![]() |
Chị không học ở đó nhưng chị biết khá rõ về Nguyễn Huệ của em. Chị gặp cô Hiền của em rồi. Ý em là cô Hiền là người nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga trong em? :)) Bất ngờ nhỉ!
Em nói em học thầy Bình và thầy Hùng? Chắc trước đây em học đội tuyển rồi. Cô giáo em không dặn là: đi đâu có ai hỏi học ai thì chỉ nói là học cô giáo ở trường thôi sao?:emoticon-0136-giggl. |
Lúc nãy diễn đàn tạm đóng cửa nên e chưa kịp trả lời chị!
E bất ngờ khi chị cũng biết cô Hiền đấy ạ! E đoán chj cũng là dân đội tuyển! tất cả cũng chỉ là quá khứ dù nó có vàng son!:emoticon-0171-star: Chị học trương cấp 3 nào đấy ạ? Chắc ở trường chị cô dặn đi đâu ai hỏi học ai thì chỉ được nói là cô giáo ở trường rồi!:emoticon-0157-sun: Có gì xấu xa đâu mà phải nói dối thế ạ chị? Vậy thì không được gọi là Con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ chj ạ! |
Vàng son? ;))
"Có gì xấu xa đâu mà phải nói dối thế ạ chị?". ;)) Xấu xa hay không thì về hỏi cô giáo em để biết thêm chi tiết nhé! Còn về việc chị có là "con ngoan trò giỏi cháu ngoan của bác Hồ" hay không...thì chị nghĩ chưa đến lượt em phải ý kiến cô bé ạ. |
Chắc chị học siêu lắm nhỉ?
Mà chị nói về hỏi cô giáo e để biết là có ý gì? E nghĩ thế vì các cụ có câu suy bụng ta ra bụng người! chị chưa làm sao biết mà hướng dẫn e về hỏi cô!:gem46: |
Cô bé này cũng hiếu thắng gớm!
Chị có ý gì á? Chị nghĩ em đủ thông mình để hiểu chị đang muốn nói gì, dù sao em cũng là học trò của cô giáo em mà ;)). Nếu em không hiểu được thì có lẽ đầu em thích hợp với làm gốm hơn. Dừng tranh luận tại đây nhé, nếu muốn tiếp tục thì gửi tin nhắn cho riêng chị là được rồi. Chị em mình không nên làm loãng topic này thêm nữa. |
Chị nói tranh luận là không đúng rồi!
Tất cả chỉ là trao đổi góp ý! Có lẽ đúng là bụng ta suy ra bụng người thật!Không biết có được làm gốm nữa ko! Tôn trọng đàn anh đàn chị! Nhưng như chị nói dù sao e cũng là học trò của cô giáo em! tôn sư trọng đạo! |
Chẹp chẹp. "tôn sư trọng đạo". Tốt thôi!
Oài! Thú thực chị rất tò mò về em đấy. Phương Nga học Nguyễn Huệ à? Chị chưa bao giờ nghe thấy cô giáo em nhắc đến tên em. Thôi được rồi. Dù sao cũng chúc em học tốt và thực hiện được ước mơ của mình. |
Bạn "Vịt dễ thương" và "Phuong Nga" dùng PM để trao đổi nhé.
Cám ơn các bạn! |
Em là thành viên mới ạ :D Rất mong được làm quen với các anh, các chị và tất cả các bạn ^^ Em được một bạn ở lớp giới thiệu cho trang này, có vẻ bạn ấy là bạn phuong_nga06_09 ở trên :emoticon-0136-giggl
Em hiện đang là sinh viên năm thứ nhất ĐHNN - ĐHQGHN :) Mọi người cứ gọi em là Chin :D Ai biết tên thật em thì cứ gọi tên thật cũng được :emoticon-0102-bigsm Em chưa biết nên giới thiệu gì thêm về mình, thôi cứ tạm thế này đã ạ :D |
Tớ là thành viên mới, gửi lời chào đến tất cả các bạn!
Tớ học chuyên Nga 3 năm cấp 3, sau đó là sinh viên ĐHSP NN HN khoá 87-92 (giới thiệu vậy để có bạn này cùng khoa cùng khoá ới 1 câu cho tớ biết). Tuy nhiên thì 8 năm tiếng Nga đã không còn lại là bao sau gần 20 nănm xa cách rồi, nên mong cả nhà lượng thứ vì tớ không thể viết được gì bằng tiếng Nga đâu. Chưa 1 lần sang Nga nên ước mơ cháy bỏng là được 1 lần đến với xứ sở bạch dương. Nếu NNN có định tổ chức ọp lai tại Nga trong tương lai thì tớ xin đăng ký đầu tiên. |
Trích:
Họp mặt K21 - ĐHSP NN HN Nếu em đoán đúng thì bác cùng khóa với bác Siren |
em là thành viên mới. xin gửi lời chào đến tất cả mọi ng :d, đang có ý định sang nga trong thời jan tới.
|
Chào mọi ng` , mình tên Hoàng sang Nga mátxcova đc hơn năm rồi , vẫn còn chưa biết nhiều cái lắm , :emoticon-0157-sun:
|
Trích:
Bạn mới sang Nga được hơn năm à? Lời khuyên cho bạn nhé: Cái gì cần biết thì cố gắng tìm hiểu để biết! Cái gì không nên biết thì lại càng phải cố gắng tìm hiểu để biết cho bằng được hi hi! :emoticon-0136-giggl Chúc bạn luôn vui và mọi sự tốt lành! :emoticon-0150-hands |
Cháu Song Volga,
Học cấp ba, Xin kính chào diễn đàn ta: :emoticon-0123-party Các bác gần xa, Trên diễn đàn bao la, Yêu nước Nga phương xa, Trong nỗi nhớ tình ca, Của tấm lòng diết da. :emoticon-0102-bigsm (Thơ của cháu không hay mong các bác thông cảm nha) |
Trích:
Haiz, em đi học trên NVH 2 tháng rồi, mới đầu sợ, ko nói được mấy nhưng bi h cũng qen hơn với âm của người Nga rồi, cũng hiểu được, cô giáo của bọn em nói cũng dễ nghe mà dễ thương nữa :X Mấy tháng đầu học nói phát chán, bây h học thêm 4 kĩ năng nên đỡ chán hơn :D Chị cũng học ở HN ạ? |
Trích:
Gớm, được học nói thích thế còn gì. Đừng có coi thường những tiết học như thế, các cô sửa lỗi thì cố gắng mà nghe. 3 năm cấp ba em học cô Hiền đúng không? Thế thì càng phải để ý những lúc các cô sửa lỗi về trọng âm. Lên những năm trên thì không có điều kiện tốt như thế đâu. Cố gắng học tốt mà lấy học bổng nhé! |
Trích:
4R của chúng ta không phải là cái chợ ạ!:emoticon-0102-bigsm |
Các em vừa mới vào diễn đàn nên các em chưa biết rõ nội quy diễn đàn. Có thể các em nghĩ diễn đàn 3N như các diễn đàn của tuổi teen khác. Mong các bác thông cảm!
|
Trích:
Và nick yêu thích của cháu betr_xinh hôm nay lại đăng nhập được. Cháu cảm ơn các bác đã vất vả để diễn đàn 4NNN hoạt động trở lại! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:14. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.