![]() |
Phở Hà Nội rất ngon, ngon nổi tiếng, điều đó thì hình như ai cũng biết.
Thời cả nước còn đói kém, lúc học ở Hà Nội, suốt tuần cơm sinh viên, cơm độn, cơm nấu chảo bên nhão bên khê với món "canh toàn quốc" nên cuối tuần tự thưởng cho mình một tô phở bà Liên cạnh gò Đống Đa, có lẽ do đói quá lại vừa thiếu chất nên thấy phở thật tuyệt vời, ngon mê tơi. Phở thì hầu như tỉnh nào cũng có nhưng phở Hà Nội có cái hương vị riêng, ngon hơn nên làm người ta nhớ mãi. Cách đây vài năm, mỗi dịp ra Hà Nội cũng đi ăn phở sáng nhưng ngạc nhiên vì có thêm thương hiệu phở Nam Định gia truyền. Phở Hà Nội đã ngon thế mà phở Nam Định gia truyền chắc là ngon hơn. Sau khi thưởng thức thì khẳng định đã là phở thì nó giống nhau tất, nó chỉ khác cơm mà thôi. Lần ra Hà Nội mới đây, sáng nào cũng đi ăn phở ở Hai Bà Trưng, một số anh em gọi là đi ăn "phở chạy". Thì ra, buổi sáng người ta tranh thủ bán ở vĩa hè, phở cũng khá ngon nhưng nếu công an đến dẹp thì phải bê bát chạy nên gọi là "phở chạy". Tôi thì đặt cho nó tên cái là quán phở "ghế", vì ngồi ăn phở mà chẳng có bàn, mỗi người mỗi cái ghế nhựa thấp như ghế của các cháu mẫu giáo để ngồi, mỗi người mỗi cái ghế nhựa cao để đặt bát phở lên. Thế nên gọi là "phở ghế". Vậy nhưng có lẽ do chất lượng bát phở tạm được nên sáng nào người ăn cũng rất đông. |
Trích:
Khi nào ông ra Hà Nội công tác, nhớ ghé về gò Đống Đa thăm lại trường xưa và đừng quên báo tin cho tôi nhé. Xin mời ông và các đệ tử đến thăm tệ xá của tôi, có trà ngon và cả bạn hiền nữa... |
Nhà em cắn cơm cắn cỏ nhờ các cụ, các bác chú thích hộ nhà em 2 bức ảnh dưới đây ạ!
Ảnh No 1: Ảnh No 2: Bẩm 2 cụ Ong Vò Vẽ và Tinh Tinh! Có chém nhà con thì chém nhé tay nha. Để con có thành ma thì cũng là ma vui!!! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0115-inlov :emoticon-0157-sun: |
Trích:
Đâm mấy thùng Ken, V. Đỉnh chửa tà!..." :emoticon-0136-giggl He!... He!... |
Trích:
Thế còn ảnh số 2 ạ? :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Tôi đã kiểm tra rồi. Một! Tóc một dâm nhé! :emoticon-0136-giggl Đấy! Cứ nhìn xem! Cụ Tổng vưỡn còn ngồi... thẳng được đây lày! :emoticon-0136-giggl Hic!... Hic!... |
Trích:
|
[QUOTEÂy dà, ông bạn này quả thật đã xa Hà Nội nhiều năm mà vẫn không quên bát phở bà Liên? Bây chừ, ông có muốn thưởng thức bát phở của bà Liên cũng không còn nữa...Nhà bà ấy cách nhà tôi vài số nhà nên tôi biết bà ấy hiện cũng già và không có người con nào kế nghiệp nên giải nghệ... Phở bà Liên có đặc điểm: nhiều bánh, nhiều thịt bò, nhiều hành củ trần tái, phở nóng và thật hấp dẫn với người ăn khỏe!
Khi nào ông ra Hà Nội công tác, nhớ ghé về gò Đống Đa thăm lại trường xưa và đừng quên báo tin cho tôi nhé. Xin mời ông và các đệ tử đến thăm tệ xá của tôi, có trà ngon và cả bạn hiền nữa...[/QUOTE] Cảm ơn bác Hongduc. Gần đây có dịp ra thăm lại trường cũ, em thấy cảnh vật đổi thay đã nhiều. Khuôn viên trường đã khác xưa đến không nhận ra được nơi nào trước đây là sân bóng đá, nơi nào là ao cá của trường, ruộng rau muống khá rộng, bùn nước lấp xấp...biến mất mà thay vào đó là nhà cửa chen chúc mọc lên. Gò Đống Đa cũng khác xưa, hồi đó rất trống trải, nguyên là một cái chợ chiều, bên cạnh có một con đường nhỏ đi ra cánh đồng rộng mênh mông kéo dài đến tận Giảng Võ. Dãy phố Tây Sơn bên cạnh gò có mấy cái quán liêu xiêu, trong đó có quán phở bà Liên với khá nhiều kỷ niệm. Hôm ra Hà Nội em có đến hỏi thăm thì không ai biết quán phở bà Liên ở đâu mà thay vào đó là nhà cửa 4-5 tầng san sát của những người chủ mới. Nhà bác ở gần đó mà em không biết. Hẹn gặp bác dịp tới em ra Hà Nội. Hôm bác sang bển em có dặn mà không biết bác có mang cái gì về xú vơ nia cho em không. |
Trích:
- Ứ ừ, còn để xem đã... |
Trích:
|
Bác làm một loạt giống hình ba chiều ngày xưa quá!:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
nqbinhdi: - Xin ông làm trọng tài xem giữa tôi và đám thiếu nữ của ông Các-tồ-gờ-rập ai nhiều răng hơn ai, nhá! Sau một hồi mần thinh, mặt buồn thiu, lão nhọn mới ậm ừ rằng: - Cái quả này thì hơi khó, đây chỉ quen quản bọn khoe cái khác, không quản bọn khoe mồm. Đếm sao nổi, dê con vưỡn còn chưa biết đếm đến mười, nhá. PS: @ Hổ Gừ, 1. Lão đã bình loạn roài, ra ngay ngoài vườn mà cạp cho đầy một miệng cỏ cho lành đi nhé! Không cắn được rơm đâu mà mơ, trâu điên nó lại chả húc cho lòi ruột ấy ah! 2. Lão học chữ hơn cả nửa thế kỷ roài, vưỡn chưa hiểu thế nào là chém nhé tay ợ. Hay là tiếng Kuảng Ngữa nó thía? |
Trích:
nqbinhdi: - Hô hô, lão đã kiểm tra kỹ y rồi nhé, chỉ còn được dư lày thui! |
Trích:
A, bác ấy về rồi! Trong miệng đầy sỏi đá. :emoticon-0102-bigsm |
"Bộ sưu tập ảnh" của bác Koc chắc là mất nhiều thời gian lắm ạh?
:emoticon-0100-smile Trích:
Mà cũng giống thật, như ở trên tường của ... Chùa chiều 30 Tết ấy (tưởng tượng linh tinh, xin thứ lỗi) :emoticon-0111-blush, :emoticon-0136-giggl |
Trích:
............ p/s Kóc cười muốn vỡ bụng từ lúc đọc được liên tưởng này của HM! Cuối năm mình đi chùa xin quẻ xem các thầy phán sao nhá? |
Mình thì không liên tưởng gì, chỉ có điều cánh già như chúng tớ không biết xem các hình tí tẹo kia nhưthế nào. Hi hi...
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Lọ mọ tìm đủ số hình như đề nghị chắc có lẽ phải tốn thêm vài ba... lọ dầu gan cá!:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Tầm ni mà còn được dư lày thì quả là quý hóa lắm cụ ạ! @ 2 cụ! Công nhận trong hình thấy 2 cụ trẻ và đẹp giai thật! :emoticon-0150-hands |
Trích:
http://commondatastorage.googleapis....l/45631315.jpg |
Trích:
"... "Ma" cốt cách, "Sếu" thân hình. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. ..." :emoticon-0127-lipss :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Nhưng anh bộ đội đã có đồng hồ đeo tay, nịt to bản thắt bụng và xách diplomat nữa...hình ảnh mơ ước của nhiều bạn gái...he,he,he. |
Trích:
Không tin bác xem cái này(2 năm sau khi chụp tấm ảnh trên), bao nhiều quá, cũng hơi...mệt!:emoticon-0136-giggl http://commondatastorage.googleapis....l/26329309.jpg |
Trích:
Ha ha, trong ảnh này em nhận ra 2 cô Việt Nam (ở bên trái ảnh) ngày xưa đã từng học cùng với em. Giờ cô ngoài cùng em biết rõ. Còn cô thứ 2 em không biết ở đâu. Cảm ơn bác bản Đồ nhé! :emoticon-0150-hands Trích:
Nếu năm 1984 như thời gian ghi trên ảnh thì học bổng đã là 90 rúp rồi bác ạ. Còn trước đó chỉ có 60 rúp thôi. Em sang năm 1982 thời gian đầu cũng chỉ 60 rúp. Nhưng ngay trong năm đó đã được tăng lên 90 rúp. :emoticon-0100-smile Em nghe kể là từ ngày xửa ngay xưa LX tài trợ cho tất cả sinh viên nước ngoài là 90 rúp. Ta lúc đó còn chiến tranh, cần tiết kiệm và cần phải đạo tạo cán bộ cho Đất nước nên mới đề nghị LX thay vì 90 rúp cho 01 SV, và hàng năm LX nhận 300 SV VN sang học chẳng hạn, ta xin một xuất học bổng cho 2 SV (45 rúp một người). Như vậy mỗi năm ta gửi đi đào tạo được gấp đôi SV. :emoticon-0116-evilg Một thời gian sau, thấy SV sống với 45 rúp khó khăn quá. Ta lại đề nghị Bạn tăng lên 60 rúp/ người. Lúc đó vẫn còn chiến tranh, đói khổ, Bạn "mùi lòng" đồng ý tăng lên 60 rup. Đến tầm đầu nhưng năm 80, ta lại "năn nỉ" một lần nữa đề nghị tăng lên 90 rúp cho bằng bạn bằng bè quốc tế. LX lại tặc lưỡi không chấp với thằng em nghèo đói "đang đứng đầu sóng ngọn gió". Từ đó học bổng của SV Việt Nam là 90 cho đến lúc LX... (dùng tan rã, sụp đổ hay giải thể hở các bác? :emoticon-0107-sweat |
Trích:
Quả này mới đáng gọi là: YA MA HAM như tôi còn đỡ, đằng này trẻ mà ham... Mới tý tuổi đầu, mặt búng ra sữa mà đã phải còng lưng gánh hậu quả. Ôi! Thương quá đi thôi. |
Đón Tết đầu tiên trên đất Liên xô tại ốp trường Hóa Mendeleev (tối 31.12.1985)
http://i767.photobucket.com/albums/x.../scan00061.jpg |
Trích:
Cơ mà nhà cháu lại nảy ra cái ý này, nghĩ mãi vưỡn chưa thông. Ấy là cứ ngờ vực mãi bởi trên ảnh chả thấy ghi chú gì chuyện ai bao ai sất, vậy biết đâu cái anh còng còng trên ảnh ấy lại là "giai bao" chứ không phải là "giai bao gái" thì sao? Hầy dà, hơn kém nhau có mỗi một từ gái ấy thôi mà nhà cháu cứ đoán già đón non mãi, bác nào biết xin mở mắt cho kẻ mù lòa nhân tình thế thái này với ạ, cám ơn nhớn nhớn! Lẩn thẩn mới nghĩ một mình rằng "Ôi trời, cái bác Các-tồ-gờ-rập ấy trông thế mà khang cường gớm, chắc có võ chi đây chứ tất không sai. Phải nhà miềng hở, đài thọ đến ngần ấy mợ mũm mĩm thế thời tất phải nằm chụp ảnh chứ còn khom được ah? - à há, các mợ SV thì xèng ít, lại khí tốn cho cái chiện vôi ve, chắc không bao được nhiều, khổ, ăn thì ít mà lao động lại nhiều, mà vẫn còn hùng dũng dáng đứng tạc vào thế kỷ như thế, tài, tài thật, tài đến thế là cùng!". :P:P:P |
Trích:
Nhà em cứ tiếc: Giá mà trời cho mình được cái **Khung** sung như của nhà bác thì giờ...khỏi tiếc!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Bây giờ mới biết ngược lại. Híc! Thật là ngưỡng mộ bác Bản Đồ quá đi! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Bác có biết cái tranh (đen-trắng) treo trên tường trong ảnh bác đã post lên ấy tác giả là ai không ạ? Tôi đã từng gặp nhiều lần ở một vài nơi các phiên bản của cái tranh ấy song không biết tên tác giả tranh. Hy vọng là bác biết rõ. |
Trích:
Trích:
Trước 1970, chia thành 2 loại SV ( dù cùng xuất phát tại HN ). + SV VNDCCH – là SV Xã hội Chủ nghĩa - nhận học bổng từ Viện trợ có hoàn lại ( theo tiêu chuẩn của từng nước ) – 50 r - hẻo. + SV CHMNVN - thuộc các nước mới nhớn - Thế giới thứ 3 - nhận học bổng từ Viện trợ không hoàn lại ( SV các nước TG thứ 3 hưởng như nhau ) – 90 r - sống được. Từ 1970, TT PVĐ kí lại Hiệp định đào tạo như thế nào không biết nhưng tất cả SV VN hưởng như nhau – 60 r và hẻo như nhau. Bên Quân đội hưởng chế độ đãi ngộ thống nhất do LX cấp và sau này còn tăng lên 150r cho đến khi Liên xô biến mất. |
Trường em từ đầu đến cuối ai cũng được nhận:
- Sinh viên: 150 rup/tháng, ở thì chung 2 hoặc 3 thằng bạn- ta/phòng. - NCS: 220 rúp/tháng, ở riêng mỗi người một phòng, muốn làm gì cũng được. Mức "bổng lộc" này của bọn em giữ nguyên đến khi Liên Xô chia tách. Khi ấy em xong phắn về VN rồi, sau này không biết ra sao. Học sinh các nước khối XHCN học riêng, khối các nước da đen, Mỹ la tinh...học riêng và tiêu chuẩn cao hơn nhiều. Có điều lạ là trong suốt 5 năm học họ chỉ cho SV da trắng, da vàng các nước (trừ LX) gặp mặt giao lưu với SV da đen có nhõn một lần. Suy đi nghĩ lại thấy đâu nó cũng vào đó. "To thuyền thì lớn sóng" thôi các bác ạ. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.