![]() |
Trích:
Trích:
Thế thì em cũng rất mong và tin tưởng rằng bác cũng "liều" thêm một nhát nữa để có mặt tại Đà Nẵng vào cuối tháng 4 tới. Bác "liều" đi bác nhé. Rất rất mong được gặp bác tại Đà nẽng ợ. :emoticon-0150-hands |
Trích:
Bớ làng! Hôm nào họp làng mà có lão Ví Dụ, bà con làm ơn xem hộ xem có cái ngấn trăng trắng (vết xích nên không bắt nắng) quanh cổ chân y không nhẻ. |
Trích:
Trích:
:emoticon-0102-bigsm Trích:
|
Híc!... Có nhẽ đâu thế! Lão Vỉ nhà ta có lẽ do bận bịu với "con thơ vợ dại" mà thôi! :emoticon-0136-giggl
|
Trích:
http://i362.photobucket.com/albums/o...ngGMI-Lac2.jpg http://i362.photobucket.com/albums/o...ungGMI-Lac.jpg Hình chụp tại phòng 406 Bác Hùng GMI tạm trú tại Sài gòn http://i362.photobucket.com/albums/o...ienHungGMI.jpg Đây là quà của Hùng GMI gửi bộ đôi T-T nè |
Trích:
Chữ viết bác Gàmờ đẹp thế! Thế mà ai đó cứ nói: Chữ viết xấu như gà (mờ) bươi? :emoticon-0102-bigsm |
Vâng, bữa rồi Gà mờ có vào bới thóc ở Vũng Tàu tranh thủ gặp ông bạn từ Nga sang, sau đó vào ngay SG một chút(30') rồi vào Trà Vinh, nhằm cùng các danh thủ Thể Công (Hồng Sơn, Sỹ Long...)tìm kiếm bọn nhỏ tài năng bóng đá, đặng hy vọng VN ta sau này kiếm được ngôi sao nào đó từ các sân cỏ chân đất:emoticon-0102-bigsm. Sau đó về SG chập tối và sáng hôm sau bay về HN luôn nên không dám kêu ai, chỉ dám gọi bác Lạc chút xíu nhờ vả và sau đó a lô bấu cấu bác Cả Mì chả SG, kẻo bác mắng cho thì toi đời.
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ, nhắn là hành hạ chú Kenzo vừa phải thôi kẻo nó ngủ quên là hỏng hẳn đấy:emoticon-0102-bigsm |
THÔNG BÁO ĐÒAN ĐI PHAN THIẾT
Ngày mai, thứ 7 ngày 3/3/2012 chúng ta sẽ khởi hành đi Phan Thiết. Xe sẽ đón 16 ttttồng chí tại 3 điểm như sau: 1. Lúc 8h00 tại đầu công viên Gia Định, Gò Vấp (Anh Thư và cô bạn + Hoa May) 2. Khoảng 8h30 tại góc Ngã 4 đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần Thảo cầm viên, quận 1. Điểm này đông người, 9 thành viên: các bác Chaika, bác Trần, Ninh, Lạc, Chị Nataly, Vichia + 3 bạn. 3. Khoảng 9h00 tại ngã 4 Thủ Đức gồm 4 người: bác Micha + người iu và cháu nội, + bác Dùm. Khi xe khởi hành từng điểm một, em sẽ thông báo đến các bác "trưởng nhóm" 2 là bác Chaika và nhóm 3 là bác Mì. Nhờ các bác nhóm trưởng liên hệ và nhắc nhở các nhóm viên của mình tập trung đúng giờ và đúng điểm ạh. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp! |
Em cảm ơn các bác đang ngồi ở Mũi Né Phan Thiết đã cho em ăn uống qua loa, lại được nói chuyện với em gái người Nga Olesya (Béo). Thú thực với các bác em đang ngồi trong bệnh viện ở ĐN mà buồn và tiếc đứt ruột.
Rấ mong chờ phóng sự của các bác! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov:emoticon-0150-hands:emoticon-0157-sun: |
Trích:
|
Trích:
To Các bác QKSG! Các bác đã về đến nhà chưa? Nhớ cho mọi người xem phóng sự sớm với ạ. :emoticon-0116-evilg |
Trích:
Các bác cứ chờ xem nhé! |
Thì vài hình ảnh
Hoa nhậu http://i212.photobucket.com/albums/c...53/NNN_1-1.jpg Phi công và sân bay http://i212.photobucket.com/albums/c...53/NNN_2-1.jpg Thi xơi tôm sống http://i212.photobucket.com/albums/c...53/NNN_3-1.jpg Ăn mày của biển http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/NNN_5.jpg Mama nhiếp ảnh http://i212.photobucket.com/albums/c...53/NNN_4-1.jpg Một mình http://i212.photobucket.com/albums/c...53/NNN_6-1.jpg P/S: Mì tự khen Mì sao mà hay thế? Chỉ đạo được vụ “op” thành công nhân ngày Anh Tien và Anh Tin “neo nên” |
Trích:
Bác Lac cũng có bạn hàng đây. Đúng là "hàng tôm, hàng cá" nhé: Trích:
|
Các bác đi chơi vui quá, vẫn cắm trại ở khách sạn của bác T.Kenzo (hôm nay thì đã thành 2 bác Tê-Tê rồi!) ạ? Bác Micha chộp được mấy cái ảnh hay quá:emoticon-0136-giggl.
PS.Em xem lại ảnh lại cười bò, nhất là ảnh bác Lạc và bác Dmitri Tran. Thí sinh A.T năm nay chiếm lĩnh sân khấu. |
Em ghi âm lại đoạn đối thoại ngay khi vừa đến Phan Thiết:
-Áo đỏ:Quần đỏ ơi! cởi ra xuống tắm với em và mọi người cho vui đi! -Quần đỏ:Нет, нет. Anh chỉ chờ tắm tiên thôi. -Áo đỏ: Ối giời ơi! anh xem lại đi, cái body 61 nắng mà anh đòi tắm tiên thì cả bãi biển này chết ngất à? Quần đỏ: Ấy ấy, sao đầu óc đen tối vậy. Chỉ là anh quên quần bơi xịn ở Sài Gòn mất rồi, giờ bên trong anh chả có gì nên anh đợi đến khuya mọi người ngủ hết anh sẽ mò ra biển 1 mình tắm với tiên cá. ...... @bác Mỳ: hoa hậu của bác to béo, lực lưỡng kinh. Chả còn đâu bờ vai gày guộc nhỏ... ngày xưa. |
Trích:
Em chạy xa rùi.:emoticon-0102-bigsm |
Vài hình ảnh chuyến đi Phan Thiết - Mũi Né tranh thủ ghi lại:
Đoàn dừng chân tại bến "Trang trại bò sữa". Như để đáp lại tình cảm của Tienkenzo với nước Nga, có mấy người Nga đang du lịch ở HCM cũng sát nhập hội (mấy bác quân ta "đi" lâu quá nên không có trên ảnh) Buổi tối ở "Hoa Biển". Cả thành viên NNN Olesya và bạn trai cũng có mặt (Phải giở "mánh", nhờ cậu ta chụp bằng máy của tôi, để có thể "tiệm cận" người đẹp) Đáng tiếc, các hoạt động về đêm sau đó, bác thì mấy giờ liền lý luận Yoga với mấy ông luyện Yoga nhiều năm từ Nga đến, mấy người dạo dọc bãi biển đến quá nửa đêm..., không ghi lại được vì trời tối quá. Cận cảnh Olesya với bạn trai (không béo chút nào như trong nic Olesya Béo trên NNN) Quà của bác Hùng GM được trao tận tay, mặc dù mọi người rất "tò mò" với nhãn hiệu "Vodka Nga Hoàng" http://img27.imageshack.us/img27/899...anthiet014.jpg Phát minh mới của thành viên bé nhất đoàn: Đồ chơi trực thăng (có bản quyền của VN), được phóng bằng động cơ phản lực với sức đẩy của gần 1/2 kg-lực ra phía sau. Bãi biển Phan Thiết buổi sáng, nhìn ra Mũi Né KS, nơi tổ chức buổi lễ trọng đại, "đương sự" sẽ có tường thuật chi tiết |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Nay mái che dỡ đi rồi thì máy bay các loại cứ gọi là vô tư mà hạ cánh nhá. |
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Các bác bình loạn quá, buộc phải tường trình hoàn cảnh.
Tiêu chuẩn đầu tiên để tuyển phi công là đi xe máy trên mọi địa hình và mọi tình huống, kể cả khi đã cạn "tiệc trà" sau buổi "ọp ẹp". Hôm đó tôi bị trượt ngay vòng đầu, vì vừa ra khỏi quán "Sài Gòn xưa", liệng xe một cái, nàng mang váy ngồi sau, 2 chân vắt vẻo 1 bên, suýt văng xuống đường. Lo cho tính mạng, đành phải ngồi kẹp chân mặc cho váy có tốc kiểu gì cũng mặc kệ! Hôm ở Mũi Né, sáng sớm vừa ngủ dây, bác Cả đã ưu ái cho bồi dưỡng riêng để phấn đấu kết nạp vào hàng ngũ... phi công. Sau vài lần tập dượt chỉ đi được một nửa đoạn dây của bác Yoga người Nga. Tuyển phi công đã bị trượt, sân bay lại mất mái. Thôi, không dám liều mạng nữa, chình thức rút khỏi danh sách đăng ký thi tuyển phi công, xin nhường các bác! |
Trích:
Là nhà cháu mới dòm vào ảnh đã giật thót cả người, mồm miệng lập cập than: - Trời ơi, nhẽ nào đây lại không chính là Đội trưởng đội cực nhanh của Làng Nhô - Mr. Trịnh Khả lừng danh? Kể ra thì trông cũng đã gia già đi tí chút nhưng những nét xưa vẫn không trộn lẫn vào đâu được ạ. 3N có nên cảnh rác không ta? Khổ ạ, hay là theo dõi vụ TL rều quá, đâm mụ mị cả con ngài nên sinh chứng hoang tưởng, nhìn thấy ai cũng nghi ngờ? Có nhẽ đâu thế. Các ông các bà các dì các già ghé mắt trông xem và so sánh hộ cháu cái ạ (xin các cụ các ông các bà lưu ý cho là ảnh dưới đây chụp cũng đã nhiều năm rồi, thời gian có thể làm được những việc thật là ghê gớm đấy): http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/9D/CC/E1/hai.jpg Trịnh Khả - Lãnh đạo của Đội 447 và Đội cực nhanh của Làng Nhô năm nào |
Trích:
@bác Mì: bác "paprazzzzzi" mấy tấm hình hay quá xá! Nhất là hình bác Nạc bán tôm, hihi :emoticon-0155-flowe :emoticon-0171-star: Vichia có phong cho em là "Mamazzzii" khi thấy em vác máy của bác Trần nghiêng nghiêng, chớp chớp ... không biết mớ hình đó có đẹp không ạ? Em xin gửi cả nhà vài hình ảnh "ẩm thực biển và đặc sản" của máy bác Ninh ký gửi: 1. Một trong số các quà vô cùng "lợi hại" của bác Dùm từ chuyến công tác Miền Tây gửi cho đoàn (rất tiếc là bác Dùm không tham gia được vào phút chót, vì lý do đặc biệt, hihi :emoticon-0136-giggl). Đố các bác đây là quả gì? http://i270.photobucket.com/albums/j...2/N-traigi.jpg 2. Ghẹ Phan Thiết chắc nùi nụi! http://i270.photobucket.com/albums/j...2012/N-cua.jpg 3. Mực ống Phan Thiết còn tươi trong suốt vừa gỡ từ lưới ra, hấp "xù" và xứ lý ngay khi nóng hổi! Ôi ngon mê ly! http://i270.photobucket.com/albums/j...2012/N-muc.jpg Món chống ngán - thành quả của Miss Anh Thư! "Number One" là nhận xét của nhóm bạn Nga. Kết quả là họ hồn nhiên xơi sạch 2 ký dưa chuột muối này, hihi. http://i270.photobucket.com/albums/j...N-duachuot.jpg Và đây, miss phục vụ diên dáng http://i270.photobucket.com/albums/j...2/N-phucvu.jpg |
Gửi tiếp hình của Nhiếp ảnh gia Ninh để các Bác bình luận
http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NNN_07.jpg http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NNN_11.jpg http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NNN_08.jpg http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NNN_10.jpg |
Trích:
Cũng từ vệ tinh nhà em có được mấy cái ảnh này: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/6-18.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/1-38.jpg Mực trên 40 nắng. Hôm sau bị kết án tù chung thân mà hắn vẫn còn như thế này đây. mà thôi thương thằng em dại. Âu cũng là ngày vui và tự do cuối cùng. :emoticon-0136-giggl |
Đi Phan Thiết
CK cũng có vài ảnh góp vui.
Ngày 3/3 Đi chợ từ lúc ... đang kéo lưới! Nguyên liệu tươi rói, còn đang ngọ nguậy Vài phút sau đã có thành phẩm ngọt lịm |
Đám cưới
Ngày 4/3 Đội quân xung kích của QKMN Cô dâu chú rể và song thân (chup từ xa không được rõ) Chụp ảnh kỷ niệm |
Trích:
|
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Thưa các bác! Đến hôm nay, htienkenzo mới thư thả để có đôi lời phúc đáp lại tấm thịnh tình của các bác từ khắp mọi miền đất nước dành cho htienkenzo. Htienkenzo đã nhận được sự quan tâm hỏi thăm của các bác ở Quân khu Hà Nội, Quân khu Đà Nẵng, Quân khu Sài Gòn. Htienkenzo đã nhận được những món quà chan chứa tấm lòng chân tình của các bác từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Sài Gòn và Liên bang Nga. Đặc biệt, htienkenzo rất vui mừng khi được đón tiếp các bác từ thành phố Sài Gòn và những người bạn đến từ nước Nga xa xôi. Các bác ở Sài Gòn đã dành thời gian quý báu của mình để đến thành phố biển Phan Thiết dự Tiệc vui của htienkenzo và Thanh Thủy. Htienkenzo và phu nhân thật sự cảm kích khi bác Min đã rất cố gắng đi chuyến xe có thể nhất để kịp có mặt tại buổi Tiệc vui này. Bác Min với khuôn mặt đẫm mồ hôi chỉ kịp có mặt bắt tay chúc mừng htienkenzo khi buổi tiệc đã bắt đầu vãn. Rất tiếc là không có được một tấm ảnh nào ghi lại khoảnh khắc khó quên này! Vợ chồng htienkenzo xin có lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác – các thành viên yêu quý của www.diendan.nuocnga.net ! Hy vọng, trong vài ngày tới, khi “t-ran-zit” tại Sài Gòn trước khi tiếp tục hành trình đến thành phố biển xinh đẹp và mẫu mực Đà Nẵng, vợ chồng htienkenzo sẽ có được buổi gặp gỡ mini với các bác Sài Gòn! Một lần nữa, vợ chồng htienkenzo xin cảm ơn tất cả và chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất! |
Hà hà!
Chúc mừng bác Tiến trọn ngày vui Bắt đầu từ ấy có cái ..đuôi Thong dong vui vẻ trời chẳng sợ Chỉ sợ thèm cơn ngáp, ngủ vùi(Vì chưa có phép)!:emoticon-0136-giggl Hẹn gặp bác Htien và phu nhân sơm sớm!:emoticon-0150-hands |
Ăn trộm của biển
http://i212.photobucket.com/albums/c...53/NNN_15a.jpg Người mẫu http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NNN_16.jpg vưỡn là hình của Bác Ninh |
Trích:
CK Góp thêm mấy người mẫu nữa: Cặp đôi hoàn hảo |
Bình loạn ảnh
Xin mời các bác đặt giúp tựa cho mấy bức ảnh sau:
|
Trích:
|
Trích:
Hoặc: Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng nhớ Ki-shi-nhốp! :emoticon-0106-cryin :emoticon-0136-giggl |
Trích:
NHƯ TÔM LỒI MẮT CHỜ NHÀ LẠC XOONG NO RỒI ĐÀNH NGÓ MÀ THÈM HẾT RỒI ĐÀNH NGHÍA MÀ THAN ...HẾT RỒI |
Trích:
***** Bác Mì ngạc nhiên cũng phải! Ngay cả đồng phái tụi em cũng ngưỡng mộ nữa là! Cận cảnh của mẹ và con gái 1 năm 9 tháng đây ạh: |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:48. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.