![]() |
Nhà cháu vừa đi "hóng mát" về.Đây là những bức hình đầu tiên:
http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_1236.jpg On the sky http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_1237.jpg |
|
http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_1279.jpg
Vườn hoa ở Vườn Đá Hàm Thuận Nam!:emoticon-0136-giggl |
http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_1282.jpg
Hoa sứ ở sân Resort |
|
Khi Siren chụp những bức hình này, trong lòng chỉ nghĩ đến một việc là về nhà sẽ post lên diễn đàn để mọi người cùng xem đúng như tinh thần " Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ Quốc"- Mỗi ngày đi xa thêm ..nhớ 3N! Mong sao ngôi nhà 3N của chúng ta mãi là ngôi nhà chung ấm áp !
http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Baibien.jpg Bãi biển Hàm Thuận Nam http://i727.photobucket.com/albums/w...angmuiKeGa.jpg Ngọn Hải Đăng mũi Kê Gà http://i727.photobucket.com/albums/w...-PhanThiet.jpg Bàu Trắng |
|
Lại mượn tý đất của bác MaiXuricop (em thích cái tên Topic này quá!) để giới thiệu với bà con 3N , những góc tuy gần mà rất xa trên mảnh đất Việt yêu thương của chúng ta:
Đường tới bản gần thật đấy, nhưng ít cán bộ tới lắm! Lý do là thế này đây: Cái Uóat đã cài cả cầu trước, cũng đành phì phò bơi cả 4 bánh trong vũng bùn sâu trên đầu gối: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2189.jpg Cánh thanh niên trong bản , dù rất hăng hái đẩy giúp, nhưng..... http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2218.jpg Vẫn phải cầu cứu cả xe kéo, cách đấy hàng chục km đến ...cứu hộ: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2226.jpg Còn đây là...cáp kéo của đồng bào: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2227.jpg Rồi có những đoạn thấy chẳng khác gì đường Trường Sơn thời...ra trận xưa: Phà tự ...kéo, trên thượng nguồn Sông Mã: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2293.jpg Kéo mãi, cũng qua được sông: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2302.jpg Mỗi khi chúng em ghé vào Xã, sẽ được đầy đủ các ban ngành tiếp đón. Những chầu rượu mời xã giao theo phong tục, không được bỏ qua một ai(mời qua, mời lại), và phải giót thật đầy ly.....làm ai cũng nghiêng ngả: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2234.jpg Khi chia tay, cũng ...bịn rịn: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2247.jpg Những người lính BP chúng em và ...tài sản quốc gia (mốc biên giới): http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2205.jpg Bên kia biên giới, thường cũng có các Trạm Kiểm soát của nước bạn. Chúng tôi cũng hay sang ...thăm nhau. Đây là Trạm của bạn Lào: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2216.jpg Các chỉ huy trẻ này được phép đưa cả gia đình tới ở tại Trạm luôn(anh bạn Trạm phó là Công an Biên phòng ) của Lào: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2214.jpg Trong thung lũng phía trước , là Đồn BP: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2270.jpg Nơi những lính chúng tôi gọi là Nhà: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2255.jpg Về tới HN lâu rồi, vẫn nhớ tới những "mặt trời trên núi" hôm qua và hôm nay: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2303.jpg |
Trích:
Cảm ơn các bác nhiều vì những bức hình sinh động, cho phép chúng em - những người ít có dịp tung tăng các nơi - có thể "du lịch qua màn hình nhỏ" NNN, để thấy thế giới thật gần gũi và đáng yêu! :emoticon-0155-flowe |
Và mỗi bước đi ta cũng thêm ...thương Tổ quốc!
Thương lắm Rừng ơi!( về cơ bản rừng đã được...phá xong): http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2262.jpg Quái vật rừng xanh thời hiện đại: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2209.jpg Xương rừng: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2277.jpg Máu của rừng: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2297.jpg Đơn côi : http://i224.photobucket.com/albums/d...DSCN2359-1.jpg |
Nhiều người đã ngã xuống cho đường thông qua dốc Mã Pi lèn. Đây là tấm bia vinh danh họ.
http://i220.photobucket.com/albums/d...ofIMG_9179.jpg Dưới kia là vực sâu thăm thẳm http://i220.photobucket.com/albums/d...ngtrentroi.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...oftruocsau.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_0922.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/hdn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_1045.jpg Mỗ bước đi thêm yêu tổ quốc http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_1067.jpg |
|
Ảnh của bác Mai nhìn giáo khoa quá đi mất!
Bác cho bà con xem thêm cả những tấm khác đi bác! |
Trích:
Cái con đường mây trắng ngoằn nghèo trên kia có phải là dòng Nho Quế không ạ? cháu vừa gõ mấy chữ này vừa ghen tị quá đi. |
Trích:
http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_4929.jpg Còn như lúc này thì trời khá quang đãng. Từ chỗ đứng chụp đi xuống dòng sông áng chừng 2 km. Đây là hẻm vực Nho Quế, hùng vĩ nhất Đông Dương, vách đá kế bên cao chừng 600m. http://i220.photobucket.com/albums/d...cNhoQue-HG.jpg Còn đây là Trường thành vạn lý bằng đá tự nhiên http://i220.photobucket.com/albums/d...gThanhdaHG.jpg Trên những núi đá vôi cây cối không mọc lên được. Người ta gọi chúng là những hoang mạc đá. http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_8949.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...IMG_8937-1.jpg Hoang sơ nhưng đẹp đến nao lòng http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_1467.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_1194.jpg Cây Tháp Kim ở cao nguyên đá Đồng Văn do Geo phát hiện, được coi là biểu tượng của vùng này. Trên thế giới hiếm có một tháp đá vôi dạng kim như thế, có thể coi là độc nhất. http://i220.photobucket.com/albums/d.../ThapButMV.jpg Chào mọi người, ngày mai Geo lai lên đường đi Tây Bắc, đến với Lao Cai - Sa Pa, lại trên từng km...:emoticon-0159-music |
|
|
"Nhân sư" đá Hà Giang
http://i220.photobucket.com/albums/d.../Nhansu-HG.jpg Còn đây là Nhân sư Ai Cập cổ đại http://i220.photobucket.com/albums/d...007/sphinx.gif |
Biết sức mình không theo nổi bước chân của Đá, không có điều kiện lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở Thủ đô như Mai, đặt chân giầy lên địa đầu Tổ Quốc như Cục Bản Đồ
For chỉ làng nhàng râu tép ra vùng vịnh Vĩnh Hy và biển Cà Ná của tỉnh Ninh Thuận thôi.:emoticon-0100-smile http://photos4.hi5.com/0088/209/871/16uEXy209871-02.jpg http://photos3.hi5.com/0089/361/138/cccgfe361138-02.jpg http://photos4.hi5.com/0089/039/055/MP4.wq039055-02.jpg khi tàu ra giữa vịnh, nước trong veo nhìn rõ những rặng san hô sống đang vờn trong làn nước. Biển trong vịnh êm vô cùng, nhìn những đảo đá hoặc chập chùng núi trên bờ với những khăn choàng mây buông hờ trên vai núi thấy đẹp thế. |
Sa Pa 2009
Gánh mạ ra đồng http://i220.photobucket.com/albums/d...nhmaradong.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0295.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0327.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0340.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0345.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0352.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0390.jpg Phát hiên thêm một "Bãi đá cổ" khác với các hình khắc đơn giản mô phỏng ruộng bậc thang, (Bãi đá này chưa thấy ai nhắc đến, không phải bãi đá trên thung lũng Mường Hoa rất nhiều người đã biết đến) http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0439.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0436.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0438.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Q/DSC_0440.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.