![]() |
|
Chào đón Năm Mới
Những sắc màu kỳ ảo trên đường phố (Tp HCM) chuẩn bị đón Năm Mới |
Chị Chaika bày cho em cách chỉnh máy để hình chụp đẹp như cái hình đèn hoa tím va vàng của chị với. Đừong phố giáng sinh va năm mới bên này lung linh huyền ảo thế mà em chụp tối thui, ánh đèn chỉ như mấy cái chân nhang lập lòa, mà lúc em chụp để chế độ auto, đèn chớp nháy sáng lóe.
Em lôi hướng dẫn tiếng Anh ra đọc chỉnh sửa tùm lum, giờ cả máy kodak, cả máy sony lẫn cái fujifilm L50 mới em vừa cắn răng, cắn lợi mua cũng chả chụp được nữa. Sao em lại dốt nát thế không biết. Cái này em chụp thử lúc mua máy trong shop https://lh3.googleusercontent.com/-r...%252520001.jpg Còn trong nhà hàng ở khu phố tàu sao nó tối đen thế? https://lh3.googleusercontent.com/-S...%252520012.jpg |
Trích:
Tình hình thi tuyển phi công ngoại thế nào rồi? :emoticon-0102-bigsm |
Chà! Đợt này bác Anh Thư "chơi" hàng khủng ở mãi tận Anh quốc nhỉ! Phen này cả bác Hổ, bác Tran... cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt cho mà xem! Mong có được nhiều ảnh đẹp từ... máy khủng của bác! :emoticon-0150-hands
|
Trích:
|
Trích:
He he, chào Anh Thư! Vi vu bên Anh quốc sướng thật nhất là vào dịp này. Thực ra CK cũng chẳng hơn gì Anh Thư về trình chụp hình. Chỉ là do bị nhiều thất bại đau thương như Anh Thư nên mới rút ra mấy điều đơn giản cho bản thân với cái máy còm cũng mang nhãn "Fujifilm" bé tí ti mà nhiều người hay thấy. Các bác máy khủng kiết quá không bày cho em thư ký xinh đẹp thì làm sao có ảnh đẹp mà xem! :emoticon-0111-blush. CK chia sẻ vài điều đơn giản thế này nhé: - Khi chụp với ánh sáng đèn rực rỡ kiểu như mấy ảnh hoa mai hoa đào trên phố của CK tốt nhất là ở chế độ không flash mới bắt được đúng ánh sáng thực của cảnh vật. Đèn flash chỉ trợ giúp khi chup những chỗ tối (để thấy rõ cảnh và vật, không thể đẹp được), còn những chỗ sáng trưng thì nó "dìm" cho thành tối đen đấy. Vì vây khi chụp hình buổi tối CK thường tắt hẳn flash, không để chế độ auto. - Khi chụp cảnh đường phố lung linh ánh đèn, nếu máy khủng phải dùng chân nhé. Dịp này ở SG, các bác Tây, ta mê ảnh vác theo cả chân máy ra đường bày ngang dọc trên vỉa hè để chụp. Còn máy nhỏ xíu thì cứ bấm tanh tách, đừng rung tay, và chup nhiều để còn bỏ đi những ảnh bị nhòe:emoticon-0102-bigsm. Khó hơn chụp ban ngày một chút, do cái sự lung linh nhòe nhoẹt của "những gam màu kỳ ảo", he he. Chúc Anh Thư đón Năm Mới thật vui vẻ, hoành tráng và hy vọng sẽ được xem nhiều ảnh đẹp mừng Năm Mới của Anh Thư. ps: Bức ảnh ở nhà hàng Tàu nếu chụp với flash sẽ không bắt được ánh đèn thực như vậy đâu. Tuy hơi tối nhưng theo CK bức ảnh rất đẹp. |
Hi hi, em cảm ơn chị Chaika, em chỉnh được xong thì trời mưa, SG còn có mùa khô chứ nước Anh mưa quanh năm, thích là sụt sùi thôi. Gió hú suốt đêm, cứ tưởng tượng ra nhành cây thạch nam đập vào cửa sổ trong tiểu thuyết của Emily Bronte mà em hãi.
Bây giờ thì lại chẳng biết đằng nào mà sạc pin, cắm đủ các kiểu jack rồi, nói thật em hỏi gì người ta cũng hiểu, nhưng mà họ liến thoắng trả lời thì em chịu chết chả hiểu được. Tiếng Anh địa phương nó khác xa khi mình nghe tivi hay đi học bài bản hoặc giao tiếp với những người không phải ngừoi Anh. Bây giờ em lại chả có cái ảnh nào. Mai mới đem đi hỏi được. Gọi điện cho Hổ Già thì đang say khướt... |
Gửi Anh (Hoạn) Thư,
Em phải nói rõ là em dùng máy ảnh hãng nào, loại gì v.v. thì mới tư vấn được. Mà tư vấn kiểu gì cũng không bằng "cầm tay chỉ việc" đâu đấy!:emoticon-0136-giggl |
Hi anh Phan!
Em vừa mua cai Fujifilm L55 giá 65 pounds để chữa cháy. Cái máy ảnh này có 1 cái lỗ vuông bé tý bằng cỡ hạt đậu xanh va duy nhất ở phía trên, bên phải máy. Họ đưa cho em 1 cọng dây 1 đầu có jack cắm vào may ảnh, đầu kia để cắm vào máy tính lấy ảnh ra, rồi lại có 1 cục nữa để cắm vào ổ điện, họ nói nếu sạc pin thì cắm cái đầu cọng dây (mà mình cắm vào máy tính) vào cái cục to to này. Em cắm từ đêm qua mà có sạc được tý nào đâu. Cái netbook của em thi không cho đĩa hướng dẫn vào xem được, còn tờ giấy thì chữ bé tý chả có hình vẽ gì cả. |
Trích:
Loại máy AT mua có vẻ chưa thông dụng. Dòng Fujifilm thường dùng sạc pin. Cần tháo pin ra, khớp vào ổ sạc, sau cắm điện. Khi sạc xong, tín hiệu ảnh sáng thường dổi màu.(Hoặc đang nhấp nháy --> không nháy nữa) Vậy AT thử nhìn xem cái cục sạc ấy có chỗ nào lõm vào để gắn pin không, và xem pin trong máy tháo ra được không? Nếu có thì làm như cách SM gợi ý. Còn nếu không, thì botay.com.... Cần hỏi người bản địa, cùng lắm thì đến các cửa hàng máy ảnh bất kỳ, họ hướng dẫn cho. Không hỏi, mà bảo họ làm thử cho xem, nếu họ bảo đưa tay ra, thì cũng đừng ngại:emoticon-0150-hands. Chúc thành công! (Cái "cọng dây" mà AT nói, chỉ là dây nối máy tính với máy ảnh, để trút ảnh vào máy thôi, không liên quan gì với adaptor đâu) Cái ảnh AT chụp cúng được đấy chứ, nếu tráng qua photoshop một chút thì cũng không đến nỗi nào... http://i917.photobucket.com/albums/a..._10_11_012.jpg |
Trích:
1. Tháo pin ra khỏi máy ảnh. Nếu không biết tháo thì ném luôn máy qua cửa sổ, nhưng nhớ xem có ai đi dưới cửa sổ không để khỏi vỡ đầu người ta! 2. Lắp pin vào cái cục xạc. Nhớ lắp đúng chiều, cái này giống như xạc pin cho điện thoại di động. 3. Cắm cục xạc vào ổ điện, chờ khoảng 2 giờ pin sẽ xạc đầy. Khi pin đầy, cục xạc sẽ báo bằng đèn, hoặc nó tắt đèn, hoặc nó nhấp nháy gì đó, tùy loại xạc, miễn là nó thay đổi trạng thái, không giống như khi đang xạc. |
Trích:
1- Nếu bên cạnh phải phía trên là 1 lỗ nhỏ xíu để cắm đầu dây đưa ảnh vào máy tính thì ở cạnh đáy có một nắp trượt màu bạc, đẩy ra để lấy pin. Pin và "cục sạc" 2- Trên viên pin có các cực là các vạch bằng đồng, một bên 2 vạch, một bên một vạch. Khi lắp pin vào cục sạc nhớ lắp đúng chiều để các vạch đồng khớp với các cực tương ứng ở cục sạc 3- Cắm cục sạc vào ổ điện, nếu đặt pin đúng chiều đèn đỏ sẽ sáng, nếu đèn không sáng phải kiểm tra lại: cách lắp pin hoặc điện không vào. Pin mới sạc lần đầu thường phải để tới 10 tiếng. Các lần sau khoảng 2-3 tiếng là đầy, khi đó đèn ở cục sạc sẽ chuyển sang màu xanh hoặc vàng, hoặc tắt luôn. Pin sạc xong lắp vào máy cũng phải khớp đúng các cực (2 và1 vạch) nhé. Chúc thành công. |
Trích:
Trích:
Thế mà nàng bẩu em "say khướt" (Em đang uống trà nhưng đã say đâu). Tức chết! :emoticon-0102-bigsm Trích:
À mà trong ảnh nàng chụp tại của hàng ảnh thấy cón bán mấy cái túi đựng máy đẹp quá. Hôm nay có quay lại đó để hỏi cách sạc pin thì nàng mua tặng anh cái túi to to bên dưới nhé. He he!!! Giá chắc bằng 2 cái máy của nàng mới mua nhỉ? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
Nàng sắc sảo ghê gớm trên bàn giám khảo bao nhiêu, thì giờ lại trở nên ngây thơ, dễ thương bấy nhiêu!:emoticon-0136-giggl Im lặng. Chả thèm ảnh ọt gì nữa. Có khi nàng ném cái Fujifilm vào sọt rác thật rồi! |
Kính các bác!
Bây giờ bên này mới 8 gio tối, em mới đi chơi về, lại chả có cái hình nào. Hôm qua em mệt quá lăn quay ra ngủ, đến chiều thì mọi người về lôi ra cắm lại được như thường. Cảm ơn các bác nhiệt tình chỉ dẫn cho em lúc 1 thân 1 mình xa nhà, tiếng Anh thì đuội quá. Bây giờ em chụp hình cái dây với cục sạc để các bác xem, nó đơn giản quá nên em tưởng là thiếu cái gì. Cái máy kodak của em thì sạc pin giống như laptop, cái sony thì phải lôi pin ra ngoài ấn vào bộ sạc, còn cái này thì đúng như em mô tả là chỉ có cọng dây gắn cục hình tròn với cục sạc https://lh4.googleusercontent.com/-8...%252520029.jpg Sau khi sạc đầy và hớn hở chỉnh máy như chị Chaika hướng dẫn, em còn nhớ lời bác Nish chỉ hồi em đi Đà Nẵng là để hình quả núi vào thì chụp phong cảnh mới đẹp, em lại cài tiếp hình quả núi, kết quả em chụp cái lò sưởi 3 kiểu liên tục nó ra 3 ảnh như thế này, thế là em vứt máy ở nhà đi shopping https://lh6.googleusercontent.com/-t...%252520026.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-m...%252520027.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-O...%252520028.jpg @OT: Quên là còn 20% thuế VAT à? Mà cái máy 34,95 p, cọng dây 14,95 và cái cục sạc nối vào cọng dây 15 p. Tất cả ra 64.90. OT muốn mua cái túi nào chỉ rõ cái thứ mấy, hàng thứ mấy nhé. AT mỗi ngày đi 1 shop chứ không quay lại chỗ cũ đâu. Bực ghê, bên này đang bán giảm giá vô số đồ đẹp, giá mà trong túi AT có 5000 pounds thì mua mới đã, đằng này vỏn vẹn có 500 pounds, thành ra cứ phải ngắm nghía suông nhiều món. Rượu whisky bên này xịn và rẻ lắm nhưng mà chỉ được mang có 2 chai, nếu mua ở sân bay thêm 10 chai thì VN cho mang vào hết không? mấy bác zai kinh nghiệm đầy mình chỉ cho em với @Chị Sao Mai làm thế nào mà cái hình Nhà hàng của em sáng và rõ thế nhỉ? |
Khai bút đầu năm 2012, em xin gửi tới toàn thể các bác thành viên 3N cùng gia đình những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất!. Chúc ngôi nhà chung 3N của chúng ta ngày càng vững vàng, thân thiết với mỗi thành viên!
Đêm giao thừa em đón năm mới chậm hơn ở VN 7 tiếng. Thế là sau 12 năm em mới lại được ăn têt tây giữa trời tây và lần đầu tiên biết đến 1 tết tây không có tuyết. Em đi chơi suốt đêm qua gần sáng mới về và ngủ tận bây giờ mới dậy. Đường phố trung tâm sáng rực ánh đèn, người xe như nước, chỉ có quần áo chẳng như nêm đâu mà các bạn ấy phong phanh toàn váy ngắn 2 dây như này: https://lh6.googleusercontent.com/-j...%252520013.jpg và https://lh4.googleusercontent.com/-u...%252520015.jpg Lại còn tung tăng đứng xếp hàng chờ vào sàn nhảy khắp các con phố nữa chứ https://lh5.googleusercontent.com/-f...%252520019.jpg Em các bác thấy vậy cũng nghiến răng, phanh ngực chụp 1 kiểu quyết không thua bọn trẻ con tây https://lh6.googleusercontent.com/-P...%252520017.jpg Sau quả tinh tướng đó thì em nhảy bổ vào xe uống thuốc trợ tim, tưởng đâu hình hài này sắp biến thành tro, chui vào lọ rồi chứ. Nói thật, ra khỏi ô tô là em chỉ mong được xỏ chân vào valenky với đội cái mũ lông kiểu biên phòng che kín 2 tai cho nó lành. Người châu Á mình thì vẫn ăn mặc thế này https://lh5.googleusercontent.com/-4...%252520014.jpg Xe bus 2 tầng lênh khênh vẫn tấp nập ngược xuôi trong đêm với những bác tài đeo kính, râu tóc bạc phơ, chả biết vợ con ở nhà thế nào, sao không quây quần đêm giao thừa? https://lh4.googleusercontent.com/-8...%252520012.jpg Trên đường về em chụp 1 ngôi nhà trang trí kiểu đặc trưng của nước Anh, cái sân có ông già Tuyết với tuyết giả làm bằng bông gòn ướt sũng nước mưa https://lh5.googleusercontent.com/-c...%252520032.jpg Còn ban ngày thì những ngôi nhà gạch thâm nâu, giống hệt nhau in bóng trên nền trời xám không một tia mặt trời le lói https://lh6.googleusercontent.com/-9...%252520002.jpg Chiều ngoại ô Manchester, em đứng trên cầu đá thơ thẩn nhìn dòng sông chảy xiết chẳng biết nước trôi về phương trời nào https://lh4.googleusercontent.com/-w...%252520007.jpg Hi hi, chúc các bác vui vẻ. Thông cảm cho trình độ của em, nó cũng ngắn như chân em vậy, cho nên mới khổ suốt một đời hoa. p/s: Nói thì các bác đừng cười em giống kiểu ''trăng TQ tròn hơn trăng nước Mỹ'', chứ giữa phồn hoa đô hội lộng lẫy là thế, em vẫn chạnh lòng nhớ Mat, nhớ Len lắm...những cây cầu, con sông, lâu đài thành quách nguy nga tráng lệ và cổ kính, tiếng tuyết lạo xạo dưới gót giày... đã mãi mãi in đậm trong trái tim rồi. Đêm qua, ngà ngà từ quán bar ra phố em thèm nghe một câu nói ''C новым годом!'' của khách bộ hành xa lạ lắm. Nhưng người Ăng -lê không chào du khách thế đâu. |
Đọc "tường trình" của chị AT vừa thương vừa buồn cười ạ. Mà sao ảnh của chị hôm qua thì hôm qua em không xem được, hôm nay thì lại xem được ảnh hôm qua nhưng lại không xem được ảnh hôm nay. Lạ quá!!:emoticon-0102-bigsm
|
Chúc mừng bác Anh Thư đã có chuyến đi thật thú vị. Sao không tiện thể mời bác quá giăng sang Pháp một chuyến, chỗ BZ vẫn nắng vàng biển xanh chả giống Tết gì hết.
Chúc mừng năm mới cả nhà ta! |
Chúc mừng chị được tận hưởng Tết Tây trên đất Tây nhé!
Thế mà vẫn dành thời gian tường thuật cả bằng chữ, cả bằng hình (chụp cái đẹp cái xấu :emoticon-0136-giggl, hihi) .. chứng tỏ 3N được chị ưu ái lắm lắm! Cảm ơn chị nhiều! Trích:
(thế mà còn hỏi rất ngây thơ :emoticon-0136-giggl) |
@BZ: Cảm ơn BZ, lẽ ra kế hoạch của AT đi khoảng 4 tuần để ghé thăm Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha ...nhưng vì sứ quan Anh gửi visa về trễ quá nên không kịp xin visa schengen để qua mấy nước đó. Do vậy lần này đành tụ tập bà con và bạn bè tại Anh vậy. Nếu không có gì bất thường thì cuối tháng 5 này AT sẽ đi chơi tiếp, lúc đó sẽ liên lạc trước với BZ nhé.
@ em Siren:xem tạm hình ở link này nhé https://picasaweb.google.com/1039604...Iq7svOq0b6RtAE https://picasaweb.google.com/1039604...CLyhlpv0r6TWeQ @ Hoa May: tay cóng, răng đánh lập cập mà còn chụp được thế là tự hào lắm rồi đó. Tặng các bác mấy tấm nữa ở Market street, trung tâm Manchester, em thấy rằng kiến trúc cổ Châu Âu khá giống nhau. https://lh6.googleusercontent.com/-p...%252520041.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-m...%252520044.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-j...%252520050.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-E...%252520037.jpg Cái nhà thờ này chụp khi xe đang chạy vù vù, em giỏi thế cơ chứ (để chế độ sport đấy) https://lh4.googleusercontent.com/-b...%252520035.jpg |
|
Đây không phải là một chiếc ô tô bị tai nạn. Đây là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời do nữ họa sỹ Emma Hack (Úc) tạo ra với sự tham gia của 17 người đàn ông và phụ nữ. Đây là cuộc vận đông xã hội chống lại việc tăng tốc độ xe hơi.
|
Gam vàng La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) http://farm9.staticflickr.com/8314/8...d349544b_c.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.