![]() |
"Tim bị bệnh Sao"
Trích:
Trích:
Cá nhân em thì mong có nhiều “Tim bị bệnh Sao” ở góc từ thiện này – nó sẽ giúp ích thiết thực và to lớn cho các bé “Sao bị bệnh Tim” đấy ạh! :emoticon-0115-inlov Xem nào, chúng ta có món tiền thắng đấu giá là 5.400K, Siren tặng thêm 500K = 5.900K. Hoa May thêm 100K cho tròn con số 6.000K nhé! Quà góp của HM nhỏ thôi, nhưng cũng mong nó là chút lửa hồng sưởi ấm trái tim đau của chú bé nghèo khổ! :emoticon-0115-inlov |
Dù sao thì vẫn phải chốt hạ thôi!
Mẹ Tổ quốc đã về Dzung quất! Chúc mừng bác Hổ gày! Bạn Rocket đừng buồn nha! Giang hồ đồn đại là bác Mì đang đi mua đồng lá rồi đó! |
Trích:
У...р...аааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааа ааааааааааа.....!!!! :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
Chúc mừng Hổ! :emoticon-0150-hands PM cho CK địa chỉ để gửi nhé. |
Các bác ơi!
Мужик có mua một cặp vé xem cải lương để ủng hộ Hội người tàn tật Hà Nội nhưng vì công tác đột xuất không đi được, muốn tặng lại bác nào thích loại hình nghệ thuật này và có điều kiện về thời gian. Chi tiết như sau: - Tên vở diến: LỄ MỞ XIÊM ÁO (tiết mục chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội) - Kịch bản: Nguyễn Khắc Phục - Đạo diễn: NSƯT Trần Quang Hùng - Thời gian: 20 giờ ngày 06/12/2009 (Tối Chủ nhật này) - Địa điểm: Rạp Chuông Vàng (72, Hàng Bạc, Hà Nội) - Chỗ ngồi: Đẹp (hàng E) Liên hệ với Мужик ngày hôm nay (02/12) trong giờ hành chính nhé, ĐT: (04) 868 99 41. Có mỗi một cặp thôi nên sẽ tặng bác nào liên hệ sớm nhất. |
Hehe, đã lâu lắm không xem cải lương, cả thế kỷ nay không vào rạp Chuông Vàng. Tôi có 1 lần duy nhất vào đó xem 1 vở cải lương (dẫn 1 ông bác thích loại hình nghệ thuật này đi xem) về đề tài cách mạng:emoticon-0102-bigsm, lúc tôi bằng tuổi con bé con nhà tôi bây giờ. Nếu bác Muzhik chưa cho ai thì cho tôi xin vé nhé, tôi sẽ cùng con gái đi xem để kể: "Ngày xưa bằng tuổi con bây giờ mẹ có vào đây xem cải lương 1 lần!"
Cảm ơn bác nhiều!:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands Do 4rum lỗi nên không vào đăng ký sớm với bác được, hy vọng không muộn. Còn nếu muộn thì sau bác phải hát "đền" tôi một câu cải lương đấy nhé!:emoticon-0136-giggl |
Bác chủ "thớt" và các bác cho em hỏi số tiến đấu giá em phải gửi vào Quỹ của 4R NNN hay là ta cử đại diện cho QKTĐ là bạn Siren làm đầu mối đề tập hợp quà tặng ạ?
Nếu cử đại diện là bạn Siren thì Siren hãy cho cái số tài khoản để OT chuyển tiền (Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank là thuận tiện nhất Siren nhé!) Nhân đây với tư cách là người thắng cuộc trong cuộc đấu giá làm từ thiện vừa qua, Hổ Già tôi xin có lời kêu gọi đến tất cả mọi người, hãy bỏ chút tấm lòng thành, người ít kẻ nhiều chung tay góp tý quà để ủng hộ em Sao bị bệnh tim đang rất rất cần đến tấm lòng vàng của chúng ta. Mọi vấn đề xin liên hệ với Siren - mem của Quân khu Thủ đô ạ. Số tiền ủng hộ: 1) Old Tiger: 5.400.000 VND 2) Siren: 500.000 VND 3) Hoa May: 100.000 VND 4)... 5)... Mời mọi người điền tên tiếp ạ! Xin chân thành cảm ơn tất cả.:emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe |
Cảm ơn bác Micha53 và bác Hổ Già!
Nhà em cập nhật thông tin nhé: Lịch mổ cho em Sao dự định vào cuối tháng 12 này-đầu tháng 1/2010. Hiện giờ cô Lộc ( nhân viên trông xe ở 48 Lý Thường Kiệt) đã đón em về nhà cô ở tại 24 Ngô Thì Nhậm. Em Sao đã đỡ đau hơn do được uống thuốc và đang chờ để mổ. Em nói với tôi: "Hôm nào thấy không đau cháu vẫn đi đánh giầy cô ạ". Theo em, bác HG và mọi người cứ chuyển khoản vào TK của nuocnga.net cho tiện nhé, sau đó cử đại diện hoặc bác nào có thể tham gia đi cùng thì PM lên 4rum hoặc alo chúng ta cùng đi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người!:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
@: Chị Rừng!
CC. Siren! Old Tiger đã chuyển vào tài khoản NNN số tiền là 5.600.000 VND. Bao gồm: 5.400.000 VND tiền đấu giá bức tranh của bác Micha53 làm từ thiện. 200.000 VND "Mừng đội U23 Việt Nam thắng người Mã". Xin được đề nghị: Do quỹ của NNN còn nhiều nên số tiền 200.000 VND này xin được chuyển sang góp vào "Quỹ từ thiện". Trân trọng cảm ơn. |
Trích:
200cc, các bác nhé! Và, chuyển vào địa chỉ nào ạ? Các bác cho biết với! Cảm ơn! |
Trích:
Xin chân thành cảm ơn! :emoticon-0150-hands Trích:
|
Trích:
Tôi đã chuyển 200cc vào tài khoản của bác. Bác vui lòng kiểm tra giúp tôi nhé! Cảm ơn bác!:emoticon-0150-hands |
Tớ là người chuyên đầu têu ba cái chuyện tụ tập bừa phứa, phản cảm…xét thấy có lỗi với các bậc học giả trên NNN nên định tự xử nick của mình 1 tháng để cho chừa. Sáng thứ ba OT có gọi điện giục vô NNN để kỉ niệm 1 năm ngày tụ hội ở ĐN và DQ, nên vô lại NNN.
Nhưng khi đọc trang này: http://diendan.nuocnga.net/showthrea...5137#post45137 thì không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa: choáng, hụt hẫng, như bị dội nước lạnh….đều đúng. Muốn đóng lại topic này có nhiều cách, ví dụ như không có sự ủng hộ của BQT thì em nó cũng tự chết... nhưng cách mà BQT trọn lại là …dở nhất. Thôi thì cũng đành… Đọc lại những trang này và ước: “ Bao giờ cho đến...năm ngoái |
Trích:
Trích:
1. Trước tiên xin khẳng định lại: BQT hoàn toàn ủng hộ các hoạt động từ thiện của các thành viên NNN. Sự tồn tại của topic này và sự tham gia của một số thành viên BQT trong một số hoạt động như ủng hộ các cháu ở Cô nhi viện Bình Sơn bị bão lụt cho thấy sự nhất quán này. Còn việc không thể quản lý số tiền đóng góp của thành viên với các lý do BQT đã thông báo lại liên quan đến việc quản lý điều hành 4rum. Cần tách bạch 2 điều này ra, không thể từ điều này để suy ra điều khác. 2. Trong khi BQT không thể đứng ra hô hào quyên góp và quản lý số tiền đóng góp của các thành viên, nếu có địa chỉ cần giúp đỡ, các thành viên có thể đưa ra (như trường hợp bé Sao mới đây là một ví dụ) và thống nhất với nhau phưong thức trong từng trường hợp cụ thể và đi trao quà. Đây là một việc làm cao đẹp, vẫn được nhiều người chúng ta thực hiện mỗi khi có điều kiện. 3. Tôi rất tâm đắc với câu nói của bác Muzhik: Lòng tốt bao giờ cũng có cơ hội. Xin kể một chuyện nhỏ thôi: Buổi sáng đọc mạng, thấy có ông nông dân bị ong đốt cần phải thay máu, bà vợ thấy tốn kém quá đã bỏ về quê vì tuyệt vọng, một nhóm bạn đã đi từng phòng trong cơ quan quyên góp nóng và đến ngay bệnh viện Bach Mai ngay trong sáng đó để trao quà cho người đàn ông không may đó. Đến khi đọc tin thấy ông đã bình phục về quê, thấy nhẹ lòng được một chút. Hay đọc thấy hoàn cảnh đáng thương của các cháu bệnh nhi ung thư ở Tam Hiệp, Thanh Trì, cũng một nhóm bạn đi quyên góp ngay và đến tận nơi thăm và trao quà cho các cháu...Chắc chắn nhiều bác trong NNN cũng có những câu chuyện âm thầm của mình như thế. Dù ở đâu, chúng ta ai cũng có tấm lòng tương thân tương ái với đồng loại . Tham gia hoạt động từ thiện cùng nhau trên một diễn đàn, hay tại cơ quan, hay tại chỗ ở hoặc cùng một nhóm bạn bè...tất cả cũng vì một ý nghĩa như vậy. Việc đánh giá thế nào là hay, thế nào là dở...là tùy cảm nhận của mỗi thành viên, tôi xin không bình luận ở đây. |
1-Chán Đ/c này ở chỗ cứ nói a thì hiểu ra b, nêu vấn đề c thì trảlời vấn đề d.Bài của tớ ghi tõ: Vi dụ...
2- Có cần nhắc nhau các bài học luân lí? |
Không ai nhắc ai bài học luân lý bác ạ, kể một câu chuyện như đã nói để thấy rằng lòng tốt không phải độc quyền của ai cả, và không ai có quyền phán xét về sự vô cảm hay không của những người khác bằng những từ choáng, hụt hẫng, như bị dội nước lạnh…. như trong bài của bác đã trích dẫn.
Trời, NNN lại thành chỗ để tranh luận về lòng tốt và lòng nhân đạo của nhau sao? |
Trích:
|
Thưa bác Mì Chả!
Thưa chị Chaika và toàn thể các bác! Sáng nay em đã nhận được bức tranh đồng do nghệ nhân Micha sáng tác, giao cho bác Chaika phụ trách cuộc đấu giá lấy tiền ủng hộ em Sao bị bệnh tim ở Hà Nội và người trúng đấu giá là em - Hổ già. Nhận được tranh em rất sung sướng, xúc động và tự hào. Tự hào vì đã trúng đấu giá để góp một tý quà nhỏ bé giúp em Sao. Tự hào vì mình có những người bạn thật giàu lòng nhân ái, tâm huyết và nhiệt tình như bác Micha53, chị Chaika, bác htienkenzo, bạn Siren, thư ký HM và toàn thể các bác đã nhiệt tình ủng hộ trên Diễn đàn này. Em đặc biệt chân thành cảm ơn bác Mì Chả, người đã có ý tưởng tuyệt vời và cũng là người tự mình đã bỏ ra công sức và tiền của để tạo ra tác phẩm vô giá và đầy ý nghĩa này. Thưa bác! Bác là người thiệt thòi nhất. Nhưng đối với bác em nghĩ cái đó chẳng là gì và bác cũng sẽ rất tự hào vì nghĩa cử cao đẹp của mình. Cảm ơn chị Chaika đã ủng hộ em và gửi tận tay bức tranh cho em. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Trước khi Nam tiến, bạn Còi tầm - Siren sẽ đến thăm và tặng quà cho em Sao. Vậy nếu có ai muốn chung sức để giúp đỡ cậu bé này xin hãy liên hệ trực tiếp với bạn Siren - người luôn luôn mở rộng tấm lòng và Tài khoản để chờ đón tấm lòng vàng của các bác! Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả. :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov |
Trích:
Nó ở đây cơ ạ: Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
Còn bác nung nấu ý tưởng gò một tác phẩm bằng đồng bán đấu giá lấy tiền ủng hộ một địa chỉ nào đó ở ngoài Bắc mà. Và bác đã làm được. Chúng em tự hào về bác. Nhân dịp xuân về mình nghĩ ra một cái gì đó kiếm quà để ủng hộ một địa chỉ ở miền Nam các bác nhỉ? :emoticon-0150-hands |
Đợt công tác HN vừa rồi, mặc dù rất bận, nhưng tôi cố đề nghị bạn Siren sắp xếp thời gian đến thăm em Sao.
Theo chân Siren chui vào một con hẻm rất chật chội và tối tại phố Ngô Thị Nhậm, chèo lên gác 2, thấy cửa nhà không khóa, Siren gọi 2, 3 câu: cô Lộc ơi! Sao ơi!!! Nhưng không thấy ai trả lời. Siren liền gọi điện cho cô Lộc thì được biết cô đã đi làm. Vì đường tắc chúng tôi đến muộn giờ hẹn nên cô không đợi được. Còn em Sao chắc chạy đâu đó. Mặc dù đã được Siren tả từ trước, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về căn phòng ở của một con người có trái tim nhân hậu đã đưa em Sao về nhà nuôi và chăm sóc. Trong nhà chẳng có gì đáng giá, một số đồ dùng rất cũ kỹ từ thời "bao cấp". Còn phòng ở của em Sao và con trai cô Lộc hầu như không có gì ngoài mấy tấm đệm và chăn bông. Trên tường có treo tờ lịch cũ, trong góc có cái kệ để TV nhưng không thấy TV đâu. Tôi thấy một tờ giấy để trên nền nhà có ghi: Cháu Sao! Bao giờ dậy lấy nước sôi pha sữa và ăn với bánh ngọt nhé. Cô Lộc. Một lúc sau em Sao về. Trước mặt tôi là một cậu bé nhỏ thón, mặt tái mét vì lạnh, đôi môi tím ngắt... Nghe kể là lúc em đi đánh giày, nhiều người cứ tưởng em là thằng nghiện nên xua đuổi. Thật là tội nghiệp. Tôi và Siren thăm em đủ chuyện và sau đó trao cho em ít quà và chuyển quà của người khác gửi. Tôi rất muốn được gặp cô Lộc để tận mắt ngưỡng mộ một người mẹ, một người phụ nữ rất nghèo nhưng có tấm lòng vàng này. Tiếc là cô đã đi làm và chúng tôi cũng vội, nên hẹn một dịp khác. Chia tay em Sao, bước chân xuống chiễc cầu thang gác nhỏ mà cũng thấy mắt nhòa đi... Lòng thì thầm cầu mong cho em Sao sớm phẫu thuật thành công. Cầu mong cô Lộc và con trai của cô luôn mạnh khỏe. Những người có lòng nhân hậu như cô Trời Phật sẽ hết lòng phù hộ... :emoticon-0150-hands Em Sao: Ảnh của Siren chụp trong chuyến thăm lần trước: |
|
@all!
Tôi vừa đọc báo Dân trí, thấy có bài về cuộc phẫu thuật em bé đánh giày Nguyễn Văn Sao vào chiều hôm qua, dự báo rất nguy hiểm. Không biết kết quả cuộc phẫu thuật có khả quan không? Cầu mong cho em bé vượt qua được! |
Nhận ra OT là người quen rồi nhé.
|
Trích:
Thông tin về ca mổ em Sao các bác có thể xem link dưới: http://www.tinmoi.vn/Chieu-nay-phau-...-04147001.html Trích:
|
Tớ có thời gian học chung với OT đấy. Thôi, lộ ra, OT lại xấu hổ vì bạn của OT thông thái lại dốt đến thế này.
|
Trích:
Nhưng: Trích:
|
Trái tim của em bé đánh giày chờ chết đã... sống lại
(Dân trí) - Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, 21h30 tối 12/4, kíp bác sĩ phẫu thuật Viện tim Hà Nội đã thành công khi đưa trái tim lỗi nhịp của em bé đánh giày - Nguyễn Văn Sao trở về trạng thái bình thường một cách tốt đẹp. Em bé đánh giày Nguyễn Văn Sao chờ chết trên hè phố ngày nào bởi bệnh tim bẩm sinh giờ đây đã trở nên quen thuộc với nhiều độc giả. Đúng 15h chiều 12/4, cái tên Nguyễn Văn Sao phòng điều trị số 13 được các bác sĩ Viện tim Hà Nội xướng lên trên loa phóng thanh. Sao bước nhanh ra khỏi phòng cùng bác sĩ lên phòng mổ số 1. Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất trên đời Sao mà bao năm qua bản thân em và gia đình mong mỏi bởi, hoàn cảnh đặc biệt khiến em không nhà cửa, tha hương chốn đô thành hành nghề đánh giày mà quanh năm Sao cũng chỉ mong có đủ tiền dành dụm phần nào để có ngày về quê mua áo ấm tặng bà nơi miền sơn cước. Sao không dám mơ có ngày được vào viện tim để chữa trị - Tôi nhớ lại những giọt nước mắt, hơi thở yếu ớt của Sao nửa năm về trước khi em kể với tôi về hoàn cảnh của mình. Cũng từ đó hoàn cảnh đặc biệt của Sao được báo chí quan tâm nhiều hơn, các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Điện tử Dân trí giang tay đưa mảnh đời bất hạnh đang sống gấp gáp trên hè phố của em trở về với một xã hội đời thường… “Sao đã sống trong tình yêu thương của cộng đồng xã hội” bà Ngô Thị Bích Lộc người đã đứng ra nuôi dạy Sao trong suốt thời gian qua nói trong niềm hạnh phúc. Sau hơn 1 giờ tiến hành các bước thủ thuật đến 17h lồng ngực của Sao được mở ra, trái tim lỗi nhịp của Sao đập thình thịch. Bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền người trực tiếp mổ tim đang đứng bên phải Sao nói, “trái tim Sao nằm bên phải nên tôi phải đứng bên này để mổ”. Tất cả những ánh mắt của các bác sĩ kíp mổ đổ dồn vào lồng ngực Sao dường như không chớp. Từng động tác của các bác sĩ trong kíp mổ thuần thục chính xác. Tất cả đều đang tập trung cao độ cho ca phẫu thuật. Sao thở bằng máy và nằm im bởi thuốc gây mê, có lẽ ngay bản thân Sao lúc này cũng không thể tin rằng, sau ca phẫu thuật thành công hôm nay, ngày mai tỉnh dậy, trái tim lỗi nhịp của em đã giống như những người bình thường sau tròn 17 năm chờ đợi. Sau ca phẫu thuật này trái tim của Sao sẽ trở về giống người bình thường: (ảnh: H.Ngân) Trao đổi với phóng viên Dân trí, sau ca phẫu thuật, Phó Giám đốc viện tim Hà Nội Nguyễn Sinh Hiền cho hay, như chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ đây là ca tim bẩm sinh đặc biệt khó khăn và để quá muộn, nhiều tổn thương nghiêm trọng nên ca phẫu thuật đã phải kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Trong ca phẫu thuật, mổ, sửa tim toàn bộ này chúng tôi đã phải cố gắng hết sức để vá thông liên thất, mở rộng động mạch phổi và tạo hình van động mạch phổi cho Sao. Khó khăn vất vả thì nhiều nhưng điều quan trọng nhất là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, trái tim Sao đã trở lại hoạt động như người bình thường. “Tối nay tôi sẽ mang món quà ý nghĩa này về tặng con trai tôi”, bác sĩ Hiền nói. Bác sĩ Hiền cho biết thêm, sau khi phẫu thuật Sao sẽ được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu. Nếu không có biến chứng gì thì khoảng 10 ngày sau Sao có thể ra viện và trong vòng thời gian 6 tháng Sao không nên vận động và tránh những va chạm mạnh để giữ an toàn cho vết mổ. |
Trích:
Cảm ơn người bác sĩ và ekíp mổ tài năng! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe Chúc mừng em bé Sao và tất cả những ai quan tâm đến em Sao, đến những mảnh đời bất hạnh! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0159-music :emoticon-0155-flowe |
Cảm ơn chị Kim Dung đã kịp thời đưa tin. :emoticon-0155-flowe
Thú thực tôi không cầm nổi nước mắt khi biết ca mổ đã thành công mặc dù có rất rất nhiều khó khăn như báo đài đã đưa tin. Không biết nói gì hơn xin chức mừng em Sao, cầu mong cho em nhanh chóng bình phục. :emoticon-0115-inlov Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền và kíp mổ tài năng. Cảm ơn cô Lộc người phụ nữ có tấm lòng vàng mà bấy lâu tôi thầm kính trọng và khâm phục. :emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-flowe Cảm ơn tất cả những người có tấm lòng vàng trên 4R NNN đã người ít kẻ nhiều góp sức cùng tất cả những tấm lòng vàng khắp nơi giúp cho "Trái tim của em bé đánh giày chờ chết đã... sống lại". :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe Một lần nữa xin cảm ơn và chúc tất cả bình an! Tin về ca mổ tại đây: http://dantri.com.vn/c20/s20-390191/...a-song-lai.htm |
Chủ Nhật, 18/04/2010 - 8:55 AM
“17 năm chống chọi bệnh tim không một viên thuốc là hiếm thấy” (Dân trí) - Đôi môi đỏ trở lại, nước da cũng hồng hào hơn, những ngón tay Sao đang dần bớt đi sự xù xì chỉ ít ngày sau ca phẫu thuật tim tại Viện tim Hà Nội. Sức khỏe Sao hồi phục rõ rệt, tương lai đang chờ em ở phía trước. >> Hành trình “sửa” trái tim lỗi nhịp của “cậu bé đánh giày” Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn trao quà cho em Sao và bày tỏ sự vui mừng khi thấy Sao đang hồi phục nhanh chóng (Ảnh: H.Ngân) Sáng 17/4, trở lại Viện Tim thăm Sao sau 5 ngày phẫu thuật, điều khiến chúng tôi vui và bất ngờ chính là sức khỏe của Sao đang hồi phục một cách diệu kì. Các bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu - Viện tim Hà Nội cho biết, Sao đang hồi phục rất tốt, mọi sinh hoạt hàng ngày diễn ra như những người bình thường. Bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền cho hay, để chống chọi vượt qua bệnh tim bẩm sinh suốt 17 năm mà không cần đến một viên thuốc như em Sao là điều hiếm thấy trong các ca mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng điều kì diệu đang đến với Sao, những diễn biến bệnh lí, sức khỏe của Sao đúng như chẩn đoán của các bác sĩ, Sao đang phục hồi rất nhanh, khoảng 1 tuần sau em có thể ra viện nếu không có biến chứng. Ông Phạm Huy Hoàn tặng hoa cho bác sĩ Hiền và chúc mừng kíp phẫu thuật tim cho Sao thành công (Ảnh: H.Ngân) Nhận ra chúng tôi vào thăm, Sao cười rất tươi và ngay lập tức ngồi dậy để chuyện trò. Các bác sĩ cho biết, đây là khu vực điều trị Hồi sức cấp cứu nên người nhà chỉ được vào thăm và cho ăn vào một giờ cố định, ngoài ra mọi sinh hoạt của Sao đều do các bác sĩ chăm sóc. Vào thăm Sao trọn buổi sáng 17/4, ông Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Dân trí, Giám đốc quỹ Tấm lòng nhân ái của báo đã tặng em món quà trị giá 1 triệu đồng. Bày tỏ sự xúc động trước nghị lực vượt khó của Sao suốt 17 năm qua, ông Hoàn nói: "Nhờ những tấm lòng hảo tâm trong xã hội và các bác sĩ Viện tim Hà Nội, giờ đây cháu đã có được sức khỏe, có một quả tim như những người bình thường. Bác chúc cháu sớm hồi phục sức khỏe và trở thành người có ích cho xã hội và là đứa cháu ngoan của ông bà, đứa con ngoan của cha mẹ...”. Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn trao bó hoa của bạn đọc báo Dân trí tặng Bà Ngô Thị Bích Lộc - Người đã nuôi dưỡng em Sao trong suốt thời gian qua (Ảnh: H.Ngân) Cũng trong sáng 17/4, ông Phạm Huy Hoàn đã gặp tặng hoa và chúc sức khỏe các bác sĩ của Viện Tim Hà Nội và bà Ngô Thị Bích Lộc - người đã nuôi dưỡng em Sao trong thời gian qua. Ông Phạm Huy Hoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí điện tử suốt thời gian qua, quyên góp số tiền hơn 300 triệu đồng để Sao có được trái tim như ngày hôm nay. Hồng Ngân |
Lễ hội thắp sáng cây thông Giáng Sinh
Theo thường lệ, cứ vào đầu tháng 12 dương lịch hàng năm, KS Aquatorial Tp HCM lại tổ chức lễ hội từ thiện mang tên “Lễ hội thắp sáng cây thông Giáng Sinh”, khai mạc mùa lễ hội Giáng Sinh tại thành phố. Năm nay chương trình này được tổ chức vào tối ngày 2/12/2010 tại sảnh lớn của khách sạn.
Khách mời đặc biệt của Lễ hội là các em bé thiếu may mắn được nuôi dạy tại các trường khiếm thính, trường chuyên biệt dành cho trẻ thiểu năng và trẻ em đường phố v.v… Các em được cùng các bạn thiếu nhi nhảy múa xung quanh cây thông rất lớn được trang hoàng hàng ngàn ánh đèn sáng lấp lánh, được ông già Noel và các Thiên thần xinh đẹp, các người mẫu, diễn viên tặng quà Giáng Sinh, được tận hưởng tiệc buffet nhẹ Xem chương trình biểu diễn do chính các em hoặc các dàn đồng ca , vũ đoàn trong thành phố biểu diễn. Các cháu thiểu năng biểu diễn thời trang rất Pro và sôi động. Người xem vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Miệng cười mà mắt ai cũng rơm rớm... http://i399.photobucket.com/albums/p...0/DSCF9190.jpg Cũng tại lễ hội, các sản phẩm do công sức các em làm ra dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và các sinh viên mỹ thuật, thiết kế thời trang tình nguyện, được triển lãm và bày bán. Mọi năm là tranh vẽ, tranh búp bê, năm nay là các vòng nguyệt quế Giáng Sinh độc đáo và thực sự đẹpmắt. Khách dự trong và ngoài nước đã rất hào hứng mua các sản phẩm dễ thương này, phần để trang trí Giáng Sinh ở nhà hoặc nơi làm việc, phần để chia sẻ, ủng hộ nhà trường trong việc cải thiện điều kiện nuôi dạy các em. "Má mua ủng hộ chiếc này đi má!" Xin mời các bác ngắm nghía một số sản phẩm tuyệt đẹp này. Đó là công sức và tình cảm của rất nhiều tấm lòng nuôi dạy, kiên trì hướng dẫn từng ly từng tý để các em được cảm thấy mình vẫn có ích, vẫn đóng góp được cho cuộc sống, làm nên. Nếu có điều kiện mời các bác mua ủng hộ các em bé thiếu may mắn này các bác nhé. (Tại ks Aquatorial 242 Trần Bình Trọng Q5 Tp HCM) |
Một địa chỉ đang rất cần đến tầm lòng vàng của mọi người!
Cặp song sinh mất dần ánh sáng vì ung thư võng mạc Chưa hết mừng vui sau khi sinh hạ hai con gái song sinh, vợ chồng chị Võ Thị Ngọc Bích ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại phải hứng chịu nỗi đau thắt lòng: cả hai bé đều bị ung thư võng mạc mắt. Đưa hai con gái bé bỏng: Phạm Thị Bích Phi và Phạm Thị Bích Nhung vừa từ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng trở về nhà, đúng ngày Noel, chị Bích như người mất hồn trong căn nhà ẩm thấp, trống tênh. Nhìn hai đứa trẻ mới tròn 10 tháng tuổi vô tư ê a nô đùa mà lòng chị Bích như đứt ra từng khúc ruột, dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, xanh xao. ... Hiện tại, mắt trái bé Phi và Nhung đang mờ dần, có nguy cơ mù hẳn. Do hoàn cảnh gia đình chị Bích ở vùng nông thôn ít có điều kiện đưa con đi khám, nên khi phát hiện hai con bị ung thư võng mạc mắt thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn 2, giai đoạn 3. ... Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh, Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương phân tích, điều đau lòng là có đến 80% bệnh nhi được đưa đến bệnh viện ở giai đoạn muộn, khi khối u đã to nên phải khoét bỏ mắt để bảo toàn tính mạng, không cho khối u tiếp tục xâm lấn hoặc di căn. Thông tin chi tiết xem tại đây: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/12/3BA249E1/ |
Em chào các bác ạ. Em chỉ vừa mới đăng kí vào diễn đàn thôi nhưng em đã vào đây để đọc bài rất nhiều lần lâu rồi ạ. Như em biết thì số lượng thành viên 4R mình cũng rất đông và rất hay tổ chức off thường xuyên ở từng quân khu cũng như toàn quốc. Mà các bác ở đây đều có 1 tình yêu nước Nga rất lớn nên em xin đề xuất ý kiến này, mong các bác đừng chặt chém em quá, được không ạ. Em nghĩ 4R nên thiết kế 1 áo phông có in chữ Tôi yêu nước Nga (bằng Tiếng Nga) chẳng hạn rồi kèm theo những biểu tượng 3N... Thứ 1 khi đi off hay những lần họp mặt thì nhìn sẽ rất hoành tráng và rất đẹp ạ. Thứ 2, việc làm áo như thế này có thể tạo 1 khoản tiền nho nhỏ, kha khá, (tùy theo) để bổ sung vào ngân quỹ diễn đàn hay có thể hoạt động vào mục đích từ thiện cũng được ạ.
Đó là toàn bộ ý kiến của em. |
Thưa các bác!
Sau hơn một năm thành lập và hoạt động hôm nay chúng em chính thức khai trương Văn phòng của Quỹ "Vì những trái tim bé bỏng" do Nhà thơ Thanh thảo thành lập và làm chủ tịch. Trong năm 2010 Quỹ đã quyên góp và giúp đỡ mổ thành công cho hơn 20 trẻ em nghèo tỉnh Quảng Ngãi bị bệnh tim bẩm sinh (chi phí cho mỗi ca khoảng 60.000.000 VND) . Dự định năm 2011 sẽ tích cực quyên góp và mổ cho ít nhất 40 trẻ em. Ngày mai em sẽ có tường thuật chi tiết. Còn giờ mệt quá, chỉ kịp gửi đến các bác một lá thư ngỏ và một phóng sự nói về Quỹ này. Cảm ơn các bác đã quan tâm. :emoticon-0150-hands Trân trọng, Phạm Ngọc Lâm Quý "Vì những trái tim bé bỏng" . |
Trích:
Bác sỹ Hải - Phó GĐ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng - người đã kết hợp với Quỹ mổ thành công hơn 20 ca cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh: Nhạc sỹ Trần Tiến cũng bay từ Sài Gòn ra để hát tặng những tấm lòng hảo tâm: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2a-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...010/2aaa-2.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/4a.jpg Nhà thơ Thanh Thảo và Nhạc sỹ Trần Tiến: Nhưng tấm lòng vàng: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2-10.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/10-6.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/9-7.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/8-7.jpg Bản thân nhà thơ Thanh Thảo và gia đình cũng tự đóng góp nhân dịp khai trương văn phòng của Quỹ: Các bạn nước ngoài cũng của ít lòng nhiều: anh Đặng Hồng Sơn - Cán bộ NMLD Dung Quất (cũng là người quen của nhiều mem 4R NNN) đã cho Quỹ mượn ngôi nhà mới xây xong để làm văn phòng trong 3 năm: CÒN RẤT NHIỀU NHỮNG TRÁI IM BÉ BỎNG ĐANG CẦN ĐẾN CHÚNG TA! :emoticon-0150-hands |
Trích:
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe Hi vọng một ngày đẹp trời nào đó, cả nhà 3N chúng ta lại có dịp hào hứng mua/ bán đấu giá tranh ảnh, vật dụng kỷ niệm quý giá để tạo quỹ giúp đỡ những em bé này :emoticon-0100-smile |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:30. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.