![]() |
Trích:
Xe cắm cửu là chọc xe xuống vị trí đè mã chưa đi. Uy hiếp là chính, khá ngứa ngáy. Tàn cục thì xe mới thực sự kinh (khổ, tàn cục thì tốt cũng kinh chứ nói gì xe). |
Trích:
Trích:
Lâu không đánh cờ, hôm trước em đánh với máy tính, thấy cờ mình thấp như con gián. |
Trích:
|
Dưới Cột cờ Hà Nội nói với con về Tổ quốc
Sáng Chủ Nhật ba thường chở con cùng cái xe đạp ra Công viên có tượng ông Lênin để đi xe đạp. Con đạp hăng hái, vòng quanh bao nhiêu vòng. “Ba ơi, cái tháp gì cao thế kia, mà lại có lá cờ ở trên hả ba?” Cột cờ Hà Nội đấy con ạ. Cả đất nước ta có rất nhiều cột cờ. Có cột cờ ở Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc. Có cột cờ trên bến Hiền Lương ngày đêm mong ngày Bắc Nam sum họp một nhà. Bây giờ con thấy cột cờ rất cao, như lúc bé, ông nội hoặc bà nội con chở ba bằng xe đạp qua đây, ba cũng thấy nó rất cao như vậy. Nhưng nó thấp hơn nhiều cột cờ khác trên đất nước chúng ta. Nhưng nó là Cột cờ Hà Nội. Nó là Cột cờ của cả nước con ạ. Cả nước hướng về nó. Nó đã đứng đó từ thời Hoàng Diệu bảo vệ Thăng Long, và nay nó đang cùng mọi người đang xuống đường ngay dưới chân nó kia để bảo vệ từng tấc đất nơi đầu sóng. Hà Nội bây giờ có nhiều cái cao hơn Cột cờ, rất nhiều. Nhưng nó vẫn là Cột cờ Hà Nội, không có gì thay thế được nó trong lòng người dân Việt Nam. Cột cờ Hà Nội, là Tổ quốc con ạ. Cũng như Tổ quốc của chúng ta có thể ngày nay đang nhỏ bé như chưa bao giờ nhỏ bé đến như thế - nhưng vẫn là Tổ quốc của chúng ta – bất chấp những đàn áp, cường quyền. Hãy yêu Tổ quốc của chúng ta, và hãy nhìn thẳng vào sự thật để làm cho Tổ quốc Việt Nam không còn nhỏ bé nữa. Ai đã đến Hà Nội Đi trên đường Điện Biên Hẳn nhìn thấy vút lên Cột Cờ cao vòi vọi … Nhìn cờ thấy Tổ quốc Nhìn cờ thấy nhân dân Dưới bóng cờ ta bước Khắp nơi xa, nơi gần. |
Các bác ơi, sao giờ ra đường chúng ta bắt gặp đâu đâu cũng là TQ, phòng khám TQ, khu phố TQ, công nhân TQ mà cái gì có TQ nhúng tay vô thì có chất lượng gì đâu, thi công thì cầu sập, khám bệnh thì chết người....không khéo mai đây TQ còn nhiều hơn người Việt trên cái đất nước này.
|
Trích:
Có một chi tiết Lão nông thấy cần chỉnh, đó là Hoàng Diệu đã bảo vệ Hà Nội chứ không phải Thăng Long. Đôi câu đối trước Đền Trung Liệt, nơi thờ Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương: Thử thành quách, thử giang sơn, bách chiến phong trần dư xích địa Vi nhật tinh, vi hà nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên Dịch: Kia thành quách, kia non sông, trăm trận phong trần còn thước đất Là trời sao, là sông núi, mười năm tâm sự với trời xanh Đôi câu đối của Tôn Thất Thuyết ngợi ca Hoàng Diệu: Nhất tử thành danh, tự cổ anh hùng phi sở nguyện Bình sanh trung nghĩa, đương niên đại cuộc khởi vô tâm Dịch: Một chết đã thành danh, đâu phải anh hùng từng nguyện trước Bình sanh trung nghĩa, đương trường đại cuộc tất lưu tâm Bài thơ điếu Hoàng Diệu của cụ Phó bảng Nguyễn Trọng Tỉnh: Tay đã cầm bút lại cầm binh Muôn dặm giang sơn nặng một minh Thờ chúa, chúa lo, lo với chúa Giữ thành, thành mất, mất theo thành Suối vàng ắt hẳn mài gươm bạc Lòng đỏ thôi đành gửi sử xanh Di biểu nay còn sôi chính khí Khiến người thêm trọng bút khoa danh |
Trích:
Mạn phép Lão Nông ủn nhận xét lên đây và cả FB nữa nhé :emoticon-0150-hands lần nữa. |
Trích:
Hôm nay VietnamNet dịch phần đầu với tựa đề: "Thời khắc trỗi dậy của quân đội TQ ở Biển Đông?" |
|
Suy ngẫm lăng nhăng
http://i303.photobucket.com/albums/n...Tan_AnhTho.jpg Trọng Tấn – Anh Thơ 1. Vụ hai ca sỹ Trọng Tấn – Anh Thơ đang ở Lào “té” về nước làm dư luận trong nước cãi nhau kịch liệt. Đương nhiên từ phía Nhà nước người ta sẽ phải xử lý hai nghệ sỹ đó, nếu không xử lý thì đương nhiên công nhận “mình sai người ta đúng”. Từ khía cạnh xây dựng một xã hội dân sự mà nói, theo thông tin phong thanh thì buổi biểu diễn đó là không có trong kế hoạch, chương trình; còn vụ về diễn ở Ninh Bình thì có hợp đồng. Để bảo vệ cho cái sự làm ăn luộm thuộm và thiếu chuyên nghiệp của ngành văn hóa mà viện dẫn đến lợi ích quốc gia, e rằng hơi “khủng bố” quá. 2. Cứ mở ti-vi lên là thấy phim Tàu rồi Hàn Quốc. Khổ cái, phim Tàu xem hấp dẫn lắm chớ bộ! Gần đây họ làm liên tục những bộ phim lịch sử, khai thác những thế mạnh từ truyền thống Hồng Kông như kỹ xảo điện ảnh, những màn võ thuật đặc sắc… làm cho phim hấp dẫn ghê gớm. Bộ phim “Hồng môn yến” (White Vengeance 2011) là một ví dụ. Nói tiếp về lịch sử, lịch sử Trung Quốc là cả một bề dày nội chiến, xâm lược chiếm đất của các dân tộc nhỏ xung quanh đất của người Hoa Hạ và đồng hóa họ. Trong lịch sử Trung Quốc có hai lần phải oánh nhau chống quân xâm lược và hai lần họ đều thua về quân sự - quân Mông Cổ và bọn rợ Kim. Trung Quốc mất nước, nhưng họ là người thắng về văn hóa vì hai dân tộc kia đều thấp hơn về văn minh, nên bị đồng hóa lại. Bây giờ chỉ biết đến Nhà Nguyên và Nhà Thanh – hai triều đại của lịch sử Trung Quốc chứ có ai bảo là họ bị xâm lược mất nước đâu. Phim “Hồng Môn Yến” - 2011 Phim của ta trừ mỗi bố con ông Lý Huỳnh say mê với hình tượng Quang Trung, còn thì bao nhiêu nhân vật lịch sử chẳng được đoái hoài. Mình mà là nhà sản xuất và có nhiều tiền sẽ khai thác một huyện các anh hùng nhà ta: Thân Cảnh Phúc, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng, Nguyễn Chế Nghĩa, Nguyễn Địa Lô… Sực nhớ ra những cái trò Trung Quốc đang làm ở Biển Đông không mới. Quá trình xâm lược về văn hóa đã diễn ra từ “Tây Du Ký” (bản 1986 Đạo diễn Dương Khiết, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Từ Thiếu Hoa, Dương Hoài Lễ...) kia. Nhạc phim “Tây Du Ký” - 1986 3. Cứ đến trưa là các bà nội trợ ngồi nghiền phim Hàn Quốc. Hầu như phim nào cũng quay những cảnh xã hội Hàn Quốc là một xã hội phát triển – chẳng phát triển sao khi họ là “con rồng Châu Á” từ tám mươi đời, còn ta thì được dự báo cũng từ tám mươi đời nay kiếp chép mè vẫn hoàn mè chép. Nói ra chuyện này, thể nào cũng có người bảo là không phải, xúc phạm vong linh của liệt sỹ… nhưng không nói ra thì nó thế nào ấy. Mỗi năm cứ đến độ 27 tháng Bảy, ngày thương binh liệt sỹ các hoạt động kỷ niệm diễn ra khắp nơi. Cả nước rưng rưng, cả mình cũng rưng rưng. Một lúc nào đó chợt nhớ “phía bên kia” cũng hàng triệu tử sỹ đã ngã xuống, dù là vì một ý thức hệ khác, nhưng đều là con dân nước Việt. Trong số họ có những người đã ngã xuống khi bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Tại sao nước Đức chia đôi nửa phồn vinh đã và đang phải cưu mang nửa còn lại? Tại sao nước Hàn chia đôi, nửa tăm tối, nửa hóa rồng? Nhẽ ra nước ta cũng phải hóa rồng từ lâu rồi chứ? Mọi mưu đồ tuyên truyền chính trị đều đen tối và bẩn thỉu, dù từ phía bên nào. Mong rằng có một ngày tất cả những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc sẽ được tưởng niệm chung không phân biệt họ ở phía nào. Họ chỉ có một lý tưởng chung duy nhất: Tổ quốc Việt Nam. 4. Ngày hôm qua có một chuyện đau lòng – vụ hiếp chị 8 tuổi và giết em 4 tuổi ở Sơn Tây. Có một thông tin nghe được trên mạng là chính cái thằng thủ ác đó nó phát biểu, rằng những cái gì nó làm, nhẽ ra không nên đưa lên báo – nó cũng tự thấy được sự quá tàn ác trong hành động của nó. Nhưng cái TÂM của những “thằng” nhà báo đang khai thác chuyện đó như một sự kiện giật gân thì không như thế. Quản lý văn hóa đối với báo chí ở đâu trong những trường hợp như thế này? Tưởng một mình vụ thằng Luyện đã đủ rồi chứ? P.S. (1) Cho phép tôi gọi là những “thằng” nhà báo – không tìm thấy từ nào khác hơn như thế và (2) đây là một bài viết phi chính trị, chính xác là “phản chính trị” – không canh cánh bất cứ một quan điểm ý thức hệ nào hết, chỉ viết khi toàn tâm, toàn ý nghĩ về đất nước, về nhân dân, mong các chức sắc của diễn đàn đèn Giời không xóa. |
Trích:
Em cũng đã xem cái đoạn cờ-líp này. Mấy cú song phi; võ "mũ cối" giống như hồi em chứng kiến trên phố Lạch Tray, Hải Phòng năm nào... Phải 'lấy độc trị độc' thôi, bác ạ! "Đường thiên lý vạn dặm" gặp nhiều... bọn lưu manh thì phải "lưu manh" theo mới trị được. Bác cũng thấy bây giờ người ta vẫn lấy vô văn hóa; lá cải để ứng xử với vô văn hóa và lá cải... Cứ thanh lịch như xưa (bây giờ mất hẳn - xem thêm ý kiến của Ns. Dương Thụ) có mà toi! :emoticon-0127-lipss :emoticon-0106-cryin |
"Vang bóng một thời".
Diễn đàn từ lâu đã vắng bóng tên tuổi những thành viên khả kính và đầy uy tín, nay lại càng thấy vắng thêm những thành viên khả kính khác với những bài viết, lập luận cá nhân sắc sảo, kể cả những câu chuyện vui đùa hài hước, dí dỏm đầy trí tuệ cùng những tác phẩm nghệ thuật thẩm mỹ và bổ ích. Có nên để tâm suy ngẫm đến điều này chăng? |
Trích:
Lâu nay chẳng ai dám nói đụng chạm gì đến chính trị, chính em, cũng là một cách tôn trọng các thành viên khác vậy. Nhưng mà điều hành cứ hóp hầu bóp họng anh em như thế không không ổn lắm! |
Đừng gọi tên nhà em! Nhảy mũi liên tục nên mới mò vào tìm đấy! Đang tịnh khẩu bác ạ!:emoticon-0107-sweat
|
Bài hay trên báo điện tử trong ngày:
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61...3/Default.aspx Nhưng bài này kể hình như hơi thiếu. |
Trích:
Nửa kia, là dã tâm của họ, nói sao được? |
Ngày cuối tuần, ghé thăm 3N thấy các bác vẫn tha thiết thời sự, hừng hực ngọn lửa chống bành trướng... nên ngẫm cũng vui. Nếu 3N bỏ mục suy ngẫm thì chắc nhà em chả biết làm gì nữa vì không phải nhiếp ảnh gia, chả phải nhà thơ cũng ứ phải ca sĩ.
Phần ngẫm nghĩ cuối tuần của nhà em hơi trái chiều: thất vọng với chuyến đi của CTN ta đến Nga mà bề ngoài coi có vẻ hoành tráng, bình tâm đến phát chán với những phát ngôn hoành tráng của các "nhà" nước ta về đường 9 đoạn Biển Đông, hơi hơi lo về hàng ngàn tàu cá lạ bắt đầu ra khơi trực chỉ phía Nam khẳng định những suy ngẫm ban đầu của nhà em nay dần thành sự thật: không thể có chiến tranh gì giữa ta và bạn lạ, chỉ có hư chiêu che lấp thực chiêu đã ra hết từ lâu. Chuyện mua sắm vũ khí của VN xét cho cùng chẳng đáng kể mấy so với ngân sách lạ, cũng chỉ tiến tới cùng tuần tra coi giữ phần tây biển Đông. Nước lạ Nam tiến 33 năm trước theo đường bộ cũng đúng sách lược tình thế, theo đường biển đảo 25 năm trước cũng là chính xác kịp thời cơ, ngày nay hoàn toàn đường nước lại càng không ai đỡ được. Chiếm thêm đảo tức là chiến tranh nhỏ gây thất thế, tấn công bộ là chiến tranh lớn khiến thế giới nhảy dzô, chỉ đi đường nước với biển tàu (thay cho biển người) đi trước thì ngày nay ưu thế tuyệt đối: vừa lấy tàu đè thuyền (thay vì thịt đè người), vừa lợi kinh tế biển (vùng đánh bắt của Tàu phía Đông bị hạn chế do Đài, Nhật và Nga án ngữ, vừa giải quyết công ăn việc làm cho ngư dân lạ. Ta mà chịu cho tàu Kiểm Ngư lớn đi theo tiếp dầu và bảo vệ ngư dân ta thì hẳn tình thế đã khác, nhưng ngư dân ta nào chịu nổi chi phí cho các ông quan biển ta hoạt động như thế, còn ngư dân lạ thì vô tư vì đó là do NN lạ tiến hành việc quan trường theo cơ chế NN họ mà... Cứ xem ngư dân họ bắt đầu thay nhau tổ chức đánh bắt vùng nào ổn định mấy tháng tới thì chính xác tàu khoan khủng sẽ bắt đầu mũi khoan thăm dò-khai thác chính tại vùng đó. Cũng không lạ nếu VN ta chỉ có người phát ngôn BNG được phép đọc sẵn lời phản đối, chứ người dân ra đường hô theo thì coi chừng! đừng làm thay việc CP chứ! Nhớ hồi 78-79, nhà nước tổ chức cho các đoàn thể, xí nghiệp, dân phố... mittinh chống TQ thế nào, ngày nay nhìn CA kiềm chế biểu tình về HS-TS ra sao là hiểu có CT hay không. Có giỏi ra biển Đông biểu tình chứ đừng la hét trên đường phố làm gì! Tàu thâm đúng là truyền kiếp, nay bỏ sở trường trên bộ tránh ta mà thọc vào sở đoản biển khơi thì đúng là siêu cao thủ. Trên bộ thì cần gì đánh, tốn ít tiền hơn vẫn chiếm được đất hợp pháp có thời hạn cả nửa thế kỷ thì còn gì bằng... Hợp tác với Nga trước mắt có lợi cho Nga hơn cho Việt: ta toàn bỏ tiền ra mua từ vũ khí đến điện hạt nhân, kinh tế không lo khôi phục căn cơ thì bao giờ có được thứ bán lại cho Nga để gỡ vốn... Được coi là đồng chí có khi còn lo hơn! Buồn một ngày cuối tuần! |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Chưa chắc Quờ lờ bờ nói đúng, nhưng về bà này thì họ cũng bới ra hàng tỉ chuyện. Viện dẫn ra bà này chẳng dại lắm ru? Xin nói thêm vê quyền biểu tình của dân chúng. Từ năm 1946 Bác Hồ khi chủ trì soạn Hiến Pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (dân chủ cộng hòa) cũng ghi nhận rõ ràng quyền biểu tình, như là một bộ phận của quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân. Ở ta, mỗi cá nhân tự do ngôn luận thì dễ xử lý. Một đống người xuống đường đâm to chuyện, mệt mỏi cho chính quyền, thế thôi! Ở nước Mỹ trong những năm 196x có hàng bao nhiêu cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam - ta coi đây là biểu hiện của tình đoàn kết giữa quần chúng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới và ca ngợi những cuộc biểu tình đó. Chính phủ Mỹ để họ yên ổn biểu tình theo đúng luật. Họ mà đàn áp, ta chửi cho bỏ bà ấy chứ! Thực tế là sao? Họ chống chiến tranh đơn giản vì họ đóng thuế cho Nhà nước không phải để đi đánh nhau, không muốn con em của họ đi lính và chết ở một đất nước xa lạ tận bên kia địa cầu. Và vì thế, họ vì hòa bình, chứ không chỉ vì mỗi hòa bình không thôi mà biểu tình. Hãy nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề, đừng nghe tuyên truyền một chiều là thế. Quay lại với thị Beo - thế bà có nghĩ rằng chính cái Nhà nước Trung Quốc đang kích động cộng đồng mạng của họ gây ra một làn sóng chống tất cả các nước đang bị Trung Quốc đi tranh chấp lãnh hải hay không? Họ đi gây hấn thì làm sao họ lại đi biểu tình được? Ai là người kích động thù hằn dân tộc trước? Tại sao Trung Quốc họ lấn tới - dù tất cả những nguyên nhân tham lam, dầu mỏ... còn có một nguyên nhân là mềm nắn, rắn buông - càng hèn, nó càng bắt nạt. Dân người ta biểu tình có hai nội dung là chống thằng bắt nạt và mắng thằng hèn. Người ta không đồng ý vì người ta sợ cái vế thứ hai này, chứ đâu có phải vì cái vế đầu, vì vế đầu người ta cũng đang "cực lực phản đối". Thị Beo này cố tình giấu đi - hay nói chính xác là "ăn cắp" một vế, một khái niệm. Một hành động bẩn thỉu có thể nói là đáng lên án. |
Trích:
Rất cám ơn anh Gà đã đưa ra một tin cực kỳ thú vị, chỉ tiếc sao nửa thế kỷ trước ta không kiên trì dùng phương cách khác “phi biểu tình” mà không kích động hằn thù dân tộc cùng chiến tranh để chờ Mỹ rời khỏi miền Nam. Sau năm 79 đã dùng các phương cách phi biểu tình để vạch lại ranh giới trên đất liền ra sao, rồi năm 88 mấy mươi chiến sĩ hải quân bắn hết chút đạn của cơ số cá nhân cũng dùng phương cách phi biểu tình không cần súng đạn để dũng cảm thế nào… Ôi ! chỉ tiếc những người nói vậy nếu có chiến tranh thật xảy ra thì họ đi đâu, làm gì nhỉ? Chắc sẽ phi biểu tình và vô bạo lực để đòi lại biển đảo hay chăng? Xưa nay có bao giờ sự khôn khéo ngoại giao mà lấy lại của bạn lạ cái gì không nhỉ. Đảo Bạch Long Vĩ có còn chăng nếu đã phát hiện bể dầu (chứ không phải khí) ở Vịnh BB? Tinh thần lạc quan CM thế này thật đáng học tập! Nhà em đã lý lẽ để tin chắc không thể có chiến tranh, vậy mà có khi vẫn bị liệt vào kích động gì đó. Tại sao một người làm quan không còn nhỏ mà vẫn muốn lập lở các khái niệm kiểu “Chưa kể, việc chính quyền ra văn bản chính thức cho dân chúng biểu tình chống một quốc gia khác là dâng tặng cho Trung quốc một bằng cớ không -thể-chối-cãi để tuyên truyền cho dân họ và cho thế giới rằng, chính phủ Việt nam kích động hằn thù dân tộc và mưu đồ chiến tranh”. Thứ nhất: quyền biểu tình và lập hội đã ghi trong Hiến pháp. Thứ hai: biểu tình việc anh lạ chiếm HS-TS không phải là chống quốc gia khác, chưa nói là quốc gia khác đó đang chống mình. Thứ ba: cái gì là chối cãi với không chối cãi? Thế giả sử Tàu trả HS-TS cho ta, thì anh Phi có chịu không? Ta có quay sang đòi anh Phi không? Đòi anh Đài đảo Ba bình không? Với câu cuối của bà tác giả trên, hẳn là dân Mỹ xưa đi biểu tình để kích động hằn thù và mưu đồ chiến tranh, chứ đâu phải Chính phủ Mỹ lúc đó nhỉ? Buồn với các blogger mũ đỏ, chả trách ông Vũ Khoan về hưu rồi mới biết: làm dân thường mới được nghe biết sự thật (là đại ý ổng phát biểu thế). Nhưng vui, nó khẳng định cuộc đời là thế, bởi VN là xứ sở lạ lùng! PS:Về cái bản đồ lạ, có điên mới tin nó là vũ khí bí mật hạ gục anh lạ, cứ như xưa nay anh lạ chẳng có kho lưu trữ, chẳng có biết gì lịch sử chính họ. Đến như xứ ta có nhiều lạc quan thế mà một giám đốc tư nhân sau bao nhiêu kiện cáo đàng hoàng cũng đành phải làm liều cho nổ bom, chỉ là để đi bóc lịch cho an toàn hơn được tự do nợ nần và hưởng thụ bất công. |
- 42 vị Nhân sỹ, Trí thức trong đó có nhiều người đã từng kinh qua những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống Mỹ không phải là những người thiểu năng, bốc đồng, bị kích động (nếu có chỉ bởi sự bức xúc bởi thái độ ở trển)... Ngược lại, họ là những người đã và đang cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ của mình cho Đất nước và cũng là cho cá nhân họ.
- bà Hồng - Beo (do là nữ và lớn tuổi hơn em nên tạm gọi bằng bà) không thể lấy được ở trong bản thân bà ấy cái gọi là uy tín để bài bác, mỉa mai, xúc phạm đến suy nghĩ và hành động của 42 vị Nhân sỹ, Trí thức vì tiền đồ Đất nước và Dân tộc. Nếu chịu khó tìm hiểu hơn nữa trên mạng (tất nhiên là chính thống và nguồn chính thống sẽ không bao giờ có) sẽ biết được thêm "thân thế và sự nghiệp" cùng với những bài viết trên Cờ-lốc với "văn phong" dơi chẳng ra dơi, chuột chẳng ra chuột. - Khi 42 vị trên đã thẳng thắn viết 'Đơn Đề nghị' thì họ không phải là những kẻ hèn nhát, nhu nhược. Họ can đảm chứ không phải liều lĩnh! Em kính phục và kính trọng họ! Việc thách thức và dọa họ ra chiến trường là trò trẻ con! Xin lỗi nhé, đất đây "ra ngõ gặp anh hùng"(!) - Nhân dân Việt Nam không hề chống nhân dân Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam trước tới giờ chỉ chống nhà cầm quyền và những kẻ thừa hành. Có thể Biểu tình không làm cho kẻ cướp từ bỏ dã tâm, nhưng, đó là lời cảnh tỉnh lương tri ở thế giới văn minh đồng thời đó cũng là yêu cầu chính đáng từ người dân Việt Nam gửi đến lãnh đạo đất nước. - Lịch sử Việt Nam đã từng có những Hội nghị Diên Hồng, Hội nghị Bình Than... và cũng từ chính những cuộc Hội nghị trên (lấy dân làm gốc) đã xác quyết được lòng dân ủng hộ triều đình chống xâm lược phương Bắc. |
Xin bác Bộ trưởng bớt nóng.
Đàn ông Tung Của đang dư thừa dã man, chính quyền của họ sẵng sàng nướng 100 ngàn quân một cách dễ dàng (theo kinh nghiệm năm 1979) trong khi ta lại chưa có phương tiện nướng quân cho họ. Đặt Nga sáu cái Kilo thì tận năm 2014 mới nhận cái đầu tiên. Họ thì đã có 12 cái Kilo đang phục vụ hải quân rồi, vậy nướng sao đây? Cũng như Phi lip pin (không cho dân ra bãi cạn tranh chấp), VN cần câu giờ và tập trung mua sắm đồ chơi nóng đã, sau đó mới cho dân biểu tình và các Tướng mạnh miệng thách đố. Nhà em mà có tiền thì chả thèm mua du thuyền, sẽ mua tàu sân bay khủng để neo ở Trường Sa (đâu có sức nạp nhiên liệu chạy lòng vòng?) :emoticon-0136-giggl |
Đọc bài của Hồng - Beo (hiện giờ đã gỡ) trả lời 42 vị… thực sự đã thấy тошнит. Giờ vào đây lại thấy có người trích cái nhìn nhận rất xxx xuẩn ấy (xin lỗi tôi không thể dung từ nào hơn) để biện minh cho cái “trăn trở” của bác BT. Thật đúng là…
Tôi cũng muốn nói đôi điều “suy ngẫm”, nhưng những gì phuongnn và bác BT nói (tại post 99 & 100) cũng gần như nói hộ các suy nghĩ của tôi. Tôi đồng tình và ủng hộ quan điểm của 2 bác này. Cảm ơn 2 bác. :emoticon-0150-hands |
Tôi sẽ không tranh luận với các vị, vì quan điểm mỗi người mỗi khác, hà tất phải nói thêm. Tôi chỉ muốn đưa ra một cái nhìn khác, mà theo tôi là khá tỉnh táo, còn các vị thì lại có ý khác thì cũng là chuyện không lạ. Chỉ có điều yêu cầu các vị tập trung vào nội dung chính, tránh lợi dụng việc này để đả kích hay nói xấu một người khác trên đây.
|
Trích:
Không chừng bị đòn "hồi mã thương" của bọn Tung Của. Hôm giờ đọc trên FB chủ tịch nước cũng như các trang chính thống nào là còn nhiều bản đồ khác kể cả trên tem thư... rằng, bản đồ Tung Của chỉ tới đảo Hải Nan và không có quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Tung Của sẽ giở bản đồ của Việt Nam từ cách đây khoảng độ 30, 40 năm và chỉ ra rằng, bản đồ Việt Nam cũng không có Hoàng Sa và Trường Sa thì sao nhẩy? |
Trích:
Cái gì phải đến, chắc chắn nó sẽ đến, nên mong rằng anh em ta có thể khác nhau về quan điểm cũng đừng quá căng thẳng, rồi quy chụp, chụp mũ cho nhau... đến khi trái gió giở giời, nhìn mặt nhau lại ngượng! |
Trích:
Trích:
Làm sao ta lại có người lạc quan đến thế nhỉ? Cứ xem hết năm nay có ai làm hồ sơ kẹp bản đồ đó đi kiện không, chưa nói chuyện ngược lại, và chuyện kiện lạ hoàn toàn không do NN ta phát ngôn chính thức. Những nhà nghiên cứu nói gì chả được, cũng như vài nhà giáo sư Tàu chê đường 9 khúc mà ta vui mừng cho rằng đó là chứng cứ bất bình của dân Lạ. Thật lạ! :D |
Bản đồ VN quên không in... vào Tàu nó có đầy, nó chẳng đưa ra từ tám mươi đời. Chuyện bản đồ lần này với ta, ta cứ mừng; em thì chẳng lạc quan rằng mai nó lập cập sang: "Dạ, em sợ cái bản đồ của anh rồi, em xin giả luôn, mời các anh nhận cho. Em về ạ!". Với nó là "muỗi đốt i-nốc" thôi.
Để chuẩn bị cho chuyện này nó có đến vài chục năm chế tài liệu giả, ta tay mơ, tình báo tình biếc chỉ lo đi buôn... thua là phải. |
Trích:
|
Các bác các chú ai cũng có lý của mình cả. Phải công nhận, chưa thấy thời nào người VN ta tỏ ra nhu nhược như bây giờ. Nhưng hy vọng là mọi chuyện sẽ không đến nỗi xấu đến mức bà Beo phải điều 42 vị nhân sĩ trí thức nọ ra trận.
Năm ngoái, mình có viết mấy câu sau, xin chép ra đây để chia sẻ cùng mọi người: .... Giặc phương Bắc luôn hằm hè gây hấn Thè lưỡi bò hòng nuốt chửng Trường Sa Đạn lên nòng, phải kìm lòng không bắn Bằng cách nào giữ yên biển quê ta? Bọn bành trướng ngày càng trâng tráo Chiếm Hoàng Sa, lại muốn cướp Trường Sa Ỷ nước lớn, lộng hành vô đạo Chẳng lẽ chúng quên nỗi nhục ông cha? (trích Hướng về Trường Sa - Nguyên Hùng) |
Phải nói nhời cảm ơn bác Hùng (gà mờ) dẫn bà Beo kia về, nhà Suy ngẫm nhộn nhạo, vui hẳn lên!
|
Vùng 2 Hải quân huấn luyện quân dự bị
(PL)- Sáng 2-8, Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện quân dự bị động viên năm 2012. Gần 100 cựu quân nhân nguyên là chiến sĩ, sĩ quan hải quân đã phục viên hoặc xuất ngũ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh được gọi huấn luyện. Thời gian huấn luyện trong hai tuần. Theo Thượng tá Huỳnh Văn Đa, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, số quân dự bị động viên sẽ được huấn luyện các khoa mục quân sự cơ bản về tác chiến tàu biển, nâng cao thể lực... MAI TUẤN CƯỜNG Báo PLTP. p/s: bác nào ở Nam Trung bộ xem thử Lữ 174 Cam Ranh đã phát thông báo gì chưa? |
Chào các bác. Lâu rồi hôm nay tôi mới vào NNN. Xin lỗi vì để bác quản trị nhắc nhở. Thấy các bác tranh luận về hiện tình quê hương đất nước mà mình thờ ơ thì không được và thấy xấu hổ.
|
QUYẾT XUNG TRẬN
Gươm giáo vào lò, cứ thế nung Đừng nghe thợ đẽo phán lung tung Canh chừng hàng xóm nhăm nhe biển Cảnh giác nhà bên ngấp nghé rừng Vũ khí tăng cường không nấn ná Tinh thần tôi luyện chớ ngơi ngừng Nước Nam bao thuở đâu nhu nhược Giặc đến, trẻ già cũng quyết xung! 17-5-2012 Thơ Nguyên Hùng ở đây. |
Trích:
e nhớ, sau vụ 11/9, tất cả các nước vội vã điện tới chia buồn với Mỹ, lên án bọn khủng bố, duy chỉ có thằng Irac của Hudsen lên tiếng rằng hậu quả mà Mỹ phải gánh chịu hôm nay chính là do ... chính sách đối ngoại của Mỹ. Thế là Mỹ cay cú, tìm mọi cớ để 2 năm sau tẩn Irac lần 2 đấy. |
Em viết chứ em không nói nhé!
Thật tình thì mọi tuyên bố giữa hai đảng cũng chỉ là văn phong ngoại giao mà thôi! Hiện giờ TQ đang có chính sách hỗ trợ cho ngư dân tràn xuống biển Đông mà không nhằm đánh bắt cá(Vì không phải là ngư trường truyền thống nên...mò mà thôi). Mục tiêu chính của nhà cầm quyền Bắc Kinh là áp dụng chiến thuật biển người(Cái này trong lịch sử đã ghi lại từ thời chủ tịch Mao). Vậy chúng ta xử lý như thế nào với một nhúm CSB và QH dàn trải? Tình hình hiện tại ra sao? Chắc các bác cũng tự hiểu nhà em không giải thích gì thêm, Nhưng tăng cường các lực lượng gần bờ thì có, cả những ông này nữa để ngừa va chạm! http://i1166.photobucket.com/albums/...2/DSC_0769.jpg http://i1166.photobucket.com/albums/...2/DSC_0772.jpg http://i1166.photobucket.com/albums/...2/DSC_0775.jpg |
Trích:
Cho Lão Râu nho nhoe một tí về thái độ của nhân dân Mỹ nhé. Hồi đầu khi nước Mỹ chưa đưa quân vào miền nam Việt Nam ở Mỹ rất nhiều người dân hào hứng về việc nước Mỹ giúp đỡ Việt Nam ngăn chặn hiểm họa cộng sản. Bản thân ở nước Mỹ có quá nhiều kiều dân là nạn nhân của chế độ phát-xít cũng như của chế độ Xô-viết đông Âu nên họ rất sẵn lòng giúp đỡ vì họ đã quá hiểu CNCS là như thế nào! Lão gặp mấy ông nông dân Ba Lan kiều ở Mẽo, các ông ấy kể là Ba Lan kiều ở nước ngoài có đến 14 triệu, trong đó phần lớn là ở Mỹ và rất giàu. Họ luôn luôn sẵn lòng trả tiền cho những cuộc crusade against Communism - như trong chiến tranh Việt Nam họ đã từng làm và sẽ làm. Lão có hỏi trong trường hợp đó, nếu có biểu tình ủng hộ cuộc Thánh chiến đó, họ có đi không? Đi chứ! Như đinh đóng cột. Cũng giống hồi Euro 2012 vừa rồi, Ba Lan cảnh báo trước cổ động viên Nga không mang các biểu tượng thời Xô-viết sang cổ vũ bóng đá, vì những thứ đó bị cấm theo pháp luật Ba Lan. Chuyện này báo mình có nói không nhỉ, hay chỉ có Bê Bê Xê? Họ đã ra luật đặt cả Fascism và Communism ra ngoài vòng pháp luật, là kẻ thù của quốc gia và dân tộc. Đó, ở Mẽo họ nhìn nhận vậy đấy. Tôi theo Cộng sản, ông theo cái món gì đó ngược lại, chẳng sao cả. Đi biểu tình ở hai bên đường, cũng chẳng mấy khi làm gì nhau. Là hàng xóm nên chiều về vẫn ngồi trên hiên nhà uống bia với nhau. Lão thấy Việt Nam ta thì cứ chửi lẫn nhau như hát hay. |
Trích:
Khổ cái, hiệu lực của cái món cực lực phản đối đó đến đâu, thì chưa ai kiểm chứng được, chỉ thấy hết tin nọ đến tin kia, nó lấn lúc này, nó lướt lúc khác. Thằn Dân nghe mà sốt hết cả ruột. Đâm ra thằng Dân muốn đi bày tỏ ở chỗ công cộng, tụ tập đông người. Bố của mấy thằng Dân lo chúng nó chen lấn xô đẩy nhau, rồi bị du côn nó đấm, nó đạp vào mặt cho... nên khuyên dân đừng manh động, các con cứ ngồi đấy, bố ra nói chuyện với nó, đừng nhao nhao lên mất lòng hàng xóm, nhẹ nhàng thì có khi nó thôi đánh, chứ căng lên nó đánh cho trận nặng hơn thì có mà toi... Đã từ lâu người ta ngồi lên đầu lên cổ, làm bố làm mẹ thằng dân là thế. |
Ban Quản Trị nhắc nhở tất cả các thành viên đang tham gia tranh luận trong topic này:
Mọi ngôn từ cần cân nhắc khi sử dụng, tuyệt đối không được có những nhận xét thiếu cảm tình hoặc phê phán đường lối chủ trương hiện nay của Đảng và Nhà nước, cũng như về Hiến pháp, pháp luật. Ban Quản Trị không hoan nghênh các ý kiến mượn NNN để bày tỏ những ý kiến quá đà, vi phạm điều 1 của Nội quy, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn chung của diễn đàn. Sau nhắc nhở này, tất cả các bài viết có vi phạm sẽ bị xóa không báo trước và các thành viên vi phạm, tùy mức độ sẽ bị xử lý theo Nội quy. Trân trọng! |
Trích:
@ all: nghỉ tay (gõ keyboard) uống chén nước các bác, cuộc chiến đấu còn lâu dài! P.S. Giọng của BQT trên đây không giống giọng ông bạn Admin của em, vì hắn còn đang ngồi trên máy bay từ Saint Petersburg về đây. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:34. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.