Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Đấu giá off 3N Đà Nẵng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5647)

baodung 01-04-2012 17:05

Kính các bác!
Baodung thấy bức xúc quá, vì đại gia hn kia có vẻ muốn giấu tên dự đấu giá, nghe chừng cũng chả phải mem 3N lại muốn "rinh quà" của Diễn đàn. Cho nên nhà iem quyết liều phá giá mạnh để đại gia khỏi coi thường - xin đặt giá 1'000'000 usd! Và để các bá khỏi nghi ngờ , baodung xin gửi hình tờ tiền đó , và đảm bảo "tiền trao" trước khi "cháo múc"!
http://img12.imageshack.us/img12/9291/img7112h.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/5807/img7113l.jpg
(nhà iem xin lỗi, do chụp vộ nên hình hơi bì nhòe!
Kính đề nghị BTC gõ búa!!!:emoticon-0100-smile

Dmitri Tran 01-04-2012 21:24

Trích:

baodung viết (Bài viết 106981)
Kính các bác!
Baodung thấy bức xúc quá, vì đại gia hn kia có vẻ muốn giấu tên dự đấu giá, nghe chừng cũng chả phải mem 3N ...

Tôi đây, đến nước này chẳng cần phải dấu mặt nữa!.

Trình bác chủ "xới" và mọi người khả năng tài chính bằng tiền thật, đã kiểm tra qua Ngân hàng Thế giới, (cứ phóng to đến 1 mét để đếm từng vân và các đặc điểm nhận biết), chứ không phải photoshop mờ mờ mịt mịt như của bác kia!


------------------------------------------------------------------
P. S. Để khỏi bị nghi ngờ lấy ảnh trên Internet, tôi chụp lại mặt trước có đè lên đồng 10 rúp của tôi ở post #54

http://img198.imageshack.us/img198/7914/1000000usd.jpg

Dmitri Tran 02-04-2012 01:07

Về 5 em Matryoska:
Bác LyMisaD88 đúng là thường xuyên cảnh giác; bác minminixi thận trọng, tính trước tính sau; ...
và cũng không ai phải "rồi đời" như bác nghiahoa:
Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 106934)
Thế là rồi đời! Nhà em sinh tháng 3!:emoticon-0107-sweat

Kết quả ở đây:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5771

Còn bác CK chủ "xới" và các bác cứ tiếp tục đi nhé!

Old Tiger 02-04-2012 01:28

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 106927)
Thông báo về 5 em Matryoska

Bác Anh Thư, chủ nhân của 5 em Matryoska, hiện đang bận rộn với việc kiểm tra tay lái ở Anh Quốc:

Bên ấy không có quán Internet, gọi đ.thoại cho bác CK chủ "xới" đấu giá không được vì máy bác CK không có dịch vụ Roaming quốc tế gọi toàn cầu. Bác AT vừa gọi cho tôi, nhờ thông báo với mọi người nội dung như sau:

"Để nhiều người cùng có kỹ niệm nho nhỏ về nước Nga, bác AT quyết định rút 5 em Matryoska ra khỏi danh sách bán đấu giá, mà sẽ tặng cho 5 bác thích văn hóa Nga, thành viên có đăng ký, khách thường đọc bài trên NNN, hay người nhà cũng được, mỗi người 1 em. Điều kiện duy nhất là: Chủ nhân các em Matryoska tương lai phải có ngày sinh trong tháng Tư, vì tháng 4 có nhiều ngày đáng nhớ: 22/4, 30/4, ... và ngày offlinekỹ niệm 7 năm của ta.

Hờ hờ! Ngài Tran "nói dối" không честно! Nhà em xem thời gian thấy ngài "nói dối" vào ngày 31 tháng 3, lúc 11h22' chứ không phải ngày 1 tháng 4. Hic!

Dmitri Tran 02-04-2012 01:39

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 107007)
Hờ hờ! Ngài Tran "nói dối" không честно! Nhà em xem thời gian thấy ngài "nói dối" vào ngày 31 tháng 3, lúc 11h22' chứ không phải ngày 1 tháng 4. Hic!

Người Nga đùa trên quy mô cả nước từ hôm 28 kia. Trích:
"В этом году объектом розыгрыша стал президент России Дмитрий Медведев. Не успело нагрянуть 1 апреля, а СМИ уже распространили утку о пропаже президентского питомца - кота Дорофея. Как сообщило еженедельное издание "Собеседник" в вышедшем 28 марта первоапрельском номере, к поискам пушистого друга главы страны подключили подмосковную полицию и волонтеров. Новость произвела фурор и стала одной из самых обсуждаемых в блогосфере, но уже через пару часов президент успокоил всех неравнодушных. "По поводу котэ. Из источников, близких к Дорофею, стало известно, что он никуда не пропадал. Всем спасибо за беспокойство!", - написал в своем микроблоге Д.Медведев.
Nguồn: http://top.rbc.ru/society/29/03/2012/643878.shtml

Old Tiger 02-04-2012 02:25

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 107008)
Người Nga đùa trên quy mô cả nước từ hôm 28 kia. Nguồn: http://top.rbc.ru/society/29/03/2012/643878.shtml

Ну и что? Они ж русские, а мы вьетнамцы. Хе хе!!!

nqbinhdi 02-04-2012 04:18

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 106995)
Tôi đây, đến nước này chẳng cần phải dấu mặt nữa!.

Trình bác chủ "xới" và mọi người khả năng tài chính bằng tiền thật, đã kiểm tra qua Ngân hàng Thế giới, (cứ phóng to đến 1 mét để đếm từng vân và các đặc điểm nhận biết), chứ không phải photoshop mờ mờ mịt mịt như của bác kia!


------------------------------------------------------------------
P. S. Để khỏi bị nghi ngờ lấy ảnh trên Internet, tôi chụp lại mặt trước có đè lên đồng 10 rúp của tôi ở post #54

http://img198.imageshack.us/img198/7914/1000000usd.jpg

Tất nhiên, ai cũng biết rằng mệnh giá lớn nhất đã được phát hành của tiền Mỹ là 100.000$ và do vậy tờ tiền Mỹ có giá mặt lên tới 1M tất nhiên là chuyện cá tháng tư. Tuy nhiên, có nói dối cũng nên tinh vi hơn một chút, nhở.

Điểm sai ấu trĩ nhất trong cái trò nói khoác này là ở cái số series.

Từ sau năm 1996, ngoại trừ các đồng 1 và 2 bucks vẫn giữ như cũ (với 1 chữ cái đầu, 8 chữ số và 1 chữ cái đứng cuối), số series của các tờ Mỹ kim tất cả đều bắt đầu bằng 2 chữ cái (vẫn với 8 chữ số và 1 chữ cái đứng cuối - chữ cái đứng cuối chỉ khối phát hành của series này là chữ cái bất kỳ - ngoại trừ chữ cái O do giống với số 0 và chữ cái Z dành cho tiền in thử).

Chữ cái thứ nhất chỉ năm phát hành, 1996 với chữ A, 1999 với chữ B, 2001 với chữ C, 2006 với chữ H hoặc I (do có 2 kiểu thiết kế lại khác nhau), 2006A với chữ K... Chữ cái thứ hai (thuộc 12 chữ cái từ A đến L) chỉ ngân hàng dự trữ liên bang FRB (Federal Reserve Bank) phát hành tờ tiền đó (có cả thảy 12 FRBs trên toàn nước Mỹ).

Đặc điểm số series tờ 1M của đại gia sân bay trùng với đặc điểm series của các tờ có mệnh giá 1 hay 2 bucks: Dù phát hành năm 2001 vẫn có số series bắt đầu bằng 1 chữ cái.

USY 02-04-2012 09:50

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 106995)
Tôi đây, đến nước này chẳng cần phải dấu mặt nữa!.
P. S. Để khỏi bị nghi ngờ lấy ảnh trên Internet, tôi chụp lại mặt trước có đè lên đồng 10 rúp của tôi ở post #54
http://img198.imageshack.us/img198/7914/1000000usd.jpg

Dạ em công nhận là có đồng tiền này, tậu ở USA hẳn hoi. Để cho toàn diện hơn em chỉ xin bác Trần cho bà con xem ảnh mặt sau của tờ tiền, bằng cách bác uốn cong một phần mặt sau lên, rồi chụp lại, để cho trong ảnh nó có cả mặt trước và mặt sau cùng 1 tờ là được ạ:emoticon-0100-smile

Hoa May 02-04-2012 10:42

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 107007)
Hờ hờ! Ngài Tran "nói dối" không честно! Nhà em xem thời gian thấy ngài "nói dối" vào ngày 31 tháng 3, lúc 11h22' chứ không phải ngày 1 tháng 4. Hic!

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 107008)
Người Nga đùa trên quy mô cả nước từ hôm 28 kia.

Túm nại, bác Trần nhận đã nhận được bao nhiêu email đính kèm (hay là hứa kèm) scan CMND/khai sinh rồi ạ? :emoticon-0136-giggl

Tiếc là 2 ngày cuối tuần rồi em và gia đình gồm già trẻ lớn bé đi .. hưởng bão số 1 ở Vũng Tàu, không có điều kiện tham gia đấu giá với các bác. Híc. Quá tiếc một dịp được thoải mái... buôn súng và lựu đạn với mìn nổ mà không sợ chính quyền, hihi.

nghiahoa 02-04-2012 11:02

Đồng Obama mệnh giá mà bác Hổ đưa ra em công nhận là có đấy! Anh nhà em hôm nọ cũng đưa ra khoe trong một lần nhậu!:emoticon-0150-hands

hungmgmi 02-04-2012 14:28

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 106945)

Còn đây là đống tiền nhà cháu thu được dạo năm kia đi Hung, vào chốn Ngày xưa ơi than thở hết vừng, nghe lời trêu chọc của Nhi-nốt-trơ-ca hôm sau lên ngay đỉnh Gellért gào Vừng vừng ah, mở cửa ra! Cứ ngỡ được thêm vừng về rắc, nào ngờ núi mở ngay ra hang, vào lấy được một đống tiền xu này. Chỉ là không có túi ba gang mang đi mà đựng nên vốc vội vốc vàng, được có téo thế thôi

Sao bên Hung mấy cái thùng công đức lại để hớ hênh thê nhở? Chậc chậc, mất cảnh giác quá đi mất!:emoticon-0102-bigsm

nguyenlac 02-04-2012 15:30

Sinh Tháng 04
 
Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 106927)
Thông báo về 5 em Matryoska

Bác Anh Thư, chủ nhân của 5 em Matryoska, hiện đang bận rộn với việc kiểm tra tay lái ở Anh Quốc:


Bên ấy không có quán Internet, gọi đ.thoại cho bác CK chủ "xới" đấu giá không được vì máy bác CK không có dịch vụ Roaming quốc tế gọi toàn cầu. Bác AT vừa gọi cho tôi, nhờ thông báo với mọi người nội dung như sau:

"Để nhiều người cùng có kỹ niệm nho nhỏ về nước Nga, bác AT quyết định rút 5 em Matryoska ra khỏi danh sách bán đấu giá, mà sẽ tặng cho 5 bác thích văn hóa Nga, thành viên có đăng ký, khách thường đọc bài trên NNN, hay người nhà cũng được, mỗi người 1 em. Điều kiện duy nhất là: Chủ nhân các em Matryoska tương lai phải có ngày sinh trong tháng Tư, vì tháng 4 có nhiều ngày đáng nhớ: 22/4, 30/4, ... và ngày offlinekỹ niệm 7 năm của ta.

Đề nghị các bác có điều kiện trên đăng ký, nếu là khách của NNN không post được thì mail theo đ/c: mychang777@gmail.com . Để trao quà tặng đúng cho 5 người đầu tiên, các bác nhớ kèm theo phocopy CMND hoặc Giấy khai sinh nếu người nhà là các em nhỏ!

Hehe! em xin đăng ký làm quà SN cho con gái em nhé! con gái em sinh ngày hôm nay (02/04/1997). Sẽ photo Khai sinh gửi cho Bác đúng theo luật của Bác đưa ra! Em xin con to nhất trong bộ theo quy luật bé nào già lấy con to (con gái năm nay 15 tuổi rồi ạ!)

Dmitri Tran 02-04-2012 17:19

Trích:

ai cũng biết rằng mệnh giá lớn nhất đã được phát hành của tiền Mỹ là 100.000$ và do vậy tờ tiền Mỹ có giá mặt lên tới 1M tất nhiên là chuyện cá tháng tư
Điểm sai ấu trĩ nhất trong cái trò nói khoác này là ở cái số series.
Nếu không tin thì tôi đem theo hôm đi offline ở ĐN, bác cứ kiểm tra thoải mái, dùng cả kính lúp cực mạnh thì càng tốt!
Tôi nói nghiêm chỉnh: tờ bạc đó có mức độ bảo vệ cao nhất trong các tờ đô la: специальная бумага, металлографская печать, микрошрифт, микроузоры, ультрафиолетовые метки и т.д...
Trích:

bằng cách bác uốn cong một phần mặt sau lên, rồi chụp lại, để cho trong ảnh nó có cả mặt trước và mặt sau cùng 1 tờ là được ạ
Dễ thôi bác USY ạ! Nhưng nếu tiền giả thì động tác này chẳng giúp ích gì - để chúc mừng sinh nhật, bác OT dùng photoshop vẫn thường ghép ảnh thành viên NNN "dán" lên nhà, xe ô tô..., góc mép uốn cong đủ kiểu!
Vấn đề là: Sau khi tường trình ở đây, đêm nay có người đến gõ cửa nhà thì chắc các bác QKSG sẽ phải tốn tiền vòng hoa.
Trích:

em xin đăng ký làm quà SN cho con gái em nhé!
Поезд ушёл rồi bác Lạc ạ! Bây giờ mọi việc là của bác CK.

Dmitri Tran 02-04-2012 17:32

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 107034)
Túm nại, bác Trần nhận đã nhận được bao nhiêu email đính kèm (hay là hứa kèm) scan CMND/khai sinh rồi ạ? :emoticon-0136-giggl
Tiếc là 2 ngày cuối tuần rồi em và gia đình gồm già trẻ lớn bé đi .. hưởng bão số 1 ở Vũng Tàu, không có điều kiện tham gia đấu giá với các bác. Híc. Quá tiếc một dịp được thoải mái... buôn súng và lựu đạn với mìn nổ mà không sợ chính quyền, hihi.

Đùa thì đùa, nhưng sau khi viết dòng "... hoặc Giấy khai sinh nếu người nhà là các em nhỏ!", nghĩ lại tôi thấy hơi hoảng. VD, bác nào đó huy động cháu nhỏ sinh tháng 4 của mình, chụp Giấy KS và hứa sẽ có em Matryoska xinh xinh kia, thì ta (trước hết là bố cháu) biết ăn nói thế nào với cháu?
Tôi đang tính, nếu cơ sự như vậy thì chỉ có cách: Chết sống gì cũng phải đấu giá thắng lợi để biếu cháu 1 em. Nhưng "đấu" nhau cật lực với chị em ở "thớt" này thì chướng quá.

May quá, chỉ có 1 email kèm scan nghiêm chỉnh, nhưng là của bác khách NNN tuổi cũng đã quá tứ tuần!

USY 02-04-2012 21:49

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 107087)
Dễ thôi bác USY ạ! Nhưng nếu tiền giả thì động tác này chẳng giúp ích gì - để chúc mừng sinh nhật, bác OT dùng photoshop vẫn thường ghép ảnh thành viên NNN "dán" lên nhà, xe ô tô..., góc mép uốn cong đủ kiểu!
Vấn đề là:

Bác ơi, bác hiểu nhầm ý em rồi. Em đã viết là em công nhận có đồng tiền đó, xuất phát từ USA chính hiệu. Em chỉ muốn bác cho em xem mặt sau thật của nó thôi. Chả là vì em cũng có đồng như vậy, cả 1 đồng mệnh giá 500K nữa, muốn xem xem có thật giống như version của bác không thôi. Và em cũng biết là nó chẳng có gì phạm pháp, chẳng có "vấn đề" gì cả, chỉ là nó không có giá trị thanh toán mà thôi.

Old Tiger 02-04-2012 22:28

Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 107036)
Đồng Obama mệnh giá mà bác Hổ đưa ra ...

Gã này chưa già đã lẫn. Hic!:emoticon-0102-bigsm

Trích:

nguyenlac viết (Bài viết 107070)
Hehe! em xin đăng ký làm quà SN cho con gái em nhé! con gái em sinh ngày hôm nay (02/04/1997).

Người đàn ông ngây thơ, cả tin nhất của thế kỷ XXI! :emoticon-0136-giggl

Dmitri Tran 02-04-2012 23:38

Trích:

USY viết (Bài viết 107108)
. Em chỉ muốn bác cho em xem mặt sau thật của nó thôi. Chả là vì em cũng có đồng như vậy, cả 1 đồng mệnh giá 500K nữa, muốn xem xem có thật giống như version của bác không thôi.

Hết 1 tháng 4 rồi, ta nói nghiêm chỉnh.
Chắc cũng thú vị nếu biết thông tin chính xác về tờ 1 triệu đô, để so sánh, nhận biết… và cũng phù hợp với tinh thần chủ đề - trong cuộc bán đấu giá thực thụ, ngoài tiếng hô và búa gõ, cần phải biết nguồn gốc của tiền và hàng.

Tờ Đô la mệnh giá 1 triệu được ra đời năm 1988 do Hiệp hội các Nhà triệu phú Quốc tế (IAM - The International Association of Millionaires) đăng ký bản quyền và đặt làm ở Công ty Tiền tệ Hoa kỳ (ABNC), là cơ quan in giấy bạc USD và các ngoại tệ khác. Mức độ bảo vệ của nó tương đương với các loại Mỹ kim khác: loại giấy đặc biệt, in dập nổi bằng khuôn kim loại, dạng chữ micro, đường vân micro, băng kim loại chìm, đánh dấu bằng tia cực tím, cách đánh số series.…
Hình dạng 2 mặt của nó:


Số lượng phát hành: hơn 800 ngàn tờ bạc, sau đó người ta phá hũy tất cả các thiết bị sản xuất để bảo đảm độc quyền. Ý tưởng của IAM là coi những tờ bạc này như Thẻ hôi viên CLB Triệu phú Quốc tế, nên ban đầu nó được bán 200 $/1 tờ (Mỗi tờ bạc được kèm theo Giấy chứng nhận do IAM và ABNC cấp). Sau đó giá được đẩy dần lên do nhu cầu mua, và những tờ cuối cùng đã bán với giá 9500$. Những năm sau, ở nhiều cuộc đấu giá, người ta đã mua lại nó đến giá vài chục ngàn USD.
Như vậy, từ tờ Thẻ-bạc để tôn sùng vị trí Triệu phú và không có giá trị thanh toán, nó đã trở thành đối tượng đầu tư trên quy mô thế giới, và giá trị của nó ngày càng tăng.

Khỏang 10-12 năm lại đây,do t/c hàng hóa và nhu cầu, một số nơi cũng làm tờ 1 triệu đô như vậy. Nhưng vì Luật bản quyền nên những tờ bạc này khác xa so với tờ gốc, Giấy chứng nhận là do họ tự cấp hoặc in “dỗm” của IAM&ABNC.
Tờ của tôi do Hội Forex Nga ấn hành gần 10 năm trước, có đủ mức bảo vệ như tờ đô la, bán cho những người ở SNG tham gia Forex đợt đầu tiên với giá 30$ có kèm Giấy CN của Forex.Ru. Bây giờ có đắt lên, nghe nói, mọi người bán với nhau giá khoảng 200-300$.
Nếu tờ của bác khác, tức là nó do cơ quan khác ấn hành. Nếu mức bảo vệ như tờ đô la và có Giấy CN thì chắc giá cũng khoảng như vậy. Nếu không có Giấy CN và in “lôi thôi” thi chẳng qua là vật lưu niệm, hoàn toàn không bán được.

P.S. Tờ có mệnh giá cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là 100 000$, được phát hành vào năm 1934-1935. Nó không được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống vì bất tiện, nay chỉ được dùng thanh toán giữa những Tổ chức tài chính lớn.
Ngoài các tờ bạc thông dụng ra, còn có các tờ 500$, 1 000$, 5 000$, 10 000$ nhưng hầu như không gặp chúng trên thực tế giao dịch.
(Theo Forex)

chaika 02-04-2012 23:49

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 107087)
Поезд ушёл rồi bác Lạc ạ! Bây giờ mọi việc là của bác CK.

CK lại hô tiếp :Tính đến ngày 2/4/2012

1- Bức phù điêu gò đồng "Cụ Lê nin đăm chiêu"

Hổ Gừ thách đấu : 2500 K- Lần thứ nhất rưỡi!

2- 5 em Matroshka xinh đẹp

Sandy thách đấu : 555 K (số đẹp) - Lần thứ nhất!


Gần đến Đà nẵng rồi, các bác sải chân nhé!

P/s Nhìn mấy đồng 2 xu, 5 xu thời bao cấp của bác rắc vừng mà phục quá. Phen này CK phải lục tung nhà tìm cho ra đồng 1 xu VNDCCH mới được.
Bác Trần nhớ mang mấy đồng xu Nga đi Đà nẵng để " đổi chác" người thật việc thật nhé. Bác Dị cố mua vé giá cao bay vào kịp ngày!:emoticon-0106-cryin

htienkenzo 03-04-2012 05:54

Trích:

chaika viết (Bài viết 107130)
CK lại hô tiếp :Tính đến ngày 2/4/2012

1- Bức phù điêu gò đồng "Cụ Lê nin đăm chiêu"

Hổ Gừ thách đấu : 2500 K- Lần thứ nhất rưỡi!
...
Gần đến Đà nẵng rồi, các bác sải chân nhé!
...

Em chỉ dám bước nhẹ thôi ạ!

2600k!

Sandy 03-04-2012 08:29

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 106927)
vì tháng 4 có nhiều ngày đáng nhớ: 22/4, 30/4, ... và ngày offline kỹ niệm 7 năm của ta.[/I]

Và ngày 1/4 nữa ạ^^

Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 106934)
Thế là rồi đời! Nhà em sinh tháng 3!:emoticon-0107-sweat

Hết rồi đời nhé bác nghiahoa, hehe. E cũng thấy nghi nghi nhưng ko dám lên tiếng sợ "rồi đời" như bác đấy^^

Dù sao cũng ấm ức mất mấy ngày vì...không sinh tháng 4:((:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin

Hoa May 07-04-2012 18:57

Trích:

chaika viết (Bài viết 107130)
CK lại hô tiếp :Tính đến ngày 2/4/2012

1- Bức phù điêu gò đồng "Cụ Lê nin đăm chiêu"
Hổ Gừ thách đấu : 2500 K- Lần thứ nhất rưỡi!

2- 5 em Matroshka xinh đẹp
Sandy thách đấu : 555 K (số đẹp) - Lần thứ nhất!

Gần đến Đà nẵng rồi, các bác sải chân nhé!

Có vẻ như đây là "số đẹp", cho nên chưa ai hô thêm vì số lớn hơn - nhưng lại chẳng đẹp bằng, hihi.

Nhân dịp đi "hưởng bão" Vũng Tàu ngày 1/4 vừa rồi, em "làm khách" ở một căn hộ trên tòa cao ốc Sea View khu Chí Linh, với rất nhiều tranh treo tường hàng thêu/dệt của Nga, và rất nhiều "đặc sản" Nga như thế này:

1 "gia đình" Matrosca 9 chú


Ấm trà Nga và Trứng :emoticon-0171-star:

Lật đật đáng yêu

Em đang "vận động" chủ nhân khi tham dự, sẽ mang theo 1 trong số kỷ vật này để đấu giá tại Đà Nẵng kỳ này. Hi vọng hi vọng :emoticon-0100-smile

chaika 08-04-2012 15:20

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 107440)

Ấm trà Nga và Trứng :emoticon-0171-star:
[CENTER]
http://i270.photobucket.com/albums/j.../aIMGP2692.jpg

Em đang "vận động" chủ nhân khi tham dự, sẽ mang theo 1 trong số kỷ vật này để đấu giá tại Đà Nẵng kỳ này. Hi vọng hi vọng :emoticon-0100-smile


Chiếc xamova khủng kia mà mang đi đấu giá Đà nẵng thì sôi động phải biết!:emoticon-0106-cryin

Dmitri Tran 13-04-2012 00:24

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 107440)

Không biết tình hình mắt mũi của tôi thế nào, nếu mắt nhòe thì phải thấy nhiều hơn chứ?
Xem mãi thì thấy: Ảnh trên chỉ có 8 em, ảnh dưới thì đúng 9 em thật. Nhờ các bác giải thích hộ!

Saomai 13-04-2012 07:12

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 107809)
Không biết tình hình mắt mũi của tôi thế nào, nếu mắt nhòe thì phải thấy nhiều hơn chứ?
Xem mãi thì thấy: Ảnh trên chỉ có 8 em, ảnh dưới thì đúng 9 em thật. Nhờ các bác giải thích hộ!

Đúng là có vấn đề thật... Mà kỳ này bác ra HN, nghe nói có Viện Mắt TW đấy bác ạ. :emoticon-0136-giggl... 9+9 = Trùng Cửu...

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/04d.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/02d.jpg

hungmgmi 13-04-2012 08:52

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 107809)
Không biết tình hình mắt mũi của tôi thế nào, nếu mắt nhòe thì phải thấy nhiều hơn chứ?
Xem mãi thì thấy: Ảnh trên chỉ có 8 em, ảnh dưới thì đúng 9 em thật. Nhờ các bác giải thích hộ!

Đúng là mắt bác có vấn đề thật rồi, ảnh dưới không phải có 9 em thật, mà có 8 em bằng gỗ, 1 em thật thôi bác ợ:emoticon-0136-giggl
Nhân tiện em cũng xin thông báo luôn là em cũng có một bộ Matrioshka khá đẹp, hàng do một anh bạn Nga xách tay ở Mát sang, sẽ gửi vào ĐN góp vui đấu giá ọp ẹp lần này.

Hoa May 13-04-2012 20:06

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 107809)
Không biết tình hình mắt mũi của tôi thế nào, nếu mắt nhòe thì phải thấy nhiều hơn chứ?
Xem mãi thì thấy: Ảnh trên chỉ có 8 em, ảnh dưới thì đúng 9 em thật. Nhờ các bác giải thích hộ!

Hihi, bác Trần luôn có mái che không chỉ sân bay, mà còn che luôn cả vùng lân cận, thì không phải quá lo thế đâu ạ :emoticon-0100-smile

Em thật thà khai báo thế này: gia đình đó đúng là có 9 cô. Cô thứ 8, chắc là thấy mưa bão lớn quá, không dám khoe em út thứ 9. Con gái nhà HM, bằng mọi cách thuyết phục từ nhẹ nhàng, cho đến bạo lực ... mà cô ấy nhất quyết không "nhả" em ra :emoticon-0127-lipss

Thế nên mới có tấm ảnh thứ 2, con gái HM tự trám nó vào gia đình chín cô đấy ạ :emoticon-0136-giggl

P/s: Nếu chủ nhân có đồng ý mang gia đình này đế lễ hội đấu giá, sẽ có đủ 9 cô thuần Nga thôi các bác nhé, hihi.

Dmitri Tran 13-04-2012 21:01

Nói thật với các bác, nhìn chị em, ngoài diện mạo ra tôi hay để ý đến cái sự "mắn", như các cụ đã phán: "Những người thắt đáy lưng ong - Vừa giỏi chiều chồng vừa khéo sinh con!"
Cho nên mới bắt đầu đếm, thiếu 1 em nhưng khi thấy ảnh sau, thì đoán: Chắc thân chủ có ý muốn giới thiệu cái sự "mắn" của mình nên mới "trám" người thật vào đấy.
Và ở post trên, thân chủ đã thật thà công nhận đúng là tôi đã không đoán mò!

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 107823)
Nhân tiện em cũng xin thông báo luôn là em cũng có một bộ Matrioshka khá đẹp, hàng do một anh bạn Nga xách tay ở Mát sang, sẽ gửi vào ĐN góp vui đấu giá ọp ẹp lần này.

Nhà bác có "mắm" thế không để còn chuẩn bị thêm tiền?

Nếu bác SM dùng photoshop:
http://img37.imageshack.us/img37/2684/03df.jpgthì kỹ thuật đúng là tuyệt vời! Tôi phóng to cực đại, vẫn không thấy chở ghép đâu cả?

htienkenzo 13-04-2012 21:02

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 107876)
...

Thế nên mới có tấm ảnh thứ 2, ... HM tự trám nó vào gia đình chín cô đấy ạ :emoticon-0136-giggl
...

"Có tật giật mình", bác Tran ạ! :emoticon-0136-giggl

chaika 19-04-2012 10:29

Báo cáo cả nhà, chỉ còn ít giờ nữa là cuộc gặp mặt kỷ niệm 7 năm NuocNga.net sẽ khai mạc. CK xin thông báo :

Đến 10h00 ngày 19/4/2012 :

1- Bức phù điêu gò đồng "Cụ Lê nin" được HTien thách đấu 2600k.

2- Năm chị em matroshka xinh đẹp vẫn ở mức đẹp 555k

Các bác suy nghĩ tiếp nhé! Thời gian còn rất ít.:emoticon-0157-sun:

hungmgmi 19-04-2012 12:23

Năm chị em matrioshka kia ta chốt cho bạn sinh viên đã trả 555k nhé các bác.
Vì vẫn còn 1 bộ khác, còn nguyên đai nguyên kiện chưa mở ra xem, hungmgmi nhờ bác USY mang vào đấu giá rồi mà:emoticon-0150-hands
Chúc cả nhà ọp ẹp vui vẻ, thành công!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.