Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Liên Xô và CNXH (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1725)

Viet Nga 01-10-2009 12:41

Em rang ... lạc một chút. Bác cтарая cобака quả là người yêu nước, yêu CNXH. Nhưng hình như ngoài đời bác là người ... hơi nóng tính thì phải. (Em cũng đang tập làm ...tiên tri, cấp 1 là bói toán:emoticon-0102-bigsm, nếu "bói nhầm" bác đại xá cho em nhé.

старая собака 01-10-2009 13:16

Cảm ơn bạn. Tôi không bói toán mà là tin tưởng. Dù ràng đang hạnh phúc sống trong một xã hội vạn lần tươi đẹp hơn bọn tư bản thối nát, thì chúng ta vẫn muốn tươi đẹp hơn nữa, và nói cho mọi người đều nhận thấy sự tươi đẹp của chúng ta, và nhất định tất cả chúng ta sẽ tới thiên đường… Ở đó sẽ đầy hoa thơm cỏ lạ. Hình như chúng ta đang sống trong mơ: “Ôi đất nước có bao giờ đẹp thế này chăng?”. Thật là tuyệt vời. Bọn chúng nên phải sang học chúng ta.

Tự ru ngủ mình, hát những bài ca du dương sáo rỗng, ảo tưởng lừa mị chính mình, ngoảnh mặt che giấu sự thật, không chịu suy nghĩ nhìn vấn đề trên các mặt khác, tự cãi chày cãi cối chống chế không có luận điểm, tự rước trộm vào nhà mà vờ như không biết, đấy chính là cách mà bọn chó thường làm.

nqbinhdi 01-10-2009 13:30

Xem vào cái thread này thấy ngay một bác master trong nghề chửi.

Lại nhớ ngày xửa ngày xưa, khi học chính trị, một bác giảng đại khái về tiềm năng của đất nước ta, bảo rằng trên thế giới có thuyết trôi dạt lục địa (trời ơi, nghe đến đoạn đó mình nhớ ngay tới ông chính trị viên đại đội ngày mới đi lính, nói bài nào trước đại đội cũng phải có câu "Nixon là tên hung nô của thời đại", sau đợt ném bom 12 ngày đêm, ông này lại diễn thuyết trước đại đội, nói: "Nixon là tên bạo chúa và hung nô của thời đại", cả đại đội vỗ tay rần rần vì phát kiến mới). Ngừng một lát cho thêm phần bí hiểm, bác này hạ giọng bảo rằng "theo những nghiên cứu mới nhất thì châu Úc đang trôi dạt về phía Việt Nam, mà Úc thì có nhiều Uranium lắm!". Hô hô.

htienkenzo 01-10-2009 13:44

Trích:

старая собака viết (Bài viết 39140)
Câu tục ngữ [B]

Trên đât nước tươi đẹp mà sự thay da đổi thịt đang diễn ra từng ngày, và ngày một sáng hơn,thì bọn chó ấy có sủa nữa thì cuối cùng chúng cũng không thể cản bước của chúng ta. Nếu chúng ta có sa xuống hố thì rồi chúng ta sẽ lại vươn lên gấp vạn lần vĩ đại và đi tiếp.

Mà bọn chó ấy thì nhìn xem, có ở đâu trên hoàn cầu lại có cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc như chúng ta: Nhà cửa xây mới từng ngày, đường sá mở rộng, hàng hóa khắp nơi, thiên nhiên trù phú rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, tài nguyên khoáng sản khắp nơi. Trữ lượng dầu và các mỏ khai khoáng đủ nuôi sống chúng ta hàng trăm năm. Sắp tới có lẽ chúng ta sẽ sản xuất dầu lửa và bán khắp thế giới do chúng ta tự tay làm. Sinh viên chúng ta tài giỏi đi đâu cũng được các nước ca ngợi, giật những giải cao, đều làm những vị trí trọng yếu trong nước và nước ngoài. Các kỹ sư của chúng ta đâu có thua kém bọn tư bản? Nông dân chăm chỉ trên đồng ruộng làm ra những hạt lúa vàng và chúng ta đã xuất khẩu gạo. Công nhân thì sung sướng có việc làm nhà ở trong các khu chế xuất, hăng say làm việc. Thanh niên thì đều ngoan ngoãn vâng lời người trên, mặt mũi sáng sủa và có học thức. Và tất cả đều tin tưởng vào tương lai. Chúng ta có đủ tiền để mua rất nhiều xe máy và xe hơi, thậm chí là xe hạng sang không thua nước ngoài. Đường phố chật chội nhưng đông vui, rõ ràng là đang tiến lên. Bọn chó ấy còn muốn gì hơn nữa? Tất nhiên là còn đôi chỗ có những hoàn cảnh nghèo khổ thương tâm, nhưng chỉ là thiểu số, và chúng ta sẽ dần khắc phục. Làm gì có ở đâu hoàn hảo. Hãy tin rằng chẳng bao lâu nữa, rồi tất cả chúng ta sẽ tiến đến thiên đường.

Chào bác staraia sobaka!
Tôi cũng đồng ý và có cách nhìn nhận như bác. Nhưng, tôi nghĩ rằng, chúng ta phải nhìn nhận và học hỏi những cái hay của "bọn" Tư bản, đồng thời phải tỉnh táo để nhận ra những cái dở, khiếm khuyết của "tụi" "XHCN" chúng mình để mình phát triển tốt hơn, trơn tru hơn. Không phải "rút kinh nghiệm" nhiều. Bởi, thời gian không đợi ai cả! Chúng ta cũng đừng nên AQ.nhiều quá! Chỉ nên lấy đó làm "cảm hứng" để chúng ta tự tin bước đi trên con đường của mình.
Có nhiều dạng "tài nguyên" - hữu hình và vô hình. Tôi cũng không đồng ý cách chúng ta "xài" tài nguyên hữu hình quá nhiều!(hình như là thế!) Chúng ta cũng đang sở hữu 1 nguồn tài nguyên vô hình dồi dào-Chất xám, Trí tuệ, Ý chí... . Đó mới là nền tảng để chúng ta phát triển bền vững hơn! Có phải không bác?
Chúc sức khỏe bác Staraia Sobaka !

virus 01-10-2009 13:53

Kính chào các bác,

Tôi nhận thấy các bác đã lạc đề quá xa so với nội dung chính mà chủ đề đưa ra. Do vậy, loạt bài viết của bác htienkenzo về DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh", và những bài viết sau đó có liên quan nội dung, tôi xin mạn phép đặt kiểm duyệt.

Đã hơn một lần các thành viên thông báo với BQT về việc các bác đưa các chủ đề về Liên xô, Nga, CNXH đi quá xa, đôi khi còn kèm theo các thông tin nhạy cảm. Bác Admin cũng đã có bài nhắc nhở các bác, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.

Vì vậy, tôi xin phép khóa chủ đề này lại cho đến khi có bác nào có thiện ý tiếp tục thảo luận theo đúng tiêu chí chủ đề đề ra, tôi sẽ mở lại.

Nhân đây, cũng kính mong các bác khi tham gia thảo luận nên dùng những từ ngữ hợp lý, lịch sự tại một forum văn hóa như NNN này.

Xin cảm ơn.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:11.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.