![]() |
Đệ tử thần Lưu Linh chầu trời sau cuộc thi uống vodka Hà Anh (NuocNga.net) theo Trud http://www.zagolovki.ru/images/today...1234521003.jpg Một buổi tối thứ bảy cuối tháng 1/2009, Aleksey Astanenko, 21 tuổi sau khi nốc vài vài bia sương sương ở quán thịt nướng đã cùng bạn bè đến vui vẻ tiếp ở CLB Hollywood trên phố Soviet, thành phố Tiumen. Cuối buổi, CLB này mở cuộc thi "Ai uống nhiều hơn?". Dù đã chuẩn bị về nhà, nhưng Astanenko vẫn quyết định tham gia cuộc thi này. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản: 4 đệ tử Lưu Linh tham gia sẽ thi uống 5 cốc vodka, ai uống xong trước sẽ được ăn một miếng bánh mỳ kẹp để giữa bàn và giành thắng lợi. Aleksey và một bợm nhậu nữa đã cùng uống xong trước tiên. Bất phân thắng bại, kỳ phùng địch thủ. Chủ xị liền đề nghị vòng đấu quyết định: Aleksey và bợm kia sẽ thi nhau uống hết chai vodka nửa lít, ai xong trước là chiến thắng. Aleksey tu xong trước, đẩy bợm kia thành kẻ về nhì. Nếm trải vinh quang chiến thắng được một lúc thì "nhà vô địch" cảm thấy khó ở. Bạn bè đưa Aleksey về nhà, và sau mấy tiếng thì anh ta đi chầu Diêm Vương. Tính sơ bộ, Aleksey đã "tu" gần 2 lít vodka. Viện kiểm sát tỉnh Tiumen nói rằng họ không thể khởi tố vụ án, bởi lẽ Aleksey Astanenko đã tình nguyện tham gia cuộc thi, và chưa có cơ sở pháp lý gì để trừng phạt CLB Hollywood. Ở nước Nga và nhiều nước trên thế giới, những cuộc thi tương tự cũng thường kết thúc khá bi thảm. Tháng 2/2008, chàng thanh niên thành phố Manchester David Raid đã chầu trời sau khi uống nửa chai rượu mạnh trong một cuộc thi. Trước đó, anh này đã nốc khá nhiều bia và coktail cùng với bạn bè. Còn ở Đức, một cậu bé 16 tuổi cũng đã qua đời sau khi uống tới 45 ly rượu mùi trong cuộc thi với tay bán quầy bar. |
Nga: Thời kỳ phục hưng của rượu lậu
VIT - Nước Nga đang ở trong thời kỳ phục hưng của rượu lậu - với tư cách là một sở thích, một nghệ thuật chứ không phải một thứ thức uống rẻ tiền. Nhưng bên cạnh đó, chứng nghiện rượu và những tác hại của nó vẫn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội Nga hiện nay. Tháng 8 hàng năm, Nikolai Gusev ép hàng trăm quả táo chưa rửa trồng ở vườn nhà anh phía Tây Moscow lấy nước. Suốt một tháng, anh kiên nhẫn chờ nước táo lên men, sau đó anh chưng cất thứ rượu nhẹ này và ủ trong thùng gỗ trong vài tháng. Cuối cùng thành quả anh thu được là một loại đồ uống có độ cồn cao với dư vị táo, thức uống yêu thích của bạn bè anh. “Vườn nhà tôi có quá nhiều táo, và tôi muốn tận dụng chúng. Đối với tôi, nấu rượu chỉ là trò giải trí thôi”, Gusev tâm sự. Suy nghĩ của anh Nikolai khác xa với suy nghĩ của phần lớn người Nga về rượu lậu (tiếng Nga gọi là samogon) - trò tiêu khiển đầy tai tiếng ở một đất nước nơi ngộ độc rượu là một trong những lý do làm giảm dân số. Tháng 1 vừa qua, tờ Moscow Times đưa tin, nguyên nhân của nhiều vụ tử vong là do 300 triệu lít chất lỏng không được uống được tiêu thụ hàng năm - bao gồm nước hoa, nước cạo râu và nước tẩy rửa. Rất nhiều cửa hàng bán rượu vodka lậu được làm từ những loại chất lỏng này. Gusev là một người nấu rượu lậu hoàn toàn khác. Anh là một trong những nghệ nhân làm đàn guitar nổi tiếng nhất ở Moscow. Nhà xưởng ngầm dưới đất của anh chỉ cách Quảng trường Đỏ vài phút đi bộ và chứa đầy những mảnh gỗ hình thù duyên dáng. Một chai rượu tự nấu nho nhỏ được đặt trên giá gỗ không xa chỗ làm việc của anh. Không giống những người làm rượu lậu bình thuờng, Gusev tự chưng cất nên thứ rượu cao cấp tinh túy, đóng góp vào sự phục hưng của nghệ thuật nấu rượu thủ công của đất nước này. Gusev cho biết anh có việc làm và đủ tiền để mua rượu chất lượng cao. “Tôi không nấu rượu để được uống thoải mái và say xỉn. Đối với tôi, nấu rượu là một nghệ thuật, là một công việc trong năm. Bí quyết là không được rửa táo vì trên vỏ táo có chất men tự nhiên, có thể đem lại cho rượu hương vị thơm ngon hơn”. Nước Nga đang ở vào thời kỳ phục hưng của rượu lậu - với tư cách là một sở thích, một nghệ thuật chứ không phải một thứ thức uống rẻ tiền. Nhiều diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng vẫn thường tiết lộ cách làm rượu của họ trên các tạp chí. Các cửa hàng rượu và siêu thị ở Nga hiện nay thường bày bán rộng rãi những chai rượu mang dáng dấp quyến rũ của rượu lậu để thu hút khách hàng. “Tôi nói với bạn bè về ý tưởng của mình và chúng tôi đi đến kết luận là sản xuất rượu lậu sẽ là một mô hình kinh doanh tuyệt vời”, anh Nikolai Poluetkov, giám đốc Kosogorov Samogon - hãng nấu “rượu lậu” đầu tiên có giấy phép, cho biết. “Chúng tôi dành cả năm 2003 để nghiên cứu và đã tìm ra một công thức hiệu quả để làm rượu nho. Đến năm 2004, sản phẩm của chúng tôi ra mắt công chúng”. Rượu Kosogorov, được đóng chai ở nhà máy và kiểm nghiệm bởi các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, được bán ở hầu hết các siêu thị với giá 40 đô la. Tuy nhiên, chai rượu Kosogorov được thiết kế giống những chai rượu lậu thời Liên Xô: nhãn chai xấu xí và font chữ viết tay. Một phụ nữ Nga ở Kazan đang nấu samogon tại nhà. Samogon, nghĩa đen là “tự chưng cất”, đạt tới thời kỳ hoàng kim vào giữa thập kỷ 80, khi Mikhail Gorbachev thực hiện cuộc cải cách rượu - bao gồm việc hạn chế việc bán rượu cho một số cửa hàng nhất định và cấm các nhà hàng bán rượu trước 2h chiều. Vì vậy, dân tình khát rượu đã tự chế rượu với mọi thứ họ có. Một công thức phổ biến là cho men, đường và sữa vào máy giặt, quay trong 2h rồi chưng cất. Ở nông thôn nước Nga, nông dân uống cả thuốc chữa bệnh tim vì họ nghĩ rằng trong thuốc này có rượu. Những loại rượu lậu phổ biến ngày nay đều có nguồn gốc từ thời kỳ đó. Và trong khi việc nấu rượu lậu đang trở thành một thứ mốt thời thượng và là nguồn thu nhập phụ của nhiều người, việc bán rượu tự nấu vẫn bị coi là bất hợp pháp. Anh Poluetkov nhận xét: “Nếu người ta muốn uống nước rửa kính, nước cạo râu thì chẳng ai có thể ngăn được vì lúc nào mấy thứ nước đó cũng được bày bán rộng rãi. Nghiện là vấn đề tâm thần, chứ không chỉ liên quan tới tài chính”. Theo nhà dịch tễ học người Nga Gennadi Onishchenko, nước Nga có khoảng 2,5 triệu người nghiện rượu. Năm ngoái đã có 19.000 người chết vì ngộ độc rượu; và mặc dù con số này nhỏ hơn con số của năm kia, nhưng chứng nghiện rượu vẫn là một tác nhân chính làm giảm dân số Nga và làm tăng khoảng cách giữa hai giới về tỷ lệ tử vong. Để hạn chế nạn tử vong vì ngộ độc, chính phủ Nga có kế hoạch đặt một mức giá tối thiểu cố định cho rượu vodka là 100 rub (3 đô la) nửa lít. Theo ông Vadim Drobiz, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường rượu Khu vực và Liên bang, “Ở Moscow kế hoạch này sẽ chẳng có tác dụng gì - Moscow là thành phố duy nhất mà người dân có thể thường xuyên mua được rượu chất lượng cao. Nhưng ở vùng nông thôn, 100 rub một chai vodka là đắt, và người dân sẽ uống thứ khác - họ uống gì thì tôi không thể biết được”. Ông Drobiz cũng cho biết 45% lượng rượu vodka đang được bày bán là rượu lậu và có giá dưới 50 rub nửa lít. “Tôi hy vọng người nông dân sẽ tự nấu rượu để uống vì lợi ích của chính họ vì ít ra họ cũng phải biết là họ đang uống thứ gì”. Thanh Trà (Theo Time) Nguồn: http://vitinfo.com.vn/Print/LA55949/default.htm Tìm trên mạng thì thấy chai samogon đóng chai có hình thức rất cũ kỹ, tạo cảm giác mộc mạc, thân thiện với...bợm nhậu:emoticon-0102-bigsm: http://www.samogon.ru/c1/c1p1.jpg http://www.samogon.ru/c3/c3i2ch8p1.jpg Bác nào muốn tìm hiểu rõ hơn xuất xứ và những thăng trầm của dòng samogon này xin vào đọc tại đây: http://www.samogon.ru/c3.htm |
Đã xuất hiện vodka Medve
Каждому президенту – по водке? В Москве начались продажи водки Medvedeff http://www.alconews.ru/files/6859/Medved.jpg Как сообщили «Ведомости» Medvedeff разливается на калужском заводе «Кристалл» по заказу «одной из московских компаний». На бутылке написано, что напиток произведен по заказу компании «Ла термо». Добавим, что «Ла термо» приобрела в конце 2007 г. еще и бренд «Медведевка» у компании «Эсперанто вин», партнера дистрибуторской компании «Кристалл-Лефортово». В рознице Medvedeff объемом 0,5 л. стоит около 150 рублей. «В отличие от «Путинки» Medvedeff чуть-чуть нерусский, ненародный, в нем нет такого задора», — цитирует газета управляющего директора BrandLab Александра Еременко. По словам эксперта, потребители «Путинки» — это патриоты в возрасте от 40 лет, считающие, что продукт с таким названием не может быть некачественным, а определить целевую аудиторию водки Medvedeff невозможно. А ее сравнительно невысокая цена противоречит иностранному названию, характерному для сегмента более дорогих импортных водок. По оценке директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, затраты на продвижение «Путинки» в 2002−2003 гг. составляли по $4 млн в год. За счет высокой маркетинговой активности «Путинке» удалось быстро стать одной из самых продаваемых водок в стране. Сможет ли Medvedeff повторить успех первой «президентской» водки — покажет время. |
Chuỵên lạ: Vodka biết nói!
Cách đây mấy hôm, trong một cuộc rượu, mấy anh bạn (cũng dân đi Nga về) hỏi:"Chú đã bao giờ úông "vodka biết nói" chưa?". Tôi ngơ ngác, sao lại có loại vodka biết nói? Và nó nói như thế nào? Anh bạn kể: -Bọn anh hay đánh tennis với ông H. Ông này là một VIP của ngành ngoại giao, tính hay lắm. Bọn anh hay úông với nhau, vì vui vẻ, vì cũng một phần là dân đi Nga về với nhau. Hôm nọ trong bữa nhậu, ông H. hứng lên hỏi anh em: Các chú có thích úông vodka biết nói không? Cả bọn mắt tròn mắt dẹt không tin. Ông H. bảo luôn: Để anh bảo vợ anh mang đến đây mấy anh em mình úông. Nhưng nói trước là anh sẽ cầm vỏ chai về. Quý, vì là chai rượu do ông Putin tặng. Nghe thấy thế, cả bọn lại càng trầm trồ. Một lúc sau thì bà vợ hớt hải phóng xe mang chai rượu biết nói đến. Đúng là mở nẳp ra thấy "nó" nói thật, nó còn nói làm nhảm suốt cả buổi úông rượu, rồi lại thấy "nó" hát nữa.Lạ phết! Tôi nghe thấy lạ quá, bèn vào mạng xem. Hóa ra có loại vodka như thế thật. Các nhà sản xuất gắn một mạch điện tử vào nút chai, khi mở ra là chai rươụ chào anh em, chúc anh em úông "vì sức khỏe chúng ta", "vì những ai yêu quý chúng ta", thỉnh thoảng lại nhắc anh em úông đi chứ....Có loại chai còn biết kể chuỵên tiếu lâm, hát hò nữa...Pin đủ dùng cho mấy chục phút, khi anh em đang đồng lòng "cưa" chai rượu. Giá của nó cũng gần 100 đô, cũng khá đắt. Các bác xem chai rượu vodka này nói năng ra sao nhé: http://www.youtube.com/watch?v=IDhCd...eature=related Em nó đây: http://www.rainbow.by/i/cups.jpg |
Trích:
Chai Vodka biết nói, một sáng chế của người Nga http://i187.photobucket.com/albums/x...ews/3world.gif Để tạo mọi điều kiện êm ái nhất cho "đám con cháu Ngọc Hoàng". Một kỹ sư người Nga đã sáng chế ra một loại nắp chai rượu Vodka biết nói. Khi bạn mở chai rượu ra, chiếc nắp chai sẽ bắt đầu nói. Câu nói mời mọc đầu tiên của "hắn" là "Nào rót đi", sau khi bàn nhậu đã gần ngả canh ba, thì nó lại kích động những tay bợm nhậu bằng những hợp âm như những tiếng hò hét, những tiếng cười khúc khích được hòa thêm âm nhạc. Nhà sáng chế Dmitri Zhurin trả lời tờ Komsomolskaya Pravda rằng, "Lúc ban đầu thì nó thể hiện chỉ với tư cách cá nhân, sau quá trình nâng rót vào thời cao hứng, có thêm một người phụ nữa gia nhập bàn nhậu với "hắn", vậy là họ bắt đầu cười đùa và hò hét". Chiếc nắp biết nói nhìn cũng giống như bao chiếc nắp khác. Nhưng phía bên trong được đặt thêm Pin, một thiết bị định giờ và một con chip tổng hợp tiếng nói. Anh Zhurin tác giả của chai rượu biết nói, cũng đã được nhận hơn 10 bằng sáng chế cho thiết kế này. Mỗi lần bạn mở nắp chai để rót lượt rượu khác, chiếc nắp sẽ tự động phát ra những mức độ hân hoan của cao trào mới. Năng lượng pin ở phía trong nắp chai dùng được nhiều giờ, nó có thể cung cấp năng lượng để phát âm thanh cho nhóm bạn có đủ thời gian vét cạn một chai Vodka 1 lít. Zhurin nói anh chợt phát ra ý tưởng này, khi anh đang ngồi chơi cùng với đám đồng nghiệp suốt cả buổi chiều sau khi làm việc. Anh nói, "Khi đó chúng tôi không gì cả, mà chúng tôi chỉ bất chợt có nguồn cảm hứng ý tưởng mà thôi" Chiếc nắp chai biết nói có giá từ 3USD đến 8USD khi đến tay người tiêu dùng, tùy thuộc vào từng loại mẫu mã. Chức năng xã hội. Sáng chế của Zhurin có thể là một sự cường điều đối với các con mắt người nước ngoài, nhưng nó lại thực hiện được mọi chức năng chủ yếu trong tập quán uống rượu của người Nga. Thứ nhất, nó sẽ cùng chia sẻ khi bạn chỉ một mình ngồi uống rượu. Zhurin nói "Khi bạn không có ai để cùng đối ẩm, nó sẽ là đối tác cùng chia sẻ và bầu bạn, để bạn không cảm thấy lẻ loi". Khi bạn chỉ có một mình, chiếc nắp chai sẽ hỏi bạn, "Vậy người kia của bạn thế nào", sau đó không cần chờ câu trả lời, nó liền phát ra mệnh lệnh êm dịu thúc giục bạn tiếp tục rót thêm rượu để giải sầu. Thứ hai, chiếc nắp chai sẽ mời mọc bạn rót rượu chúc mừng khi chiếc ly của bạn đã cạn tới đáy. Người Nga thường không thích uống rượu, nếu không có những lời chúc nâng cốc. Tại một bữa tiệc của người Nga, những vị khách mời luôn thường cùng chạm cốc với nhau. Một vị khách sẽ nói một câu chúc mừng, sau đó mọi người sẽ cùng nhau vui vẻ nâng cốc vodka và đưa cay bằng một cốc nước ngọt và zakuski, (Những người theo chủ nghĩa thuần túy, thì họ đưa cay bằng cách hít thật sâu một miếng bánh mỳ đen sau khi cạn một ly vodka). Những lời chúc mừng nâng cốc được phát ra rất trau chuốt và êm ái: "Xin chúc mừng nàng thiếu nữ xinh đẹp đã đến với chúng ta buổi tối hôm nay, điều này đã làm rạng rỡ thêm lên một thiên nhiên lộng lẫy cho những thung lũng và các khoảnh rừng thưa", và rồi nó lại tiếp tục, tiếp tục với những câu nói phát ra thật mỹ miều khác. Do đó, những người uống rượu luôn cảm thấy có được những xúc cảm và gắn bó hơn khi buổi chiều tà đang dần buông xuống. Khi tửu bàn đã kết thúc, mọi người lại còn có được lời chúc thân ái nhất "Za nas – Uống vì chúng ta" Chai rượu biết nói còn có thể phát ra nhiều lời chúc mừng về các chủ đề như: "Uống vì cha mẹ của chúng ta" và "Uống vì cuộc hội ngộ của toàn công ty"… http://abcnews.go.com |
Em cũng vừa được bạn của bác Hổ tặng cho 1 chai vodka cực kỳ đặc biệt, đến nỗi em không dám đưa nó vào sử dụng mà chỉ để ngắm mà thôi:
Chai vodka có nhãn hiệu «Белая березка» do Nhà máy vodka "Южная столица" tại Rostov trên sông Đông thuộc tập đoàn Regata sản xuất. Ngay từ khi cầm chai rượu, chiếc là xanh đính trên cổ chai với dòng chữ "Содержит березовый сок" đã làm em vô cùng thích thú, chợt nhớ đến bài hát "Березовый сок" mà bác Thanhxuan1974 đã dịch Ở đây và các bác khác sau đó cũng tranh luận hết sức tích cực Ở trang này. Quảng cáo thêm một chút về chai rượu này: «Белая березка» là sự tinh khiết của thiên nhiên Nga, sự chân thành của tâm hồn Nga. Từ xưa, người Nga đã sử dụng "nước bạch dương" - một loại đồ úông có thể làm say được làm từ nước sốc bạch dương, để làm tinh thần sảng khoái. Vodka «Белая Березка» êm dịu và trong vắt. Nước sốc bạch dương đem lại cho nó sức sống mới. «Белая Березка» cởi mở trái tim, giải phóng những căng thẳng và âu lo hàng ngày, hướng tới một cuộc trò chuỵên sống động và chân thành. Vodka «Белая Березка» được làm từ rượu ngũ cốc hạng "Lux" và nước được lọc qua rất nhiều cấp độ do sử dụng bộ lọc bằng bạc. Người ta còn bổ sung thêm nước sốc bạch dương tạo cho vodka này sự mềm mại và mùi vị hiếm có. Vodka «Белая Березка» trở thành biểu tượng của Nga Năm 2004, vodka "Белая берёзка" chính thức được công nhận là biểu tượng của Nga. Huy chương được trao cho đại diện ban điều hành của tập đoàn "Regata" Nikolai Vasilenko. Chiếc huy chương này - không chỉ là sự công nhận Regata là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Nga. Trong điện Kremli còn công nhận công lao của tập đoàn trong việc củng cô danh tiếng của đất nước. Tập đoàn Regata đã đề nghị chính phủ cho phép thành lập đại sứ của loại đồ úông truỳên thống của Nga ở nước ngoài. Loại rượu này và tên tuổi của nó được tạo ra để giữ gìn và củng cố những giá trị lịch sử và văn hóa của Nga. Nóm tóm lại là càng đọc lại càng tiếc, nên em không dám "xử" nó mà cho ngay lên kệ để trưng thôi. Có bác nào đã từng úông loại này thì mô tả cho em biết mùi vị thực của nó thế nào nhé :emoticon-0102-bigsm |
He he, Phucanh không dám uống thứ nước gây sốc đó à, thế mà tớ định bụng ngày mấy hôm nữa sẽ "xử lý" tên này đây, cũng được bạn tặng lâu lắm rồi, nhưng vì mến mộ bạch dương quá nên cũng để trưng mãi , không nỡ "rời xa" :emoticon-0100-smile
http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/Vodka002.jpg |
Năm ngoái có 1 chiến sĩ mua tại cửa hàng miễn thúê ở sân bay Nga mang về tăng tớ, không biết " vodka "Белая берёзка" chính thức được công nhận là biểu tượng của Nga" nên tớ đã chơi luôn rồi. Theo tớ vẫn chưa bằng Stolichnaja - hâu nó còn hơi ngái.
|
Bác USY xử lý xong cho nhà em xin cái vỏ về bày tủ nhé:emoticon-0102-bigsm. Cái vỏ quá đẹp!
|
Hôm qua em mới "tiêu diệt" một chai rượu thuốc của Nga.
Gọi là rượu thuốc, vì màu nó y chang như màu rượu thuốc. Cậu Nga cho em chai này cứ khẳng định nó là vodka. Đúng là lạ, chưa thấy 'em" nào như thế. Em nó tên là ЭТАЛОН do nhà máy Kristall ở Mát sản xuất. Màu của em nó nâu nâu đậm, bên trong có ngâm mấy hạt кедр (tuyết tùng). Mới uống thì thấy hơi ngai ngái. Nhưng làm từ chén thứ ba trở đi thì ổn. Chả biết ngâm hạt tuyết tùng thì bổ cái gì các bác ạ, nhưng rõ là đem đi ngâm thì chắc là phải có lý do rồi. Em nó đây: http://www.sostav.ru/articles/rus/20...1willis1-b.jpg |
Hạt ngâm rượu ETALON:
http://www.mgul.ac.ru/info/lf/drozdov/kedrsib.jpg |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Lợi ích về sức khỏe của tinh chất dầu cây tuyết tùng có rất nhiều đặc hữu như, chống viêm da, chống nhiễm trùng, chống đột biến, bổ dưỡng, làm se, lợi tiểu, điều kinh, long đờm, an thần-giảm đau, và diệt nấm. Các lợi ích khác như: dầu tinh chất cây tuyết tùng còn trị được các bệnh như; trị mụn trứng cá, trị viêm khớp, trị viêm phế quản, trị viêm bọng đái, trị gàu, trị viêm da, làm giảm căng thẳng - stress, trị rối loạn tinh thần, và điều trị phòng nhờn da. Một số điều cần tránh: chất tinh dầu có thể gây kích thích trên da nếu sử dụng liều lượng quá cao. Đàn bà có thai cần tránh sử dụng loại tinh dầu này. http://www.organicfacts.net/health-b...ntial-oil.html |
Đề tài vodka này nghe có vẻ xôm tụ quá, nhưng để uống được như người Nga thì
em thật ko dám mặc dù em cũng đã uống nhiều loại vodka với nhiều người Nga Nhưng vodka ngày xưa khi uống xong mà người bên cạnh ngửi còn thấy mùi thơm thì hình như bây giờ ko còn nữa. Em đã từng chứng kiến 02 cụ lão thành cách mạng Nga rót 1 chai vodka ( loại 0.5l bèo ) ra 02 ly & mỗi cụ chỉ làm có 1 hơi ( giống như mình uống bia vậy ) thậm chí còn ko có cả đồ nhắm nữa. |
Đơn xin báo giá
Xin bác TrungĐN cập nhật mới giá các loại Vodka mỗi tháng 1 lần để anh em được nhờ. Tối qua tôi vào bar, uống 1 chai Стандарт mà tính tới 7 trăm mấy (chưa tính mồi), không biết mình có bị chém hay không (chắc có rồi !) và chém cỡ nào !
Chân thành cảm ơn trước. |
Bác ninh vào bar bị chém thế là quá đắt, chắc bar xịn lắm hả bác?. Nếu bác mua ở Cửa hàng đại lý thì chai Standart loại 0,5 lít có giá 150.000, còn 0,7 giá 200.000. Đây là loại chai mờ xám, còn loại Premium chai trong thì đắt hơn vài chục ngàn.
|
Cảm ơn bác hungmgmi nhiều. Bác gõ lộn, tôi đoán 350 thay cho 150:
Trích:
|
Uí, em gõ nhầm bác ninh ạ: chai 0,5 có giá 150.000. Em đã sửa bài trên của em rồi đó. Em chưa nhìn thấy chai 1,5 lít Standart bao giờ.
|
Em sắp có Vodka Ucraine , các bác ủng hộ dùm
Em đi học và sống ở Ua gần 20 năm giờ về nước , thèm rượu Ua khuân về để anh em thưởng thức . Site của hãng www.khortytsa.com , site giới thiệu sản phẩm bên em www.vodka-ua.vn . Bác Trung DN là bạn em , bác đang công tác tại Ua chắc bác cũng thíc rượu này hơn Nemiroff nhà bác
|
Bác cho em xin giá của cái loại đặc biệt & cao cấp ( em ko nghiện nhưng muốn thử xem nó so với Xminop thì thế nào )
P/S : hình như bác bên hội Santafe thì phải. ( Avarta của bác là hình của thủ tướng Ucraina ? ) |
Vodka Nga thi đúng là chủ đề ruột của mấy bác yêu Nga rồi.
Em cũng khoái vodka Nga lắm, đặc biệt là Русский Стандарт (loại PLATINUM). Trích:
Trích:
|
Trích:
Uống loại rượu nào không đau đầu cũng tùy "gu" của từng người, có người uống Gzelka thì không sao, nhưng uống Russkii standart thì lại đau đầu, ấy thế cho nên uống rượu cũng phải hợp nữa. Đúng là uống trộn rất dễ đau đầu, mệt mỏi. Còn cái vụ uống bia vào sáng hôm sau thì đúng là em chưa dám thử. Sáng hôm sau, cứ nhìn thấy cái gì tương tự bia, rượu là đã phát sợ rồi, nói gì đến uống. Thôi, tốt nhất là không uống rượu nữa cho nó lành các bác ạ. |
Trích:
Trích:
|
Một bộ phim tài liệu về Luật khô của Gorbachev ban bố vào tháng 5/1985. Một trong những bước đi đầu tiên của Perestroika. Trong phim có những đoạn tư liệu chuyến đi cơ sở của Gorbachev tuyên truyền cho Luật khô, chương trình Vremya, báo Sự thật công bố về Luật này, phỏng vấn Nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên xô Nikolai Ryzhkov về những ngày tháng đó. Điều đặc biệt là phim có phụ đề tiếng Nga:
http://www.rutv.ru/video.html?vid=26816&cid=5079&d=0 |
Nghe các bác nói chuyên về rượu vodka Nga nhà cháu góp thêm tý "đậu phộng" ạ!
http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Ruou003.jpg Rượu Hoa Cúc 1 http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Ruou004.jpg Rượu hoa cúc 2 http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Ruou005.jpg Rượu Sake 1 http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Ruou007.jpg Rượu Sake 2 http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Ruou006.jpg Rượu mà các cô gái Hàn Quốc vẫn uống trong phim mỗi khi buồn http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Ruou009.jpg Em Cá Măng có thấy chai này wen wen ko? http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Ruou008.jpg Rượu quê Việt Nam http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Ruou001.jpg Rượu nguyên đai nguyên kiện! |
Suýt quên, cái này để nút chai khi những chai rượu quý ta ko "tăm phần tăm" mà thưởng thức dần dần ạ (múa rìu qua..các bác trai của 3N!):emoticon-0136-giggl
http://i727.photobucket.com/albums/w...n-012/Ruou.jpg |
Rượu votka
Nghe các bác bàn luận về rượu votka Nga mà thèm quá. Chí ít cũng hơn chục năm rồi không được thưởng thức loại rượu votka "Cánh đồng hoang" loại chai 0,65 lít với độ cồn 40 độ, uống đến đâu, biết đến đấy. Những lần lến Mát lấy hàng, 4 anh em cùng đi sau khi lên tàu xuôi về Kharxuzck (đônhét) ngồi cùng 1 vagon, buộc cửa cận thận, tàu chuyển bánh là mở nút chai, đồ nhậu là một ít lòng lợn mua vội ở mấy hàng ăn của người Việt tại ốp bán hàng, bánh mì, dưa chuột muối. Không biết bây giờ có còn tồn tại loại rượu votka đó nữa không
|
Vodka "Cánh đồng hoang" tên nghe lạ quá, bác gõ giúp nó bằng tiếng Nga được không ạ? Bác nhìn bảng phía trên nhé, nơi có biểu tượng Zh-ж, nhấp vào đó và gõ tiếng Nga được luôn.
|
Trích:
Còn ngoài ra tôi chưa biết tên lóng này của loại nào nữa. |
Có phải chai này các bác đóng cửa cupe rồi "chiến" đúng không bác Hoàng Văn Tân?
http://www.kamchatsky-krai.ru/hobby/...hnaya_1989.jpg |
vodka
Bác hungmgmi tìm nhanh thật, đúng là loại Vodka mà mấy anh em chúng tôi hay cùng nhau nhi trên những chuyến tàu xuôi từ Mát về Kharxưzck ( đônhét). Thú thực tên "cánh đồng hoang" là anh em chúng tôi tự đặt và tự gọi khi tìm một chai vodka hợp khẩu vị. Nếu bác Hungmgmi hỏi tên loại vodka đó bằng tiếng Nga, lâu rồi em cũng chẵng nhớ nữa. Nhìn mác vỏ chia là nhớ ngay. Loại vodka ấy có mùi vị đặc trưng, thơm, dịu lẫn ngọt, uống đến đâu, biết đến đấy. Chắc bây giờ loại đó không còn. Tuy nhãn mác thì không bắt mắt, nhưng chất lượng thì thật tuyệt vời.
|
http://www.kamchatsky-krai.ru/hobby/...hnaya_1989.jpg
Các chú công nhân VC ta cóc đọc được thõi Tiếng Nga , với lại gọi bằng hình ảnh cho dễ nhớ và ấn tượng nên ngoài chai : Cánh đồng hoang trên còn có loại gọi là Đồi thông hai mộ nữa , ai mới nghe lần đầu cũng KHOÁI ! |
" Cánh đồng hoang " thì mình hiểu rồi, còn " đồi thông hai mộ " là chai nào đấy bác Mat
( có lẽ là chai có hình cái đồi, kiểu như stalisnaia có hình cái tháp) |
Trích:
Trích:
Trích:
Tốt nhất là uống ít, uống đủ, không uống say! ;)) |
Trích:
|
Nước Nga sẽ lại áp dụng "luật khô"?
Theo Newsru Ông Gorbachev vừa trả lời kênh truyền hình 1 của Nga rằng nước Nga cần phải mở một cuộc chiến mới với đồ uống có cồn, hình thức như một dạng "luật khô" thời kỳ cải tổ ở Liên xô. Theo ông, WHO đã cảnh báo những đất nước sản xuất tới 18 lít rượu trên đầu người sẽ tất yếu dẫn đến diệt vong, còn hiện con số đó ở Nga đã là gần 17, rất đáng báo động. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, việc áp dụng luật khô thời cải tổ đã`cứu mạng sống hàng triệu người. Sau khi lên nắm quyền Tổng bí thư vào tháng 3/1985, Gorbachev đã ban bố lệnh hạn chế sản xuất và tiêu thụ các`đồ uống có cồn mà dân gian vẫn gọi nôm na là Luật khô. Đến giờ, ông vẫn khẳng định đó là môt quyết định đúng đắn. Ông cho biết thêm một sắc`lệnh tương tự đã được soạn thảo từ thời Breznev. Gorbachev dẫn lời Ủy viên Bộ chính trị ĐCSLX Andrey Gromyko kể là dưới áp lực của các ủy viên BCT và Bộ y tế, Breznev đã chỉ thị biên soạn "luật khô", nhưng bản thân ông thì không mấy mặn mà. Lần nọ, sau kỳ nghỉ cuối tuần ở khu nghỉ mát Zavidovo về, Breznev đã nói với Gromyko:"Andrey, tôi muốn nói với anh là người Nga không thể thiếu cái đó (vodka) được đâu". Tuy nhiên sau đó, dưới nhiều áp lực, Tổng bí thư Breznev đã`giao cho một bộ phận soạn thảo sắc lệnh hạn chế sản xuất và tiêu thụ đồ uống có cồn. Mãi đến khi ông mất, sắc lệnh đó vẫn chưa được thông qua và tình trạng đó "nguyễn y vân" dưới thời 2 Tổng bí thư kế nhiệm là Andropov và Chernenko. Gorbachev cho biết hiện ông ta đang viết một cuốn sách về nạn uống rượu ở Liên xô và Nga, trong đó ông sẽ phân tích vai trò của Breznev trong vấn đề này. |
Cụ Goc này ấu trĩ quá, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn hành chính kiểu này.
muốn SX & tiêu thụ cứ thoải mái chỉ cần đánh thuế thật cao là ổn Giá 1 gói 555 ở Mỹ là 43$, giá 1kg sữa là 0.8$ Giá 1 gói 555 ở VN là 1.2$, giá 1kg sữa là 0.82$ |
Medvedev không ủng hộ “lệnh cấm ngớ ngẩn” đối với rượu
Nguồn: http://rian.ru/society/20090704/176287586.html http://img.beta.rian.ru/images/15030/35/150303545.jpg Chính quyền Nga chuẩn bị một loạt giải pháp nghiêm túc để đấu tranh với việc dân chúng uống quá nhiều rượu, tổng thống Nga Dmitri Medvedev cho biết vào hôm thứ bảy 4/7 vừa qua. Tuy nhiên ông cũng cho biết, ông phản đối “các lệnh cấm ngớ ngẩn” đối với rượu. “Đó là một vấn đề lớn và phức tạp, vấn đề này không thể chỉ giải quyết bằng các lệnh cấm ngớ ngẩn. Chúng ta đã từng phải trả giá cho điều này, nhưng vấn đề rượu trong dân chúng có thể được giải quyết nhờ vào hẳn một tổ hợp các biện pháp” – ông Medvedev nói trong khuôn khổ hội nghị truyền hình với những người tham gia diễn đàn thanh niên “Seliger 2009” Theo lời của tổng thống Nga, ở đây ông muốn đề cấp đến các chương trình mới, bình thường và hiện đại, bao gồm sự giải trí bình thường, thu nhập bình thường, đủ đê “cho phép người ta nghỉ ngơi ở mức độ bình thường, chứ không phải đi đến cửa hàng, mua chai rượu rồi ngồi thẫn ra trong bếp, xem TV với cặp mắt đỏ vì rượu”. “Đó là một nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta sẽ còn quay trở lại nó, sẽ đề xuất một loạt các biện pháp nghiêm túc”, - ông Medvedev nói. Theo lời của ông Medvedev, ở Nga mỗi năm trung bình mỗi người dân tiêu thụ 18 lít rượu quy đổi. “Đó là khoảng 50 chai rượu vodka cho mỗi người dân, tính cả trẻ em còn ẵm ngửa. Đó là những con số kinh khủng” – ông Medvedev nhấn mạnh. “Trên 9-10 lít rượu thì bắt đầu có những vấn đề về quỹ gen, và bắt đầu có sự thoái hóa” – tông thống nói. “Chúng ta cần phát triển nhận thức mới hoàn toàn về vấn đề này bằng các biện pháp khác nhau” – ông nhấn mạnh. |
NISH53 tôi đọc chủ đề này thấy ý tưởng của topic mở ra là rất hay, tuy nhiên xin được góp 1 ý về việc khen uống mà không say của người Nga : Xin được hỏi, bạn bè ngồi với nhau cần phải có chút rượu uống vào tạo nên cái cảm giác lâng lâng, thăng hoa. Vừa uống, vừa nói chuyện, con người trở nên cởi mở, gần gũi, có người nảy sinh nhu cầu được trao đổi, được thổ lộ tình cảm, có người lại muốn tâm sự nhưng điều ấp ủ của mình, hay hơn, người ta lại phát sinh nhu cầu được biểu diễn một điều gì đó, thường là hát một bài hoặc phụ hoạ một cách nhiệt tình với người đang biêủ diễn.Câu chuyện bàn nhậu trở nên rôm rả với vô số đề tài cũ mới, những câu chuyện hài mà trong lúc bình thường người ta không thể nhớ được trong muôn vàn câu chuyện phải lo lắng cho cuộc mưu sinh. Đó là cái cảm giác mà đa số đàn ông muốn đạt tới, muốn khoả lấp những lo lắng, nhứng ưu phiền mà hàng ngày họ phải chịu đựng. Đó chính là say.
Vậy mà, các bạn lại nói uống mà không say thì uống làm gì nhỉ? Uống xong rồi lại đi tìm thuốc để giải rượu thì uống để làm gì? Ở nhà với vợ có hơn không? Tôi tin là người Nga cũng như những người đàn ông khác trên thế giới này không như thế: không tìm cách uống rươu để không bị say. Trừ phi cần phải uống nhằm một mục đích nào đó thật cụ thể như : thi uống, thách đấu vv... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:00. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.