![]() |
Trích:
http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01291.jpg Em gửi thêm 1 ảnh nữa của Tứ trụ, bác PHM chỉnh lại hộ em nhé: http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01393.jpg |
Nhà em xin được tặng Phan tiên sinh 2 tấm ảnh.
Em đặc biệt thích tấm ảnh trên: khuân mặt vui vẻ rạng ngời của Tiên sinh và mọi người khi nhưng giây phút đầu tiên cùng nâng trà chúc mừng cuộc hội ngộ với bạn bè gần xa: Còn ảnh dưới là: Súng trên đọ súng dưới :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Cảm ơn bác về tác phẩm này nhé! Và cũng xin phép bác cho em lưu lại! |
Trích:
http://farm6.staticflickr.com/5117/7...1291b5c2_c.jpg |
Trên diễn đàn người ta thường gọi nhau bằng nick name và xưng tôi.
Cho phép tôi một lần được gọi hai bạn Tâm và Sinh là em. Mến tặng hai em bức ảnh. Nhờ gió thổi mà mái tóc của Sinh trông rất nghệ sỹ! http://farm9.staticflickr.com/8167/6...3b929d7d_c.jpg Lần off trước còn có một chú em nhạc sỹ nưa, lần này không thấy? |
Ảnh này em xin phép bạn Kharia tặng riêng cho gã TBHP để gã ấy có vào đây xem anh em ọp ẹp thế nào thì sẽ phải tiếc hùi hụi vì đã bỏ chuyến đi Đà Nẵng:
|
Dậy từ 4h30 sáng để săn mặt trời
Mặt trời đỏ mang tia nắng ấm Chân dung tự chụp |
|
Trích:
Bỗng thấy mình chẳng... hát được câu nào!:emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands |
Trích:
Trên dòng suối http://i382.photobucket.com/albums/o...N/DSC_0308.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...N/DSC_0306.jpg Bức ảnh cuộc off cuối tại quán Trần của hai đoàn MN và MT |
Đói rồi làm mấy món ăn cho các bạn xem chơi
|
Trích:
Cảm ơn Hổ Già đã thay mặt các thành viên (tham gia cuộc hội ngộ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 7 của 3N) gửi những dòng cám ơn chân thành đến các bạn QKDN, những người đã đóng góp vai trò quan trọng làm nên thành công rực rỡ lần này. Chaika cũng xin thay mặt mọi người chân thành cảm ơn các tay máy (khủng và chưa khủng) của 3N đã không quản ngại rất nhiều khó khăn, cản trở, nhiệt tình bê vác, trèo đèo, lội suối, lăn lê bò toài, không ngừng quan sát... nhằm "chộp" nhanh, chính xác và có chất lượng rất nhiều bức ảnh, clips đẹp và vui, phản ảnh đúng tinh thần và phong cách NNN. Không có các bác, dù văn hay chữ tốt, trí tuệ bác học đến đâu cũng không thể mô tả sinh động và sắc nét tình cảm ấm áp, chân tình giữa những người bạn, những điệu nhảy, bài ca thấm đượm ân tình với nước Nga của các thành viên. Không có các bác, DĐ ta sẽ quạnh quẽ, đìu hiu biết chừng nào. Một lần nữa xin bày tỏ sự ngưỡng mộ đến các tay máy 3N. Xin cám ơn tấm lòng của các bác dành cho mọi người. CK gửi tặng các bác vài tấm ảnh vui. |
Xin cùng các bác gửi lời cảm ơn QKDN đã tổ chức rất thành công những ngày gặp gỡ, mà tôi lần đầu tiên được tham gia.
Nhờ đó, có góp nhặt được vài khám phá nho nhỏ: - Bác Phan, không những viết hay như qua tập chuyện “Lão Hâm”, mà kể chuyện rất có duyên! Ngồi học chuyện bác ấy mình như gặp lại những ngày mới ra trường, tiếp xúc xã hội khi mới đi làm việc - Bác NISH53200 lúc nào cũng tủm tỉm, kể cả khi công việc tổ chức bận rộn nhất. Phải có sự từng trãi và rèn luyện nhất định mới hình thành tác phong như bác ấy! - Sự quan tâm, chu đáo có tính gia đình của các bạn nữ chủ nhà. Ngay đêm đi Hội An, việc đi này là cơm bữa, nhưng tất cả cùng tham gia. Mọi người khi dạo trên đường phố cổ không thấy vai trò du lịch gì cả. Một không khí gần gũi như mình đi dạo trên mảnh sân nhà ông cha ta thời xa xưa. Vì dành kha khá thời gian để hiểu cháu (sau khi mẹ mất do ung thư, gần 6 năm nay cháu sống ở Tây Nguyên gần như 1 mình), nên tôi có ít ảnh đặc tả mọi người. Nhờ bãi biển DN, không khí gặp mặt, tôi và cháu được ôn lại câu chuyện "Lâu đài trên cát" của Iris Murdoch đọc thời học sinh. Gửi các bác bức ảnh, nhờ NNN cháu có được những phút đó: Khi lên Chùa Linh Ứng, trước gió to và khoảng không hùng vĩ, tôi hỏi thử sự nhìn nhận thiên nhiên của cháu: - Nếu gió to hơn nữa thì cháu sẽ trốn vào đâu? Nhìn quanh sân, cháu chui đầu vào đây: - Sao cháu không nấp sau mấy bức tượng đá kia thì sẽ an toàn hơn không? - Đồ đá dễ đổ bác ạ. Cây xanh che mình chắc chắn hơn! |
Trong chuyến đi lần này nhiều bác mang theo máy khủng, CK thấy "khớp" và có "tư tưởng ỷ lại" nên chỉ chụp được vài bức kém chất lượng. Tuy vậy, để đóng góp với mọi người cho vui, CK cố gắng chọn ra vài bức (có thể không đụng hàng) gửi lên các bác xem cho vui. Bộ sưu tập này của CK mang tên "Những hình ảnh dễ thương của các bạn tôi". Nếu "khổ chủ" nào thấy ngại thì pm CK sẽ gỡ xuống nhé.:emoticon-0157-sun:
Những đóng góp ân tình: |
|
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Kể cả tự ... chụp ("tự sướng", hihi) thế này: Trích:
Bóng dài in bãi cát vàng hươm" :emoticon-0136-giggl *** @Chaika: Cảm ơn chị đã ghi lại được mấy phút ngẫu hứng Yoga trên bãi biển của em ạ :emoticon-0155-flowe |
Bác Mì Chả: "Nào để xem trong mấy hôm chúng ông đi vắng có tên phản động nào vào phá hoại diễn đàn không nào!"
http://farm8.staticflickr.com/7131/7...53255f80_c.jpg Còn thư ký thì luôn tươi như hoa: http://farm8.staticflickr.com/7106/6...50c8a34b_c.jpg |
Trích:
Thôi thì chụp mấy cặp chân dài vậy: http://farm8.staticflickr.com/7100/7...e4b8ebd5_c.jpg |
|
|
Nhìn các tấm ảnh của bác Bính, bác Phan, OT... thật không muốn đưa các tấm ảnh của mình lên nữa, hi hi. Chọn mãi mới được tấm này để tặng 2 mama tổng quản HN và SG
|
Gửi cả nhà
Bác Phan là người rất vui Một tay máy khủng, ảnh luôn vẹn mười. Nhưng bác lại rất ít cười Xin đố mọi người bức ảnh dưới đây Là bác Phan đang cười cái chi? |
Đêm đi, ngày đến
http://i590.photobucket.com/albums/s...2/Binhminh.jpg Hội An trong đêm http://i590.photobucket.com/albums/s.../DemHoiAn3.jpg Ta sẽ giữ cho Đà Nẵng mãi mãi bình yên http://i590.photobucket.com/albums/s...012/BoTat2.jpg |
Trích:
Chỉ bạn bè thân thiết mới tự cho mình cái quyền trêu chọc bạn một chút? Trước hết, tôi hiểu là Quangnam muốn gửi tôi một lời nhắn mà trong mấy đêm ở cùng phòng bác ấy đã nói với tôi (đêm nào cũng tâm sự quá 2 giờ sáng mới ngủ!) rằng quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều, hãy cố mà làm cho xong những việc còn lại... Từ góc độ nhiếp ảnh châm biếm thì bức ảnh của bác Quangnam rất đạt: - Nắng đổ trên đầu làm tóc càng trắng xóa và xơ xác - Mặt đen sạm vì thiếu sáng, u ám và buồn - Mắt kính trắng khúc xạ những tia vằn trông như râu mèo, tạo ra những nếp nhăn dữ dội trên mặt - Lưng bắt đầu còng bởi gánh nặng tuổi tác Bác Quangnam rất hiểu tôi nên đoán trước là tôi sẽ không đòi hạ bức ảnh xuống. Trong ảnh tôi đẹp hay xấu hơn ngoài đời thì tôi vẫn là tôi. Giả sử tôi là cú thì hãy để tôi là cú, cú có cái hay của cú, chứ cú không đòi phải có cái ảnh đẹp giống công! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Hình như bức ảnh NISH chụp là lúc tớ đùa chuyện mùa đông không tắm bằng nước gì hết! |
Bình minh
Đợi chờ khoảng khắc |
Đá Ngũ Hành Sơn
Ta thấy mình trong đá cũng ngu ngơ! http://farm8.staticflickr.com/7047/7...b29ede48_z.jpg |
|
Chùm ảnh Hội An, chùa Cầu
http://i382.photobucket.com/albums/o...018-1-1024.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...N/DSC_1013.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...N/DSC_1011.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...N/DSC_1009.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...N/DSC_0992.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...N/DSC_0991.jpg (Các bạn bấm vào ảnh để xem ảnh to hơn) |
Trích:
http://i270.photobucket.com/albums/j...2012/cong2.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...2012/cong3.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...2012/cong4.jpg Dĩ nhiên bác chẳng là công, cũng chẳng là cú. Bác là bác Phan, và hãy cứ là bác Phan của 3N thôi :emoticon-0100-smile |
|
|
Miệng em chúm chím
Bà xã yêu không nào.... Gái miền sơn cước? Chụp lén à bác Chaika? Cười hớn hở! |
Hậu phương vững chắc
Ngoan nào, để mẹ còn đấu giá! http://farm9.staticflickr.com/8160/7...38627882_c.jpg |
|
|
NNN ghé quán ăn chiều ở Hội An
Đèn lồng Hội An Cả dãy phố đèn lồng NNN tần ngần trước hàng quà lưu niệm NNN lang thang ở phố đi bộ |
Nhiếp ảnh gia và bãi biển Đà Nẵng
|
Thẫn thờ trước vẻ đẹp của thiên nhiên
Giúp bạn |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.