![]() |
Hiện nay, chú rocketvn đang dùng xe riêng đưa bác Thúy Toàn ra sân bay, cùng đi về nước với bác Toàn có một ca sĩ hát các bài mà Nghệ sĩ Valetina Tolkunova thường hát đó là Tuyết Hoa.
Được biết rocketvn đã rất tế nhị hỏi bác Toàn cho xem lại chiếc điện thoại cũ hiện bác đang dùng - rocketvn đã quyết định mua một chiếc NOKIA mới coóng tặng bác Thúy Toàn nhân dịp bác ấy vào điện Kremli nhận huân chương. Xin cám ơn lòng nhiệt tình của rocketvn dành cho bác Thúy Toàn. Chúc cậu cùng cu rocketvn con và cô vợ trẻ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt. PS/ Hiện tại người yêu của Admin đang ở Moscow đến hết ngày mai, sau đó đi Sankt. |
Trích:
Thế còn bác vẫn chưa đi Len ah? Vừng để mốc hết rồi còn gì bác?:emoticon-0136-giggl |
Báo cáo các Bác làm em đang ở MOW, hỏi một hồi cũng biết cách vào net. Ở đây, em trong tình trạng có mắt mà không đọc được, tai thì nghe rõ nhưng chả hiểu gì. Ấy vậy mà trưa nay, em phục em quá, em tự mua được đồ ăn, hóa ra ngôn ngữ "khoa tay" ở đâu cũng áp dụng được.
Em tiếc quá, giá như từ ngày em biết đến 3N, em chịu khó học tiếng Nga, chắc giờ cũng đọc được, chứ không như giờ này có ai hỏi đang ở đâu em chịu hiii |
Chúc mừng bác daquen đã ở trời Nga nhé. Em nghe nói ngày xưa - ngày nay - và chắc là cả tương lai thì mọi người đều nói tiếng nước ngoài đến... mỏi tay bác ạ, chả cứ tiếng Nga, bác cứ yên tâm. Kiểu gì vẫn mua được quà cho mọi người ở nhà thôi, hehehe :emoticon-0102-bigsm. Chúc bác được chơi nhiều nơi đẹp, chụp được nhiều cảnh đẹp và có một chuyến đi thú vị!
|
Các bác ơi!
AT xin thành thật hỏi các bác! Và nếu câu trả lời "nhạy cảm" quá thì bác nào làm ơn pm cho AT với: thế "vừng" và "lạc" là mật ngữ gì mà hầm hố thế? Mà hễ cứ có bác nam thành viên 3N nào ra nước ngoài là các bác lại í ới hỏi nhau chuyện gieo rắc lạc, vừng? Thế sao không phải là bao đậu hay bắp? Đấy như bạn Daquen vừa đi thì có thấy bác nào hỏi han đến bao vừng, bao lạc của bác ấy đâu. Có lần offline, AT cũng hỏi 1 bác rồi mà bác này cứ giả vờ búng tàn thuốc lâu lâu là. Chẳng hiều vì không biết hay là cố đánh trống lảng. Tò mò lắm rồi đó! Mà có phải vì lạc, vừng mà bác nào cũng xuất ngoại bí mật thế không? Sang đến nơi rồi dân tình ở nhà mới đớ hết cả ra!!! Chúc bác hongducanh và daquen một chuyến đi đầy thú vị và kỷ niệm nhé! AT |
Chả biết AT hỏi thật hay giả vờ, nhưng tớ cũng cứ liều mạng giải đáp thế này: thật ra thì là vừng (và chỉ có vừng mới chuẩn!), còn lạc là...ăn theo cho vần thôi! Đậu, bắp v.v... không thích hợp vì 1 bao đậu thử hỏi được bao nhiêu hạt?
Tất cả các bác đàn ông nhà ta đã từng ở LX or Nga (phải 5 năm trở lên) đều có thói quen nhắm bia với...vừng! Có thể AT không tin, nhưng quả thực mùi vị nó khác hẳn so với khi nhắm bia với lạc (chuyện này thì là đương nhiên - giống như việc ta ăn cơm hàng ngày ý!). Nhưng chỉ nhắm vừng vài tháng là lại nhớ lạc nên kiểu gì rồi cũng phải quay về với lạc. Phụ nữ VN không ham bia bọt nên đương nhiên là không ai hỏi "Thế chuyến này đem theo mấy bao vừng?". |
Trích:
Bác thật thà khai báo thế này hư sự mất, huhu. |
Trích:
|
Trích:
Chả là hôm đầu tiên gặp bác Thúy Toàn,lúc có người Nga gọi đến,bác lôi mãi mới lấy ra được cái điện thoại trong chiếc túi vải nhỏ bác vẫn thường đeo toong teng trước ngực. Một điện thoại Nokia đời cũ bị nứt vỡ mặt màn hình,bàn phím đã sờn,mờ cả chữ và số thế mà nó cũng đã vinh dự theo bác Toàn vào Kremli để nhận huân chương đấy. Thế rồi ý tưởng em tặng bác cái điện thoại(giống cái em đang dùng vì pin rất tốt,nghe,gọi cũng chuẩn) là bất chợt đến trong đầu em khi cả em,bác cả,bác Đan Thi đến gặp bác Thúy Toàn ở Nems tối hôm kia đấy ạ. Giá trị nó tuy bé,nhưng bác Thúy Toàn đã thật vui và cảm động. Bác gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người cũng như 3N vì đã có quà tặng và quan tâm đến bác. Em cũng có nói với bác là tất cả anh em quen biết nhau,quý nhau cũng từ 3N mà ra đấy ạ. Bác T.Toàn và Tuyết Hoa nói rằng sẽ vào 3N để đọc và hiểu thêm về mọi người nhiều hơn. |
Trích:
Cô AT muốn biết tại sao lại vừng với lạc thì cần xem lại từ đẩu từ đầu kia, nhọc xác lắm đấy ạ. Xuất phát là từ cú đi công cán Hung-gia-lợi của lão dị dạng nọ. Y xưng xưng bảo rằng, nhiệm vụ được giao đi lần này là mang theo một tạ vừng , cứ đứa Hung nào đến nhận cha, nhận ông thì phát cho một hạt đánh dấu. (Hô hô, chương trình đi 8 tuần mà gã đó sang được có 3 tuần đã hết sạch cả vừng rồi ợ, 1 tạ vừng mà to ah? lạc mà 1 tạ thì được mấy hạt, đủ sao được!). Có cả ảnh hạt vừng làm chứng nhá, không tin xem post No. 457 ở đây này: http://diendan.nuocnga.net/showthrea...1782#post51782 Riêng bác cả, vốn có truyền thống đếm hạt pelmenyi từ 93 viên/gói thành 95 viên/gói (nhất là khi mặc quần đùi ngồi đếm - tôi nhớ là chiện này đã có bàn đâu đó trên 4R rồi ấy, cơ mà cam đoan là đã có nói đến chứ không phải tôi dựng chuyện đâu), vì vậy anh em mới đồ rằng bác cả không tha vừng đi mà là tha lạc, bởi nhỡ có thiếu (là học tập kinh nghiệm đội bạn Hungary thui mừ) thì đã có sẵn các bao pelmenyi bán đầy các siêu thị mua thay vào cũng tạm được. Thế mà gã nhọn kia dám quàng xiên lừa chị em, náo thế nà cùng! |
Bác ngbinhdi giải thích vẫn loằng ngoằng. Trái tim tội nghiệp của bác AT không chịu nổi đâu. Tóm lại là các bác giai nhà mình vác vừng, vác lạc sang nơi đã tàn phá đời trai trẻ để tìm con rơi , cháu vãi.
Mà bác AT nghe mấy bác giai "chém gió" có nghề làm gì. Ngày xưa làm được như vậy thì chỉ có cách chống ba-toong bò về nước, đâu có được đỏ da thắm thịt như bây giờ để mà khoe vác vừng với chả lạc. |
Nghiêm túc: trong cái sự "lạc-vừng" này thì sự thật nằm ở đâu đó giữa các lời giải thích của cụ Dị và chú MU.
P.S. Tưởng cụ Dị đi đâu vắng, hóa ra cụ vẫn đọc không tha một bài viết nào! Nhưng mà phải thật thà và cảm động mà nói rằng hễ Tày tớ phát biểu là cụ xuất hiện ngay! Kính cụ vạn thọ vô cương, vô cương, vô vô cương! |
Trích:
À quên, đúng. Đúng như kiểu trả lời trả vốn của cô bé ở câu chuyện mà bác đã dịch rất dễ thương trong topic cười: "Cơ mà xinh"! :emoticon-0136-giggl @Chị Anh Thư: Chị đặt câu hỏi "vừng lạc" thì bằng "sập bẫy" của các cụ roài!!! Em đoán sau khi đọc giải thích lòng vòng của các cụ, trái tim ướt át của chị sẽ không thể ngủ yên! :emoticon-0136-giggl Chờ bác HDA trả lời vụ này rồi đi .... băng bó trái tim luôn thể, chị nhé! :emoticon-0136-giggl |
Tục ngữ Nga có câu : В гостах хорошо, а дома лучше ! thật chẳng bỏ đi tẹo nào.
Kính cẩn ngả mũ chào bác Vidinhdhkt - bác домовой! Tôi thực sự khâm phục bác, không nghe lời bác có lẽ gạy cũng không chống nổi để về bác nhảy??? |
Ấy chết, bác Cả QKTĐ đừng nói thế, em ngượng lắm. Chẳng qua là từ bé em vốn người còi sức yếu nên hay lo xa, rồi lại cứ tự mình mà suy ra nên mới rụt rè khuyên bác nhắm gì, rắc gì thì cũng nên biết lượng sức mình mà có điểm dừng (bật mí với bác một kinh nghiệm nhỏ của riêng em: dù mùi vừng có hơi gây gây ngai ngái không quen nhưng em cũng cứ nhấm nhấm thử [câu này của người Nga quả là không sai: аппетит приходит во время еды], nhưng hễ bắt đầu cảm thấy ngon miệng là em...thôi - vì thế nên em không bao giờ say). Bắt đầu thèm là vừa đủ - chân lý đấy bác Cả ạ. Bác cứ nghe em, bắt đầu thấy thích ở lại đất Nga thì a-lê, về! Có thế thì về nhà rồi mới có cái để mà mơ mộng bác ạ...
|
Bẩm cụ Vi Dinh! Hôm trước nhà cháu có ăn tý gan hùm hỏi cụ một câu. Không thấy cụ trả lời ạ.
Hôm nay nhà cháu xin nhắc lại, mong cụ xá tội.:emoticon-0107-sweat Trích:
|
Hơ! Cọp bảo rằng Hổ ăn gan Hùm! Rõ là chuyện lạ!
Xin trả lời: tớ là dân miền núi nên luôn hành động theo phương châm "Đi không dấu - nấu không khói - nói không tiếng - rắc không mọc". Và rằng thì là vì thế nên chả phải vác cái gì đi đâu sám hối cả. |
Trích:
Nhà Ví Dụ kia có sang Xô-lẻn thời chỉ cần một bao trứng cọp đảo Lý Sơn là quá thừa rồi, lạc mấy vừng chi cho bận? Có bao nhiêu thành công lực y đã thi triển tất ở xứ toàn con gái cửi chuồng đọc sách rồi còn đâu. Đạn chứ có phải cát đâu mà vô tận. Hơ hơ, lại còn chiện này nữa mới Hà Gia kinh trong vai Triển Chiêu chứ: Hổ ăn gan Hùm! Bỏ mother nhà lão rồi, cứ tưởng ngày xưa học Sinh vật chừng ấy là đủ sài cả đời không hết, nay mới hay là kiến thức còn kém quá, mãi tới giờ mới biết là giống Cọp lại còn giỏi vi tính nữa! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Mừng quá là mừng - cụ vẫn còn châm tốt! Em còn một thể tích nào đó cái chất lỏng trong vắt xuất xứ Nga-La-Tư, hay là cuối tuần này em mời cụ với bác Đồ Họa, chú Петух Mờ, chú MU, chú Dê Ka và chú chồng Ê-va nhấm nhấm tí nhỉ (mừng cho cái ngòi của cụ vẫn còn châm được)?
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:47. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.