![]() |
Theo quyết định của Toà án quận Basman, lô hàng trẻ em có chứa chất độc hại cho sức khoẻ (chứa trong 22 công tơ nơ )hiện đang nằm trong kho của công ty AST ở chợ Vòm sẽ được tiêu huỷ trong các ngày từ 10-11/6/2009.
http://www.rian.ru/incidents/20090609/173851112.html |
Trích:
Còn về tình hình chợ búa thì đã lâu rồi em không có sang đó, tuy rằng vẫn theo dõi tin tức thường xuyên nhưng em không biết chính xác nên chưa dám tham gia. Em có biết mấy ngày gần đây, một số kênh truyền hình Nga có đưa tin nhiều về những vấn đề như một số bác đã kể trên. Đầu tiên là kênh kênh НТВ (NTV), trước khi kênh Россия đưa tin một ngày, tức là vào 19h50 (giờ Mátxcơva) ngày 06.06, trong trương trình Максимум trên kênh НТВ (NTV) cũng có đưa tin tương tự như vậy (rất dài, khoảng gần 30 phút). Khi đó (vào khoảng 23h VN) em có nhận được cú điện của anh bạn bên đó gọi về nhắc em "...tìm cách vào mạng mà xem tình hình chợ Vòm....", nhưng em cứ loay hoay với www.ntv.ru và www.rutv.ru mà mãi đến giờ em vẫn không thể vào nổi để xem trực tiếp (bác nào biết mách giùm em :emoticon-0150-hands). Ngày hôm sau (07.06) em lại được biết tin kênh Россия cũng đưa tin đó 2 lần: khoảng gần 18h VN và gần 24h VN (tức khoảng giữa buổi chiều và gần 21h bên đó), và hôm sau nữa... Việc này em nghĩ trước mắt tuy có ảnh hưởng đôi chút tới việc làm ăn của Bà con cộng đồng mình bên đó, nhưng theo em nghĩ là chưa phải trực tiếp và nghiêm trọng lắm mà để mọi người phải mất tinh thần quá mức như hiện tại (những đối tượng như phần đông Bà con ta chưa phải đối tượng trực tiếp và gần nhất). Vậy em thiển nghĩ, bác nào theo dõi được chính xác thì nên có ý kiến giải thích hợp lý, động viên bà con ta bình tĩnh sáng suốt và thận trọng. Bằng không để bà con ta bên đó tự nghe những ý kiến suy luận, sự đồn thổi lệch lạc,... rồi trở nên hoang mang quá độ, ảnh hưởng tới công việc của mình một cách không đáng có. Em còn rất nhiều bạn bè chiến hữu bên đó, qua việc liên lạc với mọi người mà em cũng phần nào hiểu được hiện bà con ta nghĩ gì, và tinh thần ra sao.... Góp một chút sức mọn lòng thành, mà đem lại sự bình an và hạnh phúc cho mọi người thì cũng là việc nên làm, phải không các bác?! |
hiiii..ngày ngày đều vào diễn đàn để đọc,và phân tích tình hình,em chân thành cảm ơn bác mot-thoi-de-nho nhe.bác có bài dịch phóng sự tuyệt vời quá.làm cho những người dốt tiếng nga như em,hiểu hơn.em thấy bác có rất nhiều kênh thông tin hay và độc nữa,hi vọng nếu bác làm bên KGB thì giúp dân ta mạnh lên:emoticon-0157-sun:
xin lỗi bác bom-em nhé,lúc đó em đánh nhầm,.các bác có những bài phân tích thì nhớ đưa lên để cùng suy nghĩ nhé, xin phép thay mặt nhiều người cảm ơn các bác nhiệt tình nhé. (ah bác hungmgmi ơi,lần sau bác đừng để đường links như thế,bác cố gắng dịch cho mọi người,vì có ai cũng bít đọc đâu...hiiiiii.các bác có thông tin nhớ dịch ra nhé.thanks các bác.) |
Mời các bác vào trang này xem phóng sự của kênh Rossia dài 7 phút về Lễ khánh thành khách sạn 1,5 tỷ đô của ông chủ chợ Vòm Telman Izmailov( với sự hiện diện của các ngôi sao điện ảnh như Sharon Stone, Monica Belucci..) và cuộc sống thường nhật của Chợ Vòm. Đặc biệt, phóng sự nhấn mạnh đến hàng hoá buôn lậu, bất hợp pháp tại khu chợ này. Trong phim có hình ảnh của các đồng hương chúng ta đang bán hàng(mặc áo gilê, đội nón). Đặc biệt, có mấy phút quay hình ảnh công an Nga đột kích vào xưởng may lậu của người Việt ở thành phố Balashikha ngoại ô Moskva. Thấy bà con ta ăn ở chật chội, tù túng...bao nhiêu người ép nhau trên giường tầng để ngủ. Rồi cảnh công an bắt trình giấy tờ, bắt đứng thành hàng trên đường...Những khuôn mặt âu lo, ngơ ngác...Xem xong, có cảm giác Nga sẽ có những động thái để cải tổ lại khu chợ này:
http://rutube.ru/tracks/1998639.html...0723837356d614 |
Và đây là phim điều tra dài 28 phút của nhà báo A.Mamontov về ông chủ chợ Vòm và chợ Vòm cũng phát trên kênh Rossia, mới được cư dân mạng Nga đưa lên mạng 1 ngày trước:
http://rutube.ru/tracks/1999941.html...4672452cc9033f |
Việc chợ Vòm bị phong tỏa sẽ diễn ra trong tương lai gần, không thể tránh khỏi sự sụp đổ hoặc ít nhất là một sự chuyển đổi. Thực ra điều này rất bất lợi cho người Việt đang sinh sống ở Nga, nhưng lại có lợi cho người dân Nga . Chợ Vòm sụp đổ, đồng nghĩa với việc chính phủ của Putin đã khống chế được tham nhũng trong bộ máy công quyền và những tỉ phú làm giàu nhờ sự khủng hoảng của LB Nga thời kỳ hậu Xô Viết, điều này giúp cải thiện môi trường kinh doanh tại Nga.
Nhìn sang một số nước đông âu khác như CH Séc, sự chuyển đổi cũng đang diễn ra rất mạnh mẽ. Nước Nga rồi sẽ xích gần đến văn minh kinh doanh mà phần còn lại của châu Âu đã đạt được. Người nước ngoài ở Nga sẽ gặp khó khăn tạm thời, như một liều thuốc đắng cần thiết mà khi tỉnh dậy họ sẽ mạnh mẽ hơn. Những kẻ yếu và manh mún sẽ không thể tồn tại được trong sự chuyển đổi này. |
Tôi cũng là người đã từng học tập và làm ăn ở cả Ucraina và Nga . Ở Moscow 7 năm , về nước năm 2005 nên tình hình bên đó cũng rất muốn quan tâm . Cảm ơn thông tin tất cả các bạn đã đưa lên .
Xem 2 đoạn phóng sự mà có lúc thấy nhớ quá . Nhưng nghĩ lại cũng thấy tình hình hiện tại nhiều cái bất ổn thật . Như có bạn đã từng nói , Putin sẽ không thể cho phép tài sản của người Nga lại đem đầu tư ra nước ngoài ( Trường hợp Ambramovich là ngoại lệ vì đồng chí này đóng góp rất nhiều cho dân tình nơi ông thống đốc vùng Chukotka , và có quan hệ rất tốt với Putin ) . Putin là người yêu nước nên đồng chí Ismailov hoành tráng bên Thổ bằng tiền mang từ Nga sang thì ko thể chấp nhận được . Chuyện về Khodokopsky là vấn đề chính trị , vì hắn không nhớ đến cuụoc họp Putin lúc mới nhậm chức mời các nhà tài phiệt ở Nga hồi đó dặn dò là : các ông cứ làm ăn đi nhưng đừng mang tiền vào làm chính trị . Do đó Khodokovsky bị truy sát đến nơi đến chốn . Đôi điều nhận biết từ bên đó có thể cùng các bạn phân tích thêm tình hình Rất mong có nhiều thông tin từ anh em bên đó vì tôi cũng còn nhiều bạn bè bên chợ Vòm và mảnh đất tôi cũng có quá nhiều kỷ niệm vui buồn trong thời gian dài |
Trích:
|
Tại thời điểm này không có chợ vòm Cherkizov sẽ có chợ vòm khác. Nước Nga chưa thể "văn minh " như các nước EU. Khi mà còn các chợ ở các thành phố khác thì chợ vòm hoặc một chợ tương tự sẽ tồn tại. Chỉ là sự thay đổi về chủ chợ. Các bạn đừng nghĩ số hàng đó chính quyền Nga sẽ mang ra hủy hết. Chỉ hủy một số làm PR thôi. Có 1 số đầu nậu chuyên buôn hàng tịch thu từ hải quan, từ kho hàng bị kiểm tra, số hàng trên lại được họ bán lại cho nhũng người đi chợ, một vòng quay nữa thôi. Như clip Hùng nêu trên có đoạn về xưởng may, sẽ thấy cảnh sau khi bị bắt kiểm tra, một thời gian sau phóng viên quay lại xửong vẫn hoạt động, vẫn nhũng công nhân cũ, như chưa hề có cuộc vây bắt nào.
Abramovich là người biết mình biết ta, chuyện huấn luyện viên Hiddink là một ví dụ ông ta bỏ tiền mời HLV này cho đội tuyển Nga. Và khi Chelsea cần Abramovich vẫn không dám để HLV này dẫn dắt them nữa mà phải thuê người khác, dành HLV này cho đội tuyển Nga.Những năm cuối còn chuyển tiền về đàu tư ở Nga. |
Đồng ý với anh Mot_Thoi_De_Nho là nước Nga ngày nay chưa thể, và chưa sẵn sàng cho một cuộc chuyển đổi như vậy. Cách đây mấy ngày TL có coi phóng sự Trở Lại Volga của đài truyền hình HTV quay cận cảnh các thành phố nhỏ của Nga, có thể thấy là đời sống ở các nơi này còn rất khó khăn, hình ảnh các khu nhà cũ nát, trường học, nhà hát hoang phế, khác xa với cuộc sống ở Moskva. Điều này cho thấy đại bộ phận dân Nga ở tỉnh lẻ vẫn đang còn rất nghèo, trong phóng sự dài 28 phút kể trên người ta cũng nhắc đến lớp người này, và chợ Vòm thực sự cần thiết cho tầng lớp này. Chính phủ Nga cũng hiểu rõ điều này, tuy nhiên nếu nghe phát biểu cứng rắn của Putin ở cuối đoạn phóng sự cho thấy một tương lai ko tốt đẹp cho chợ Cherkizov.
|
Trích:
Đúng như bác Thanh_lam và bác Mot_Thoi_De_Nho nhận định Trích:
Trích:
Trích:
Hy vọng bà con ta đủ bình tĩnh, sáng suốt, để tồn tại và cũng dần chuyển đổi theo chiều hướng phát triển tất yếu của xã hội. Rồi mọi việc cũng sẽ ổn định dần. Với tư cách một cá nhân trong cộng đồng người Việt ở Nga, em thực sự cảm phục về kiến thức, tấm lòng chân tình và đầy trách nhiệm của tất cả các bác! (bác Bờm-em à, về phóng sự của kênh Россия thì như bác hungmgmi chỉ dẫn, em đã xem được rồi. Riêng về kênh NTV em cũng được nghe kể như bác nói, và cũng có mầy mò, chỉ tìm được tới chương trình Максимум buổi đó nhưng không tìm thấy video bác ạ. Bác nào biết cách chỉ gium nhé. Em cũng muốn tham khảo một chút) |
Hôm nay, người đại diện của thành phố Mátxcơva - trưởng phòng phụ trách thị trường tiêu dùng và dịch vụ của Mátxcơva Vladimir Malyshko tuyên bố rằng chợ Cherkizov sẽ còn hoạt động đến năm 2011 (thêm 2 năm nữa). Lý do ông ta nêu ra, là do:"chậm trễ trong việc tiến hành xây dựng trên khu vực này đường xá và khu thương mại mới".
Thông tin gốc các bạn có thể đọc tại đây: http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=1186599 |
Việc hủy số hàng lậu bao gồm 6000 conteiner hàng trị giá 2 tỷ đô la này sẽ làm tốn kém ngân sách của nhà nước đến gần 200 triệu rúp (~65 triệu đôla). Vậy nên cũng chưa rõ cách họ sẽ sử lý ra sao, hay lai một lần nữa nhà nước mất cả chì lẫn chài. Xem nguồn tin: http://og.ru/news/2009/06/10/44387.shtml
|
Chiều tối ngày hôm nay (10.06) đại diện báo chỉ của thị trưởng Mátxcova Sergay Shoi phủ nhận thông tin kéo dài thời hạn chợ Chekizov thêm 2 năm nữa. Ông này cho rằng nguồn tin trên mang tính "khiêu khích" vì khu chợ không nằm trong thẩm quyền sử lý của chính quyền Mátxcova. Xem nguồn tin: http://www.bfm.ru/news/2009/06/10/ch...kij-rynok.html
|
Mấy thông tin về chợ Vòm qua báo Nga :
Chạy khỏi Cherkizov …Về chuyện cái gì đứng đằng sau chuỗi sự kiện mấy ngày gần đây (với chợ Chezkizov), hiện có nhiều giả thiết khác nhau. Theo một phương án, Ismailov đang từng bước cuốn chiếu việc kinh doanh của mình ở Nga, trong chờ đợi những đổi thay lớn nào đó, mà như đang thấy, đối với ông ta có vẻ không mấy tốt lành. Theo giả thiết khác, thông qua nhân vật Ismailov, có người đang một lần nữa cố gạt Luzhkov khỏi cương vị Thị trưởng thủ đô. Lại có ức đoán rằng, ở đây là chuyện về cuộc đấu của cơ cấu công lực xung quanh dòng chảy buôn lậu, mà nạn nhân đã là tướng Aleksandr Bulbov của Cơ quan Gosnarkokontrol. Trong vô số bài đăng tải về Cherkizov có thể nhận thấy một xu thế quan trọng, nhưng chỉ cách đây chưa xa còn ít nổi bật. Khủng hoảng kinh tế sâu sắc đã làm lung lay thỏa thuận ngầm hình thành trong chục năm lại đây, của kinh doanh, giới quan chức và chính quyền… Dù sao thì luật sư của Ismailov là Pavel Astakhov cũng đã tuyên bố rằng, thân chủ của ông ta từ chối khai cung tại cơ quan điều tra về vụ những hàng hóa mà thiên hạ đang chú mục vào trong những ngày này. Lý do rất đơn giản, bởi Ismailov chẳng có gì để nói, ngoại trừ rằng ông ta chỉ là một trong những cổ đông của chợ Cherkizov và không thể gánh trách nhiệm về những sản phẩm bán ra ở khu chợ này. Ngoài ra, được biết chủ nhân của đám hàng bị tịch thu, là các công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, đã thỉnh cầu sự can thiệp từ cơ quan đại diện ngoại giao của nước mình, vì họ cho rằng hàng hóa của họ bị tịch thu một cách bất hợp pháp. Vậy là vì chợ Cherkizov chỉ còn thiếu có một cuộc xung đột với Trung Quốc nữa mà thôi. (báo “Lenta”) Người Trung Quốc khiến tất cả hài lòng …Ở chợ Cherkizov, có vẻ dân Trung Quốc là những người đáng nể. Nhưng đối với những người bán hàng thuê, thì sự thể lại không phải vậy. Hất hàm về phía ông chủ người Tàu, cô bạn Lilya khuyên: - Cậu phải đặt chủ của cậu vào đúng vị trí. Nếu y quát lác, cậu đừng có nín thinh. Nó đấm mình thì mình phải thụi lại. Nhà báo đang đi “thực tế” trong vai người bán hàng thuê rụt rè đáp: - Nhưng dù sao ông ấy cũng là chủ. Có thể đuổi là mình mất việc. - Ối dào, chủ gì mà chủ ! – Lilya phẩy tay.- Với ta thì y là chủ, chứ thật ra là cái đinh gì. Cậu có tưởng tượng được không, tay chủ của tớ lại còn mù chữ nữa, đọc cũng chả biết. Tớ hỏi: đọc hộ xem trên tường viết dòng chữ Hoa gì kia. Thế mà tay ấy ấm a ấm ớ đánh vần chữ được chữ mất. Hình như Lilya nói đúng cả. Những người Trung Quốc có học thì không đến Nga làm gì, cánh doanh nghiệp (xưa là dân buôn chuyến) cũng vậy. Đến Nga chỉ có giai cấp thợ thuyền. Cơ chế nó thế này: Nhà máy lớn hay xưởng chui nào đó của Trung Quốc bỏ tiền ra mua những container ở chợ Cherkizov, đánh hàng sang và gửi người qua đây “làm như nhân viên tiếp thị”. Nhiệm vụ của “Tiếp thị viên” là trông coi việc nhận hàng-xếp dỡ hàng và quản mấy người bán hàng thuê. Một nhân viên Trung Quốc làm việc như thế nhận được 15-20 nghìn rúp/tháng. Chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng phải nhớ rằng, ở nước mình, đa số họ là dân thất nghiệp… Ông Aleksandr Larin, cán bộ khoa học của Viện Viễn Đông (thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga) lý giải như sau: - Thực tế đều là người thất nghiệp. Trung Quốc có hệ thống ranh ma để đấu tranh với nạn thất nghiệp. Mọi người không bị đuổi việc, mà xếp vào dạng “nguồn dự trữ”. Khi ở nhà máy trống 1 chỗ, thí dụ ai đó qua đời, lập tức có “người dự bị” thay thế ngay. Một số người Trung Quốc thời gian đó đã nương náu ở Nga. Nhưng chỉ hô một tiếng là họ về ngay. Họ không định ở lại đây và cực hiếm việc đưa cả gia đình đến. “China town” ở Matxcơva hiện thời vẫn là chuyện không thể. Người Trung Quốc không quan tâm đến chuyện nhập tịch (trong khi thông thường cư dân phố Tàu ở khắp thế giới đều là công dân của đất nước mà họ định cư), họ thậm chí còn bị cấm không được có hội đoàn của mình ở chợ Cherkizov. Và nói chung hạ tầng cơ sở phát triển yếu. Có đôi ba cửa hiệu và nhà hàng Trung Quốc. Tại một cơ sở như vậy mở lớp dạy tiếng, nơi những người Trung Quốc hết sức kinh ngạc vì sự rắc rối của bảng chữ cái Nga. Thế còn người Việt Nam thì khác. Trong khu của người Việt thậm chí còn tổ chức các chuyến tham quan. Hãy thử làm một du khách, bắt đầu là “Little Sài Gòn” với chợ bán thực phẩm. Hết sức bận rộn. Rất ngột ngạt. Mùi thịt sống xộc thẳng vào mũi (người ta chặt thịt ngay trên mặt đường nhựa). Trên giá hàng là mì, gia vị và thứ gì đó xanh xanh…củ cải hay sao? - Đây là củ cải à ? – Nhà báo hỏi cô bán hàng. - Nhe na-yu, (không bít), - cô Việt Nam cười tươi trả lời. Hỏi một trong những vị khách mua hàng, anh ta cũng không biết nốt. Chính xác hơn là không hiểu tiếng Nga. Ở đó chẳng ai hiểu cả. Việc thế đấy. Sống ở Matxcơva nhưng vẫn cần phiên dịch. Câu hỏi của ngày: Kiểu chợ như Cherkizov có cần cho người Nga không? Đang nóng lên vụ xì-căng-đan với đống hàng lậu phát hiện thấy ỏ khu chợ chính ngoài trời của thủ đô – chợ Cherkizov. Khu chợ này từ lâu nay đã là hang ổ tội phạm hình sự, lậu thuế và buôn bán phi pháp. Và đây là ý kiến của một số người Nga: Irina Khakamada – chính trị gia: - Không cần. Nếu tất cả những gì chiếu trên TV là sự thật, thì không cần gì những cái chợ như thế. Ở Matxcơva rất sẵn các trung tâm thương mại, khắp nơi đều có, từ Mưtitsh cho đến khu trung tâm. Với những mức giá cả đắt rẻ khác nhau. Ta không cần chợ bán đồ dùng, nhưng còn thực phẩm thì không nên động tới. Gennadi Gudkov – thành viên Ủy ban Đuma Quốc gia về an ninh: - Tôi cho rằng Matxcơva không cần đến cái chợ đó. Thế còn với nước Nga thì chợ lại đơn giản là thiết yếu. Chợ là địa bàn lớn nhất và rẻ nhất của đất nước. Đóng cửa chợ trong lúc khủng hoảng thì không nên. Tất nhiên tôi băn khoăn về sự hàng lậu. Thế nhưng chợ Cherkizov đảm bảo khoảng nửa triệu chỗ làm việc. Vladimir Gruzdev, Phó Chủ tịch Ủy ban Đuma Quốc gia về luật dân sự và hình sự - Matxcơva là một trong những thủ đô tiến tiến của thế giới. Đã qua rồi cái thời chợ Cherkizov giải quyết nhiệm vụ xã hội. Ngày nay sự tồn tại của cái chợ kiểu như vậy, nơi hiện diện những hàng hóa buôn lậu và nguy hại cho cuộc sống, là không phù hợp nữa rồi. Sergei Mitrokhin, lãnh đạo đảng “Quả táo”, đại biểu Đuma Matxcơva: - Chợ như hiện tại, tất nhiên không cần lắm. Mặc dù nó quan trọng đối với người thu nhập thấp. Nhưng hôm nay Cherkizov đã thành địa bàn sinh sôi tội phạm, buôn lậu và vùng kinh tế mờ ám, mang lại lợi nhuận kinh dị cho chủ chợ. Ilya Goryachev, đại diện phong trào “Mẫu hình Nga” : - Đó là tàn tích Trung cổ và nơi nảy nở tội phạm. Không tin tôi, quí vị cứ thử hỏi cư dân liên quận phía Đông mà xem. Và còn cái nữa khiến tôi không thích, đó là đóng kín hoàn toàn của chợ Cherkizov. Ở đó không hề có pháp luật Nga. Chúng ta đấu tranh với chủ nghĩa cực đoan ở Bắc Kavkaz vì cái gì cơ chứ? Để rồi ở chính trung tâm thủ đô lại có một “lỗ đen” hay sao? Anna Prokhorova, dẫn chương trình truyền hình “25 giờ”, kênh TV-Centr: - Chợ Cherkizov dưới dạng như hiện tại thì không cần. Nó đã biến thành ổ truyền nhiễm và tội phạm. Vì thế chợ cần được cải tạo, hoặc là đóng cửa. Vladimir Markin, đại diện Cơ quan điều tra thuộc Viện Công tố: - Việc điều nghiên về hàng lậu ở chợ Cherkizov đã bắt đầu trong thời hậu quả của vụ việc khá om sòm, đó là về buôn lậu các mặt hàng đồ gỗ đêm bán tại các trung tâm thương mại như “Ba con cá voi” và “Grand”. Anton, người Matxcơva, độc giả site KP.RU - Tôi đã nhiều năm đến Chekizon (tên gọi ngắn gọn của chợ Cherkizov), cố hết sức để đi quanh nó, cho đến khi ngạc nhiên thấy hóa ra trong quận của tôi có vô vàn cửa hiệu mà giá cả cũng thế. Quả có đắt hơn 10 rúp. Nhưng cái đám chợ ấy chẳng đáng từng ấy tiền. Đến bao giờ thì chúng ta mới trở thành người châu Âu đây? (Komsomolskaya Pravda) |
Như tôi đã phân tích cuộc chiến này không nhằm vào chợ vòm. Chợ vòm là cái cớ để đánh ông chủ chợ AST và những quan hệ của ông ta như thị trửong Luzkov. Tiện đây nói vè vợ Luzkov, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin về người phụ nữ giầu có này, hiẹn tại đầu tư tập trung vào BDSan. Bà này rất năng động. Nếu các bạn nhớ chuyến đi thăm của thị trưởng Luzkov mới đây đến Hà Nội, bà vợ tìm mọi cách để gặp phó thủ tướng Vn nhằm tayìm kiếm những cơ hội đàu tư ở VN
Cộng đồng chợ vòm người Việt sẽ khó khăn, may mắn là tháng 6 tháng 7 không phải là vụ bán hàng của đa số người Việt. Chỉ 1 số ít người buôn kính, quần áo bơi, áo phông thì đây là vụ chính, còn lại đa số là xác định đủ tiền công tiên chi phí. Vì không phải đánh trực tiếp vào chợ vòm nên có 2 khả năng xảy ra Bình mới rượu cũ. Thay toàn bộ chủ chợ vòm, chủ cũ người bị truy tố, kẻ trốn ra nứoc ngoài. Vẫn kinh doanh trong vòng vài năm Đập vỡ bình. Sẽ hình thành chợ vòm khác, mất vài tháng để quen chỗ quen người, vẫn kinh doanh Người Việt vẫn tồn tại buôn bán ở Nga trong vòng ít nhất 5-10 năm nữa Trước mắt là khó khăn nhưng không phải là ngõ cụt Như chính nhũng người Nga nhận định(trong bài của Đan Thi) người Việt cắm rễ sâu hơn người TQ ở Nga không tính vùng Viễn Đông và hàng TQ để bán ở Nga vẫn cần những người bán hàng VN. |
thực ra khi đọc mấy bài báo các bác dịch lại,thì tui thấy thật ra là 1 cảnh dàn dựng hết,,văn hóa này của nga đâu có khác chi việt nam đâu:emoticon-0107-sweat.nếu phỏng vấn thực thì nên quan tâm những người tầng lớp dưới của xã hội nga,đó là những con người cần hàng hóa ở chợ vòm.cần nhu cầu mua sắm của nó.còn phỏng vấn ông này ông nọ,thì thực ra họ có bao giờ dùng hàng từ chợ này cung cấp đâu(cẩn thận nếu đùng thì dùng phải hàng giả),và họ có đi sâu đi sát để quan tâm hình thù nó như nào đâu.nhưng phải công nhận bác mot-thoi-de-nho có nhiều cái nhìn khách quan và phân tích rất hợp lý.chỉ mong chính phủ nga làm cho hợp lý mà thôi,..chứ gặp phải mấy bác trên chính phủ không nắm rõ tình hình,,thì lại cho một phát thì mệt..theo kiểu nước nga không có điều ji là không thể xảy ra.nếu mà vẫn làm như vậy thì chỉ khổ dân thui,.
thanks các bác có nhiều bài phân tích và dịch hay nhé. |
Theo một nguồn tin từ báo chí Nga thì Telman Ismailov đã bán cổ phần ở chợ cho người khác. Tiền nong đem ra nước ngoài (sang Thổ) và đang xin nhập quốc tịch Thổ. Nếu đúng như vậy thì đây thực chất là một sự đổi chủ sở hữu.
Ở Nga hiện nay còn nhiều vấn đề đau đầu hơn là chuyện chợ búa. Chẳng hạn hiện nay số người thất nghiệp chính thức đã hơn 2 triệu (số thật sự chắc phải hơn vài lần), như vậy việc đóng cửa chợ sẽ chỉ bổ xung thêm vấn đề về thất nghiệp và còn đem lại nhiều hậu quả kinh tế khác khó lường trước. Việc gia hạn thêm thời gian sử dụng chợ hay đổi hình thức sở hữu có thể là giải pháp hợp lý nhất trong thời điểm này, mặc dù dư luận Nga có thể bất bình thêm một thời gian nữa. |
Thêm một Video phỏng vấn mới về chợ Cherkizov tại đây: http://www.russia.ru/video/izvestiya_demchenko/
|
bác huunghiaru ơi.đường links của bác em vào không được.mạng chỗ em chán lắm.bác xem rồi bác dịch lại cho cả nhà cùng bít tình hình nhé.
thanks bác.những thông tin thật kịp thời.nhờ những thông tin này em tin nhiều người đang ởe chợ vòm sẽ bình tình hơn.hiện nay nhiều người mất bình tĩnh và loạn lên.tình hình này ở chợ kém lắm. |
Bác đang ở Mát hay ở VN mà biết tình hình là bà con đang loạn lên thế?
|
Kênh truyền hình "Россия" vừa đưa tin Hiệu trưởng trường Đại học thể thao (cơ quan chủ thể khu đất chợ Cherkizov) bị khởi tố hình sự do liên quan đến khu chợ này. Đại diện viện kiểm soát, trưởng phòng điều tra của Mátxcova, Anatoli Bagmet cho biết là vị hiệu trưởng này đã "lạm dụng" quyền sử dụng 664.781 m2 cho thuê vào mục đích kinh doanh. Số tiền thuê nhà trường nhận hết về mình mà không trả đồng nào cho Ngân quỹ nhà nước. Gây thiệt hại khoảng 77,6 triệu rúp.
Nguồn tin: http://www.vesti.ru/doc.html?id=292233 Theo phần 3 của điều khoản 285 Bộ luật hình sự (Lạm dụng chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng) thì vị hiệu trưởng này - Aleksandr Bleer - sẽ phải nộp phạt đến 80.000 rúp và chịu đến 4 năm tù. Điều rất lạ là ảnh của ông này xuất hiện ở trang tin tôi đọc, nhưng bây giờ xem lại thì không thấy đâu nữa!? (http://newsru.com/russia/11jun2009/fizrektor.html) |
Chào các Bác!
E là thành viên mới toe ạ. E vẫn thường xuyên là khách của diễn đàn để nắm bắt tình hình ở chợ Vòm, nhưng hôm nay E quyết tâm làm thành viên mới được. Mong được sự đón nhận của các Bác. E xin cảm ơn các Bác vì đã có những thông tin, những bài viết hữu ích, phân tích sâu sát về tình hình Nước Nga nói chung và chợ Vòm nói riêng. Qua đó E được hiểu hơn một cách sâu sắc về cuộc sống cũng như công viêc của những người đang làm ăn, buôn bán tại chợ Vòm. Bác manhtu168 ơi! Ơh, sao Bác lại nói là hiện nay ở chợ tình hình kém lắm, nhiều người mất bình tĩnh và loạn lên. Theo E được biết thì báo chí với truyền hình đang loạn lên đấy chứ. Sau cơn mưa trời lại sáng các Bác nhỉ. |
Theo đánh giá của phóng viên đài truyền hình Russia thì chợ Vòm sẽ khó có thể đóng cửa vì dính liếu tới nhiều quan chức không chỉ của Mãcova mà cả ở cấp LB. Các nhà báo đã cố tìm hiệu chính xác thông tin về việc gia hạn thêm 2 năm cho chợ Vòm tại tòa thị chính Mãcova, nhưng đều không nhận được câu trả lời cụ thể nào. Các bạn đọc thêm chi tiết ở đây: http://www.vesti.ru/doc.html?id=292209
|
Thêm một người nữa bị khởi tố hình sự cũng với tội danh như trên - đó là cựu hiệu trưởng trường thể dục thể thao Oleg Matishyn (Олег Матицын). Ông này đã thôi việc từ vài năm trước đây nhưng là người trực tiếp ký giấy cho thuê đất.
Nguồn tin: http://gzt.ru/business/242714.html |
Bác manhtu168 ơi, em hôm nay bỏ trọn một ngày lượn quanh chợ. Em thấy bà con vãn hoạt động bình thường đấy chứ. Khi hỏi thăm, nhiều người còn nói: "...việc buôn bán thì chúng tôi cứ buôn bán bình thường, có gì phải lo?! mà có lo cũng chẳng giải quyết được gì! bảo chúng tôi "vác gậy chống trời" chắc?!... Biết rằng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng buôn bán cò con, thuyền nhỏ sóng bé, thuyền to (ý chỉ những ông trùm) mới gặp sóng cả,...chúng tôi chẳng có gì mà cuống!...Chỉ buồn cho mấy vị "hát rong" vô công rồi nghề ngồi lê quán xá, không biết thân biết phận mà lo buôn bán làm ăn, chẳng biết gì sất cả nhưng cứ nói như các nhà chính trị gia!...nghe mà nực cười..." ...v..v...
Thấy nhiều bà con ta bình tĩnh như vậy tôi cũng cảm thấy vui hơn. Như vậy là tình hình không đến nỗi loạn lên như bác nói đâu ạ. (từ "hát rong" - ngôn ngữ truyền khẩu của bà con ta ở chợ vòm, ý chỉ đội ngũ những người bán hàng rong, cờ bạc lô đề,... hay làm những công việc tương tự như vậy trên chợ) |
Nào có ai nói "loạn" đâu. Thông tin nhanh để ai không có điều kiện đọc biết thêm tin tức. Phán đoán và xử lý là quyền của mỗi người cơ mà. Theo mình còn đáng sợ hơn nếu không biết một chút tin tức nào.
|
Tôi vừa gọi điện thoại hỏi anh người quen bên đó, anh bảo là hàng hóa của anh cũng bị dính đợt này. Anh nói rằng ko biết là tương lai sẽ như thế nào.
|
thực ra mọi người trên chợ nói vậy cho cứng tinh thần thui,vì họ có bít hết thông tin đâu,chứ nếu thấy kỹ thì là 1 vấn đề "loạn" trong cách tính toán.có thể nói hiện nay các chủ hàng người việt (chưa kể chủ hàng tàu) sau khi nghe tình hình vậy họ đã lập tức cho nghỉ làm hàng ở bên trung quốc này rùi.nếu tình hình không có gì,thì sắp tới hàng hóa bên đó cũng ít,gây khó khăn cho bà con
|
Trích:
Theo tôi nghĩ, trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ làm việc thận trọng hơn, không xô bồ, ồ ạt chớp nhoáng, "đánh nhanh rút gon"...như trước kia nữa, và có lẽ việc đầu tiên là họ thắt chặt đường hàng nhập lậu, buộc các nguồn hàng đầu vào phải đống thuế đầy đủ (tương đối)... Có lẽ như vậy công việc buôn bán của dân chợ (trong đó có dân ta) chưa thể chấm dứt tại đây được mà chỉ giảm tốc độ, cầm chừng một thời gian ...rồi mọi thứ sẽ hòa nhập dần với hoàn cảnh mới, mọi chuyển động sẽ từ từ hồi phục dần. Bà con ta cũng dần dần phần nào nắm được tình hình như vậy nên nhiều phần yên tâm hơn chứ không phải Trích:
Trích:
|
tôi nghe anh bạn nói hôm nay lại có Amon kiểm tra trên chợ,tình hình này chắc bà con ta khó khăn rồi đây
|
Trích:
|
Trích:
Rất buồn là trong bà con ta còn có không ít người thích tạo chuyện khác người. Tôi đã từng chứng kiến: nhiều khi chỉ có mấy chú lính cứu hỏa đến kiểm tra hệ thống phòng cháy thôi, họ cũng phao tin với nhau là CA và Omon rồi kéo nhau chạy rào rào!...Hoặc có khi chỉ mấy chú cửu vạn đi qua hô đùa "Omon, Omon!", vậy là chưa cần biết đầu đuôi thế nào đã vội vàng thu hàng tháo chạy! mặc dù xung quanh người các dân tộc khác vẫn đứng nguyên... mà chuyện như vậy trên chợ cũng chỉ xảy ra duy nhất trong cộng đồng VN ta. Cuối cùng chẳng phải là ai khác mà lại là chính mình tự hù dọa bản thân mình! Vậy nếu mà bạn chỉ là "nghe anh bạn nói", thì trước tiên hãy kiểm tra lại thông tin rồi hãy lên tiếng, kẻo lại góp phần nhân thêm lên tin tức thất thiệt. Ngày 12/06 - Ngày nước Nga - День России (День независимости России) bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: http://www.inmoment.ru/holidays/day-russia.html |
- Ngày Nước Nga (12/6) cũng như nhiều Công ty, chợ và cơ quan và hành chính khác ở Matxcơva, chợ Cherkizov không làm việc. Nhưng hôm trước ngày lễ - 11/6 - ở chợ có quân OMON đến kiểm tra. Tin của Truzoi chắc nói về hôm 11/6.
- Những ngày vừa qua, đây đó trên khu chợ Vòm rộng lớn vẫn có chuyện hàng hóa bị thu giữ (cũng có nhiều lô hàng bị thu khi đang trên đường đến Matxcơva). Lại thấy đem về bán ngang nhiên ở chợ Vòm. Có những chủ hàng người Việt bây giờ phải đi tìm mua lại hàng của chính mình. Có lẽ người quen của Thanhlam "bị dính" là kiểu này? - TV Nga (kênh Rossii) sẽ chiếu phóng sự về Cherkizon (cách gọi tắt của người Nga về chợ Cherkizov) vào ngày 20h00 Chủ nhật (14/6). |
tôi nghe anh tôi nói lúc này amon tập trung ở chợ rất đông,và rất hay kiểm tra giấy tờ bà con,có người bắt chuộc hộ chiếu đến tận 7000 rup,.có người cỏn bị gửi hộ chiếu về sở ngoại kiều,.không bít tình hình diễn ra xấu như thế nào.lúc này tui không có ở bên nga,vì vậy mong các bác liên tục tải thông tin để cho cả nhà cùng nắm tình hình tốt nhé,và tui hoan nghênh những ý kiến phân tích cá nhân.vì những ý kiến đó dù đúng hay sai nhưng đều là những nguyên nhân có thể xảy ra cả.khi đó mọi người sẽ có tình thần chuân bị tốt hơn.
chúc cả nhà công việc thuận lợi và sức khỏe |
....và tui hoan nghênh những ý kiến phân tích cá nhân.
----------------- Chúng tôi còn hoan nghênh hơn nữa nếu bác manhtu168 chịu khó viết hoa đầu dòng và sau dấu chấm, giống như tất cả các thành viên khác của NNN.:emoticon-0150-hands |
Hôm nay tôi nhận được tin là ngày nào bây giờ cũng có Amon hết.Mà chúng nó bắt được nghe nói sẽ phạt 800 nghìn rup ,chứ không phải 7nghìn đâu,đó chắc bọn ăn bẩn thôi ,mà phạt xong nó trục xuất luôn.
|
Trích:
Còn mấy hôm rồi em cũng theo dõi đều, vì còn bạn bè chiến hữu và anh em họ gần họ xa bên đó nên cũng sốt ruột. Đầu tiên, hôm 11.06, em nghe được thông tin từ cô em họ kể rằng chồng đi chợ bị Omon kiểm tra lấy hết tiền trong túi. Khi nhờ người tin cậy kiểm tra lại thì hóa ra ông em rể bỏ chợ đi đánh bạc, thua hết tiền rồi sợ chủ hàng đòi nợ, vợ kêu ca,... nên đành đổ vạ cho "rủi ro khách quan"...gặp Omon! Vậy là cả ốp nơi vợ chồng nó ở "biết được" có Omon kiểm tra chợ ngày hôm đó! Sau cú bị chính người nhà... “lừa”, em đã hỏi lại những nguồn thông tin khá tin cậy thì được biết: ngày 11, 12, 13.06 không có lực lượng nào vào kiểm tra trên chợ cả. Còn ngày hôm nay 14.06, cũng chẳng có ai vào kiểm tra, nhưng góc chợ này cứ đồn là góc chợ kia đang có "Omon kiểm tra", nên đóng cửa chạy rào rào. Sau thấy im ắng, chẳng thấy bóng CA đâu, tiếc buổi chợ, nhiều người lại mở cửa treo hàng ra bán tiếp. Đúng vậy, Trích:
Trích:
Trích:
Em cũng như bà con ta rất mong mỏi được các bác cung cấp cho bà con những thông tin chính xác và chất lượng hơn, liên quan trực tiếp tới tình hình thời sự mới đang xảy ra. Chân thành cám ơn các bác Mot_thoi_de_nho, hungmgmi, Huunghiaru, thanhha_svmos, thanh_lam,...đã có những thông tin và nhận định khá bổ ích cho chính bản thân em cũng như với nhiều bà con ta. Hy vọng rằng Trích:
|
Bạn Bom-em, OMON theo chức năng lý thuyết của nó thì đúng như bạn viết. Nhưng trên thực tế ở Matxcova, không phải bao giờ OMON cũng chỉ là lực lượng hỗ trợ... đâu.
Người đụng OMON ngày 11/6 ở chợ Vòm là em gái tôi, may mà bình yên vô sự. Còn người bị mất hàng và đang đi mua lại từng bịch, là vợ chồng bạn gái của cô ấy. Rất không muốn nói chuyện không vui, nhưng đáng tiếc là ở góc này góc kia của chợ Vòm vẫn có những chuyện thật với người thật như vậy đấy. |
Hôm nay lực lượng ОМОН đã vào khu ốp 4 tầng va СДЛ là 2 khu vực ốp ở thuộc quản lý của KT.Thông tin chính xác thì chưa cập nhật được vì mình cũng phải chạy ra КВА .Còn khu khu vực nhà vàng cung bị OMOH vào vào cạy cửa 1 vài phong dich vụ khu vực 10B2( chưa bít thêm thông tin cụ thể có nghe nói nhiều phông mất tiền .Hic phòng làm việc của tôi ko bít sao ko ) còn hiên tại lưc lượng OMOH đang kiểm tra khu nhà kính chắc là rất nghiêm trong .đang lo lắng quá ko bit chở búa rùi ra sao cv sau này nữa ......
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:25. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.