![]() |
He he, đồng này mệnh giá thấp hơn của bác Mì
Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành năm 1972. Hồi bé 1 hào ở Hà nội mua được 1 gói xôi hoặc 1 ổ bánh mì pate, vừa đi học vừa gặm. Nhưng chỉ được phát 5 xu / ngày. |
Mì theo đề bài
http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Tien01_a.jpg http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Tien02_a.jpg Vừa chụp bằng ĐT He, he.... |
Ngày xưa nhà em từng học ở trường đại học mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản - V.I. Lênin.
Và ký túc xá của tụi em nằm ở quận Lênin. Ngày ngày chúng em đi học bằng tầu điện ngầm mang tên Lênin. Tàu điện tuyến chúng em đi học có đi ngang qua Đồi Lênin và bến metro "Đồi Lênin". Tòa nhà khoa em học có 3 hội trường lớn. hội trường lớn nhất và đẹp nhất ở trung tâm tòa nhà được mang tên Lênin vì chính nơi đây V.I. Lênin đã một vài lần phát biểu với thày trò của trường. Ngay trước hội trường lớn có tượng lênnin đứng chỉ tay về phía trước (rất tiếc sau này em qua, tượng đã bị gỡ đi). Chính tại trường này bà Krupskaia vợ của Lênin đã dạy học. Vào giờ nghỉ hoặc okno chúng em thường quá bộ ra công viên cạnh trường để chơi, công viên này cũng mang tên Lênin. Buổi chiều sau giờ học ở trường, chúng em thường phải vào thư viện để đọc sách. Thư viện lớn nhất Mátxcova này được mang tên Lênin. Và cứ một tuần một lần vào giờ học thể dục chúng em đến sân vận động mang tên Lênin để học. Còn ngày nghỉ thì chúng em thường đến sân vận động mang tên Lênin này để xem bóng đá. 2.500.000 VNĐ bức tranh của bác Mì bác Chaika nhé. |
Trích:
|
Thông báo về 5 em Matryoska Bác Anh Thư, chủ nhân của 5 em Matryoska, hiện đang bận rộn với việc kiểm tra tay lái ở Anh Quốc: Bên ấy không có quán Internet, gọi đ.thoại cho bác CK chủ "xới" đấu giá không được vì máy bác CK không có dịch vụ Roaming quốc tế gọi toàn cầu. Bác AT vừa gọi cho tôi, nhờ thông báo với mọi người nội dung như sau: "Để nhiều người cùng có kỹ niệm nho nhỏ về nước Nga, bác AT quyết định rút 5 em Matryoska ra khỏi danh sách bán đấu giá, mà sẽ tặng cho 5 bác thích văn hóa Nga, thành viên có đăng ký, khách thường đọc bài trên NNN, hay người nhà cũng được, mỗi người 1 em. Điều kiện duy nhất là: Chủ nhân các em Matryoska tương lai phải có ngày sinh trong tháng Tư, vì tháng 4 có nhiều ngày đáng nhớ: 22/4, 30/4, ... và ngày offlinekỹ niệm 7 năm của ta. Đề nghị các bác có điều kiện trên đăng ký, nếu là khách của NNN không post được thì mail theo đ/c: mychang777@gmail.com . Để trao quà tặng đúng cho 5 người đầu tiên, các bác nhớ kèm theo phocopy CMND hoặc Giấy khai sinh nếu người nhà là các em nhỏ! -------------------------------------------- Các bác nhiều tờ VND độc quá. Chuyến này tôi sẽ lời to! Trích:
|
Thế là rồi đời! Nhà em sinh tháng 3!:emoticon-0107-sweat
|
Trích:
Khổ thân em, cái gì em cũng thích to cơ. |
Trích:
Các đồng 1 và 2 kop. http://i745.photobucket.com/albums/x...10312_1332.jpg Nhà cháu còn một đồng tiền lấy may (nguyên văn lời chủ nhân của đồng tiền này khi tặng cho nhà cháu) 3 kop. do cậu bé Va-lô-đi-a, con một đại úy LX theo cha sang đồn trú tại Hung, tặng cho nhà cháu trên tàu liên vận từ Moscow sang Budapest. Bây giờ thất lạc đâu trong nhà sau đận chuyển nhà lần cuối, tìm chắc ra thôi song cũng như thể tìm kim trong đống rơm vậy. Nhà cháu cũng đã tặng lại cậu bé 1 đồng 5 xu phát hành năm 1958 (định mang sang Hung nếu có ai thích thì tặng). Năm ấy (1989), trên tàu từ ga Kievski đi Budapest, cùng toa với bọn NCS nhà cháu có chừng 1 chục sĩ quan Hồng quân, người có gia đình, kẻ thì không. Những lúc ra đầu toa hút thuốc vẫn hay gặp một tay đại úy đi một mình và thường tán chuyện với nhau (ngày nớ tiếng Nga nhà cháu còn kha khá cơ chứ bây giờ thì thôi rồi, chỉ còn nói toàn tiếng Nga bồi thôi). Y khoe mới từ Afganistan về, bị thương, đi sang Hung nghỉ dưỡng và rất khoái chí khi gặp một gã đồng cấp QĐNDVN trọ trẹ được chút tiếng Nga để tán dóc nữa. |
Thêm mấy đồ èng èng nữa.
Đồng xu lấy khước, được chế thêm các họa tiết bên ngoài để đeo như bùa. Thu được tại Quân khu mả Tây (khu tập thể Nguyễn Công Trứ - Hà Nội) khi dân đào đất làm móng nhà. http://i745.photobucket.com/albums/x...10312_1335.jpg Các đồng 2 và 5 xu bằng nhôm có đục lỗ, VNDCCH phát hành 1958. http://i745.photobucket.com/albums/x...10312_1333.jpg Đồng xu vuông, 5 cents Srilanca. http://i745.photobucket.com/albums/x...312_133301.jpg Đồng xu 2 forint, phát hành năm 1914. http://i745.photobucket.com/albums/x...10312_1334.jpg Và vài mẩu gỗ hóa thạch, kiếm được trên đất Hung yêu dấu. http://i745.photobucket.com/albums/x...10312_1338.jpg |
Trích:
Trích:
Nhà em muốn mua mấy tờ 1 đồng của các bác trước thì mua làm sao ạ? |
Trích:
Các đồng 5 Bani (tiền Rumani), 1 Zloti (Balan) và 5 đồng tiền Việt nam cộng hòa. http://i745.photobucket.com/albums/x...10312_1448.jpg Còn đây là đống tiền nhà cháu thu được dạo năm kia đi Hung, vào chốn Ngày xưa ơi than thở hết vừng, nghe lời trêu chọc của Nhi-nốt-trơ-ca hôm sau lên ngay đỉnh Gellért gào Vừng vừng ah, mở cửa ra! Cứ ngỡ được thêm vừng về rắc, nào ngờ núi mở ngay ra hang, vào lấy được một đống tiền xu này. Chỉ là không có túi ba gang mang đi mà đựng nên vốc vội vốc vàng, được có téo thế này thôi. http://i745.photobucket.com/albums/x...10312_1449.jpg Trong đống này có chừng sáu bảy chục loại xèng, hẳn là của 40 tên kẻ cướp năm nào mà A-li-ba-ba đi giày ba-ta hết dza lại dzô chưa lấy đi hết. |
Xem ra đồng 2 xu năm 1958 của nhà miềng thắng tất các loại 1 đồng, một hào của các bác rồi.
Có đổi đồng 2 xu với nhà cháu không hở Đại gia sân bay? Nhà cháu cũng có cả đồng 1 hào, năm 1976 nữa đấy (tiền xu sau đổi tiền), trên hình cuối post trên nó nằm nghiêng, góc tây-nam của hình, ngay gần đồng 10 Zloti của Balan (hay 10 Fillér của Hung hay 10 Pfennig của CHDC Đức hay sao ấy, nhìn không rõ) và đồng 2 xu (1958) ngửa mặt sau (có lỗ đục để đeo) ấy. |
Trích:
Đồng tiền này, nếu bác bán thì tôi mua: http://img59.imageshack.us/img59/4810/tienxuvnch.jpg Không mua bằng VND, nó không xứng đáng với tiền Cụ Hồ. Tôi trả 5 usd theo đúng tinh thần: Lấy thằng thầy trị thằng con bất hiếu, bác có chịu không? Còn anh lấy "khước" hay lấy phước này: http://img859.imageshack.us/img859/5...nxuluuniem.jpg sau khi xem xét kỹ lưỡng, nếu đúng là Талисман (tiếng Anh cũng là Talisman) thì tôi đề nghị đổi bằng bất kỳ đồ sưu tập nào của tôi hiện có, trừ Cục đá của bác Già làng Vân Kiều mà tôi đã có lần nói? P.S. Tôi đang nợ bác cú "cò cưa" này: Trích:
http://55namkhoatoandhsphue.wordpress.com/7-kỷ-yếu/ ------------------------------------------ @minminixi: Chắc là chủ nhân theo dương lịch bác à, vì căn cứ theo giấy tờ! |
Trích:
Trích:
Thực ra thì nó cũng không có giá lắm đâu. Một đồng như thế, còn nát hơn, thấy trên ebay rao bán 46 USD thôi. Và cũng chỉ thấy 1 đồng như thế trên mạng. Đấy là 1 trong những đồng rechenpfennig (tiếng Anh là counting token hay đơn giản chỉ là counter) mà gia đình Lauer ở Nuremberg đã làm ra. Năm 1783 nhà ấy có cả thảy 12 người chế tác các đồng rechenpfennig, năm 1830 chỉ còn 7 và từ 1843 trở đi thì chỉ còn 1 người, chính là người đã chế tác ra cái đồng này. Bác để ý sẽ thấy có chữ L CHR LAUER'S... (Ludwig Christian Lauer, 1842-1873) ở đầu dòng chữ bao quanh hình người. PS: Bác có thể thấy nó có các họa tiết xung quang do chủ nhân của đồng rechenpfennig này cho làm thêm để đeo nên rất có thể nó đã từng là một cái Talisman. Nói thêm, ngày Pháp còn chiếm đóng thì khu tập thể Nguyễn Công Trứ là nghĩa trang của Tây - bây giờ ở đó vẫn còn cái nhà tang lễ to uỵch - dân gọi là Nhà Quàn. Tây bị thương rồi chết trong nhà thương Đồn Thủy (bây giờ là Quân y viện 108 và Bệnh viện hữu nghị Việt-Xô) thì được đưa ra đây quàn rồi chôn. Rất có thể đồng rechenpfennig này là một cái Talisman của một anh lính lê-dương người Đức nào đó đã gửi xác lại xứ An-nam xa tít mù tắp này. Không biết gia đình anh ta bên Đức còn ai nữa hay không và có biết gì về cái chết của con, em, hay chồng của mình tại nơi xa xôi này không. |
Trích:
Cho nên lại càng ngờ cái vụ Trịnh Khả làng Nhô (ố, mà chắc gì bố này đã biết đến Chuyện làng Nhô là cái chi bởi khi có cái Chuyện làng Nhô thì bố này đã vi vu tận Tây rồi còn đâu). Muốn nói gì thì nói, cũng là giống lắm! |
Hờ hờ, đây là "thớt" đấu giá để kiếm ít xèng cho các cháu mồ côi, chứ đâu phải chỗ các cụ, các bác, các bá khoe "bảo bối" nhá! Có muốn đấu thì các cụ, các bác, các bá hét giá đê. Không thì xin mở "thớt" khác cho ợ.:emoticon-0136-giggl
Em lại trốn mất tiêu rồi. Hê hê!!!:die_die: |
Trích:
Nhà em có một người quen là đại gia thuộc diện top ten tại VN, xưa kia đã từng du học ở Nga. Vừa rồi được biết Diễn đàn NNN có ý định bán đấu giá bức gò đồng của bác Mì Chả để lấy tiền ủng hộ trẻ em mồ côi đại gia này đã không ngần ngại thông báo muốn mua luôn bức tranh này với giá 10.000 Obama. Thật là một tin vui quá đỗi!:emoticon-0102-bigsm Thông tin chi tiết xin xem tại đây. |
Trích:
Anh Hổ kêu đại gia tham khảo gấp nhé, nếu bận bịu thì nhường luôn cho nhà em nha! |
Trích:
Thách đấu cho bức gò đồng "Cụ Lê nin đăm chiêu" : 10 001 Obama- Lần thứ nhất! Các đại gia ơi, nhanh tay lên. Từ bây giờ tới đêm dự báo bão đổ bộ Cần Giờ- Tp HCM, lỡ cắt điện, ngày mai CK mới hô tiếp đấy nha!:emoticon-0107-sweat |
Bác CK chú ý lại giùm phép tính nhé! Chỗ em ở bị cắt điện từ nửa đêm qua nên máy tính hơi bị trục trặc sao ấy!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.