![]() |
Trích:
Cớ sao dẫm đạp lá phong khô gầy?! http://i399.photobucket.com/albums/p...2659jpg1-1.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...2676jpg1-1.jpg |
Trích:
Yêu thu đừng ép, đừng hong, đừng rờ… Lá phong kia, mỏng như tờ Chị em ngây ngất, nằm mơ đến bầu:emoticon-0136-giggl Bầu là bầu! Lá trời Âu, Gửi vào trong nớ, hàng xâu tâm tình…. |
Công nhận, may mà... mình đã đưa bác Geobic vào Ban Giám khảo. Đề nghị các "thí sinh" cám ơn bác Geobic đã không còn cơ hội tranh tài nhé :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl- các bức ảnh chụp lá phong của bác quá là lung linh...
|
Trích:
Mùa thu chín @ Nina: Em gái đánh giá thấp các thành viên BGK rồi. Họ đều là thiện xạ. Và không mấy khó phát hiện ra ngay các bức ảnh của Geo đều phạm quy. Chúng đều được chụp trước khi có hiệu lệnh "Toe Toe" cho cuộc thi chính thức bắt đầu:emoticon-0136-giggl Vả lại, chụp lá phong tươi thì dễ hơn nhiều, nhất lại là trong thiên nhiên, giữa tiết trời Âu. Do vậy, quá là không công bằng nếu mở cuộc thi này xuyên biên giới. Vì vậy, Geo rất nhất trí là cuộc thi chỉ dành cho chị em chụp những lá phong quà tặng của RocketVN. Còn việc Geo xin rút khỏi BGK vì bận thì mọi người cũng giơ tay rồi. Geo mới về đến HN để tuần sau lại rong ruổi tiếp. Lần tới sẽ đi cùng 1 nhà địa chất lão thành nhất của VN hiện nay, ông Bùi Phú Mỹ, 85 tuổi, hiện ngụ tại TP Hồ Chí Minh. Đây là chuyến đi thực địa cuối cùng của ông ở Miền Bắc, do Geo tổ chức. Và cũng chính ông đã đưa Geo đi chuyến thực địa đầu tiên tại VN, năm 1972. Có thể VTV sẽ theo để ghi hình chuyến thực địa "lịch sử" này. http://i752.photobucket.com/albums/x...7/thuchin2.jpg Nhân ngày thành lập Hội PNVN, Geo xin có 1 tấm thiệp nhỏ gửi qua topic tới chị em. Chúc chị em NNN (nữ nữ nữ) có nhiều tấm ảnh đẹp hơn nữa tham dự cuộc thi có một không hai trên thế giới này. http://i752.photobucket.com/albums/x...ungHLHPN09.jpg |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos...3_225365_n.jpg Lá em mỏng tựa bàn tay , Táo anh lăn thế có ngày ....chết em !!! :emoticon-0136-giggl ......................................... Sáng nay mới mở web xem , Trời ơi , dằng dặc một Thiên Thu Hình ! Lá nào , lá ấy đều xinh ! Làm tôi ngơ ngẩn một mình giữa Thu ! :emoticon-0171-star: |
To bác Chàng:
Bác Chàng nhà ở Gia Lâm Thắc mắc đôi chút không nhầm hóa ra Hùng gà cũng có lá 3 ( 3 lá) Không khoe thì biết đằng ma nào lần Cho nên For chỉ biết mần Thơ kia lục bát chầng dzầng Carto ...:emoticon-0100-smile To Ma: Chị For đang cười rung ...mày Ma trích một nẻo, Ma quày một nơi Lá phong liệng mỏng cánh rời Táo kia đỏ ngọt ngời ngời ở bên Nào đâu dám lăn dám chèn...:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
Thế mà không biết For tra tìm hoài Lạc đi rang ở thôn Đoài Cho chân bước tới, phong toài hỡi phong :emoticon-0100-smile Báo cáo BBK và BTC cùng cả nhà: For đã lăn lê bò toài cả 2 ngày nghỉ với "em"phong, để từ từ For lại up lên hưởng ứng tiếp tục. Cả nhà bình tĩnh nhé! |
Trích:
Ngẫm ra thì ...túm lá phong thấm gì! Rày đây, mai đó , hề chi Có địa chỉ, hổng biết đi đường nào! Gửi thân cho người đã trao... Nên xanh, nên sậm, em nào tính chi Chỉ vì kết mỗi chữ "Si".... ............... Lạc rang nhưng chớ quên xì ảnh phong! PS: Để "động viên tinh thần " chị em 3N trong cuộc thi, gửi tới chị em 02 tấm ảnh mẫu sưu tầm! (có thể dùng dây cước treo lá lên, rồi ...nằm ngửa lên chụp; hoặc dùng keo con voi dính vào cành, xoay lên trời chụp cũng được!) http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/hong1.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...aph/Phong2.jpg |
Trích:
Cứ vùng vằng mãi để không thành lời! Thời gian còn lại ngắn thôi Mà phong đang héo, sắc thời đang phai Vội vàng nghe lời bác trai Lá phong em túm treo đai đèn trần Úi giời ơi, khổ cái thân ! Cả chùm đèn nó rơi ầm...trán em! Bác Bản đồ!, bác đền em chi đây????? |
Ngày mai là sinh nhật bác Geobic đồng thời là ngày thành lập hội LHPN Việt Nam. BZ đã copy rất cả các hình ảnh lá phong của cả nhà trong topic này tạo thành một clip. Xin chúc bác Geo luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui. Chúc cho các bác, các cô, các chị luôn đảm đang, dịu hiền. |
Các bác ơi, tình hình rất chi tình hình, sáng tinh mơ ngày mai em bắt đầu 1 chuyến đi từ 7 đến 10 ngày ở vùng sâu, vùng xa, không có Internet, bài thi "chụp ảnh lá phong" của em mới làm được 2/3, em lo lắng vô cùng, tâm trạng y như đợt thi đại học mà chưa làm hết bộ đề thi in sẵn ấy :emoticon-0107-sweat
Nếu nhỡ em có về muộn 1 hoặc 2 ngày mong các bác đặc cách cho em theo chế độ ưu tiên thí sinh khu vực 3 nhé! Em chân thành cảm ơn, chứ em lăn lê bò toài được 2/3 công việc rồi mà bỏ thì tiếc quá... mấy hôm nay con ốm + trời mưa + công tác bất ngờ thế này em xoay không kịp. Mong các bác bật đèn bàn soi xét! Em nói nhiều làm ít thế này, em cũng tính kỹ rồi, nếu không được giải gì thì có khi cũng được các bác khuyến mại cho cái giải "thí sinh vượt khó" :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe. |
Trích:
Chị em phụ nữ ước mong ngày này Hoa tươi, lời chúc đủ đầy Vẫn không quên được ân dày Lá Phong |
Trích:
Xem trán - trán vẫn bình an, Ren cười: Chả là mấy chiếc lá rơi Che em trước lúc từ trời đèn rung (=rụng) Ngàn lần cảm tạ Lá Phong Nếu không Bác đã đừng hòng thoát nghen!... Nhân cuộc thi sắp xếp và chụp ảnh lá phong, tham khảo cách thiên nhiên xếp lá trên vách đá: http://i752.photobucket.com/albums/x.../DSC_0288c.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x.../DSC_0291c.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x.../DSC_0292c.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x.../DSC_0293c.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x.../DSC_0294c.jpg |
Để cho không khí nghỉ giải lao giữa giờ đỡ im ắng, For post lên mấy tấm lá phong giải trí.:emoticon-0111-blush, còn tuần sau sẽ gút lại những tấm tàm tạm để vào vòng "gửi xe".
Mỗi khi For cho "em"phong đi ngoại cảnh là mỗi lần nhận được rất nhiều sự dòm ngó tò mò của người đi đường. Buồn cười lắm...:emoticon-0136-giggl http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos..._6613662_n.jpg http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos..._2534789_n.jpg |
Trích:
|
@ chị CK: Em có học mót từ 1 "núi" cách hướng dẫn làm refresh màu ảnh của mấy bác cao thủ 3N và học kinh nghiệm chút đỉnh từ chị đấy.:emoticon-0150-hands
Em chỉ chờ đến ngày 31 để chiêm ngưỡng tác phẩm Halloween của chị và các tp của chị Rừng, Si ren, Tanhia....thôi. |
"ém hàng"???
Trích:
Trích:
Chờ nhé! |
Trích:
|
Trích:
Cố lên Rừng ơi, thi cốt cho vui mà, ở tầm "khoảnh khắc lá phong thu" và những chiếc máy ảnh nhỏ xíu . Mình cũng chỉ có 3 lá thôi, xoay đi xoay lại mãi :emoticon-0136-giggl Hôm vừa rồi mưa tầm tã, mất điện, chẳng làm được gì, mình mới lôi gói lá trong ngăn rau tủ lạnh ra, lên sân thượng cho các em nó tắm mưa, tiếc là máy ảnh còm của mình không chụp được những dòng mưa dày hạt chứ không thì đã có mấy tác phẩm ... Mưa Thu. Chỉ được thế này thôi : " Em xinh em đứng một mình cũng xinh" http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF2576.jpg "Trốn mưa" http://i399.photobucket.com/albums/p...aikavn/mua.jpg He he, đợi xem tiếp ảnh của mọi người.:emoticon-0106-cryin @ Bác NguyenLac: Hôm nọ HM đã chia cho bác một lá với đ/k bác phải chụp ảnh gửi lên động viên tinh thần chị em, sao vẫn chưa thấy ảnh đâu bác nhỉ. CK gợi ý bác lấy một cành lá xanh đẹp bất kỳ đặt lên bao... sản phẩm của nhà máy bác, xa xa là em lá phong khô nhà mình (quảng cáo!). Vây là ai cũng hiểu tác dụng của SP nhà máy!:emoticon-0136-giggl Bác nhớ giữ lời hứa đấy.( Nếu không sẽ không qua được kỳ "test dance" sắp tới đâu):emoticon-0111-blush. |
@ HM: Đâu phải "ém hàng" HM ơi, hầu như ảnh của For chụp đã pót tạm lên để cùng mọi người "làm nóng" trong c/thi cho sôi nổi còn gì. Chờ tác phẩm của HM đấy. Đừng chùn bước chứ, thanh niên ai lại thế:emoticon-0150-hands
@ Chị Rừng: Trình độ "tác nghiệp" tay ngang của em, em còn chẳng ngại nữa là. Vui là chính mà chị Rừng ơi ra tay đi và trên hết là sự nhiệt tình với sân chơi này. Tất cả đều vui cho những ngày mùa thu ghi dấu ấn thế này. Em "bay" ra động viên tại chỗ nhé?:emoticon-0150-hands:emoticon-0115-inlov |
"Dựa lá ăn theo" ;-)
Trích:
Cảm ơn chị For động viên. Em bắt đầu trình làng các "ví dụ" đây ạh: http://i270.photobucket.com/albums/j...g/antheo3a.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...g/antheo2a.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...g/antheo4a.jpg Các bác đừng có lẩm bẩm: sao "thủ giống thủ, xôi giống xôi .." nhé! hihi :emoticon-0102-bigsm Bởi vì đó chính là tác phẩm "ĂN THEO" ảnh lá phong màu sắc của bác Bản đồ và bé B. Zima đấy ạ! (Bác BĐ và BZ cho HM "dựa lá" tí nhá! Xin-nhiều-bơ!) @Chị Rừng và Tanhia ơi, HM có "tác phẩm dự thi" rồi đấy! Cố lên nhé! :emoticon-0150-hands |
@ HM: Giờ mới vào được 3N, tức "sôi gan" vì mạng như chập điện ẩm IC.
HM bắt đầu "bốc dầu" chạy ngon ơ rồi. Nhìn 1 cái For cười toét ngay vì cái đoạn xôi giống xôi nhưng thế mới vui chứ. Chủ đề "Dựa lá" ngon chớn còn 2 lá phong thật thì HM định để cho nó zin à, Thứ 7 này đem ra mà bấm bấm đi. :emoticon-0150-hands:emoticon-0100-smile |
http://i270.photobucket.com/albums/j...g/antheo3a.jpg
http://i270.photobucket.com/albums/j...g/antheo2a.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...g/antheo4a.jpg Các bác đừng có lẩm bẩm: sao "thủ giống thủ, xôi giống xôi .." nhé! hihi :emoticon-0102-bigsm Liệu có giải sáng tạo khg các bác nhỉ? |
Trích:
Từ khi rước "nàng phong" về dinh, :emoticon-0136-giggl tối nào em cũng lui cui sắp sắp, xếp xếp. Bật đèn trắng rồi lại đèn vàng. Đèn trần, rồi lại đèn chùm, đền tường, đèn bàn ... con gái và những người trong nhà "mắt tròn mắt dẹt" không hiểu mama bị ăn nhằm cái gì mà cứ thấy đèn chớp tắt, và cứ nghe lộc cộc, lạch cạch trong góc phòng, hehe :emoticon-0102-bigsm Hết tối, lại tranh thủ sáng sớm trước giờ đi làm. Lọ mọ nâng em nó hết bên cửa sổ, lại ra balcon đón nắng, hehe. Mấy ngày nay ngày nào cũng đi làm trễ .. Mỗi lần quẹt vào cái máy chấm công ở sảnh Cty, cứ cảm giác nó la to hơn để "tố cáo" mình hoài đi trễ! :emoticon-0136-giggl Từ từ em post lên. Nếu như em chậm một chút, hãy tin rằng vì em đang bận .. mần thơ để minh họa ảnh, hehe. |
[QUOTE=Hoa May;41459]Hihi, không phải thanh niên thì cũng không được chùn buớc, hihi :emoticon-0100-smile
Cảm ơn chị For động viên. Em bắt đầu trình làng các "ví dụ" đây ạh: http://i270.photobucket.com/albums/j...g/antheo3a.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...g/antheo2a.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...g/antheo4a.jpg hehe! Milaiza maiza: sao em không xóa cái Icon dằng sau phông đi! để anh phát hiện em dùng phông là màn hình vi tính, hehe, phải làm mất đi để trông nó tự nhiên và Ok hơn! thích nhất là tấm ảnh đầu tiên hơn! |
Trích:
Hihi, thế mà cũng có mem không nhận ra em "dựa lá", nên góp ý: thi chụp lá phong -> lá là chính, em nên sắp nó ra phía trước ấy! :emoticon-0136-giggl Có mem khác "théc méc": Ơ, sao nhận lá trễ cùng ngày zí tui mà sao ảnh lá của bạn lại tươi thắm rực rỡ thế??! Có bí kíp gì hong??? Ngộ chưa! hihi :emoticon-0102-bigsm Ơ, các bác ở Thủ Đô được nhận những Em Lá Hoa Hậu, Á hậu ... mà lại "ém" các em nó ở đâu kỹ thế chứ! :emoticon-0127-lipss |
Thêm men kích thích cho bà con đang dự giải "Phong thu" đây!
Cái này ở Rutube, cho và khung Youtube nó không chạy! Bà con xem theo link vậy: http://video.rutube.ru/1b11a6736998e99c03dbcbadc8ef7be1 |
ЛИСТОПАД
Trích:
em đành mượn tạm khúc thơ dịch của chị Bí để minh họa cho "Bộ sưu tập" ЛИСТОПАД - nhặt lá của em dưới đây ạh: Trích:
http://i270.photobucket.com/albums/j...g/nhatla2a.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...ng/nhatla1.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...g/nhatla3a.jpg :emoticon-0100-smile |
Trích:
Hình ảnh này tuyệt vời quá làm CK phải canh mấy buổi chiều giữa mùa mưa SG mới "chiêu" được mấy giọt nắng cho: "Thu Vàng" http://i399.photobucket.com/albums/p...huvangjpg2.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...CF2497jpg1.jpg |
Nếu do khán giả bình chọn thì em đã có 01 phiếu cho bác Chaika rồi ạ.
Cái lá của em hôm rồi lôi ra nó cứ xin xỉn thế nào ấy, không dám đưa lên sợ làm xấu mặt ban đại diện, mặc dù em nhận nó trực tiếp từ tay bác rocket. Chắc do em không biết chăm sóc nên mới thế. Hay để mai em mua lọ sơn vàng về tân trang nó lại rồi gửi ảnh tham dự vậy. :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Cám ơn Dienkhanh đã cổ vũ. Bạn không cần phải sơn vàng đâu :emoticon-0136-giggl, để ánh nắng chiếu qua lá, và chụp ở vị trí ngược nắng nhưng chênh chếch chứ không phải trực diện, lá sẽ trở nên vàng, đỏ rực rỡ:emoticon-0157-sun: (lá của mình ở ngoài cũng "xin xỉn" giống của mọi người.:emoticon-0107-sweat). Chờ xem ảnh của bạn. Chúc thành công.:emoticon-0150-hands |
Trích:
Em rất mê hai bức này của bác ạ!:emoticon-0150-hands |
Ảnh của bác Chaika tuyệt thật - bác đã "biến cái không thể thành cái có thể"!:emoticon-0171-star:
Để khỏi mắc tội xì-pam, em xin góp 1 ảnh Diệp Thu: http://i16.photobucket.com/albums/b3...alacanh039.jpg |
Trích:
Thế là đành bằng lòng với màu sắc rất "kỷ niệm" như vầy: Lung linh http://i270.photobucket.com/albums/j...hong/LLKn2.jpg :emoticon-0111-blush |
http://img38.imageshack.us/img38/490...cf3b198edf.jpg http://img38.imageshack.us/img38/205...jpg/1/w500.png
Tự dưng em lại thấy... thích ý tưởng sắp đặt của bức ảnh này, không biết có bác nào sử dụng được không nhỉ? |
@ Nina: Để mình.
Tối nay về loay hoay xem thế nào nhé. |
Trích:
http://i270.photobucket.com/albums/j...ong/LLdo1a.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...ong/LLdo2a.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...ong/LLdo3a.jpg Cũng lung linh màu sắc, phải không ạh? Chân thành cảm tạ Sư phụ Chaika! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe Bà con ơi, thử ứng dụng ngay đi nhé! :emoticon-0123-party |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:15. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.