![]() |
Trích:
|
Trích:
Mấy chú trẻ, tài cao, phi công xịn lái mới cừ! |
Trích:
|
http://i752.photobucket.com/albums/x..._1247ttt-2.jpg
Con Cá Tầm này xuýt bị vạ lây... http://i752.photobucket.com/albums/x...2007/CCC-4.jpg Nhưng kìa... http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_1274sss.jpg ... em Còi Tầm đã bay đến kịp giải cứu (cùng họ nhà Tầm mà)! :emoticon-0136-giggl Với chiếc khăn đỏ trên đầu - chính chiếc khăn từng làm choáng võ sỹ đấu bò tót Matador hôm nào... http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_1288sss.jpg Cuối cùng trên bàn Trà chỉ có mấy Lá Chình thôi và vài chai nước Vối, nước tinh khiết cất từ bên Nga...:emoticon-0136-giggl http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_1279mit.jpg Bác Hổ nhận quà: Nắng gió Phương Nam và Mít... Tuy Nắng PN được nhiều người khao khát, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết bác Hổ Già coi trọng phần thưởng nào hơn:emoticon-0136-giggl |
Đề nghị kiểm tra gấp cốp xe mang biển số 30P xxxx!
|
Trích:
|
Trích:
Chiếc khăn piêu Thêu chỉ hồng Theo gió cuốn - Bay về mô? - Trên ô tô! |
Trích:
Chị cho em hỏi chị kiếm đâu được cái áo CCCP đẹp thế? Em tưởng mỗi bác Hùng mờ chuyên gia lọ mọ mới kiếm được hàng độc thế chứ! Em cũng phục chị quá, lần trước cậu em phải mua tận Mã lai đấy chị. |
Ối Giời ơi! Em nghiêng mình bái phục cụ Tập Làm Văn ạ![/QUOTE]
Cụ này tẩm ngẩm tầm ngầm, toàn đánh đòn âm thôi! Bác ...chưa biết à?:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Nhà em vui vô bờ bến, vì ...đòi được cái hôn SIREN mắc nợ, cho khất mãi, có lãi xuất, nên 1 thành 3 đấy bác ạ!:emoticon-0136-giggl Em cứ tưởng về đến nhà là 22h20, hóa ra là ...nhớ nhầm, khi ấy mới bắt đầu...lên xe hả bác?:emoticon-0111-blush |
Trích:
|
Trích:
Em mới được theo đội tuyển bi sắt để tập luyện dần, chuẩn bị cho môn "Ném đá giấu tay" sắp được đưa vào kỳ SEA GAMES tới. Giai đoạn này em đang là Xuân tóc đỏ (lượm bi cho các tuyển thủ) nên mới có bịch trứng đó. Siren ấp trong bao lâu?: - Cái đó phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ lò ấp của ẻm. Tương lai nó nở ra con gì?: - "Trứng rồng" đương nhiên là "nở ra rồng" rồi! (em tuổi Thìn, bác ạ.) |
Sau buổi ọp tại nhà hàng cá tằm, các bác đưa nhiều ảnh lên quá. Rất đẹp nhưng mà nặng ghê (chắc các bác để pixel cao). Máy em từ đời 286, mỗi lần mở topic này ra phải chờ lâu khiếp đi được!
Nhưng đấy mới chỉ là những di sản văn hóa vật thể. Trong buổi chiều vui vẻ đó còn có nhiều "di sản phi vật thể" nữa. Lúc tiệc trà sắp tàn, các thành viên rục rịch chuẩn bị chia "thìa" thì 2 bác bộ đội đã nhanh như đặc công, giành lấy hết "muôi" và "khơ me" (tức "Căm-pu-chia") với nhau. Thế là cả bàn vỗ tay đồng ca bài "Cháu yêu chú bộ đội": Cháu yêu chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê. Tàu bay Mỹ đến đây chú bắn cho tan tành. Nòng súng cao, chú giữ lấy trời xanh, Cho cháu vui học hành trong mái trường đỏ tươi. Ещё раз hoan hô các chú bộ đội! Bác nào còn nhớ các "di sản phi vật thể" khác nữa thì tiếp tục post lên nhé! |
Hôm ấy em cũng giắt thìa theo người (tục lệ đáng yêu của NNN xưa nay vẫn vậy mà), lúc thấy 2 chú bồ đội xung phong góp thìa em cũng ngại quá :emoticon-0110-tongu , nhưng khi thấy tất cả kho rầm bài "cháu yêu chú bộ đội" niềm vui trong em tự dưng vỡ òa :emoticon-0115-inlov. Sau đó em có việc phải về sớm tiếc không dự được tăng 2. Tình hình sau đó thìa, muôi thế nào nhỉ, em tò mò quá :emoticon-0102-bigsm
|
Trích:
22h20 tất cả đứng lên, xuống dưới nhà lấy xe, chia tay bịn rịn chắc 22h30 mới lên xe được ấy chứ. :emoticon-0100-smile Trích:
|
@Chị Rừng: Vẫn triệt để theo tinh thần "cháu yêu 2 chú bộ đội" chị ạ!
@Chị HM, bác MuZyk: Báo cáo 2 bác, nhà em thật ngốc - không xin 2 quả! 1 quả ấp mãi không nở!:emoticon-0106-cryin, Thôi để em cố gắng ấp tiếp ạ, hy vọng nở ra rồng, chứ nở ra cọp thì "chít"!:emoticon-0102-bigsm @Bác TLV: Cảm ơn bác lần nữa vì buổi đón tiếp đậm chất VT ạ! "bạn nét của chị thật hiếu khách"! đấy là lời của cô em em nhận xét khi chụp ảnh cho bác đấy ạ! @Bác HHV: Dạo này bác trẻ ra nhiều quá, cười xinh ơi là xinh làm người ngồi đối diện ..mất điện! @nqbinhdi: "Chiếc khăn lua Em đội đùa Bị biến mất Khi bị "hun" Khăn rơi lun:emoticon-0102-bigsm @bác HDA, bác Geo, bác BĐ: các bác thật vui tính, khi vào Nam em sẽ gửi ảnh off bằng đường EMS đến tận nhà các bác nhé?:emoticon-0150-hands |
Trích:
Trích:
Trích:
Bác nói Sea Games sắp tới sẽ có môn thể thao "Ném đá giấu tay" ạh? Em còn nghe nói nhiều môn thể thao lạ khác chỉ VN mới .. giỏi, hic :emoticon-0107-sweat, ví dụ như "cưỡi ngựa xem hoa", "lấy trứng chọi đá", "gắp lửa bỏ tay người" .. nhiều mà em không nhớ hết. Bác nào biết liệt kê giúp, cho em chọn một món phù hợp để thi thố với nhé, hihi :emoticon-0136-giggl |
Chào các bác!
Em lại về với Dung Quất, với NMLD thân yêu! Lại vùi đầu vào công việc, và lại mơ tiếp ngày "Bắc phạt" lần tới để các bác xẻ thịt! Hi hi, em mà ở HN thêm mấy ngày nữa chắc toi không kịp ngáp! Hôm qua lên máy bay rồi, em tắt điện thoại, thắt dây an toàn và không biết máy bay cất cánh lúc nào. Chỉ lâu sau thấy cô gái ngồi bên cạnh đập đập: Anh ơi, đến Đà Nẵng rồi anh! He he, cô gái đó không gọi chắc em lại bay ngược ra Hà Nội quá. Rất cảm ơn bác Thao Vietnam và các bác quân khu TĐ đã không cho em một lúc nào thoát thân: gớm uống trà gì mà cả tối lẫn trưa và sáng thì thân già da hổ này cũng chẳng chịu nổi. Người đẹp Còi Tầm cho xin vài trăm ảnh trưa qua gặp gỡ với bác Thao đi. Do ít thời gian, rồi lại mải mê với món giò của vợ bác Thao VN, "chai trà" của bác Gà Mờ, những múi mít ngon của em Còi Tầm nên chưa kịp ngắm kỹ "rung" nhan của bác Thao. Hic! Trích:
Cuối cùng, không có gì hơn, xin cảm ơn các bác nhiều nhiều! :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov |
Chào tất cả các bác ! Hình như ý tưởng gặp mặt xuân Canh Dần của em tại Moscow em chỉ thấy các bác nhiệt tình ủng hộ thì lại đang..ở VN,còn các bác bên Nga hình như ngại gặp nhau hay sao mà không thấy ai lên tiếng. Lỗi này một phần do Rock tôi không online thường xuyên,hay tại vì chưa đủ uy tín để nhằm thuyết phục,gắn kết anh em lại với nhau!!??
Rock tôi không mong gì hơn ngoài việc được gặp mặt những con người chân thành,quý trọng tình cảm và giàu lòng nhiệt tình để được sum vầy,sẻ chia cũng như tất tần tật những gì có thể và là cầu nối gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn. Tâm tư,nguyện vọng của Rock là muốn tạo cho 3N có thêm những hoạt động phong phú hơn,sôi nổi hơn và đoàn kết hơn. Với Rocket thì cũng đã có nhiều chương trình gặp mặt đón xuân,nhưng vẫn thiết tha có một cuộc gặp mặt của những anh em TV 3N,những ai có sự đồng cảm thì xin báo cho Rock tôi để chúng ta lên chương trình. Vấn đề không phải là số ít hay đông,mà cái tình là chính các bác ạ. Nếu nhận được sự hoan nghênh của các bác,nhất là các TV ở khu vực Moscow,Rock xin trân trọng kính mời và xin phép được lo tất cả về chương trình gặp mặt được không ạ !!! |
Hôm rồi ngồi ọp với bạn cuonghn mới từ Krasnodar về ai cũng nhắc đến Rocketvn, mình phải nói lý do là máy tính của rock đang hỏng nên thỉnh thoàng mới nhắn tin điện thoại về. Chúc chú luôn khỏe và gặp nhiều may mắn!
|
Off tại Hà Nội ngày ...lâu rùi
Em rất xin lỗi các bác là đến hôm nay em mí đưa ảnh lên được, mà thật sự là em không có biết viết, nên các bác ngắm tạm ảnh thôi ạ:
http://img43.imageshack.us/img43/2861/1000752s.jpg http://img193.imageshack.us/img193/185/1000756n.jpg http://img19.imageshack.us/img19/1157/1000757tt.jpg http://img13.imageshack.us/img13/9292/1000760u.jpg http://img38.imageshack.us/img38/8569/1000762m.jpg http://img192.imageshack.us/img192/9586/1000761m.jpg http://img189.imageshack.us/img189/6166/1000763q.jpg http://img69.imageshack.us/img69/2278/1000759f.jpg |
Trích:
Hôm trước Len91 dùng quyền trợ giúp của người thân gọi cho em lúc đang ngồi (trên ghế nóng) với mọi người, bảo là đang phải tường trình với các bác về vấn đề Len90 với Len91. Bọn em cùng một nguồn Len, nhưng phân công nhau một tên chỉ chuyên online, một tên chỉ chuyên offline cho nó pro ạ:emoticon-0157-sun: @Tanhia: Bác chuyển ra HN luôn chưa ạ? |
Trích:
Gặt nhau mời chén "riệu" xuân: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1417a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1420a.jpg Bác NISH, OT, Bác Chaika và bác HDA: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1421a.jpg Chủ nhà niềm nở và hiếu khách (Ai muốn biết món gì trên đĩa thì hãy PM hỏi bạn Hồ Trương) :emoticon-0136-giggl: Và không ngừng châm tửu: Khách cũng luôn uống hết mình: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1444a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1424a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1426a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1454a.jpg Và chia tay thật bịn rịn: |
Trích:
Bác Len90 ơi, tôi cũng phải giải trình với vài đ/c cấp trên về vấn đề Len90 đấy bác. Thế bác phụ trách mảng online hay offline đấy, năm mới chỉ hỏi khe khẽ vậy thôi, đề nghị bác tích cực hơn trong công tác nhé :emoticon-0155-flowe |
Trích:
|
Trích:
|
Hôm rùi em bị thất lạc 2 cái ảnh này, hôm nay em post bù, để các bác ...thưởng thức ạ:emoticon-0136-giggl
http://img535.imageshack.us/img535/3654/1000753.jpg http://img716.imageshack.us/img716/8334/1000758q.jpg |
Trích:
|
Trích:
Gớm! Cái nhà bác "phải gió" này sao mà tinh thế nhỉ! |
Trích:
|
Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bác ở Đà Nẵng và Cố đô Huế đã đón tiếp nồng ấm và rất Xuân. Đặc biệt, chúng tôi đã được chiêu đãi một món ăn rất lạ: khiến cả đêm hôm đó tôi "mất ngủ".
Dưới đây là hình ảnh em Hồ Trương đang "hành quyết" .... |
Trích:
Ảnh trên của bác hơi bị mờ (hic tay máy kém!) :emoticon-0136-giggl |
Em mới chíc mũi dao nhọn vào một cái,nó "tung tóe" khắp nơi. Em dám chắc cac bác vẫn chưa hình dung nổi ba cái "dấu chấm hỏi" của thầy Hổ trên đĩa là cái "rì" đâu nhẩy?Em vẫn mong các bác tiếp tục comment về cái này nhé! Em thì không như hongducanh, ngủ say vật nhưng thi thoảng vẫn nghĩ đến nó và tủm tỉm cười một mình "ăn chi bổ nấy"!
bác Hongducanh bị "tay kém"là do bị choáng trước "bửu bối"của "tiên sinh sư phụ" của mình đang bị một em dã tâm hành quyết! |
Trích:
http://i465.photobucket.com/albums/r...g97/nga011.jpg Chúng mình đang làm hậu kỳ cho phim Nga đấy! |
Trích:
|
Bẩm các bác!
Vì lý do công việc OT tui tối qua có mặt ở Thủ đô. lòng dương dương tự đắc từ nới đất chỉ có nằng nóng và gió đi ra chân mang dép, mặc quần ngố, áo "pun". Không ngờ thời tiết ở Thủ đô lại lạnh đến như vậy. Sáng nay ông chủ khách sạn khi thấy tui đi ra, nhìn ngần ngại và khuyên: Anh sang ngay cửa hàng bên cạnh mua chiếc áo len mà mặc. Tui vẫn cố lên gân: bạn tui đến đón tui bằng ô tô, nên chắc không sao. :emoticon-0136-giggl Bạn tui (quan bác HĐA) đến đón tui, chở đi ăn sáng, tui chẳng nhớ phố nào, nhưng ăn bát phở gà HN nóng hổi, thơm phức mùi lá chanh thấy ngon kỳ lạ. Quán có đưa ra cái đĩa với 3 chiếc quẩy, tui ăn nhoằng cái hết. He he, hơi đỏ mặt, nhưng tôi cũng cố dõng dạc: bà chủ! Cho thêm đĩa quẩy nữa. Buổi trưa các bác QKTĐ chiêu đãi tôi món vitamin gâu gâu với nước Trà lạnh. Cũng vì lý do công việc nên chỉ có cụ Tổng Trưởng, quan bác HĐA, lão đã từng chói và thui tui: Muzhik và quan chú ADAM tiếp ... Trà tui. Còn lại chỉ tiếp tui qua loa.:emoticon-0116-evilg Khỏi phải nói món vitamin gâu gâu nó ngon như thế nào. Kể ra đây bảo đảm cụ Quái Dị đang tìm hậu duệ ở Hung-gia-lợi, quan bác Anh Già đang ở Cà-ná-điên, bác roketvietnam ở Nga-la-tư và các cụ, các bác khác đang xa quê cứ gọi là thèm rỏ rãi he he.:emoticon-0102-bigsm Em chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các bác quân khu Thủ đô. Ngày mai các cụ các bác nhớ cho nhà em ra Công viên Thủ Lệ để thăm đồng loại như các cụ, các bác đã hứa nhé! :emoticon-0150-hands |
Báo cáo với cả nhà: hôm nay HN lạnh bất chợt nên Chúa Sơn Lâm co ro trông thật thảm hại, chỉ còn 50% phong độ thường ngày. May mà có tí vitamin Gâu gâu + dăm chén "nước lửa" (theo cách gọi của người da đỏ) nên cũng khá lên được một chút.
|
Tối nay sau một ngày cày đến quên cả nghỉ trưa, tôi quyết từ chối đám bạn rủ đi uống trà vì quá mệt mỏi do công việc và các trận uống trà trưa và tối qua. 7 giờ đi làm về lòng thầm nhủ đi ăn cơm rồi ngủ sớm, lấy sức cho công việc ngày mai và buổi trà tối mai với các cụ, các bác.
Ăn cơm xong, tôi lang thang trên phố giữa dòng người đông đúc của Thủ đô. Trời se lạnh, lòng bỗng rưng cảm thấy một chút buồn, một chút cô đơn... Bỗng điện thoại reo. Một cô bạn hú rủ tôi đi ăn món đặc sản ốc HN. Úi Giời sao không gọi sớm! - Tôi trách bạn vì nghe đến ốc tôi đã thèm rỏ rãi, chỉ tiếc rằng đã ăn cơm no. :emoticon-0106-cryin Bạn đến đón đi. Ngồi trong quán nhỏ, những đĩa ốc đủ kiểu được mang ra. Trời lạnh, mùi thơm của ốc, của gừng, xả, ớt với những con ốc nóng hổi thật ngon làm tôi ăn mà như trước đó chưa hề đã ăn cơm tối no. :emoticon-0136-giggl Giờ ngồi trong phòng KS một mình nhưng cảm thấy ấm lòng và thầm cảm ơn bạn đã thật tận tình và chu đáo đã cho tôi được thưởng thức một trong những món đặc sản của Thủ đô.:emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Bẩm các cụ các bác các em QKTĐ!
Em đã bình an về lại miền Trung nắng và gió. Những ngày qua trời thủ đô lạnh, nhưng lòng người thì thật ấm áp. Không biết nói gì hơn em chỉ chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các bác, các em за всё! Hẹn gặp lại vào ngày gần nhất!:emoticon-0150-hands @ Cụ Tổng Trưởng! Em về đến QN vẫn còn cười khi nhớ lại các chuyện của cụ kể. :emoticon-0136-giggl @ Cụ Quái Dị! Cụ đã hạ cánh an toàn chưa? Nhớ cho chúng cháu xem voi 5 chưn nhé! :emoticon-0102-bigsm @ ADAM: Tớ đã mang quà của ADAM trao tận tay gấu nhà tớ. Nguyên đai, nguyên kiện, không sứt mẻ. :emoticon-0100-smile Một lần nữa cảm ơn tất cả. :emoticon-0150-hands |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.