![]() |
Trích:
|
Trích:
|
4/3 em không đi Phanthietgrad dự đám cưới bác Tienkenzo được. Em sẽ gửi mọi người chuyển món quà nhỏ cho bác Tiến. Quà của em hai bác có thể dùng buổi sáng, buổi trưa hoặc nửa đêm đều được:emoticon-0155-flowe (Em gửi bài rồi mà phải vào sửa lại, quà của em có có kích thước vừa vừa chứ không phải nhỏ).
|
Cảm ơn bác Len90 rất nhiều! Cô gái Thành Len nhiệt tình và chu đáo quá! Rất tiếc khi bác không thể có mặt tham dự buổi Tiệc vui của htienkenzo và buổi "pic-nic" của NNN Sài Gòn vào tối thứ Bảy ở thành phố Biển Phan Thiết! Hy vọng tối ấy, htienkenzo có thể sắp xếp được thời gian và sức khỏe để cùng vui chơi một chút với Hội. Một lần nữa, cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands
|
Trích:
Quà này nhất quyết là OK rồi! Mà đã OK thì nghĩa là lúc nào dùng mà chẳng tốt, nửa đêm hay gần sáng còn tốt, nữa là sáng, trưa, chiều. :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Bác Dị này chuyên trị "châm chích ngôn" nhẩy! Lại còn... "đoán" nữa chứ! :emoticon-0136-giggl P/s: @ bác Dị: Em có nhờ bác hungmgmi chuyển "Thư xanh" đến bác đấy! Bác cố gắng sắp xếp thử xem sao! Hân hạnh được đón "đồng hương" tại Phanthietgrad! |
Trích:
|
Trích:
Biết ngay là có người giãy nảy lên mừ. Hầy dà, tốt cũng có tốt nhỏ, tốt vừa, tốt lớn. Cáy rì mà chả có đủ cỡ to, vừa và nhỏ chứ. Vả lại, với cùng một sự vật trên dương thế này (hm, chả biết cái câu này mà vô trong thuật ngữ QS thì nó gọi tắt là gì - trong quân đội ý ah, điều tra nghiên cứu tình hình địch một cách cụ thể và tỷ mỉ hả, tắt ngay ra thành điều nghiên cụ tỉ, hỉ), mọi cái sự tốt sẽ là tốt lớn, tốt bé, tốt già, tốt trẻ tùy theo quy mô/kích thước của chính cái sự vật ấy mà. Này nhé, ủng hộ bà con bão lụt, cô bé chỉ nhịn ăn sáng/đập lợn góp 50 kVND thì cái sự tốt ấy đã là quá to roài, nhở. Thế nên OK hẳn cũng phải có loại kích thước to to, nho nhỏ lẫn vừa vừa. Người ta hiểu thế là đúng roài, còn thanh nga với thanh tàu chi nữa hở cô? |
Trích:
|
Trích:
|
Tớ đoán quà của bạn Len90 có chiều dài khoảng 18-20 cm và đường kính khoảng 3 cm, đúng không?
|
Trích:
|
Trích:
Còn đi dự đám hạ chày của bác Kenzo thì thật tiếc là dịp đó tôi bận mất rồi. |
Trích:
Lâu lắm mới thấy bác Cuong vào topic, em nhớ hôm trước bác nói dạo này văn phòng bác chuyển rồi, không ở trong khu sân bay nữa phải không ạ? |
Đúng là lâu quá rồi không gặp Len90. Hôm nào anh sẽ gọi điện cho em nhé!
|
Trích:
Hôm nay HM đã nhận được món Quà Cưới tặng 2 bạn T và T mà Len90 nhờ chuyển. Gói quà rất đẹp. Chắc là "hàng" bên trong cũng đẹp và hấp dẫn như thế! Em chỉ "tiết nộ" tí tí thế thôi! Các bác cứ mặc sức tưởng tượng nhé! :emoticon-0136-giggl Nhân thể, Thư ký em xin thông báo: Đoàn Miên Nam đi dự cưới T&T ở Phan Thiết gồm 12 thành viên, 5 nam và 7 nữ (đấy, lại "âm thịnh dương suy" roài! :emoticon-0136-giggl). Khởi hành lúc 8h00 thứ 7, ngày 3/3. Đến Phan Thiết "ăn chơi nhảy múa" với biển xanh cát trắng và đặc sản, trưa hôm sau chung vui với T&T đến "mút chỉ" mới zìa! Hi vọng sẽ có những bất ngờ thú vị! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0159-music :emoticon-0155-flowe Anh/chị/em nào có gửi gắm, dặn dò gì Htien trước Lễ ký kết "chung thân", vui lòng liên hệ với Hmay trước ngày 3/3 nhé! Chân thành cảm ơn! |
Ở Phan Thiết hiện nay có 2 thành viên không thường xuyên - học trò của bác Anka và Thoi xa vang - Hải và Ngân (đang làm việc tại Muine Ocean). Bạn Ngân mấy hôm nay có giúp htien hướng dẫn thành viên Olesya Beo và "boi-phờ ren". Em có lời mời đến 2 bạn Ngân Hải, Olesya Beo cùng bạn trai đến dự tiệc. Hy vọng cả 4 sẽ góp mặt!
|
Trích:
Thôi đành ngậm ngùi "nhìn" thằng cha Mực trên 40 nắng lamg lễ hạ chày từ xa, ngậm ngùi "nghe" các bác "ăn chơi nhảy múa" với biển xanh cát trắng và đặc sản đến "mút chỉ". Hic! :emoticon-0106-cryin Nhớ lại lần gặp hắn đầu tiên. Rồi mai đây còn được "tự do" vui chơi, uống "trà", ca hát thế này nữa không em ơi! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
@ Ken-zồ,
Rất tiếc là tớ không nghĩ ra được cái mẹo gì để có thể kết hợp vào đó có mặt tại Phanthietgrad vào ngày Ken-zồ "đi tù" được. Cứ xin gửi trước một lời chúc hạnh phúc. Chỉ cần HẠNH PHÚC thôi là đủ. Ngày tớ ký giấy chung thân hơn 30 năm về trước, lúc chuẩn bị trang hoàng phòng đón khách, tớ bổ ra phố mua 4 cái tranh Lenin bán ở một cái hiệu sách mang về nhà vợ gần đó cắt chữ bằng giấy đỏ dán lên mặt sau tranh (tranh giấy láng trắng muốt) để treo trên tường. Lúc mình đang loay hoay cắt cắt dán dán, ông nhạc trông thấy mới hỏi "Khẩu hiệu của cậu chỉ là Hạnh phúc thôi à?". Mình mới bạch rằng: "Bẩm thủ trưởng, con chỉ cần có hạnh phúc thôi, không có nó, có cái gì cũng là chưa đủ, có cái đó thì cái gì cần cũng có thể làm ra và có được". Cụ bô chưa kịp gật gù, thằng láo toét là miềng đã tiếp luôn: "Bố à, bố thấy có đám cưới ai mà sang như đám cưới con gái rượu của bố chưa ạ, tận có đến 4 ông Lenin đến dự!". Cụ già là cán bộ CM từ 1945, còn chưa kịp nhăn nhó, con dê cụ đã láo khoét thêm (lẩm bẩm nhỏ thôi): "Cơ mà lại bị bắt úp mặt quay vào tường nhé". |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:07. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.