Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội – Moscow “Bài ca chiến thắng” (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4866)

minminixi 04-11-2011 19:04

Nhân dịp cái vụ tranh luận này mà nhà em như người tỉnh ngủ, hiểu ra rằng chính dân Nga nay đang cất CMT10 vào Viện bảo tàng, chắc hẳn họ có lý do riêng. Bỏ hẳn thì đột ngột quá nên chuyển thành ngày kỷ niệm một lễ duyệt binh mừng chiến thắng, nhưng nghĩ một hồi rồi vẫn không hiểu tại sao ngày bắt đầu một cuộc CM lại phải kỷ niệm gián tiếp như thế: trước đây vì kỷ niệm sự kiện nên người ta làm lễ duyệt binh hàng năm, nay lấy một trong những lễ duyệt binh đó để nhắc đến và tưởng nhớ, không cần phải nghỉ làm để tổ chức cuộc vui, thì hẳn là dần dần sau này người dân Nga tương lai sẽ chỉ biết đây là ngày có một lễ duyệt binh mừng chiến thắng, đơn giản vậy thôi! Tưởng nhớ một sự kiện vốn có lý do từ hai sự kiện khác: CM và Chiến thắng, nhưng tên gọi chỉ nhắc đến việc sau...
Nhưng đúng là ca nhạc nghiêm túc kiểu anh Sâm thì dân Việt không hiểu tiếng Nga khó mà coi nổi đến hết chương trình, dù anh Sâm có hăng hái phụ họa nhiệt tình cỡ nào cũng vậy! Đúng đây là chương trình dành riêng cho những người yêu nước Nga và hiểu tiếng Nga, thế mới biết mình từng may mắn học ở CCCP là sướng thật!

SSX 04-11-2011 20:01

Vấn đề CMT10 ở Nga hiện nay đầy tranh cãi, tác động tích cực hay tiêu cực nhiều hơn, phe nào, đảng nào cũng giữ quan điểm của mình dẫn đến chia rẽ dân chúng.

Đúng đắn nhất là xét trên quan điểm lợi ích dân tộc. Và cần gác lại để sau giải quyết khi nó gây quá nhiều chia rẽ.

Một bài mới ra của "Tiếng nói nước Nga" liên quan đến ngày 4-11 và 7-11, các bác tham khảo.

Sức mạnh của nước Nga là ở đoàn kết dân tộc
http://vietnamese.ruvr.ru/2011/11/04/59871760.html

http://vietnamese.ruvr.ru/data/2011/...43-Preview.jpg

Ngày 4 tháng 11 nước Nga kỷ niệm Ngày Thống nhất Dân tộc. Ngày hội quốc gia này tượng trưng cho lòng trung thành với di huấn của cha ông, những người dân xứ Nga vào năm 1612 đã vượt lên hiềm khích và rối loạn, nhất tề bảo vệ nền độc lập của đất nước chống lại quân xâm lược ngoại bang. Tấm gương của những bậc tiền bối cho đến nay vẫn soi sáng cho thấy rằng tương lai của đất nước Nga tùy thuộc vào sự đoàn kết công dân và thống nhất kết dân tộc.

Năm 1612 toàn bộ xứ Nga là bãi chiến trường lớn. Hầu hết các khu vực miền Tây đất nước đã bị những ngoại bang láng giềng hiếu chiến chiếm cứ. Matxcơva nằm trong vòng kiềm tỏa chiếm đóng của quân xâm lược Ba Lan. Nhà nước Nga thống nhất trên thực tế đã sụp đổ, xuất hiện vô số những kẻ mạo xưng với ngai vàng đế vương bỏ trống. Lần đầu tiên trong hàng trăm năm, xứ Nga mấp mé bên bờ vực tiêu vong. Như nhận xét của chuyên viên Andrei Sakharov Giám đốc Viện Lịch sử Nga, trong hành trình lịch sử của quốc gia Nga trước và sau đó, chưa từng bao giờ hiện hữu tình thế phức tạp và nguy khốn như vậy.

“Vào thời gian đó, ở điều kiện hết sức hiểm nghèo trong lịch sử với những thảm họa chia rẽ, trống rỗng về tinh thần, đạo đức xã hội suy đồi, sự bội phản và tham lam, đã nổi bật sức mạnh phẩm giá ưu tú nhất của nhân dân. Nông phu, tầng lớp thương nhân-công nghiệp, điền chủ và quí tộc – tất cả những ai biết đau xót cho mảnh đất Nga, đều đã liên kết lại và sống không chỉ vì những lợi ích cá nhân vị kỷ. Những con người như thế đông đảo trùng điệp. Đó là những người dân Nga, là cả những đại diện của vùng Volga và phương Bắc, thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Cả dân tộc đoàn kết dưới sự chỉ huy của hai đại diện ưu tú nhất là Minin và Pozharski. Những con người này đang bị bọn ngoại bang xâm lược thống trị đè nén. Họ yêu quí đất nước mình và đã cứu nguy cho Tổ quốc”.

Ngày 4 tháng 11 năm 1612, đoàn dân binh đã giải phóng Matxcova khỏi ách chiếm đóng. Từ giữa thế kỉ 17, để vinh danh chiến công giải phóng thủ đô, hàng năm tại Nga vào ngày 4 tháng 11 đều tiến hành kỉ niệm Ngày hội Tranh thánh Đức Mẹ Kazan, bức tranh thánh linh thiêng đã được đoàn dân binh rước theo tiến vào thành Matxcơva đánh đuổi quân ngoại bang. Sang thế kỉ 20, dưới thời chính quyền xô-viết, truyền thống cử hành lễ hội vào mốc lịch sử này đã bị gián đoạn. Nhưng đến năm 2005, ngày lễ quốc gia 4 tháng 11 lại được phục hồi và được ghi vào niên lịch là Ngày hội Thống nhất dân tộc.

Tuy vậy, kết quả điều tra dư luận gần đây cho thấy rằng ngày lễ 4 tháng 11 hiện thời vẫn chưa trở thành một ngày hội toàn dân theo nghĩa chung của từ này, bởi vẫn còn một bộ phận của xã hội Nga cho rằng nên kỉ niệm ngày hội xô-viết 7 tháng 11 như trước. Để một ngày kỷ niệm thực sự trở thành lễ hội toàn dân, cần phải đợi qua nhiều thời gian nữa, - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Nga, ông Leonid Reshetnikov nhận xét.

“Kể từ sau cách mạng, chúng ta bắt đầu kỉ niệm ngày 7 tháng 11. Mấy chục năm phát động toàn dân đón chào ngày hội này. Người dân cũng quen nếp im lặng và không được có ý kiến phê phán về mốc ngày tháng đó. Bởi nếu có ý kiến trái chiều, thì dễ phải vào trại cải tạo. Bây giờ chúng ta bình tĩnh thảo luận: 4 tháng 11 có phải là ngày hội hay không? Điều chính yếu là thống nhất xung quanh một nước Nga đã hồi sinh. Ý tưởng cao cả đó đang dần dần được nhân dân tiếp nhận”.

Các vị lãnh đạo tinh thần của nước Nga, những người khởi xướng sáng kiến kỉ niệm Ngày thống nhất dân tộc vào 4 tháng 11, cũng kêu gọi đồng bào biến ngày này thành “Ngày làm việc thiện”, khi mọi người thuộc đủ các dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo, xuất thân từ những nhóm xã hội khác nhau, đều nhận thấy bản thân mình là thành viên của khối thống nhất dân tộc với số phận lịch sử chung và tương lai chung của Tổ quốc.

micha53 04-11-2011 20:43

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 98222)
Chắc hẳn đ.c Lại Ông Sâm cũng ngày ngày vào đọc topic này và tự nhè ra những hạn sạn của chương trình. Xin chào anh Sâm!

Các bác vừa xúc động, vừa băn khoăn phải không ạ? Cũng phải thôi, nghe tên “Bài ca chiến thắng” có vẻ khiên cưỡng quá nhỉ. Anh Sâm dương dương: “Với khán giả truyền hình, chúng tôi dám chắc một điều là có hơn 80% các bài hát lần đầu tiên khán giả được nghe, và đó là những bài hát rất hay về chiến tranh” cũng đúng nốt. Nhưng thời đại ngày nay, truyền hình vệ tinh, internet quá đơn giản, tuyên bố như thế e chỉ đúng với những nơi nào còn chưa có điện lưới, và đúng với những người có điện, có “chảo”, có nét nhưng chẳng quan tâm đến Oát La Tư là cái anh nào.

Năm nào cứ dịp 9/5, từ trước đó cả nửa tháng, những năm chẵn thì đến cả tháng “1st canal”, RT rồi nhiều nữa đều liên tục các chương trình kỷ niệm, và đúng ngày, buổi chiều, cái đinh của “1st canal” bao giờ cũng là “Bài ca chiến thắng”. Nếu bác nào chịu khó đều đặn đến hẹn lại theo dõi, thì những bài nằm trong 80% của anh Sâm, đều đã nghe qua rồi cả.

Chương trình như vừa rồi, oánh trực tiếp vào thế hệ U50, U60 các bác, nên xúc động là phải. Có điều, hàng năm “Bài ca chiến thắng” ở Nga họ không hát như thế nữa. Hầu hết, các bài hát cũ đó đều được phối âm, phối khí lại hát hết sức hiện đại, hay tuyệt và không kém phần xúc động. Ví dụ năm 2009, Aleksandr Buinov hát rất hay bài “Пора в путь дорогу”; cô Jasmine hát “Kachiusha” cực kỳ hiphop, mấy cô xinh gần chết Tatoo với bài “Poi, soldat, poi”; Aleksandr Marshal với “Aliosha”… năm 2010 Aleksandr Manilin hát chung với Nikolay Gnatchuk và Lev Leshenko “Chiều hải cảng”; cả hai năm mấy chú thanh niên ban nhạc Kornhi đều trình bày bài “Первым делом самолёты” theo phong cách rock. (Nói thêm, năm 2010 anh chàng Mark Tishman trình bày bài “Hoa Siren” tự sáng tác, hay tuyệt, riêng bài này thì chắc gần 99% các bác chưa nghe). Cũng năm 2010, “Những con đường” được Gnatchuk; “Đàn sếu” được Manilin hát nghe rất lạ và rất hay. Nôm na là, nếu hay xem truyền hình Nga, thì thấy phong cách của “Вьетнамские песни победы” version 2011 hơi bị cũ. Có thể kể dài dằng dặc những bài hát cũ đó bây giờ các ca sỹ Nga người ta trình bày lại hay tuyệt vời. Có thế thì mới kâu kéo được các cháu teen, chứ kiểu hát của thời “tam ca ba ông già” (từ em Kiều T’rinh dùng để chỉ ba cụ gạo cội nhà ta chuyên phang “Giờ này anh ở đâu”) thì có mà chỉ câu được toàn hội các bác Bạch Dương, Bản Đồ, Bình Dị đến dừ hơn nữa.

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 98222)
Không biết cha nào đặt tên “Bài ca chiến thắng” – Hà Nội Matxcơva 2011 thế nhỉ? Anh Sâm chăng? Như em đã viết, với những người quen xem truyền hình Nga rồi, thì cách đặt tên như thế không những không có hiệu quả pô-si-típ, mà là nê-ga-típ. Em có một bác người quen, học ở bển từ hồi xửa, hồi xưa, bây giờ ngày nào cũng ngồi xem truyền hình Nga, thạo tình hình Nga hơn ối anh em ta ở đây, tư tưởng rất “Nga hiện đại” xem thời sự có thấy anh Sâm nói lăng nhăng 1 tí lúc họp báo, rồi háo hức xem “Cầu truyền hình”, rồi phán một câu về cái anh S. nhà ta: “thằng bịp”. Ông anh chơi thân vừa ở bển về, ngồi xem rồi bẩu: chương trình này anh S. phải nói rõ: “dành cho những người yêu nước Nga, ít lên mạng và không xem truyền hình Nga ngày nay”.

Bác này nói như đúng!

1- Khi A. Sâm “chém gió”, Mì cũng hiểu là ảnh phải PR để kiếm “cơm” ( tài trợ ), “lên gân” với sếp… và các anh “Việt nam mới” mải làm ăn mà ít coi TV Nga.

2- Năm nào các ca khúc yêu nước và về chiến tranh cũng được hát lại ở nhiều chương trình khác nhau, từ Nga tới Ukraina, Beloruss..nhiều ca khúc được phối khí lại, được nhiều ca sỹ trẻ thể hiện..cho phù hợp với thị hiếu mổi năm.
Cũng tùy “gu” của mỗi người, ví như trên NNN có người chê ca sỹ bây giờ hát không hay bằng ca sỹ của những năm 50,60… ???

3- Xin đính chính là Mark Tishman không sáng tác bài “Hoa Siren” mà chỉ chuyển ngữ sang tiếng Anh. Tuy nhiên cũng có ca sỹ trẻ sáng tác ca khúc về chiến tranh được đáng giá cao, như nữ ca sỹ Iu. Natralova với bài “Thư từ mặt trận” dựa trên cảm xúc thật trước kỉ vật của Bà nội – những bức thư hình tam giác của Ông gởi về từ mặt trận.
Hai ca khúc này có thể coi tại đây: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2618&page=3

4- Kiểu làm chương trình như vừa rồi, cá nhân Mì thấy không ổn, nó mang tính chất thương mại và lợi dụng tình cảm của chúng ta nhiều quá .
Tốt nhất là “nhà đài” cần duy trì các chương trình giới thiệu bằng tiếng việt các ca khúc, ca sỹ, ban nhạc… các nước trong đó có các ca khúc về chiến tranh của Nga ( ca khúc cũ, sáng tác mới, ca khúc từ phim…).

phuongnn 04-11-2011 21:02

Trích:

micha53 viết (Bài viết 98245)
3- Xin đính chính là Mark Tishman không sáng tác bài “Hoa Siren” mà chỉ chuyển ngữ sang tiếng Anh.

Cám ơn bác, tại cái web của anh này chẳng bẩu gì cả, ai dè nó còn có tên khác như thế, em xin rút lại vụ 99% trên đây, và nó càng chứng minh rằng những người trẻ hát nhạc đỏ tuyệt hay. Em chỉ thấy một điều như (lại) đ.c Gà mờ nói: Âm nhạc Nga là một nền âm nhạc vĩ đại; nó sản sinh ra không chỉ các nhạc sỹ vĩ đại mà cả các ca sỹ tài năng, thế hệ nào cũng có. Câc ca sỹ Nga trẻ quả thực hết sức tài năng.

Em rất sợ những lối mòn. Bao nhiêu năm nay hễ có ca nhạc trên VTV là y như rằng "3 ông già", gần đây có thêm "3 ông trẻ" (T.Tấn-V.Hoàn-Đ.Dương). Anh Sâm hàng năm xem đài Nga, biết tỏng người nghe Việt Nam ta chỉ được nghe kiểu cũ đó thôi, anh ấy bật quạt thông gió vù vù là phải. Có lẽ, cái kiểu hát cũ cũ ấy, nó hợp khẩu vị với các bác già già, trừ bác già cấp tiến Mì Chả. Bây giờ chẳng ai dám coi bác là già :emoticon-0136-giggl

Bác Mì nói lại đúng nữa, (anh em mình tung hứng nhau cứ là ác!) Cái trò thương mại hóa văn nghệ này, nghe chừng không ổn lắm. Các bác chú ý nhé, thấy ông nào gạ tài trợ làm trò nọ trò kia, rồi chen quảng cáo, rồi treo logo lên phông, gạt luôn đi cho em nhờ. Hỡi NNN, hãy cảnh giác!

hanoi 04-11-2011 22:22

Trích:

minminixi viết (Bài viết 98237)
Nhân dịp cái vụ tranh luận này mà nhà em như người tỉnh ngủ

Có gì đâu mà tỉnh ngủ bác, những cuộc cách mạng, cuộc chiến liên quan đến đấu tranh giai cấp, đấu tranh ý thức hệ thuờng là các cuộc nội chiến. Các cuộc chiến tranh đó gây mất mát cho toàn thể người Nga nói chung, và dù có bên thắng bên thua nhưng cả hai phía đều là người Nga. Tổ chức kỷ niệm những sự kiện như vậy chỉ gây thêm chia rẽ dân tộc mà thôi.

Cô giáo dạy dự bị môn Vật Lý của tôi tại MGU là người thuộc dòng dõi quí tộc có người thân bị mất trong các biến cố lịch sử đó cho nên bà thường cảm thấy buồn mỗi khi người ta nhắc đến nó. Bản thân bà cũng thể hiện quan điểm rất rõ ràng, bà ví Lenin như Hitler khi hai người có ngày sinh rất gần nhau và cũng đã ra lệnh giết nhiều người nhất thế giới. Mặc dù đó chỉ là quan điểm riêng của bà ta, có thể có nhiều điều tranh cãi, nhưng nó cho thấy rằng ở lễ kỉ niệm đó có hàng triệu người vui nhưng cũng có không ít người buồn.

Khác với biến cố CM tháng 10 Nga, thì cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống lại phát xit Đức là cuộc chiến rất đáng để kỉ niệm. Đó ko phải là cuộc chiến ý thức hệ, hay đấu tranh gia cấp mà là cuộc chiến của một dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc. Ai ở Nga nhiều sẽ thấy ngày 9/5 là ngày lễ lớn nhất của Nga, người Nga cũng rất tự hào về cuộc chiến vệ quốc vĩ đại này. Chắc chắn 1000 năm nữa thì người ta vẫn sẽ kỉ niệm ngày chiến thắng này bất kể ở chế độ hay hoàn cảnh lịch sử nào.

SSX 05-11-2011 20:59

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 98222)
Chắc hẳn đ.c Lại Ông Sâm cũng ngày ngày vào đọc topic này và tự nhè ra những hạn sạn của chương trình. Xin chào anh Sâm!

Các bác vừa xúc động, vừa băn khoăn phải không ạ? Cũng phải thôi, nghe tên “Bài ca chiến thắng” có vẻ khiên cưỡng quá nhỉ. Anh Sâm dương dương: “Với khán giả truyền hình, chúng tôi dám chắc một điều là có hơn 80% các bài hát lần đầu tiên khán giả được nghe, và đó là những bài hát rất hay về chiến tranh” cũng đúng nốt. Nhưng thời đại ngày nay, truyền hình vệ tinh, internet quá đơn giản, tuyên bố như thế e chỉ đúng với những nơi nào còn chưa có điện lưới, và đúng với những người có điện, có “chảo”, có nét nhưng chẳng quan tâm đến Oát La Tư là cái anh nào.

Năm nào cứ dịp 9/5, từ trước đó cả nửa tháng, những năm chẵn thì đến cả tháng “1st canal”, RT rồi nhiều nữa đều liên tục các chương trình kỷ niệm, và đúng ngày, buổi chiều, cái đinh của “1st canal” bao giờ cũng là “Bài ca chiến thắng”. Nếu bác nào chịu khó đều đặn đến hẹn lại theo dõi, thì những bài nằm trong 80% của anh Sâm, đều đã nghe qua rồi cả.

Chương trình như vừa rồi, oánh trực tiếp vào thế hệ U50, U60 các bác, nên xúc động là phải. Có điều, hàng năm “Bài ca chiến thắng” ở Nga họ không hát như thế nữa. Hầu hết, các bài hát cũ đó đều được phối âm, phối khí lại hát hết sức hiện đại, hay tuyệt và không kém phần xúc động. Ví dụ năm 2009, Aleksandr Buinov hát rất hay bài “Пора в путь дорогу”; cô Jasmine hát “Kachiusha” cực kỳ hiphop, mấy cô xinh gần chết Tatoo với bài “Poi, soldat, poi”; Aleksandr Marshal với “Aliosha”… năm 2010 Aleksandr Manilin hát chung với Nikolay Gnatchuk và Lev Leshenko “Chiều hải cảng”; cả hai năm mấy chú thanh niên ban nhạc Kornhi đều trình bày bài “Первым делом самолёты” theo phong cách rock. (Nói thêm, năm 2010 anh chàng Mark Tishman trình bày bài “Hoa Siren” tự sáng tác, hay tuyệt, riêng bài này thì chắc gần 99% các bác chưa nghe). Cũng năm 2010, “Những con đường” được Gnatchuk; “Đàn sếu” được Manilin hát nghe rất lạ và rất hay. Nôm na là, nếu hay xem truyền hình Nga, thì thấy phong cách của “Вьетнамские песни победы” version 2011 hơi bị cũ. Có thể kể dài dằng dặc những bài hát cũ đó bây giờ các ca sỹ Nga người ta trình bày lại hay tuyệt vời. Có thế thì mới kâu kéo được các cháu teen, chứ kiểu hát của thời “tam ca ba ông già” (từ em Kiều T’rinh dùng để chỉ ba cụ gạo cội nhà ta chuyên phang “Giờ này anh ở đâu”) thì có mà chỉ câu được toàn hội các bác Bạch Dương, Bản Đồ, Bình Dị đến dừ hơn nữa.

Nói thêm, cuối chương trình “Bài ca chiến thắng” Лев Лещенко năm nào cũng hát “День Победы” với tất cả các ca sỹ tham gia (chứng tỏ với “Bài ca chiến thắng” ca sỹ Nga không có chuyện chạy sô, hát xong bài của mình té luôn); em nghe đến đoạn này cứ nhớ chuyện ông Hùng Gà mờ ngày xưa chê các chương trình của ta, lạm dụng “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” làm cho người xem choàng tỉnh, quơ chân tìm guốc dép túi xách, chết cười.

Vâng, bác phuongnn có ý kiến rất hay mà cũng đúng. Ông Лев Лещенко hát “День Победы” như thế này, năm nào cũng hát thế, mở màn và kết thúc. Không ở điện Kremlin thì trên quảng trường Đỏ hay sân vận động Luzhniki. Đứng cùng ông ấy là 1 rừng sao, còn các cháu teen thì hát theo tưng bừng.






minminixi 06-11-2011 06:19

Trích:

hanoi viết (Bài viết 98250)
...
Khác với biến cố CM tháng 10 Nga, thì cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống lại phát xit Đức là cuộc chiến rất đáng để kỉ niệm. Đó ko phải là cuộc chiến ý thức hệ, hay đấu tranh gia cấp mà là cuộc chiến của một dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc. Ai ở Nga nhiều sẽ thấy ngày 9/5 là ngày lễ lớn nhất của Nga, người Nga cũng rất tự hào về cuộc chiến vệ quốc vĩ đại này. Chắc chắn 1000 năm nữa thì người ta vẫn sẽ kỉ niệm ngày chiến thắng này bất kể ở chế độ hay hoàn cảnh lịch sử nào.

Đúng bác ạ, về bản chất thì hai sự kiện này khác nhau, nhưng về Nhân-Quả thì gắn liền: không có cái trước thì cái sau chắc chắn không có, lướt lại tiểu sử Hitle và Đảng QX là biết thôi bác ạ, và người ta gọi đó là Số phận của Lịch sử.

Julia 06-11-2011 10:05

Trích:

hanoi viết (Bài viết 98250)
Khác với biến cố CM tháng 10 Nga, thì cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống lại phát xit Đức là cuộc chiến rất đáng để kỉ niệm. Đó ko phải là cuộc chiến ý thức hệ, hay đấu tranh gia cấp mà là cuộc chiến của một dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc. Ai ở Nga nhiều sẽ thấy ngày 9/5 là ngày lễ lớn nhất của Nga, người Nga cũng rất tự hào về cuộc chiến vệ quốc vĩ đại này. Chắc chắn 1000 năm nữa thì người ta vẫn sẽ kỉ niệm ngày chiến thắng này bất kể ở chế độ hay hoàn cảnh lịch sử nào.

Theo em thì cứ kỷ niệm hết: đau buồn cũng kỷ niệm, hạnh phúc cũng kỷ niệm, chiếm thắng cũng kỷ niệm, thua cũng kỷ niệm, sinh nhật cũng kỷ niệm, chết cũng kỷ niệm. Nhân dân được hưởng lợi là nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, giải tỏa căng thẳng.

phuongnn 06-11-2011 13:46

Trích:

Julia viết (Bài viết 98312)
Theo em thì cứ kỷ niệm hết: đau buồn cũng kỷ niệm, hạnh phúc cũng kỷ niệm, chiếm thắng cũng kỷ niệm, thua cũng kỷ niệm, sinh nhật cũng kỷ niệm, chết cũng kỷ niệm. Nhân dân được hưởng lợi là nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, giải tỏa căng thẳng.

A di đà Phật! Bần tăng mong các thí chủ đừng trăn trở về quá khứ, đừng thắc mắc về vị lai, chỉ cần sống hết mình trong thực tại đã là bắt đầu buông bỏ để giải thoát vậy. :emoticon-0155-flowe

SSX 06-11-2011 14:31

Синий Платочек
 
Lại nói chuyện cái khăn và bài hát Chiếc khăn xanh. Xem ra việc cầm khăn hay không khi hát bài này sẽ có khối tranh cãi! Thực ra, khăn là một nét văn hóa truyền thống đặc biệt của Nga, các bà các cô dùng khăn trùm đầu, quàng cổ hay khăn mỏng cầm tay vung vẩy rất điệu, khi thẹn thùng thì lấy khăn che miệng hay bịt mắt – cũng giống như liền chị Quan họ nhà ta mang nón Quai Thao, lúc bị chòng ghẹo, thì tùy theo cường độ mà từ nghiêng nón che mặt cho đến hạ xuống che kín từ đầu đến chân.

Bài hát Синий Платочек – Chiếc Khăn xanh có một vị trí rất đặc biệt trong chiến tranh vệ quốc. Nó được Клавдия Ивановна Шульженко, ca sĩ người Ukraina hát lần đầu tiên cuối năm 1941 trong bối cảnh thành phố Leningrad đang bị phát-xít Đức bao vây. Bài hát nhanh chóng trở thành nổi tiếng, nguồn động viên tinh thần cho những người lính trên mặt trận.

Khi hát, Claudia Shulzhenko cầm 1 chiếc khăn xanh mỏng, đơn giản ở tay. Hình ảnh cô gái với chiếc khăn xanh cũng như bài hát này đã đi vào sử sách. Mãi sau này cũng thế, hát bài này Claudia Shulzhenko luôn luôn cầm 1 chiếc khăn.

Ngày nay, không phải ca sĩ Nga nào hát bài này cũng cầm khăn, tuy nhiên khi hát mang tính chất kỷ niệm long trọng, chính thức như Ngày chiến thắng 9-5, họ vẫn cầm khăn, còn hát trong khán phòng thì có thể là không. Phía ta trong Cầu truyền hình mà cầm khăn thì đúng truyền thống hơn và người Nga sẽ cho là ta hiểu họ hơn, đánh giá cao hơn, đặc biệt là thế hệ trước.

http://i048.radikal.ru/1105/53/d84b2caffe00.jpg

Синий Платочек

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты провожала
И обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня
Любимой, родной,
Знаю, с любовью
Ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

Письма твои получая,
Слышу я голос родной.
И между строчек
Синий платочек
Снова встаёт предо мной.
И мне не раз
Снились в предутренний час
Кудри в платочке,
Синие ночки,
Искорки девичьих глаз.

Сколько заветных платочков
Носим мы в сердце с собой!
Радости встречи,
Девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Любимых, желанных таких,
Строчит пулемётчик,
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!
Строчит пулемётчик,
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!










http://img-fotki.yandex.ru/get/4910/...93d687c_XL.jpg

http://s44.radikal.ru/i103/1105/2b/2133aef707c9.jpg

http://img1.liveinternet.ru/images/a..._platochek.jpg

http://s002.radikal.ru/i198/1105/8e/22da90a939a6.jpg

htienkenzo 07-11-2011 08:54

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 98247)
...
... Anh Sâm hàng năm xem đài Nga, biết tỏng người nghe Việt Nam ta chỉ được nghe kiểu cũ đó thôi, anh ấy bật quạt thông gió vù vù là phải. Có lẽ, cái kiểu hát cũ cũ ấy, nó hợp khẩu vị với các bác già già, trừ bác già cấp tiến Mì Chả. Bây giờ chẳng ai dám coi bác là già :emoticon-0136-giggl
...

Híc!...
Trước giờ em chỉ mới biết được anh chủ nhiệm... à quên! Anh chủ tịch "chém gió". Nay bác phuongnn lại phát hiện ra thêm anh Sâm (cao ly) "thông gió vù vù"! :emoticon-0136-giggl Hẳn nào tối ấy em mới chỉ xem qua vô tuyến "tàng hình" mà... tóc cứ dựng đứng cả lên! :emoticon-0136-giggl Quả là những "tượng đài" đáng ghi vào... "sổ sách"!

Đúng là vưỡn... "chín phẩy năm như anh sâm" SV-96 ngày nào! :emoticon-0127-lipss

hungmgmi 07-11-2011 12:13

Các bác chê thế đủ rồi, xin hỏi là ngoài anh S ra, VTV còn có gương mặt khả dĩ nào có thể dẫn được Chương trình trên? Các bác giới thiệu tí xem nào.
Các bác đừng dẫn ra các MC bóng loáng, điệu đà, khi dẫn chỉ chú tâm mỗi chuyện là nói không vấp, chứ không có cảm xúc, lời nói cứ trượt ra khỏi không khí chung.
Về cảm nhận cá nhân, tôi vẫn đánh giá cao tài dẫn chương trình của a S. Xét về mức độ chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình, yêu nghề, bám chương trình, tôi thấy rất ổn. Chứ không như một số MC khác, dẫn như chuồn chuồn thấm nước, nhảy chương trình cứ xoành xoạch, chả tạo dấu ấn tên tuổi gì.
Đấy, SV96-đã 15 trôi qua, nhưng người ta vẫn phải nhắc đến anh ý. Đó là thời điểm mà mà anh S lĩnh ấn tiên phong của lãnh đạo VTV giao cho, và là người có công khai phá, mở mang VTV3 để tạo nên một kênh truyền hình giải trí, thể thao...có lượng người xem đông đảo như hiện nay.
Và hiện dù làm lãnh đạo, anh ý không ngồi chỉ tay năm ngón, mà vẫn lao vào làm như quân.
Mà nói thật, làm dâu trăm họ, có người thích, có người chê là chuyện thường. Có điều người khen, người thích thì họ tự thú vị với bản thân. Còn người chê thì không như vậy, họ phải đăng đàn nói to điều đó lên cơ.
Theo tôi, như vậy là thiếu công bằng, góp ý chân thành nó khác với sự tung hê, đả kích cá nhân.
Tôi đã từng viết trên NNN cách đây vài năm, khi có ai đó chê một người dân CT của VTV hết cỡ, là đã bao giờ bạn tự nhận là đã làm rất tốt công việc của mình chưa, không để sai sót nào chưa?
Nếu câu trả lời là chưa, thì hãy đặt mình vào vị trí của người ta.

phuongnn 07-11-2011 13:05

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98411)
x( ...

Hè hè, đúng là bác Hùng gà mờ ở nhà “mất mạng” nên để cho anh em “phần tử tiêu cực” làm mưa làm gió 2 ngày nghỉ, hôm nay đến cơ quan lại lên tiếng rồi.

Em đọc lại từ đầu thấy chủ yếu là các bác mem NNN nhà ta khen anh S. là chính, chê bai gì mấy đâu. Em không theo dõi sát, chỉ xem lướt lướt nên cũng chẳng dám chê bai gì, chỉ tò mò một chút về vụ 80% (thông gió) mà thôi, nên dù không xem cũng cố vừa làm việc khác, vừa dỏng tai lên nghe TV trong bếp nó đang hát bài gì.

Thật ra, vẫn cần phải chê khâu tổ chức, ít nhất một điểm: không tổ chức oánh cho bác Thúy Toàn đôi giày. Ai lại để bác đi đôi giày đen nguyên thủy thì ít, nâu đất đường làng là chủ yếu như thế bao giờ. Em chẳng tin là các vị đó tử tế đến mức muốn giữ “phong cách Thúy Toàn” cho phần đó của chương trình đâu. :emoticon-0136-giggl

Nhật Minh 07-11-2011 14:27

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 98222)
Chắc hẳn đ.c Lại Ông Sâm cũng ngày ngày vào đọc topic này và tự nhè ra những hạn sạn của chương trình. Xin chào anh Sâm!

Các bác vừa xúc động, vừa băn khoăn phải không ạ? Cũng phải thôi, nghe tên “Bài ca chiến thắng” có vẻ khiên cưỡng quá nhỉ. Anh Sâm dương dương: “Với khán giả truyền hình, chúng tôi dám chắc một điều là có hơn 80% các bài hát lần đầu tiên khán giả được nghe, và đó là những bài hát rất hay về chiến tranh” cũng đúng nốt. Nhưng thời đại ngày nay, truyền hình vệ tinh, internet quá đơn giản, tuyên bố như thế e chỉ đúng với những nơi nào còn chưa có điện lưới, và đúng với những người có điện, có “chảo”, có nét nhưng chẳng quan tâm đến Oát La Tư là cái anh nào.

Nghe các bác bàn luận về chương trình cầu TH "Bài ca chiến thắng" vui vẻ quá, tôi cũng xin tham gia.
Bác phuongnn nỏ biết tra hay trẻ nhưng nhận xét có chính kiến, và nêu được tâm tưởng băn khoăn của tất cả những ai tự nhận là yêu nước Nga.
Bác đã đúng khi nhận xét rằng MC họ Lại khẳng định có đến 80% số bài hát chúng ta chưa được nghe là... sai, và ngược lại mới đúng.
Tiếp đến là những hạt sạn của chương trình, chúng ta cứ nhặt ra, hy vọng quan viên họ Lại còn sức, còn nhiệt tình và còn được tài trợ để tổ chức tiếp.
Thứ nhất, MC hát to quá, mà giọng thì dở, lại càng dở hơn khi nhà đài cứ cố thu vào phần hòa thanh của Mr trưởng ban. Phần lớn nhưng ông bà hâm (tôi và chúng ta) chờ đợi chương trình này để được sống trong những giai điệu và giọng hát tuyệt vời đã khắc sâu vào ký ức mỗi người, vậy mà MC cứ gào lên.
Thứ hai, MC vẫn rứa, nói nhiều quá, và lặp lại. Vì anh tự tin vào sự hoạt ngôn hay là khả năng hùng biện của mình. Ối anh ơi, cách đây 15 - 20 năm sự hoạt ngôn của anh có tính chất mở đường, dẫn lối cho một phong cách mới của nhà đài, nhưng bây chừ vẫn rứa, không được nâng cao lên, không được tinh luyện hơn, không mới hơn, mà khán giả thì đã khác trước, phương tiện nghe nhìn đã khác trước nhiều, nên anh mà cứ vô tư thì không ổn nữa rồi.
Rốt cuộc thời lượng diễn giải của anh không nằm trong sự chờ đợi của nhiều người. "Bài ca chiến thắng", hãy để nó tự nói lên và đi vào lòng người bằng hình ảnh và giai đệu của chính nó.
Bấy nhiêu thôi, còn lại đành phải hài lòng với những gì chúng ta được bác Lại khoản đãi.
Bác phuongnn ơi, bác khỏi lo rằng bầy choa chưa biết hoặc chưa nghe được các bản nhạc Nga nổi tiếng được hòa âm phối khi theo phong cách mới. Vấn đề là trong mỗi chúng ta trên diễn đàn này và trong cầu TH nớ cảm thụ và tiếp nhận mỗi người mỗi khác thôi. Người lớn tuổi thì vẫn hoài niệm về những giọng hát, phong cách trình diễn và cả trang phục một thời đã qua, người trẻ tuổi thì chào đón phong cách mới, người trung niên thì... tùy. Miễn là tất cả chúng ta được thoảng nghe một giai điệu Nga hay một hình ảnh Nga thì đều ngoái đầu, nghe ngóng, tìm kiếm... vậy là chúng ta đã (tư tưởng lớn) gặp nhau rồi.
Riêng tôi, là "hòa thượng thích đủ thứ", nên nghe bài Katyusha tôi vẫn thích cả phong cách (dù là phục dựng) của Irina Bilyk dứng hát trên thùng xe tải giữa các chiến sỹ hồng quân vây quanh, rất thính phòng, và cả chị em nhà Tolmachevy hát trên san khấu ngoài trời Moxkva, rất pop.
Tôi hiểu rằng bác phuongnn muốn chương trình phải đến được với tất cả mọi người, với thế giới đương đại, chứ phông phải chỉ thỏa mãn mấy ông sớm già (như MC họ Lại chẳng hạn) phải không bác? Rất may là văn hóa Nga nói chung, giai điệu Nga nói riêng có một sức sống mãnh liệt, đủ làm cho mọi người, dù là nghệ sỹ, nhân viên ngân hàng, hay nhà chính trị đều cảm nhận và bị thu hút.
Vậy thì chương trình được những gì?
Tôi gặp lại được những người mà tôi thích, tỷ như cái cô (nếu tôi nhớ không nhầm là giáo viên sư phạm ngoại ngữ thì phải) hát bài "Chiếc khăn xanh". Không quá hồ hởi như bác MC, vẫn hơi điệu đà, đằm thắm, nhẹ nhàng, sâu lắng... như ta đã gặp em một vài lần trên các chương trình với chủ đề nước Nga. Ối các bác tha cho em cái tội không để ý name mà chỉ nhìn body, và nghe nữa ạ!
Đinh của các tiết mục phía Hà Nội có lẽ là của NSND Trung Kiên, không biết bác có hát nhép không nếu hát thật được như vậy thì em thấy trên cả tuyệt vời rồi. Em thấy rất rõ ràng tình cảm sâu nặng với nước Nga tỏa ra từ giọng hát và vẻ biểu cảm của bác. Với NSND Trung Kiên, cây sồi thanh nhạc của VN thì chẳng cần phải đòi hỏi phong cách cũ hay mới nữa bác phuongnn nhỉ.
Chỉ được vậy thôi, à chúng ta phải ghi nhận bên phía Moxkva có 3 nghệ sỹ, hai trung và một trẻ, hát rất nghiêm túc và tình cảm, đại diện cho một trường phái lớn đã đạo tạo ra bao nhiêu thế hệ nghệ sỹ tên tuổi của VN.
Qua 4rum này xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà báo, MC, quan viên Lại Văn Sâm. Tôi theo dõi các anh (anh và lãnh đạo TBM) từ thời các anh cùng nhau làm chương trình VKT, vào những năm một ngàn chín trăm lâu lắm. Lúc đó tôi chưa biết đến (và chưa có trang Web này). Và khi chia tay (bỏ) chương trình VKT các anh đã cùng nhau hát một bài hát Nga. từ đó tôi đinh ninh rằng ngoài mình (một người bình thường) ra, còn có nhiều người khác (kể cả những người nổi tiếng như các anh) vẫn còn yêu nước Nga. Thế là tôi được san bớt hẳn một NỖI BUỒN.

htienkenzo 07-11-2011 14:47

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98411)
...
Các bác đừng dẫn ra các MC bóng loáng, điệu đà, khi dẫn chỉ chú tâm mỗi chuyện là nói không vấp, chứ không có cảm xúc, lời nói cứ trượt ra khỏi không khí chung.
Về cảm nhận cá nhân, tôi vẫn đánh giá cao tài dẫn chương trình của a S. Xét về mức độ chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình, yêu nghề, bám chương trình, tôi thấy rất ổn. Chứ không như một số MC khác, dẫn như chuồn chuồn thấm nước, nhảy chương trình cứ xoành xoạch, chả tạo dấu ấn tên tuổi gì.
Đấy, SV96-đã 15 trôi qua, nhưng người ta vẫn phải nhắc đến anh ý.
...

Hì!...
Đúng là thật sự em ngưỡng mộ anh Sâm từ thời SV-96. Anh ấy rất thích và quý lớp em (lực lượng nòng cốt mà Nguyễn Thu Phong là lớp trưởng-cậu thi hùng biện). Anh Sâm "thổi được luồng gió sinh khí" (bác phuongnn gọi là "thông gió vù vù" cũng đúng đấy :emoticon-0136-giggl) cho các bạn khi "ra quân" "dẹp Đông đánh Tây" ở "trận địa" Sài Gòn và "hành quân" ra Bắc "đem chuông đi đánh xứ người". Đến bây giờ em vẫn ngưỡng mộ anh Sâm "chín phẩy năm" (lớp em hay gọi là thế-nhất là các bạn nữ :emoticon-0102-bigsm). Các chương trình, anh ấy dẫn dắt đều hoạt bát, vui nhộn... Anh Sâm còn có tài "thiên biến vạn hóa"; "dĩ bất biến, ứng vạn biến" nên có những chương trình tưởng chừng sẽ đi vào ngõ cụt hay bên bờ "phá sản" thì anh Sâm lại lái sang hướng khác và... chạy ro ro! (ví dụ như anh ấy nhanh trí "phiên dịch" khi cô bạn đồng hành MC. "bí ngô" - tất nhiên sau chương trình, anh ấy phải... lãnh đủ thị phi!)
Nói thế không có nghĩa là chê bai anh Sâm đâu, bác ạ! Có dịp anh ấy vào Diễn đàn NNN và đọc được những "còm-măng" này thì biết đâu anh sẽ tủm tỉm thích thú và tự điều chỉnh cho những lần khác. Anh ấy sẽ bớt "hăng như đinh la thăng" để chương trình tốt hơn, hấp dẫn hơn! :emoticon-0150-hands

hungmgmi 07-11-2011 14:58

Trích:

Bác Nhật Minh viết
Tiếp đến là những hạt sạn của chương trình, chúng ta cứ nhặt ra, hy vọng quan viên họ Lại còn sức, còn nhiệt tình và còn được tài trợ để tổ chức tiếp.
Thứ nhất, MC hát to quá, mà giọng thì dở, lại càng dở hơn khi nhà đài cứ cố thu vào phần hòa thanh của Mr trưởng ban. Phần lớn nhưng ông bà hâm (tôi và chúng ta) chờ đợi chương trình này để được sống trong những giai điệu và giọng hát tuyệt vời đã khắc sâu vào ký ức mỗi người, vậy mà MC cứ gào lên.
Cái vụ này thì quả thật là oan cho bác S nhà ta quá, vì đây chính là lỗi của "cậu đánh máy", à quên, "cậu đạo diễn hình". Có bao nhiêu camera để thu hình toàn bộ khán phòng hát theo bài Thời thanh niên sôi nổi, vậy mà cậu ta chỉ chuyên chú mỗi camera bắt hình "sếp":emoticon-0111-blush để rồi nhấn nút hình đó lên sóng. Lẽ ra phải bắt được hình ảnh những cựu LHS đủ lứa tuổi (già là chính) hát theo kìa...Mà khi chọn sóng, thấy tiếng to quá cũng chỉnh lại cho nó bé thôi, để nghe nghệ sĩ Nga hát là chủ yếu...Chứ việc anh S hát theo chả có gì sai, mà nên, để tạo cho khán giả 2 đầu cầu và người xem về một người dẫn chương trình biết và có vốn về văn hóa Nga, càng hay chứ sao...Hihi, bữa đó em ngồi với bác hongducanh ở Cung hữu nghị Việt Xô, bỗng nhận SMS của một mem NNN: "Anh bẩu anh S đừng hát nữa không vợ em nó đập tivi đây này":emoticon-0102-bigsm, không hiểu sao lại như vậy. Sau đọc các bác, mới biết là do "cậu đạo diễn hình bắt hình và tiếng bác S to quá, gây phản cảm hehehe
Mà cũng chả biết cái tivi kia có bị đập hay không nữa.
@bác Nhật Minh: Em hát bài Chiếc khăn xanh là em Tuyết Hoa, sinh sống ở Nga từ nhỏ nên hát tiếng Nga cứ như tiếng Việt. Hiện em nó ở Trường ĐHKHXHNV bác ạ.

Phanhoamay 07-11-2011 15:01

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98411)
Các bác chê thế đủ rồi, xin hỏi là ngoài anh S ra, VTV còn có gương mặt khả dĩ nào có thể dẫn được Chương trình trên? Các bác giới thiệu tí xem nào.

Hỏi thế thì chịu không trả lời được. Chịu không phải là vì không có ai có thể làm khá hơn anh LVS (ví dụ Tạ Bích Loan chẳng hạn, hơn hẳn LVS nếu làm CT này, chương trình khác có thể TBL làm kém hơn. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi nhé), mà chịu vì ta làm gì có quyền giới thiệu?
Giả sử có người chê một vài cầu thủ đội tuyển bóng đá U23 Việt nam. Vì các em ấy còn nhiều điểm chưa hay. Bây giờ ta hỏi người chê là bác giới thiệu xem ai đá hay hơn nào, thì biết trả lời sao bây giờ?

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98411)
Mà nói thật, làm dâu trăm họ, có người thích, có người chê là chuyện thường. Có điều người khen, người thích thì họ tự thú vị với bản thân. Còn người chê thì không như vậy, họ phải đăng đàn nói to điều đó lên cơ.
Theo tôi, như vậy là thiếu công bằng, góp ý chân thành nó khác với sự tung hê, đả kích cá nhân..

Khen hay chê là phải dựa vào những chuẩn mực nghề nghiệp áp vào đối tượng khen chê, chứ không dựa vào cảm tình yêu ghét cá nhân.
Hay là bảo anh ta có nhiều công lao cống hiến, không nên chê anh ấy thì cũng chưa chuẩn.
Tôi không đánh giá cao khả năng dẫn chương trình chính luận của LVS, không có nghĩa là tôi phủ nhận khả năng làm và dẫn chương trình vui chơi giải trí của anh này, và càng không phải là tôi đả kích cá nhân.
Cá nhân tôi không có gì khúc mắc với LVS. Từ thời còn làm chương trình VKT (văn hóa - khoa học - thể thao), nhóm biên tập viên, trong đó có LVS, từng được bà xã tôi giúp đỡ nhiều. Có lần họ tìm đến tận nhà nhờ tôi tư vấn một việc gì đó...
Vậy nếu có chê LVS khía cạnh nào đó thì tôi cũng chả khá hơn được chút nào.

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98411)
Tôi đã từng viết trên NNN cách đây vài năm, khi có ai đó chê một người dân CT của VTV hết cỡ, là đã bao giờ bạn tự nhận là đã làm rất tốt công việc của mình chưa, không để sai sót nào chưa?
Nếu câu trả lời là chưa, thì hãy đặt mình vào vị trí của người ta.

Tôi tự nhận tôi chưa làm tốt công việc của mình. Nhiều người, rất nhiều người có thể cũng như tôi, làm việc của mình chưa tốt. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi không được phép phê phán ai bất cứ điều gì.

Suy nghĩ rằng hãy cố làm tốt công việc của mình đi đã, phê phán người khác sau là hoàn toàn đúng. Nhưng đợi cho đến khi ai cũng làm tốt công việc của mình thì còn cần gì đến phê và tự phê nữa?

Tôi đã tính viết một bài nhận xét tổng quan về CT bài ca Chiến thắng, phân tích mặt được và mặt chưa được của nó theo tiêu chí đáp ứng các yêu cầu của một chương trình truyền hình. Nhưng do bận bịu, rồi lại nghĩ có viết ra thì cũng chẳng để làm gì, vì cái VTV nhà mình nó thế mất rồi!

Phanhoamay 07-11-2011 15:17

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98425)
Cái vụ này thì quả thật là oan cho bác S nhà ta quá, vì đây chính là lỗi của "cậu đánh máy", à quên, "cậu đạo diễn hình". Có bao nhiêu camera để thu hình toàn bộ khán phòng hát theo bài Thời thanh niên sôi nổi, vậy mà cậu ta chỉ chuyên chú mỗi camera bắt hình "sếp":emoticon-0111-blush để rồi nhấn nút hình đó lên sóng.

Cái này thì Hùng nói đúng.

Chương trình thể thao thì chú phóng viên luôn phỏng vấn sếp của mình là chú Phan Ngọc Tiến - phó ban VTV3. Cameraman thì chốc chốc lại quay khuôn mặt của sếp.
(Họ Phan nhiều người làm to nhỉ?):emoticon-0136-giggl

Khẩu hiệu: "Thà nịnh thừa còn hơn bỏ sót!"

Xin nói thêm là theo chỗ tôi được biết, cả nhà đài VTV chưa có một đạo diễn hình nào được học chính quy. Hầu hết là từ biên tập viên hoặc quay phim đi lên.
Hôm nhà văn Nguyễn Quang Vinh khoe với tôi là đã mời được TLV, phụ trách văn nghệ của VTV làm đạo diễn truyền hình cho chương trình Đại tướng Võ Nguyễn Giáp và bản anh hùng ca Điện Biên, tôi bảo hỏng rồi em ơi. Thằng ấy làm lãnh đạo (có thể là tốt, ai mà biết được), nhưng làm đạo diễn hình thì nó không có nghề.
Y như rằng đến hôm diễn, chú quay camera dí luôn ống kính vào bộ ngực đồ sộ của em Lý Nhã Kỳ, làm cho báo chí trong Nam ngoài Bắc chửi tác giả kịch bản (Nguyến Quang Vinh) vuốt mặt không kịp!
Họ bảo chương trình trang nghiêm về Đại tướng mà làm ăn như phân!

Tóm lại ta chưa có đạo diễn truyền hình đúng nghĩa.

hungmgmi 07-11-2011 15:35

Bác Phan ạ, bữa nay bác toàn gõ VTV3 thành VTV2 thôi:emoticon-0136-giggl
Gần đây em mới biết anh NQV đang viết tiểu thuyết Hoàng Sa vạn lý trong những ngày để tang vợ, thức đêm viết, thỉnh thoảng lại thay nhang bàn thờ. Thật cảm phục con người này.
Về chuyện đạo diễn hình, hôm anh S qua điện thoại nhờ em kiếm đủ 5 lời Nga bài Thời thanh niên sôi nổi rồi photo để "a-ra-phát" cho bà con nhẩm lại, anh ấy có nói là phải làm thế để bắt hình mọi người hát cho sinh động, tự nhiên, đáp lại không khí bên đầu cầu Moskva. Ai dè cậu đạo diễn hình chỉ bắt hình mỗi sếp, đúng là "nịnh thừa còn hơn bỏ sót", nịnh kiểu đó quá giết sếp hehehe.
À, nhân chuyện bác Nhật Minh viết về anh LVS và TBM, sếp VTV bây giờ:
Trích:

Và khi chia tay (bỏ) chương trình VKT các anh đã cùng nhau hát một bài hát Nga. từ đó tôi đinh ninh rằng ngoài mình (một người bình thường) ra, còn có nhiều người khác (kể cả những người nổi tiếng như các anh) vẫn còn yêu nước Nga. Thế là tôi được san bớt hẳn một NỖI BUỒN.
Em mới ngớ ra là các sếp VTV nhà ta toàn dân đi Liên xô về. Bằng thời gian này năm ngoái, em có ngồi uống "trà" với mấy ông anh nhân CMT10. Trong số đó có bác Trần Đăng Tuấn, nguyên sếp phó VTV. Bác ý trông hiền lành củ mì cù mì thế mà lên hát tiếng Nga hay ra phết. Mà hình như các bác học thời kỳ trước thuộc nhiều bài hát tiếng Nga hơn bọn em sau này. Bọn em hầu như chỉ thuộc..tên bài hát là đã giỏi, cứ ơ ơ la la theo giai điệu là chủ yếu thôi. Cũng như chị Rừng viết, ối bài hát về Chiến tranh vệ quốc, em chỉ biết đến và mê sau khi tham gia NNN.

phuongnn 07-11-2011 15:43

Công nhận câu chuyện của chúng ta đến đây, càng ngày càng "phê". Các ý kiến của các bác Kenzo, mixi, rồi lại đến bác Gà mờ, nhất là bác Nhật Minh... quá đã! Một diễn đàn phải như thế các bác nhể - có khen có chê, anh Sâm con rể vạn họ đọc những dòng này của chúng ta chắc hẳn không hề căm tức gì chúng ta, mà còn hả hê, sung sướng ấy chứ.

Em lặp lại anh Hùng Gà mờ nhé: thử hỏi trong tất cả các diễn đàn tiếng Việt, có diễn đàn nào háo hức với "Bài ca chiến thắng" như NNN không? Kỳ vọng quá, nên dư âm của nó (xúc động nhiều nhất, ít nhất là hơi ê ê răng vì vài hạt sạn) thì chuyện bàn luận, cũng là bình thường, "Giá mà..." người ta hay mở đầu những bàn luận sau cuộc vui như thế. Ma chê cưới trách.

hungmgmi 07-11-2011 15:50

NNN bàn luận về chương trình này đến 6 trang rồi, bên Diễn đàn khác cũng đến 4 trang kia phuongnn (hihi, công nhận vưỡn kém NNN):
http://www.diendanvanhoathethao.net/...ad.php?t=14874

phuongnn 07-11-2011 15:52

Trích:

Nhật Minh viết (Bài viết 98423)
Bác phuongnn ơi, bác khỏi lo rằng bầy choa chưa biết hoặc chưa nghe được các bản nhạc Nga nổi tiếng được hòa âm phối khi theo phong cách mới. Vấn đề là trong mỗi chúng ta trên diễn đàn này và trong cầu TH nớ cảm thụ và tiếp nhận mỗi người mỗi khác thôi. Người lớn tuổi thì vẫn hoài niệm về những giọng hát, phong cách trình diễn và cả trang phục một thời đã qua, người trẻ tuổi thì chào đón phong cách mới, người trung niên thì... tùy. Miễn là tất cả chúng ta được thoảng nghe một giai điệu Nga hay một hình ảnh Nga thì đều ngoái đầu, nghe ngóng, tìm kiếm... vậy là chúng ta đã (tư tưởng lớn) gặp nhau rồi...

:emoticon-0150-hands bắt tay bác cái. Em nửa già, nửa trẻ, đã thế lại còn đờ-mi phu, đờ-mi tốc bác ạ. Nhà em đâu có dám xỏ xiên là các bác không được tiếp xúc với dòng "Nga mới" cover lại những bài hát cũ, em vẫn theo dõi cái món "Khi người trẻ hát nhạc đỏ" của bác Micha53 kia mà! Ý em muốn nói lên một điều là: Việt Nam bấy lâu nay, cứ event nào dính đến Nga là lại lôi những bài hát cũ ra, trình bày theo lối cũ... mà em thì sợ những lối mòn của tư duy theo kiểu đó. "Bài ca chiến thắng" hàng năm, các nghệ sỹ gạo cội Nga người ta vẫn hát như mấy chục năm trước vẫn từng hát, chúng ta xem truyền hình vẫn thấy hay, xúc động. Nhưng rõ ràng, ống kính vẫn lia tới các cụ già CCB ngồi xem, vẫn hào hứng với "Nga mới cover", với những phong cách rock-pop hiện đại.

Anh Sâm anh ấy nắm được cái đó, nên hơi có ngoa ngôn tí chăng? Thôi, từ bây giờ em kệ anh Sâm, chán rồi. :emoticon-0100-smile

hungmgmi 07-11-2011 15:56

Trích:

Anh Sâm anh ấy nắm được cái đó, nên hơi có ngoa ngôn tí chăng? Thôi, từ bây giờ em kệ anh Sâm, chán rồi.
ẤY ấy, đừng chán sâm. Chú đang có dự án sâm Ngọc Linh kia mà, đến đâu rồi?:emoticon-0136-giggl

phuongnn 07-11-2011 16:02

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98432)
ẤY ấy, đừng chán sâm. Chú đang có dự án sâm Ngọc Linh kia mà, đến đâu rồi?:emoticon-0136-giggl

Haiz, vưỡn, giấy chứng nhận đầu tư thì có rồi, nhưng chửa vay được tiền. Đói một năm nay rồi :emoticon-0107-sweat

daquen 07-11-2011 21:50

Thấy các bác bình luận sôi nổi, em xin bon chen vài câu bình loạn:

Theo cảm nhận của em thì chương trình này mục tiêu để dành cho người Việt lứa tuổi trung niên (những người này thường có cảm tình với người Nga qua thời LX cũ :emoticon-0100-smile). Chương trình đã chuyển tải được điều đó và em thấy rất nhiều người lớn tuổi ngồi xem trực tiếp vô cùng phấn khích, vui vẻ vì họ dường như quên thời gian, nhớ về thời tuổi trẻ, thời thanh niên sôi nổi của mình.

Bài hát trong chương trình rất hay (em chẳng hiểu gì nhưng giai điệu của các bài hát rất du dương nên thấy hay :emoticon-0111-blush).

Có lẽ do em lớn lên đúng vào thời LX cũ tan rã nên cá nhân em không thấy hay và về nội dung chương trình còn nhiều đoạn ca ngợi quá lố, em chán nhất là câu anh Sâm cứ nhắc đi nhắc lại như hô khẩu hiệu, đại ý là: Việt Nam chung thủy, tình hữu nghị Việt Nam-Nga mãi mãi bền vững... Em thì theo thuyết tương đối, chả có gì là mãi mãi cả.

Chẳng hiểu bác nào gà bài cho đồng chí dẫn chương trình đầu cầu bên Nga mà đồng chí đó ca ngợi và so sánh trận đánh tại thành cổ Quảng trị của Việt Nam với 900 ngày chống lại sự bao vây của Đức quốc xã tại Leningrad, em thấy so sánh này rất khập khiễng...

Thêm nữa, tự dưng chương trình đang nói về chiến tranh vệ quốc của Nga, tự dưng lại chèn đồng chí tướng xe tăng Việt Nam, lại phỏng vẫn thêm bác thi sĩ Thúy Toàn làm em bị tấu hỏa nhập ma, không rõ nhà đài định đưa ra thông điệp gì nữa (theo ngôn ngữ hay tếu táo của bọn em thì đó là táo lê thành xoài :emoticon-0136-giggl)

Nhật Minh 07-11-2011 22:59

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98425)
Cái vụ này thì quả thật là oan cho bác S nhà ta quá, vì đây chính là lỗi của "cậu đánh máy", à quên, "cậu đạo diễn hình". Có bao nhiêu camera để thu hình toàn bộ khán phòng hát theo bài Thời thanh niên sôi nổi, vậy mà cậu ta chỉ chuyên chú mỗi camera bắt hình "sếp":emoticon-0111-blush để rồi nhấn nút hình đó lên sóng. Lẽ ra phải bắt được hình ảnh những cựu LHS đủ lứa tuổi (già là chính) hát theo kìa...Mà khi chọn sóng, thấy tiếng to quá cũng chỉnh lại cho nó bé thôi, để nghe nghệ sĩ Nga hát là chủ yếu...Chứ việc anh S hát theo chả có gì sai, mà nên, để tạo cho khán giả 2 đầu cầu và người xem về một người dẫn chương trình biết và có vốn về văn hóa Nga, càng hay chứ sao...Hihi, bữa đó em ngồi với bác hongducanh ở Cung hữu nghị Việt Xô, bỗng nhận SMS của một mem NNN: "Anh bẩu anh S đừng hát nữa không vợ em nó đập tivi đây này":emoticon-0102-bigsm, không hiểu sao lại như vậy. Sau đọc các bác, mới biết là do "cậu đạo diễn hình bắt hình và tiếng bác S to quá, gây phản cảm hehehe
Mà cũng chả biết cái tivi kia có bị đập hay không nữa.
@bác Nhật Minh: Em hát bài Chiếc khăn xanh là em Tuyết Hoa, sinh sống ở Nga từ nhỏ nên hát tiếng Nga cứ như tiếng Việt. Hiện em nó ở Trường ĐHKHXHNV bác ạ.

Bác hungmgmi ạ, tôi vốn hay châm chọc những người tôi yêu mến, cũng như là hay tự trào về chính mình vậy. Dù thế nào thì tôi vẫn một lòng hâm mộ nhà báo "Lại nói nhiều". Vì yêu mà nên ít nhất một lần nói thẳng cái mà mình cảm thấy dở ở người yêu. Mà dở thật đấy các bác ạ, mong bác Lại biêt đến những phàn nàn của - như người Nga nói - người đằng mình trong khi theo dõi chương trình công phu và nặng tình cảm của bác ý, kẻo có nhiều ti vi cũ bị đập vở,
Bác hungmgmi nhắc về em Tuyết Hoa làm tôi hơi bị hồi hộp, bác có lúc nào vậy không ạ? Một đời người đã trải qua biết bao sự kiện, gặp gỡ biết bao nhiêu người. Nhưng ta vẫn sống được đến ngày hôm nay, tếu táo giữa đời, không phải khắc khoải chết mòn vì tương tư, là bởi vì phần lớn những sự kiện đó, con người đó... đi qua đời ta như những viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ, một vài gợn sóng lăn tăn, rồi lại phẳng lặng.
Còn em, em nên biết và tự hào rằng có nhiều ông anh thấy, nghe em hát một lần trên ti vi bỗng dưng muốn... nhớ mãi.

Nhật Minh 07-11-2011 23:21

Trích:

Julia viết (Bài viết 98312)
Theo em thì cứ kỷ niệm hết: đau buồn cũng kỷ niệm, hạnh phúc cũng kỷ niệm, chiếm thắng cũng kỷ niệm, thua cũng kỷ niệm, sinh nhật cũng kỷ niệm, chết cũng kỷ niệm. Nhân dân được hưởng lợi là nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, giải tỏa căng thẳng.

Bác này vui thật, xét theo đuôi a ở cái nick của bác thì phải gọi bác là bác bà, ổn không ạ? Bác bà này là bác "sáu phải" - chứ không phải "ba phải"

micha53 08-11-2011 05:12

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98411)
Các bác chê thế đủ rồi, xin hỏi là ngoài anh S ra, VTV còn có gương mặt khả dĩ nào có thể dẫn được Chương trình trên? Các bác giới thiệu tí xem nào.
Các bác đừng dẫn ra các MC bóng loáng, điệu đà, khi dẫn chỉ chú tâm mỗi chuyện là nói không vấp, chứ không có cảm xúc, lời nói cứ trượt ra khỏi không khí chung.
Về cảm nhận cá nhân, tôi vẫn đánh giá cao tài dẫn chương trình của a S. Xét về mức độ chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình, yêu nghề, bám chương trình, tôi thấy rất ổn. Chứ không như một số MC khác, dẫn như chuồn chuồn thấm nước, nhảy chương trình cứ xoành xoạch, chả tạo dấu ấn tên tuổi gì.
Đấy, SV96-đã 15 trôi qua, nhưng người ta vẫn phải nhắc đến anh ý. Đó là thời điểm mà mà anh S lĩnh ấn tiên phong của lãnh đạo VTV giao cho, và là người có công khai phá, mở mang VTV3 để tạo nên một kênh truyền hình giải trí, thể thao...có lượng người xem đông đảo như hiện nay.
Và hiện dù làm lãnh đạo, anh ý không ngồi chỉ tay năm ngón, mà vẫn lao vào làm như quân.
Mà nói thật, làm dâu trăm họ, có người thích, có người chê là chuyện thường. Có điều người khen, người thích thì họ tự thú vị với bản thân. Còn người chê thì không như vậy, họ phải đăng đàn nói to điều đó lên cơ.
Theo tôi, như vậy là thiếu công bằng, góp ý chân thành nó khác với sự tung hê, đả kích cá nhân.
Tôi đã từng viết trên NNN cách đây vài năm, khi có ai đó chê một người dân CT của VTV hết cỡ, là đã bao giờ bạn tự nhận là đã làm rất tốt công việc của mình chưa, không để sai sót nào chưa?
Nếu câu trả lời là chưa, thì hãy đặt mình vào vị trí của người ta.

Bác này nói vậy không được rồi.

1 - Quan niệm của iem: “nhà đài” ( cũng như các loại báo khác) là đơn vị sản xuất, họ cần kinh phí, họ sản xuất ra sản phẩm, họ phải quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm.
Khi nhà iem bỏ tiền (thời gian) để mua bánh (sản phẩm của các loại báo) thì tối thiểu iem phải có cái bánh ăn được. ( Ở đây cần mở ngoặc thêm là tùy “gu”của mỗi người)
Không lẽ ăn bánh mà iem không được chê “bánh” hoặc bắt phải kiểm điểm bản thân rồi mới được nhận xét về “bánh”. Hay là nhà đài bán hàng kiểu “bao cấp” - có vậy thôi, không ăn được thì..

2 – MC giống như đại diện bán hàng cũa Hãng, ở thời buổi này mà nói “nhân viên không thể thay thế” thì phải coi lại công tác nhân sự của Hãng. Trong quản lí, không phải lãnh đạo “sắn tay lên làm” như công nhân là cách quản lí tốt.

3 - Cá nhân iem chỉ nhận xét về “sản phẩm”, cung cấp ý kiến phản hồi cho “nhà sản xuất”… nhằm nâng cao uy tín của “thương hiệu” chứ chẳng rỗi hơi mà tung hê hoặc công kích cá nhân nào.
Tất nhiên làm ra “cái bánh” cho hợp khẩu vị của muôn dân là điều không dễ nhưng “nhà đài” phải có trách nhiệm cung cấp cho nhà iem các “sản phẩm tốt nhất” để mở mang đầu óc, nâng cao “trí lực” cho iem và để iem luôn đi bên “lề phải”.

4 – Cảm nhận về “BCCT”: Giờ thứ nhất – HÁO HỨC; Giờ thứ hai - HỜI HỢT và tới giờ thứ ba - HỤT HẪNG. Mong VTV đừng để nhà iem HỮNG HỜ.

minminixi 08-11-2011 09:05

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98411)
Các bác chê thế đủ rồi, xin hỏi là ngoài anh S ra, VTV còn có gương mặt khả dĩ nào có thể dẫn được Chương trình trên? Các bác giới thiệu tí xem nào.
...Tôi đã từng viết trên NNN cách đây vài năm, khi có ai đó chê một người dân CT của VTV hết cỡ, là đã bao giờ bạn tự nhận là đã làm rất tốt công việc của mình chưa, không để sai sót nào chưa?
Nếu câu trả lời là chưa, thì hãy đặt mình vào vị trí của người ta.

Anh Hùng này thật là chỉ chuyên nói đúng, dẫn toàn các lý do chuẩn xác. Dân đen chúng ta chỉ từ thua đến thiệt, vì có thắc mắc về tham nhũng thì bĩ vặn ngay :"Chứng cứ đâu?", có chê bai các sản phẩm khác trong đời là vẫn thường bị mắng : "làm tốt việc của anh đi, đừng xớ rớ chuyện người khác!". Ngẫm cũng lạ, vì cái bản chất của dân chủ thường đơn giản lắm: tôi là dân đen, mấy năm một lần tôi cầm lá phiếu bầu các anh chóp bu, các anh ấy dựng ra một ban bệ từ cao xuống thấp, nhưng khi làm gì thì anh dân đen có quyền thắc mắc đòi hỏi anh dân đỏ, vì là người bầu anh (dù trực tiếp hay gián tiếp), chứ không có chuyện vặn vẹo ngược lại. Nhưng ta là dân chủ của CNXH, của tương lai có lẽ hàng trăm hay ngàn năm nữa, nó hiện đại lắm nên không chấp cái dân chủ tầm thường của bọn Tư bẩn được. Thắc mắc thì thử trả lời xem: phi anh LVS thì ai làm nổi? Cứ thay quan chức mắc lỗi thì lấy ai ra làm?... botay.com
Có lẽ sau này, bác nào muốn phản bác những chuyện hay cá nhân thế này, nên scan cái bằng khen hay danh hiệu, hay chí ít quyết định danh hiệu LĐTT hay CSTĐ gì đó của cơ quan trưng lên rồi hãy góp ý bàn loạn, nhỉ!

danngoc 08-11-2011 09:20

Không thấy bác yêu Nga nào post link HD khánh thành Nhà hát Bolshoi nhỉ?

Nhật Minh 08-11-2011 09:28

Thể theo nhời của bác hungmgmi, tôi xin mạo muội giới thiệu với 4rum nhà ta người có thể thay bác Lại làm MC chương trình "Bài ca chiến thắng", đó là (cũng MC) Kiều Chinh của VTV. Cô này giới thiệu sự kiện, tác phẩm, phỏng vấn nhân vật, bình loạn về văn hóa xã hội... đều hoạt ngôn, sắc sảo, thông minh, cái sắc sảo của người có trình độ, năng lực phân tích, nhận định, lôi cuốn được khán giá truyền hình, gợi mở được cho người đối thoại với mình. Tỷ dụ như ở cô không hay có những câu mở đầu bài phỏng vấn kiểu "xin anh cho biết cảm tưởng nhân dịp..." nhàm chán đơn điệu, mà cô biết đi thẳng vào những vấn đề nóng (hot) mọi người quan tâm, một cách lưu loát, sinh động. Mà em này chắc cũng rành tiếng Nga đây ạ. Thế là ổn rồi chứ các bác.
Tất nhiên để làm được ngay, thì cô vẫn phải học nhiều điều ở chính bác Lại đấy ạ. Chỉ có một điều em đừng học ở bác ấy là... hát ạ. tất nhiên nếu em hát hay thì trên cả tuyệt với rồi.

hungmgmi 08-11-2011 09:29

Bác BT đang (vô tình hay hữu ý) hiểu sai câu trên của em để rồi có những câu theo em là khá buồn cười, kiểu như:
Trích:

Có lẽ sau này, bác nào muốn phản bác những chuyện hay cá nhân thế này, nên scan cái bằng khen hay danh hiệu, hay chí ít quyết định danh hiệu LĐTT hay CSTĐ gì đó của cơ quan trưng lên rồi hãy góp ý bàn loạn, nhỉ!
Em không nói rằng Chương trình BCCT là không có sạn, hay người dẫn chương trình LVS không cần rút kinh nghiệm vì những điều như các bác đã chỉ ra. Cái em muốn nói, đó là hãy nên có một cái nhìn đỡ khắt khe hơn, thân ái hơn...với những người làm "dâu trăm họ", vì họ cũng là con người như chúng ta, có làm có lỗi, có sai...Cái quan trọng là mọi người đừng gắn cho họ những từ hơi bị khó nghe, rồi có những võ đoán kiểu như:

Trích:

minminixi viết (Bài viết 98067)
Hóa ra là thế, vì theo thông báo của bạn Tanhia75 khi mở chủ đề này thì đây là CT do Đài THVN tổ chức, cứ tưởng tầm cỡ hai Nhà nước thì phía Nga sao lại kém sôi nổi hơn phía ta, nội dung thì dàn trải ra cả cuộc chiến từ khi giọng Stalin tuyên bố chiến tranh đến khi thông báo thắng lợi. Vậy đây là tư nhân tổ chức, và nếu thế thì quá là ngon rồi! Anh LVS được đánh quả một cú ra trò!

Xin nhắc lại đây là chương trình phối hợp của VTV và Hội hữu nghị Việt Nga, kế hoạch đã lên từ đầu năm 2011, chính xác hơn là vào tháng 12/2010, tại cuộc họp tổng kết năm công tác 2010 và bàn kế hoạch 2011. Chứ hoàn toàn không phải là như bác BT đoán:
Trích:

Có vẻ đây là chương trình định làm hồi 9-5 mà bây giờ mới xong mang ra thực hiện, hay là dịp tổng duyệt cho 6 tháng nữa thì phải
Cuộc duyệt binh lịch sử đó tròn 70 năm, lại được tổ chức đúng vào dịp CMT10 trên Quảng trường Đỏ, để rồi từ đó các chiến sĩ Hồng quân xông thẳng ra Chiến trường. Không có các thông tin về Cuộc chiến tranh vệ quốc thì đưa cái gì đây hả các bác? Đưa CMT10 vào cho "đậu phộng" hay sao? Đưa đã đúng mà còn bị ném đá thế, đưa thông tin về CMT10 lạc lõng vào thì sự khiên cưỡng đó sẽ còn bị ném đá đến đâu nữa?
Nhân tiện, em cũng muốn đề nghị các bác trên diễn đàn khi giao tiếp nên dùng nick của nhau để trao đổi, không gọi tên thật của nhau ra. Em là em ngại các bác gọi tên thật của em lên đây lắm, các bác ạ.
@bác Nhật Minh: Em xin bác, bác mà cho em Kiều Chinh lên thì....Em ý mới xuất hiện từ vài giây đến 1,2 phút trên TV khi phỏng vấn ai đó mà các diễn đàn đã loạn lên phản đối rồi kìa. Chuyện tế nhị, nếu bác quan tâm thì vào Gúc tìm hiểu là ra thôi, không nên viết lý do lên NNN làm gì.

htienkenzo 08-11-2011 09:35

Trích:

minminixi viết (Bài viết 98478)
Anh Hùng này thật là chỉ chuyên nói đúng, dẫn toàn các lý do chuẩn xác. Dân đen chúng ta chỉ từ thua đến thiệt, vì có thắc mắc về tham nhũng thì bĩ vặn ngay :"Chứng cứ đâu?", có chê bai các sản phẩm khác trong đời là vẫn thường bị mắng : "làm tốt việc của anh đi, đừng xớ rớ chuyện người khác!". Ngẫm cũng lạ, vì cái bản chất của dân chủ thường đơn giản lắm: tôi là dân đen, mấy năm một lần tôi cầm lá phiếu bầu các anh chóp bu, các anh ấy dựng ra một ban bệ từ cao xuống thấp, nhưng khi làm gì thì anh dân đen có quyền thắc mắc đòi hỏi anh dân đỏ, vì là người bầu anh (dù trực tiếp hay gián tiếp), chứ không có chuyện vặn vẹo ngược lại. Nhưng ta là dân chủ của CNXH, của tương lai có lẽ hàng trăm hay ngàn năm nữa, nó hiện đại lắm nên không chấp cái dân chủ tầm thường của bọn Tư bẩn được.
...

Híc!...
Bác Hungmgmi đã nói đúng rồi, bác Bộ trưởng lại chỉ được cái nói đúng thêm nữa! :emoticon-0136-giggl
Đây nhé!

"...
Một là...

Hai là...
...
Bốn là, mở rộng dân chủ ngoài xã hội; thực hành dân chủ thật sự trong Ðảng. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản, nhưng chưa tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương..."
GS, TS NGUYỄN THỊ DOAN


http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-Do...i#6Z7E9AlrmrbH

http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nha...4#gXnyQgxg8Do2

htienkenzo 08-11-2011 09:57

Độc đáo nhà hát Bolshoi
 
Trích:

danngoc viết (Bài viết 98481)
Không thấy bác yêu Nga nào post link HD khánh thành Nhà hát Bolshoi nhỉ?

Giới thiệu hình ảnh có được không vậy bác danngoc?


Độc đáo nhà hát Bolshoi

http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-009.jpg


Bolshoi có nghĩa là kỳ vĩ trong tiếng Nga, và nhà hát mới trung tu quả là xứng với tên của nó. Hệ thống thảm thêu đã được dệt lại, những miếng thủy tinh trong chiếc đèn trần khổng lồ nặng hai tấn được thay thế hoặc tu sửa, còn dãy ban công được dát vàng lá.

http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-001.jpg

Tổng cộng hơn 5 kg vàng đã được sử dụng cho 150 tác phẩm dát vàng bên trong nhà hát. Trong ảnh, hai nhân viên an ninh nhà hát đang xem buổi tập cho một vở bale.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-002.jpg

Tấm màn sân khấu cũ với các họa tiết trang trí kiểu Xô viết đã được dỡ bỏ, thay thế nó là một tấm màn mới có các chữ viết tắt của Liên bang Nga và họa tiết đại bàng như vốn có từ năm 1856. Tấm màn này cao khaongr 20 mét và nặng gần 900 kg.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-003.jpg

Cột đỡ và mái vòm bên trong nhà hát.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-004.jpg

Hơn 5.600 người đã tham gia công cuộc trung tu niềm tự hào của người Nga trong 6 năm.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-005.jpg

Sân khấu của nhà hát Bolshoi có thể dễ dàng thay đổi từ phương ngang sang nghiêng. Sàn sân khấu bằng vật liệu đặc biệt tạo thuận lợi cho các nghệ sĩ tiếp đất.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-006.jpg

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc trùng tu nhà hát là tái tạo sự giàu có về âm thanh cho khán phòng. Điều này đã bị coi nhẹ trước kia, khi người ta làm nền phòng bằng bê tông. Trong ảnh, nhạc trưởng Ralf Sochaczewsky đang chỉ huy trong buổi tập cho vở "'Ruslan and Ludmila", do Dmitry Chernyakov đạo diễn.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-007.jpg

Các công ty Bosch Rexroth và Müller-BBM của Đức tham gia vào việc cải thiện hiệu quả âm thanh hậu trường cũng như độ vang âm. Trong ảnh là các diễn viên tham gia tập vở nói trên.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-008.jpg

Một nghệ sĩ piano đợi đến lượt trong buổi tập vở.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-009.jpg

Vẻ ngoài của nhà hát Bolshoi. Sau khi trùng tu, nó lấy lại vẻ huy hoàng thời năm 1856, lúc mở cửa trở lại sau vụ cháy trước đó ba năm. Tòa nhà ban đầu ở ngay gần điện Kremlin, được xây dựng năm 1780, bị cháy năm 1805. Hai mươi năm sau đó, các kiến trúc sư dựng nên một tòa nhà dành cho nghệ thuật trên nền đất cũ. Nhà hát mở cửa năm 1825.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-010.jpg

Một vũ công khởi động cho buổi tập trong một phòng tập.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-011.jpg

Khi nhà hát đóng cửa, vũ đoàn Bolshoi biểu diễn với tư cách khách mời cùng các vũ đoàn khác trên thế giới.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-012.jpg

Một vũ công khác trong phòng tập.


http://i964.photobucket.com/albums/a...heater-014.jpg

Sergei Filin, giám đốc nghệ thuật của Bolshoi Ballet, nhảy lên vui sướng khi anh lên cầu thang khu giải lao. Sảnh đã được trùng tu cho giống với thời 1895, khi nội thất nhà hát được thay đổi để sửa soạn cho lễ đăng quang của Sa hoàng Nicholas Đệ nhị.

http://kienviet.net/bai-viet/chi-tie...ha-hat-bolshoi

danngoc 08-11-2011 10:28

Cám ơn bác!

Có bác nào tìm được link xem buổi diễn không ạ? Cá nhân tôi đánh giá buổi diễn này cao hơn tất cả các chương trình của anh Sâm hay buổi diễu hành 7-11 vừa qua.

Đan Thi 08-11-2011 10:40

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98483)
Xin nhắc lại đây là chương trình phối hợp của VTV và Hội hữu nghị Việt Nga, kế hoạch đã lên từ đầu năm 2011, chính xác hơn là vào tháng 12/2010, tại cuộc họp tổng kết năm công tác 2010 và bàn kế hoạch 2011. Chứ hoàn toàn không phải là như bác BT đoán:

Ơ, thế à?! Tôi ở Moscow thì lại chỉ được biết rằng đây là chương trình mà VTV thực hiện (với sự hỗ trợ đắc lực của Hội hữu nghị, Đại sứ quán...) theo đơn đặt hàng của một chủ doanh nghiệp lớn. Tức là bằng kinh phí tư nhân.
Cho nên theo tôi phuongnn đã không chính xác lắm khi nhận xét là "thương mại hóa văn nghệ" - tôi thấy là ngược lại, doanh nhân này đã "văn nghệ hóa thương mại" đấy chứ.
Nói thật là vì được biết là chương trình với kinh phí tư nhân nên cá nhân tôi mới thấy dù còn nhiều giá như giá mà a, b, c... nhưng vẫn hoan nghênh và cảm ơn. Vì đó là tiền riêng của đ/c doanh nhân kia, đồng chí ấy tiêu ra sao là quyền của đ/c ấy, làm một chương trình như vậy để quảng cáo cho Trung tâm thương mại HN-Mos và các sản phẩm của Cty nhưng tặng cho cộng đồng người Việt cũng như các vị khách Nga ở Mos một buổi nghe-nhìn văn nghệ tinh thần lâu nay không có, thế là quí lắm rồi.
Chứ còn nếu hóa ra đúng như hungmgmi nói, là "chương trình phối hợp của VTV và Hội hữu nghị Việt Nga" thì thật sự cần góp ý nhiều vì hòan tòan chưa xứng tầm và khá là tiêu phí tiền Nhà nước đấy ạ. Tôi tin chắc rằng VTV và Hội hữu nghị Việt-Nga thừa khả năng làm một chương trình tốt hơn là BCCT vừa qua, có kịch bản tốt hơn, có sự phối hợp của phía Nga ổn hơn.

Nàng Shura xinh đẹp 08-11-2011 10:44

Cháu chỉ thấy một điều rằng khi biểu diễn các bài hát của Nga nói riêng và các bài hát nước ngoài nói chung, giọng các ca sĩ Việt Nam thường rất cứng, kể cả các cây đại thụ lẫn tiểu thụ. Người Nga có một giọng hát thật đặc biệt, ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sâu lắng! Nhân tiện, các bác có thể làm ơn cho cháu xin tên tiếng Nga của bài hát chim họa mi được không?

hungmgmi 08-11-2011 11:31

Bác Đan Thi ơi, chương trình gì thì chuơng trình, vấn đề "đầu tiên" bao giờ cũng hết sức nan giải. Bạn S "cá rán" đã đồng hành với VTV lâu rồi, nên giờ lại kết hợp, hỗ trợ thêm, tất nhiên là cũng phải có quyền lợi chứ. Còn sự phối hợp với Hội, thì sếp TBM trong BCH Hội ngay từ đầu đã rất ủng hộ Chương trình này. Bác thấy trên phông có ghi rõ tên 2 cơ quan tổ chức mà. Tiền thì đúng là Nhà nước phải có, nhưng có sự giúp đỡ tài trợ của doanh nghiệp thì đỡ hơn rất nhiều.
http://www1.laodong.vn/Images/2011/1...8841jpg-091853
Như chương trình lớn khác Tình thầy trò Xô Việt, cũng thấy bạn Cá rán đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp khác:
http://bee.net.vn/dataimages/201001/...es241358_1.jpg
@kenzo: Đúng là mình gõ sai tên em này, có lẽ do xúc động quá hihi

phuongnn 08-11-2011 11:39

Trích:

danngoc viết (Bài viết 98481)
Không thấy bác yêu Nga nào post link HD khánh thành Nhà hát Bolshoi nhỉ?


Большой театр. Гала-концерт в честь открытия исторической сцены

Год выпуска: 2011

Лейбл: Bel Air Media, ARTE France
Страна-производитель: Россия
Жанр: Гала-концерт
Продолжительность: 02:23:36
Язык: Русский, английский, французский
Перевод: Не требуется
Субтитры: Нет

Хор и оркестр: Большого театра
Дирижер: Василий Синайский

Режиссер/Хореограф: Дмитрий Черняков

Исполнители: Виолета Урмана, Иван Васильев, Дмитрий Хворостовский, Натали Дессей, Светлана Захарова, Андрей Уваров, Елена Зеленская, Анна Аглатова, Екатерина Щербаченко, Светлана Шилова, Андрей Григорьев, Ирина Долженко, Максим Пастер, Борис Рудак, Лолита Семенина, Мария Александрова, Владислав Лантратов, Анджела Георгиу

Trích:

Описание viết
Большой театр возвращается на свою главную сцену. Счастливы артисты Большого, для которых эта сцена — лучшая в мире. Рады москвичи, взору которых снова во всём своём великолепии открылась Театральная площадь. Волнуются наши верные зрители, скучавшие по красно-золотому залу не меньше, чем артисты по своей сцене. Все люди, сознающие масштаб совершающегося события, преисполнены нетерпения, любопытства и желания стать его очевидцами. 28 октября 2011 г. торжественный гала-концерт дал начало новому этапу в жизни старинного и вечно молодого Большого театра. По ходу этого концерта были перелистаны страницы истории театра, в которой отныне есть и такая важная глава, как реконструкция здания, развернувшаяся в начале XXI века. Фрагменты спектаклей классического наследия и творений наших прославленных современников — Юрия Григоровича, Алексея Ратманского, Пьера Лакотта, — волею режиссёра-постановщика праздничной программы Дмитрия Чернякова образуют единую картину творчества замечательных артистов. В концерте занята практически вся труппа Большого, который, будучи ведущим театром страны, хочет напомнить всему миру о непреходящем величии русского искусства. Только русский репертуар будет в этот вечер в программе. Русскую музыку будут исполнять и приглашённые звёзды — всемирно известные певцы Анджела Георгиу, Натали Дессей, Виолета Урмана и Дмитрий Хворостовский. Место за дирижёрским пультом - музыкальный руководитель Большого театра, маэстро Василий Синайский. Две первые премьеры сезона (великая русская классика — опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила» и балет Петра Чайковского — Мариуса Петипа «Спящая красавица») состоятся на исторической сцене: первая — 2 ноября, вторая — 18-го. Первую готовят маэстро Владимир Юровский и Дмитрий Черняков. Вторую — Юрий Григорович, маэстро Василий Синайский и выдающийся итальянский театральный художник Эцио Фриджерио. Первыми гастролёрами на исторической сцене тоже станут итальянцы: великий миланский театр Ла Скала выступит уже 12 ноября, а в декабре приедет к нам снова. И это только начало...
Содержание
Сравнение релизов
Первоисточник (HDTV 1080i): HDClub

Качество видео: HDTVRip
Формат/Контейнер: AVI
Видео кодек: XviD
Аудио кодек: AC3
Видео поток: MPEG-4 Visual, 1781 Кбит/сек, 704 x 400 (1.760), 25.000 fps, 0.25 bit/pixel
Аудио поток: AC-3, 384 Кбит/сек, 6 каналов, 48,0 КГц
Размер: 2.18 GB

Tải về

Trên đây là bản 1080i, định dạng avi, còn có các bản 720p, định dạng .ts có dung lượng 6,15GB - tiếng Đức và Pháp (tải về); ngoài ra còn bản DVD, nguồn SatRIP, dung lượng 2,66GB nữa (tải về).

Các bác dùng torrent tải về xem nhé.

phuongnn 08-11-2011 12:55

Trích:

micha53 viết (Bài viết 98245)
... Kiểu làm chương trình như vừa rồi, cá nhân Mì thấy không ổn, nó mang tính chất thương mại và lợi dụng tình cảm của chúng ta nhiều quá...

Cú này em đọc thấy "đã", mặc dù hình như nó hơi "đã" quá, nặng quá. Em không nghi ngờ lòng thành của những người làm chương trình, cả những người tài trợ thực hiện chương trình muốn đem đến cho anh chị em chúng ta một món ăn tinh thần lâu lắm mới được ăn. Em để in nghiêng "lâu lắm mới được ăn" là vì cứ ngờ ngợ từ cái vụ "80%" của anh Ginseng (chắc anh ấy lo lắng các bác lâu nay mù tịt về Nga) :emoticon-0136-giggl

Trích:

micha53 viết
1 - Quan niệm của iem: “nhà đài” ( cũng như các loại báo khác) là đơn vị sản xuất, họ cần kinh phí, họ sản xuất ra sản phẩm, họ phải quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm.
Khi nhà iem bỏ tiền (thời gian) để mua bánh (sản phẩm của các loại báo) thì tối thiểu iem phải có cái bánh ăn được. ( Ở đây cần mở ngoặc thêm là tùy “gu”của mỗi người)
Không lẽ ăn bánh mà iem không được chê “bánh” hoặc bắt phải kiểm điểm bản thân rồi mới được nhận xét về “bánh”. Hay là nhà đài bán hàng kiểu “bao cấp” - có vậy thôi, không ăn được thì..

2 – MC giống như đại diện bán hàng cũa Hãng, ở thời buổi này mà nói “nhân viên không thể thay thế” thì phải coi lại công tác nhân sự của Hãng. Trong quản lí, không phải lãnh đạo “sắn tay lên làm” như công nhân là cách quản lí tốt.

Còn nhà iem thì quan niệm dư thế lày lày, bác Mì Chả:
1 - Anh em ta vừa ăn cá rán, không ăn bánh.
2 - Anh Ginseng tối hôm trước họp báo là Sale Man.
3 - Anh Ginseng tối hôm làm MC là tay Cooker.

Cá nhân em thì em không khoái cái vụ treo logo "quán cơm Ba cá rán" lên phông của chương trình. Em mà có doanh nghiệp và muốn tài trợ, em sẽ đề nghị tài trợ cho NNN chẳng hạn, và NNN là đơn vị đứng ra tổ chức cùng với Hội Hữu nghị, với VTV chẳng hạn... logo trên phông chỉ có NNN và các Hội, VTV mà thôi. Cái đó nó gọi là PR gián tiếp (người ta biết đến NNN, rồi vào xem, rồi click vào banner của doanh nghiệp trên NNN). Như thế lịch sự hơn, đỡ lộ liễu hơn. Không nhẽ anh chủ quán "Ba cá rán" ở Tây nhiều mà vẫn Hai Lúa thế?

Buôn tiếp đến vụ Phong viên - MC nhà đài của ta. Nhà iem thấy mấy cái bệnh này:
1- Bệnh "vâng, thưa ông!..." vừa lúc trưa, VTV1 có phóng sự do ĐTH Huế gửi ra, anh PV phỏng vấn ông Văn Cao, Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế về lụt bão, chửa có câu nào đã phủ đầu: "vâng, thưa ông!..." "vâng!" dành cho cái gì nhỉ?
2 - Bệnh "bắt thủ trưởng đội mưa" - cái nì, em đi cứu trợ xem mấy lần, cứ phỏng vấn thủ trưởng là bắt thủ trưởng đang ngồi trong nhà, đội mũ cối, mặc áo mưa, ra đứng dưới giọt gianh để "quay". Tại sao lại phải thế? Đứng trong hiên không được à?
3 - Bệnh nói tranh cho bằng hết: đành rằng Talk show là phải dẫn đi dẫn lại, nhưng nhiều anh nhiều chị nói xừ nó hết cả phần của người ta.
4 - Bệnh lười:
4.1. Không nghiên cứu thấu đáo: thời buổi công nghệ thông tin, các công cụ tra cứu tìm kiếm thì đầy ra đấy, nhưng vẫn lười. Có cô còn nói: nhà lợp tấm pro nghĩ mãi mới ra, tấm pro phi-bờ-rô xi-măng trong đó fibre dùng để chỉ cấu trúc sợi, au là giới từ, xi-măng các bác biết rồi. Khổ thân người nghe, hiểu được chết liền. Không cần các anh các chị ấy phải học như kỹ sư, nhưng mà cũng nên có tí khái niệm cơ bản chứ.
4.2. Không nhất quán trong phiên âm, nhất là tên người Trung Quốc. Chỗ này dùng Ôn Gia Bảo, chỗ khác lại Li-ti-e. Chịu! Gì chứ nhà đài chắc không thiếu nhân viên biết tiếng nước này nước kia, tại sao không phiên âm cho đàng hoàng? Bính âm tên của ông Ôn Gia BảoWen Jiabao, may mà các anh các chị ấy không phiên là "Oen Ja Bao" để đọc (tương tự cách đọc tên cầu thủ ĐTQG Trung Quốc Li Ti E trên đây).
4.3. Bệnh viết tắt một cách tùy tiện: không thể nhớ hết cái "cậu đánh máy" của nhà đài cậu ấy gõ cái giới thiệu chương trình vẫn chạy chạy từ dưới lên trên, cơ mà kiểu viết tắt tùy tiện như "XH chủ nghĩa", "CN xã hội" thì có mà đầy. Cái nì đọc hiểu được, cơ mà thấy nó ẩu quá. Thà các ông ấy viết cả "XHCN", "CNXH" còn dễ chấp nhận hơn.
... đại khái thế, em chẳng nhớ được hết.
5 - Bệnh coi thường người xem:
Cái này cũng đôi ông mắc lắm. Ông BLV bóng đá nhiều ông hay diễn giải về chiến thuật, về đời tư cầu thủ... sa đà quá, nhiều khi quên rằng, người xem người ta chưa chắc đã cần nghe những cái đó. Nói lăng nhăng để câu giờ nhiều khi gây phản cảm.

Báo hình, báo phát thanh nó cứ ào ào, "lời nói gió bay" nên hình như người ta ẩu hơn báo giấy thì phải. Việt Nam ta có một cái bệnh lan tràn trong xã hội là cái gì cũng phiên phiến, không thích làm ra những sản phẩm thật hoàn hảo trong mức có thể; không thích vươn tới những đỉnh cao thực sự trong công việc. Bệnh này em cảm thấy nó còn lây nhiễm nặng hơn trong ngành truyền hình Vịt Ngan ta. Đến dăm bảy năm nay, em hầu như chẳng xem TV Việt Nam là thế.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:16.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.