Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Đời sống, xã hội Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Có những chuyện như vậy ở Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=587)

Old Tiger 03-07-2009 14:30

Trích:

nthach viết (Bài viết 33201)
Một phụ nữ Nga, tay không đánh gấu cứu mạng chồng.

Một người vợ nội trợ 443 tuổi, sống ở tành phố Belokurikhi, vùng Altai của nước Nga, đã bật lên ghì chặt lấy một con gấu đang giận dữ, và chị đã cứu mạng được người chồng yêu quí của mình.
Theo: Tin Tức Hàng Đầu Moskva.

Woa, bà vợ nội trợ này chừng ý tuổi chắc đã thành tinh nên chắc chỉ búng nhẹ cái con gấu đã chết. Không biết ông chồng bao nhiêu tuổi ta? :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands

hungmgmi 03-07-2009 16:54

Hehe, em thấy trên một số trang mọi người hay gọi các bà vợ yêu quý của mình là Gấu mẹ vĩ đại, nay thấy bên Nga có người còn trên tài cả Gấu mẹ, xin bái phục:emoticon-0136-giggl

hungmgmi 03-07-2009 17:33

Tình hình tấn công người nước ngoài tại Nga vẫn đáng lo ngại
Hà Anh (NuocNga.net) theo Newsru

Trong nửa năm đầu 2009, tại Nga đã có 38 người nuớc ngoài bị sát hại, 106 người bị thương bởi các băng nhóm có động cơ thù hằn sắc tộc. Theo ông Aleksandr Brod, phụ trách văn phòng nhân quyền Moskva, những người bị tấn công đa số là các công dân Trung Á như người Uzbekistan, Tadjikistan, Kirgystan. Các vụ tấn công này thường được diễn ra tại Moskva, Saint Peterburg, Hạ Novgorod, Kaliningrad... Đứng đầu danh sách các vùng nguy hiểm là thủ đô Moskva và tỉnh Moskva (21 người chết, 68 người bị thương), Saint Peterburg và tỉnh Leningrad (4 người chết, 21 người bị thương), Hạ Novgorod (2 người chết, 10 người bị thương), Kaliningrad (1 người chết, 2 bị thương), Yaroslavl(1 người chết, 2 bị thương).
Ông Brod cũng cho biết trong 6 tháng đầu năm, đã có 140 tên bị đưa ra tòa xử về các tội ác liên quan đến vấn đề hằn thù sắc tộc. Ông không loại trừ khả năng tình hình hoạt động của các băng nhóm tiếp tục gia tăng vào mùa thu năm nay. Các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga cho biết hiện ở`Nga có khoảng mấy chục ngàn các tổ chức, băng nhóm hoạt động và mục đích tấn công của chúng là các công dân Trung Á, Kavkaz và các nhóm thiểu số tình dục.

Đan Thi 06-07-2009 20:54

Phát minh mới của các thầy thuốc Nga cứu những trẻ em mắc bệnh bạch cầu

Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga
Tatyana Rumyantseva dịch


http://www.ruvr.ru/files/Image/RiaNo...ple/mother.jpg

Các nhà ung bướu học của Nga đã phát minh ra phương pháp mới để chữa bệnh bạch cầu ở trẻ em. Các bác sĩ của Trung tâm huyết học và điều trị ung bướu nhi khoa thành phố Ekaterinburg (vùng Ural) là những người đầu tiên thế giới đã tìm cách chữa trị bệnh hiểm nghèo - bạch cầu nguyên bào limphô. Trước đây, giới y học coi như bó tay trước chứng bệnh này vì không chữa nổi. Nhưng hiện nay những trẻ em mắc phải căn bệnh nan y vẫn có đủ cơ hội để hồi phục sức khoẻ.

Bệnh bạch cầu – trước đây, lời chẩn bệnh như vậy giống như là bản án tử hình. Theo số liệu thống kê, 100 % bệnh nhi dưới một tuổi nếu có chẩn đoán này đều tử vong. Trong trường hợp đó, ngay cả các phương pháp như hóa trị và thuật thay ghép tủy xám cũng không giúp được gì. Thế nhưng bây giờ nhóm bác sĩ từ vùng Ural đã phát minh ra một phương pháp khá bất ngờ mà lại rất hiệu quả để trị bệnh bạch cầu ở trẻ sơ sinh.

Trong cuộc nói chuyện với phóng viên đài "Tiếng nói nước Nga”, bà Larisa Fechina, Giám đốc Trung tâm huyết học và điều trị ung bướu nhi khoa ở thành phố Ekaterinburg, đã giải thích rằng, trong quá trình chữa các chứng ung thư ở người lớn, kể cả bệnh bạch cầu, thì các bác sĩ thường sử dụng liều thuốc phổ biến và rất nổi tiếng, là tiền vitamin A hoặc axit trans-retino, tên gọi quốc tế là ATRA. Bà Fechina nói: “Chúng tôi đã quyết định thử xem liệu pháp này có giúp được để chữa bệnh bạch cầu ở những bệnh nhân nhỏ tuổi hay không? Hoá ra, một cơ cấu tối ưu để chữa bệnh này là phối hợp liệu pháp hóa trị và ATRA”.

Chuyên viên y tế Larisa Fechina nói tiếp: “Ở giai đoạn đầu, chúng tôi tác động bằng liệu pháp hóa trị truyền thống để tiêu diệt phần lớn khối u. Rồi những tế bào nào còn trụ lại được, tức là những tế bào sinh ra bệnh bạch cầu, thì được phân định bởi liệu pháp dùng axit trans retino. Như vậy, bằng cách đổi lần lượt liệu pháp ATRA và liệu pháp hóa học, chúng tôi triệt hạ toàn bộ khối u ác tính”.

Nhờ phương pháp mới này, 40 bệnh nhân nhỏ tuổi đã được hồi phục sức khoẻ. Hiện nay, phương pháp mới chữa bệnh bạch cầu đang được áp dụng ở những khu vực khác của Liên bang Nga: ở Matxcơva, Saint-Peterburg, Rostov-trên sông Đông và Arkhangelsk. Phát minh mới của các bác sĩ Nga cũng phát huy tác dụng ở Belorus.

Phương pháp mới hết sức hiệu quả nhằm chữa bệnh bạch cầu ở trẻ em đang có tiếng vang và phổ biến rất nhanh trong giới y học quốc tế. Bà Larisa Fechina nói: “Gần đây, trong thời gian Thủ tướng Nga Vladimir Putin ở thăm Đức, các bác sĩ của nước này đã cho ông biết rằng, bây giờ, những trẻ em Đức mắc căn bệnh nguy hiểm này sẽ được gửi nhờ Nga điều trị”.

Còn ở quê hương của liệu pháp mới độc đáo, thì các bác sĩ Ekaterinburg được tặng Giải thưởng quốc gia “Sứ mệnh” giành cho những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y học.

micha53 10-07-2009 10:54

Đổi tên nhà ga Liningrad
 
Về việc đổi tên nhà Ga Leningrad tại Moskva.

Chiều qua 9/7, bộ phận thông tin của Tập đoàn đường sắt Nga thông báo việc đổi tên nhà Ga đường sắt từ Leningrad thành Nhikolaiev theo quyết định của Chủ tịch tập đoàn V. Iakunin.

Việc đổi tên được giải thích nhằm khôi phục lịch sử, phục dựng lại nhà Ga và tưởng nhớ người gây dựng ngành đường sắt tại nước Nga. Quyết định này được sự ủng hộ của Nhà thờ và Quỹ “Trở lại“.

Tuy nhiên những người Cộng sản cho rằng đây là một sự việc hết sức nghiêm trọng, khiêu khích về ý thức hệ với mục đích chính trị. Đảng Cộng sản Nga cũng kêu gọi dân chúng tẩy chay tên gọi mới.

19 giờ 15' cùng ngày, cũng bộ phận thông tin của ngành đường sắt thông báo với các phương tiện thông tin đại chúng về việc đổi tên chưa được quyết định và nói rằng thông tin trước đó là “lỗi kĩ thuật”.

Như vậy nhà Ga đã được đổi tên khoảng 4 giờ đồng hồ.

Hiện nay đang có nhiều luồng ý kiến về việc có nên đổi tên nhà Ga này hay không?

Được biết nhà Ga Leningrad là nhà Ga lâu đời nhất Moskva. Nó được xây dựng từ năm 1844 đến 1851 trên quảng trường Kalachiov (nay là Komxomol) theo thiết kế của kiến trúc sư K. Ton và từ năm 1856 có tên là Nhikolaev. Tháng Giêng năm 1923 theo quyết định của F. Dzerzhinxki nhà Ga đổi tên thành “Tháng 10“ sau đó 1 năm được gọi là Leningrad.

Alekxandr đệ nhị lấy tên cha mình đặt cho nhà Ga không phải không có lý. Nhikolai Đệ nhất trong sử sách được biết đến như người đã khai sinh ra đường sắt Nga.

Tháng Giêng 1842 Hoàng đế Nhikolai Đệ nhất đã kí quyết định về việc xây dựng tuyến đường sắt Saint Peterburg – Moskva. Việc thiết kế nhà ga ở 2 đầu tuyến được giao cho kiến trúc sư Ton, người đã thiết kế nhà thờ Ekaterin ở Peterburg, toà Krista Spasitel và Cung Kremlev lớn ở Moskva.

Để xây nhà Ga tại Moskva người ta đã chọn khoảng trống trên cánh đồng Kalachiov, còn ở Saint Peterburg là quảng trường Znamen trên đại lộ Nheva. Cả hai nhà ga dùng chung một thiết kế.

Ga Leningrad đã được cải tạo nhiều lần và từ năm 1977 bắt đầu được trùng tu, xây dựng như ngày nay.

nthach 10-07-2009 13:48

Tình hình phạm tội trong hàng ngũ các sĩ quan quân đội, đã tăng cao trong vòng một thập kỷ qua.

http://en.beta.rian.ru/images/15548/13/155481377.jpg

Tình hình có nhiều sĩ quan phạm tội trong các lực lượng vũ trang Nga, đã đạt đến mức độ chưa từng thấy trong suốt một thập kỷ qua, và đã đến lúc khẩn cấp phải đưa ra các biện pháp cần thiết, để kiềm chế những xu hướng tiêu cực, ông chánh công tố viên quân sự đx cho biết như vậy vào hôm thứ năm vừa qua.

Những sĩ quan quân đội Nga, đã phạm tổng cộng 4159 tội danh khác nhau trong năm 2008, gồm có 1754 vụ tham nhũng, tăng 38% so với năm 2007.

Ông Sergei Fridinsky đã phát biểu tại một cuộc họp liên kết với các sĩ quan cấp cao của bộ quốc phòng, và các công tố viên quân sự: "Tỉ lệ phạm tội trong hàng ngũ sĩ quan trong các lực lượng vũ trang Nga, đã đến mức báo động, và đã lên đến mức độ cao nhất trong vòng một thập kỷ qua".

Theo như lời của những công tố viên quân sự, các sĩ quan quân đội đã phạm hơn 2000 tội danh khác nhau trong năm 2009, tỉ lệ này tăng hàng năm là 7%.
Hơn 540 quân nhân đã bị các sĩ quan hành hung, trong đó có đến 16 người đang hấp hối do bị đánh trọng thương, trong vòng sáu tháng đầu năm nay.
Ông Fridinsky nói, "một phần ba số tổng số phạm tội, có liên quan đến tham nhũng, và tỉ lệ phạm tội khá cao thuộc về các sĩ quan cấp cao và các sĩ quan cấp bậc thấp"

Ông ta cho biết thêm, số tướng lĩnh và đô đốc của Nga, cũng bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau, con số này tăng lên gấp bảy lần trong 5 năm qua.

Vụ gian lận qui mô lớn trong thời gian gần đây nhất, một cuộc điều tra tội phạm đã được tiến hành, để truy tố nhiều sĩ quan cao cấp của Nga và một sô thương gia, họ đã bị nghi ngờ về hành động chuyển lậu 30 quả tên lửa chống tàu ngầm, và 200 trái bom với tổng trị giá lên đến $18 triệu đến Tajikistan, để bán cho Trung Quốc.

Vấn đề tham nhũng trong quân đội Nga, đã làm thất thoát ít nhất 2,2 tỉ rúp ($78.6 triệu) cho ngân sách quốc gia Nga trong năm 2008.

Theo RIA

Nina 10-07-2009 14:45

Việc đổi tên nhà ga Leningrad đã không được thông qua:

Решение о переименовании Ленинградского вокзала в Москве не принято
19:14 09/07/2009 Решение о возвращении Ленинградскому железнодорожному вокзалу Москвы исторического названия - Николаевский - не принято, говорится в сообщении РЖД. Пресс-служба сообщает, что данный вопрос пока обсуждается.
http://rian.ru/moscow/20090709/176809028.html

Nhà ga Leningrad chỉ bị đổi tên thành Nikolaev trong vòng vài tiếng đồng hồ
Ленинградский вокзал несколько часов побыл Николаевским
22:36 09/07/2009 За день ОАО "Российские железные дороги" дважды переименовало вокзал - сначала вернуло ему историческое название "Николаевский", а затем заявило, что название пока останется прежним.
http://rian.ru/moscow/20090709/176827078.html

Cartograph 10-07-2009 17:01

To BQT: "Đổi tên nhà Ga Leningrad tại Moskva." Cái tít đặt như trên dễ dẫn đến ...nhầm lẫn, vì đổi tên chỉ tồn tại trong mấy tiếng đồng hồ, thì thực chất là...không đổi tên!
(có rất nhiều người chỉ đọc lướt tít thôi, mà không có thời gian đọc hết bài!)
Thân ái.

micha53 10-07-2009 17:30

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 33661)
To BQT: "Đổi tên nhà Ga Leningrad tại Moskva." Cái tít đặt như trên dễ dẫn đến ...nhầm lẫn, vì đổi tên chỉ tồn tại trong mấy tiếng đồng hồ, thì thực chất là...không đổi tên!
(có rất nhiều người chỉ đọc lướt tít thôi, mà không có thời gian đọc hết bài!)
Thân ái.

Tớ cũng đồng ý với ý kiến này. bài của tớ có thêm chữ "Về việc..." ở đầu.

virus 11-07-2009 01:16

Vâng, xin lỗi các bác. Hôm qua em đọc bài của bác Micha53 thấy tin... nóng quá nên biên tập lại để đưa lên trang chủ. Sau đó thì BBT có thảo luận, cho rằng tin này không nên đưa lên nữa, vì thực tế nhà Ga chỉ đổi tên trong 4 tiếng đồng hồ, hơn nữa người ta cũng đã đính chính lại thông tin này. Do vậy mà BBT đã hạ bài viết đó xuống. Về cái tít là do em đổi.

Rất mong các bác thông cảm. Em đã đưa lại bài viết đó của bác Micha53 vào vị trí cũ của nó.

Chân thành cảm ơn các bác đã nhắc nhở.

Julia 11-07-2009 05:43

Moscow bị ngập
 
Родной город подтоплен!!! Не верила своим глазам!!!
http://www.mk.ru/incident/317324.html

hungmgmi 11-07-2009 08:16

Theo nguồn báo MK mà bác Julia giới thiệu trên, ta biết được rằng sau cơn mưa hôm kia, Moskva bỗng biến thành... Hà Lội:emoticon-0136-giggl
http://www.mk.ru/upload/iblock/d01/d...6b92daff2f.jpg

http://www.mk.ru/upload/iblock/ff6/f...33eea7889c.jpg

http://www.mk.ru/upload/iblock/116/1...160e21532c.jpg

hungmgmi 14-07-2009 10:56

Liên quan đến việc đổi tên Nhà ga Leningradski ở Moskva, mời các bác đọc thêm bài này:
Все дороги ведут к Ленину
http://www.utro.ru/articles/2009/07/14/825510.shtml

Hoàng Văn Tân 14-07-2009 11:15

Tình hình có nhiều sĩ quan phạm tội trong các lực lượng vũ trang Nga, đã đạt đến mức độ chưa từng thấy trong suốt một thập kỷ qua, và đã đến lúc khẩn cấp phải đưa ra các biện pháp cần thiết, để kiềm chế những xu hướng tiêu cực, ông chánh công tố viên quân sự đx cho biết như vậy vào hôm thứ năm vừa qua.
Những sĩ quan quân đội Nga, đã phạm tổng cộng 4159 tội danh khác nhau trong năm 2008, gồm có 1754 vụ tham nhũng, tăng 38% so với năm 2007.
Ông ta cho biết thêm, số tướng lĩnh và đô đốc của Nga, cũng bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau, con số này tăng lên gấp bảy lần trong 5 năm qua.[/COLOR]
Vụ gian lận qui mô lớn trong thời gian gần đây nhất, một cuộc điều tra tội phạm đã được tiến hành, để truy tố nhiều sĩ quan cao cấp của Nga và một sô thương gia, họ đã bị nghi ngờ về hành động chuyển lậu 30 quả tên lửa chống tàu ngầm, và 200 trái bom với tổng trị giá lên đến $18 triệu đến Tajikistan, để bán cho Trung Quốc.

Thật là những điều động trời, bom và tên lữa trở thành món hàng hóa chợ trờim khi sỹ quan quân đội Nga biến thành những kẻ tội phạm tham nhũng. Liệu những quả bom và tên lữa đó có rơi vào tay những kẻ khủng bố? Liệu sức mạnh của quân đội Nga sẽ đến đâu, khi đối phương của họ mua chuộc được những kẻ tham nhũng, biến chất này. Và chắc chắn lợi ích của tổ quốc sẽ xếp hàng thứ yếu khi đồng tiền làm lóa mắt những sỹ quan biến chất. Nước Nga sẽ đi về đâu nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn và tăng cao

nthach 22-07-2009 08:44

Cảnh sát Nga có quyền mở những lá thư riêng

http://en.beta.rian.ru/images/15557/51/155575183.jpg

Từ hôm thứ ba, ngày 20 tháng 7 năm 2009 một điều luật của Nga được thi hành. Theo đó cho phép các cơ quan có liên quan được quyền kiểm tra tất cả những lá thư riêng, những gói bưu kiện và những gói hàng tư nhân gửi qua đường bưu điện.

Các qui định mới còn cho phép ngành cảnh sát cũng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về người gửi và người nhận của các loại hàng hóa gửi qua đường bưu điện.

Các nhà hoạt động về nhân quyền của Nga nói, điều luật này là vi phạm hiến pháp và quyền lợi của người tiêu dùng. Ông Lev Ponomaryov, chủ tịch phong trào Nhân Quyền nói, "tôi cho rằng, điều luật này là không thể chấp nhận được". Ông còn nói thêm là ông rất nghi ngờ về, "những tên khủng bố có kế hoạch tấn công trong những bức thư riêng của chúng"

Bà Lyudmila Alekseyeva, lãnh đọa nhóm Helsinki Moskva, thì gọi điều lệ này là "khủng khiếp và chống lại hiến pháp". Bà Lyudmila còn cho biết thêm là, quy định mới chỉ có lợi cho những quan chức bất lương, vì họ sẽ lấy được thông tin và sẽ làm tiền về những thông tin đã moi được này.

Bộ thông tin thì phủ nhận điều lệ mới này là đi ngược với hiến pháp của nước Nga.

Theo RIA

hungmgmi 29-07-2009 16:45

Thủ đô Moskva sẽ có những chuyến tàu điện cổ tích
Hà Anh (NuocNga.net) theo Izvestia

http://www.homepage.ru/pictures/0009/2286/01_tsr.jpg

Theo thông tin từ Uỷ ban quan hệ xã hội của thủ đô Moskva, sắp tới tại đây sẽ xuất hiện những "chuyến tàu điện cổ tích". Chuyến tàu điện gắn với nhân vật Vinni Pukh sẽ khởi hành vào ngày đầu tiên của tháng Tám, từ bến tàu điện ngầm Sokolniki đến quảng trường Novokonnaya. Trong các toa tàu sẽ được trang trí bằng các trích đoạn trong truyện cổ tích, ngoài ra trong toa sẽ đặt sẵn các cuốn truyện cổ tích để khách đọc, thậm chí có thể cầm về.
Theo hãng tin RIA Novosti, những chuyến tàu điện cổ tích sẽ chạy theo các tuyến giao thông của thành phố với giá vé chung như các chuyến tàu điện khác. Được biết các nhân vật của "Ông lão đánh cá và con cá vàng", Các-sơn, Mít đặc, Cheburashka, cá sấu Ghena, vẹt Keshe và Sói, Thỏ trong seri Hãy đợi đấy... sẽ được chọn làm chủ đề cho các chuyến tàu cổ tích đặc biệt này.
Dự án này được triển khai nhờ sự đóng góp của các tình nguyện viên và các nhà tài trợ. Sắp tới, những chuyến tàu điện cổ tích sẽ xuất hiện ở Saint Peterburg và Smolensk

micha53 12-08-2009 19:34

Moskva mất tích 3,5 nghìn người trong năm nay

MOSKVA, 12 tháng Tám/ ITAR-TASS/ Trong năm, tại Moskva báo mất tích 3,5 nghìn người, 20 % trong số đó không tìm thấy. Về việc này Thượng tá A. Shurov hôm nay đã thông báo với báo giới.

Ông thông tin thêm, 25-30% trong số mất tích là trẻ dưới 18 tuổi. “Đó là những đứa trẻ từ các gia đình có mâu thuẩn hoặc trốn từ các trại mồ côi. Nhưng cũng có các trường hợp trẻ từ các gia đình bình thường bỏ nhà sau xung đột với cha mẹ.”

Ngoài ra, phần lớn người mất tích là các công dân cao tuổi, thường là quên đường về nhà hoặc gặp tai nạn giao thông.

Theo
http://www.itar-tass.com/level2.html...6275&PageNum=0

Đan Thi 15-08-2009 13:05

Có những chuyện như vậy ở … gần Nga:

Kazakhstan thi hoa hậu đeo khẩu trang phòng dịch

http://img.lenta.ru/news/2009/08/14/mask/picture.jpg

Ở Semee (trước đây là Semipalatinsk) các thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu sẽ tiến ra sàn diễn với khuôn mặt giấu gần kín trong chiếc khẩu trang phòng dịch. Đó là tin đưa của hãng "Kazakhstan Today".

Theo kế hoạch như đã thành thông lệ, những người đẹp dự cuộc thi chung “Hoa hậu Semee 2009” sẽ có mục trình diễn áo tắm. Thế rồi, bỗng nhiên Ban tổ chức quyết định bỏ áo tắm mà thay bằng mục có tính thời sự hơn, đó là khẩu trang. Bà Gulnara Junusova giải thích: “Bằng cách như vậy chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng không chỉ tới sự xuất hiện bệnh cúm mới, mà cả những vấn nạn khác như HIV và ma túy”. Tuy nhiên bà này không cho biết khẩu trang thì có can hệ gì đến HIV và ma túy.

Các nữ thí sinh sẽ đeo những chiếc khẩu trang may tay. Những phụ kiện tô điểm cho khẩu trang thì do bà Junusova sáng chế - bà là người lãnh đạo studio “Inkar sezimi”.
Được biết, quyết định về việc dùng khẩu trang vào cuộc thi sắc đẹp không phải là sáng kiến tự nguyện, mà là theo lệnh của chính quyền. Truyền hình địa phương nhận xét: Lãnh đạo thành phố đã đặt ban tổ chức cuộc thi vào tình thế không lối thóat. Tất cả các thí sinh, không chừa một ai, đều phải đeo khẩu trang y tế khi ra trình diễn khoe nhan sắc.

Bệnh cúm nhắc đến ở đây chắc là cúm A/H1N1. Ở Kazakhstan hiện ghi nhận không ít trường hợp lây nhiễm căn bệnh này. Các cô gái đẹp của đất nước thảo nguyên Kazakhstan không phải là ngoại lệ độc đáo về chuyện bắt buộc phải đeo khẩu trang. Chính quyền nước Cộng hòa đã qui định: nhân viên hệ thống giao thông công cộng, người bán hàng ở các cửa hiệu và cán bộ ở các cơ sở tiếp dân đều nhất thiết phải đeo khẩu trang khi làm việc.

(Theo Lenta)

Cartograph 15-08-2009 13:12

Vậy thì Ban giám khảo ...khó chấm điểm lắm!:emoticon-0100-smile

Thao vietnam 15-08-2009 17:04

Tổng thống Dmitri Medvedev phát động cuộc vận động chống rượu.

Tổng hợp từ các nguồn: http://www.kp.ru/daily/24341/532335/
http://www.zagolovki.ru/daytheme/medvedev/13Aug2009

[IMG]http://i241.photobucket.com/albums/f...sls/220260.jpg[/IMG]

Ngày 12 tháng 8 tổng thống Dmitri Medvedev chủ trì phiên họp về vấn đề chống nghiện rượu. Nhà lãnh đạo LB Nga coi bia và các loại rượu cốc-tay ngang với vodka. Ngoài ra cần quy định chặt chẽ trong việc bán rượu cho người chưa thành niên. Tuy nhiên các chuyên gia lo ngại những bước đi theo hướng này sẽ ảnh hưởng xấu tới chỉ số uy tín của tổng thống.
Báo «Время новостей» cho biết hiện nay ở Nga mỗi một người dân kể cả trẻ em dùng đến 18 lít rượu quy đổi mỗi năm và tổng thống Medvedev nhấn mạnh tệ nghiện rượu đã có dấu hiệu thảm hoạ dân tộc. Và ông thêm là chỉ số này gấp hai lần mức mà Tổ chức y tế thế giới đã xác định là cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng con người. “Đây là mức độ đe doạ làm suy đồi đất nước ta, dân tộc ta, trên thế giới không ai uống nhiều như chúng ta” - tổng thống nói.
Theo tổ chức y tế thế giới nếu lượng sử dụng rượu theo đầu người vượt quá 8 lít mỗi năm thì đó là hiểm họa đối với sức khỏe dân tộc, mỗi lít tăng thêm sẽ rút ngắn cuộc đời một người đàn ông đi 11 tháng, đối với phụ nữ là 4 tháng. Ngoài ra còn hàng trăm nghìn gia đình tan vỡ vì tình trạng say rượu phổ biến ở Nga. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã có 5 nghìn vụ tai nạn giao thông do lỗi lái xe say rượu, làm chết 8 nghìn người.
Báo «Новые известия» viết, theo lời tổng thống thì thanh niên giới trẻ ngày nay uống bất kể, “có cớ là uống, vô cớ cũng uống”. Để thay đổi tình hình trước tiên cần thiết lập trật tự trong việc buôn bán rượu trong mạng lưới bán lẻ và ở các điểm thương mại. Cần trừng phạt nặng việc bán rượu cho người chưa thành niên. Tổng thống Dmitri Medvedev cũng không loại trừ áp dụng những quy định đó cho cả rượu nặng cũng như rượu nhẹ. Nói riêng đó là những quy định mới cho các đơn vị kinh doanh và quảng cáo các loại đồ uống đó. Bộ trưởng Y tế và phát triển xã hội Tachiana Golikova ủng hộ ý tưởng của tổng thống, bà buộc tội các nhà sản xuất dùng rượu nhẹ để dạy cho thanh niên uống rượu. Theo bà nhiều loại cốc-tai “tạo ra hương vị ngon đặc trưng của đồ uống không cồn truyền thống và chứa nhiều đường do vậy làm giảm những dấu hiệu cảm quan dễ nhận biết của rượu”.Bà cho biết dù có những sai lầm trong công tác tổ chức nhưng cuộc vận động chống rượu những năm 80 đã làm giảm đáng kể số tử vong và giữ mạng sống cho một triệu người sau 5 năm.. Nếu không xiết chặt việc quản lý rượu thì trong số 100 nam thanh niên ra trường năm 2009 chỉ có 40 người sống được đến lúc về hưu.
Báo «Российская газета» nhận định cần soạn thảo một chương trình toàn diện đấu tranh với việc uống rượu. Hơn nữa trong một thời gian ngắn không thể làm thay đổi được tình hình. “Chỉ có đấu tranh ở mức độ có hệ thống mới thành công trong cuộc chiến chống rượu, - tổng thống tin tưởng. – Cái chính là con người phải có nguyện vọng mong muốn và khả năng thực hiện lối sống lành mạnh”.
«Всероссийское кодирование»). Báo «Коммерсантъ» viết các vị thống đốc đã quyết định làm vui lòng tổng thống bằng những đóng góp riêng vào cuộc đấu tranh chống rượu. Tỉnh trưởng Novgorod ông Sergei Mitin cho biết , các thủ lĩnh khu vực cần phải bắt đầu cuộc chiến chống rượu từ chính mình và “cho mọi người dân thấy bây giờ lối sống lành mạnh đang là mốt” hơn nữa chạy bộ hay chơi bóng rổ không đòi hỏi phải phải tốn nhiều tiền. Ông Georgi Boos, thống đốc tỉnh Kaliningrad còn đi xa hơn. Ông đề nghị tổng thống loại bỏ rượu ra khỏi các buổi tiếp tân quốc gia trong nước và lập câu lạc bộ các nhà chính trị và doanh nhân sẵn sàng bỏ rượu. Ông dự định sắp tới sẽ thu hồi rượu trong các quầy ăn và cà phê trong công sở chính quyền trong tỉnh.
Nhiều chuyên gia thống nhất ý kiến nhận định là cuộc vận động chống rượu của tổng thống có thể sẽ làm tổn hại cho chỉ số uy tín của ông. Ông Agvan Mikaeljan tổng giám đóc nhóm “Chuyên gia tài chính” nhớ lại: trong lịch sử sau cách mạng chủ đề cấm rượu đã được đề cập đến ít nhất hai lần. Vladimir Lenin hoãn rượu lần đầu tiên năm 1922: “Việc đó làm kinh tế đất nước thiệt hại to lớn vì thế luật cấm rượu sớm bị bãi bỏ mà áp dụng độc quyền nhà nước đối với rượu”.
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, TBT ĐCSLX Mikhail Gorbachov lại theo gương Lenin và “Việc áp dụng luật cấm rượu trong khi giá dầu hạ đã quật đổ nền kinh tế Liên Xô”.

Đan Thi 16-08-2009 21:06

Người con của Phi châu muốn giành ghế thị trưởng ở Nga
Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga
Tatyana Rumyantseva dịch


http://ruvr.ru/files/Image/Editiors/...oakimCrime.jpg

Một trong những ứng viên giành ghế thị trưởng của thị trấn Srednya Akhtuba, miền Trung Nga, là anh Joakin Crime, người xuất thân từ đất nước Guinea Bissau trên lục địa Đen. Anh Crime đã thực hiện thủ tục đăng ký và đang mở rộng chiến dịch vận động dưới khẩu hiệu hơi có vẻ châm biếm: “Sẵn sàng cày cuốc như người da đen”. Nếu đại diện người Phi thắng cử, thì anh sẽ là vị quan chức da đen đầu tiên ở Liên bang Nga.

Hình ảnh tiêu biểu của Vasily Ivanovich nổi bật với nụ cười cởi mở, hàm răng trắng muốt và chiếc áo sơ mi trắng bong, giới thiệu trên những bảng quảng cáo lớn treo khắp thị trấn Srednya Akhtuba. Vasily Ivanovich là tên Nga của Joakim Crime. Ngay từ khi được sang học ở Liên Xô hồi năm 1989, anh đã quyết định sẽ ở lại Nga và học theo lối sống của những chủ nhân đất nước này. Tại trường Đại học Sư phạm Volgograd, nơi Joakin chọn chuyên môn hóa-lý, khi các bạn cùng khóa bắt đầu gọi anh là Vasily Ivanovich, cái tên đơn giản kiểu Nga, thì Joakin hiểu rằng anh đã được dân Nga coi là "người mình".

Trong 20 năm sống ở Nga, Joakin không chỉ học cách tư duy bằng tiếng Nga mà còn lập gia đình riêng. Anh đã có con trai và đang làm nghề nông, trồng rau quả. Hai năm trước, Joakin nhận được quốc tịch và chính thức trở thành công dân Liên bang Nga. Bây giờ anh có đủ quyền tham gia bầu cử và cũng như quyền ứng cử. Người dân Srednya Akhtuba biết rõ “quí khách nước ngoài” này là ai, nhiều người chủ trương bỏ phiếu cho Joakin “vì anh là người hết sức trung thực, không trộm cắp và không bao giờ lừa dối người khác”. Bà Tatyana sống cùng địa phương nói: “Anh ấy tính tình rất thân thiện, hay giúp người khác, nói chung là một chàng trai tốt ở Srednya Akhtuba chúng tôi… Thế thôi… Tôi không biết nói gì thêm”.

Joakin — Vasily Ivanovich đã quyết định tự đề cử mình vào cơ quan chính quyền địa phương. Ứng viên có màu da đen không dấu giếm hoài bão của mình: “Tiền không phải là cái chính đối với tôi. Tôi muốn tên tuổi mình được ghi vào lịch sử địa phương”. Dù bản thân Joakin Crime chưa thể vững tin vào thắng lợi, nhưng anh nghĩ rằng, sự tham gia trong cuộc vận động bầu cử sẽ giúp thay đổi quan điểm của nhiều người về đại diện chủng tộc đen. Hồi tưởng lại về thời gian mới đến ở Srednya Akhtuba, Joakin nói: “Dân địa phương nhìn tôi một cách nghi hoặc, còn đám trẻ thì chỉ chỏ và cười nhạo”. Nhưng, ở mỗi chúng ta, điều cốt yếu không phải là màu da mà là những phẩm chất con người…

Vasily Ivanovich nói: “Thời gian trôi, dân địa phương đã hiểu ra rằng, tôi không phải là người xấu. Ai cũng là con người, dù xuất thân từ châu Phi xa xôi”.

Chàng trai da đen quê gốc từ Guinea Bissau rất cần cù lao động. Nếu không thành Thị trưởng, thì anh cũng sẽ chẳng ngồi yên mà sẽ tiếp tục làm lụng để kiếm tiền nuôi gia đình. Vào mùa đông, lúc nông nhàn, thì anh dạy ngoại ngữ cho dân trong vùng (Joakin biết 5 thứ tiếng khác nhau). Mới đây, anh bắt đầu nghiên cứu Luật học. Vasily Ivanovich 37 tuổi rất ham học và là một học trò cần mẫn.

Chẳng mấy nữa sẽ đến ngày bầu cử. Tháng 10 năm nay, sẽ công bố danh tính của viên thị trưởng mới. Kết quả phụ thuộc vào các cử tri, có người muốn bỏ phiếu cho ứng viên “da đen”, có người sẽ ủng hộ những ứng viên khác. Nhưng, không nên xem nhẹ khả năng của Joakin Crime. Bây giờ chưa thể dự đoán được về tỷ lệ thiện cảm của người dân địa phương. Dù là ai chăng nữa, tân thị trưởng cũng sẽ phải bắt tay vào giải quyết những vấn đề chín muồi của Srednya Akhtuba.

http://ruvr.ru/index.php?lng=vie

Thao vietnam 23-08-2009 08:06

C ó thể xác nhận quốc tịch Nga bằng hộ chiếu Liên Xô
Nguồn:http://www.kp.ru/daily/24347/536293/

[IMG]http://i241.photobucket.com/albums/f.../pasportLX.jpg[/IMG]

Tổng thống Medvedev hợp pháp hoá hộ chiếu Liên Xô, nhưng không phải như một thứ giấy tờ xác định nhân thân có thể mang theo khi đi đâu đó mà là một giấy tờ giúp cho việc xin quốc tịch Nga được dễ dàng. Tổng thống vừa ký Sắc lệnh quy định từ nay có thể xin quốc tịch Nga nếu có xác nhận đăng ký ở Nga trong hộ chiếu Liên Xô mẫu năm 1974. Cho tới nay hộ chiếu Liên Xô và nội dung của nó không được công nhận khi làm thủ tục xin quốc tịch Nga.
- Để có quốc tịch Nga cần phải sống thường xuyên ở Nga 5 năm - Cục di trú Liên bang giải thích thực chất của quy định mới – và điều này cần được chứng minh bằng cách nào đó. Đôi khi người ta đóng dấu xác nhận đăng ký ở Nga vào hộ chiếu Liên Xô. Và thế là có chuyện thế này: một người cầm quyển hộ chiếu Liên Xô có đóng dấu như vậy đến gặp chúng tôi nộp đơn xin quốc tịch Nga, nhưng chúng tôi không thể làm gì được vì trong danh mục giấy tờ không công nhận hộ chiếu Liên Xô. Tổng thống đã chỉnh lý chỗ rắc rối đáng tiếc này.

micha53 29-08-2009 19:32

Stalin sẽ mãi cùng chúng ta trong hệ thống tàu điện ngầm.

Hôm 25/8 -2009, sảnh của ga tàu điện ngầm “ Kurskaia “ trên đường vành đai đã được mở cửa trở lại sau hơn một năm trùng tu.
Hành khách được nhìn thấy hầu như toàn bộ trang trí nội thất như 59 năm trước với 1 câu trong Quốc ca Liên sô cũ của Sergei Mikhalkov ( người mới qua đời hôm 27/8 ) – “Stalin khơi dậy trong chúng ta sự trung thành với tổ quốc, với lao động và đưa ta tới những kì công” ( "Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил"). Dòng chữ này đã bị dỡ bỏ sau Đại hội Đảng lần thứ 20 – năm 1956.
Ngoài ra, có thể thấy câu khẩu hiệu “ Vì Tổ quốc! Vì Stalin “ và mẫu Huân chương “ Vì giành được Stalingrad “ cũng như các loại đèn, hoạ tiết trang trí được phục chế lại như ngày xưa.
Tuy nhiên, bức tượng Stalin đã bị đánh cắp nên tại vị trí đặt tượng trước đây giờ chĩ là khoảng trống được chiếu sang.

Theo báo Nga

Thao vietnam 03-09-2009 22:10

Dựng lại tượng Lê nin
Nguồn: http://lenta.ru/news/2009/08/31/lenin/

[IMG]http://i241.photobucket.com/albums/f...tuongLenin.jpg[/IMG]

Việc xây dựng lại tượng Vladimir Ilich Lenin ở làng Aban thuộc vùng Krasnoyarski đã hoàn tất, việc này tiêu hết hơn 100 nghìn rúp tiền của các nhà doanh nghiệp địa phương đóng góp.
Gần đây bức tượng đá hoa cương đã bị gẫy mũi và thường xuyên bi vấy sơn lem nhem. Việc phục chế tượng được đặt ra từ tháng 2, khi ấy người ta đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến qua tin nhắn SMS về việc có nên phục chế bức tượng đã bị dỡ ra khỏi bệ hay không và chỉ có một người dân làng phản đối.
Tượng lãnh tụ đầu tiên của Liên Xô ở nhiều thành phố thường trở thành mục tiêu của những kẻ phá hoại các công trình văn hoá.
Có tiếng tăm nhất là vụ ngày 1 tháng 4 năm 2009 tại Sankt-Peterburg bức tượng Lenin bằng đồng cao hàng chục mét ở ga Phần Lan bị nổ làm lưng áo palto của Lê nin bị thủng một lỗ đường kính gần một mét. Sau đó những người cộng sản Sankt-Peterburg đã yêu cầu làm một mái vòm chống đạn để bảo vệ bức tượng đang được phục chế.

htienkenzo 04-09-2009 09:43

Trích:

micha53 viết (Bài viết 36778)
Stalin sẽ mãi cùng chúng ta trong hệ thống tàu điện ngầm.

Hôm 25/8 -2009, sảnh của ga tàu điện ngầm “ Kurskaia “ trên đường vành đai đã được mở cửa trở lại sau hơn một năm trùng tu.
Hành khách được nhìn thấy hầu như toàn bộ trang trí nội thất như 59 năm trước với 1 câu trong Quốc ca Liên sô cũ của Sergei Mikhalkov ( người mới qua đời hôm 27/8 ) – “Stalin khơi dậy trong chúng ta sự trung thành với tổ quốc, với lao động và đưa ta tới những kì công” ( "Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил"). Dòng chữ này đã bị dỡ bỏ sau Đại hội Đảng lần thứ 20 – năm 1956.
Ngoài ra, có thể thấy câu khẩu hiệu “ Vì Tổ quốc! Vì Stalin “ và mẫu Huân chương “ Vì giành được Stalingrad “ cũng như các loại đèn, hoạ tiết trang trí được phục chế lại như ngày xưa.
Tuy nhiên, bức tượng Stalin đã bị đánh cắp nên tại vị trí đặt tượng trước đây giờ chĩ là khoảng trống được chiếu sang.

Theo báo Nga



Dựng lại tượng Lê nin
Nguồn: http://lenta.ru/news/2009/08/31/lenin/

[IMG][/IMG]

Việc xây dựng lại tượng Vladimir Ilich Lenin ở làng Aban thuộc vùng Krasnoyarski đã hoàn tất, việc này tiêu hết hơn 100 nghìn rúp tiền của các nhà doanh nghiệp địa phương đóng góp.
Gần đây bức tượng đá hoa cương đã bị gẫy mũi và thường xuyên bi vấy sơn lem nhem. Việc phục chế tượng được đặt ra từ tháng 2, khi ấy người ta đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến qua tin nhắn SMS về việc có nên phục chế bức tượng đã bị dỡ ra khỏi bệ hay không và chỉ có một người dân làng phản đối.
Tượng lãnh tụ đầu tiên của Liên Xô ở nhiều thành phố thường trở thành mục tiêu của những kẻ phá hoại các công trình văn hoá.
Có tiếng tăm nhất là vụ ngày 1 tháng 4 năm 2009 tại Sankt-Peterburg bức tượng Lenin bằng đồng cao hàng chục mét ở ga Phần Lan bị nổ làm lưng áo palto của Lê nin bị thủng một lỗ đường kính gần một mét. Sau đó những người cộng sản Sankt-Peterburg đã yêu cầu làm một mái vòm chống đạn để bảo vệ bức tượng đang được phục chế.

CHÀO CÁC BÁC !

Tôi có một chút cảm nghĩ thế này , mong các bác xem và bổ sung thêm cho tôi với nhé !

Tôi không nhớ Tiền nhân nào có nói : Văn hóa là những gì còn lại khi con người ta đã mất/quên đi tất cả .

Thế nên , tôi cho rằng , Nền Văn hóa Xô Viết là vĩ đại !
Thế kỷ 21 này , người ta , rất nhiều con người (không biết có đúng không ?) đã quay lưng một cách phũ phàng với quá khứ , giá trị Xô Viết ! Họ chối bỏ đến mức không muốn nhìn nhận rằng , đã từng có thể chế Xô Viết tồn tại và đã từng là một "cứu cánh" để loài người hướng đến ! Tất nhiên , nhà nước Xô Viết là 1 mô hình mới , thậm chí hoàn toàn mới . Thế nên , trên hành trình hình thành và phát triển nó đã gặp nhiều chướng ngại vật và trong quá trình thử - sai . CCCP hùng mạnh đã từng là đối trọng để CNTB phải tìm cách điều chỉnh mình và đã đạt được những thỏa hiệp tích cực đối với xã hội trên toàn cầu . Người Nga có lẽ bây giờ đang cảm thấy mình mất phương hướng , cuộc sống không có điểm tựa . Tài sản của CCCP trong thời kỳ "xôi-đậu" đã lọt vào tay những tỷ phú , tư bản đỏ Nga hiện nay . Sự phân hóa trong xã hội Nga có lẽ là rất lớn !
Mùa hè năm 1982 tôi suýt được vé đi dự trại hè Aztek (biển Đen thì phải ?) . Sau đó tôi được làm bạn với những chuyên gia Liên Xô (Họ dẫn tôi đi theo chơi hằng ngày, trêu chọc tôi...) , và tôi thấy không có sự phân biệt rằng , anh là người của nước cộng hòa nào ! Với tôi , tôi chỉ thấy rằng , họ là người Liên Xô . Rồi tôi cũng được xem biểu diễn nghệ thuật từ Chxhxn Xô Viết Kazakhstan , đoàn ballet Leningrad , đoàn đại biểu Xô Viết Uzbekistan đến thăm trường trung học và tặng máy chiếu phim ... Tất cả những hình ảnh đó để lại trong tôi một ấn tượng tốt đẹp và sau này là tình yêu dành cho CCCP và nước Nga .
Người ta hay nhìn vào những "khoảng xám" của CCCP để rồi có cái nhịn phiến diện . Họ đánh giá , nhận xét khi CCCP không còn tồn tại để phản biện ! Nhưng, những giá trị của CCCP vẫn còn là minh chứng hùng hồn đủ sức làm núng lòng những ai phủ nhận nó !
Thế nên , không ngạc nhiên khi chứng kiến lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ , khi được nghe lại giai điệu của quốc ca Xô Viết , được thấy lại được những biểu tượng Xô Viết ... Và thấy sự phục hồi hình ảnh các nhân vật (Lenin , Stalin) mà người ta vội vã vứt bỏ vào cuối thế kỷ trước . Câu nói của ngài Putin đầy nhân văn : Những ai phủ nhận Liên bang Xô Viết là kẻ không có trái tim , nhưng những ai muốn phục hồi thể chế đó là kẻ không có trí óc !
- Hay ! Có lẽ Putin muốn có Novyi CCCP chăng ?

Cảm ơn các bạn đã đọc những dong suy nghĩ của tôi !

Thao vietnam 06-09-2009 22:21

Peterburg: Khám phá băng nhóm trộm xe ô tô do một trung tá công an cầm đầu.
Nguồn: http://mk.ru/auto/publications/345011.html

Qua điều tra đã xác định được trung tá công an Prokhorov lôi kéo những kẻ trước đây đã bị kết án vì tội ăn trộm cắp trong quận trung tâm thành phố Sankt-Peterburg tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức với mục đích ăn trộm rồi bán xe ô tô nhập ngoại đắt tiền để thu lợi bất chính, có sự phân công vai trò nhiệm vụ của các thành viên một cách rõ ràng trong khi thực hiện hành vi tội phạm, chúng trộm chìa khoá của nạn nhân theo cách móc túi rồi trộm xe đưa đến thành phố Puskin cất giấu.
Nạn nhân được đề nghị “mua” lại chiếc xe bị đánh cắp, nếu họ từ chối thì chúng sẽ bán xe đi nơi khác.
Trong lúc đó thì tên trộm đã báo cho trung tá công an về địa điểm và loại xe bị mất trộm, tên này sẽ đảm bảo an toàn cho kẻ trộm bằng cách kiểm soát tình hình nơi xảy ra vụ việc, trong trường hợp cần thiết thì thu hồi và tiêu huỷ chứng cứ, hắn cũng thực hiện tiến hành xét hỏi ban đầu đối với các nạn nhân để đánh giá khả năng giao lại xe ăn trộm cho chính họ để nhận tiền thưởng. Trung tá công an này lãnh đạo chung cả nhóm, phân công chỉ đạo hành động của từng thành viên trong lúc ăn trộm xe, trong giai đoạn bán xe trộm được và cả lúc chia tiền bán xe.
Hành vi này, theo Bộ luật hình sự Biên bang Nga, đã phạm vào các tội: lạm dụng chức vụ quyền hạn; trộm cắp; phạm tội có tổ chức ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng; làm giả biển số phương tiện vận tải; sử dụng giấy tờ giả.
Vụ việc đã được chuyển sang toà án xem xét.

hungmgmi 08-09-2009 11:35

Đất thánh không còn thiêng
(Theo Newsru)
http://image.newsru.com/pict/id/larg...0907202740.gif

Kết quả cuộc điều tra do Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga ВЦИОМ tiến hành mới công bố cho biết ngày càng có nhiều người dân Nga không muốn chuyển về thủ đô Moskva và Saint Peterburg sinh sống.

Chi tiết, mời các bạn xem thêm tại đây

micha53 09-09-2009 13:59

K. Orbakaite nhờ Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu, Liên hiệp quốc và Chữ thập đỏ quốc tế giúp đòi con.

Cậu con trai 11 tuổi – Denhi của Orbakaite không trở về Moskva với mẹ sau kì nghỉ hè tại Tresnhia với bố là doanh nhân R. Baisarov, bắt đầu cuộc chiến pháp lý trong gia đình của Alla Pugachiova. Ông bố đệ đơn ở tòa án Tp. Groznui còn bà mẹ đệ đơn lên tòa Quận Tversk ( Moskva ) để dành quyền nuôi con. Lý do của ông bố đưa ra là không muốn cho con sang Mỹ sinh sống. Orbakaite đã nhờ tới Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu, Liên hiệp quốc và Chữ thập đỏ quốc tế giúp đòi con. Hiện Alla Pugachiova chưa có bình luận.

Được biết:
Ca sĩ Kristina Orbakaite sinh năm 1971 là con gái ca sĩ nổi tiếng A. Pugachiova với người chồng đầu là Mikolas Orbakas
Chồng hợp pháp đầu tiên của K. Orbakaite là ca sĩ V. Presnhiakov ( em ) và có chung đứa con là Nikita sinh năm 1991. Năm 1996 họ chia tay và con ở với mẹ.
Năm 1997 Kristina làm quen với đại gia gốc Tresnhia R. Baisarov. 1998 Kristina sinh ra Denhi. Sau vài năm chung sống, Kristina đã bỏ Baisarov.
Năm 2005 K. Orbakaite tái hôn với doanh nhân Mĩ gốc Nga M. Zemxov.
Các con của Kristina sống phần lớn thời gian với bà ngoại.

Theo báo Nga

htienkenzo 09-09-2009 14:18

SẼ CÓ CCCP MỚI VÀO NĂM 2015?
Post by: VMC | Labels: chiến tranh, chính trị, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc | at 2/06/2009 05:29:00 CH |


Nhà phân tích chính trị hàng đầu của Mỹ, ông George Friedman, Giám đốc Viện Stratfor dự đoán một số diễn biến trên thế giới trong thế kỷ 21 như sau:

- 2009: Chủ nghĩa khủng bố sẽ buộc phải đoạn tuyệt với mục tiêu thành lập đế chế Hồi giáo trên toàn bộ lãnh thổ Châu Âu và Châu Á. Một trong những nguyên nhân dẫn đến kết cục này là không có nguồn tài chính.

- 2015: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) khôi phục trên lãnh thổ nước Nga. Thế giới bước vào cuộc chiến tranh lạnh thứ 2 giữa Mỹ và Liên Xô.

- 2030: Hoa Kỳ đối mặt với nguy cơ giảm tỉ suất sinh. Nước này sẽ cho nhập cư ồ ạt từ Mỹ Latinh. Đến năm 2090 người nhập cư sẽ chiếm phần áp đảo ở những bang tây nam, vốn trước đây là lãnh thổ của Mexico.

- 2050: Trung Quốc sẽ chia thành nhiều nước nhỏ do bị áp lực từ kinh tế suy giảm và cuộc cạnh tranh giữa các tỉnh.

- 2050: Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành cường quốc, bảo vệ cho lục địa Âu - Á khỏi nguy cơ xâm lược của Mỹ.

- 2050: Nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba trong... vũ trụ. Nhật Bản tấn công vào các trung tâm điều khiển của Mỹ trên quỹ đạo, giống như trận Trân Châu Cảng trước kia. Mỹ sẽ nắm phần thắng.

- Nửa cuối thế kỷ 21: Nước Mỹ quay trở lại thời hoàng kim.

Không rõ bác này dự đoán về Việt Nam như thế nào.

Đan Thi 23-09-2009 00:57

Sĩ quan cảnh sát thủ đô Nga can tội bắt cóc người

http://pravda.ru/img/idb/naruqniki-rukib-29.jpg

Ngày 21/9 tại khu vực đông-nam Matxcơva đã diễn ra chiến dịch đặc nhiệm để giải cứu con tin nữ công dân Trung Quốc. Hôm Chủ nhật cơ quan chức năng nhận được tin về vụ bắt cóc người phụ nữ nước ngoài. Em trai của nạn nhân - một thương gia Trung Quốc – kể rằng có 4 người đàn ông xưng là nhân viên cảnh sát đã xông vào cửa hiệu của gia đình này trên phố Tikhoretski Bulvar, bắt người phụ nữ nọ tống lên xe chở đi đâu không rõ. Vài giờ sau, một trong những kẻ bắt cóc gọi điện cho vị thương gia và đòi nộp 200.000 rúp (xấp xỉ 7.000 dollar) để chuộc bà chị về.
Bọn tội phạm hẹn gặp vào ngày thứ Hai trên Đại lộ Volgogradski. Trên cơ sở thông tin đó, các chuyên viên hình sự quận đông-nam Matxcơva đã vạch kế hoạch phá án.
Hóa ra tên bắt cóc người là đại úy cảnh sát đang làm việc tại một quận của thủ đô. Nhân vật này đã bị bắt giữ khi y đang nhận “tiền chuộc”. Trong xe ô-tô Hyundai của viên sĩ quan cảnh sát có chở theo nữ thương nhân Trung Quốc nọ.
Tin cho hay, sau khi bắt cóc, đại úy cảnh sát 33 tuổi sau đã áp giải người phụ nữ về đồn mà anh ta phụ trách. Tiếp đến là đặt điều kiện với thân nhân của bà này: hoặc là nộp tiền, hoặc sẽ khởi tố và đưa nữ công dân Trung Quốc vào tù. Xét theo tính chất ngang nhiên trong việc này, có thể phỏng đóan đây chẳng phải lần đầu viên cảnh sát lộng hành.
Mưu kiếm tiền trắng trợn của gã “kẻ cướp mặc cảnh phục” thế là không thành. Đã có vụ việc hình sự được khởi tố, nhưng là nhằm xét xử chính kẻ bắt người để tống tiền, chiểu theo điều 286 Luật Hình sự Nga – “lạm dụng quyền hạn chức vụ”, theo đó mức án phạt sẽ là 4 năm “bóc lịch”.

Bài và ảnh: Pravda 22.09.09

thanh_lam 24-09-2009 14:48

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 37204)
Người Nga có lẽ bây giờ đang cảm thấy mình mất phương hướng , cuộc sống không có điểm tựa .

Chào bác htienkenzo, CCCP đạt được những thành tựu như thế nào thì không ai phủ nhận đâu. Bác muốn suy nghĩ sao cũng được, nhưng đừng suy nghĩ dùm người Nga nhé, ngày nay họ đã lựa chọn con đường của họ, hãy tôn trọng họ. Đừng cho rằng họ mất phương hướng, nói như vậy nghe có vẻ chỉ chúng ta là có phương hướng sao?
Còn chuyện một số nơi ở Nga, họ dựng lại tượng Lê Nin, hay là ở ga tàu họ phục hồi lại nguyên trạng các chứng cứ lịch sử liên quan đến Stalin đừng nên hiểu sai tính chất của sự việc này. Đó chỉ là hành động tôn trọng lịch sử của người Nga, cũng như là việc họ cho dựng lại tượng và khôi phục hình ảnh của Sa hoàng vậy. Những việc này hoàn toàn mang tính lịch sử, không có ý nghĩa chính trị.

htienkenzo 24-09-2009 15:32

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 38613)
Chào bác htienkenzo, CCCP đạt được những thành tựu như thế nào thì không ai phủ nhận đâu. Bác muốn suy nghĩ sao cũng được, nhưng đừng suy nghĩ dùm người Nga nhé, ngày nay họ đã lựa chọn con đường của họ, hãy tôn trọng họ. Đừng cho rằng họ mất phương hướng, nói như vậy nghe có vẻ chỉ chúng ta là có phương hướng sao?
Còn chuyện một số nơi ở Nga, họ dựng lại tượng Lê Nin, hay là ở ga tàu họ phục hồi lại nguyên trạng các chứng cứ lịch sử liên quan đến Stalin đừng nên hiểu sai tính chất của sự việc này. Đó chỉ là hành động tôn trọng lịch sử của người Nga, cũng như là việc họ cho dựng lại tượng và khôi phục hình ảnh của Sa hoàng vậy. Những việc này hoàn toàn mang tính lịch sử, không có ý nghĩa chính trị.


Chào thanh_lam !

Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận của tôi. Qua các phương tiện thông tin, tôi đã cảm nhận và nghĩ như thế! Tôi không có tham vọng nghĩ hộ cho người Nga ! Bởi tôi chưa (chưa biết những thông tin...) thấy người Nga họ chọn cho mình con đường đi , hay nguyên thủ họ chọn như thế nào để tôi có thiện cảm/ác cảm với con đường ấy ! (Thế nên càng không có "tôn trọng" hay "không tôn trọng" ! )
Tôi không nói đến khía cạnh "chính trị" . Tôi chỉ quan tâm đến những giá trị văn hóa . Mỗi một thể chế đều có hai mặt , giống như tấm huân/huy chương vậy thôi ! Chế độ Xô viết đã có những thành quả và những giá trị song song với "những khuyết tật và sai lầm" là điều không thể phủ nhận . Vấn đề họ dựng lại tượng các Danh nhân , tôi nghĩ rằng người Nga đã nhìn nhận ở khía cạnh "giá trị" khác ! Không hẳn là nguyên trạng "chứng cứ lịch sử" đâu thanh_lam ạ ! Nếu để dựng lại "chứng cứ lịch sử" thì có lẽ sẽ không đủ chỗ bởi, Ai; Sự kiện... gì cũng có ! Đôi khi mình cũng phải đứng ở một vị trí khác , "phía của không phía" thì sẽ có cái nhìn bao quát và khách quan hơn !
Thân chào và chúc sức khỏe
thanh_lam !

PS. Tôi cũng chưa biết chúng ta đang có phương hướng gì ? Có lẽ chỉ có "định hướng" thôi !

ngnhuman 28-09-2009 00:42

Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng các nhà chính trị của Nga họ giỏi hơn chúng ta. Dù nước Nga ko có những nhà triết học tầm cỡ, nhưng các nhà tư tưởng của họ cũng hơn hẳn chúng ta. Nước Nga dân chủ hơn chúng ta nốt, ý tôi là các chính sách, đường lối của Nga có lẽ được góp ý và điều chỉnh bởi rất nhiều thành phần trong xã hội (trong & ngoài nước, thuộc các đảng phái khác nhau), do đó họ có được những sự đóng góp hết sức giá trị của tầng lớp tinh hoa cực giỏi của mình. Và nước Nga đang mạnh lên. Vì thế đường lối phát triển của họ bg cho dù có thể chưa tối ưu, hay thậm chí chưa tốt đi nữa, nhưng chắc là tốt hơn so với những gì chúng ta nghĩ rằng họ nên như thế. Hì, toàn bộ trên đây là nhận định chủ quan, ko có kiểm chứng.
Bạn bè tôi luyến tiếc CCCP khi nhắc đến các phát triển về KHKT, chinh phục không gian, về máy bay, tên lửa, xe tăng v.v..., về sự nể+sợ của phần kia thế giới, về những sự cưu mang các nước trong khối XHCN của CCCP (trong đó dĩ nhiên bao giờ cũng nhắc tới VN, hehe), các thầy luyến tiếc về những khoản đầu tư kếch xù mà nhà nước rót xuống cho viện và các trường đại học. Nhưng khi nhắc đến CCCP với các ý niệm về sự tự do (chính trị), về dân chủ thì họ chẳng luyến tiếc chút nào. Thậm chí khi nhắc đến chiến tranh vệ quốc, nhiều người còn cho rằng chính sự thanh trừng nội bộ trong quân đội và đội ngũ khoa học gia, sự chủ quan và đình đốn trong sản xuất vũ khí mà CCCP mới chịu thương vong nặng nề đến thế.
Có thể do bạn bè tôi đa phần là dân Moskva, ko quá nghèo, có điều kiện tiếp xúc với các luồng tư tưởng phương Tây nên mới nghĩ thế, chứ người nông dân Nga chỉ cần 1 cuộc sống no đủ thì nghĩ khác chăng?
Bởi thế Putin nói ai muốn khôi phục 1 chế độ như CCCP là ko có đầu óc. Có thể ko có đầu óc theo ý nghĩa là ko sáng suốt về tư tưởng chính trị, cũng có thể theo ý nghĩa khác - đó là nhiêm vụ bất khả thi khi người ta đã thấy sự mất tự do thời đó!
Chuyện ủng hộ hay phản đối dựng tượng Lenin, Stalin v.v...theo tôi nghĩ là 1 chuyện hết sức bình thường, như anh thanh_lam nói, nó thuộc về vấn đề văn hóa. Nó chẳng hề nói lên là người ta muốn quay lại CCCP (tôi nghĩ nếu những người có chủ trương dựng tượng đưa ra ý kiến này thì chưa chắc người ta đã cho dựng lại). Người ta chẳng đã cho phép dựng đền thờ Sầm Nghi Đống đó sao? Cũng đừng nghĩ rằng những người phản đối dựng tượng Lenin hay Stalin là quên đi lịch sử, xuyên tạc lịch sử. Đối với người bạn gốc SNG của tôi - có nhiều người thân bị đày ở Siberi - đó mới là ghi nhận lịch sử!
Có ai đã coi phim АдмиралЪ (Admiral) chưa vậy? Có lẽ nhiều người sẽ cho là xuyên tạc lịch sử (của Bolshevich), nhưng cô người yêu của bạn tôi kể rằng, cô đã khóc khi xem nó. Riêng tôi thì thích đoạn đầu hoành tráng, và đoạn kết thê lương.

htienkenzo 28-09-2009 12:29

Trích:

ngnhuman viết (Bài viết 38847)
Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng các nhà chính trị của Nga họ giỏi hơn chúng ta. Dù nước Nga ko có những nhà triết học tầm cỡ, nhưng các nhà tư tưởng của họ cũng hơn hẳn chúng ta. Nước Nga dân chủ hơn chúng ta nốt, ý tôi là các chính sách, đường lối của Nga có lẽ được góp ý và điều chỉnh bởi rất nhiều thành phần trong xã hội (trong & ngoài nước, thuộc các đảng phái khác nhau), do đó họ có được những sự đóng góp hết sức giá trị của tầng lớp tinh hoa cực giỏi của mình. Và nước Nga đang mạnh lên. Vì thế đường lối phát triển của họ bg cho dù có thể chưa tối ưu, hay thậm chí chưa tốt đi nữa, nhưng chắc là tốt hơn so với những gì chúng ta nghĩ rằng họ nên như thế. Hì, toàn bộ trên đây là nhận định chủ quan, ko có kiểm chứng.
Bạn bè tôi luyến tiếc CCCP khi nhắc đến các phát triển về KHKT, chinh phục không gian, về máy bay, tên lửa, xe tăng v.v..., về sự nể+sợ của phần kia thế giới, về những sự cưu mang các nước trong khối XHCN của CCCP (trong đó dĩ nhiên bao giờ cũng nhắc tới VN, hehe), các thầy luyến tiếc về những khoản đầu tư kếch xù mà nhà nước rót xuống cho viện và các trường đại học. Nhưng khi nhắc đến CCCP với các ý niệm về sự tự do (chính trị), về dân chủ thì họ chẳng luyến tiếc chút nào. Thậm chí khi nhắc đến chiến tranh vệ quốc, nhiều người còn cho rằng chính sự thanh trừng nội bộ trong quân đội và đội ngũ khoa học gia, sự chủ quan và đình đốn trong sản xuất vũ khí mà CCCP mới chịu thương vong nặng nề đến thế.
Có thể do bạn bè tôi đa phần là dân Moskva, ko quá nghèo, có điều kiện tiếp xúc với các luồng tư tưởng phương Tây nên mới nghĩ thế, chứ người nông dân Nga chỉ cần 1 cuộc sống no đủ thì nghĩ khác chăng?
Bởi thế Putin nói ai muốn khôi phục 1 chế độ như CCCP là ko có đầu óc. Có thể ko có đầu óc theo ý nghĩa là ko sáng suốt về tư tưởng chính trị, cũng có thể theo ý nghĩa khác - đó là nhiêm vụ bất khả thi khi người ta đã thấy sự mất tự do thời đó!
Chuyện ủng hộ hay phản đối dựng tượng Lenin, Stalin v.v...theo tôi nghĩ là 1 chuyện hết sức bình thường, như anh thanh_lam nói, nó thuộc về vấn đề văn hóa. Nó chẳng hề nói lên là người ta muốn quay lại CCCP (tôi nghĩ nếu những người có chủ trương dựng tượng đưa ra ý kiến này thì chưa chắc người ta đã cho dựng lại). Người ta chẳng đã cho phép dựng đền thờ Sầm Nghi Đống đó sao? Cũng đừng nghĩ rằng những người phản đối dựng tượng Lenin hay Stalin là quên đi lịch sử, xuyên tạc lịch sử. Đối với người bạn gốc SNG của tôi - có nhiều người thân bị đày ở Siberi - đó mới là ghi nhận lịch sử!
Có ai đã coi phim АдмиралЪ (Admiral) chưa vậy? Có lẽ nhiều người sẽ cho là xuyên tạc lịch sử (của Bolshevich), nhưng cô người yêu của bạn tôi kể rằng, cô đã khóc khi xem nó. Riêng tôi thì thích đoạn đầu hoành tráng, và đoạn kết thê lương.


Chào bác ngnhuman!
Cảm ơn bác đã dành thời gian trao đổi với tôi!
Tôi không phủ nhận “Sự khiếm khuyết và sai lầm” của thể chế Liên Xô. Nhất là thời kỳ 1937-1938, Stalin và Stalinist đã có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và tâm hồn các Dân tộc Xô viết! Tôi không có (và không hề có) ý định phán xét Stalin. Tôi chỉ nêu ra ngữ cảnh do chịu ảnh hưởng của đường lối mà Stalin tiếp thu từ Lenin (bác xem phần trao đổi ở mục” nước Nga-Thần tượng của tôi-Tình yêu…” . Chúng ta đều đã biết những Plekhanov, Trotky…theo tôi đó là những nhân vật ủng hộ đường lối cải cách để hướng đến 1 xã hội “chủ nghĩa xã hội dân chủ”. Và, điều đó trái ngược với đường lối của Stalin, thêm vào đó có thể xảy ra tình trạng “tranh giành quyền lực” giữa các phe cánh theo các hướng tư tưởng khác nhau! Sự phân hóa trong giới tướng lĩnh Hồng quân cũng từ đó mà ra. Sự triệt hạ các thành phần đối kháng (cùng 1 mục đích, nhưng phương cách lại khác nhau) đã làm suy yếu đáng kể Sức mạnh vốn rất lớn của Hồng quân Liên Xô.

Tôi không cho rằng, việc phục dựng lại những tượng Lenin, Stalin hay cổ súy các biểu tượng Xô viết là người Nga muốn (hay đang chuẩn bị) phục hồi lại Liên Xô! Tất cả là phụ thuộc vào những diễn biến nội tại của tâm lý, tình cảm của người Nga, nhóm dân tộc Slav… và xu thế hay trào lưu của Thời sự Thế giới. Tôi đang nói đến khía cạnh những “giá trị” mà! Có thể là “văn hóa”, “lịch sử”, “tự hào dân tộc”, “tình cảm” hay có thể là “Đại Ngaist”…! Và, không phải ai cũng được phục dựng để đáp ứng khía cạnh “lịch sử” đâu! Người ta chỉ dựng tượng để tôn vinh “tính dân tộc” hay những biểu tượng thể hiện “Nhân văn” hoặc “Chứng tích”…Không ai tôn thờ và ngưỡng mộ những kẻ “phản bội” hay “ngoại bang” đâu!

Trở lại vấn đề “Sầm Nghi Đống”:
Bác cũng đã biết, Sầm Nghi Đống là 1 tên thái thú đại diện cho “những kẻ xâm lược” của triều đình Mãn Thanh theo lời mời của vua Lê Chiêu Thống(Lê Duy Kỳ) và mẫu hậu (Hoàng Lê Nhất Thống Chí-Ngô gia văn phái). Sau khi Vua Quang Trung-Bắc Bình Vương dẹp tan hơn 20 vạn (29 vạn?) tên xâm lược, để giữ hòa hiếu(bởi Việt Nam là nước nhỏ), Vua Quang Trung đã làm lễ và đưa xác SNĐ.về và dựng bia thờ cúng, lấy lòng nước lớn Mãn Thanh. Sau đó Vua Quang Trung còn cho người đóng giả mình đem báu vật qua tiến cung và nhận “Sắc phong” của triều đình Mãn Thanh. Còn Vua thì ở lại để lo chỉnh đốn việc nước và đề phòng sự phục thù… Việt Nam ta có nhiều “Bậc minh Quân” rất khéo và rất tế nhị trong việc bang giao với “Mối hiểm nguy từ phương Bắc”. Ví dụ:

- Sau khi đại thắng nhà Minh vào thế kỷ 15, Nguyễn Trãi đã viết nên “Tuyên ngôn độc lập” thứ hai là : BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO. Sao không là “Bình Minh đại cáo”? Sở dĩ như vậy là do : Sau khi đại thắng rồi, không nên chọc tức, khơi gợi lòng tự ái của Minh Thành tổ, Nguyễn Trãi cũng tuyên bố độc lập và niềm tự hào chiến thắng một đạo quân xâm lược nào đó ở phương Bắc (đại khái giặc Ngô chẳng hạn(!)) nhằm mong giữ hòa khí với đất nước láng giềng mà thôi!

Chúc bác vui và khỏe ! Cảm ơn và hẹn gặp lại !

Đan Thi 04-10-2009 21:02

Chuyện ở gần Nga:

Putin và Obama, ai "đậm" hơn ai?

http://www.moizvezdi.ru/var/gal/stor...ie_article.jpg

Nếu như bạn bao lâu mơ ước hưởng niềm vinh hạnh dự tiệc trà của Nữ hoàng Anh quốc, nhưng không biết làm sao nhận được tấm giấy mời đặc biệt của Hoàng gia, thì sản phẩm mới do các nhà tạo mẫu Đức chế ra sẽ là cơ hội hi hữu để mơ ước tưởng như viển vông của bạn trở thành hiện thực theo một cách riêng khá ngon lành.
Đó là loại trà túi lọc, với chân dung các chính khách nổi tiếng nhất của hành tinh.

http://www.moizvezdi.ru/var/gal/stor...artyroyal2.jpg

Vladimir Putin và Barack Obama - ai “đậm” hơn ai?

Qua điều tra nhu cầu xã hội và đóan định tâm tư người tiêu dùng, các chuyên viên makerting của Văn phòng tạo mẫu Donkey Products có trụ sở ở Hamburg (Đức) đã nghĩ ra loại trà giành riêng cho những người dân bình thường trong cộng đồng mà cuộc sống dường như có khoảng ngăn cách quá xa với giai tầng thượng đỉnh. Mỗi hộp trà có 5 túi nhỏ. Bạn hãy tự chọn xem muốn uống trà cùng với ai: với thành viên Hoàng gia Anh, hay là với nhà chính trị hàng đầu của thế giới như Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp?

http://www.moizvezdi.ru/var/gal/stor...tydemocra4.jpg

Sau đó nếu muốn thử xem ai “đậm hơn” – Vladimir Putin hay là Barack Obama -, thì chỉ cần rót nước sôi vào tách có trà túi lọc. Bạn sẽ thưởng thức vị trà thơm và đàm đạo với những “người hùng” của hành tinh về vận mạng các dân tộc hay đơn giản là san xẻ mọi chuyện đời thường.

Thao vietnam 07-10-2009 22:10

Cảnh sát Nga cư xử với đồng bào mình như vậy đấy
Những ai đã trải qua thời Liên Xô tan vỡ thật khó có cảm tình với công an. Tôi quen một vài anh công an, trong số đó có một участковый инспектор rất tốt với người Việt nhưng chưa bao giờ anh ta mỉm cười với chúng tôi. Nhũng tưởng chỉ có người Á Đông mới bị đối xử như vậy nhưng hóa ra ngay với đồng bào mình họ cũng thô bạo.
Mời các bác xem bài viết này:
http://www.ng.ru/style/2009-10-06/16_militsia.html
Nếu nhiều bác quan tâm thì em sẽ dịch ra tiếng Việt sau.

Thao vietnam 19-10-2009 00:18

Bộ trưởng Bộ nội vụ nước cộng hoà Buryati bị bắt giam
Nguồn: http://newsru.ru/russia/18oct2009/su.html
Xem bản dịch tiếng Việt ở đây.

Thao vietnam 20-10-2009 15:07

Biểu tình ở Toliatchi
Lược dịch từ http://gazeta.ru/auto/2009/10/17_a_3274195.shtml

Công nhân yêu cầu giới quản lý người Moskva từ chức, không sa thải công nhân và tăng lương.
Cuộc mít tinh ngày 17/10/2009 của công nhân nhà máy ô tô VAZ tại khu đất trống gần Nhà Văn hóa thu hút gần một nghìn người tham gia. Cuộc mít tinh nỳa do công đoàn độc lập “Thống nhất” tổ chức như một hành động phản đối kế hoạch sa thải 27,6 nghìn công nhân và cắt giảm tiền lương của nhà máy. Trước khi có cuộc mít tinh công nhân đã tụ tập thành nhiều nhóm và hăng hái thảo luận về tình hình tại nhà máy ô tô VAZ.Trước, trong và sau cuộc mít tinh, mọi người chửi mắng chính quyền, giới quản lý người Moskva và than vãn là 7 nghìn rúp mà nhiều công nhân được lĩnh tháng trước chỉ đủ ăn. Một số người lại không được chừng ấy mà lương tháng cuối cùng chỉ có 600 rúp. Số tiền còn lại được tài vụ chuyển thanh toán khoản tín dụng mà công nhân vay trước khủng hoảng. Họ buộc tội công đoàn chính thức của nhà máy có lỗi trong tình hình xấu đi ấy. “Họ đã nhu nhược đồng ý sa thải công nhân và áp dụng chế đọ lương khoán, phải giải tán công đoàn ấy đi”.
Một số ít người biểu tình là thành viên cốt cán công đoàn cho biết là “Công nhân chưa biết họ tên những người sẽ bị sa thải, vậy nên ai cũng hi vọng là mình không bị sa thải”. Có cựu công nhân đi biểu tình vì con cháu họ làm việc ở nhà máy, và vì “không thích ê kíp Moskva đã chiếm đoạt nhà máy. Họ hành xử như những kẻ chiếm đóng, họ không bảo vệ quyền lợi của công nhân bình thường”.
Thiếu sót của công nhân được bù đắp bằng nhiều đảng phái và phong trào chính trị có mặt trong cuộc mít tinh: có những người cộng sản, những người Trotskit và những người cánh tả. tài liệu tuyên truyền được phân phát náo nhiệt, có người còn khéo léo bán các ấn phẩm của mình, ví dụ mỗi bản báo “Lao động nước Nga” được bán 4 rúp.
Hơn nữa không phải phe đối lập đưa ra những yêu sách căn bản mà là ông Anatoli Ivanov một đại biểu Duma quốc gia thuộc đảng cầm quyền “Nước Nga thống nhất”. Khi bình luận lời kêu gọi biểu tình của công đoàn chính thức, ông này gọi quan điểm của họ là phản bội, ông nói “Họ nói rằng mít tinh phản đối có thể làm các nhà đầu tư khiếp sợ nhà máy VAZ nhưng điều đó thật nực cười. Tiền sẽ đổ vào nhà máy, chỉ cần ưu đãi nhà đầu tư. Nếu ở Toliatchi hình thành đặc khu kinh tế và công viên công nghệ thì sẽ có mọi ưu đãi cho nhà đầu tư”.
Toàn bộ ban lãnh đạo VAZ cùng đảng phái với Ivanov nhưng điều đó không ngăn cản ông ta đứng về phe công nhân đòi lãnh đạo từ chức. Ông đưa ra đề nghị bổ nhiệm thủ tướng Vladimir Putin làm chủ tịch VAZ và nhận được những tràng vỗ tay hưởng ứng vang dội nhưng đề nghị này không được đưa vào nghị quyết cuối cùng của cuộc mít tinh.
Đến lượt mình, chủ tịch công đoàn “Độc lập” Piotr Zolotarev nói rằng kết quả làm việc của “kíp Moskva” là ở nhà máy VAZ dẫn đến việc khởi tố 5 vụ án hình sự, phát hiện hàng loạt vụ vi phạm và lạm dụng chức vụ, 5 người bị quy trách nhiệm hình sự. Ông ta cũng cho biết là bộ trưởng Công nghiệp và công nghệ đã hứa không đuổi công nhân bị sa thải ra khỏi ký túc xá của nhà máy, nơi 11 nghìn công nhân VAZ đang sống. Chúng tôi sẽ đòi chuyển ký túc xá cho tòa thị chính và bán cho những người đang sống ở đó.
Một số người phát biểu cách này hay cách khác cũng đều nhắc đến những vị quản lý người Moskva và đòi họ từ chức. Họ nhắc đi nhắc lại ý kiến không được sa thải những người nghỉ hưu vì họ là những nhân viên nhiều kinh nghiệm, hãy để họ chia sẻ kinh nghiệm trước khi an nghỉ. Những người không phát biểu thì lo lắng khía cạnh tiền bạc của vấn đề.

Cuộc mít tinh đưa ra các yêu cầu: trở lại chế độ tuần làm việc đầy đủ từ 1 tháng 11, khôi phục bảo đảm xã hội, ban lãnh đạo từ chức, tiếp tục sản xuất những model riêng của VAZ, kéo dài thời hạn tư hữu hóa phòng ở trong ký túc xá, và tổng thống và chính phủ Nga phải cam kết duy trì chỗ làm việc. Họ cũng đưa ra yêu cầu lương tối thiểu của kỹ sư VAZ là 25 nghìn rúp, lương giám đốc không thể vượt quá 5 lần công nhân bình thường. Một trong những yêu cầu chính là xóa khoản nợ phát sinh trong thời gian người của “Rosoboroexport” (xuất khẩu vũ khí Nga) và “Rostexnologia” (công nghệ Nga) lãnh đạo nhà máy. Theo họ món nợ này phát sinh ra do quản lý không hiệu quả và ăn cắp. Chính phủ phải chịu trách nhiệm về việc này vì họ đã trao nhà máy cho “người Moskva”. 3 giờ sau, những người mít tinh giải tán trong trật tự, không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Họ chưa quyết định bao giờ lại tiếp tục biểu tình, tất cả phụ thuộc vào số phận nhà máy.

Thao vietnam 21-10-2009 23:29

Vận động viên thể dục dụng cụ hàng đầu tử nạn.

http://www.zagolovki.ru/daytheme/gimnast/21Oct2009

http://i241.photobucket.com/albums/f...sls/VDVNga.jpg

Tháng Mười là tháng đen đủi với thể thao Vladimir. Mới một năm trước nhà vô địch Olimpic Aleksei Prokurorov đã chết thảm vì tai nạn giao thông. Ngày 20 tháng 10 năm nay (2009) vận động viên hàng đầu của đội tuyển thể dục dụng cụ Nga Yuri Riazanov đã chết vì tai nạn giao thông. Tai nạn xảy ra ở km 161 trên quốc lộ thuộc địa phận quận Sobinka tỉnh Vladimir. Chưa rõ vì nguyên nhân nào mà chiếc Chevolet do vận động viên 22 tuổi này cầm lái đã đi lạc phần đường và đụng chiếc xe du lịch hiệu Audi đi ngược chiều. Riazanov chết ngay tại chỗ, hai người trên xe Audi bị thương. Dấu vết hiện trường cho thấy chiếc Chevolet đã lộn vài vòng trước khi va chạm, chúng tỏ 2 xe đã chạy với tốc độ rất cao. Có thể Riazanov đang vội đến trương chăng vì người ta còn nhặt được vở ghi bài học của anh tại nơi xảy ra tai nạn.
Tai nạn xảy ra 5 ngày sau khi Riazanov đạt được thành tích cao nhất trong sự nghiệp thể thao của mình. Tuần trước chính chiếc huy chương đồng của Riazanov đã vớt vát phần nào cho chuyến thi đấu không thành công của đội tuyển Nga tại giải vô địch thế giới về thể dục dụng cụ ở London. “Đối với tôi, huy chương đồng là sự kiện trọng đại. Trước đó trong bộ sưu tập của tôi chưa có phần thưởng nào của giải vô địch thế giới” – Riazanov phấn khởi nói sau thành công.
Sau khi đội tuyển từ London trở về, các vận động viên được nghỉ ngơi và Riazanov về Vladimir thăm nhà và gặp nạn.

Thao vietnam 22-10-2009 15:46

Nước Nga chuyển sang giờ mùa đông từ đêm 25/10/2009

http://rian.ru/society/20091020/189759737.html

Vào đêm thứ bảy sang ngày chủ nhật nước Nga sẽ chuyển từ thời gian mùa hè sang thời gian mùa đông, vào lúc 3 giờ 00 theo giờ địa phương, tất cả đồng hồ trên lãnh thổ LB Nga sẽ chỉnh chậm đi một giờ.
Hiện nay các nhà y học đang tranh cãi về ảnh hưởng tới sức khoẻ com người của việc chuyển thời gian sớm lên hay muộn đi. Một số nhà nghiên cứu thiên về ý kiến cho rằng quá trình này không thể làm cho bệnh nặng thêm, số khác cho rằng phá vỡ nhịp sinh học sẽ làm xấu tình trạng sức khoẻ một số bệnh nào đấy.
Theo các nhà khoa học Thuỵ Điển, chuyển sang thời gian nùa hè làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim trong cả tuần tiếp theo; chuyển sang mùa đông thì ngược lại, giảm nguy cơ này. Các nhà khoa học cho biết chuyển sang thời gian mùa đông vào cuối tháng 10, được ngủ thêm một giờ sẽ làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim trong ngày thứ hai là ngày căng thẳng nhất tuần đối với nhiều người.
@@: nhớ lần đầu gặp chuyện này, tối chủ nhật đến chương trình Vremia nhiều anh kêu sao đồng hồ mình sai đúng một giờ chẵn.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:44.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.