![]() |
Các bác vẫn chưa tiêu diệt câu 1 của em trên kia kìa:
Bài hát này ra đời vào năm 1938 và sau đó được biết đến tại nhiều nước trên thế giới. Tại Nga, đã có hàng trăm lời mới đặt theo nhạc bài hát này.Vào những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, theo "đặt hàng" của tướng A.I.Nesterenko, tác giả phần lời đã viết lại lời mới cho bài hát của mình. Đó là bài hát nào? Xin ra tiếp một câu đố cũng khá thú vị nữa: Loại hình dịch vụ công cộng này ra đời vào năm 1919 tại Matxcơva. Đến năm 1925 và năm 1927, đã xuất hiện thêm 2 hình thức mới của dịch vụ này. Tác giả của ý tưởng dịch vụ này đã được Nhà nước Liên xô trao tặng cho học vị...tiến sĩ (không phải là phó tiến sĩ đâu nhé). Đó là loại hình dịch vụ nào, và tác giả của nó là ai? |
Trích:
Tuy nhiên đáp án thật đơn giản: Đó chính là bài hát «Катюша» Ca sỹ đầu tiên hát bài này tại Moskva là Valentina Batisheva ngày 27-11-1938. |
Trích:
1. Bóng đêm (hay là bóng tối). 2. Năm 1001. |
Trích:
|
Trong khi các bác tìm lời giải đáp cho câu hỏi có tính lịch sử của bác Hungmgmi, tôi xin giới thiệu 1 bài toán vui nữa đến từ nước Nga.
Đây là bài thi HS giỏi của trẻ con lớp 6 tp. Matxcơva, lời giải của nó chỉ vẻn vẹn có 2 dòng thôi, nhưng nói trước là khó. Các bộ óc thông minh nhất của NNN chắc cũng sẽ phải vất vả đấy! Vào đúng 12 giờ trưa có 3 con ruồi lần lượt nhảy đậu lên kim dây, kim phút và kim giờ của chiếc đồng hồ và thế là поехали (bắt đầu chạy). Trên đường đi mỗi khi có 2 kim nào đó gặp nhau thì 2 con trên 2 kim đó sẽ đổi chỗ cho nhau. Còn nếu 3 kim cùng gặp nhau thì 2 con trên kim giây và kim giờ sẽ đổi chỗ. Hỏi đến 12 giờ đêm thì từng con ruồi đã đi được bao nhiêu vòng? |
Bác Cuong chuẩn bị câu hỏi để 20/4 này tổ chức "Đấu trường 100" ở Văn Thánh nha. Chỉ sợ bác dốc hết vốn ở đây đến lúc đó không có gì để dành cho Các bộ óc thông minh nhất của NNN đấy.
|
Chờ mãi mà chưa bác nào "tiêu diệt" cái câu trên của em, nay xin công bố đáp án luôn, tránh tình trạng...câu giờ.:emoticon-0102-bigsm
Xin thưa, đó là dịch vụ Cấp cứu y tế (Skoraya pomosh). Câu mới các bác nhá: Người Nhật đã nuôi "nó" cách đây hơn 400 năm, sau đó "nó" được đem về nuôi ở châu Âu cách đây gần 200 năm. Pushkin cũng đã từng nhắc đến "nó" trong một câu chuyện cổ tích. Xin hỏi "nó" là......?. |
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Еm phân vân về con cá vàng - золотая рыбка, bởi vì lịch sử nuôi cá cảnh ở châu Á (Nhật, Triều Tiên, Trung Quốc) hơn 400 năm nhiều, riêng ở Nhật có từ năm 996, cả ở châu Âu (đầu tiên là ở Anh) cũng đã hơn 300 năm (từ cuối TK 17)...:emoticon-0106-cryin. Câu trả lời của em chỉ thỏa mãn mỗi một dữ liệu là Pushkin có truyện cổ tích bằng thơ "Ông lão đánh cá và con cá vàng".
|
Đúng rồi đấy bác USY, đích thị là con cá vàng. Mình cũng vừa nghĩ đến nó. Truyện cổ tích "Ông lão đánh cá và con cá vàng" của Puskin ai mà chẳng biết
|
Nhưng lịch sử nghề nuoi các cảnh thì lại khác tý chút http://www.internevod.com/rus/show/aq/history.shtml
- bác Hungmgmi ơi, thật ra "nó" là con gì? |
He he bác USY trả lời nhẹ nhàng như...con cá vàng.:emoticon-0102-bigsm Thì đấy, đáp án đúng là Con cá vàng bác ạ. Câu này em dịch của Nga, có sao bê nguyên vậy.
Tiếp câu nữa các bác nhé: Đầu thập niên 60, Liên xô bắt đầu xây dựng "cây kim khổng lồ": đường kính một đầu là 70 cm, đầu kia là...63 m. Trong vòng 9 giây nó có thể dao động được...4m. Xin hỏi "cái kim" đó nằm ở đâu? |
Câu tiếp nữa nhé, các bác sôi nổi vào chứ:emoticon-0102-bigsm:
Vào thế kỷ thứ 16, "nó" có tên là Troitskaya, thế kỷ 17 là Pozhar, thế kỷ 18-Torgovaya. Thế bây giờ tên của "nó" là gì? |
Trích:
Em nghi bác Hungmgmi đó cái này là cái tháp truyền hình Ostankino lắm nhưng phải tra hỏi cụ Gu-gồn xem các thông số khác có đúng không đã. |
Bác TrungDN nói đúng chóc rồi. "Cây kim" này chính là tháp truyền hình Ostankino ở thủ đô Matxcơva.
|
Trích:
http://onfoot.ru/photos/mos/321.jpg |
Còn đây là tháp truyền hình Ostankino (của 2 bác TrungDN và Hungmgmi) về đêm:
http://content.foto.mail.ru/mail/sai...465/i-1196.jpg và về lúc sáng sớm: http://content.foto.mail.ru/mail/sai...465/i-1850.jpg |
Thôi, bác Cuong lại giải đúng mất rồi:emoticon-0102-bigsm. Đích thị đó là Quảng trường Đỏ.
Câu tiếp đây, câu này ta đổi vị, đố về con người, tất nhiên là một người Nga nổi tiếng rồi: Ông trở thành viện sĩ Nga đầu tiên 7 năm trước khi Viện hàn lâm khoa học Nga được thành lập. Ông là ai vậy? |
Thêm một câu nữa về một họa sĩ Nga nổi tiếng:
Tranh của ông được bày ở Moskva, Peterbug, Paris, Vien, Berlin, tại nhiều thủ đô các nước châu Âu và các thành phố châu Mỹ. Tuy nhiên, tướng Đức Moltke lại cấm binh sĩ của mình vào xem triển lãm của họa sĩ nổi tiếng này. Hãy cho biết họ tên của họa sĩ đó |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:21. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.