Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Mời tham gia cuộc đón bác Gấu tại Hà Nội (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3486)

htienkenzo 03-11-2010 16:47

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 70939)
Trong video trên có chi tiết rất thú vị, thể hiện sự tôn trọng người đối thoại của tổng thống Medvedev.
...
Và sau đó, ông lắng nghe và trả lời rất chu đáo, như trong phần dịch của bác BT ở trang trước.
Một phong cách ứng xử rất thân thiện, lịch sự, bác Gấu ghi điểm từ những chi tiết tưởng nhỏ như thế.

Ngài Tổng thống, theo tôi thấy, đã chuẩn bị một cách rất nghiêm túc cho buổi Giao lưu này. Ông ấy đem theo mình cả giấy và bút. Với những câu hỏi ngắn, ông ấy có thể trả lời ngay. Với những câu hỏi dài, nhiều ý, ông ấy cẩn thận vắn tắt ý để trả lời hết thảy ý của người muốn hỏi, muốn truyền đạt đến mình. Với những câu hỏi thiết thực, ông ấy cũng trả lời rất thiết thực một cách rất nhanh chóng.

Tôi rất thích câu trả lời này của ông:
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо. Вы и тогда задали очень важный вопрос, а сейчас привлекли к этому внимание, из чего я делаю два вывода. Один – положительный, позитивный, я очень рад, что этот вопрос решился, и теперь иностранные студенты и наши вьетнамские друзья могут на так называемых хоздоговорных темах зарабатывать деньги и приносить пользу и своей стране, и России.
А второй вывод, который я делаю, не очень положительный: слишком долго готовили это решение.
Пожалуйста.

Và nhiều câu trả lời thú vị khác nữa!

minminixi 03-11-2010 16:57

ВОПРОС 9: Здравствуйте, товарищ Президент. У меня к Вам вопрос, бытовой вопрос. Как Ваша жизнь? Как Вы жили до президентства и живете во время президентства?
Д.МЕДВЕДЕВ: Понятно.
РЕПЛИКА: И я, пользуясь случаем, прошу передать привет товарищу Путину.
Д.МЕДВЕДЕВ: Хорошо.
РЕПЛИКА: Потому что я знаю, что ваши отношения очень хорошие.
Д.МЕДВЕДЕВ: Хорошие.
Спасибо. Спасибо большое.
Привет передам. А что касается моей жизни, то она, конечно, не будут скрывать, сильно изменилась, это очевидно, даже в сравнении с моей жизнью до избрания Президентом, потому что я тоже был одним из руководителей государства, у меня было много обязанностей, я много ездил. Но, надо признаться откровенно, позиция первого лица, руководителя страны, Президента – абсолютно особенная, она требует повышенной мобилизации в условиях нашей страны, огромной страны, в условиях того, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, у нас много друзей в мире, у нас много интересов. Мне приходится очень много ездить. И это, конечно, в общем, создает и определенные проблемы, потому что у нас большая страна, по которой тоже нужно много ездить.
И, вы знаете, вы хорошо это знаете, для того, чтобы мне, скажем, долететь из одной точки страны в другую, например, из Москвы в Петропавловск-Камчатский, мне нужно даже больше времени, чем долететь из Москвы до Ханоя. Это, конечно, налагает определенные обязанности, создает определенные трудности.
Ну а то, что касается личной жизни, я могу сказать откровенно, у меня просто стало совсем мало свободного времени, его и раньше-то было немного, но сейчас его совсем мало, а, в общем, оно, конечно, нужно любому человеку и для того, чтобы пообщаться со своими близкими, со своей семьей, и для того, чтобы позаниматься спортом, а это необходимо в любом положении, в любом возрасте. Поэтому нехватка времени, дефицит времени – это, конечно, может быть, самое неприятное в должности Президента государства.
Но есть и определенные положительные стороны, и одна из этих положительных сторон заключается в том, что у меня периодически происходят особые встречи, встречи очень теплые, и одна из них – сегодня.

РЕПЛИКА: Товарищи, друзья! Если программа визита Президента считается по часам, то повестка дня нашей встречи считается по секундам.
Я хочу от имени всех нас поблагодарить господина Президента за его выступление, за прекрасные чувства в адрес нашего народа, за глубокие, мудрые мысли, содержательные ответы на вопросы участников нашей встречи. И перед тем, как объявить нашу встречу завершенной, я хочу сделать еще маленькую ремарку.
Уважаемый господин Президент! Вы сказали и вспоминали о тех аспирантах, студентах Вашего отца, они здесь сегодня у нас, аспиранты и студенты. Они учились у Вашего отца, и Ваш отец в свое время очень любил их, как своих детей, принимая их в Вашем родном доме, воспитывал, дал им знания и тем самым путевку в жизнь. Возвращаясь на родину, они, как и другие вьетнамские студенты и аспиранты, стали достойными защитниками родины и строителями нашей страны. Сегодня они здесь, и не только они, но и их дети здесь. Они хотят, чтобы Вы с ними встретились. Они низким поклоном Вас приветствуют и поздравляют.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо. Это действительно очень эмоционально сильная вещь, которая возвращает меня и в прошлое, и в воспоминания. Это то, что нас связывает, это и есть взаимное уважение, дружба. Я уверен, что так будет всегда.
Спасибо вам большое за всё!
CÂU HỎI 9: Chào Ngài Tổng thống. Tôi có câu hỏi với Ngài, câu hỏi đời thường. Cuộc sống của Ngài thế nào? Trước và trong khi là Tổng thống thì cuộc sống ra sao?
Д.МЕДВЕДЕВ: Tôi hiểu.
РЕПЛИКА: Và tôi nhân dịp này nhờ Ngài chuyển lời chào đến Ngài Putin.
Д.МЕДВЕДЕВ: Được thôi.
РЕПЛИКА: Vì tôi biết quan hệ giữa hai Ngài rất tốt.
Д.МЕДВЕДЕВ: Vâng rất tốt.
Cám ơn. Cám ơn nhiều.
Tôi sẽ chuyển lời chào. Còn về cuộc sống riêng thì tất nhiên tôi sẽ không dấu giếm là nó thay đổi hẳn, khác nhiều ngay cả so với cuộc sống riêng trước bầu cử Tổng thống, bởi khi đó tôi cũng từng là một trong những lãnh đạo quốc gia, tôi cũng mang nhiều nghĩa vụ, phải di chuyển nhiều. Nhưng phải thú thật là vị trí của người đứng đầu, một lãnh đạo cao nhất, Tổng thống – là hoàn toàn đặc biệt, đòi hỏi tăng cường di chuyển hơn nhiều trong điều kiện nước chúng tôi, một đất nước rộng lớn, trong điều kiện nước Nga còn là thành viên thường trực HĐBA LHQ, có nhiều bạn bè trên thế giới, có nhiều mối quan tâm. Tôi thường phải đi rất nhiều. Và điều đó dĩ nhiên nói chung tạo ra nhiều vấn đề, bởi chúng tôi có đất nước rộng lớn nên cũng cần phải đi lại nhiều khi lãnh đạo.
Và các bạn biết, rất biết, rằng để bay từ điểm này đến điểm khác, ví dụ từ Matskva đến Petropavlop tại Kamchatka thì tôi còn cần nhiều thời gian hơn là bay đến Hà Nội. Điều này tất nhiên khiến ta phải có nghĩa vụ nhất định, tạo ra những khó khăn nhất định.
Còn về cuộc sống cá nhân, tôi có thể nói thành thật là riêng tôi có rất ít thời gian rảnh rỗi, tự nó trước đây cũng đã ít, nhưng giờ thì nó quá ít, mà nói chung thì nó vốn luôn cần cho bất kỳ ai, ít nhất là để quan tâm đến người thân, chăm sóc gia đình, và để tập thể thao, mà những điều đó luôn cần thiết cho mọi vị thế, mọi lứa tuổi. Thế nên việc thiếu thời gian, quá ít thời gian – đó có lẽ dĩ nhiên là điều khó ưa nhất trong cương vị Tổng thống một quốc gia.
Nhưng còn có cả một số mặt hay, mà một trong những cái hay là tôi thường xuyên có những cuộc gặp gỡ đặc biệt, gặp gỡ rất chân tình, và một trong số đó là cuộc gặp mặt hôm nay.

KHÁN PHÒNG: Các đồng chí, các bạn! Nếu lịch chuyến thăm của Tổng thống được tính từng giờ thì chương trình cuộc gặp này phải tính từng giây.
Tôi xin thay mặt mọi người cám ơn Ngài TT đã phát biểu, bày tỏ tình cảm tuyệt vời về dân tộc ta, cám ơn những ý tưởng tốt, sâu sắc, trả lời súc tích các câu hỏi của những người tham dự cuộc gặp này. Và trước khi tuyên bố kết thúc cuộc gặp tôi xin có thêm một yêu cầu nhỏ.
Kính thưa TT! Ngài đã phát biểu hồi tưởng về các nghiên cứu sinh, SV cũ của cha Ngài, họ đang có mặt tại đây hôm nay, những NCS và SV. Họ từng là học trò của cha Ngài, và được ông quý mến như con cái trong nhà, nuôi ở và dạy dỗ, truyền thụ kiến thức và qua đó là hành trang vào đời. Sau khi về nước, họ cũng như các SV- NCS VN khác, đã thành những người xây dựng và bảo vệ đất nước. Hôm nay họ có mặt ở đây cùng con cái họ, muốn được gặp Ngài. Họ rất mong được Ngài tiếp.

Д.МЕДВЕДЕВ: Cám ơn. Điều này thật là xúc động khiến tôi trở về lại quá khứ cùng kỷ niệm. Đó là điều gắn bó chúng ta, tạo tôn trọng lẫn nhau, tình hữu nghị. Tôi tin rằng sẽ luôn như vậy.
Cám ơn các bạn vì tất cả !

minminixi 03-11-2010 18:16

Trích:

USY viết (Bài viết 70903)
...em nhớ sau đó bác Gấu quay trở lại diễn đàn mà giọng nói còn run run...

Hình như trong đây có đoạn đó cho USY (chỗ gần cuối):
http://www.mediafire.com/?960pvnj11e49pqz

Còn ở đây cho thấy bác Gấu vừa đến HN là đi chùa luôn lúc cuối chiều, hay bác ta đã theo đạo Phật nhỉ:
http://www.mediafire.com/?ibfcpm26794rhn6

Tôi bận nên dịch tranh thủ không kịp coi sửa gì mấy, xin các bác thông cảm nếu thấy chỗ nào đi lạc khỏi bác Gấu. So video với bản ở kremlin.ru thì bản text đã được phía Nga biên tập một số chỗ. Họ xuất web lúc 3h chiều có nghĩa chỉ ngay sau cuộc gặp chừng nửa tiếng, hình như chả chờ ai cho phép như ở ta, siêu tốc thật!

TB: ở câu hỏi cuối, người hỏi dùng từ "đồng chí" nên tôi đành phải kiếu để chuyển sang "Ngài". Chắc chỉ ở ta mới có được từ " đồng chí Tổng thống" :D

Siren 03-11-2010 21:13

1...ый Вопрос

Уважаемый господин Президент!
Меня зовут Сирень. Я, член веб-сайта "nuocnga.net" в котором много вьетнамских выпусников, которые обучались раньше в России и в Советском Союзе и студенты, изучающие Русский Язык, и ещё некоторые незнают ни одного русского слова, но у них большая любовь к вашему стране. Это веб-сайт был создан в 2005...
Кто из "nuocnga.net" в этом зале - Вставайте, пожалуйста!

Tất cả hội trường đứng dậy và vỗ tay rào rào...

Đúng lúc đó nhà em tỉnh dậy!
Hóa ra là một giấc mơ, trong đó nhà em nói tiếng Nga rất "nuột" khi ngủ :emoticon-0136-giggl chứ không nhiều lỗi như trên (do em nhớ lại không chính xác lắm ạ).

hungmgmi 04-11-2010 10:09

Như đã hứa với các bác, xin kể chuyện một người Việt đã kỳ công thế nào để xin được chữ ký bác Gấu.

Đó là anh bạn thân của tôi, chắc hắn cũng không muốn tôi đưa tên thật lên đây, nên ta cứ gọi là Ch. Hắn là bạn đồng niên, tốt nghiệp Trường đại học Thép và Luyện kim Moskva năm 1990. Năm 2001, Ch. đã cùng tôi đi dự cuộc đón bác Putin tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, và đã may mắn là một trong số ít ỏi người xin được chữ ký của Tổng thống Nga Putin. Biết trước được đường đi của tổng thống khi vào Cung, bọn tôi đã “thủ “ sẵn một số cuốn sách về bác Putin để xin chữ ký. Lần đó, bác Putin vào cửa là rẽ ngay sang trái, nơi có trưng bày một số sách Nga, rồi mới vào hội trường. Ch. và tôi phục sẵn ở góc chữ L, cầm cuốn sách về Putin và gào to xin ông chữ ký. Đang sải bước, bác Putin chợt đứng lại nhìn. Chúng tôi đưa sách và bút cho ông. Tổng thống tay trái cầm lấy cuốn sách, tay phải đưa ra định cầm bút nhưng sau nghĩ sao đó liền rụt lại, rồi ông lấy bút của mình, ký vào cuốn sách. Chữ ký bác Putin trông hoạt, mạnh mẽ như tính cách của ông.
Lần này bác Gấu sang, tôi cũng rủ Ch. cùng đi dự cuộc gặp mặt. Ch. hồ hởi nhận lời đi chứ, phải đi chứ. Hẹn hắn 17h30, vậy mà mới 17h chuông điện thoại đã inh ỏi bảo đến đi đến đi. Đến nơi, đã thấy hắn lăm lăm một cuốn sách trên tay. À há, lại bổn cũ soạn lại đây, lại lăm le kiếm chữ ký đây. Thấy tôi "soi", Ch. giải thích:"Tôi phải kiếm mãi mới được cuốn này trên cửa hàng sách Ngoại văn. Hầu như không có cuốn nào viết riêng về ông Medvedev ông ạ. Có mỗi cuốn này, nhưng là viết chung về ông Putin nữa". Tôi cầm cuốn sách, tựa của nó là Medvedev và Putin-Bộ đôi quyền lực, ngoài bìa in ảnh hai nhà lãnh đạo của Nga và lá cờ 3 màu trắng xanh đỏ. Sách do NXB Thông tấn ấn hành, in đẹp. Nó như sau, có hình trên mạng:
http://images-vinabook.com/product/0..._300_36677.jpg
Khoảng 18h, sau khi lọt qua cửa soi vũ khí, chúng tôi đứng thập thò ngay lối vào có trải thảm đỏ. Đứng bên cạnh là bạn Thu Hằng đáng mến của VTV, một trong hai người dẫn Tình thầy trò Xô-Việt hồi đầu năm. Dàn trống đã tề chỉnh, chỉ chờ Tổng thống Nga đến là nổ rền. Tôi lăm lăm cái điện thoại Samsung wave để chuẩn bị quay phim, nhằm up lên NNN như đã hứa với bác BT. Còn thằng Ch. thì bứt rứt không yên, cầm cuốn sách mà cứ nháo nhác nhắm "địa hình địa vật" thuận lợi để xin được chữ ký bác Gấu. Sau rốt, hắn quyết "trụ" lại chỗ cuối thảm đỏ, nơi có cửa dẫn vào hội trường, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ căng thẳng cứ như là sắp đánh bom cảm tử.
18h20, theo đúng lịch trình bên bạn báo trước cho BTC, bác Gấu xuất hiện cùng tùy tùng. Đầu tiên là một nhân viên an ninh Nga chạy vào trước, rồi nhiếp ảnh gia của tổng thống cũng lật đật chạy vào sau. Bác Gấu giơ tay vẫy. Trống nổ liên hồi. Đèn lóe sáng. Bác Gấu bước rất nhanh, miệng nở nụ cười thân thiện. Tất cả diễn ra chưa đầy một phút trên thảm đỏ. Tôi trộm nghĩ, kiểu này là thằng Ch. phá sản rồi.
Đúng vậy, ngay sau đó tôi gặp Ch. với khuôn mặt bánh đa nhúng nước. Hắn lắp bắp : “Ông...ông ấy đi...đi nhanh quá, không...không kịp, ông ạ(!)”. Thì đành vậy chứ sao. Vào hội trường, tôi chọn hàng ghế sát cuối, còn Ch. thì ngồi tít hàng cuối, ngay cạnh lối đi giữa, ngoắc kiểu gì nó cũng không chịu lại ngồi cùng. Cái thằng, chọn chỗ chả giống ai.
Mãi sau này, tôi mới biết là Ch. đầy "âm mưu" khi chọn chỗ đó. Đó là đường đi của bác Gấu khi vào hội trường, và hắn hy vọng khi ra, bác cũng đi đường đó để dễ bề “hành động”. Tôi cứ mải mê quay camera, đôi lúc ngó lại, đã thấy hắn đang ba hoa gì đó với nhân viên an ninh Nga. Sau này nghe Ch. kể, mới biết tình cờ sao đó đồng chí an ninh Nga cũng là dân cùng trường Thép và Luyện kim Moskva với hắn, tốt nghiệp trước mấy năm. Anh ta bật đèn xanh là muốn xin chữ ký tổng thống, nên cố tiếp cận gần gần vào, sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Trong chương trình giao lưu, đến khi một số cựu sinh viên ào lên sân khấu xin chữ ký bác Gấu, Ch. ta cũng liền… xuất phát. Khổ nỗi đường đi giữa có đặt cái camera chình uỳnh của VTV, mấy tay cameraman quát Ch. ầm ĩ, là ông mà chạy đi chạy lại thế thì hỏng hết hình bọn tôi. Nhìn từ xa, tôi thấy ông bạn mình cứ lom kha lom khom, nhấp nha nhấp nhổm giữa đường, nửa muốn lên sân khấu, nửa phải ngoái lại canh chừng mấy ông truyền hình, trông mới tội làm sao. E hèm, trông thế mà ngoài đời cũng là một Tổng giám đốc oai như cóc chứ chả phải đùa.
Kết thúc phần giao lưu, trái với mong muốn của Ch., bác Gấu giơ tay vẫy chào mọi người rồi…đi thằng vào cánh gà. Đó là phương án mà an ninh bạn và phía ta đã thống nhất từ trưa hôm thứ sáu tại hiện trường. Tôi bụng bảo dạ thôi thế là thằng Ch. xong rồi, bác Gấu ra chui tọt vào chuyên xa đi dự chiêu đãi là xong rồi. Hê hê, kiểu này là mày vác sách về không rồi, Ch. ơi.
Hóa ra tôi đã nhầm.
Sau lễ giao lưu, hàng người còn đứng dọc theo thảm đỏ, ra sát chuyên xa của Tổng thống. Khắp nơi vang lên những tiếng ‘Đa xờ vi đa nhi a”, bác Gấu cũng mỉm cười thân thiện Đa xờ vi đa nhi a đáp lại. Tôi tình cờ gặp lại bạn Hướng về nước Nga, một thời đã gắn bó thân thiết với nuocnga.net. Hỏi chuyện bạn được vài câu, tạm biệt và đi tìm Ch. giữa những khuôn mặt đầy vẻ hài lòng đang đổ ra từ Cung. Đúng lúc đó, bỗng có tiếng chuông điện thoại. Giọng Ch. vang lên đầy sung sướng:”Mày…mày đang ở..ở…đâu? Tao..tao đang đứng ở cửa đây. Đã xin được chữ ký rồi!”. Tôi đi ngay đến chỗ Ch. Hắn chìa ngay cuốn sách ra, ngay trang 2 có chữ ký bác Gấu thật, nét chữ ký vội, khá ngoáy. Cái bánh đa nhúng nước giờ đã nở to, nở to…Cái thằng tài đến thế là cùng, thất bại bao lần mà không biết nản.
Ch. kể hắn bám theo bác Gấu ngay khi ông rời Cung. Rồi ba chân bốn cẳng chạy vòng ra ngoài đám đông, đứng chờ sẵn ngay gần xe. Đến khi tổng thống cách xe khoảng mấy mét, hắn huơ huơ cuốn sách hướng bìa về ông, miệng kêu to cho tôi xin chữ ký cái nào (tất nhiên là bằng tiếng Nga, hắn kể dùng từ podpis, nhưng theo tôi thì dùng avtograf thì có vẻ hay hơn) . Đang bước về xe, chợt tổng thống đứng sững lại, nhìn Ch. và cuốn sách có in ảnh mình và ông anh Putin. Mấy nhân viên an ninh nhà ta ngay lập tức sán đến bên Ch., cau có bảo ông làm mất thì giờ bọn tôi quá. Rất dứt khoát, tổng thống Nga bước đến, cầm cuốn sách và ký tặng ông bạn tôi. Rồi ông lên lên xe, cả đoàn xe hộ tống rùng rùng chuyển bánh.
Đấy, câu chuyện nó vỏn vẹn có vậy. Thế là thằng Ch. bạn tôi sau một số lần chật vật đã có trong tay đầy đủ 2 chữ ký của bộ đôi quyền lực nhất nước Nga hiện đại. Cũng đáng để sưu tầm lắm chứ?

Kóc Khơ Me 04-11-2010 13:31

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 70939)
Trong video trên có chi tiết rất thú vị, thể hiện sự tôn trọng người đối thoại của tổng thống Medvedev. Số là khi mới vào cuộc giao lưu, có một bác bên ta (tạm gọi là bác Phạm như đã xưng danh) vào đặt liền tù tì ba câu hỏi (yêu cầu) dài ngoẵng. Mọi người vỗ tay rần rần, khi bác ấy nói xong câu thứ hai, ngụ ý nhắc như thế là được rồi, nên nhường cho những người sau. Một chị trong BTC liền xông đến, tước luôn micro. Thấy thế, bác Gấu liền cười, hỏi: Thế yêu cầu thứ ba của anh là gì? (cười). Người ta lấy mất micro rồi (cười). Hãy trả lại cho anh ấy.
Và sau đó, ông lắng nghe và trả lời rất chu đáo, như trong phần dịch của bác BT ở trang trước.
Một phong cách ứng xử rất thân thiện, lịch sự, bác Gấu ghi điểm từ những chi tiết tưởng nhỏ như thế.

Bác Gấu còn ứng xử rất đẹp ở đoạn gần cuối cùng, khi bác Hồng bước lên có ý báo gần hết giờ, bị Bác Gấu "xử lại" những 2 lần... :emoticon-0102-bigsm

Ở tấm hình Hoa Pion, Kóc định hởi các Bác có phải Ngài Maxuri. đang ở phía sau không? Còn trong ảnh thứ hai thì hình như bác TXV mặc áo vàng thì phải?

USY 04-11-2010 16:35

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 70991)
Bác Gấu còn ứng xử rất đẹp ở đoạn gần cuối cùng, khi bác Hồng bước lên có ý báo gần hết giờ, bị Bác Gấu "xử lại" những 2 lần... :emoticon-0102-bigsm

Ở tấm hình Hoa Pion, Kóc định hởi các Bác có phải Ngài Maxuri. đang ở phía sau không? Còn trong ảnh thứ hai thì hình như bác TXV mặc áo vàng thì phải?

Chính xác là bác Mai nhà ta ạ, còn bác mặc áo vàng thì hình như không phải là bác Thời Xa Vắng đâu ạ.
Trong videoclip thì hình bác Rừng nhà mình rất rõ, đang say sưa lắng nghe :emoticon-0102-bigsm

micha53 07-11-2010 05:31

Trích:

Siren viết (Bài viết 70951)
Кто из "nuocnga.net" в этом зале - Вставайте, пожалуйста!

Vồ:
http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/cstc.../11/54647.cand

chaika 07-11-2010 10:39

20h00 tối nay VTV1 sẽ phát sóng chương trình tường thuật buổi gặp gỡ này. Chương trình kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Họ giữ lại tới đúng ngày kỷ niệm CMT10 mới phát cũng là ý hay. Các bác đón xem nhé.:emoticon-0171-star:

hungmgmi 08-11-2010 11:09

Chương trình đã phát, có một hiệu ứng khá tích cực. Ngay cả những người chưa đi Nga và không biết tiếng Nga mà hungmgmi gặp sáng nay cũng bày tỏ suy nghĩ là một cuộc gặp gỡ rất ấm áp, chân tình và cảm động.
Các bạn Nga cho biết hôm gặp chuẩn bị, là tổng thống Nga rất quan tâm và coi trọng cuộc gặp mặt này. Họ cũng cho biết là tổng thống không thích một chương trình đã có kịch bản sẵn, mà ông thích có những sự ngẫu hứng và đột biến trong cách đặt câu hỏi của cử tọa, nếu các câu hỏi trùng lặp, hoặc không thú vị thì ông sẽ có cách chuyển hướng sang câu hỏi tiếp một cách rất linh hoạt. Chúng ta đã chứng kiến điều đó trong Chương trình.
Thoạt tiên, theo như những gì mà hungmi được biết, bên VTV rất muốn làm một chương trình dày dặn, vừa mang tính chính luận lại vừa mang tính nghệ thuật. Tức là vượt lên trên tầm một chương trình giao lưu mang tính hỏi đáp thuần túy. Trong chương trình đó sẽ có hát và múa bài Ochie chernye, có nghệ sĩ Bùi Công Duy-một cựu sinh viên Nga biểu diễn một số tác phẩm cổ điển Nga...Tiếc rằng thời lượng của cuộc giao lưu không cho phép, nên đến phút chót phải hủy bỏ chương trình như đã định. Tuy nhiên, cuộc giao lưu maximum về mặt thời gian đã diễn ra tuyệt vời. Bác Vũ Xuân Hồng mấy lần lên nhắc bác Gấu để đảm bảo thời gian đi dự tiệc Chiêu đãi ở Trung tâm Hội nghị quốc gia mà bác vẫn ở lại, tiếp tục "chiến" hết câu thứ 9 như đã giao hẹn rồi mới đi. Nghệ sĩ Ngọc Khang, người đã cùng các nghệ sĩ Quang Thọ, Quang Huy...biểu diễn tại tiệc chiêu đãi kể với hungmgmi là hôm đó tổng thống rất vui, ông đến gặp các nghệ sĩ hỏi chuyện và cùng hát một đoạn trong Chiều ngoại ô Moskva... Một phút thư giãn thoải mái thoải mái trước khi ông lên chuyên cơ để ngày hôm sau bay đến một nơi khá "nhức đầu": đảo Kunashir thuộc quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật bản.
À, thêm một chi tiết mới "kiếm" được: Cô gái lên bắt tay tổng thống mà hungmgmi trong bài lần trước đã viết:
Trích:

Một cô gái tốt nghiệp trường MGIMO, hiện làm ở Bộ Ngoại giao với thứ tiếng Nga tuyệt vời
hóa ra là sống và học ở Nga từ nhỏ. Thảo nào tiếng Nga tuyệt như thế.

Thao vietnam 08-11-2010 12:44

Chương trình này hay vì không để VTV làm theo kịch bản, bằng chứng là những lần trước VTV làm đều dở. Nếu chương trình hôm qua chạy phụ đề tiếng Việt thì hay hơn là thuyết minh.
Mà các bác đã tìm được bác Phạm chưa, để cho bác ấy biết NNN đã hơn 5 tuổi rồi.

Old Tiger 08-11-2010 12:53

Trích:

Thao vietnam viết (Bài viết 71232)
Chương trình này hay vì không để VTV làm theo kịch bản, bằng chứng là những lần trước VTV làm đều dở. Nếu chương trình hôm qua chạy phụ đề tiếng Việt thì hay hơn là thuyết minh.
.

Em đồng tình với quan điểm của bác. :emoticon-0150-hands

Phần thuyết minh tiếng Việt dù là dịch sau này nhưng dùng nhiều từ rất ngây ngô, không được Việt. Em thấy còn thua bác Bộ trưởng nhà mình dịch. He he giá nhà đài biết bài dịch của bác Bộ trưởng lấy mà dùng luôn thì hay nhỉ! :emoticon-0116-evilg

minminixi 08-11-2010 13:07

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 71234)
Em đồng tình với quan điểm của bác. :emoticon-0150-hands

Phần thuyết minh tiếng Việt dù là dịch sau này nhưng dùng nhiều từ rất ngây ngô, không được Việt. Em thấy còn thua bác Bộ trưởng nhà mình dịch. He he giá nhà đài biết bài dịch của bác Bộ trưởng lấy mà dùng luôn thì hay nhỉ! :emoticon-0116-evilg

BT hôm qua đã không xem CT phát lại này dù cũng muốn, là vì HBO lúc 8h pm chiếu phim Star Trek lần đầu. Đành phải bỏ cũng không tiếc lắm vì vài lý do:
- trọn cuộc gặp cũng đã xem và dịch khá sát gốc rồi.
- biết trước VTV sẽ dùng một bản dịch chỉ tốt hơn anh Lại Văn Sâm ở vụ LH phim vừa qua thôi, bởi có những yêu cầu chính trị nhất định, hơn nữa coi các chương trình tin trước đó cũng đã thấy người ta dịch "hơi bị ẩu", mà lỡ duyệt bản dịch rồi thì vô phương sửa lại. BT chả hy vọng ai dùng bản của mình, ít nhất cũng phải chau chuốt lại một chút nữa. Nhưng nghe các bản tin VTV thì hình như nhà đài chẳng cần chau chuốt gì bản của họ, âu cũng là lẽ thường thấy.
- Nhà đài mà lấy bản của mình thì bản trước đó ng khác dịch sao đòi tiền được?
Dưng mà có bác nào thu từ TV lại không nhỉ, nếu thu được thì nén sang mp4 rồi post lên đây cho một số bà con 3N chưa kịp xem VTV hôm qua coi lại cũng tốt đấy chứ ạ !

hungmgmi 08-11-2010 17:53

Muốn biết bác Phạm đó họ tên đầy đủ là gì, các bác nhớ đọc tờ An ninh TG giữa tháng này nhé, bác Hồng Thanh Quang có lược thuật 2 trang cuộc gặp với bác Gấu, trong đó có nêu đích danh họ tên bác Phạm đó.
Mà em nghĩ, chả phải báo cho bác Phạm ấy làm gì (hehe, vì bác ấy không quan tâm, nên mới không tìm, và không biết, chứ trên mạng thì ngoài NNN cũng có vài trang tương tự do cánh LHS Liên xô lập ra rồi). Hungmgmi đã liên hệ với một đồng chí phụ trách báo chí của ĐSQ Nga ở HN, người quen của NNN từ mấy năm nay. Đc này nói bản thân cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi thứ ba của bác Phạm kia và nói rằng họ (phía ĐSQ Nga) cũng đánh giá rất cao NNN trong việc tuyên truyền cho tình hữu nghị của 2 nước từ nhiều năm nay. Đặc biệt, sau vụ NNN chúng ta cùng Hội hữu nghị Việt-Nga phối hợp cùng phía Nga tổ chức Chương trình Dải băng chiến thắng năm 2008, đích thân ông đại sứ khi đó là V.V.Serafimov đã gửi thư cảm ơn NuocNga.net. Các bác có thể xem lại nội dung ở đây:
http://www.nuocnga.net/default.aspx?...607&CateID=261
Chúng ta cùng nhau phát triển NNN vì có một con đường chung, đúng như mục đích ban đầu là không vụ lợi. Và trên thực tế, NNN chưa hề nhận được bất cứ sự trợ giúp nào về mặt vật chất của phía bạn cũng như từ phía ta. Anh bạn của ĐSQ Nga nói tổng thống Medvedev đã giao cho ĐSQ theo dõi và tiến hành những gì mà ông đã hứa tại cuộc gặp 31/10 vừa qua, như giúp đỡ thành lập một website, có một quỹ hỗ trợ dịch thuật quảng bá văn học Nga tại Việt Nam...Hungmgmi đã yêu cầu đồng chí này (và đã nhận được sự đồng ý) trong văn bản báo cáo về nước của ĐSQ, nhớ nhắc đến sự tồn tại của một website đã trên 5 năm của những người yêu mến nước Nga (NNN), thế thôi. Còn có sự giúp đỡ nào đó không, để chúng ta không phải tạo nguồn thu cho NNN dành cho thuê host,bảo trì, nâng cấp...với muôn vàn sáng kiến và lòng nhiệt tâm của các thành viên, có lẽ vẫn là một câu chuyện rất dài phía trước.
Đêm 6/11, bạn rocketvn từ Moskva đã nối máy cho hungmgmi nói chuyện với bác Thúy Toàn. Giọng bác rất vui, có nói sơ qua lại lời phát biểu tại điện Kremli của bác hôm được bác Gấu trao huân chương Hữu nghị. Bác nói, đại ý phần thưởng này chính là sự công nhận của Chính phủ Nga đối với đội ngũ những người dịch văn học Nga tại Việt Nam suốt mấy chục năm qua và hy vọng việc quảng bá văn học Nga sẽ được tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Bác Thúy Toàn bảo:"Đấy là mình nói dài thêm, rõ thêm ý của Thụy Anh đêm hôm nọ ở cuộc gặp tổng thống đấy". Thì ra đêm đó, bác Thúy Toàn cũng dự cuộc giao lưu, và hôm sau lọ mọ sang Nga một mình để nhận Huân chương Hữu nghị. Bạn Thụy Anh cũng cho biết đã nhận được điện thoại từ phía Nga về đề nghị của mình...Trong chương trình giao lưu, có nhiều câu hỏi, nhưng cũng có những lời đề nghị thiết thực như đề nghi của bác Kiên (cựu sinh viên Thép Mát) bên bệnh viện Mắt Việt-Nga, đề nghị của bác Phạm tìm hiểu các thông tin về Nga, cho các đoàn nghệ thuật Nga sang VN thường xuyên hơn...chắc cũng đã nằm trong bản ghi nhớ của phía Nga. Hy vọng sẽ có những sự biến chuyển tích cực hơn trong việc trao đổi giao lưu văn hóa giữa 2 nước, chứ nói thật nhiều năm qua, chúng ta chẳng có mấy khi được xem cái gì cho ra hồn. Dịp kỷ niệm Hà Nội 1000 năm vừa qua, thông tin rò rỉ cho biết bác NSND Iosif Kobzon sẽ sang ta với dàn Aleksandrovski, nhưng sau đó thế nào lại bị hủy bỏ, tiếc ơi là tiếc. Còn dàn Pyatnhisky sang trọng và hoành tráng sang ta (dự Những ngày Moskva tại Hà Nội) thì bị chìm nghỉm vào những ngày đại lễ náo nức, nên hầu như chả mấy ai được biết, ngoài mấy đồng chí Raiva, Mai Xurikov...của NNN. Phim Nga mang sang ta thì không thực sự xuất sắc, và thường là bản DVD, xem chán òm.
Trong khi đó, các nước khác như Pháp, Hàn quốc, Đan Mạch, Nhật Bản…quảng bá văn hóa nước họ, cứ gọi là rình rang:emoticon-0157-sun:
À, về chương trình tối qua ấy mà, theo em dịch thế cũng là được rồi, dù có bỏ sót, nhưng không quan trọng lắm. Chạy chữ phụ đề cũng tốt, nhưng các khán giả không quen đọc phụ đề và các vị cao niên sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Julia 08-11-2010 19:54

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 71247)
Muốn biết bác Phạm đó họ tên đầy đủ là gì, các bác nhớ đọc tờ An ninh TG giữa tháng này nhé, bác Hồng Thanh Quang có lược thuật 2 trang cuộc gặp với bác Gấu, trong đó có nêu đích danh họ tên bác Phạm đó.

Это крутая фигура. Его польная ф.и.о -Pham Huy Thuong, более известно как "Тхыонг Толстяк" .....

USY 08-11-2010 21:08

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 71247)
Dịp kỷ niệm Hà Nội 1000 năm vừa qua, thông tin rò rỉ cho biết bác NSND Iosif Kobzon sẽ sang ta với dàn Aleksandrovski, nhưng sau đó thế nào lại bị hủy bỏ, tiếc ơi là tiếc. Còn dàn Pyatnhisky sang trọng và hoành tráng sang ta (dự Những ngày Moskva tại Hà Nội) thì bị chìm nghỉm vào những ngày đại lễ náo nức, nên hầu như chả mấy ai được biết, ngoài mấy đồng chí Raiva, Mai Xurikov...của NNN.

Chuyện bác Kobzon và dàn Alexandrovsky không sang là gắn với vụ bác Hói bị cách. Bác Zon là bạn thân thiết của bác Hói mà.
Còn dàn Pyatnisky quả thật là hoành tráng, tớ không ở HN hôm đó nên không dự được, nhưng nghe anh xã tớ kể là tuyệt vời, còn kêu "hay hơn cả đoàn Bạch Dương hồi xưa sang" nên tớ choáng và tiếc quá!
Sắp tới 16-26/11 lại có Những ngày VH Nga tại VN, cả HN, HCMc và Đà Nẵng, là hoạt động giao lưu văn hóa chính thức, không rõ Nga sẽ mang đoàn nào sang???

chaika 09-11-2010 00:21

Trích:

minminixi viết (Bài viết 71235)
BT hôm qua đã không xem CT phát lại này dù cũng muốn, là vì HBO lúc 8h pm chiếu phim Star Trek lần đầu. Đành phải bỏ cũng không tiếc lắm vì vài lý do:
- trọn cuộc gặp cũng đã xem và dịch khá sát gốc rồi.

Đồng ý với bác nội dung chúng ta đã đọc và hiểu "sát gốc", nhưng chúng ta chưa được xem đoạn cuối trọn vẹn. Điều này thì VTV đã thực hiện quá chuẩn. CK cho rằng bác Gấu đã ghi được thêm điểm ưu nữa trong lòng người Việt, khi ôm hôn rất chân tình các bác học sinh cũ của bố mình, và trươc tình cảm chân thành của các bác ấy, đ/c Gấu, người đứng đầu một cường quốc vĩ đại, đã thật sự xúc động, nghẹn ngào một lúc mới phát biểu được. Điều này thật hiếm thấy. ( Có khi nào vì thế mà trong clip của các bác Nga không đưa đoạn "mít ướt" này lên chăng?!:emoticon-0136-giggl)

Kóc Khơ Me 09-11-2010 08:06

Nhiều người trong chúng ta có hạnh phúc hơn vì đã có thể nghe hiểu được tiếng Nga để có thể cảm nhận trực tiếp buổi nói chuyện của Bác Gấu.
Nội dung buổi phát qua phần dịch của VTV1 cũng là đầy đủ để những người VN chưa biết tiếng Nga cảm nhận được tình cảm Việt-Nga và tình cảnh cảm xúc rất đời thường của Bác Gấu một cách chân thật nhất.
Buổi phát ngoài việc cung cấp cho rõ thêm 5 phút cuối đầy cảm động, còn giúp làm rõ thêm các chi tiết ngoài micro mà video không ghi âm thanh được. Đó cũng là các tình tiết rất hay!

minminixi 09-11-2010 08:35

Trích:

chaika viết (Bài viết 71271)
... nhưng chúng ta chưa được xem đoạn cuối trọn vẹn. Điều này thì VTV đã thực hiện quá chuẩn. CK cho rằng bác Gấu đã ghi được thêm điểm ưu nữa trong lòng người Việt, khi ôm hôn rất chân tình các bác học sinh cũ của bố mình, và trươc tình cảm chân thành của các bác ấy, đ/c Gấu, người đứng đầu một cường quốc vĩ đại, đã thật sự xúc động, nghẹn ngào một lúc mới phát biểu được. Điều này thật hiếm thấy. ( Có khi nào vì thế mà trong clip của các bác Nga không đưa đoạn "mít ướt" này lên chăng?!:emoticon-0136-giggl)

Vì thế em mới hy vọng có ai thu lại hoặc kiếm được bản CT hôm đó của VTV thì post lên, nhiều bạn ở Nga do lệch múi giờ nên chưa chắc xem được, và các bản ta có mới chỉ chừng 60 phút.
Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 71247)
...Chúng ta cùng nhau phát triển NNN vì có một con đường chung, đúng như mục đích ban đầu là không vụ lợi. Và trên thực tế, NNN chưa hề nhận được bất cứ sự trợ giúp nào về mặt vật chất của phía bạn cũng như từ phía ta. Anh bạn của ĐSQ Nga nói tổng thống Medvedev đã giao cho ĐSQ theo dõi và tiến hành những gì mà ông đã hứa tại cuộc gặp 31/10 vừa qua, như giúp đỡ thành lập một website, có một quỹ hỗ trợ dịch thuật quảng bá văn học Nga tại Việt Nam...Hungmgmi đã yêu cầu đồng chí này (và đã nhận được sự đồng ý) trong văn bản báo cáo về nước của ĐSQ, nhớ nhắc đến sự tồn tại của một website đã trên 5 năm của những người yêu mến nước Nga (NNN), thế thôi. Còn có sự giúp đỡ nào đó không, để chúng ta không phải tạo nguồn thu cho NNN dành cho thuê host,bảo trì, nâng cấp...với muôn vàn sáng kiến và lòng nhiệt tâm của các thành viên, có lẽ vẫn là một câu chuyện rất dài phía trước.
...

Tôi thì đoán rầng phía Nga sẽ liên hệ tìm hiểu 3N hiện thời thế nào và để đáp ứng một website “kết nối” giữa hai nước như TT đã hứa thì sẽ cần làm những gì bổ sung, bởi ta biết nâng cấp cái có sẵn gần giống thì tiện hơn nhiếu việc tạo mới. Các bác admin có lẽ thử chuẩn bị những điều cần thiết để khi họ tìm đến đỡ mất công bất ngờ.
Trích:

Thao vietnam viết (Bài viết 71232)
Chương trình này hay vì không để VTV làm theo kịch bản, bằng chứng là những lần trước VTV làm đều dở...rồi.

Chính xác, nhưng cái này ta “hát cho nhau nghe” thôi chứ đừng để VTV biết :D Cá nhân tôi thì cho rằng chuyện kịch bản hay hay không chưa quan trọng bằng cái đằng sau nó, tức là những lời hứa của một Tổng thống theo hay không theo kịch bản sẽ không thể là hứa suông, vì nếu ông Gấu ngay trước khán phòng nhẩm thấy không đủ cơ sở thực hiện thì đã không hứa. Điếu này không chỉ ở ta là hiếm có, mà ngay CCCP hồi xưa cũng cực kỳ hiếm.
Trích:

Vania viết (Bài viết 70836)
Cháu xin lỗi nếu ý kiến của cháu lại bị rơi vào "khu vực cấm quay phim chụp ảnh" :emoticon-0136-giggl, nhưng mà từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này cả.
3N PR không phải chưa tốt, mà là, mức độ phủ sóng của 3N còn rất-rất hạn chế. Người lớn biết đằng người lớn, tụi nhỏ biết đằng tụi nhỏ, tóm lại ít có sự kết nối. Theo cháu nghĩ, muốn kết nối Việt-Nga thì trước hết hãy kết nối các thế hệ 3N lại đã !
Người già thì hồi tưởng và suy ngẫm, tụi nhỏ thì khoác lác và tụng ca, có lúc "đâm chém" tơi bời khói lửa những vấn đề đã quá cũ, đâm ra kẻ vào thì ít, người ra thì... không ít. Và thực sự, tụi cháu không hiểu được chút gì về thế hệ các cô, các chú, các bác... những người đã dựng xây 3N, nhưng có lẽ, để duy trì được 3N trong ít nhất 5 năm tới, không thể không PERESTROIKA NuocNga.Net !
Nếu như tất cả mọi người cùng gạt bỏ dần những định kiến (có thật giả, có đúng sai), thì có thể xem sự kiện này là một cú hích lớn để 3N bước sang một giai đoạn mới, mặc dù khả năng nhận nhiều hơn sự hỗ trợ từ các tổ chức khác nhau sẽ không vì thế mà tăng lên, nhưng ít nhất, chúng ta cũng gặt được một thửa ruộng óng vàng : Sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối từ cả hai chính phủ, hoặc kém hơn chút nữa, từ nay các thành viên 3N sẽ có nhiều cơ hội bày tỏ ý kiến cá nhân một cách thoải mái hơn..!!

Tôi thán phục lòng dũng cảm này của một thành viên trẻ, bởi tôi cũng tình cờ đọc được một số bài phá bĩnh nói bậy ngay trước khi bị xóa. Từ khi vào 3N tôi cũng có nhiều suy nghĩ xem mình có thể tồn tại bao lâu ngoài lý do về thời gian riêng (hiển nhiên chúng ta thì ai cũng bận cả). Thú thật tôi rất khâm phục các thành viên “lão làng” với hàng ngàn bài viết, ở đây tôi cũng có được nhiều đồng cảm, nhưng vấn đề ở đây không phụ thuộc một vài ý thích hay sự ra vào của một vài cá nhân, và không chỉ là chuyện đồng cảm. Nếu giả sử 3N sẽ được thêm một số chuyên mục để đáp ứng cho nhịp cầu Nga-Việt, tức lời hứa của bác Gấu sẽ thực hiện bằng cách nâng cấp 3N thì với tình trạng hiện nay còn dễ xảy ra nhiều điều phức tạp mới mà các Admin khó thể kiểm soát hết. Chúng ta sẽ phải sửa lại điều lệ, phải phân ban và thậm chí có nhóm dịch cấp tốc vì sẽ có những thành viên không biết và không cần biết Russian nhưng lại rất quan trọng cho hoạt động của 3N, vì khi ở tầm cầu nối hai nước thì không thể chỉ có người “song ngữ” đi trên đó, còn cả dân thuần “Nga ngữ” hay “Việt ngữ” nữa.
Một cá nhân hiền lành nhất vẫn tự nhiên có kẻ thù riêng, một cộng đồng, nhất là ảo, lại càng khó tránh được điều đó. Điều cần nhất là cách ứng xử với “kẻ thù” tốt bụng nhất là kẻ thù quan điểm đã, rồi mới là người thiếu văn hóa, rồi mục đích nào để 3N cần đạt cho tôn chí tồn tại của mình....
Mong sao 3N sẽ thành 4N (hay 5N)–ví dụ NƯỚC NGA NGÀY NAY chẳng hạn.

nghiahoa 09-11-2010 10:32

Em chỉ tiếc có một điều là thời gian của tổng thống dành cho quá ngắn trong khi nội dung của các câu hỏi mà người hỏi đưa ra không có nhiều"Tính đột phá". Tuy nhiên điều đọng lại ở tổng thống vẫn là phần phần kết, phần của những tình cảm rất Việt Nam.:emoticon-0150-hands


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:33.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.