![]() |
Trích:
Chúc mừng cụ Lý đã hoàn thành nhiệm vụ chủ nhà, đúng theo phong tục của người Miền Trung: Khách chưa say chưa cho về!!!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands |
Cũng không bất ngờ khi BQT trang website:nuocnga.net quyết định kết hợp với bác LyMisaD88 tổ chức kỷ niêm sinh nhật lần thứ 6 tại Quảng Trị. Việc chúng ta đến với Quảng Trị là một việc làm vô cùng quý giá cho tất cả những thành viên của nuocnga.net có mặt hay không có mặt tại Quảng Trị. Ngoài những sinh hoạt truyền thống của NNN, chúng ta có được những giờ ngoài sinh hoạt – nhưng trong chương trình đến với Quảng Trị thật đầy ý nghĩa về mọi mặt…
Tuy rằng lần sinh nhật thứ 6 của NNN không thực hiện được các trò vui chơi giải trí (vì lý do địa lý), nhưng chúng ta đã đi đến được những nơi mà bất cứ ai đã đến đều phải nghiêng mình kính cẩn tưởng nhớ các anh, các chị đã vì tổ quốc Việt Nam… Xin tất cả các thành viên của NNN 1 phút mặc niệm các cán bộ và chiến sĩ giải phóng quân đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chông quân xâm lược. Nghĩa trang Đường 9 được tỉnh Quảng Trị quy tập các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khu nghĩa trang được xây dựng rất hoành tráng trên nhiều nhũng ngọn đồi. Những ngôi mộ được ghi chép lại rõ ràng: Năm sinh, quê quán, đơn vị và ngày tháng năm hy sinh… Tôi đến với khu mộ Hà Nội, các anh nằm lại ở đây hầu như còn rất trẻ, các anh sinh năm 1955, 1954… hy sinh vào những năm 1972 ở vào độ tuổi 17, 18…Hơn 10.000 ngôi mộ được quy tập ngay ngắn và khoa học theo từng khu vực và vùng miền các nơi mà các anh đã nhập ngũ… ngôi mộ nào cũng đầy những chân hương, thi thoảng có những ngôi mộ có cả hoa tươi… Nơi các anh yên nghỉ đã được rất nhiều, rất nhiều lượt người đến viếng thăm… Theo con đường 9, chúng tôi rẽ phải đi vào con đường mang tên bác – đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Cam Lộ, chúng tôi đi tiếp khoảng 12 km đến khu nghĩa trang Trường Sơn thuộc địa phận huyên Gio Linh. Khu nghĩa trang Trường Sơn tọa trên vùng đồi rộng hơn khu nghĩa trang đường 9, ở đây cũng đã được quy tập hơn 10.000 ngôi mộ của các cán bộ và chiến sĩ đường dây 559… Chiều, chúng tôi đi thăm thành cổ Quảng Trị… Đã gần 39 năm qua đi, cuộc chiến tưởng chừng như lùi sâu vào dĩ vãng… Thế nhưng, 81 ngày hè đỏ lửa của năm 1972 vẫn còn đó, hết đợt bổ sung này đến đợt bổ sung khác của các chiến sĩ trẻ từ phía Bắc vào, đa phần-các anh là học sinh, sinh viên các trường đại học phía Bắc được điều vào vội vã theo lệnh tổng động viên. Mỗi bước chân chúng ta đi trên thành cổ Quảng trị đều có xương máu của các anh bởi đây khác với nghĩa trang đường 9 và nghĩa trang Trường Sơn, ở đây không có một ngôi mộ nào cả nhưng cũng có hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dung hy sinh-thịt nát xương tan … Trận đánh thành cổ đã qua 39 năm, song những dư âm của nó thì vẫn còn vang vọng. Thành Quảng Trị- nơi mà mỗi ngọn cỏ đẫm máu quân ta, nơi mà mỗi nắm đất là nắm xương đồng đội và là nơi lưu giữ những câu chuyện vừa cảm động vừa huyền bí đến lạnh người… Đó là bức thư tuyệt mệnh của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, quê ở Kiến Xương, Thái Bình, một sinh viên năm thứ 4 khoa xây dựng trường đại học Bách Khoa Hà Nội, vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị từ ngày đầu tháng 3 năm 1972, viết cho gia đình vào tháng 9 năm 1972. Ngày đó tuy không trực tiếp đối mặt với kẻ thù nhưng sự ác liệt của chiến tranh được người lính vận tải trong đó có anh Huỳnh đón nhận qua những trận bom hủy diệt của B52 hằng ngày. Trước tất cả những sự việc ấy, như một điều linh cảm, tiên đoán số mệnh bằng một sự bình tĩnh đến lạnh lùng, anh đã âm thầm viết cho mẹ, cho vợ, cho anh chị em những điều thiết tha mà cũng đầy khí phách mà hơn 30 năm sau nó vẫn còn thấm thía hơn bất kì trang sách nào viết về chiến tranh.... Thư gửi cho mẹ: " Quảng Trị, ngày 11 tháng 9 năm 1972, Hôm nay con ngồi đây biên những dòng chữ cuối cùng phòng khi đã" đi nghiên cứu phòng bí mật dưới lòng đât" thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột. Mẹ kính mến! Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi.....Thôi mẹ nhé đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau.." Thư gủi cho vợ: Trước khi trở thành đất, thành cỏ mãi mãi nằm lại Quảng Trị, anh đã viết cho chị Đặng Thị Xơ- người vợ mới chỉ 6 ngày làm vợ và đã nhiều năm đằng đẵng chờ chồng: " Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe những người thân thuộc trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử này. Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới anh. Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về…” Chị Xơ, vợ anh đã không hề đi bước nữa… Chúng tôi lặng người theo tiếng nói của người thuyết minh, những tiếng khóc, nức nở của người nghe đã rõ ràng hơn khi những câu chuyện cảm động được kể lại ngay chính nơi mà các anh vĩnh viễn hòa quyện với đất trời Quảng Trị. ............. Xin cám ơn tất cả các thành viên của NNN đã có mặt và chưa có mặt nhưng thường xuyên quan tâm đến từng bước đi của đoàn trong ngày sinh lần thứ 6 của NNN tại Quảng Trị. Xin cám ơn BQT NNN. Xin cám ơn chủ nhà, bác LyMisaD88 đã gần như quên việc nhà để đến với NNN. Xin cám ơn – hẹn gặp lại! |
Chắc chắn ai đã đến Quảng trị, thì giờ chia tay bao giờ cũng là giây phút vô cùng xúc động. Tôi không đi được lần này cùng 3N, nhưng rất hiểu cảm xúc mà bác Hongducanh đã thể hiện, bởi đã rất nhiều lần đến với Quảng trị. Và, lần nào cũng vậy, ý nghĩ " nhân dân Quảng trị còn nghèo quá" luôn luôn văng vẳng trong ta.
Cám ơn bác Hongducanh . |
Trích:
|
Xin mời các bác xem tiếp phóng sự ảnh từ "phóng viên" đi theo đoàn QKĐN từ sáng 15/4/2011 đến chiều 17/4/2011.
Phóng sự ảnh không được hoành tráng, đẹp, bài bản và nóng hổi như của phóng viên Hổ Già nhưng chúng tôi cũng cố gắng được bằng 1/10 của Hổ Già là mẵn nguyện lắm rồi. Đoàn Đà nẵng xuất phát http://i944.photobucket.com/albums/a..._2066Large.jpg Đón các mem của QKTĐ đi bằng máy bay đến SB Phú bài, Huế : Siren,Phuongnn, Nhnam và phu nhân http://i944.photobucket.com/albums/a..._2067Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2068Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2069Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2070Large.jpg Ăn sáng tại Huế : Phuongnn vẫn chiến đấu ngon. Theo Siren thì trong khi chờ đợi xe ĐN đến đón, Phuongnn đã quất 2 tô bún bò ở gần SB Phú bài. Khỏe thế! http://i944.photobucket.com/albums/a..._2074Large.jpg 12h00, các đoàn đã tập kết đầy đủ tại 113 đường Lê Duẩn nối dài, cơ quan bác LyMisa tại TP Đông Hà http://i944.photobucket.com/albums/a..._2077Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2078Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2079Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2080Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2081Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2082Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2083Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2084Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2086Large.jpg Chuẩn bị đi thăm cầu Hiền lương, địa đạo Vị̣nh mốc http://i944.photobucket.com/albums/a..._2093Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2102Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2107Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2108Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2116Large.jpg Sau đó, thẳng tiến đến địa dạo Vịnh mốc, xe 74B 2559 đẫn đường, bác Lạc có mặt trên xe này. http://i944.photobucket.com/albums/a..._2097Large.jpg Đường xuống địa đạo Vịnh mốc http://i944.photobucket.com/albums/a..._2138Large.jpg Y chang, xe 74B 2559 đi lạc, phải quay đầu mặc dù người lái là dân địa phương. http://i944.photobucket.com/albums/a..._2139Large.jpg (Còn tiếp...) |
Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9:
http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm146.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm160.jpg Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn: http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm171.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm185.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm182.jpg Di tích Thành cổ Quảng Trị: http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm245.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm248.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm210.jpg Quảng Trị - hoàng hôn http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm106.jpg và bình minh: http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm270.jpg Tên Anh đã thành tên Đất nước: http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm152.jpg |
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước…
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước…
Có lẽ không cần phải nói nhiều đến những niềm vui của cuộc offline kỷ niệm 6 năm NNN, cũng không cần phải nói những lời cảm ơn mà các thành viên NNN “chủ nhà Quảng Trị” đã được nghe nhiều e rằng nói thêm sẽ nhàm và sáo rỗng… Nhưng chưa có một chuyến đi nào lại chứa nhiều cảm xúc cho các thành viên NNN đến thế. Dường như, sự xúc động của một cựu chiến binh về thăm lại chiến trường đã lan sang các thành viên NNN không gì ngăn cản nổi. Mỗi năm cứ đến tháng Năm, xem truyền hình Nga thấy các chiến sỹ quân đội Nga (trước đây là Liên Xô) tập dượt, rồi tham dự lễ duyệt binh mừng chiến thắng, cái cảm xúc yêu quý, trong đó có cả thèm muốn lại xuất hiện. Cứ ra Giêng, các địa phương lại nô nức giao quân, những thanh niên trẻ măng nô nức lên đường cũng rất đẹp. Quả thực, những người lính trẻ họ thật đẹp. Cái đẹp đó là cái đẹp của tuổi trẻ. Có thể nói rằng, ở con người, tuổi trẻ là đẹp nhất! Đến thành cổ Quảng Trị, các thành viên NNN được giới thiệu bởi một người thanh niên có chất giọng Quảng Trị trầm ấm rất truyền cảm. Bài nói của anh không khó tìm được trên mạng internet, trên trang web về du lịch, trên diễn đàn của các sinh viên du lịch, nhưng tôi tin là khó có ai có thể nói truyền cảm như thế. Xin post toàn văn bài giới thiệu Thành cổ ở đây: Trích:
Đúng vậy, chiến tranh đã lùi xa, nhưng cuộc chiến trong lòng người không phải lúc nào cũng im tiếng súng. Một ngày ta bỗng nhận ra dù là lòng hận thù chiến bại hay lòng tự hào chiến thắng cũng đều là vô nghĩa. Chỉ có ước vọng về hòa bình vĩnh cửu của nhân loại là bất diệt. |
Ngày đầu tiên tại Đông Hà - Quảng Trị, Đoàn đi thăm Cầu Hiền Lương, Địa đạo Vịnh Mốc và đắm mình trên bãi biển Vịnh Thái:
Đoàn đi viếng Thăm Thành cổ Quảng Trị: |
Hơn 4h sáng nay đoàn quân khu Thủ đô chúng em đã về đến Ga Hàng cỏ. Đảo qua nhà một lúc em đến cơ quan ngay. Đến cơ quan, đồng nghiệp xúm xít vào "khen" sao chị đi chơi có 3 ngày về mà vui thế, trẻ ra đến 2 tuổi. Biết thế em ở lại Đông hà thêm 3 ngày nữa cho trẻ ra thêm 4 tuổi luôn :emoticon-0122-itwas ... Cuộc offline thật đầm ấm, vui vẻ, thắm tình anh em - đó cũng chính là đặc điểm truyền thống của diễn đàn NNN chúng ta 6 năm nay. Đặc biệt chuyến hành trình về nguồn đã để lại em thật nhiều cảm xúc. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi offline, cảm ơn các bác ở nhà tuy không đi được những đã cổ vũ nhiệt tình cho chuyến đi, đặc biệt cảm ơn bác Lý đã rất tận tình chu đáo, tạo điều kiện cho đoàn có những giây phút tuyệt vời. NNN mãi mãi là địa chỉ thân thương đi về của mỗi chúng ta các bác nhé!
|
Trích:
P.S. Tôi chỉ nêu ý nghĩ riêng của mình, hoàn toàn không muốn tranh luận ở đây đâu bạn nhé! |
Cuộc hội ngộ của các thành viên diễn đàn NNN trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng đã thành công tốt đẹp. Xin cám ơn các bạn chủ nhà, đặc biệt là bác LyMisaD88, đã có công rất lớn trong cuộc off-line này của chúng ta.
Cảm xúc từ chuyến đi này thì rất nhiều, nhưng với riêng tôi thì cảm giác rõ rệt nhất là trong lòng đã nhẹ bớt phần nào gánh nặng canh cánh bên lòng về món nợ tinh thần không bao giờ trả nổi trước những người đã nằm xuống cho chúng ta có ngày hôm nay. Khi đứng bên bờ sông Bến Hải thì tôi – với thói quen nghề nghiệp của dân kỹ thuật – đã ước lượng chiều rộng của dòng sông nổi tiếng này vào khoảng 200 mét. Chỉ 200 mét thôi, thế mà chúng ta đã phải mất đến 20 năm để nối liền đôi bờ – tức là mỗi năm chúng ta chỉ đưa đôi bờ sông Bến Hải nhích lại gần nhau được có 10 mét. Đó là về mặt thời gian. Còn về sự hy sinh xương máu thì xin các bạn hãy nhớ cho: để rút ngắn mỗi mét khoảng cách giữa đôi bờ Bến Hải đã có 5000 chiến sĩ của chúng ta ngã xuống! Và trên những hàng bia mộ ở Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn có rất-rất nhiều liệt sĩ tuổi đời cùng lứa với bác Bình Dị, bác Hongducanh, bác LyMisaD88, với tôi, và thậm chí còn trẻ hơn…Chúng tôi hiểu rõ: mình còn nợ các bạn đã ngã xuống rất-rất nhiều! |
Trích:
Chỉ những âm mưu lợi dụng sự hy sinh mới thực sự biến nó thành "vô nghĩa". |
Trích:
Mấy ngày nay xem ảnh hoa cả mắt, nhấn "thanks" mỏi cả tay ... đâm ra giận bác này quá! Ai lại cứ "một mình một chợ" cấp tập hình ảnh thế này! Mà toàn hình ảnh rõ nét và trong trẻo! Soi mãi, soi mãi trong đám nam thanh nữ tú tươi tắn kia chẳng thấy mình đâu! Giận thế! Không lẽ bác này cố ý loại trừ, hic hic :emoticon-0106-cryin Ôi ôi, xem cả loạt ảnh, HM thấy ấn tượng nhất là bộ quân phục còn nguyên nếp của "người anh hùng" và tà áo dài màu vàng thướt tha dịu dàng. Chỉn chu và trân trọng đến thế là cùng! Chợt nghĩ, có lẽ phải đi may ít nhất một áo dài mới, để còn có dịp thử sức cạnh tranh với thướt tha của chị, hihi :emoticon-0100-smile 3 kỳ gặp mặt chung, mỗi kỳ một vẻ thú vị và độc đáo. Lỡ kỳ Hội năm nay, tiếc lắm. Nhưng thời gian sẽ trôi nhanh, và HM đang ngồi mơ đến kỳ gặp mặt thứ 4 toàn 3N .... :emoticon-0115-inlov |
Trích:
Trích:
|
Chào cả nhà! Mình về nhà khoảng 1 h lại tiếp tục lên xe bus sang Gia Lâm đi ô tô về quê có việc riêng của gia đình. Tối qua 21h mới về tới nhà, đêm khuya đăng nhập vào diễn đàn thì thấy “internal server error”. :emoticon-0107-sweat Sáng nay vẫn “cannot display the webpage” giờ mới vào được. Ôi nhớ quá những kỷ niệm xúc động, đáng nhớ ở Quảng Trị và những khuôn mặt, giọng nói thân thương của các bạn. :emoticon-0106-cryin
Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, chu đáo, tình cảm của trưởng Ban tổ chức LyMisaD88, thư ký Dola911. :emoticon-0150-hands Xin cảm ơn các anh chị cán bộ, nhân viên Nhà khách 27/7, cảm ơn các anh chị Hội hữu nghị Việt Nam – LB Nga tỉnh Quảng Trị. :emoticon-0155-flowe Tình cảm của các anh, chị chủ nhà Quảng Trị đã góp phần cho chuyến đi “về nguồn” của thành viên 3 miền NNN thành công tốt đẹp và trọn vẹn nghĩa tình. :emoticon-0157-sun: Cảm ơn các bạn thành viên NNN chúng ta đã cố gắng thu xếp việc riêng, sức khỏe, công tác bận rộn để tham gia chuyến đi có ý nghĩa trong đời – đến thắp nhang, kính cẩn tưởng nhớ công ơn của các liệt sỹ đã ngã xuống, hiến dâng tuổi thanh xuân, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cho chúng ta được sống hạnh phúc trong hòa bình – và hội ngộ gặp gỡ thắt chặt tình cảm của thành viên 3 miền. Cảm ơn các bạn ở nhà đã luôn động viên, theo dõi hành trình của đoàn. :emoticon-0157-sun: Old Tiger và các bạn đã post ảnh tường thuật hết rồi. Mình post thêm vài hình ảnh của chuyến đi. Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (*) http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4499.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4506.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4508.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4502.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4504.jpg Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. (*) Bốn mươi năm sau chiến tranh Những người lính không còn trẻ nữa Quá khứ một thời máu lửa Ký ức Trường Sơn réo gọi chúng tôi về. Cựu chiến binh Hongducanh bên Đài tưởng niệm chính http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4514.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4534.jpg Trưởng BTC LyMisaD88 cùng Trưởng BQL NTLSQGTrường Sơn. http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4520.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4517.jpg Tên anh gắn liền chiến công bất tử. http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4519.jpg Nhớ chiến trường như thương nhớ làng quê Vì ở đó còn bao nhiêu đồng đội Hiu hắt ngàn bia không tên không tuổi Và bao linh hồn lưu lạc rừng xa :emoticon-0106-cryin http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4518.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4536.jpg Đài tưởng niệm các Liệt sỹ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị (*) Các anh hiến dâng trọn vẹn đời mình Đến hài cốt cũng không còn nữa Xương thịt gửi vào núi sông cây cỏ Ôi! Tận cùng của mọi sự hy sinh :emoticon-0106-cryin http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4543.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4547.jpg Tháp chuông thành cổ Quảng Trị http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4571.jpg Hoàng hôn trên dòng sông Thạch Hãn http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4578.jpg |
Hổ già và các bạn khác đã tường thuật khá đầy đủ các hoạt động của 3N ở Quảng Trị rồi, tôi xin đưa thêm vài bức ảnh ảnh mang tính đặc tả.
http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00761.jpg Chị em bao giờ cũng túm tụm với nhau http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00767.jpg Bác Mu đang kể chuyện tiếu lâm không dịch ra tiếng Nga được http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00788.jpg Chụp toàn thể (trừ các phó nháy) trong khuôn viên của Nhà khách của cụ Lý http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00771.jpg Hương Hồng vàng cứ như cô bé 18 http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00781.jpg Tuấn béo đang tiếp thị http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00790.jpg Các chuyên gia nụ cười http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00793.jpg Con gái ngoan của bố ngoan http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00816.jpg Luật vạn vật hấp dẫn: Khối lượng càng lớn, sức hút càng mạnh! http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00820.jpg Bác Lạc: "Cẩn thận kẻo cháy em ơi!" http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00872.jpg Nho sĩ trầm ngâm, linh cảm là ngày mai sẽ mất điện thoại di động http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00873.jpg Thành viên QKĐN giao lưu với thành viên QK QT http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00871.jpg Cười đến được cỡ nào thì cười cỡ đó! http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00874.jpg Gầm gừ! http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00878.jpg Thăng hoa http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00768.jpg Người đẹp Hà Thành http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00806.jpg Người đẹp cố đô http://img.photobucket.com/albums/v5...1/DSC00823.jpg Trai Hà Thành mà khéo tay ra phết! |
Hổ (non) và "cô" nuôi dạy Hổ.
|
Vài hình ảnh trong buổi giao lưu văn nghệ :emoticon-0157-sun:
Old Tiger và bé Putin nhí :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4603.jpg Nqbinhdi và bé Na trước lúc giao lưu :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4595.jpg Thoixavang và bé Dola911 nhí :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4581.jpg Nqbinhdi và Nish53 song ca :emoticon-0116-evilg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4640.jpg Giọng ca vàng của Trưởng ban tổ chức làm “khán phòng” lặng đi để nghe :emoticon-0159-music http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4631.jpg Old Tiger hát 3 bài rất sôi nổi :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4661.jpg TBHP quên cả “nhiệm vụ” phó nháy :emoticon-0116-evilg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4644.jpg Nhnam với giọng ca vang du dương, truyền cảm :emoticon-0159-music http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4659.jpg Ai bảo Micha53 là “già” nhỉ? Thanh niên còn thua xa :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4639.jpg Hai chú cháu song ca - chú LyMisa và cháu Doia. :emoticon-0159-music http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4683.jpg Vidinhdhkt đúng là “toàn tài” hát rất hay, cái gì cũng biết, làm gì cũng giỏi. (*) http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4689.jpg Vanhbuile dịu dàng và Nguyenlac sôi nổi :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4686.jpg |
Nish532006 xin được viết tiếp bài phóng sự của mình
Khu Di tích Địa dạo Vịnh mốc http://i944.photobucket.com/albums/a..._2142Large.jpg Đường vào địa đạo http://i944.photobucket.com/albums/a..._2148Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2156Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2157Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2159Large.jpg Bác Lý đang hướng dẫn cách sử dụng súng. Thoixavang : Sao em chả nhìn thấy gì cả? http://i944.photobucket.com/albums/a..._2166Large.jpg Lối xuống địa đạo http://i944.photobucket.com/albums/a..._2168Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2172Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2173Large.jpg Khoang hầm dùng cho gia đình http://i944.photobucket.com/albums/a...177Large-1.jpg Khoang hầm : Nhà hộ sinh http://i944.photobucket.com/albums/a..._2179Large.jpg Ra bãi biển Vịnh Thái, cách Đông Hà khoảng 50km http://i944.photobucket.com/albums/a..._2191Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2193Large.jpg QKĐN tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm http://i944.photobucket.com/albums/a..._2195Large.jpg Anka và TBHP làm quản trò, đang hát : Chiều Matxcova http://i944.photobucket.com/albums/a..._2202Large.jpg ...Thêm bác Phanhoamay và Lilia... http://i944.photobucket.com/albums/a..._2208Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2209Large.jpg Nét mặt phấn khởi của Admin http://i944.photobucket.com/albums/a..._2210Large.jpg Bác Vidinh đang nói với bác Hongducanh : Tôi nắm được "thóp" bác rồi, bác đừng nghĩ cách chơi khăm tôi nhé? http://i944.photobucket.com/albums/a..._2211Large.jpg Bác Hongducanh : Vâng, em xin nghe http://i944.photobucket.com/albums/a..._2214Large.jpg Bác Bìnhdị : Nói về chuyện " bọ", làm sao các bác biết bằng tôi? http://i944.photobucket.com/albums/a..._2220Large.jpg He he he, thấy chưa? http://i944.photobucket.com/albums/a..._2222Large.jpg Hổ già : Con xin " lạy" cụ! http://i944.photobucket.com/albums/a..._2223Large.jpg Bình dị : Có thế chứ, he he http://i944.photobucket.com/albums/a...224Large-1.jpg (Còn tiếp. Đón xem các phần tiếp theo : 1/ Nhân vật lo lắng và mãn nguyện nhất : LyMisaD88 2/... 3/... 4/... 5/...) |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.