Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Đời sống, xã hội Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Một góc cuộc sống Mát-xcơ-va (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=425)

nthach 24-06-2010 09:32

Tin vắn Moskva




Thiên đường của những tên trộm đồ cửa hàng

Lực lượng an ninh Nga, tỏ ra rất khó khăn để làm giảm nạn chôm chỉa trong các cửa ở Moskva. Tờ tin tức Komsomolskaya Pravda đã đăng tải. Theo một ước tính không chính thức, đã đăng trên tờ báo này cho biết, chỉ một trong hàng trăm cửa hàng tạp hóa ở Moskva, thì đã có đến 3 triệu rúp trị giá bằng hàng hóa bị đánh cắp trong vòng một tháng. Hầu hết những tên trộm cửa hàng còn tuyên bố là, sẽ tổ chức "một hiệp hội chuyên nghiệp" và se hoạt động theo nhóm. Một vài món trong số các mặt hàng bị đánh cắp là Laptop, ổ cứng và chứng cá muối.


Những chiếc thang máy già nua

Cứ sáu chiếc thang máy ở Moskva, thì có một chiếc là đã đến tuổi cụ, kỵ từ lâu, và nó buộc phải đi nghỉ dưỡng lão hoặc phải đại tu tổng thể, một chuyên gia trong nghành đã thông tin cho RIA Novosti biết như vậy, qua một báo cáo của ông về một chiếc thang máy bị đổ sập tan tành tại một tòa nhà ở Volzhsky Bulvar. Ba người đi trong chiếc thang máy này bị một phen hết hồn, trong số này thì có hai người phải "điều dưỡng" trong bệnh viện – Thế mà sau đó lại có một báo cáo là, hoàn toàn không hề có việc chiếc thang máy bị đổ sập, mà nó chỉ rơi quá tốc độ cho phép của nó mà thôi, và hệ thống phanh khẩn cấp đã hoạt động hữu hiệu. Ông Alexei Isakov, giám đốc trung tâm nghiên cứu về chuyên môn của thành phố nói với RIA rằng, "tình trạng nghành công nghệ thang máy ở nước Nga nói chung, và ở Moskva nói riêng, là nguyên nhân dẫn đến sự việc này".



Gorky đi kiện

Theo tờ Interfax đưa tin, hiệp hội người tiêu dùng đã chính thức kiện ban quản lý công viên Gorky, về việc họ "dám" thu lệ phí của khách tham quan công viên. Theo bên tố tụng, tất cả khách tham quan đều phải trả 100 rúp mỗi người mới được vào cửa công viên, nhưng khi khách ra về thì chả được gì mang theo cả. Còn tất cả những khoản như đi xe, các trò trơi, trò tiêu khiển… thì lẽ dĩ nhiên khách phải trả tiền riêng cho từng món, nếu như muốn dính dáng đến chúng. Cũng như vậy, khách nếu như muốn vào xem các sự kiện văn hóa – xì tiền, thưởnng thức ca, hòa nhạc – móc ví… HIệp hội người tiêu dùng bức xúc phát biểu, "Điều này có nghĩa rằng, người dân Moskva và du khách thập phương đến thủ đô nước Nga, hiện họ đang phải trả tiền nếu muốn hít thở không khí".

Theo Tin Tức Moskva

hungmgmi 24-06-2010 12:05

Trích:

nthach viết (Bài viết 60642)

Gorky đi kiện

Theo tờ Interfax đưa tin, hiệp hội người tiêu dùng đã chính thức kiện ban quản lý công viên Gorky, về việc họ "dám" thu lệ phí của khách tham quan công viên. Theo bên tố tụng, tất cả khách tham quan đều phải trả 100 rúp mỗi người mới được vào cửa công viên, nhưng khi khách ra về thì chả được gì mang theo cả. Còn tất cả những khoản như đi xe, các trò trơi, trò tiêu khiển… thì lẽ dĩ nhiên khách phải trả tiền riêng cho từng món, nếu như muốn dính dáng đến chúng. Cũng như vậy, khách nếu như muốn vào xem các sự kiện văn hóa – xì tiền, thưởnng thức ca, hòa nhạc – móc ví… HIệp hội người tiêu dùng bức xúc phát biểu, "Điều này có nghĩa rằng, người dân Moskva và du khách thập phương đến thủ đô nước Nga, hiện họ đang phải trả tiền nếu muốn hít thở không khí".

Theo Tin Tức Moskva

Tôi thấy có nét tương đồng giữa Công viên Gorky (tên đầy đủ ngày trước khá dài dòng :Công viên văn hóa và nghỉ ngơi mang tên Gorky) và công viên Thống Nhất nhà ta ngày nay.
1. Đều có diện tích rộng, đắc địa ở thủ đô.
2. Đều bị bỏ bê, không đầu tư gì cả. Cách đây 2 năm tôi có vào công viên Gorky, ngạc nhiên thấy như mình trở lại 20 năm trước, vì công viên này hầu như chẳng có gì thay đổi cả. Trung tâm vẫn là đài phun nước màu cũ xì. Bên phải vẫn là Luna Park với những trò chơi cảm giác mạnh từ ngày xưa, có chiếc Buran nằm trơ gan với mưa nắng. Người đi dạo cũng thưa thớt. Sau này có đọc một bài báo Nga, thấy người ta cũng kêu lên như thế.
3. Đều bị kêu ca vì ...thu tiền vào cửa. Cách đây một số năm khi có dự án cải tạo công viên Thống Nhất thành...Disney Land của tập đoàn Tân Hoàng Minh, dân tình phản đối rầm rầm vì chủ đầu tư sẽ bán vé vào cửa cao, hết chỗ để mặc quần đùi, áo may ô vào hít thở không khí và tập thể dục buổi sáng, buổi chiều. Đến nay thì công viên này vẫn cũ xì như thế, trừ cái hồ Bảy Mẫu đang được đào sâu thêm và mấy lối đi được lát gạch, bóc dỡ, lát gạch liên tục từ tiền dự án. Các lối đi mới được lát gạch tháng 11/2009, nay đang được bóc hết để lát lại, đúng là hết nói.

Đan Thi 25-06-2010 11:02

Mưa tiền trên phố Matxcơva


http://image.newsru.com/pict/id/larg...0624213205.gif


Chiều tối ngày thứ Năm 24 tháng Sáu, một quan chức (chưa rõ tên) ở Matxcơva đã tạo ra cả một trận mưa tiền trên đường phố thủ đô Nga.
Tại một quận phía Nam Matxcơva, đặc nhiệm đã bắt giữ một cán bộ Cơ quan Liên bang về đánh bắt thủy hải sản, nghi can tội nhận hối lộ.

Sau khi nhận tiền, quan chức nọ định tẩu thoát bằng ô tô, nhưng ông ta đã bị giữ trên đại lộ Varshavskoe. Đại diện công lực thủ đô Nga cho hay, khi hiểu rằng bị theo dõi và khó thoát người này vừa rồ ga tăng tốc vừa ném tung số tiền mới nhận qua cửa xe. Xe lao vọt lên tạo cơn lốc với những đồng tiền bay lả tả. Một hồi sau xe gây tai nạn húc vào lề đường và người lái bị bắt”.

Những đồng tiền bay loạn xạ rải khắp đoạn dài mấy chục cây số trên đại lộ Varshavskoe. Cảnh sát và nhân viên điều tra khẩn trương tiến hành thu gom số tiền này, cả đô la Mỹ lẫn rúp Nga. Về tổng số tiền hối lộ thì các nguồn tin chưa thống nhất. Interfax đưa ra con số 10 triệu rúp (tương đương 30 nghìn đô la), tuy nhiên tờ Life News khẳng định đây là vụ lớn nên khoản hối lộ đó là 10 triệu đô la.

Trong một diễn biến khác êm ái hơn nhưng không kém phần gay cấn, đặc nhiệm Matxcơva bắt giữ vị thủ trưởng phụ trách công tác đánh bắt hải sản của một vùng lãnh thổ (cũng thuộc Cơ quan Liên bang nọ). Báo Nga cho hay, theo thông tin điều tra, vị quan chức này đòi khoản tiền lót tay không nhỏ ở các doanh nghiệp để làm động tác “đẩy lùi lịch sử”, tức là viết lại bản hợp đồng thuê 5 khu thủy phận với mốc ký giải quyết lui về phía trước sớm hơn thực tế.

Như vậy là chiến dịch của cảnh sát kinh tế Nga diễn ra cùng lúc tại ở địa điểm. Ngay tại nơi vị thủ trưởng nọ ngồi đã có đặc nhiệm phục sẵn, trong khi ở chỗ khác, có một nhóm bí mật theo dõi diễn biến phi vụ trao nhận tiền. Vị thủ trưởng tra tay vào còng ngay sau khi có hồi chuông điện thoại báo rằng khoản tiền lớn tiền đã vào túi đồng sự của ông ta. Còn ở đằng kia, gọi điện xong thì người phó ung dung mang bao tiền lên xe ô tô, để rồi ít phút sau làm thành trận mưa tiền hy hữu trên đường phố.

Cảnh sát đã phải tạm đóng lưu thông trên đoạn đường dài có tiền rơi để thu gom tang vật.

Tuy chưa nêu danh tính những quan chức bị bắt, nhưng cơ quan hữu trách Nga cho biết, hiện đang giải quyết vấn đề khởi tố vụ án hình sự theo mục 4 điều 290 Bộ Luật hình sự Liên bang Nga (nhóm can phạm nhận hối lộ ở mức độ lớn).

Đan Thi Moscow

doia 25-06-2010 13:28

Hai người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn phía nam Moskva

Hai người chết và hai người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà ở phía nam Moskva ngày hôm nay- theo nguồn tin từ ITAR-TASS.

Theo nguồn tin trên, ngọn lửa bắt nguồn từ một căn hộ trên tầng mười của tòa nhà chung cư 12 tầng, số 134, đường Kashirskoye. Ngọn lửa đã lan đến ban công tầng 11 của tòa nhà này.

"Có hai người chạy ra khỏi ngọn lửa, đã nhảy ra ngoài cửa sổ và chết. Hai người khác bị nhiễm độc từ các chất thải trong đám cháy và đã được đưa tới bệnh viện," – theo nguồn tin của cơ quan an ninh.

Cư dân sống trong tòa nhà này đã sơ tán một phần. Người ta đã giải cứu 7 người từ các tầng trên ra khỏi đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

(Theo: http://www.newsru.com/russia/25jun2010/fire.html)

Thao vietnam 27-06-2010 17:59

Xe chở tiền bị cướp ở ngay Moskva:

http://www.mk.ru/incident/article/20...hranaquot.html

Bác nào dành thời gian dịch ra tiếng Việt cái, dạo này bận quá.

USY 27-06-2010 22:53

Nắng nóng tại Nga đã làm 1 người thiệt mạng

http://img.beta.rian.ru/images/25024/80/250248087.jpg

Báo điện tử Vzglyad.ru cho biết, cái nóng 35 độ C tại Moskva đã làm 1 người thiệt mạng. Nạn nhân đầu tiên của đợt nắng nóng kỷ lục tại Nga năm nay là một người đàn ông 32 tuổi. Anh này đột quỵ và tử vong do trụy tim trưa ngày 26/6/2010 tại vùng Stroghino (Moskva) khi đang tham gia trận bóng đá giao hữu do Ngân hàng Sberbank tổ chức.

http://img.beta.rian.ru/images/25025/09/250250988.jpg

Nắng nóng cũng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân thủ đô Nga. Người ta đổ ra ngoài trời, nghỉ tránh nắng tại các khu công viên, cây xanh, hồ nước, làm dịu cái nóng bằng cách ngâm mình trong các hồ bơi, thậm chí nghịch nước và tắm ở đài phun nước. Cảnh sát giao thông tăng cường giữ trật tự giao thông và điều thêm xe cứu hỏa trực trong những ngày nắng nóng, đề phòng tai nạn cháy nổ bình xăng. Sở công chính thành phố tăng lịch tưới đường: thông thường mỗi ngày tưới đường 3 lần, nhưng trong những ngày nắng nóng tháng 6 này ở Moskva cứ cách 2 tiếng đồng hồ xe tưới đường lại hoạt động một lần.

http://img.beta.rian.ru/images/25024/27/250242724.jpg

Cái nóng năm nay đã khiến quạt máy và điều hòa nhiệt độ trở thành những mặt hàng bán chạy ở thủ đô Nga. Một công ty thương mại chuyên bán đồ điện máy cho biết giá quạt máy các loại dao động từ 300 rúp đến 5 nghìn rúp/chiếc, chỉ trong vòng 2 ngày nắng nóng công ty đã vét sạch hàng trong kho bán tới vài trăm chiếc quạt điện. Tại các công viên người dân xếp hàng dài thuê thuyền bơi, với giá thuê lên đến 300 rúp/giờ.

http://img.beta.rian.ru/images/25024/71/250247128.jpg

Món giải khát được yêu thích nhất ở Moskva trong những ngày tháng sáu này là nước kvas và kem. Các điểm bán kvas mọc lên như nấm trong toàn thành phố, giá cả khác nhau tùy theo địa điểm bán, có thể là 18 rúp/cốc nửa lít, hoặc đội lên tới 40 rúp/cốc. Các loại kem như kem ốc quế, kem hoa quả, kem cốc dạng viên, giá trung bình dao động trong khoảng 20 rúp cũng là mặt hàng bán chạy trong những ngày này.

http://img.beta.rian.ru/images/25024/41/250244132.jpg

(Theo Vzglyad, RIA Novosti, ITAR-TASS)

vidinhdhkt 27-06-2010 23:16

USY cho nói leo tí nhá: hôm nay ở Астрахань còn lên đến 38 độ cơ (chưa có thông tin gì về hậu quả).

doia 28-06-2010 09:16

Moskva chỉ cần 100.000 lao động nhập cư

http://i980.photobucket.com/albums/a...um/laodong.jpg

Thị trưởng Moscow, ông Yury Luzhkov cho rằng thủ đô Nga cần không quá 100.000 lao động nhập cư, trong khi hạn ngạch năm 2010 là 200.000 lao động.

"Moscow cần tối đa 100.000 lao động nước ngoài có khả năng làm việc và kiếm tiền, chứ không phải là chuyến lưu diễn lạm dụng chính sách của nhà nước", - thị trưởng cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày chủ nhật 27/6.

Ông Luzhkov cũng nhấn mạnh, chỉ một số trong số những lao động nhập cư là thực sự làm việc.

"Chúng ta sẽ cắt giảm được ½ nhu cầu về lao động, nếu chúng ta quản lý tốt vấn đề di dân", - ông Luzhkov nói.

(Theo;http://rian.ru/moscow/20100627/250583305.html)

MIG21bis 28-06-2010 17:52

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 60662)
Tôi thấy có nét tương đồng giữa Công viên Gorky (tên đầy đủ ngày trước khá dài dòng :Công viên văn hóa và nghỉ ngơi mang tên Gorky) và công viên Thống Nhất nhà ta ngày nay.
1. Đều có diện tích rộng, đắc địa ở thủ đô.
2. Đều bị bỏ bê, không đầu tư gì cả. Cách đây 2 năm tôi có vào công viên Gorky, ngạc nhiên thấy như mình trở lại 20 năm trước, vì công viên này hầu như chẳng có gì thay đổi cả. Trung tâm vẫn là đài phun nước màu cũ xì. Bên phải vẫn là Luna Park với những trò chơi cảm giác mạnh từ ngày xưa, có chiếc Buran nằm trơ gan với mưa nắng. Người đi dạo cũng thưa thớt. Sau này có đọc một bài báo Nga, thấy người ta cũng kêu lên như thế.
3. Đều bị kêu ca vì ...thu tiền vào cửa. Cách đây một số năm khi có dự án cải tạo công viên Thống Nhất thành...Disney Land của tập đoàn Tân Hoàng Minh, dân tình phản đối rầm rầm vì chủ đầu tư sẽ bán vé vào cửa cao, hết chỗ để mặc quần đùi, áo may ô vào hít thở không khí và tập thể dục buổi sáng, buổi chiều. Đến nay thì công viên này vẫn cũ xì như thế, trừ cái hồ Bảy Mẫu đang được đào sâu thêm và mấy lối đi được lát gạch, bóc dỡ, lát gạch liên tục từ tiền dự án. Các lối đi mới được lát gạch tháng 11/2009, nay đang được bóc hết để lát lại, đúng là hết nói.

Bác ơi công viên Thống nhất ban ngày cũng vẫn thu vé đấy bác ! Dân quanh đấy vì phần vì quen mặt đi tập thể dục sáng hoặc chiều nên không bao giờ bị mua vé. Còn nếu nhìn mặt dân nơi khác đi chơi công viên thì không thoát được đâu. Cửa Đại Cồ Việt còn " xin " được chứ chỗ quầy phía có quán bia Hải xồm ban ngày ( ngoài giờ bà con hay đi tập thể dục ) là thu ráo bác ạ !
Có một chuyện lạ thế này. Anh em bọn em muốn tự làm xà kép để tập trong đó cho vui . Ấy vậy mà cũng phải " chạy " " lo lót " mới được đó. Dù khoảnh đất đó thì bỏ trống và tiền xà cũng như tiền lắp đặt là do anh em tập ở đó tự nguyện quyên góp. CHuyện thật như đùa, bác khi nào rảnh buối sáng ra đó tập các vị lão làng kể cái tích " chạy " chỗ đặt xà nghe hài lắm bác ạ.
Tiện miệng bàn chuyện hơi lệch chủ đề, có gì không hợp nhĩ bác xóa em không kêu ca gì đâu !:emoticon-0136-giggl

MIG21bis 28-06-2010 17:56

Trích:

USY viết (Bài viết 60946)
Nắng nóng tại Nga đã làm 1 người thiệt mạng

http://img.beta.rian.ru/images/25024/80/250248087.jpg

Báo điện tử Vzglyad.ru cho biết, cái nóng 35 độ C tại Moskva đã làm 1 người thiệt mạng. Nạn nhân đầu tiên của đợt nắng nóng kỷ lục tại Nga năm nay là một người đàn ông 32 tuổi. Anh này đột quỵ và tử vong do trụy tim trưa ngày 26/6/2010 tại vùng Stroghino (Moskva) khi đang tham gia trận bóng đá giao hữu do Ngân hàng Sberbank tổ chức.

http://img.beta.rian.ru/images/25025/09/250250988.jpg

Nắng nóng cũng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân thủ đô Nga. Người ta đổ ra ngoài trời, nghỉ tránh nắng tại các khu công viên, cây xanh, hồ nước, làm dịu cái nóng bằng cách ngâm mình trong các hồ bơi, thậm chí nghịch nước và tắm ở đài phun nước. Cảnh sát giao thông tăng cường giữ trật tự giao thông và điều thêm xe cứu hỏa trực trong những ngày nắng nóng, đề phòng tai nạn cháy nổ bình xăng. Sở công chính thành phố tăng lịch tưới đường: thông thường mỗi ngày tưới đường 3 lần, nhưng trong những ngày nắng nóng tháng 6 này ở Moskva cứ cách 2 tiếng đồng hồ xe tưới đường lại hoạt động một lần.

http://img.beta.rian.ru/images/25024/27/250242724.jpg

Cái nóng năm nay đã khiến quạt máy và điều hòa nhiệt độ trở thành những mặt hàng bán chạy ở thủ đô Nga. Một công ty thương mại chuyên bán đồ điện máy cho biết giá quạt máy các loại dao động từ 300 rúp đến 5 nghìn rúp/chiếc, chỉ trong vòng 2 ngày nắng nóng công ty đã vét sạch hàng trong kho bán tới vài trăm chiếc quạt điện. Tại các công viên người dân xếp hàng dài thuê thuyền bơi, với giá thuê lên đến 300 rúp/giờ.

http://img.beta.rian.ru/images/25024/71/250247128.jpg

Món giải khát được yêu thích nhất ở Moskva trong những ngày tháng sáu này là nước kvas và kem. Các điểm bán kvas mọc lên như nấm trong toàn thành phố, giá cả khác nhau tùy theo địa điểm bán, có thể là 18 rúp/cốc nửa lít, hoặc đội lên tới 40 rúp/cốc. Các loại kem như kem ốc quế, kem hoa quả, kem cốc dạng viên, giá trung bình dao động trong khoảng 20 rúp cũng là mặt hàng bán chạy trong những ngày này.

http://img.beta.rian.ru/images/25024/41/250244132.jpg

(Theo Vzglyad, RIA Novosti, ITAR-TASS)

Ảnh đẹp quá ! Nhớ nước Nga hơn qua những hình ảnh này ! Tự dưng thèm cốc nước Kbac mấy chục cốp xếp hàng bên cái xe téc đứng bên góc đường phố Moscow ! Chả biết nước Kbac loại 40 rúp bây giờ có ngon bằng nước mấy chục xu hồi đó không nhỉ !

hungmgmi 28-06-2010 19:21

Thì em có nói là Công viên Thống Nhất miễn vé đâu bác, dân chúng kêu là sợ ít nữa bán vé giá cắt cổ thôi. Chủ nhật em hay cho bọn con nít nhà em vào đó chơi cát nên em biết mà.
Trên kia là cảnh các em quậy ở Đài phun nước Hữu nghị các dân tộc trong ВДНХ, nay là ВВЦ. Còn đây là ảnh các em quậy ở Đài phun nước, xem ảnh thì thấy như đó chính là nóc của một Siêu thị ngầm gần Quảng trường Đỏ:
http://images3.webpark.ru/uploads54/...Swiming_16.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/...Swiming_20.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/...Swiming_21.jpg

Còn đây là chỗ nào, có phải là ở Quảng trường Chiến thắng?
http://images3.webpark.ru/uploads54/...Swiming_22.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/...Swiming_10.jpg

MIG21bis 28-06-2010 20:26

3 cái ảnh đầu thì đúng là siêu thị ngầm rồi. Các em gái Nga đang quậy ở đó.
Còn 2 cái cuối thì chắc kiểu phun nước đó chỉ có ở Quảng trường chiến thắng trên đại lộ Kutugiop. Góc chụp hinh như ở đoạn cuối dãy đài phun nước nên đài tưởng niệm to tướng đứng sau lưng người chụp mất rồi.
Hóa ra là bác đang ở Việt nam à ! Thấy các chủ đề về Nga mới Liên xô cũ bác đều có thể tham gia rất ngọt. Những tưởng bác vẫn chiến đấu bên đó !:emoticon-0150-hands Chúc vui nhé !

doia 29-06-2010 10:04

London sẵn sàng giúp Moskva trở thành trung tâm tài chính quốc tế

http://i980.photobucket.com/albums/a...don-Moscow.jpg

Đó là phát ngôn của ông Nick Anstee, thị trưởng Thành phố London trước chuyến thăm chính thức nước Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của thị trưởng London từ ngày 29/06/2010 đến hết ngày 2/7/2010, ông Nick Anstee sẽ đến thăm Moscow và St Petersburg, nơi ông sẽ thảo luận về triển vọng phát triển kinh doanh.

"Không nghi ngờ gì, chúng tôi có thể hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này," – ông Nick Anstee trả lời phỏng vấn của phóng viên Ria Novosti.

Ông nhắc lại rằng London hiện rất thành công trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tạo ra một thị trường chứng khoán vững chắc. Chìa khóa của thành công bao gồm -vị trí địa lý thuận lợi, chính sách thông thoáng và công bằng của các tổ chức xã hội, nguồn nhân lực lực trí tuệ và tài năng, cũng như chính sách pháp luật của nhà nước.

“Nhờ có những nhân tố đó, chúng tôi đã đạt được cái mà mọi người đang hướng tới”- ông nhấn mạnh. Ông cũng lưu ý, trên thế giới, xu thế dịch chuyển các trung tâm tài chính đang hướng về phía Đông, đặc biệt là châu Á, song, London có lẽ vẫn là “trung tâm tài chính quốc tế duy nhất”.

Trong thời gian viếng thăm Nga, thị trưởng London sẽ chú ý đáng kể tới môi trường pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp nước ngoài. Theo ông, đó là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng khung hoạt động của các trung tâm tài chính quốc tế.

"Đây chính là điều các công ty nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Nga trông đợi", - ông nhấn mạnh.

(Theo: http://rian.ru/economy/20100629/250944314.html)

MIG21bis 29-06-2010 22:28

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 5593)
Một góc cuộc sống Mát-xcơ-va dưới ống kính Mít đặc Biết tuốt

Xếp hàng mua bánh mì - chụp tại Metro Universitet:
Ba thế hệ:

Mẹ và con:

Sông Mát-xcơ-va:

Em bé đang nghịch tuyết:

Зима такая:

Bác ơi cái vụ xếp hàng trước kios ở trường tổng hợp sao toàn các cụ thế ! Thanh niên Nga giờ chắc chả chịu xếp hàng kiểu này nữa rồi. Họ đã bắt đầu quen việc " nhặt hàng" trong siêu thị rồi thì phải bác nhỉ.
Tôi thích cái ảnh thứ hai từ trên xuống. Với những người đã xa nước Nga lâu lâu giờ xem lại gợi tới một chút gì đó về thiên nhiên cũng như xã hội Nga đương thời.
Gửi tới bác lời cám ơn muộn nhé !

nthach 01-07-2010 10:30

Quay về với tổ ấm gia đình
http://www.nuocnga.net/uploaded/5/4638_187.jpg

Theo như một cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, có khoảng một phần ba người dân Moskva dưới 30 tuổi, đã chuyển về sống với cha mẹ mình trong làn sóng suy sụp kinh tế gần đây. Ngoài ra, họ cũng không còn đủ khả năng để thuê mướn các căn hộ riêng cho mình được nữa.

Xem tiếp tại đây

doia 06-07-2010 10:24

Nhà ga mới sân bay Vnukovo sẽ được đưa vào hoạt động thử từ ngày 06/07/2010

http://i980.photobucket.com/albums/a...bayVnukovo.jpg

Nhà ga “A” sân bay Vnukovo sẽ đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày thứ Ba, 6/7/2010, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vnukovo, ông Vasily Alexandrov tiết lộ với báo chí.

Theo ông, dự kiến từ ngày mùng 6 tháng 7 này, nhà ga sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ thử nghiệm, mỗi ngày một chuyến bay nội địa, và từ ngày 27 tháng 7 sẽ phục vụ các chuyến bay trong nước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan tới an ninh biên giới và hải quan, nhà ga sẽ mở rộng sang các chuyến bay quốc tế. Đó là bước cuối cùng trong lộ trình ra đời của tổ hợp nhà ga hành khách đầu tiên theo kiểu mới.

Theo ông Alexandrov, nhà ga mới sẽ làm tăng lưu lượng giao thông và nâng dịch vụ hành khách lên tầm quốc tế.

Nhà ga hành khách kiểu mới sẽ có tổng diện tích 250.000 m2 với công suất 7.800 hành khách/giờ, 76 thang máy, 60 thang cuốn 99 quầy check-in. Ngoài ra, cũng có một sân chơi đặc biệt dành cho trẻ em.

Xây dựng nhà ga kiểu mới tại Vnukovo - một phần trong chương trình hiện đại hóa tổ hợp sân bay. Đặc biệt vào năm 2009, trong khuôn khổ của chương trình, việc xây dựng lại đường băng thứ hai và đưa vào hoạt động đã mở ra một tổ hợp vận chuyển hàng hóa đời mới, bên cạnh đó là việc xây mới trạm kiểm soát.

Cục trưởng Cục Giao thông vận tải Moska kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Vnukovo, ông Basil Kichedzhi, trước đó cho biết tổng mức đầu tư vào sân bay Vnukovo năm 2010 dự kiến là 16,5 tỷ rúp, trong đó giá trị đầu tư tái thiết sân bay khoảng 65 tỷ rúp. Kinh phí bao gồm cả vốn vay và các quỹ của chính quyền thành phố Moskva.

Vnukovo - một trong những khu tổ hợp hàng không lớn nhất ở Nga. Mỗi năm, sân bay này phục vụ hơn 130.000 chuyến bay. Đa phần là các chuyến bay nội địa, cũng như các nước lân cận, Tây Âu, Châu Á và châu Phi.

Cổ đông chính của Vnukovo là chính quyền Moska, hoạt động của sân bay này và được kiểm soát bởi công ty quản lý sân bay "Vnukovo-Invest".

(Theo:http://rian.ru/moscow/20100706/252431900.html)

nthach 15-07-2010 11:37

Tòa án Nga xét xử tội phạm tân Quốc xã.

http://www.nuocnga.net/uploaded/5/4698_152.jpg

Một phát ngôn viên của tòa án quân sự Moskva cho biết: Mười ba tên nghi phạm tân quốc xã, đã bị buộc tội giết chết 27 người, với tội danh có động cơ phân biệt chủng tộc sẽ phải ra đứng trước vành móng ngựa tại Moskva vào ngày 22 tháng 7 tới.

Xem tiếp tại đây

Đan Thi 16-07-2010 14:24

Matxcơva của những người trẻ và tục lệ mới

Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow dịch


http://vietnamese.ruvr.ru/data/2010/...61-Preview.jpg
© Photo: RIA Novosti

Tại thủ đô Nga thời gian gần đây ghi nhận tăng vọt số ca sinh con, hiện tượng bùng nổ mà ở phương Tây người ta quen gọi là "baby-boom". Trong vòng nửa năm, số các bé sơ sinh trong thành phố tăng thêm 10% so với 6 tháng của năm ngoái. Có nét nổi bật là trong số trẻ mới sinh thì các bé trai chiếm ưu thế. 75% những em bé mới chào đời là con của những bậc cha mẹ có hôn thú chính thức. Trong khi đó, tỷ lệ đăng ký kết hôn năm nay giảm xuống.

Như thông lệ, người Matxcơva lập gia đình ở độ tuổi từ 25 đến 34. Trong đó 1/7 là hôn nhân của những người thuộc dân tộc khác nhau. Từ đầu năm có hơn 4.500 cặp vợ chồng như vậy, - bà Irina Muravieva lãnh đạo Sở đăng ký hôn nhân của Matxcơva cho hay.

" Đối với người Nga khi tìm vợ tìm chồng thì các cô dâu chú rể đáng mong ước nhất là người sinh sống ở Thổ Nhĩ Kì, Đức, Israel, Hoa Kỳ, Anh, Ukraina, Moldova, Armeni, Uzbekistan, Belarus".

Đề tài đặt tên cho trẻ mới sinh cũng xứng đáng được giành quan tâm riêng. Có ý kiến nhận xét rằng, các bậc cha mẹ người nước ngoài thường chọn những cái tên kỳ lạ để đặt cho con mình. Nhưng đó là sự nhầm lẫn. Ngược lại, chính những ông bố bà mẹ là dân Matxcơva với mong muốn nhấn mạnh thuộc tính dân tộc Nga lại hay tặng cho bé cưng của mình những cái tên mà họ cho rằng "thuần Nga". Thí dụ, năm ngoái xuất hiện hàng loạt các công dân bé bỏng của Matxcơva với những cái tên có gốc tích Slavơ cổ xưa như Rados (Niềm vui), Eremei-Pokrovitel (Eremei-Người bảo trợ), Ogneslav (Hỏa vinh) và thậm chí cả Luka-Schastie (Luka-hạnh phúc). Tên kép kiểu như Aleksandr- James hay là Marina-Trà Mi thường được chọn trong trường hợp em bé có mẹ hoặc bố là đại diện từ nước khác. Tuy nhiên khi đặt cho con những cái tên rực rỡ và độc đáo, các bậc phụ huynh thường không tính tới những phiền toái rắc rối mà đứa trẻ sẽ gặp phải sau này.

Bà Irina Muravieva kể chuyện: "Có lần một ông bố đến làm giấy khai sinh, và anh ấy muốn tặng cho cô con gái yêu vừa chào đời cái tên là Strekoza (Chuồn chuồn). Chẳng thể tưởng tượng nổi cái gì sẽ đến với cô bé này khi em đến trường và lớn lên, sống với cái tên lạ lùng đến thế hẳn rất phức tạp. Chúng tôi mãi mới thuyết phục được ông bố trẻ chọn cái tên nghe quen hơn mà vẫn hay...Tôi nghĩ rằng chỉ sau mươi năm thì những đứa trẻ mang những cái tên kỳ lạ sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Do đó, sớm hay muộn cũng sẽ phải đổi tên thôi".

Những mốt mới không kém lạ lẫm cũng xuất hiện cả trong nghi thức đám cưới. Những người Matxcơva trẻ tuổi bây giờ không muốn kết mối nhân duyên theo thủ tục quen thuộc ở Cung hôn lễ, như cha mẹ của họ trước đây. Ngày càng nhiều nghi lễ đám cưới được tiến hành trong Viện bảo tàng, tại Khu điền trang, thậm chí cả ở khán đài VIP trong tổ hợp thể thao của thành phố. Cũng không hiếm trường hợp cử hành lễ kết hôn trong những bối cảnh đặc biệt và mạo hiểm như trong khoang khinh khí cầu lơ lửng giữa trời, hay là dưới nước sâu với bộ áo lặn, bình dưỡng khí và ống thở...

nthach 21-07-2010 12:42

Các nạn nhân chết đuối ở Moskva đã vượt tầm kiểm soát

http://www.nuocnga.net/uploaded/5/4702_1.jpg


Trong mùa hè này đã có một số lượng kỷ lục người chết đuối trên các con sông, hồ ở Moskva, do bơi lội trong tình trạnh say rượu hoặc ở những nơi không thích hợp, đây đã là một vấn đề nóng bỏng nhất.

Xem tiếp tại đây

doia 11-08-2010 09:47

Người dân Moskva đã có thể hít thở bầu không khí trong lành

http://i980.photobucket.com/albums/a...baisangnay.jpg

Không khí ở Moska buổi sáng thứ Tư hôm nay đã trở nên trong sạch, không còn sương mù.

Từ thứ Hai đầu tuần, màn khói bao trùm thành phố đã giảm dần – nồng độ khí carbon dioxin trong không khí buổi tối đã thấp hơn 2 lần mức cho phép tối đa. Vào sáng thứ Ba, sương mù đã giảm hơn. Nồng độ carbon dioxin trong không khí đã xuống thấp hơn mức trung bình

Hiện nay trên các đường phố Moskva không còn mùi khói của những đám cháy, cư dân thủ đô và du khách có thể tự do hít khí trời.
Cái nóng bất thường trung tuần tháng 6 là nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng ở ngoại ô Moskva và kết quả là Moskva đã bị bao phủ trong màn khói suốt hai tuần qua.

(Theo Ria Novosti tin ngày 11/08/2010)


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:14.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.