![]() |
Bác Phi Lao kính mến, đọc các bài của bác trong các mục-tôi thấy có lúc giận, có lúc vui , có lúc cảm phục và kính trọng nữa. Rất mong bác cảm thông với những lời lẽ cục mịch của tôi.
Câu chuyện trên bác đã đúng 1/2. Khi thầy giáo yêu cầu một bạn nữ đứng lên, thầy nhắc lại nguyên văn câu hỏi - thấy nữ sinh mặt đỏ, thỉnh thoảng ngước nhìn trộm thầy. - Điều mà trò nghĩ để trả lời thầy chỉ giãn nở có 5 lần thôi!. Cả lớp ồ lên. - Tất cả các em có thấy tôi đang cười không? - Có ! - Vâng sự nhận biết được nụ cười của tôi chính là con ngươi trong mắt của chúng ta đấy. Xin cám ơn bác Phi Lao đã đoán đúng 1/2, nếu như bác bỏ "hoặc là phổi"bác sẽ đoán đúng 100% |
Các bác vẫn chưa có lời giải vụ "chân chính và không chân chính" đâu đấy nhé. Mai tôi xin công bố đáp án.
|
Lão gà mờ này rách việc quá - không chịu giải thích luôn lại để đến ngày mai. Sốt ruột quá ! :emoticon-0107-sweat.
Cứ câu giờ giống như MC của VTV3. |
Trích:
|
Đố các Bác tiếp nhé: Tại sao Ông Liên xô, mặc quần áo Liên xô, ăn cơm Liên xÔ, xài dép Liên xô, dùng tủ lạnh , tivi Liên Xô, ko nói tiếng Liên Xô,"
tại sao??? |
Câu thứ hai nha các Bác:
Có một chàng trai bị lọt vào một hòn đảo toàn phụ nữ. Tương truyền rằng đây là nơi tập trung những người căm hận đàn ông, từ khắp nơi tụ tập về sinh sống. Chàng trai ngay lập tức bị đem ra xử tử. Trước khi chết đám phụ nữ cho phép chàng trai được quyền chọn một người giết mình. Chàng trai sẽ nói gì để không bị ai giết ? |
Trích:
Mong các bác hết sức lưu ý khi ra đề! |
Gauhoang đố :
Trích:
|
gauhoang đố :
Trích:
|
Trích:
Giữa thắt lưng và đầu gối có cái gì? Có từ VÀ thôi. |
Bác hungmgmi viết
Trích:
thế bác thêm một người đàn ông Kavkaz chân chính và không chân chính?" vào làm gì cho bà con khốn khổ ? |
Câu đố mẹo này ăn theo câu của bác micha53 thôi Ma ạ:emoticon-0102-bigsm. Thêm nữa, đôi khi người ta mải tập trung vào những ý phụ, mà quên đi ý chính gài trong câu đố.
Tiếp nữa đây: Cái gì ở cuối Vonga và đầu Astrakhan? |
Lộ hết rồi lão gà mờ nhất trong các lão gà mờ tôn kính ạ. :emoticon-0127-lipss đó làm gì nữa. :emoticon-0127-lipss
|
Trích:
|
Trích:
Em cũng xin đố các bác , câu đố của em hơi đơn giản ạ : " Cái gì để thì mất mà cất thì thấy " ạ ? |
Trích:
|
Sunstar ơi, câu đố này là mình "sáng tác" dựa vào một câu đố vui trong trang Kulichki.ru. Đành phải dịch "chto" thành "Cái gì" thôi, chứ nếu dịch là "từ" thì rõ ý rồi, còn đi đố làm gì nữa?:emoticon-0102-bigsm
|
Là gì? thì đúng hơn các bác ạ!
|
Trích:
|
Cái vó nghe hay hơn ( dân dã hơn ) , dù vẫn chưa chuẩn lắm : vì cái vó có cả gọng , sào , dây kéo vv... khi để ta vẫn nhìn thấy . Nhưng đáp án có liên quan tới từ CẤT VÓ nghe hay hơn .
Nói vui ra thì cái gì mà để chả mất và cất chả thấy : cái xe máy chẳng hạn : để ngoài mất ngay , còn cất trong nhà thì còn ( thấy ) ...vv... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.