![]() |
Chào các bác! Cháu xin tự giới thiệu: Edin là tên của cháu, Đà Nẵng là nơi cháu đang sống và học tập, tiếng Nga là ngôn ngữ cháu đang học. Rất mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của các bác trên 3N.
|
Chào mừng bạn Edin đến với diễn đàn :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe. Chúc bạn vui mỗi ngày với NNN!
|
Em đã là thành viên diễn đàn NNN mấy hôm rồi mà vẫn chưa có 1 lời giới thiệu nào..
Hôm nay em xin tự giới thiệu bản thân 1 chút và xin chào ra mắt các anh chị bạn bè ở đây Hiện em đang học ở Nga ( du học dạng học sinh dở) Em tham gia diẫn đàn là vì em cũng có tình yêu với nước Nga, và lí do chủ yêu là muốn học hỏi về tiếng Nga, và biết thêm nhiều bài hát Tiếng Nga có lời Việt rất hay trong diễn đàn này Rất mong được mọi người quan tâm chỉ dẫn của các anh chị bạn bè:emoticon-0150-hands |
Chào bạn fantasygirl_rus, những bức ảnh của bạn đẹp quá, chủ nhân cũng thật dễ thương. Mong rằng bạn luôn là thành viên tích cực nhất của diễn đàn này. Bức ảnh thứ 3 thật là ấn tượng với những "sợi băng" đẹp tuyệt vời. Bạn có thể cho biết đây là ở thành phố nào không?
|
Trích:
Cám ơn fantasygirl_rus "cô bé giầu trí tưởng tượng" đã gửi những tấm ảnh rất đẹp - rất Nga. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, học giỏi và vui vẻ mõi khi vào NNN. |
@Rừng bạch dương: đó là 1 thành phố ven đô maxcova thôi chị ạ ,
@Hongduccanh: em đứng đó, em cũng sợ chứ ạ :D, nhưng nhìn nó đẹp quá pác ạ. Ah` mà sao pác nói em là " cô bé giàu trí tưởng tượng " vậy:) Ah`..mọi người cứ gọi em là Fa cho ngắn gọn :) |
fantasygirl_rus hãy giới thiệu bức tượng hoành tráng này ở Рязань nhé - xin cám ơn. Mời fantasygirl_rus nghe bài hát Việt này cho đỡ nhớ nhà http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Khúc Hát Sông Quê (Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo - Thể hiện: Anh Thơ) |
@Fa: cho mình gửi lời chào đến em Hạnh, em Giang, và Thế Anh nhé. Nhắn dùm Hạnh, Giang khi nào lên... ăn lẩu. :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0123-party :emoticon-0150-hands
Cám ơn bạn. À, hay là khi nào bạn lên Mos cùng luôn nhỉ? |
@ hongduccanh: Wow.. bức ảnh hoành tráng thiệt ..( nhìn em có chút xíu là tấy bức tượng hoành tráng nhường nào rồi..)
Tất nhiên là em biết người này chứ ạ Рязань là quên hương của nhà bác học nổi tiếng И.П. Павлов và cũng là quê hương của người được tạc tượng trên Người ấy có tên là Есенин Сергей Александрович - một nhà thơ nổi tiếng của Ryazan, với những bài thơ về tình yêu quê hương sinh ngày 03.10.1895, mất ngày 28.12.1928 Em được giới thiệu về tiểu sử ông này mà cứ tiếc nậgm ngùi.. ông này rất đẹp trai, không chỉ rất, mà rất rất rất đẹp trai cơ.( nhìn chân dung ông ấy - 1 gương mặt sáng ngời , xinhđẹp), tài năng, và có nhiều cô gái đem lòng yêu mến, vậy mà lại mất sớm thế hỏi sao không ngậm ngùi. Đúng là "hồng nhan" thường "phận bạc" http://womantalks.ru/uploads/post-1-1147961356.jpg Em tạm trả lời bác thế thôi.. (Mà em nghĩ , bác hỏi em thế , chắc bác đã biết rất rõ rồi bác nhỉ:D) @virus: thật bất ngờ khi bác nhắc đến những người bạn ấy pác là người wen của họ a` mà họ có là thành viên trên diễn đàn này không nhỉ? |
Xin chào mọi người, em là Trang. Em cần mọi người giúp đỡ. Em có một số địa chỉ ở Nga. Nhưng do người gửi viết bằng tay, nên kí tự không rõ ràng, mà em lại không biết tiếng Nga nên không biết làm sao viết lại những kí tự đó. Lại cũng không biết làm sao post lên để nhờ mọi nguời giúp đỡ nữa. Mọi người giúp em với.
|
Gửi các em Fa, Trang: Các em nên viết cho đúng chính tả ngữ pháp tiếng Việt. Đó là một trong các quy định riêng của diễn đàn NNN.
|
Trích:
Xin lỗi chị ! lần sau em sẽ chú ý hơn |
Cháu kính chào các bác các cô chú và các anh chị,
Cháu xin phép tự giới thiệu là cháu được chú cháu cho địa chỉ trang Web này. Và cháu đã đọc 1 số bài ở đây rồi ạ. Hôm nay cháu đăng ký để được hỏi các bác các cô các chú về bài hát Chim Đại bàng nhỏ, vì sao chúng cháu được dạy bài này ở Câu lạc bộ Thiếu nhi thành phố thì hát khác so với bài này hát bằng tiếng Nga. Cháu đã hỏi chú cháu nhưng chú cháu cũng không biết. Cháu xin chân thành cám ơn ạ. |
Trích:
|
Xin kính chào tất cả mọi người ! Em được biết qua 4rum sắp tới NNN mừng SN lần thứ 3 , vậy cho em gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhất tới toàn thể BQT và các thành viên ! Chúc cho NNN ngày càng phát triển và thành công !
|
Trích:
Còn bây giờ, "cao niên" rồi, "anh" Lão Râu vưỡn đẹp "chai", đúng là "hồng nhan", nhưng không hề bạc phận: :emoticon-0136-giggl tiếc là Lão Râu không mất sớm để cô bé tiếc ngậm ngùi :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin (Nhân tiện gửi ít thông tin tự giới thiệu luôn các bác ợ) |
Cái lão S-Kuzmic này có dung nhan bên ngoài giống mình tệ, ấy là bây giờ! Cũng hói, cũng nhăn nheo, cũng lơ thơ vài sợi tóc. Nhưng mà có lẽ vẫn có vài em ngậm ngùi nếu tôi và ông mất sớm đấy, như đối với ông thì có sẵn Baba Yaga rồi:emoticon-0136-giggl
|
Chào tất cả cư dân của 3N. Tôi chắc là thành viên mới nhất đây. Tình cờ biết được trang Web này đúng vào hôm Đà Nẵng thi bắn pháo hoa quốc tế khi đến cơ quan vợ chơi. Vậy là tôi dạo khắp 3N để tìm hiểu thông tin, đến ngày 8.4 mới đăng ký thành viên. Tôi rất yêu nước Nga, đặc biệt là điện ảnh Nga Xô Viết. Tuy chưa đến nước Nga lần nào nhưng nước Nga đã thấm sâu vào máu thịt, bởi ba tôi, chị ruột tôi cũng đã từng đi công tác và học tập tại Nga. Họ đã truyền cho tôi tình yêu với nước Nga. Tình yêu đó sẽ mãi không tắt. Và 3N lại càng làm cho tình yêu đó trong tôi thêm mãnh liệt. Tôi sẽ mãi là bạn của tất cả các bạn. Cầu chúc cho 3N ngày càng phát triển, mọi thành viên như anh em một nhà.
À mà sao các thành viên mới giới thiệu về mình chung chung quá, còn các bác cũ thì cũng chẳng thấy một thông tin cá nhân cụ thể gì. Chính vì vậy tôi cũng ngại chưa dám bộc bạch hết. Nếu vậy thì làm sao hiểu nhau hết được. Mong mọi người cởi mở hơn nữa. |
Trích:
Ta đang tự hỏi, không biết lão Râu có biết ông bạn vàng của ta, lão Hassan nổi tiếng, con trai xuất chúng của Hottab lừng danh, lão già vùng Vịnh đó biến đi đâu, mà lâu rồi không thấy lai vãng... |
XIN CHÀO NƯỚC NGA
Xin thân ái gửi tới các bạn diễn đàn nước Nga lời chào thân thiện nhất, tôi viết những dòng này từ quê nhà, đã 29 năm tôi xa Liên xô của thời quá khứ và nước Nga ngày nay. Những hình ảnh một thời sống và học tập ở bên đó vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi, hy vọng rằng các bạn sẽ giúp tôi ôn lại những khoảng khắc đáng nhớ của quá khứ. Tôi, một người đàn ông 50 tuổi, tính tình nóng nảy, thường xuyên có tâm sự buồn.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.