold Cup với 5 bàn thắng, trong trận cuối cùng tại vòng bảng, Nga thắng Camerun 5-0, trận đấu có tỷ số cao nhất giải, và Nga không lọt được vào vòng sau.
Tại EURO 2004, Nga đã chiến thắng một trận vòng bảng duy nhất trước đương nhà vô địch tương lai là đội Hy lạp với tỷ số 2-1, và Nga cũng không lọt qua được vòng bảng. EURO 2008 mới chỉ đá 1 trận của vòng bảng mà đội Nga đã liên quan đến 3 "kỳ tích" đó là: "Nhờ có đội Nga" mà số 7 của Tây Ban Nha là Villa đã lập hattrix đầu tiên của giải, cầu thủ Bystrov đã trở thành cầu thủ "nhanh" khi mới được thay người vào sân đã bị thay ra, trận thua 1-4 là trận đấu co nhiều bàn thăng nhất. |
Nga đá bóng không = Xô Viết ngày trước!
Nga thua Tây Ban Nha 0-2!
Nga cần có 1 thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi. Hôm qua lúc nghe bài quốc ca Nga hay quá. Làm em nhớ đến USSR ngày trước :) |
Trích:
|
Hôm nay trên tờ TT&VH trang 14 có đăng bài của một bạn đọc có tựa" Những kỷ niệm khó quên với bóng đá Liên xô". Thấy hay hay, gõ lại cho các bác yêu bóng đá Liên xô và bóng đá Nga cùng đọc:
Nga đã bị đại bại. Nhưng không vì thế mà quên được bóng đá Liên xô thuở trước.Những ngày còn bao cấp, nhà nghèo không có ti-vi, hàng tuần tôi vẫn háo hức chờ đến tối thứ Năm để xem chương trình Câu lạc bộ Thể dục Thể thao của Đài truyền hình Việt Nam(lúc đó chưa có VTV1, VTV2, VTV3 như bây giờ). Thuở ấy, những trận đấu ở giải Vô địch quốc gia Liên Xô có một sức cuốn hút đến kỳ lạ đối với chúng tôi, những cậu bé mới lớn. . World Cup năm 1986, khi mà đội tuyển Liên Xô bị thua đội tuyển Bỉ ở vòng 2 do bị trọng tài bắt việt vị sai, tôi (lúc ấy còn bé) đã khóc hết nước mắt vì tiếc cho đội bóng mà mình yêu thích đã không giành được quyền đi tiếp vào vòng trong. Hôm sau, nghe một anh bạn nói: “Này, hình như FIFA treo còi lão trọng tài ấy và xử cho đội tuyển Liên Xô của mày lọt tiếp vào tứ kết đấy”, tôi đã mừng như phát điên và lùng gần khắp thành phố để tìm tờ báo Thể thao và Văn hóa (lúc đó còn khó kiếm chứ không như bây giờ)để xem thực hư thế nào. Thế rồi, khi biết mình bị lừa, tôi đã suýt đánh nhau với anh bạn đó vì tội dám “lừa đảo”. Nhìn lại gần 20 năm “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, kỷ niệm ấn tượng nhất vẫn là trận chung kết EURO năm 1988 giữa Liên Xô và Hà Lan. 1 tiếng trước giờ bóng lăn, tôi giật nảy mình vì… mất điện. Hốt hoảng, tôi lén mở cửa đi ra ngoài nhưng tìm mãi vẫn không thấy nơi nào có ánh điện. Phải đi bộ gần 5km mới đến khu vực có điện và phải nói khó mãi với một nhà còn sáng đèn, họ mới cho tôi “tá túc” để xem bóng đá. Cũng may là ông chủ nhà cũng yêu bóng đá và thế là tôi lại có người cùng bình luận về trận chung kết trước giờ bóng lăn. Kết thúc trận đấu tôi đi bộ về nhà đã gần 5h sáng và vừa đủ thời gian để ăn sáng cũng như “tiêu hóa” thất bại của đội tuyển “con cưng”. Vậy mà giờ đây tôi lại phải "tiêu hóa" thất bại của đội tuyển ấy một lần nữa. THÁI HƯƠNG (Hà Nội) |
Phản ứng từ nước Nga sau thất bại của đội nhà
Dư luận Nga chưa thật nặng lời lắm với ĐTQG, nhưng nhiều nhà bình luận đã dùng từ “nhục nhã” để nói về thất bại 1 – 4 trước TBN. "Không thể tự vệ", tờ nhật báo Trud giật dòng tít chỉ trích những lỗi rất nghiệp dư của hàng phòng thủ Nga. "Thừa khỏe, thiếu khôn" - Tờ Sport Express rên rỉ và trích lời thủ môn Akinfeev "Có những lúc trước mặt tôi là những khoảng trống mênh mông". "Chúng ta vẫn còn 2 cơ hội trong tay" - Soviet Sport, tờ báo lâu đời nhất của Nga hy vọng, "Thất bại là khó nuốt, song màn trình diễn của ĐT cho thấy họ có thể đánh bại được những đối thủ còn lại trong bảng" Chủ tịch LĐBĐ Nga đồng thời cũng là Bộ trưởng Thể thao nước này Vitaly Mutko cho rằng trận thua hết sức tai hại, là “một đòn nặng nề giáng vào tâm lý cầu thủ”, nhưng “đội tuyển chưa chết”, vẫn đặt hy vọng vào hai trận đấu với Hy Lạp và Thụy Điển bởi qua trận gặp TBN cũng có thể thấy được tiềm năng tấn công của đội Nga. HLV Guus Hiddink nhận xét các cầu thủ Nga đã đá một cách “khờ khạo”, ông coi trận thua TBN “là bài học sâu sắc” đối với đội Nga. Theo Hiddink: “Các cầu thủ đã có những sai sót ngớ ngẩn mà lẽ ra chỉ các đội bóng nhà trường mới phạm phải”. Đăng Phát (Moskva) |
Tin vui cho đội tuyển Nga tại Euro 2008: Theo báo chí Nga, thủ môn số 1 của đội tuyển Hy Lạp Konstantinos Halkias sẽ không thể ra sân trong trận gặp Nga ngày 14/6 tới đây, trong khi đó, tiền vệ chủ chốt của đội Thụy Điển Kristian Vilhelmsson cũng bị chấn thương phải nghỉ đến hết Euro. Hy vọng các cầu thủ Nga sẽ tận dụng được cơ hội của mình, để chí ít ra, thua trong vẻ vang.
|
Trận đấu tiếp theo của Nga gặp Hi Lạp vào đêm 15 rạng sáng 16/6.
Không rõ việc quốc tang của bác Kiệt có ảnh hưởng đến truyền hình trận đấu không nhỉ? (Quốc tang 2 ngày 14 & 15/6) |
Trích:
Hoàn toàn không, vì truyền hình cũng là một phần tất yếu của kinh tế và thông tin. Nhưng có điều : Không còn có cơ hội câu bài hàng tiếng đồng hồ trong quán chat như mọi khi nữa ... |
Cám ơn bác hùng gà mờ đã gửi bài về kỷ niệm bóng đá khó quên của Thái Hương, tuy nhiên tôi hơi thắc mắc một chút là trận đấu chung kết đó kết thúc vào khoảng nửa đêm mà sao bác Hương đi bộ 5 km về nhà tới tận 5h sáng? Thực ra, đội tuyển Xô viết năm đó có cơ hội vô địch rất lớn nhưng hơi sai lầm chiến thuật một chút: Khi đã mất trung vệ dập tài năng Kuznetsov, phải rút tiền về Rats về đá hậu vệ trái mà Liên Xô vẫn quyết định chơi đôi công với Hà Lan. Trận này, đội Liên Xô nên lặp lại kịch bản phòng ngự - phản công như ở vòng đấu bảng (Liên Xô thắng Hà Lan 1-0 trận ra quân). Vậy, quan trọng là xốc lại tinh thần để tiến lên, Nga vẫn có thể lọt qua cửa hẹp để vào tứ kết phải ko các bác.
|
Tôi cũng không rõ là bác Thái Hưong ấy lọ mọ đi đâu:emoticon-0102-bigsm. À, bác nhatha nhớ đọc mấy cái PM tôi gửi cho bác và nhớ PM trả lời tôi cái nhá.
Và bây giờ là mấy tin cập nhật. Để các cầu thủ giảm áp lực, bác Hiddink đã cho 12 cầu thủ tuyển Nga đã tham gia trận đầu nghỉ tập chiều qua. Tình hình chấn thương của đội Nga không đáng lo ngại: Torbinski và Semak chỉ bị đau nhẹ sau trận đầu tiên, còn Oleg Ivanov gặp chấn thương nhẹ trong buổi tập. Theo phân công của BTC, bắt chính trận Nga-Hy Lạp sẽ là trọng tài người Italia Roberto Rozetti. Tổ trọng tài cũng là những người Italia. Ông trọng tài này đã bắt trận khai mạc Séc-Thụy sĩ. Hy vọng với truyền thống thi đấu thất thường, Nga sẽ chơi hay trong hai trận còn lại. |
Nga - Hy Lạp : 2 - 1
|
:emoticon-0136-giggl Hôm tới chị Cá Măng muốn giữ lại bộ xương đây. Nhà em theo gót , cũng xin chọn Nga thắng. Tỷ số là 3-2!
|
Hình như đài truyền hình Nga không quan tâm đến EURO thì phải. Hôm đá trận Nga - Tây Ban Nha, tớ tìm trên OPT1 mà chẳng thấy đâu. Không biết có còn kênh nào của Nga mà ở VN coi được không, thử xem các nhà bình luận Nga nói gì ?
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:43. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.