![]() |
Thưa các bác, ngay từ những ngày đầu NNN có BOX Mỹ thuật-Nhiếp ảnh với tiêu chí đã ghi rõ:
Những sáng tác của chính bạn hay của các tác giả Nga. Nào cùng thưởng thức vẻ đẹp của đất nước Nga. Hơn 5 năm qua, BOX này hoạt động rất mạnh mẽ, thậm chí đứng số...1 trong các BOX của một diễn đàn chuyên biệt về Nga như NNN theo thống kê sau: Top 10 Diễn đàn nhộn nhịp nhất 1 Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 7,083 2 Học tiếng Nga 5,472 3 Hoạt động chung 5,401 4 Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 4,979 5 Các chủ đề khác 4,062 6 Thi ca 3,272 7 Vui cười 3,244 8 Điện ảnh - Truyền hình 2,931 9 Âm nhạc 2,839 10 Thể thao Trên thực tế nhiều năm qua, các thành viên đều tuân thủ Nội quy NNN, đã mở nhiều topic thích hợp trong BOX này, nhận được sự hưởng ứng của các thành viên khác. Có thể nhắc đến Hoa lá cành trong vườn xuân NNN đã mở đến topic thứ 9, Cuộc thi sáng tác ảnh lá phong-Phong Thu:emoticon-0136-giggl với hàng chục thành viên 3 miền tham gia. Ngoài ra còn có nhiều topic rất chất lượng với những sáng tác tâm đắc của nhiều bác. Trong số này có thể kể đến bác fresco với Hà Nội trong tôi, Nhảy "lóc cóc" qua các miền quê (với sự hưởng ứng nhiệt tình của phuongnn (dù đã có một seri khá đẹp về Việt Bắc nhưng vẫn post vào đây), Bản đồ, daquy, hongducanh, Hoa May, Geobic, Siren, Thao Vietnam...), bác MaiXurikop với Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (đã mở đến phần 2), bác Geobic với Quảng bình quê ta ơi, Hạ Long, Nẻo đường Xuân ... Cũng có nhiều bác mở các chủ đề khác với những sáng tác của riêng mình và bạn bè như Mùa Xuân (của các bác chaika, FOR, Anhia), Khu du lịch Đại Nam quốc tự của bác Bản Đồ, Văn Miếu Quốc Tử Giám của bác ngocbaoruss, Đà Lạt những ngày không sương lạnh[/B] của bác FOR, Nha Trang của Hoa May, Hổ già với Những bức ảnh về Nhà máy lọc dầu Dung Quất... Có bác đi ngao du bốn phương, cũng gửi ảnh về chia sẻ phong cảnh như các bác phucanh-Đức, Saomai-Lục địa đen, 001-Ai cập, virus với chùm ảnh về Tula và sông Volga, thanhuv với chùm ảnh Kharkov, phuongnn với chùm ảnh về Moskva, Cachiusavn-Australia... Một thống kê sơ lược như thế, để thấy rằng dù đẹp hay chưa được đẹp lắm, nhưng đó là những sáng tác tâm huyết của các thành viên về phong cảnh đất nước, phong cảnh bốn phương..., đúng với tôn chỉ mục đích của topic Chuyên về nhiếp ảnh và Mỹ thuật. Mấy ngày nay, trong topic mới mở này của bác Hổ, đã có ý kiến của nhiều thành viên đóng góp về tên gọi, cũng như cách post ảnh vào một số chủ đề đã có sẵn để dễ theo dõi. Rất tiếc là đến nay chủ topic không có phản hồi gì và vẫn tiếp tục post theo mục đích riêng của mình. Sau khi xem lại, tôi thấy các ảnh trong topic này chủ yếu là chụp ảnh của bạn bè, thầy cô giáo...mang tính chất giao lưu, chia sẻ ảnh sinh hoạt...không phù hợp với tiêu chí của BOX Nhiếp ảnh-Mỹ thuật. Vậy, tôi xin chuyển topic này của bác Hổ vào box Chúc mừng chia sẻ giúp đỡ cho phù hợp hơn. Nhân trường hợp này, cũng xin đề nghị các thành viên cần hết sức cân nhắc khi mở các topic mới, tránh lặp lại chủ đề đã có. Trên thực tế, đã có nhiều bác đã rất chịu khó lục tìm lại các topic đã mở để post bài, ảnh đúng với đề tài của mình. Xin cảm ơn các bác vì quả thực, diễn đàn nó như một cái nhà, nếu mỗi người chịu khó một chút thì ngôi nhà chung của chúng ta sẽ luôn gọn gàng, sạch đẹp, dễ tìm được những gì mà mình mong muốn. @htienkenzo: Đợt rồi Tiến ra HN anh em mình có chụp ảnh nhiều nơi như HN, Ba Vì. Nếu có thể gửi mail cho tớ những bức ảnh đó, đừng post lên đây nhé. Tớ ngại xuất hiện chỗ đông người lắm, nhất là trên xa lộ toàn cầu này. Trân trọng! |
|
Trích:
Bác yên tâm! Tôi biết khi nào nên và khi nào không mà! Hình ảnh hôm bác và tôi lên Ba Vì nhìn rất hay! Tôi sẽ chuyển đến bác sớm! Chúc bác vui và khỏe! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Tôi được bác Mì cho biết là anh em từ Thủ Đức về thẳng Riêu cá chép để tiễn bác kenzo về Phan Thiết. Híc, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều hôm đó tôi ngồi một mình trong cơ quan trước khi đị Thủ Đức. Tiếc hùi hụi ! |
Trích:
|
Trích:
|
Gặp gỡ với NHNAM và những người bạn Liên Xô
Tối qua-01/12, tại Nhà hàng "Sóng Biển"-nằm bên bờ biển, htienkenzo đã có cuộc gặp mặt thân mật với nhnam và 2 người bạn Nga. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật và ấm cúng. Ông bà người Nga cũng khá đứng tuổi. Họ là những người thuộc thế hệ Sô viết, thế nên trong tâm tư vẫn còn đọng lại những gì tốt đẹp thời ấy!
Xin chào Những người bạn! Rất vui khi được đón tiếp! : (phóng sự do tay máy "a-ma-tưa" htien thực hiện) http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSCN3014.jpg Buổi gặp gỡ rất vui! Ông bà Piotr rất vui khi nghe tôi "nói chuyện" bằng tiếng Nga. :emoticon-0136-giggl Nhưng dù sao chúng ta vẫn hiểu được nhau! Ông bà rất ngạc nhiên khi biết rằng, tôi chưa bao giờ đặt chân đến nước Nga, "vốn" tiếng Nga chỉ vỏn vẹn từ thời Trung học-cách đây hơn 20 năm. Các đồng chí! Chúng ta nâng cốc nào! : http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSCN3017.jpg Ông Piotr thỉnh thoảng vẫn dùng "Tovarish-đồng chí". Phan Thiết có phong cảnh thật tuyệt vời! Chúng tôi rất vui và cảm ơn đồng chí rất nhiều! Ochen khoroso! :emoticon-0150-hands : http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSCN3024.jpg Tạm biệt và chúc ngủ ngon! |
Trích:
@ To bác nhnam! Cảm ơn bác nhiều nhiều. Tết này chúng em sẽ có Sa xờ lức thực thụ để thưởng thức. :emoticon-0100-smile @ To Kenzo: Gửi cho tớ ngay nhé. Nếu con cá đó mà không biết ăn thì gửi cả cho tớ luôn. Hi hi!!! Nói đùa vậy thôi, thế thì tham quá.v:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Tôi xẻ dọc ra và gửi cho bác nhé! Tôi sẽ "khẩn chương" gửi ngay cho bác. :emoticon-0150-hands |
Háo hức, hồi họp....
Còn 9 ngày nữa là đầy 2 năm.:emoticon-0100-smile |
Trích:
Bắt đầu khởi hành từ Sảnh Lễ tân Sài Gòn-Mũi Né resort: http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0087-1.jpg Những món quà Lưu niệm htienkenzo dành tặng cho các bạn Nga: -Cô gái Việt (tác phẩm Gốm nghệ thuật) -"Việt Nam toàn cảnh" (ấn phẩm tiếng Nga) Đến Mũi Né, "vũng" đậu thuyền, bến thuyền của ngư dân bản địa: http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0089-1.jpg Chuẩn bị "đồ nghề" để tác nghiệp. http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0091-1.jpg Ochen krasivoye! Đến Đồi Hồng-nơi các Nghệ nhân đến lấy cát để sáng tác tranh-Tranh cát: http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0095-1.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0098-1.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0093-1.jpg Thích thật! Đến Bàu Trắng, đi xe Jeep "Vùng Vịnh" leo lên đồi cao nhất để vọng cảnh. : http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0100-1.jpg Mọi người thích thú xem "cát trôi", "cát bay". http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0096-1.jpg Uống nước Dừa "3 nhát"- chỉ 3 nhát dao là có thể uống nước Dừa được rồi! http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0101-1.jpg Quán ăn gia đình Lâm Tòng Quán-Chủ quán tự dịch vụ nên có phần... hoang dã! :emoticon-0136-giggl http://i964.photobucket.com/albums/a...nhnh0103-1.jpg Tam biet ban! Zat cam on! Chúc nhnam và các bạn Nga thượng lộ bình an! |
Trích:
|
Chia sẻ cùng bạn bè tôi: 28 năm trước.
Lớp dự bị tiếng Nga của OT: Đón Tết đầu tiên xa Tổ quốc: Mùa hè năm 1983: Trong đội quân строиотряд: Và ra Arbat vẽ kiếm sống: Thời sinh viên sôi nổi: |
Nhân Bác Hổ mở kho WikiLeaks sau hơn 20 năm theo luật định, Kóc xin góp vài hình của ngày xưa, biết đâu trái đất vẫn sẽ tròn như đã từng tròn vậy!
Trong phòng thực nghiệm kết cấu MADI với Thầy hướng dẫn: http://i767.photobucket.com/albums/x.../DuLich011.jpg Cô giáo Tiếng Nga Tachiana Kolesnhikova, từ ngày ấy Cô đã sống 1 mình: http://i767.photobucket.com/albums/x.../DuLich014.jpg Một chuyến đi Len vào kỳ nghỉ đông: http://i767.photobucket.com/albums/x.../DuLich001.jpg Và Vịnh Phần Lan vào mùa hè: http://i767.photobucket.com/albums/x.../DuLich013.jpg Còn chuyến dã ngoại này cũng đã hơn 10 năm trước: http://i767.photobucket.com/albums/x.../DuLich004.jpg Sau những vất vả công trường: http://i767.photobucket.com/albums/x.../DuLich006.jpg |
Trích:
|
Trích:
Ngày trước, Bộ môn chúng tôi có một anh (L.Đ.B, - em vợ tướng Trần Văn Trà) cũng được gọi là "cao hơn Tây, gày hơn ta". Anh B. cũng học ở Nga về, làm Kandidat ở MEI, mũi cũng hơi lõ, trông khá giống Tây. Thời giữa những năm 1970s, một lần anh ấy dẫn mấy tay chuyên gia Nga của nhà trường đi chơi quanh Hà Nội, đang đi bên bờ Hồ Thiền Quang, một bọn trẻ con chạy nhũng nhẵng đằng sau nhìn ngó "bọn" Tây, chỉ thấy xì xà xì xồ. Một thằng trẻ con chạy lên ngang đoàn "mấy ông Tây" nhòm, thấy anh B. bèn kêu toáng lên: "Chúng mày ơi, thằng Tây này ăn gì sao mà gầy quá thế!". Nghe thấy thế, không nhịn được cười, anh B. quay ngoắt lại, nạt: "Tây mà như thế này à!". Bọn trẻ con vùng chạy tán loạn, gào thất thanh: "Ối, chúng mày ơi, thằng Tây này biết tiếng Việt!". Về kể lại, anh em trong bộ môn cười lăn lộn. |
Trích:
|
Trích:
Tóc thì thường để dài, giờ nhìn lại thấy mà ghê. Thời đó còn đỏi khổ, thằng cộng nào cũng gầy còm như quỷ đói, ấy thế mà để tóc rõ dài, phủ tai phủ cổ áo. Nhìn vốn đã rợ còn rợ hơn. Những năm đầu 80 thế giới đã là mốt quần ống tuýp, tóc ngắn. Ấy thế mà anh em cộng nhà ta vẫn quần loe tóc dài không giống ai, he he!!! :emoticon-0102-bigsm |
Thưa các bác!
Nhân tiện bác Mì Chả đang có mặt tại Quảng Ngãi, và cũng tròn 2 năm kể từ khi OT được vinh dự đón Đặc phái viên 3N đầu tiên - bác Mi Chả thực hiện chuyến thị sát NMLD Dung Quất để mở đường cho một cuộc ọp ẹp lịch sử toàn Quốc đầu tiên của Diễn đàn NNN tai Đà Nẵng và Dung Quất. Vâng, 2 năm đã trôi qua nhanh chóng. OT vinh dự được đón nhiều mem khác của NNN tại Dung Quất, nhưng cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đặc phái viên Mì Chả là quá ấn tượng và là bước ngoặt lớn đối với OT. :emoticon-0100-smile Bác Mì Chả 2 năm trước tại NMLD Dung Quất - bác đứng tại đầu Đê chắn sóng: Cùng OT tại Đê chắn sóng: Và trong NM: |
Tôi đã nhìn thấy bác Micha53 mặc chiếc áo ấy đã hai năm rồi, chiếc áo ấy bền và sạch lâu quá bác Hổ già nhỉ? :emoticon-0102-bigsm.
Chương trình bỏ lọ của các bác có nguyên tắc gì không? nếu không kiên trì, mà cứ tắc lẻm thì chẳng bao giờ đi "rắc vừng" ở bên Nga được đâu! :emoticon-0150-hands... Chúc đoàn quân của NNN quay trở lại Nga ngày một nhiều để chúng ta có thể có một đội bóng đá mạnh như Philipines-Bằng chứng là thủ môn của đội tuyển Philipines có hai dòng máu: bố người Anh, mẹ người Philipines. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.