Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Sinh sống tại Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Lại nói về người Viêt ở Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2297)

thanhluyen 05-05-2011 21:45

Kính gửi bạn chandaingoaituyen!

Em đây ạ - em thanhluyen đây ạ!
Nếu không bận lòng bác xem kỹ lại cho em với chứ .


...................Phải , sẽ trở về , sẽ trở về …. Nơi quê mẹ thân yêu để khi chết ta được chôn xuống lòng đất mẹ
Bản di chúc ấy ,............... Nhưng con chúng tôi đã biết được rằng khi mình chưa là chủ ( căn hộ ) thì mình vẫn là mình trong lòng Nước Nga thân yêu và vĩ đại . Khi chính thức “ đứng tên mình” trong lúc này “ năm 2011 “ Lại ngàn cân treo ……. Ngàn sự nguy hiểm đến từ những người hàng xóm không cùng ( màu da , màu tóc với mình )….
Có lẽ đúng nhất vẫn là gửi lại nước Nga tất cả , Tiền bạc phải để ngoài thân . Chỉ nên mang về những gì chiêm nghiệm được , những cái mắt thấy tai nghe từng đã nhập tâm , những cái đời thường nhưng vĩ đại , những cái không có trong sách vở bao giờ để làm vốn liếng , làm kỹ năng để trở thành người công dân bình thường trên phố phường Hà nội và...............?
Москва ngày…năm ……. VN quê hương tôi ! 2011

hungmgmi 06-05-2011 00:14

В ходе совместного рейда ФМС, ФСБ и полиции подмосковного города Малаховки задержаны более 500 вьетнамцев, сообщает в четверг, 5 мая агентство «Интерфакс».

По словам исполняющей обязанности пресс-секретаря ФМС России Залины Корниловой, нелегальных мигрантов обнаружили на территории завода, площади которого арендуются частными фирмами.

Всего задержано 510 граждан Вьетнама. В их числе – не только мужчины, но и женщины. Некоторые из них беременны. Практически все они не имеют документов и не говорят по-русски.

Корнилова отметила ужасающие условия существования вьетнамских гастарбайтеров. Люди жили на втором этаже производственных помещений в абсолютно антисанитарных условиях, не соответствующих никаким требованиям безопасности и нормам СанПиНа.

 
--------------
Trong khi các bác đang mải mê tranh luận về tình hình người Việt ở Nga, hôm nay 5/5/2011 có 510 đồng bào ta bị cảnh sát Nga giữ tại một xưởng may lậu ngoại ô Moskva
- thành phố Malakhovka.
Đa số họ không có hộ chiếu và không biết tiếng Nga. Có đàn ông, đàn bà, phụ nữ mang thai. Họ sống làm việc trong những điều kiện khá khủng khiếp.

thanhluyen 06-05-2011 10:50

Rất cám ơn thông tin – sẻ chia của bác( Hungmgmi ), bác ( Hanoi ).
Cám ơn tất cả các bác trên diễn đàn NNN !



Rất may là nhà em vừa rời khỏi Mát - cách thành phố này không xa lắm khoảng 50 km.

Báo cáo , em vừa có "nhời với các bác bên đi đường ".
Giờ en xin thanh minh cùng các bác luôn thể !
Em đã quên ngay từ đầu là không tự mình giới thiệu cùng các bác !
Em không có học hành gì nhiều , chỉ được cầm viên phấn cái thời bình dân học vụ ! và trưởng thành như hàng vạn thanh niên VN khác cùng thời rồi cùng đi qua chiến tranh ,và hạnh phúc ngày 30/4 lịch sử có dấu chân mình in trên đường phố sài gòn .
Cũng như Anh Thạc , chị Trâm ,cái thời không còn gì để mất , chỉ có Bom và Đạn , Nhưng tôi may mắn hơn các anh , các chị và hàng vạn vạn anh hùng đã và đang được đất nước vinh danh" Vì " Tôi là người còn sống , được trở về là hạnh phúc lớn lao .
Cũng như nhiều anh chị em thời hoàng kim ở Nga ( lúc thịnh , lúc suy , lúc lên bờ khi xuống bãi ) cả nhà an toàn , có mặt được trên quê hương những ngày này 2011 đối với tôi , với gia đình tôi cũng là thắng lợi lắm rồi .
Những gì Em đã viết là những cảm xúc bất thần và thực sự nhớ nước Nga khi đã có mặt tại quê nhà.
Em không bao giờ ghi nhật ký – những gì thể hiện là ký ức cõi lòng , kể cả 10 năm sau , kể cả trăm năm sau tôi tin rằng tôi vẫn nhớ .
Qua mấy ngày nghỉ lễ - cảm xúc dâng trào , nhớ gì viết nấy mong sự chia sẻ của những người cùng cảnh ngộ , cùng những tháng ngày vật lộn ở Nước Nga nói chung và thủ đô Mát x cơ va nói riêng .
Kính .
Chiếm hơi nhiều đất của NNN trong tuần qua !
Em thành thật xin lỗi các bác BQT , các thành viên NNN.

hanoi 07-05-2011 05:56

Mặc dù cách đây hơn 1 năm báo chí VN đã nhiều lần đưa tin cảnh báo , rồi chính đại sứ quán VN ở Moskva cùng nhiều người có trách nhiệm ở Nga đã lên tiếng cảnh báo công khai trên truyền thông nhưng việc nhiều người Việt bị lừa sang Nga làm việc ở các xưởng may đen dường như vẫn còn tiếp diễn. Điều này chứng tỏ những cảnh báo của báo chí ko đủ sức thuyết phục những người lao động khốn khổ này.

Theo tôi để ngăn ngừa hiệu quả việc đưa người sang Nga trái phép phải xem xét lại việc cấp visa ở sứ quán Nga tại Hà Nội. Chính phủ Nga hiện nay chỉ lo giải quyết một cách thụ động vấn đề nhập cư ở đất nước của họ trong khi việc này hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách trong sạch hóa việc cấp visa ở HN. Có thể nói đây chính là mắt xích quan trọng ngăn ngừa hiệu quả nhất việc đưa người sang Nga làm việc bất hợp pháp nếu cả hai phía VN và Nga thực sự mong muốn phối hợp làm điều đó. Tuy nhiên việc này có thể sẽ làm nhiều người ko vui vì họ có quyền lợi ở đó mà ko dễ gì từ bỏ. Ngoài ra chính sách 1 triệu việc làm mới mỗi năm có thể bị ảnh hưởng xấu nếu ai cũng muốn làm mọi việc cho ra nhẽ.

Julia 07-05-2011 07:20

Trích:

hanoi viết (Bài viết 85279)
Chính phủ Nga hiện nay chỉ lo giải quyết một cách thụ động vấn đề nhập cư ở đất nước của họ trong khi việc này hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách trong sạch hóa việc cấp visa ở HN

- Việc này đúng tuy nhiên cực kỳ khó làm vì đây là những nguồn lợi (đen) của cả Tây lẫn Ta.
- Bây giờ mà không cho người Việt sang thì bác Thanhluyen chết đầu nước vì công việc kinh doanh của bác phụ thuộc vào những người này (người cấp hàng và phân phối hàng, đặc biệt là đường dài).

thanhluyen 07-05-2011 12:51

Người việt tại Nga
 
Bác Julia; viết !
Việc này đúng tuy nhiên cực kỳ khó làm vì đây là những nguồn lợi (đen) của cả Tây lẫn Ta.
- Bây giờ mà không cho người Việt sang thì bác (...............) chết đầu nước vì công việc kinh doanh của bác phụ thuộc vào những người này (người cấp hàng và phân phối hàng, đặc biệt là đường dài).



Bác Julia ơi !
cám ơn bác có thể mang máng nhận ra nhau . nhưng bác có thể nhầm đấy ạ ( thượng đế của em là những cựu chiến binh đấy ạ - lính mới toanh em không đủ sức để bón bác ạ - nên giảm được tân binh nào hồng phúc cho quê nhà thêm từng ấy bác ơi - em đã nói rồi - đến được Mát kể cả chục , thậm chí vài chục năm chưa chắc đã ngửi thấy khói từ thiên đường ) năm 2009 em đã rửa tay gác kiếm rồi ạ . Bây giờ mệt mỏi rồi , nghỉ đã rồi hãy tính , giờ đang ngồi ngó các bác nhà mình đi - lại xem sao ?.

Định tạm lánh nhưng chưa thể !
bác cho phép em " To mũi , sướng về quá khứ tý "
Sự thật Buồn !
Hôm ấy đứng bên này cầu ( ki ép ) thấy đại bác bắn vào viện đu ma QG Nga khói bay mù mịt( nhà trắng ) .
Rồi vài hôm sau nữa một vài nơi - Những chiếc xe cẩu hạng nặng vài trăm tấn – vươn cái vòi dài cùng với sợi xích sắt to đùng quấn mấy vòng qua cổ tượng LENIN để Giật đổ , nhấc lên rồi quật xuống – như những con chim bói cá kiếm được mồi rồi – bay lên cành cây mà “Quăng , mà Quật “ cho sướng …. Cái thân .
Rồi ……Mình thấy chính mình trong túi áo cũng có cái thẻ , có mầu cờ đỏ và biểu tượng Búa , Liềm nó cũng tự lung lay .
Các anh chị em các trường ( từ công đoàn , an ninh , quân sự cho đến cả KGB , ) cũng phải lục tục kéo nhau ra về trong bao nuối tiếc .- Những người ở lại là những người đổi cái khó mong lấy được cái vài sợi khôn hơn : Rồi …. nhiều cảm xúc không thể nói được bằng lời.
Những cái vĩ đại , những điều tốt đẹp, những sự giúp đỡ của nhân dân xô viết trước đây không cho phép chúng ta so sánh và vô ơn , dù đi đến chân trời góc bể nào cũng không được quên những gì đã
Đang và sẽ tiếp tục của 2 chính phủ trên mọi con đường ……. Để hiểu thêm nhau hơn.
Những gì tốt đẹp nhất của tình hữu nghị , lòng biết ơn , ……...thông tin đại chúng đã có viết đi , viết lại cả ngàn lần .
Còn những góc khuất , những mảng tối , những cái tầm thường có mấy ai đụng bút vào cho tối thêm bài viết của mình .
Hơn thế nữa , chúng ta - hình như đã sống cái thời hào quang quá sáng chói nên mới Ngộ nhận rằng ở đó không thể và không thể như những ai ( chả là cái thớ gì mà giám phán nhảm , dọa dẫm thiên hạ).
Hãy là mình trong chảo lửa , vạc dầu mới thấy hình phạt của diêm vương là có thật .
Mong những ai một thời đáng nhớ ấy , với ngày chiến thắng này nên nhớ về và tìm lại nhau .

thanhluyen 07-05-2011 13:04

Bác minminixi ! thân mến !
Mới nghe nói đến 3 d thôi , khát là vậy nhưng vẫn chưa có điều kiện đến rạp xem cảm giác thế nào , mong là không bị khuếch tán hay bị trên 6 diop chẳng hạn !
Để tạm lắng , có duyên , có nợ tôi và bác ta lại gặp thôi !

thanhluyen 07-05-2011 15:13

Bạn Nina ! thân mến
Bạn Anh Thư cũng thân mến !
Không phải vì những ( CẢM XÚC ) của tôi không được các bạn ấn nút ( THK ) mà tôi tìm vết đâu các bạn . Nhưng để công bằng các bác nhận xét và góp ý cho mà em không cám ơn không trả (BÀI ) thì e không tiện phải không ?.
Qua các bài viết của các bạn tôi thấy :
+ Nâng lên quá cao cái gậy học thuật và chuyên môn .
+ Lĩnh vực nào cũng có mặt .
+ Các bài viết mang tính phong trào .
Qua đó giống như tôi đang là khán giả của trận bóng chuyền Nữ chẳng hạn thì thấy :
Bạn Anh Thư và bạn Nina là người cùng đội ,
Các đường chuyền còn nhiều lúc non tay ,
Có thể tổng kết – xếp vào đội nhiệt tình với phong trào của khu vực,
Muốn đạt đến tuyển QG chắc còn phải tập luyện nhiều nhiều .
Kính ,
Thứ lỗi vì thích làm giám khảo?

Nina 07-05-2011 15:48

Gửi bác thanhluyen

Bài nhận xét này của bác thiếu tôn trọng người đối thoại (vì nhận xét mang tính áp đặt, không có cơ sở, bằng chứng), lại được trình bày dưới dạng hàng loạt lỗi chính tả ngữ pháp tiếng Việt (một vài chỗ được bôi xanh, bôi cả bài thì người viết những dòng này không đủ thời gian và hứng thú), cho nên ít nhất nó cũng không gợi được chút ấn tượng thiện chí nào của không dưới một người có liên quan - ít nhất là người viết những dòng này.

Trích:

thanhluyen viết (Bài viết 85334)
Bạn Nina ! thân mến
Bạn Anh Thư cũng thân mến !
Không phải vì những cảm xúc của tôi không được các bạn ấn nút “ thk “ mà tôi tìm vết đâu các bạn : Nhưng để công bằng các bác nhận xét , góp ý cho mà không cám ơn , không trả Bài thì e không tiện phải không ?
Qua các bài viết của các bạn tôi thấy :
+ Nâng lên quá cao cái gậy học thuật và chuyên môn .
+ Lĩnh vực nào cũng có mặt .
+ Các bài viết mang tính phong trào .
Qua đó giống như tôi đang là khán giả của trận bóng chuyền Nữ chẳng hạn thì thấy :
Bạn Anh Thư và bạn Nina là người cùng đội ,
Các đường chuyền còn nhiều lúc non tay ,
Có thể tổng kết – xếp vào đội nhiệt tình với phong trào của khu vực,
Muốn đạt đến tuyển QG chắc còn phải tập luyện nhiều nhiều .
Kính ,
Thứ lỗi vì thích làm giám khảo?


thanhluyen 07-05-2011 16:06

Bạn Nina thân mến !
Thế mới biết các bác nhà ta chỉ cần có chút ( công danh , chức tước ) thì chẳng bao giờ nhận được sự góp ý chân thành .Nếu có chăng chỉ là câu NỊNH mà mục đích chính là phải có lợi đôi đường .

Kính !

Mùi Hồng 07-05-2011 16:08

@thanhluyen:

Humh, may quá iem cứ tưởng bác bị tai bay vạ gió vì cái vụ lộ IP nên tạm đi lánh nạn rồi không ngờ số iem còn may là lại được thấy hơi của bác dù đã có vẻ phều phào vì tuổi cao sức khỏe rồi thì phải.

Iem cứ là thích bác viết đờ-nhép-nhick cơ, sao hôm nay bác không tập trung vào chuyên môn mà lại chuyển qua át-tack, khều khều mấy măm của đội bóng chuyền NNN rồi. Già như bác, đã gác kiếm rồi mà còn ra xem các trận bóng trên bãi biển thì coi chừng chóe mắt là một, mọc đươi là hai bác ơi.

Mà iem sao cũng thấy kỳ kỳ, đờ-nhép-nhíck của bác mà cũng ghi chép cái thời hồng hoang của dân cộng, rồi cái thời dân chủ pa-ri, rồi lại ví von như công đoàn kết vasava, rồi lại có thương đế cựu chiến binh nữa. Iem hỏi thật bác nhé, công ty giao cho bác ma két ting và phân phối loại hàng gì vây? Iem cũng còn đang khó khăn, nếu được iem sẽ phụ bác kiếm thêm tí cháo nuôi người iêu và tí danh cho nó ngẩng mặt ngẩng mày với bà con dòng họ tộc tí chút. Số iem cứ đì đẹt mãi nên thấy bác kể chuyện xưa là lại thụt thít, thụt thít...

Kính bác khỏe!

p/s: iem nói nhỏ với bác cẩn thận coi chừng bị cái vụ IP nó gài đấy, bảo trọng nha bác! hiểu nha nhe bác!

thanhluyen 07-05-2011 16:51

Mát ………..năm 2006.
Tớ vừa tìm được !
Đang buồn vì chưa mở hàng , ông K đã đến chìa ra cho tôi cái (DIPLOMA ) trông sao mà hoành tráng thế không biết .
Tớ bị mất mấy tháng rồi , nay phải chuộc mất gần 2 vé cơ đấy . Lấy lý do mới chuộc được , mục đích chính là cho tôi cùng chiêm ngưỡng cái không phải ai cũng có .Lấy lý do không thạo chữ viết trên nên được dịch là : Viện sỹ hàn lâm , thuộc viện……..và tôi cũng thật thà chúc mừng Ông tân viện sỹ .Được thể hôm ấy cả xóm được chiêm ngưỡng cái học vị lạ thường , vừa đẹp , vừa lạ vừa oai nữa chứ.
Chỗ biết mình biết ta nên ông K thật thà mách ( để chính thức có tên trong CLB thì phí lúc đầu là 150 đô , được nhận DIPLOMA sau khi có tiền trong TK – và mỗi năm sau đó chỉ cần bỏ thêm vào TK 50 đô là vẫn còn trong danh sách ).
Tôi đem thắc mắc hỏi một vài người có thâm niên trong giới ( thạo tin ) thì nhận được cái thở dài và
cái tặc lưỡi ! tưởng gì chứ cái này nhiều người làm rồi ? vấn đề là có đủ liêm sỹ và cơ hội để khoe không thôi .Rồi ngay cả mấy cái bằng Thạc sỹ rồi gì gì nữa cơ , cũng có đắt đỏ gì cho cam , có thể cũng tầm nấy thôi là có tất .Thế mới biết dịch vụ viết luận án thuê lại mọc hơn nấm sau mưa . Ông lại đùa rằng có đứa một ngày nó vừa cày , vừa copy được hàng chục cái luận án chứ chẳng ít.
Không biết đã có bao nhiêu tấm bằng như thế về VN làm công chức rồi không biết ?
Xin chia sẻ cùng các bác NNN.

thanhluyen 07-05-2011 17:41

Bạn Mùi Hồng thân mến !
Mấy hôm rồi cứ chạy quanh cái chợ , mấy bác ( có nhiều các lọai chứng chỉ ) toàn tránh mặt sợ gần gũi với mấy đứa chạy chợ nghe có vẻ dân PHE nó mớ rau - con cá thế nào ấy .
Nên Em mạnh dạn ( chỉnh tề , nghiên bút ) sang hóng chuyện mấy bác có dính dáng đến trường và lớp xem có gì khả dĩ hơn không ?. Nghe chừng ổn thì em ngồi hóng các bác - bằng không em xin cắp quạt sang chỗ khác vậy .
Kính.

Julia 07-05-2011 18:21

Trích:

thanhluyen viết (Bài viết 85341)
Bạn Nina thân mến !
Thế mới biết các bác nhà ta chỉ cần có chút ( công danh , chức tước ) thì chẳng bao giờ nhận được sự góp ý chân thành .Nếu có chăng chỉ là câu NỊNH mà mục đích chính là phải có lợi đôi đường .

Kính !

Bác Thanhluyen dạo này dữ dằn quá. Bác nên ngồi vào chỗ của mình và tiếp tục viết nhật ký. Bác không thể bình luận về Nina như thế này được.

thanhluyen 07-05-2011 19:22

Chị julia Thân mến ! nếu quá lời xin chị nhẹ tay với nhé ! em cũng đang bầm dập đây!
Em rút kinh nghiệm ngay - không giám hỗn láo cùng các bác cựu trong NNN.
kính !

thanhluyen 07-05-2011 19:34

Bạn mùi Hồng thân mến !
Bác lại cứ góp ý đẹp cho em , em biết lỗi của mình rồi .

Anh Thư 07-05-2011 23:59

@thanhluyen: Thực sự tôi chỉ đọc vài bài của bác thì đã ong hêt cả thủ và không còn hiểu bác đang noí gì và muốn thể hiện gì khi đăng đàn diễn thuyêt tràng giang, đaị hải như vậy. Nhớ lời mẹ daỵ từ thuở ấu thơ: im lặng là vàng, biết thì thưa thốt không biêt thì dựa cột mà nghe thôi. Nhưng hình như bác buồn, không bằng lòng với ngay cả những người thiện chí cố tình lặng im nhường đất cho bác độc thoaị. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cho nên tôi đành cố hôm nay bỏ làm thêm chạy ra quán net đầu làng ngồi 1 lần tâm sự cạn tình, cạn nghĩa với bác, hy vọng rằng sau post này của tôi bác đã hiểu và thương yêu tôi hơn, tha cho tôi để bác cứ việc viết nhật ký vĩ đaị cho hậu thế của bác nhé.

Tôi có điều tuyệt mật này chưa từng thổ lộ với ai chỉ dành riêng cho mình thanhluyen là người đồng cảnh ngộ thôi: hồi bên nớ tôi cũng bị nện mấy phát dùi cui vào đầu ở sân bay, thế nên giờ đây trong sọ não tôi thực sự có vấn đề đọc, hiểu bác ạ và tính nêt tôi đang hiền như đất tự nhiên trở nên hung hăng, hận đời hay thích cà khịa, khích bác, châm chọc moị người khác ý kiến với mình và cả những người không quen biết. Do ở bển mải trốn OMON nên không có điều kiện chữa chạy kịp thời, mà ai cũng mải làm ăn, chả ai bẩu cho mình biêt mình có bệnh, giờ về VN thì moị sự quá muộn rồi. Thế cho nên tôi daị dột mới viêt những lời ngớ ngẩn làm ngứa mắt bác đấy.

Tôi thì chả dũng cảm, anh hùng được như bác. Cũng chỉ vì tôi bất tài, lười nhác hay than vãn, rên rỉ nên trời không thương, xui khiến cho thất bại không bám trụ được như bác mà phaỉ quay trở về nước, giờ cun cút đi làm thuê rât chi là khổ, đêm đến 4 bố con tôi vẫn phải chạy xe ôm kiếm thêm, đến thịt chó chêt còn chẳng có mà ăn noí gì đến chó già với chó non và rượu Mac-ti-ni, rồi đi trả thù dân tộc như ngày còn bên đó. Những vât vả, lăn lộn ngaỳ xưa cũng ngậm tăm chả bao giờ dám kể với ai vì tự xét thấy mình toàn gửi cục nọ, cục kia về cho gia đình, anh em, vợ con mình tiêu xài chứ có gửi cho người dưng nuớc lã nửa cắc bạc nào đâu mà kể ra, muốn người ta cười cho ư?

Thi ân bất cầu báo, tự cá nhân tôi muốn bản thân và gia đinh mình đổi đời thì dám làm, dám chiụ, giờ mà kể ra chắc tía với má tôi cắn lưỡi tự tử mất vì các cụ chắc chắn sẽ nghĩ mình là cha mẹ gì mà bất lương để con caí nó khổ thế, trong khi ở nhà ung dung nhận tiền từ mồ hôi, máu và nước mắt và tính mạng của con mình. Không biêt còn vênh vang với đời con tôi nó đi học, ông nọ, bà kia chả vui hơn sao ,về xây cho cái nhà to nhất xóm laị chả tốt cho bố mẹ mình hơn sao, mình khổ cũng đã xong rồi, kể lể thì thấy sướng laị được sao? Thế cho nên tôi chẳng bao giờ thấy có lỗi với ai khi tôi chọn giải pháp im lặng và sớm quên những ngày đó, vì xet thấy mình tự làm, tự hưởng chả ai biếu không mình xu mẻ nào, mình về nước chả nợ nần ai, chả lừa ai, chỉ lừa mỗi hải quan Nga, với laị thỉnh thoảng laị bán hàng đểu cho nhân dân Nga, còn thì mọi mối quan hệ bạn hàng của tôi bên đó đều là sòng phẳng, tự nguyện các bên cùng có lợi, nhiều người đen đuỉ bị giêt haị chẳng phaỉ do mình ngấm ngầm chỉ điểm, họ còn cầm theo cả món nợ của mình xuống âm ty khiến tôi lao đao, súyt phá sản mấy lần. Chắc hẳn thanhluyen là đấng đaị trượng phu chuyên ra tay cứu vớt, trợ giúp, nuôi nấng nhiều đồng hương và gửi tiền về xây dựng Tổ Quốc nhiều nên mới nhớ dai và trăn trở thế, chứ tôi sống chỉ vì tiền và cho bản thân mình nên caí gì mà không ra tiền nữa thì cho ngay ra khỏi bộ nhớ, cho nhẹ đầu, sọ não tôi đã có vấn đề rồi giờ mà ra tay nghiã hiệp với đời nữa chắc không thọ được đên tháng sau.

Nhân tiện tâm sự thêm: tôi cũng có cả vấn đề về viêt lách nữa, thế nên không hy vọng những gì lộn xộn mà tôi vừa tâm sự bác sẽ hiểu thấu đáo. Ân hận ghê cơ, ngaỳ bên nớ tôi cũng mải ăn râu ngô non lắm cơ nên sao nhãng chuyện học hành, thắt lưng buộc bụng mãi mới mua nổi cái bằng kỹ sư 100 usd. Than ôi, về VN đi xin việc người ta goị phỏng vấn, tôi noí năng thì ngọng ngô, làm bài kiểm tra viêt thì lủng củng, chính tả, câu cú sai bét nhè, chả ai hiểu tôi nói gì, thua cả hàng con cháu 8X, cho nên bị đuổi thẳng cổ ngay vòng sơ tuyển, bác gioỉ giang thế có biêt ở đâu mua bằng mà làm quan chức to mách dùm để tôi chạy chọt kẻo phí cái bằng đã mua, cần thì tôi nhờ bác mua thêm cho vài cái nữa cho 3 thằng con trai dùng dần, nhể?

Thôi mong bac thông cảm cho tôi là người có bệnh tật đừng chấp nhặt, và hãy hứa với tôi dù ghét hay yêu mến tôi cũng chấm dứt đừng đáp qua đáp laị để tôi có thời gian chạy xe ôm và bảo toàn nơron thần kinh ít ỏi còn laị bác thanhluyen nhé, bác có hứa được không? chấm dứt moị đối thoaị ở đây, chỉ nhật ký muôn năm của bác thôi nhé, tội nghiệp, đáp lễ bác thế này tôi mất béng nó 8 ngàn Việt Nam đồng cho 2 tiếng ngồi tiệm net, laị còn bỏ mấy mối chạy xem ôm đang réo nè.

p/s: nói thầm nhé, tôi và Nina là 2 đẳng cấp khác hẳn, tôi lên mạng ảo ba hoa chích chòe để tự sướng thế thôi, ngoaì đời chỉ là cặn bã xã hội, phận con sâu cái kiến bác đừng gom thành 1 đội bóng chuyền nữ tung hứng ngoài bãi biển mà người ta cười cho, cả hai đứa chúng mình đều là khách lạ mới chân ứơt, chân ráo bước chân vào ngôi nhà người ta bỏ công sức nhiều năm xây đắp, không nên tự nhiên như ruồi, cần đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên chút cho phải phép bác nhể, à mà nghe đồn diễn đàn này thu của mọi thành viên mới là việt kiều khoản ra mắt là 2500 usd đây, tướng soaí như bác chắc chả đáng là bao bác đã nộp chưa, tôi vẫn còn nợ, hay bác bác nộp luôn 5000 usd cho suất của tôi cả thảy thì tốt quá đi.

Thôi, tôi stop ở đây, kẻo nói dai, nói dài thành nói dại bác há.

(xin cac nicks trong 3N đaị xá cho AT, miền Nam đang mùa khô nóng như điên)

gzelka 08-05-2011 00:12

Các bác hạ hỏa. Giá mà đài Tiếng nói nước Nga cũng làm những phóng sự này nhỉ.

Nga bắt đầu thả một số trong nhóm 500 lao động Việt bị bắt hôm 5/5
07-05-2011 07:21
Như đã đưa tin, ngày 5/5, hãng thông tấn Nga Rianovosti dẫn lời cơ quan cảnh sát Nga, cho biết, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 500 công nhân Việt Nam làm việc bất hợp pháp. Ngày 6/6/2011, nhiều người đã được thả sau khi chấp nhận nộp phạt.



> 500 người Việt bị bắt ở Moscow



Những người Việt Nam bị bắt hôm qua làm việc và cư trú tại các xưởng may thuộc làng Malakhovka, thuộc ngoại ô thành phố Matxcơva. Những người bị bắt đều không có giấy tờ hợp lệ. Chuyện những người Việt làm việc bất hợp pháp tại Nga bị bắt xảy ra rất thường xuyên trong những năm gần đây, tuy nhiên, vụ hôm qua gây nhiều chú ý vì số lượng người bị bắt giữ rất lớn.

Sau đây mời quý vị theo dõi lời kể của một nhân chứng, là một công nhân tại một trong các xưởng may bị cảnh sát đột nhập. Người trả lời phỏng vấn vừa được thả ra vào khoảng hai giờ sáng nay, sau khi chủ doanh nghiệp chấp nhận nộp tiền "phạt ".



Nhân chứng : Khủng khiếp nhất là cái đợt này. Chính mặt tôi nhìn thấy. Đầu tiên họ vào, họ kiểm tra, họ lôi tất cả ra, họ tịch thu điện thoại, rồi họ không trả. Điện thoại đắt tiền cũng như điện thoại không đắt tiền họ cũng thu. Đến chiều tối, họ cho về các xưởng. Nhưng họ không cho ăn, cũng không cho ra ngoài, không cho nấu nướng, cũng không cho đi toa-lét. Có người không nhịn được, phải đi toa-lét ngay tại trong phòng. Bắt được là nó đánh.

Một số người lo sợ bị vào trại, bị vào tù, người ta vượt tường ra. Có người rơi xuống ngã gẫy chân, sai khớp, hầu hết chân tay đều sây sướt hết. Nếu mà bắt được thì nó đánh ác lắm.

PV : Thưa chị, hôm nay tình hình như thế nào rồi ?

Nhân chứng : Nó lăn tay, rồi chụp ảnh, rồi nó cho lên truyền hình. Nó phát đồ ăn rồi nó chụp ảnh. Từ Tết đến giờ, sang tháng Tư, tháng Năm, chúng tôi chạy tổng cộng là bốn lần rồi. Chủ cũng không còn vực được lên nữa. Chúng tôi cũng cứ sống vạ vật. Hiện nay, tôi phải ra chợ để tin bạn bè, mỗi người giúp đỡ cho một tý. Thậm chí tôi chạy, chẳng còn quần áo, hộ chiếu tôi cũng bị mất luôn. Hầu như tất cả chúng tôi đều bị mất, không phải chỉ mình tôi.
Lúc hai giờ rưỡi sáng nay, chủ đến chuộc cho tôi về. Hôm nay, tôi ra chợ để đi tìm việc làm khác.

PV : Chị có thể giải thích cho thính giả biết, vì sao các công nhân lại chấp nhận làm việc trong môi trường thường xuyên xảy ra các vụ bắt giữ như vậy được không ?

Nhân chứng : Ví dụ, chúng tôi thuê ở địa điểm này, chủ mặt bằng bảo chúng tôi là, đã « bảo kê » công an địa phương tốt rồi. Chúng tôi là những công nhân đến làm, chúng tôi cũng hỏi chủ rằng, nếu chỗ này an ninh có an toàn thì công nhân chúng tôi mới đến. Cũng có chủ làm được một năm, cũng có chủ làm được năm rưỡi, hai năm, đấy là mấy năm trước là được như thế.

Chúng tôi bảo, cứ nuôi béo rồi chúng nó lại thịt. Tức là đến làm được ít tháng, cho mình hồi hồi vốn, song rồi nó lại gọi quan trên đến, nó thu xong tiền, rồi ... Hầu như đến mặt bằng nào cũng vậy, được ba bốn tháng là đóng. Đấy là hai năm trước. Còn từ hai năm nay, cứ đến mặt bằng này được một vài tháng, tháng đầu phải bỏ vốn ra để làm nhà, làm xưởng, máy móc. Chủ mặt bằng bảo : thuê tốt, công an tốt, yên tâm ! Làm được hai tháng, ba tháng, thế là tự nhiên các « ban bệ » lại đến, thế là tự nhiên chúng tôi lại mất trắng.

Người được bảo kê cũng là công an. Thường là ở bên này, các chủ mặt bằng cho thuê đều có vai, có vế, có chức vụ. Cứ được vài tháng, nó lại bảo đây không phải là công an địa phương, mà do Ô-môn (cảnh sát đặc nhiệm), OVIR (tên cũ của Cục phụ trách visa) - sở Ngoại kiều đến, vì vậy nó không kịp báo cho mình. Cũng có lúc nó tăng (giá) lên vào tháng thứ ba, tháng thứ tư. Nếu chúng tôi không chấp nhập lên giá, vài ngày sau là sở Ngoại kiều đến, là công an Kinh tế đến bắt luôn.

PV : Thưa chị, bây giờ, ngoài xưởng của chị được thả hết, còn ai vẫn bị giữ không ?

Nhân chứng : Bây giờ còn xưởng khác. Xưởng khác không ra được. Chỉ có mua vé về nước thôi. Tôi có mấy người bạn. Họ về từ ngày 25 tháng trước rồi. Cứ về là coi như trục xuất luôn. Nếu chủ mà không xuống tiền, thì nó hành công nhân, bắt cho về.

RFI : Xin phép hỏi chị một câu cuối cùng : tại sao hoàn cảnh của thợ không có giấy tờ, khổ như thế, bị bắt bớ như thế, các chủ xưởng họ thu hoạch được gì từ chuyện này, mà họ vẫn tiếp tục tổ chức các xưởng như vậy ?

Nhân chứng : Nói thật với anh, các chủ xưởng cũng như công nhân, đã chót bán nhà, bán cửa ở Việt Nam sang rồi. Cứ thua keo này, lại bày keo khác, cứ cố. Xấu hổ với bà con, chẳng nhẽ « mang chuông đi đấm nước người », đi rồi chẳng lẽ về tay không. Người ta ở nhà làm ăn ầm ầm. Người ta cứ tuần tự vi tiến, trăng đến rằm, trăng tròn, là người ta tiến được. Nhưng mình cứ cố gắng theo, bây giờ về xấu hổ với bà con hàng xóm, với họ hàng, cho nên biết là bắt bớ vẫn cứ phải sống chui, sống lủi, như vậy. Thân của những người tha phương cầu thực là thế đấy chú ạ. Chứ còn bây giờ, bạn bè tôi những người nào bị trục xuất thì về hết, nếu không thì sống chui lủi, sống vườn rau, lao động rất khổ sở.

Cũng nói thật với chú là chỉ mong sao đủ tiền để về thôi chú ạ!
Trọng Thành

thanhluyen 08-05-2011 13:26

Bạn Anh Thư thân mến !
Thực sự tôi không cố ý , tôi không muốn mảy may làm bạn buồn lòng , đã không phải với bạn nhất là GIÁM nâng đẳng cấp của bạn xếp vào đội bóng chuyền mà bạn thực sự không hài lòng . Hơn thế nữa những cái BẰNG , cái DIPLOMA coi như bạn cũng đã biết thời nào cũng vậy, thậm chí có nhiều người chả phải mua đâu bác ạ , được tặng ấy mà ?
Qua lời tâm sự của bạn tôi thấy ân hận rồi , có lỗi rồi , mong bạn bỏ qua cho , âu cũng là trời sinh tính bác ạ .
Hôm rồi cô giáo cũ của em cũng vô tình ngửi được cái mùi hơi khó chịu này nhưng cô cũng đã bỏ qua và cô nhắc khéo rằng !
Cậu đã trả bài tốt , coi như đã tốt nghiệp – không phải thi thố nữa !
Vâng em biết rồi !
Em biết lỗi của mình !

Chỉ tại là mấy hôm vừa rồi ( mấy đứa học đóng tầu ở Nga ) hò nhau tụ tập – có nhiều nhặn gì đâu ? chưa hết 5 ngàn VNĐ loại nút lá chuối ấy mà.
Dù báo chí chính thống đã đăng tải nhiều lần thế nhưng Ông thì nghe được 2 tai , Ông thì xem báo trên mạng , Ông thì xem tivi ) rốt cuộc hậu tửu ……….trà dư lắm chuyện.
Ông C ! người VN là tộc người văn minh nhất , hiện đại nhất , và cả giỏi nhất nữa .
Thế kỷ trước đã có Anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ rồi nhé !
Đến thế kỷ này lại làm được những việc ghê gớm hơn gấp nhiều lần .
Là đi trước loài người làm được cái việc biến cái không thể trở thành có thể ? này nhé !
Ông A : Công ty quản lý kinh doanh vốn nhà nước M – mua cái máy cẩu đa năng (tính tất tật các loại thuế ) = 32 tỷ đồng .
Sau vài biện pháp nghiệp vụ và (nịnh nhau ) đã biến nó thành cái giá gần trăm tỷ - rút tiền ngân hàng thanh quyết toán ngon ơ !
Ông N : Công ty vinashin VN mua thanh lý sắt vụn từ nhà máy nhiệt điện của TQ đã hết thời hạn về giá trị sử dụng và công nghệ , các loại thiết bị được chế tạo từ những năm ( 1960 ) Vậy mà các kỹ sư của chúng ta vừa chế tạo lại , vừa thiết kế thêm , vừa mua thêm ít thứ không đồng bộ ) đã lắp ráp lại thành công nhà máy phát điện CẢNG Cái Lân trị giá hàng nhiều trăm triệu cơ đấy – và đã thành công chạy được mấy buổi dù chưa có hạt điện nào cho đến hôm nay .
Ồ Ồ !!!!!à à .
Giỏi thật ! mấy ông kỹ sư VN giỏi thật !
Giỏi gì đến mấy ông kỹ sư hả trời !chỉ được cái tự khen mình !
Khen giỏi thì phải khen mấy Ông lãnh đạo công ty ấy – họ mới là người thực sự giỏi – ( họ là kiến trúc sư cho cái ý tưởng biến sắt vụn , máy móc lạc hậu vv& vv) thành Tiền .
Còn mấy ông kỹ sư ........... chỉ là người được thuê thực hiện ý tưởng siêu lợi nhuận ấy .
…………. À à tớ hiểu ra rồi .
Thế mới biết ở bên Nga dù (trăm khoanh – tứ đốm ) thì đồng tiền kiếm được của bà con ta dù ít ỏi , dù dính nhiều mồ hôi và nước mắt nhưng phải nói rằng đó là đồng tiền SẠCH hơn nhiều , hãy trân trọng , trân trọng.

Một lần nữa mong Anh Thư thông cảm nhiều nhé !
Mong sự thứ lỗi của các bác trên NNN !
Chân thành cám ơn !

minminixi 08-05-2011 14:27

Trích:

thanhluyen viết (Bài viết 85398)
...
Vâng em biết rồi !
Em biết lỗi của mình !
...
Thế mới biết ở bên Nga dù (trăm khoanh – tứ đốm ) thì đồng tiền kiếm được của bà con ta dù ít ỏi , dù dính nhiều mồ hôi và nước mắt nhưng phải nói rằng đó là đồng tiền SẠCH hơn nhiều , hãy trân trọng , trân trọng.

Một lần nữa mong Anh Thư thông cảm nhiều nhé !
Mong sự thứ lỗi của các bác trên NNN !
Chân thành cám ơn !

Cám ơn bác với những giải thích trên đây. Theo em hiểu thì bác muốn kể những câu chuyện ký ức sâu sắc và nhận thấy "đi Nga làm chui" cũng không phải là tệ hơn. Nói tóm tắt là : đói cho sạch, rách cho thơm. Em thử liệt kê những ý chung thế này:
- Những người đi Nga là do "nghe, nghĩ và tin" rằng dù sao cũng sẽ khá hơn là ở lại quê nhà. Nhiều người không bị bắt và nộp phạt thì cũng có dư khi trở lại, nên người chưa đi đã trông vào đó mà hy vọng thử vận mới.
- Tại VN rõ ràng hy vọng kiếm tiền là rất thấp với nhiều người, nhất là ở nông thôn: đất ngon bị mất dần vào các dự án với tiền đền bù ăn hết sau ít năm, con cháu đông lên, hàng xóm khá lên mà mình vẫn nghèo thì coi không được, đi làm lấy vài ba triệu là phải có sức và tay nghề... dẫn đến ở nông thôn chỉ còn người lớn tuổi mất sức, người già phiêu bạt trở về và trẻ con do cha mẹ chúng gửi lại, lứa có sức đi gần hết: lớp trẻ còn sức có sắc thì lên đô thị, kẻ ít sắc có sức và không còn xuân xanh thì đi Nga làm may chui là hy vọng cuối: các công đoạn may thì chỉ ít bữa là quen, công việc thì gồm các thao tác đơn thuần, khổ sở thì đâu cũng thế, nếu may mắn yên ổn, lãnh lương đều như chủ đã hứa thì tiền công thấp mấy cũng còn hơn ở quê nhà....
- Đi Nga như vậy là không kén lắm: mấy cô có chồng con, thành mẹ sề trẻ cũng tranh thủ đi kiếm lấy đồng tiền chân chính, chứ ở quê họ có thể làm gì hơn thế? Đây chỉ là dòng chảy tự nhiên điều hòa nhu cầu lao động xuyên biên giới. Chuyện khổ ải bên Nga hay bên mình cũng thế thôi, CS Nga có thể làm nhục, nhưng ở ta cũng thiếu gì chuyện với CA mà báo chí đăng đầy đó: thậm chí giữ người mấy ngày rồi thản nhiên trả xác về, cãi cọ kiện tụng bao tuần đến nay có xong đâu!
Dưng mà bác thanhluyen khéo tránh mong ước của em muốn được nghe dù một vài câu chuyện vui từ ký ức (dù biết rằng chuyện khổ gây sốc và nhớ dai hơn chuyện vui) mà em gọi là "nhìn qua mắt kính xanh". Ấy là bởi hồi CCCP em chỉ có toàn kỷ niệm vui, những buồn phiền cũng có nhưng quên hết rồi, nên đến tận giờ vẫn thích đọc truyện cổ tích, thần thoại trẻ con, xem phim khoa học giả tưởng... Hai cuốn sách em sợ đọc lại nhất cho đến nay là "KHÔNG GIA ĐÌNH" và "NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ", bác ạ!
Và dù khổ mấy, em vẫn tích cóp ít money để lâu lâu thuê tụi trẻ con nhổ tóc bạc cho nó "trẻ lại" thật chứ không nhờ thuốc nhuộm, mà khoản này thì ngày càng tốn...hi hi, nên thích đọc chuyện vui để trẻ lại một cách tự nhiên hơn...

tohe 08-05-2011 15:53

Kính Dì Anh Thư!
(Vì rất muốn làm thân nên cho phép gọi là DÌ theo kiểu miền nam - skii Dì nhá).
Từ hồi bác thanhluyen xuất hiện trên diễn đàn với những hồi ký của bác ấy mà dấu "chấm chấm" nếu đếm thì cũng MẤY PHẦN tổng con chữ ..., bản thân tôi ngày nào cũng ra vào diễn đàn để theo dõi xem cuối cùng thì ... có kết luận gì không, thông điệp gì đây ...
Đọc hết trơn các ý kiến đa chiều của các bác, nhưng nói thật chưa có cái nào càm thấy ..."trúng tim đen" của bản thân như cái comment của Dì AT, xin được lược trích lại giống như là THAY LỜI MUỐN NÓI của bản thân tôi ...
Trích:

Anh Thư;85363
1/ ...Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, ... tha cho tôi để bác cứ việc viết nhật ký vĩ đaị cho hậu thế của bác nhé.

2/ Tôi có điều tuyệt mật này chưa từng thổ lộ với ai chỉ dành riêng cho mình thanhluyen [B
viết
VÀ[/B] người đồng cảnh ngộ thôi:
- hồi bên nớ tôi cũng bị nện mấy phát dùi cui vào đầu ở sân bay , VÌ TỘI DÁM VÁC MẤY THÙNG SÁCH CHUI QUA SEREMECHEVO 2 MẶC DÙ ĐÃ ĐƯỢC DẠY DỖ RẰNG "KHÔNG CÓ SÁCH THÌ KHÔNG CÓ TRÍ THỨC, KHÔNG CÓ TRÍ THỨC THÌ ..."
- TÔI CŨNG VÀI LẦN BỊ TÓM VÔ NGỒI SAU SONG SẮT VÌ TỘI DÁM LANG THANG MẶC DÙ KHÔNG PHẢI DẠO CHỢ ... MÀ LÀ ĐANG LANG THANG KHU VỰC DOM KNIGI...
MAY MÀ NÃO BỘ KHÔNG BỊ LÀM SAO..., DAI BOG!
...
3/ Thi ân bất cầu báo, tự cá nhân tôi muốn bản thân và gia đinh mình đổi đời thì dám làm, dám chiụ, giờ mà kể ra chắc tía với má tôi cắn lưỡi tự tử mất vì các cụ chắc chắn sẽ nghĩ mình là cha mẹ gì mà bất lương để con caí nó khổ thế, trong khi ở nhà ung dung nhận tiền từ mồ hôi, máu và nước mắt và tính mạng của con mình. Không biêt còn vênh vang với đời con tôi nó đi học, ông nọ, bà kia chả vui hơn sao ,về xây cho cái nhà to nhất xóm laị chả tốt cho bố mẹ mình hơn sao, mình khổ cũng đã xong rồi, kể lể thì thấy sướng laị được sao? Thế cho nên tôi chẳng bao giờ thấy có lỗi với ai khi tôi chọn giải pháp im lặng và sớm quên những ngày đó, vì xet thấy mình tự làm, tự hưởng chả ai biếu không mình xu mẻ nào, mình về nước chả nợ nần ai, chả lừa ai, chỉ lừa mỗi hải quan Nga, với laị thỉnh thoảng laị bán hàng đểu cho nhân dân Nga, còn thì mọi mối quan hệ bạn hàng của tôi bên đó đều là sòng phẳng, tự nguyện các bên cùng có lợi, nhiều người đen đuỉ bị giêt haị chẳng phaỉ do mình ngấm ngầm chỉ điểm, họ còn cầm theo cả món nợ của mình xuống âm ty khiến tôi lao đao, súyt phá sản mấy lần. Chắc hẳn thanhluyen là đấng đaị trượng phu chuyên ra tay cứu vớt, trợ giúp, nuôi nấng nhiều đồng hương và gửi tiền về xây dựng Tổ Quốc nhiều nên mới nhớ dai và trăn trở thế, chứ tôi sống chỉ vì tiền và cho bản thân mình nên caí gì mà không ra tiền nữa thì cho ngay ra khỏi bộ nhớ, cho nhẹ đầu, ...

...

Thôi, tôi stop ở đây, kẻo nói dai, nói dài thành nói dại bác há.
KHẢ NĂNG VIẾT LÁCH HẠN CHẾ QUÁ, ĐÀNH ĐẠO VĂN CỦA DÌ ANH THƯ để chia sẽ lòng mình vậy, một lần nữa xin lỗi dì AT và các bác ...
Mới đi ngoài đường về, đúng là NÓNG NHƯ LỬA ...
Tiếp tục công cuộc ... MAI DANH ẨN TÍCH .. đây!

thanhluyen 08-05-2011 16:01

Bác Minminixi thân mến !
Để đáp lại ân tình mà bác quan tâm và khéo léo nhắc nhở !
Vậy là bác cũng như tôi – qua ngưỡng này thấy đời cho mình cũng không đến nỗi tệ !
Ngũ thập tri thiên mệnh – Lục thập ………bác điền thay hộ tôi ! Ta cùng chia sẻ những gì đồng cảm , đồng điệu , đồng môn , đồng trang lứa , đồng hương , đồng lòng ,đồng đội , đồng sự ngộ nhận buổi ban đầu và hàng nhiều thứ phải cùng tần số nữa thì mới mong rằng thu nhận được sự cảm thông ………cho đến cái ngày quay lưng nhìn lại ta thấy thật bóng mình trong mắt cháu con !
Bác may mắn là còn có cái cho cháu nó ( Sờ , nó Mó , nó nhổ ) để mát mặt với đời , mát mặt với mình bác ạ . Còn tôi ! tôi thua bác rồi vì có còn tóc đâu cho cháu con nó nhổ ? chỉ đến lúc này mới thấy thông cảm cho mấy anh nhiều tóc mà ( không phải DÂN , không phải cấp trưởng ) mà chung chung gọi là MẪN CÁN phải không bác Minminixi !
Tôi cũng thích những gì bác thích đấy ( không gia đình , những người khốn khổ ) . Nhưng như tôi đã từng trao đổi . (những ai chưa từng ngồi vào chảo lửa , vạc dầu thì không tin hình phạt của diêm vương là có thật) . Chắc rằng bác và tôi cũng như những ai từng nếm trải và sẽ tin rằng các nhân vật trong tiểu thuyết chưa chắc đã là hư cấu phải không bác !.
Kính !
Mong vạn sự tốt lành !

thanhluyen 08-05-2011 16:30

Người việt tại Nga.
 
Nina viết !
Gửi bác thanhluyen

Bài nhận xét này của bác .......



Bạn Nina thân mến !
Tôi định bắt chước bạn là sau câu chào xã giao xuống dòng phải ( gì nhỉ - chấm than , chấm phẩy hay là gì bác làm ơn chỉ thêm để em rút kinh nghiệm bác nhé .
Một lần nữa bác thông cảm ( mắt cận lòi , bàn phím cả Anh cả Nga xanh đỏ lộn xộn nên nhìn gà hóa chim công ) .
Thành thật xin lỗi vì đã vô tình ĐỀ CỬ bạn vào đội bóng mà bạn lại không mong muốn !
Tôi không muốn làm bạn buồn mà chỉ mong được sự hiểu biết lẫn nhau thôi .
Xin thứ lỗi !
Mong BQT diễn đàn NNN lượng thứ !
Chiếm hơi nhiều dung lượng của NNN.
Kính.

hanoi 11-05-2011 05:01

Chuyện không tin nổi về LĐ Việt tại Nga

Tại thời điểm hiện nay, “câu chuyện” những lao động Việt Nam bị bóc lột thậm tệ tại Liên bang Nga vẫn còn nguyên tính thời sự, cho dù văn bản trên được phát hành từ năm 2008.

Bóc lột thậm tệ

Trong văn bản từ 3 năm trước, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, khi nước Nga thắt chặt việc đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu từ cường quốc về hàng dệt may với giá rẻ như Trung Quốc thì hàng loạt các xí nghiệp may đã ra đời, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là những người tiêu dùng có thu nhập thấp trên thị trường Nga. Trong bối cảnh này, đã ra đời những xí nghiệp may "đen" với quy mô từ vài chục máy đến hàng trăm máy.

Theo số liệu của các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga thì lúc đó quanh vùng ngoại ô thủ đô Moscow có khoảng hơn 500 xí nghiệp may như vậy, với số lượng công nhân lên đến 20.000 người, mà đa số là được đưa từ Việt Nam sang.

http://mekongnet.ru/uploads/spaw/tha...4930819.nv.jpg

Cho dù rất khó “mục sở thị”, nhưng qua khảo sát thực tế, “bức tranh” của người lao động ở các xí nghiệp may “đen” này được cho là “đáng báo động”.

“Người lao động đã bị bóc lột một cách thậm tệ, bị nhốt dưới khu vực ngầm cách biệt với thế giới bên ngoài, bị thu hoàn toàn giấy tờ tùy thân, không được liên lạc với bên ngoài”, văn bản nêu rõ.

Cũng theo thông tin mà Đại sứ quán có được thì người lao động buộc phải làm việc từ 12-14 tiếng trong một ngày mà không có ngày nghỉ. Họ được hứa là sẽ trả lương cao nhưng có nơi, theo công nhân tố cáo đã hàng năm công nhân không được nhận lương vì chủ xưởng đã trừ hết khoản này đến khoản khác.

Thậm chí, nhiều chủ xưởng sau hàng năm bóc lột sức lao động của hàng trăm công nhân thì đã bỏ trốn và trước khi bỏ trốn đã báo cho công an sở tại đến bắt những người lao động không hợp pháp.

Văn bản của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng nhấn mạnh: cuộc sống của những người lao động tại các xưởng may nói trên quả là đáng báo động. Ở nhiều nơi, khoảng 50-60 người sống trong một căn phòng tập thể, giường tầng, các đôi nam nữ được ngăn cách bởi những tấm vải che với diện tích chỉ vài m2…



Trong một xưởng may "đen" tại Nga

Nhận định được Đại sứ quán đưa ra là “tình trạng những công nhân Việt Nam lao động trái phép tại Nga ngày càng tăng”. Trên thực tế, nhiều cuộc điện thoại đã được gọi về các phòng ban của Đại sứ quán để cầu cứu, giải thoát vì cuộc sống quá bức bách. Nhưng ngay cả đến Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga cũng đành bó tay vì tất cả những người gọi đến đều không biết mình đang ở đâu. Bởi họ không biết tiếng Nga và bị giam biệt lập với thế giới bên ngoài.

Bên cạnh đó, những cơ quan thông tin đại chúng Nga đã nhiều lần đưa tin bằng hình ảnh chỗ làm việc, nơi sinh sống của lao động Việt Nam tại các xí nghiệp may “đen” này, đã làm cho nhân dân địa phương vốn đã không có thiện cảm với người lao động châu Á, có cái nhìn phiến diện với những người lao động Việt Nam.

Theo Đại sứ quán, điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cố gắng của cộng đồng, của những công ty, xí nghiệp làm ăn đứng đắn nhằm tạo dựng những hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Liên bang Nga, cũng như những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược mà chính phủ và nhân dân hai nước đã dày công xây đắp.

Bất ngờ và đau xót

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 12 vào cuối năm 2010, một bản báo cáo kết quả giám sát dài hơn 12.000 chữ về “Việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, tại đây đã không có bất kỳ một thông tin nào đề cập tình hình lao động Việt Nam tại Liên bang Nga, dù thực trạng đến mức “báo động” đã được Đại sứ quán báo cáo rõ từ năm 2008, như đã nói ở trên.

Bởi vậy, câu chuyện về hàng chục nghìn lao động Việt Nam đang bị bóc lột thậm tệ dẫu bắt đầu từ 3 năm trước vẫn khiến các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đến Liên bang Nga vào giữa tháng Tư vừa qua không khỏi bất ngờ.

Trong các tài liệu vừa được Đại sứ quán Việt Nam cung cấp cho lãnh đạo Ủy ban cũng không có thông tin nào về việc giải thoát lao động Việt Nam khỏi cảnh “nô lệ ” như đã phản ánh tại báo cáo.

Mà, báo cáo của Ban công tác cộng đồng - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đề ngày 15-11-2010 còn cho biết, trong năm 2010, do thay đổi chính sách của hàng rào thuế quan, các xưởng may không hợp pháp ngày càng làm ăn phát đạt, vì vậy số lượng các xí nghiệp may này ngày càng tăng.

Và con số những xí nghiệp may “đen” câu kết với những phần tử biến chất trong bộ máy chính quyền địa phương lừa gạt người lao động từ trong nước sang ngày càng nhiều.

“Những hiện tượng như bắt lao động theo hình thức khổ sai 12-14 tiếng một ngày, không trả lương, không cho tiếp xúc với bên ngoài và khi có biến động thì sẵn sàng bỏ công nhân chạy trốn pháp luật, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho những người lao động không biết mình đang ở đâu không giấy tờ tùy thân và cũng không có khả năng tài chính để mua vé trở về Việt Nam”, báo cáo viết.

http://mekongnet.ru/uploads/spaw/tha...4930901.nv.jpg
Bản báo cáo cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội đàm giữa các nhà doanh nghiệp, giữa các nhà sản xuất kể cả những cuộc gặp với những chủ xí nghiệp sản xuất không hợp pháp, để tìm cách tháo gỡ khó khăn, tìm phương thức làm ăn hợp pháp, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro cho bà con ta trong kinh doanh và trong sản xuất.

Tuy nhiên, đã không có thêm thông tin nào về một kết quả mang tính định lượng hơn.

Trong khi đó, ghi nhận từ chuyến công tác vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng, thực trạng “khổ sai” của hàng chục ngàn lao động Việt Nam dường như vẫn chưa được cải thiện.

Không chỉ là thông tin thu thập được, mà cả những cảm nhận chân thực hơn từ chuyến đi đã khiến ông Hiền hơn một lần nhấn mạnh cảm giác “đau lòng” khi nói về thực trạng này.

Bởi, chính ngay khi đoàn công tác đặt chân đến Nga cũng là lúc một số phương tiện truyền thông đưa tin 4 người Việt Nam đã thiệt mạng khi một kho chứa vải bị cháy, vì họ không thể thoát thân trong tình cảnh bị chủ nhốt.



Và, ngay tại sân bay quốc tế Domodedovo, trước khi về Việt Nam, đoàn cũng đã tình cờ gặp một số người lao động vừa may mắn thoát ra được khỏi những xưởng may đen với ký ức hãi hùng.

Trên suốt chuyến bay trở lại Việt Nam, câu chuyện giữa Chủ nhiệm Hiền và các thành viên trong đoàn đã không “thoát” được nỗi ám ảnh về sự cơ cực mà hàng nghìn, thậm chí là chục nghìn công nhân Việt Nam đã và đang phải trải qua.

Vì, số phận của mỗi lao động không chỉ liên quan mật thiết đến hình ảnh của đất nước mà còn gắn chặt với cuộc sống của gia đình và người thân của họ. Sự “mất tích” của họ cũng đồng nghĩa với sự bất ổn của hàng nghìn gia đình nghèo, vốn đã rất nhiều khó khăn.

Suốt hành trình trở về, một câu hỏi cứ trở đi trở lại với nhiều thành viên trong đoàn công tác là “có thể giải quyết căn cơ tình trạng này được hay không?”.

Trao đổi với VnEconomy, Chủ nhiệm Hiền nói rằng, theo quan điểm của ông thì hoàn toàn có thể làm được, nếu có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Việt Nam với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và các cơ quan chức năng của nước sở tại. Song sự chủ động, quyết liệt phải từ chính các cơ quan trong nước.

Ông Hiền cũng cho biết, sau chuyến công tác trở về, ông đã gặp và trao đổi với một vị thứ trưởng Bộ Ngoại giao về thực trạng và giải pháp để giải quyết tận gốc vấn đề lao động Việt Nam tại Nga.

Tới đây, lãnh đạo Ủy ban Kinh tế cũng dự định sẽ làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trao đổi sâu hơn về vấn đề nói trên.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ Ủy ban, đến thời điểm hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng chỉ nắm được số lao động đi làm việc theo hợp đồng ở châu Âu, còn riêng ở Nga là bao nhiêu thì không có số liệu cụ thể.

Là thành viên trong đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế, ông Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM cũng cho biết: “nghe những cán bộ có trách nhiệm ở Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva nói về tình cảnh người lao động Việt tại các “xí nghiệp đen” thật quá đỗi đau lòng”.

Vị đại biểu của dân này đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của các đơn vị trong nước tuyển và xuất khẩu lao động sang Nga, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước để người lao động bị “bán” cho các xí nghiệp “đen” khi đến nước Nga, đẩy người lao động Việt nam, đa số là những thanh niên nghèo khổ ở nông thôn lâm vào tình cảnh này.

Ông Lịch đề nghị, với quyền hạn được trao, các ủy ban liên quan của Quốc hội có thể tổ chức phiên “điều trần” xung quanh vấn đề lao động Việt tại Nga để qua đó làm rõ hơn thực trạng cũng như giải pháp giải quyết căn cơ vấn đề đã kéo dài nhiều năm và đang trầm trọng này.

Theo: 24h

vuhuyen 15-05-2011 20:26

Đúng là tính đoàn kết của cộng đồng người Việt mình bên này không được cao. Thay vì giúp nhau, đôi khi bà con mình lại hại chính nhau, chỉ vì miếng cơm manh áo của riêng mình. Mong rằng người Việt mình sẽ phát huy được tính đoàn kết nhiều hơn nữa.

USY 16-05-2011 16:34

Trên Vneconomy cũng mới có bài tổng hợp về tình trạng lao động Việt Nam sang Nga làm việc tại các xưởng may "chui":

Người Việt tại xưởng may “đen” ở Nga: Giải mã hành trình
http://vneconomy.vn/2011051602065713...hanh-trinh.htm
Nội dung bài xem
 
Lao động Việt Nam tại các xưởng may "đen" ở Nga chủ yếu là đi bằng visa du lịch rồi trốn ở lại. Với những trường hợp này, Cục Quản lý lao động ngoài nước không thể kiểm soát được.

Đây là điều được ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) nhấn mạnh khi trao đổi với VnEconomy, sau khi bài viết “Chuyện khó tin về lao động Việt tại Nga” dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết hàng chục nghìn lao động Việt đã và đang bị bóc lột thậm tệ tại các xưởng may “đen” tại nước này.

Tình hình này đã được báo cáo với các cơ quan chức năng Việt Nam từ năm 2008, nhưng theo ghi nhận từ chuyến công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội hồi tháng Tư năm nay thì thực trạng “khổ sai” của hàng chục nghìn lao động Việt Nam dường như vẫn chưa được cải thiện.

Mặc dù Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã có những động thái, không ngoại trừ cả những cuộc gặp với những chủ xí nghiệp may “đen”, để tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro cho lao động Việt.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, từ năm 2009 đến nay, sau hàng loạt “sự cố” xảy ra với người lao động tại thị trường Nga như phải sống vạ vật, làm việc không được trả lương tại các xưởng may… các doanh nghiệp khai thác thị trường này không còn đưa lao động may sang nữa. Một số hợp đồng mà Cục thẩm định gần đây chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, ông Quỳnh cho biết.

Trong khi đó, báo cáo của Ban công tác cộng đồng - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vẫn nhận định, trong năm 2010, số lượng các xí nghiệp may “đen” ngày càng tăng, câu kết với những phần tử biến chất trong bộ máy chính quyền địa phương lừa gạt người lao động từ Việt Nam sang ngày càng nhiều.

Theo như khẳng định của ông Quỳnh thì lao động Việt Nam tại các xưởng may “đen” ở Nga chủ yếu là đi bằng visa du lịch rồi trốn ở lại. Với những trường hợp này, Cục Quản lý lao động ngoài nước không thể kiểm soát được.

Còn theo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thì công nhân Việt Nam được đưa sang Nga lao động khi những đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động đặt hàng những công ty có thể xin được hạn ngạch nhận lao động của cơ quan Di trú và cơ quan Việc làm Liên bang Nga.

Những công ty dịch vụ này sau khi xin được chỉ tiêu sẽ đặt hàng các công ty tuyển dụng lao động trong nước để những công ty này tuyển người.

Khi những công ty trong nước tuyển người xong, làm các thủ tục xin visa, xuất cảnh, mua vé máy bay và liên hệ với một công ty làm dịch vụ đưa đón tại sân bay Moskva.

Những công ty làm dịch vụ đón người tại sân bay sẽ đưa những công nhân này về những công ty xí nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động trong đó có cả các công ty, xí nghiệp hợp pháp và không hợp pháp (mà số người này đa số là về các xí nghiệp may không hợp pháp) vì phần lớn các công ty may hợp pháp đều có chỉ tiêu nhận lao động hàng năm và vì vậy họ tự làm trực tiếp với công ty trong nước mà không cần qua công ty trung gian.

“Tình trạng nêu trên đã dẫn đến những hậu quả xấu trong sử dụng lao động, đó là người lao động khi nhập cảnh vào Nga là hợp pháp nhưng khi đi về nơi lao động thì đã trở thành không hợp pháp”, báo cáo của Đại sứ quán nêu rõ.

Từ tình hình thực tế này, từ năm 2008, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã kiến nghị với các cơ quan trong nước tạm thời đình chỉ việc đưa lao động Việt Nam sang Liên bang Nga đối với những công ty tư nhân không có chức năng xuất khẩu lao động ra nước ngoài, kể cả việc sang lao động tự do như hiện nay.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát tất cả những công ty, kể cả công ty nhà nước đưa người lao động sang Liên bang Nga không đúng quy định, để có hình thức xử lý thích đáng với những công ty hoạt động trái phép, có các hình thức đền bù bắt buộc cho những người đã bị lừa đưa đi lao động tại Nga (mà số lượng hiện nay lên đến hàng chục nghìn người).

Đối với những công ty nhà nước có chức năng xuất khẩu lao động thì phải có hợp đồng với các đối tác Nga, thông qua Cục quản lý lao động ngoài nước của Bộ Lao đông và thương binh xã hội, sau đó thông qua sự thẩm định của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Khi có đủ điều kiện về chỗ làm, ăn ở, sinh hoạt cho người lao động mới cho người lao động sang làm việc.

“Làm được như vậy, mới có thể quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động”, Đại sứ quán nhấn mạnh.

Ngày 9/5/2011, trả lời câu hỏi của VnEconomy về việc cả nước hiện có bao nhiêu doanh nghiệp được phép đưa lao động sang Nga, và Cục Quản lý lao động ngoài nước có nắm được cụ thể số lượng lao động đang làm việc tại Nga cũng như các đơn hàng và những hợp đồng mà những doanh nghiệp dịch vụ trong nước đã ký với đổi tác hay không, ông Quỳnh nói: “Cái này thì chúng tôi cần thời gian để tổng hợp”.

Còn theo một nguồn tin của VnEconomy thì “các đơn hàng được thực hiện tại thị trường Nga phần lớn được thực hiện thông qua người nhà sinh sống tại nước này. Doanh nghiệp và cơ quan quản lý cũng không có “điều kiện” để “mục sở thị”.

Tại một số bản báo cáo được phát hành từ 2008 đến nay, dù không né tránh tình trạng “nô lệ lao động”, song Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vẫn đánh giá, nước này vẫn là thị trường xuất khẩu lao động tiềm năng của Việt Nam, nếu việc đưa công nhân Việt Nam sang Nga đi theo con đường có tổ chức.

“Hiệp định về lao động giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã được ký kết hồi tháng 10/2008, là nền tảng vững chắc cho việc phát triển thị trường lao động giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Việc này sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi của những thành phố lớn và các vùng nông thôn đang khan hiếm việc làm của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, văn bản của Đại sứ quán nêu rõ.

Tuy nhiên, theo ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, với những nước nào mà GDP đầu người dưới 10.000 USD, số lượng lao động bản địa thất nghiệp còn cao, thì rủi ro cho lao động sẽ lớn hơn.

“Quan điểm của tôi là, tốt nhất là không nên đưa lao động của mình sang Nga làm việc”, ông Hải nhấn mạnh.

USY 16-05-2011 22:51

Hôm nay mạng regions.ru đưa tin một người Việt Nam tại Nga tên là Pham The Vinh (viết không dấu) bị tòa án địa phương xử phạt 140 nghìn rúp vì may quần áo giả nhãn mác NIKE và Adidas:
http://www.regions.ru/news/2355529/

ВЬЕТНАМЕЦ В ПОДМОСКОВЬЕ ШИЛ NIKE И ADIDAS
16.05.2011 18:10

В подмосковной Ивантеевке осуждён гражданин Вьетнама Фам Тхе Винь, изготавливавший контрафактную одежду с логотипами Nike и Adidas. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, правообладателям этих товарных знаков был причинён ущерб на общую сумму свыше 3 млн. рублей.

Фам Тхе Винь полностью признал свою вину. С учётом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия у вьетнамца троих маленьких детей, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. рублей.

nhat nheo 17-05-2011 09:27

Chớ có tin lời bọn xấu nói. Người Việt ở Nga sống rất sung sướng hạnh phúc, được người Nga rất quý mến tôn trọng, đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, ca ngợi là một dân tộc tài giỏi thông minh, dũng cảm kiên cường, có chí lớn, cử xử hết sức văn minh và lịch sự đàng hoàng, không kém gì các dân tộc Âu Mỹ. Người Việt rất là tuyệt vời. Không phải lo gì cả, cứ đi sang Nga và trải nghiệm cuộc sống người Việt trong sự chào đón nồng nhiệt ở Nga.

nhat nheo 17-05-2011 10:06

Công nhân Việt sang làm may bên Nga được nhà nước Nga cung cấp cho căn hộ để ở, cứ 2 người 1 phòng, trong phòng có sẵn tivi, dàn máy nghe nhạc, tủ lạnh, bếp nấu ăn. Lại có mỗi phòng 1 điều hòa nhiệt độ phòng khi nóng bức. Line điện thoại, interrnet tất cả đều được lắp sẵn và tất cả đều miễn phí. Ăn uống thì rất rẻ, không đáng bao nhiêu so với thu nhập, lại có nhà ăn mở cửa sẵn sàng phục vụ các món ăn Nga, muốn ăn gì cũng có. Nên phần ớn thu nhập làm may rất cao để gửi về gia đình, vô cùng là sung sướng. Ngày nghỉ, công nhân may đi chơi thoải mái vào rừng đàn hát với gái Nga trai Nga vô cùng vui vẻ, được người Nga mời về nhà chơi đánh chén vô cùng thịnh soạn. Tất cả tin bọn xáu nói đều là bịa đặt, và hình mà bọn chúng cung cấp đều là hình giả lắp ghép từ photoshop!

hungmgmi 17-05-2011 13:08

Đồng chí nhạt nhẽo ạ, xin lỗi, những điều đồng chí viết trên quả thực là...nhạt nhẽo quá, khiến chẳng ai buồn trả nhời nữa. Điều đó khiến tôi bất ngờ về cách thay đổi văn phong và có thể là cách tư duy của đồng chí.
Vì, từ trước đến nay cá nhân tôi thấy đồng chí khá sắc sảo, thông minh và có những đánh giá khá là chính xác về mọi mặt, kể cả về sự "nhạt nhẽo" của chính 4rum NNN. Mới đây, trong một bài viết, tôi có trích dẫn ý "nhạt nhẽo" này của đồng chí, hồi còn viết dưới nick cũ kia.
Tuy nhiên, cái kiểu viết như bài gần đây bị xóa, thì đồng chí lại đặt mình cao hơn mọi người, cũng coi như một biểu hiện của tính tự cao, tự đại và coi thường mọi người vậy.
Thời đại ngày nay, chẳng còn mông muội thông tin nữa. Những gì thuộc về nước Nga hiện đại, tôi tin rằng chẳng còn xa lạ với các thành viên NNN, vì chỉ cần vài cái nhấp chuột hàng ngày. Trên NNN, cũng chẳng ai còn nghĩ nước Nga ngày nay thân tình hiếu khách như 2 bài viết trên đây của đồng chí, với hàm ý giễu cợt mỉa mai những người như đà điểu rúc đầu vào cát vậy. Tôi tin rằng không ai có thể ủng hộ những bài viết kiểu này.
Đồng chí cứ lục lại các topic trong BOX này, xem các thành viên NNN và Ban biên tập NNN đã từng viết, đã biên dịch những thông tin thế nào về tình hình an ninh ở Nga nhé. Thử điểm qua vài topic nào:
Nạn đầu trọc tại Nga
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1347
Cảnh giác với xe tắc-xi gian ở Moskva
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2789
Moskva - Nguy hiểm luôn rình rập!
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1356
Những người đàn bà nhọc nhằn nơi xứ tuyết
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1495

USY 17-05-2011 22:27

Hôm nay báo Nga đưa tin chính quyền thành phố Moskva đã quyết định đóng cửa khu chợ cạnh sân vận động Luzhniki. Xin hỏi các bác đang ở Nga là hiện nay chợ đó có bà con người Việt của mình buôn bán không? Và việc đóng cửa khu chợ này có ảnh hưởng đến bà con mình không?

Вслед за «Черкизоном»
Власти Москвы решили закрыть рынок возле стадиона «Лужники»
http://www.vz.ru/society/2011/5/17/491935.html

Saomai 18-05-2011 07:29

Trích:

nhat nheo viết (Bài viết 86113)
Công nhân Việt sang làm may bên Nga được nhà nước Nga cung cấp cho căn hộ để ở, cứ 2 người 1 phòng, trong phòng có sẵn tivi, dàn máy nghe nhạc, tủ lạnh, bếp nấu ăn. Lại có mỗi phòng 1 điều hòa nhiệt độ phòng khi nóng bức. Line điện thoại, interrnet tất cả đều được lắp sẵn và tất cả đều miễn phí. Ăn uống thì rất rẻ, không đáng bao nhiêu so với thu nhập, lại có nhà ăn mở cửa sẵn sàng phục vụ các món ăn Nga, muốn ăn gì cũng có. Nên phần ớn thu nhập làm may rất cao để gửi về gia đình, vô cùng là sung sướng. Ngày nghỉ, công nhân may đi chơi thoải mái vào rừng đàn hát với gái Nga trai Nga vô cùng vui vẻ, được người Nga mời về nhà chơi đánh chén vô cùng thịnh soạn. Tất cả tin bọn xáu nói đều là bịa đặt, và hình mà bọn chúng cung cấp đều là hình giả lắp ghép từ photoshop!

Không viết thế này thì hổ danh với cái nick của mình quá. Có lẽ đó là nguyên nhân để có những bài viết vô nghĩa... Khi người ta chẳng còn gì để chia sẻ với cộng đồng, dù là cộng đồng mạng.

LyMisaD88 18-05-2011 08:19

Tôi biết trong diễn đàn có nhiều người không đồng tình với các bài viết của nhạt nhẽo nhưng họ không cần nói ra ý kiến của họ làm gì đó thôi. Tôi không hiểu các bài viết của nhạt nhẽo viết ra nhằm mục đích gì? Muốn chia sẽ với ai? Chia sẽ với những nỗi khó khăn vất vã của công dân Việt đang làm ăn sinh sống tại Nga ư? Không phải. Chia sẽ với các thành viên 3N? Cũng không phải nốt. Thế thì viết để mà làm gì?
Viết bài mà không ai quan tâm, không ai chia sẽ thì hà cớ gì mà lọ mọ vào gõ cho nó phí thời gian, tốn công sức.

nhat nheo 18-05-2011 10:02

Báo cáo các đồng chí, mấy ngày vừa qua do tôi mới ra tù, được giáo dục và đã thấm nhuần tinh thần lạc quan cách mạng của các đồng chí, nên tôi sướng quá và đã trót lạc quan quá đà, nên giờ đây tôi rất hối hận, không lạc quan nữa. Báo cáo các đồng chí, quả thật mấy ngày vừa qua tôi nằm mơ, và đã được lạc vào Thiên đàng. Nay tôi đã tỉnh giấc nồng, xin nguyện sẽ không ở trên Thiên đàng nữa mà sẽ xuống dưới mặt đất, cùng chia ngọt sẻ bùi với các đồng chí. Báo cáo, quả thực sau khi hối cải, tôi nhận thấy cuộc sống của người Việt ta ở Nga cực kỳ khổ cực, không bút nào tả xiết. Đồng bào ta bị bọn đầu trọc thối nát ra sức hành hạ sỉ nhục, làm tôi rất căm tức. Nay xin báo cáo cùng các đồng chí, tôi nguyện sẽ hết sức đem thân trâu ngựa trả thù bọn đầu trọc, làm cho dân ta được ngẩng mặt sống vui vẻ cùng dân các nước bên xứ Nga tươi đẹp. Kính chào quyết chiến và quyết thắng!

hungmgmi 18-05-2011 11:04

Đồng chí chào tạm biệt thế là lịch sự đấy, chứ như các nick cũ của đồng chí, chửi bậy tục tĩu nghe khiếp đi được. Ai đời lại đi dùng những ngôn ngữ đó trên diễn đàn bao giờ.

Le Van Dum 18-05-2011 12:25

Trích:

nhat nheo viết (Bài viết 86113)
Công nhân Việt sang làm may bên Nga được nhà nước Nga cung cấp cho căn hộ để ở, cứ 2 người 1 phòng, trong phòng có sẵn tivi, dàn máy nghe nhạc, tủ lạnh, bếp nấu ăn. Lại có mỗi phòng 1 điều hòa nhiệt độ phòng khi nóng bức. Line điện thoại, interrnet tất cả đều được lắp sẵn và tất cả đều miễn phí. Ăn uống thì rất rẻ, không đáng bao nhiêu so với thu nhập, lại có nhà ăn mở cửa sẵn sàng phục vụ các món ăn Nga, muốn ăn gì cũng có. Nên phần ớn thu nhập làm may rất cao để gửi về gia đình, vô cùng là sung sướng. Ngày nghỉ, công nhân may đi chơi thoải mái vào rừng đàn hát với gái Nga trai Nga vô cùng vui vẻ, được người Nga mời về nhà chơi đánh chén vô cùng thịnh soạn. Tất cả tin bọn xáu nói đều là bịa đặt, và hình mà bọn chúng cung cấp đều là hình giả lắp ghép từ photoshop!

Trích:

nhat nheo viết (Bài viết 86203)
Báo cáo các đồng chí, mấy ngày vừa qua do tôi mới ra tù, được giáo dục và đã thấm nhuần tinh thần lạc quan cách mạng của các đồng chí, nên tôi sướng quá và đã trót lạc quan quá đà, nên giờ đây tôi rất hối hận, không lạc quan nữa. Báo cáo các đồng chí, quả thật mấy ngày vừa qua tôi nằm mơ, và đã được lạc vào Thiên đàng. Nay tôi đã tỉnh giấc nồng, xin nguyện sẽ không ở trên Thiên đàng nữa mà sẽ xuống dưới mặt đất, cùng chia ngọt sẻ bùi với các đồng chí. Báo cáo, quả thực sau khi hối cải, tôi nhận thấy cuộc sống của người Việt ta ở Nga cực kỳ khổ cực, không bút nào tả xiết. Đồng bào ta bị bọn đầu trọc thối nát ra sức hành hạ sỉ nhục, làm tôi rất căm tức. Nay xin báo cáo cùng các đồng chí, tôi nguyện sẽ hết sức đem thân trâu ngựa trả thù bọn đầu trọc, làm cho dân ta được ngẩng mặt sống vui vẻ cùng dân các nước bên xứ Nga tươi đẹp. Kính chào quyết chiến và quyết thắng!

QUOTE=nhat nheo;86110]Chớ có tin lời bọn xấu nói. Người Việt ở Nga sống rất sung sướng hạnh phúc, được người Nga rất quý mến tôn trọng, đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, ca ngợi là một dân tộc tài giỏi thông minh, dũng cảm kiên cường, có chí lớn, cử xử hết sức văn minh và lịch sự đàng hoàng, không kém gì các dân tộc Âu Mỹ. Người Việt rất là tuyệt vời. Không phải lo gì cả, cứ đi sang Nga và trải nghiệm cuộc sống người Việt trong sự chào đón nồng nhiệt ở Nga.[/QUOTE]

Lâu lắm rồi em không vào diễn đàn. Nay vào vì em kết bác nhat nheo này quá trời. Kết cách bác hành văn, kết cách suy nghĩ, kết cách diễn đạt ý nghĩ của bác này ngất ngây. Nói chung là thích tất tần tật. Hôm nào bác nhat nheo cho post cho em địa chĩ của bác đi. Nhất định em sẽ gặp bác. Còn bác nếu tiện ghé chỗ em đi, lúc nào em cũng chào đón bác được. Chỗ nhà em ở Biên Hòa đấy bác ạ.

nhat nheo 19-05-2011 08:31

Nay được sự giáo dục và cảm hóa của các đồng chí, tôi kiên quyết đập tan mọi hành động đê hèn của bè lũ đầu trọc và nguyện sẽ tấn công phủ đầu bọn chúng đến tên cuối cùng, sao cho đồng bào ta có thể vào rừng đi chơi đàn hát cùng gái Nga mà không còn phải run sợ. Tôi đề nghị chúng ta cùng viết một lá thư ký tên chung, gửi lên LHQ đề nghị họ bảo ai đó cho ta mượn tên lửa đem gắn vào mũi Cà Mau, bắn một phát phản lực để đẩy nước ta lên xứ ôn đới để dân ta cũng biến thành da trắng tóc vàng để bọn đầu trọc không nhận ra nữa.

Le Van Dum 19-05-2011 12:14

Trích:

nhat nheo viết (Bài viết 86271)
Nay được sự giáo dục và cảm hóa của các đồng chí, tôi kiên quyết đập tan mọi hành động đê hèn của bè lũ đầu trọc và nguyện sẽ tấn công phủ đầu bọn chúng đến tên cuối cùng, sao cho đồng bào ta có thể vào rừng đi chơi đàn hát cùng gái Nga mà không còn phải run sợ. Tôi đề nghị chúng ta cùng viết một lá thư ký tên chung, gửi lên LHQ đề nghị họ bảo ai đó cho ta mượn tên lửa đem gắn vào mũi Cà Mau, bắn một phát phản lực để đẩy nước ta lên xứ ôn đới để dân ta cũng biến thành da trắng tóc vàng để bọn đầu trọc không nhận ra nữa.

Bác nhat nheo ơi nhà em chuyển vào Chợ Quán rồi

Đan Thi 20-05-2011 23:48

Vụ “đầu trọc” tấn công Ký túc xá Khleb mới (Khác Cốp), liệu đã đủ là tín hiệu cảnh tỉnh?

Chiều tối ngày thứ ba, 17-5-2011, một nhóm mấy chục thanh niên theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa (theo thông tin của một số người thì không phải mấy chục mà là trên dưới trăm người), mặc trang phục rằn ri, đã liều lĩnh xông vào ký túc xá tại số nhà 19, phố Balkanskaia, thành phố Kharkov (thường được gọi là ốp Khleb mới), nơi có khoảng 20 gia đình người Việt Nam sinh sống.

http://www.nguoivietkharkov.com/imag...iotukr20-5.jpg
Thành viên của tổ chức "Những người yêu nước Ucraina" mặc trang phục như quân đội
Nhóm thanh niên này dùng vũ lực bắt mọi người phải xuất trình giấy tờ tùy thân, sau đó lùa tất cả ra hành lang đứng quay mặt vào tường, dùng camera ghi hình. Thậm chí bọn họ còn hành hung một số người và lục soát các phòng ở, lấy đi một số tài sản, gồm điện thoại di động và tiền.
Cũng may là công an quận Frunzenski, cùng lực lượng chống bạo động “Berkut”, sau khi nhận được tin cấp báo của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, đã có mặt kịp thời và tạm giữ một số đối tượng để lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, sự việc xảy ra là cú sốc tâm lý nặng nề cho các gia đình người Việt sống tại ký túc xá này, cũng như toàn thể các thành viên cộng đồng Việt Nam tại Kharkov.

Thậm chí, khi công an đã đến lập biên bản, nhóm thanh niên nói trên vẫn không rời khỏi ký túc xá, mà tụ tập trước cửa, giương biểu ngữ và hô hào đuổi người Việt Nam về nước. Bọn họ còn dán truyền đơn và tranh đả kích khắp khu vực xung quanh KTX, với nội dung kích động người dân bản xứ tẩy chay người Việt Nam.
http://www.nguoivietkharkov.com/imag...on20-5.png.jpg
Truyền đơn chống người Việt

Một trong số những tờ truyền đơn như vậy in hình tranh biếm họa một người Việt Nam nhỏ bé, xấu xí, với chiếc rìu giấu sau lưng, trong một hình tròn gạch chéo. Bên trên là lời hô hào “Hãy cùng nhau chặn đứng cuộc xâm lăng láo xược!” và ba lời khuyên: “Không mua hàng”, “Không giao tiếp”, “Không cho thuê nhà”.

Nội dung tờ truyền đơn, với dòng tít “Cái giá của sự ưu ái”, tập trung kích động theo ba vấn đề chính: “mạng lưới ma túy” của người Việt Nam, vụ học sinh Việt Nam Mai Thanh Đạt gây thương tích cho hai học sinh Ucraina - Zenhia Chelombitko và Denis Bezborodov (ngày 8-10-2010), và vụ Nguyễn Hữu Hưng hành hung bạn học cùng trường người địa phương ngay trước mặt mẹ của cậu kia (ngày 11-4-2011). Lời lẽ dĩ nhiên có nhiều phóng đại, thậm chí bịa đặt - chẳng hạn như vụ Nguyễn Hữu Hưng đánh bạn bị xuyên tạc là “một nhóm thanh niên mới lớn người Việt Nam đã tấn công gây thương tích nặng cho một gia đình người Ucraina ngay giữa thanh thiên bạch nhật”, và “khi bà mẹ cố gắng bảo vệ con thì bị đấm đá dã man, dứt tóc và nhổ nước bọt vào mặt”. “Còn khi đã bị công an bắt, đám thanh niên này còn cười một cách ngạo mạn và nói thẳng với các nạn nhân là chúng có thể mua chuộc hết quan tòa và các cơ quan quyền lực”, - tờ truyền đơn viết. Trên thực tế, trong vụ này chỉ có một mình Hưng xung đột với cậu bạn cùng trường người địa phương (có bà mẹ của cậu học sinh kia chứng kiến).

Bên cạnh những sự việc trên, truyền đơn của nhóm dân tộc cực đoan còn cho rằng “người nước ngoài đang dùng hàng hóa rẻ tiền kém chất lượng để giết chết ngành công nghiệp nhẹ của Ucraina” và “hiện nay, họ dám ngang nhiên coi mình là chủ nhân của đất nước Ucraina”.

Các tác giả của tờ truyền đơn hô hào người dân Ucraina “phối hợp hành động và đấu tranh để bảo vệ ngôi nhà của chúng ta trước sự xâm lăng của những kẻ ngoại bang, bảo vệ tương lai con em chúng ta”.

Bên dưới tờ truyền đơn có ghi rõ các tổ chức phát hành: “Những người yêu nước Ucraina” (tổ chức dân tộc cực đoan “Patrioty Ukrainy”) và “Đại hội đồng dân tộc - xã hội”, cùng địa chỉ trang web của họ.

Những tờ truyền đơn tương tự cũng được phát tán tại một số địa điểm trong thành phố Kharkov, nhiều nhất là các bến tàu điện ngầm và khu vực trung tâm.

Trước đây, tổ chức dân tộc “Những người yêu nước Ucraina” đã không ít lần tổ chức tuần hành trên đường phố Kharkov, hô hào tẩy chay người nước ngoài, trong đó, thậm chí có một vài lần nhằm vào người Việt Nam.

Những vụ việc manh động như vậy xảy ra tại Kharkov buộc chúng ta phải suy nghĩ. Đành rằng, xét về phương diện pháp luật thì đây là một vấn đề lớn mà chính quyền phải giải quyết. Nhưng, dù sao thì chúng ta cũng phải đặt cho mình một câu hỏi: “Tại sao người Việt Nam lại trở thành đối tượng công kích của các tổ chức dân tộc cực đoan?”

Từ trước đến nay, cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở Kharkov nói chung được đánh giá tốt. Chúng ta được hưởng một bầu trời bình yên, một cuộc sống khá dễ chịu, được ngẩng cao đầu tự hào mình là người Việt Nam! Đó là những điều vô giá mà người Việt Nam ở nước ngoài không phải nơi đâu cũng có được. Và không phải ngẫu nhiên mà những giá trị đó đến với chúng ta, bởi đó là kết quả của cả một quá trình xây dựng cộng đồng trong nhiều năm dài, dưới sự lãnh đạo của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov. Cộng đồng Việt Nam ở Kharkov còn có những doanh nghiệp lớn, làm ăn thành đạt và đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương. Tất cả những yếu tố này đều góp phần làm nên hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam trong con mắt chính quyền và người dân địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều sự vụ đáng tiếc do người Việt Nam ở Kharkov gây ra đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh tốt đẹp đó. Trước hết phải nói đến vụ Mai Thanh Đạt đâm bị thương hai học sinh người Ucraina ở Trường phổ thông số 8, thành phố Kharkov, ngày 8-10-2010. Vụ việc xảy ra lập tức được phát tán trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng Ucraina, và một phần bị lợi dụng kích động, gây nên dư luận rất bất lợi cho chúng ta. Tổ chức “Những người yêu nước Ucraina” đã tổ chức một cuộc tuần hành tại Kharkov, kêu gọi mọi người tẩy chay người Việt Nam, làm chính quyền thành phố phải điều động hơn 200 công an đi theo để giữ trật tự. Quá trình xét xử Mai Thanh Đạt đến nay vẫn chưa kết thúc, vì vậy chắc chắn những phiên tòa sau này sẽ còn được các phương tiện truyền thông đưa tin. Đó cũng là điều không hề dễ chịu.

Bên cạnh vụ Mai Thanh Đạt đã mang lại quá nhiều tai tiếng cho cộng đồng, chúng ta cũng không nên quên số lượng không nhỏ những sự việc khác, do người Việt Nam gây ra trong vòng vài năm nay, góp phần bôi mờ hình ảnh của cả cộng đồng. Xin được điểm qua một số vụ việc điển hình nhất:

- Vụ Nguyễn Hữu Hưng (ngày 31-3-2011): hành hung một học sinh người địa phương ngay trước mặt của mẹ nạn nhân. Vụ này đang được công an quận Moskovski điều tra xử lý.

- Vụ Vũ Thị Tám (khoảng tháng 9-2009): bị bắt vì tàng trữ ma túy. Vụ này đã bị khởi tố hình sự, hiện đang trong giai đoạn xét xử, chưa có phán quyết cuối cùng.

- Vụ Kiều Phương Ngọc, Phạm Trung Hiếu và Đặng Hồng Thanh (tháng 12-2009): bị bắt vì tàng trữ ma túy. Vụ này cũng đã bị khởi tố hình sự. Hiện Kiều Phương Ngọc, Phạm Trung Hiếu đang trong giai đoạn xét xử, riêng Đặng Hồng Thanh đã bỏ trốn.

- Vụ Cao Văn Nam (2009): đánh nhau trong quán billard, gây thương tích cho một thanh niên người Ucraina. Đã bị khởi tố hình sự và lĩnh án 1 năm 6 tháng 22 ngày tù, được hưởng án treo.

- Vụ hai anh em Vũ Văn Quý và Vũ Văn Duẩn (2010): xô xát, gây thương tích cho một thanh niên người Ucraina tại Trung tâm thương mại Barabasova. Đã bị khởi tố hình sự và đưa ra xét xử tại tòa án. Hiện chưa có quyết định cuối cùng.

- Vụ Nguyễn Văn Thanh (tháng 11-2010): đâm bị thương một người Việt Nam là Hoàng Văn Thám do mâu thuẫn cá nhân, tại Trung tâm thương mại Barabasova. Vụ này đã bị khởi tố hình sự và đang trong giai đoạn xét xử, chưa có phán quyết cuối cùng.

Chưa hết, bên cạnh những vụ án hình sự trên đây, còn có không ít những trường hợp xô xát, to tiếng, cãi cọ, ẩu đả… giữa người Việt Nam với người địa phương, hoặc giữa người Việt Nam với người nước ngoài khác, hoặc với chính những người đồng hương Việt Nam. Có những vụ việc được tháo gỡ “nhẹ nhàng”, nhưng cũng có những việc phải giải quyết qua công an, tòa án, Ủy ban bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… Tất cả những vụ việc như vậy, dù ít hay nhiều, đều ảnh hưởng xấu đến uy tín của cả cộng đồng, đã được vun đắp, xây dựng trong bao nhiêu năm qua, với biết bao nhiêu công sức, tiền của, tâm huyết của những con người ý thức được trách nhiệm đối với tương lai của cộng đồng.

Nhìn lại một lần nữa các sự việc kể trên, chúng ta nhận thấy một điều: đại bộ phận đương sự trong các vụ án là những người mới được gia đình cho sang Ucraina chưa lâu. Vậy phải chăng vấn đề chính là ở đây - khi những người mới chưa hiểu được cái giá trị của những gì cộng đồng chúng ta đang có. Vì khi họ vừa đặt chân đến Kharkov, họ đã có tất cả các điều kiện cần thiết cho cuộc sống và kinh doanh - chỗ ở, chỗ bán hàng, an ninh trật tự, và cả… những người làm thuê nữa! Vô hình chung, rời quê hương ra đi vì mục đích “kiếm ăn”, nhưng khi sang Kharkov, nghiễm nhiên họ có cảm giác được trở thành những ông chủ, bà chủ trên mảnh đất Ucraina mến khách, với người dân nổi tiếng hiền lành, đôn hậu này.

Rõ ràng là trong nhiều trường hợp, sự tiện nghi đã làm hư hỏng con người, hoặc ít ra đã làm cho ai đó bị lầm tưởng, huyễn hoặc về giá trị của bản thân mình, nên họ không ý thức được hành động cho đúng mực.

Một điều chúng ta không nên quên - đó là chúng ta vẫn chỉ là những người khách trên đất nước này, vì vậy mọi cử chỉ, hành vi phải được điều chỉnh cho phù hợp với tư cách của người đi làm khách: đừng gây sự với chủ nhà, mà ngược lại, hãy biết tôn trọng họ, biết cám ơn họ vì họ đã cho chúng ta ăn uống, cho chúng ta tá túc… Nếu không, sẽ không ai chấp nhận những vị khách hỗn láo, ăn uống no say còn đánh cả chủ nhà!

Trong bối cảnh hiện nay, khi người dân Ucraina còn đang tiếp tục vật lộn với hậu quả nặng nề của khủng hoảng, với lạm phát tăng cao, vật giá phi mã trong khi đồng lương tăng không đáng kể, thì những sự việc “chướng tai gai mắt” do người nước ngoài (cụ thể ở đây là người Việt Nam) gây ra, qua “tô vẽ” của các tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc như đã nói ở phần trên, hoàn toàn có thể thổi bùng sự bức xúc của họ, trở thành cái cớ để họ “trút giận” lên chúng ta.

Vậy có lẽ nào một cộng đồng hàng nghìn con người chăm chỉ làm ăn, tôn trọng pháp luật lại phải lãnh hậu quả do hành động thiếu suy nghĩ của một số cá nhân gây ra?Đơn giản là mọi người cần hiểu rằng, khi sống ở nước ngoài, mỗi cá nhân đều được nhìn nhận như đại diện của cả dân tộc. Và mỗi hành vi, cử chỉ của chúng ta đều có thể bị coi là biểu hiện của bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc. Bởi vậy, mọi sự bực dọc, bức xúc đối với một cá nhân nào đó, đều bị đổ dồn lên cả cộng đồng. “Con sâu bỏ rầu nồi canh” - câu thành ngữ này, đã là người Việt Nam không ai không biết, nhưng không phải ai cũng ý thức hết được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu xa của nó.

“Không có lửa làm sao có khói” - sự việc vừa qua ở KTX Khlep mới là một tín hiệu rất nghiêm túc cho những ai còn chưa nhận thức đúng về vị trí của mình trên mảnh đất này. Đặc biệt là trong khi các lực lượng dân tộc cực đoan đang gia tăng hoạt động trên khắp các địa phương trong cả nước Ucraina. Những vụ đụng độ trong ngày kỷ niệm Chiến thắng 9-5 vừa qua tại thành phố Lvov, đập phá tượng đài ở Zaporogie, Lugansk, rồi vụ đốt nhà cầu nguyện của người Tacta tại Kharkov (đêm 15-5-2011)… là những ví dụ điển hình, buộc chúng ta phải suy nghĩ và cùng nỗ lực, để có một cuộc sống bình yên, ổn định, và được tôn trọng tại đất nước Ucraina tươi đẹp và mến khách này.

Mekongnet.ru (Theo Báo người Việt Khác Cốp)
http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=39651

Dmitri Tran 21-05-2011 01:08

Trích:

Đan Thi viết (Bài viết 86398)
Vụ “đầu trọc” tấn công Ký túc xá Khleb mới (Khác Cốp), liệu đã đủ là tín hiệu cảnh tỉnh?

“Không có lửa làm sao có khói” - sự việc vừa qua ở KTX Khlep mới là một tín hiệu rất nghiêm túc cho những ai còn chưa nhận thức đúng về vị trí của mình trên mảnh đất này. Đặc biệt là trong khi các lực lượng dân tộc cực đoan đang gia tăng hoạt động trên khắp các địa phương trong cả nước Ucraina. Những vụ đụng độ trong ngày kỷ niệm Chiến thắng 9-5 vừa qua tại thành phố Lvov, đập phá tượng đài ở Zaporogie, Lugansk, rồi vụ đốt nhà cầu nguyện của người Tacta tại Kharkov (đêm 15-5-2011)… là những ví dụ điển hình, buộc chúng ta phải suy nghĩ và cùng nỗ lực, để có một cuộc sống bình yên, ổn định, và được tôn trọng tại đất nước Ucraina tươi đẹp và mến khách này.

Cảm ơn bác ĐT, biết được 1 tin quan trọng vì cũng ít đọc báo mạng của công đồng.
Người Ukraina hiền lắm, phụ nữ Ukraina cũng như Việt Nam ta, tận tụy và lo lắng mọi việc. Bọn tôi thường xuyên sang bên Ukraina chơi, nhiều lần cùng đi câu cá đêm với dân vùng biên giới, có khi cả với bộ đội biên phòng. Chưa bao giờ thấy 1 biểu hiện nào kiễu như thế này.

Đúng như bài báo viết "chúng ta phải suy nghĩ và cùng nỗ lực, để có một cuộc sống bình yên, ổn định, và được tôn trọng tại đất nước Ucraina tươi đẹp và mến khách này".


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:30.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.