![]() |
@nqbinhdi : em cám ơn :D
@ mosautumn : trường tớ học ở piattigo :-s sợ ng` VN học ở đấy ko nhiều lắm, tớ chỉ biết có 1 chị ng` Việt học trc 1 khóa thôi còn chi tiết hơn thì chịu. Với cả tớ thấy nhiều ng` khuyên nên dùng từ điển giấy tốt hơn nên muốn mua để mang đi nên đang tính mua, sợ dùng kim từ điển nhiều lại lười [ đấy là theo ý kiến của mẹ tớ ] |
Tớ thì thấy nếu va li của bạn còn chỗ thì cứ mang từ điển giấy theo, biết đâu có lúc cần dùng ấy chứ..., còn không dùng thì ... lên NNN rao bán lại cho em bé nào sắp sang Nga học :)
|
Trích:
Bạn sang học trường nào zậy : ПГФА или ПГПУ ??? |
Tớ học ĐH Tổng hợp, trx đây là ĐH Ngoại ngữ, mình mới học tiếng Nga nên cũng chưa rõ lắm, bh đang đợi giấy nhập học. Matador cũng học ở đấy à?
@ Nina : mình cũng ko có ý định mang theo nhiều đồ đi nên chắc có chỗ thôi ^^ Cơ bản là sợ mất công mang đi mà lại ko hữu dụng lắm thôi |
Thật ra tớ vẫn thích có một bộ từ điển giấy, vì dù sao, từ điển giấy ít lỗi hơn từ điển điện tử, và khi mất điện chẳng hạn vẫn tra từ được :). Nếu bạn học về ngôn ngữ thì càng nên có từ điển các loại.
Tớ chẳng hạn, vì quá ... ỷ lại vào các loại từ điển online, mà bây giờ không có mạng, lại gặp các bài về tôn giáo chẳng hạn là chịu chết không dịch được gì, chứ không được như các đại gia trên này đâu. Thật ra là tớ có thấy bộ từ điển đó ở nhà sách, nhưng giấy mỏng quá, tớ tiếc tiền nên không vác về :), cái này thì chắc các đại gia tiếng Nga ở đây gọi là đã yếu lại còn hay ra gió :) |
uh, nhưng tớ nghĩ kim từ điển cũng là 1 giải pháp hay nếu mình cần tra nhanh, mà cũng ko bị phụ thuộc vào mạng nhiều, nhưng giá cả thì... search thử trên gg cũng thấy giá ko phải là thấp. Tớ học q.hệ q.tế, chắc phải trang bị đủ cả thôi @.@ thà mang thừa còn hơn sang đấy lại ko có cái gì để dùng nhỉ
|
Trích:
Ngay sau lưng Ốp là chỗ Đu-ẻn Lecmontop đấy ! Trường bạn toàn những người học giỏi thôi , trong mười mấy năm mà tôi chưa gặp ai ko đạt Bằng đỏ cả ! Chẳng biết có may ko khi người TN chính quy trường bạn khóa cuối cùng là 1993 rồi ! Còn trong Ốp thì VC vô thiên lủng ! |
Chào cả nhà!!! Giữa tháng tới mình sang Nga học khoảng 6 tháng do cơ quan cử đi. Mình học ở Trường Puskin có ai ở trường đó hay gần đó cho mình làm quen với. Cho thêm bạn thêm bè để bớt nhớ nhà lúc mới sang với.
|
Bạn yên tâm, tại trường Puskin có rất đông sinh viên Việt Nam và cả nghiên cứu sinh, thực tập như bạn. Bạn không lo bị buồn nhé.
Bên cạnh đó còn có kí túc xá trường Dầu Gubkin rất đông con trai. Xa hơn chút thì có trường Mỏ hoặc trường RUDN. Nói chung, ở khu Volkina, Iugo zapad có rất nhiều trường ĐH có sinh viên Việt Nam bạn à. Trên diễn đàn hình như cũng có 1 bác giờ đang học tại Puskin đó bạn. |
Cám ơn bạn nhìu nhé.Mình sang đó vào dịp giáp tết chắc nhớ nhà lém. Bạn nói thế mình cũng yên tâm phần nào.:emoticon-0111-blush
|
Không có ai ở nhà ah. Cả nhà cho mình hỏi thêm câu nữa là mình thấy ở vào dịp năm mới các nc khác hay có đồ giảm giá lắm.Không bít ở Moscow có siêu thị nào hay ở đâu hay bán đồ giảm giá như thế ko nhỉ???:emoticon-0115-inlov
|
Trích:
Các cửa hàng ở bên đó có rất nhiều đợt giảm giá quanh năm, thường vào thời gian gần kết thúc một mùa. Vào thời gian này, các cửa hàng đua nhau bán khuyến mại giảm giá để bán hết lượng hàng tồn trong mùa để chuyển sang bán đồ mùa mới. Khi đó bạn có thể mua hàng với giá rẻ ít nhất bằng khoảng 75-80% giá bán trong vụ. Có nơi giảm giá thậm chí đến 70%. Các siêu thị, đại siêu thị ở Moskva có thể kể đến là: Otxodnyi ryad trên Quảng trường Đỏ (người Việt hay đọc là "át khốt :emoticon-0127-lipss:emoticon-0107-sweat:emoticon-0136-giggl") - giá nơi đây bình dân nhất, Kievskaya, Kurskaya, hệ thống cửa hàng Diskon chuyên bán đồ giá rẻ, hệ thống đại siêu thị tổng hợp: MEGA - IKEA - ASAN... Ngoài ra ở Moskva còn có rất nhiều các trung tâm mua sắm khác. Quan trọng là bạn có tiền không thôi. PS: mình biết thế thôi, chứ không phải dân mua sắm nhé :D |
Trích:
|
Trích:
Có lần mình dẫn vào một siêu thị bình thường ở cạnh tàu điện ngầm. Xem quần áo thì bà ấy thích lắm. Đến chỗ đồ da và lông thú, nhìn những cái áo bèo bèo cũng 8 đến 10 nghìn Obama bà ấy toát hết cả mồ hôi mặc dù lúc đó đang là mùa đông. Mà cũng chủ yếu là đồ Tàu cả. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
[QUOTE=virus;47264] Mình đã đôi lần nhìn thấy ở GUM (siêu thị quốc gia) trên Quảng trường Đỏ và ở "Át khốt" có dép Bitis với giá quy ra tiền đô là... 150$. QUOTE]
Ặc sao đắt thế ah.Thế chắc có lẽ phải mua từ ở nhà đi cho lành thôi. |
Ah mọi ng ơi cho mình hỏi là mua đồ điện tử bên ấy thế nào. Có ng bảo mình sao bên ấy mua máy ảnh tốt mà lại rẻ hơn bên mình. Có phải ko hả cả nhà???
|
Bạn định mua máy ảnh loại gì? Theo mình biết thì ngược lại đấy. :emoticon-0100-smile (về giá cả nhé)
Ở Mát, bến Metro Fili có khu chợ điện tử rất lớn - không thiếu đồ gì và giá cả phải chăng, có điều khá xa chỗ bạn. Gần hơn thì bạn có thể đến Metro Novuie Treremushki (cách trường Puskin 2 bến metro) cũng có 1 siêu thị điện tử đấy. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:50. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.