![]() |
Nhân ngày 22/12, em xin chúc mừng tất cả các bác đã, đang hoặc sẽ mặc áo lính ở NNN - có những người em biết, như bác Bản Đồ, bác nqbinhdi, bác TLV, bạn huyphuc, và chắc chắn còn những người khác mà em chưa biết nữa, hoặc các bác mà không muốn Nina nhắc tới tên trên này chẳng hạn...
Và trong ngày này, lại bồi hồi nhớ đến những người đã rời NNN cả khi những ngôi sao còn chưa ló dạng, cũng như khi lòe sáng, dù vì lý do này hay khác, dù đã từng có ... xích mích với Nina hay không, như anh Russian Weapons, như bác nthach - dù các bác có đọc được những dòng này hay không, cho Nina gửi lời chúc mừng, và mong các bác thành công dù ở bất kỳ vị trí nào! |
Trích:
Là một người lính đang tại ngũ, tôi xin đặc biệt cảm ơn lời chúc mừng cũng đặc biệt này của cô siren. Những người lính Việt Nam chắc chắn đã không thể chiến đấu anh dũng, hy sinh thân mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nhân dân tin cậy giao phó nếu thiếu tình thương yêu, che chở, đùm bọc và mong chờ từ những người mẹ, người vợ, em gái... của họ. Với mỗi người lính, mẹ già, người yêu hay vợ chính là hình ảnh gần gũi nhất của nhân dân, của hậu phương cũng không kém phần gian lao và anh dũng. Con đi đánh giặc mười năm Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi Câu thơ này đã được anh tôi nguệch ngoạc viết vội vào cuối bức thư gửi gia đình ngày 7.5.1972, ngay trước lúc vượt sông Bến Hải để tiến vào bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Anh tôi cũng chỉ kịp giúi thư vào tay một người lính không quen biết khác đang trên đường trở ra Bắc, nhờ gửi về thành phố Hải Phòng xa xôi nơi có mẹ già đang mỏi mắt chờ mong. Ngày vác ba lô lên biên giới chống giặc, đã đi rất xa, ngoái đầu nhìn lại tôi vẫn thấy mẹ tôi già cả, phiêu phiêu đứng trước gió đông bên rặng tre trong vườn dõi theo tôi. Mẹ tôi đã bao lần hết tiễn chồng rồi lại các con lên đường hết vào Nam lại lên Bắc đánh giặc, suốt đời lo nỗi lo người thân nơi hòn tên mũi đạn. Tự đáy lòng, xin cảm ơn tấm lòng thương yêu của tất cả các mẹ, các chị, các em với chúng tôi, những người lính cụ Hồ, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. |
Nhân ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cháu xin kính chúc tất cả các bác các chú các cô Bộ Đội Cụ Hồ luôn dồi dào sức khỏe để giữ gìn cuộc sống yên bình cho nhân dân! Chúc cho bầu trời, mặt đất và vùng biển Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta mãi mãi được bình yên!
|
VINH QUANG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG!
VINH QUANG NHỮNG NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM! http://muasam.caigi.com/upload_img/d...164032_7.2.jpg Nhân ngày Kỷ niệm Thành lập, Hoa May chân thành kính chúc những người bạn đáng kính, thân thiết trên DD này đã, đang là người lính những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất! ----- P/s: Xin lẵng hoa đỏ rực để tặng lại. Cảm ơn bác Ma nhé! |
Trích:
Em đùa vui chút, mong bác không giận :emoticon-0100-smile. Gia đình Lớn của em cũng có Bà Mẹ Liệt sĩ, cũng có bà Vợ Liệt sĩ, và Con Liệt sĩ .. vì vậy, nên em cũng hiểu lắm sự hi sinh thầm lặng mà lớn lao cùng với nỗi đau mất mát này. Chân thành cảm ơn bác với những chia sẻ lắng đọng và thật lòng. :emoticon-0150-hands |
Trích:
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chưa bao giờ tôi nói rằng tôi ghét tất cả thơ Tố Hữu. Có những bài cũng hay và đáng nhớ, khi ông ấy viết bằng cảm xúc thực. Tuy nhiên, rất nhiều bài của ông ấy thì tôi không thích, nhiều bài thì ghét. Rất tiếc đây không phải là thread để bàn về thơ, 4R cũng có vẻ không khuyến khích bàn về thơ, ngoại trừ thơ về nước Nga hay của các thi sĩ Nga nên tôi sẽ không nói gì thêm nữa. |
Mấy ngày nay, nghe con gái em hát bài "Cháu yêu chú bộ đội" (chắc ở lớp cô giáo mới dạy) lại nhớ "lúc còn thơ ước làm anh bộ đội" của mình. Không ngờ "làm anh bộ đội" khó quá, đành "bục giảng..."trên đồi cao", em cũng là chiến sĩ" vậy.
Nhân ngày 22/12 kính chúc tất cả các bác, các chú, các anh và cả các cô đã, đang và sẽ là bộ đội "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Chúc các bác là bộ đội trong 3N nhà mình sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc và thành đạt. |
Tôi thật sự cảm động khi đọc lời chúc của các bạn :emoticon-0150-hands Mặc dù, đời lính của tôi chỉ có vài năm-song đó cũng là tháng ngày gắn liền với lịch sử của đất nước.
Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã không quên những người đã phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Xin cám ơn những lời chúc tốt lành trên NNN, máy di động... :emoticon-0157-sun: Ngày này ở bên Nga - được chị em xinh đẹp tặng hoa và rất nhiều những nụ hôn nữa đấy. |
Trích:
Đành nhờ cậy những chị em xinh đẹp đang ở gần bác HDA (và cả các bác được chúc mừng hôm nay) thực hiện giúp gợi ý dễ thương của bác ấy! :emoticon-0115-inlov Giúp nhé, chị Rừng ơi! Siren! B Zima! .... Cảm ơn nhiều! :emoticon-0150-hands |
C Рождеством! Merry Christmas! С Рождеством Христовым я вас поздравляю! Счастья и здоровья, блага всем желаю, Святости, лукавства - в меру чтоб всего, Радости, удачи. Плохого - ничего! http://i327.photobucket.com/albums/k.../rojdestvo.jpg |
|
Chúc cả nhà 3N một Giáng Sinh thật ấm áp, an lành!
http://i270.photobucket.com/albums/j...inh/Noel09.jpg |
С Новым наступающим годом поздравляю
Всех членов нашего форума сердечно И от всей души желаю Провести его беспечно. Пусть Новый год в ваш дом войдёт С надеждой, с радостью, с любовью, И в дар с собой принесёт Большое счастье и здоровье! |
|
http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/Ho.jpg Пусть Новый Год волшебной сказкой В ваш дом тихонечко войдет, И счастье, радость, доброту и ласку Вам в дар с собою принесет! |
http://i270.photobucket.com/albums/j...tinh/TetCt.jpg
CHÚC CẢ NHÀ 3N MỘT NĂM MỚI CHỈ CÓ TOÀN NHỮNG NIỀM VUI, THÀNH ĐẠT VÀ HẠNH PHÚC! :emoticon-0159-music :emoticon-0157-sun: :emoticon-0155-flowe |
Дорогие мои друзья!
От всей души Вас и вашей семьи поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!!! Пусть Новый год Вам принесет Со снегом - смех, С морозом - бодрость, В делах успех, А в духе - твердость. Пусть все заветное свершится И, пересилив даль дорог, Надежда в дверь к вам постучится И тихо ступит на порог. А вслед за ней войдет удача С бокалом праздничным в руке, Вбегут, ребячась и играя, Сюрприз и шутка налегке. И от души вам всем желаю Любви и радостных хлопот. Пусть вас ничем не огорчает 2010-й год! |
Trích:
А принеси мне Кости Старого Тигра. |
Trích:
|
С НОВЫМ 2010 ГОДОМ!
http://i296.photobucket.com/albums/m...g?t=1262252045
С НОВЫМ 2010 ГОДОМ! С наилучшими пожеланиями! Пусть все мечты сбудутся! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:53. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.