![]() |
Trích:
Trích:
Bản gốc Blitzkrieg 1 mình không còn, lâu nay chơi Version 2, rồi Liberation, Burning Horizon... không còn tìm thấy cái bản 1 đấy đâu nữa. Trên mạng tìm cũng không thấy. Kiếm được torrent thì cho anh em với nhé :emoticon-0150-hands |
Blitzkrieg 1 đây bác ; lúc này đang có 12 seeds và 3 peers
http://www.btmon.com/Other/Unsorted/...ts_ww2.torrent Cài bản 7 hơi lằng nhằng 1 tý đấy bác ; bác đọc hướng dẫn nhé :emoticon-0100-smile Bản 7 mà lên 4gb là nó có update rất nhiều rồi bác à ; hồi nó mới ra có 3.5gb thôi Nếu bác chơi Gzm 7 rồi thì khỏi chơi 5.5 ; em nghe 1 số nguồn nói là map hai bản cơ bản giống nhau |
Trích:
Này, về vụ GZM thì đồng chí ở đâu, em qua copy là xong, đao điếc chi cho mệt? Có gì thủ trưởng và em buôn chuyện tí chút cho vui đê. |
Bác xưng hô thế em ngại quá :emoticon-0111-blush
Do vướng chuyện gia đình nên rất tiếc em không theo ý bác được .Bác thông cảm nhá :emoticon-0111-blush Em đã tìm link torrent cho bác đây : http://www.etorrent.ru/torrents/17471 Bác chịu khó đăng ký ; bấm thanks rồi seed lâu 1 tý nhá hoặc down link này http://letitbit.net/download/5517.5f...ZM_V7.rar.html Theo em để khỏi hỏng file bác nên dùng tốt nhất là gigaget (mặc dù nó cũ rồi) ; hay orbit ; đừng dùng idm ; các file lớn thế này dùng idm dễ hỏng lắm :emoticon-0100-smile |
Điều đâu tiên em mún nói đó là "em xin gia nhập hội cựu chiến binh " trong topic này (^^!).Em khâm phục anh Phuongnn lắm. Bài Viết của anh rất hay, chính vì vậy mà em đã download bản GZM 7 về chơi thử . Phải nói 1 từ " tuyệt" . Nhưng có điều em không hiểu tiếng Nga , Cố gắng lắm mới làm dc 2/3 caimpaigs thứ nhất của Soviet . Nhưng 1/3 còn lại do bất đồng ngôn ngữ nên chơi một lúc nó thông báo " you lost!!" . Anh Phuongnn oi, anh giúp em dịch nhửng nhiệm vụ cần phải làm của caimpaigs Soviet đầu tiên dc hok anh . Em mún anh dịch để e tự khám phá chứ nếu chỉ cách làm NV thì hết vui ^^ hi..Mong anh trả lời gấp gấp choa em. Em chết mê với game này rùi ^^. Cảm giác đối đầu với địch cùng việc tiết kiệm vũ khí quả là hết sảy...
|
Trích:
Bạn thử chụp ảnh màn hình những đoạn giao nhiệm vụ đó xem nhé, rồi ta nghiên cứu tiếp. Chơi phải giữ được những vũ khí chủ yếu, nhất là pháo binh, xe tăng và cả bộ binh (thậm chí cả xe tải) thì mới đảm bảo chiến thắng. |
Có ai biết cheat hay trainer gì của Blitzkrieg 2 ko , đánh khó quá .Mà chỉ em cách dung luôn nha .THANK
|
Hì hì, trong đây cũng ko ít bác mê game nhỉ, tiếc là cháu remove hết mấy game Blitzkrieg với SS rồi. Trong máy chỉ còn IL-2 1946, LockOn FC với Silent Hunter IV thôi, toàn sim :emoticon-0102-bigsm
|
Không bác nào làm vài trận chụp lên đây cho vui mắt ạ ;D
Máy em hỏng nên phải xóa tạm game đi lấy chỗ lưu trữ :( Bác newstyle chơi 2/3 là nhanh đấy ; GZM khó nhằn hơn Blitzkrieg gốc mà ; được đoạn nội chiến tây ban nha còn dễ chút ; chỉ ngại cái là phải hầm hào cẩn thận 1 tý vì địch phản kích rất nhanh với xung lực rất lớn; pháo sát thương yếu + chậm + bộ binh địch kiên quyết không nằm xuống tránh nên vèo cái là nó tiến thẳng đến bàn đạp luôn ; ko cẩn thận là mất chốt ngay Sang đến mùa đông chết chóc ở Phần Lan ; thì sướng lúc đầu là quân + tăng +hậu cần đông vô đối ; về sau bị vây đẹp thành 3 khu cách biệt ; xe mất hậu cần gần như mất sức chiến đấu toàn bộ ; còn bộ binh thì mất dần mất mất mòn do ... hết đạn ; tiếp viện thì bó tay bởi đường hẹp + quân phần lan ở trong rừng ra phục 2 bên đường ... Sau có quân trượt tuyết vào phá vây bên ngoài ; nhưng vào đến chốt yếu nhất ở phía bắc thì cũng thương vong mất nửa Trận này nhà em cố gắng lắm nhưng cũng mất đến gần 1000-2000 người Bàn sau thì phải tấn công vào thành phố ; chiếm-giữ mấy làng trên trục tấn công nên đội hình đơn vị dài ngoằng => hở sườn nặng ; thế là quân phần lan lại ồ ồ đánh toàn tuyến ; đơn vị gần như xóa sổ Hình như đây là trận mà sư 163 của Hồng Quân tấn công Suomussalmi ; sư này bị tiêu diệt và bị xóa phiên hiệu Đánh phòng tuyến Mannerheim thì nhàn hơn 1 chút ; chú ý pháo và máy bay tý thôi ;D Sang đến chiến tranh vệ quốc vĩ đại thì toàn bị ép bởi thua về quân số và chất lượng vũ khí ; khí tài Điển hình là tiêm kích và tăng .Mình chỉ gọi được tiêm kích I-15 chaika và I-16 (máy bay 2 tầng cánh vỏ gỗ) để đọ với Focke-Wulf và Messerschmitt .Kết quả khỏi nói .Em thà gọi IL-2 ra đọ còn ít rơi hơn. Tăng thì 1 lũ BT-x với t-26 đọ với pz-x ; cả mấy chú pz-x/f-1 nữa ;sau này ;chịu khó cầy để có mấy em t-28e với t-50 thì ngon hơn ; thoải mái Khó chịu nữa là bị phản công chiếm chốt .Thường ; xong 1 chốt là xong .Gom quân chuẩn bị chiếm chốt khác.Nhưng ở các bàn khó ; thì chiếm xong chốt khoảng vài phút là bị phản công ngay ; gần chục tăng và khoảng 1 c lính.Việc trụ lại rất khó ; vì quân số rất ít ; giữ được chốt thì cũng thương vong nặng .Nên chiếm chốt xong ; em chuồn luôn ; hoặc là vừa đánh vừa lui đến 1 chốt ta phục sẵn ; bắn đạn khói mù lên địch mất vị trí ... CŨng vui ============================ Bác anhdoan007 : chơi cheat làm gì bác ; để cho vui chứ .Nhưng công nhận nhiều lúc ức chế thật Nói chung em thấy lấy pháo dã nát nhừ chốt của địch là dễ thở nhất ; thủ thì dùng đạn khói khéo 1 chút cũng rất lợi ------------------------------------ Bác tolaind : em mê game Nga lắm .Điểm chung là rất chi tiết và rất thực. |
trong đây có sếp nào có blitzkrieg: mision barbarossa không
hoặc là có bản blitzkrieg nào mà lính tráng và xe tăng rằn ri và tầm bắn cách mấy màn hình thì cho link ! em xin cảm ơn ! mision kúk thì chơi rồi! àh em là dân anh ngữ nên các bác có thương em tìm cái nào mà có anh văn đấy! chứ hồi đó em chơi version của nga "ức chế cùng cực" đành phải chơi theo có nhiêu lính diệt hết ức chế quá có nhiều màn phải huỷ nhiệm vụ để đi tiếp! em xin cảm ơn các anh ! thank's |
Tặng các bạn đoạn clip của game khi kết thúc chiến tranh của một người lính hồng quân :
http://www.youtube.com/watch?v=IZMZBTqMnDo |
àh em mới vừa cài xong blitzkrieg: mission barbarossa nhưng chơi đến màn gỡ mìn cây cầu thì lại đòi half struck pioneer ! mà trong khi đó thì nó không cho ức chế! đợi lúc có thì hai cây cầu đã bị huỷ thì mới ra chiếc xe đó! rốt cuộc vẫn thua cái èo-> vì hai cây cầu đã bị huỷ thì nó mới ra!:emoticon-0107-sweat, bác nào trong đây chơi wa giúp em với! mà em nghi là cái thằng blitzkrieg: mission babarossa này bị lỗi về phần lập trình hay sao mà nó cứ không cho wa màn ! em mong mấy bác chỉ giáo!:emoticon-0106-cryin
"i love waffen SS" |
Chào các bạn,mình đã đọc rất kỹ các bài viết bình luận của các bạn về blitzkrieg,phải nói là rất hay.Mình chơi dòng game blitzkrieg này rất nhiều và cũng rất mê nó.Nhưng cái bản mod GZM 5.5.GMZ 7.5 thi khi vào trang này mới biết.Nghe các bạn bình luận mà mình thích quá,nhưng download không được vì không biết tiếng nga.Bạn nào có thể giúp minh tìm link "mediafile"được không?,mình cám ơn nhiều lắm.Còn nói về cả bộ blitzkrieg mình dã chơi qua rồi và mình tìm được chiến thuật "Phòng ngự chắc,phản công nhanh"và mình đã áp dụng tốt cho cả khi chơi các phe (Ru,Allie,Ger).Vd như thường vào đầu trận hoặc sau khi chiếm chốt nào đấy,máy để cho người chơi khoảng 2,3 phút rồi mới tấn công,lúc đó mình cho xe sửa chữa đi gài mìn ở tất cả những nơi cảm thấy nguy hiểm,mìn tuy không làm cháy xe nhưng làm hỏng và tank không chạy được,làm tắc đường bọn phía sau,nhất là khi có đoạn đường hẹp,dồn một đống,lúc đó dùng pháo dập "sướng kinh"...Sau này ra nhiều game khác cũng dòng game chiến thuật về đề tài chiến tranh thế gới thứ 2,nhưng cảm giác vẫn không thích bằng khi chơi dòng game blitzkrieg.
|
Mail của em nó lại tống hết thư báo của nuocnga.net vào spam nên em tưởng không ai vào http://vozforums.com/images/smilies/Off/confuse.gif
Bác lopt9th3 : Mission Kursk và Barbarossa đều hay nhưng đúng là phải cái nó hay bị bug ; bàn đầu của Kursk em cũng bị thế ; đưa tù binh về cũng chả thấy gì hết ; đành phải chơi mã qua bàn http://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gif Trích:
Chú ý là bác phải gõ y nguyên http://vozforums.com/images/smilies/Off/smile.gif Cái Kursk có update fix bug và thêm 1 bàn cho Liên Xô ; để em tìm đã Bác hanvt : bác dùng torrent đi bác ; link của nó là depositfile ; lại 700mb 1 part ; em chịu không kéo được Link em để ở mấy bài trước ý http://vozforums.com/images/smilies/Off/smile.gif |
Bây giờ là 15 phút quảng cáo : Trận Elnya http://vozforums.com/images/smilies/Off/big_smile.gif
Mô tả qua để các bác nắm được tình hình : phe ta có ba mũi ; đông , nam và trung tâm ; mục tiêu là chiếm thành phố phía tây bắc Hướng nam và trung tâm muốn thực hiện nhiệm vụ phải vượt qua 2 lớp phòng tuyến của địch trong 4-5 ngôi làng trên trục tiến công ; tiến đến chiếm đầu cầu ; vượt sông đánh trực diện vào thành phố Hướng đông khá thuận lợi do không cần vươt sông ; dự kiến vượt qua 2 ngôi làng ; đánh vu hồi vào sườn phải - phía bắc thành phố Thực tế ; hướng này quân Đức lấy công làm thủ ; phản kích ; bắn phá rất mạnh ngay từ khi ta đang chuẩn bị tiến công ; nên hướng này phát triển rất chậm Em tấn công vào tuyến 1 của Đức bằng hầu hết lực lượng của cánh trung tâm T-34/35 ; T-50; KV-1 và thêm 1 đám tăng hạng nhẹ ; tất nhiên là sau khi dùng Kachiusa giã kỹ . Ảnh dưới là mũi chính diện ; mũi vu hồi ở dưới do KV-1 dẫn đầu http://farm6.static.flickr.com/5122/...e64d95f2_z.jpg Tổn thất đầu tiên là 1 chiếc BT-7 vượt quá xa đội hình bị bắn cháy http://vozforums.com/images/smilies/Off/too_sad.gif http://farm6.static.flickr.com/5044/...32b5f9cc_z.jpg Tuyến 1 của địch bị tràn ngập bởi quân ta http://vozforums.com/images/smilies/Off/boss.gif http://farm6.static.flickr.com/5161/...6218cd44_z.jpg |
Trận đầu thuận lợi ; ta đã đe dọa trực tiếp tuyến 2 bảo vệ bờ đông nam của cầu nhưng tổn thất không đáng kể
Để chiếm bàn đạp vượt sông ; em quyết định cho cánh nam men theo con sông nhỏ ; chiếm ngôi làng nhỏ ở điểm cực tây rồi vu hồi vào sườn trái cánh quân địch đang giữ cầu ; đồng thời rút 1 số đơn vị ở cánh trung tâm và cánh đông đang không phát triển được tạo mũi thứ 2 để phối hợp với cánh nam . Mũi thứ 2 làm nhiệm vụ chặn địch rút chạy hoặc phản kích từ bên kia sông . Nếu thành công ; cánh trái của cánh trung tâm chuẩn bị đánh trực diện vào các đơn vị địch giữ cầu sẽ được an toàn Tuy nhiên do bất cẩn khi trinh sát nên em đã cho mũi 2 đánh vào đúng bãi mìn của địch ; mất rất nhiều lính và vài xe tăng http://vozforums.com/images/smilies/Off/too_sad.gif buộc phải tung dự bị lên dứt điểm trận đánh http://farm6.static.flickr.com/5287/...fe72b9ed_z.jpg Cánh quân nam cũng bị đánh lâu hơn dự kiến ; và do xe của địch cháy trên cầu nên cơ giới không sang được ; bộ binh phải vượt sông bằng cầu nhỏ . Những người qua được sông nhanh chóng hạ gục những khẩu Flak 20/30 ly đang hạ nòng bắn thẳng vào mũi số 2 Tuy nhiên ; dưới sự áp đảo của quân ta ; địch đã để mất chốt bảo vệ cánh trái đầu cầu http://vozforums.com/images/smilies/Off/big_smile.gif http://farm6.static.flickr.com/5163/...6cde3bfc_z.jpg |
Cánh trái đã an toàn ; cánh quân trung tâm chuẩn bị đánh đầu cầu bên này sông ; giữ bàn đạp và chống địch phản kích
Em đã thử dùng cánh quân nam hiện đang ở sườn trái đầu cầu tập kích các cao điểm của quân Đức . Không thành công ; vì hỏa lực 2 bờ bắn chặn ; và vướng mìn ; nhưng ta đã diệt vài khẩu chống tăng và nhổ 1 số chốt của địch ở chân các cao điểm này Ta bắn chuẩn bị bằng cachiusa ; dùng khẩu flak 88 chiến lợi phẩm hạ nòng bắn vào các lô cốt kiên cố của Đức http://vozforums.com/images/smilies/Off/smile.gif http://farm6.static.flickr.com/5206/...5518c09b_z.jpg Quân ta xông lên ; dự kiến cánh trung tâm đánh đòn quyết định ; cánh nam chỉ hỗ trợ nếu cần thiết http://farm6.static.flickr.com/5206/...13dc7b43_z.jpg Tuyến bảo vệ đầu cầu của ĐỨc vỡ vụn trước sức mạnh quân ta http://vozforums.com/images/smilies/Off/boss.gif http://farm6.static.flickr.com/5281/...c080a00b_z.jpg |
Sau khi ổn định ; em tiếp tục cho Kachiusa săn sóc kĩ đầu cầu bên kia ; cũng bị máy bay địch hỏi thăm nhưng bị tiêm kích và phòng không ta bắn rơi ;
Máy bay địch là loại Me 110 rất mạnh ; ta chỉ Polikarpov I-16 đánh lại ; nhưng ở dưới em có cả dàn gần chục pháo phòng không cả ta cả địch ; nên địch mới rụng ; bình thường loại này xác định nó đã ra thì tiêm kích ta rụng hết là ... bình thường http://vozforums.com/images/smilies/Off/adore.gif Em quên mất không chụp đoạn đấyhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/after_boom.gif Ảnh cuối ; vượt cầu tiến vào thành phố http://vozforums.com/images/smilies/Off/byebye.gif http://farm6.static.flickr.com/5005/...08cfa394_z.jpg |
Chúng ta lại tiếp tục cuộc chiến Vệ Quốc vĩ đại http://vozforums.com/images/smilies/Off/big_smile.gif
Nhiệm vụ của bàn này là không cho quân địch tiến vào ngoại ô Mát-xcơ-va ; hiện địch đã chiếm được các làng ở khu vực ngoại vi ; và có 1 căn cứ tiếp liệu lớn ở phía nam Cấp trên cho biết hướng tiến công chính của địch theo 2 trục đường song song hướng tây nam - đông bắc ; tuy nhiên chưa rõ được thời điểm tiến công Ở trục đường phía bắc tuyến 1 ta là 1 ngôi làng ; do 1 trung đội giữ ; có 1 maxim ; 1 Dskh ; 1 pháo ZIS-2 ; 1 cối 82 ; nói chung rất yếu nếu địch đánh mạnh có phối hợp với các đơn vị cơ giới ; rất dễ bị địch bao vây gọn ; cắt ra khỏi hệ thống phòng ngự của ta Trục phía nam ta có 1 điểm cao có lô-cốt kiên cố ; lực lượng tương tự ; chỉ khác là dùng pháo F-22 thay cho ZIS-2 . Đây là vị trí rất thuận lợi để cố thủ Ngoài ra cũng có 1 chốt nằm trải dài giữa 2 tuyến đường đề phòng địch đánh chính diện thẳng vào ngoại ô thành phố Tuyến 2 nằm sát ngay ngoại ô thành phố ; rất mạnh ; là tuyến đề kháng chính ; có rất nhiều vật cản chống tăng và dây thép gai cản bộ binh ; 4 pháo chống tăng ; 5 pháo 37 ly phòng không ; 3 T-34 ; 3 T-50 ; 1 KV-1 (dự kiến đơn vị tăng này là sẽ làm lực lượng cơ động chi viện cho các chốt tuyến 1 khi gặp nguy hiểm) Hỏa lực có 1 pháo 76 ly ; 1 pháo M30 122 ly ; 1 cachiusa Máy bay ta có loại I-15 Chaika này để chi viện http://farm6.static.flickr.com/5085/...95a7281a_z.jpg |
Đúng như dự đoán ; cao điểm phía nam đã phòng ngự rất hiệu quả ; quân ĐỨc tổn thất nặng mà không thể tiến lên được
http://farm6.static.flickr.com/5010/...538865b3_z.jpg Tuy nhiên tuyến 1 giữ con đường phía bắc đã bị địch vượt qua ; và uy hiếp mạnh tuyến 2 của ta ; buộc phải đưa xe tăng lên củng cố . Địch đã đến gần cửa ngõ thủ đô ! http://farm6.static.flickr.com/5167/...9dff647e_z.jpg Không quân chi viện việc phòng ngự http://farm6.static.flickr.com/5242/...bd6dfde2_z.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:33. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.